![]() |
Tình hình an ninh ở Nga trong con mắt du học sinh
Mình thấy các bạn chuẩn bị sang Nga đều có chung một thắc mắc rất lớn về an ninh ở Nga. Và có lẽ đây cũng là trở ngại rất lớn để các bạn đến Nga. Mình cũng đã có lúc như vậy rồi nên mình rất hiểu điều này. Mình mở topic này ra mong rằng các anh chị và các bạn sinh viên đang sinh sống và học tập tại khắp nước Nga sẽ cùng đóng góp, chia sẻ để các bạn còn đang băn khoăn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
@ các anh chị và các bạn sinh viên ở Nga: rất mong mọi người sẽ vào ủng hộ topic này của em. Em xin cảm ơn mọi người ! |
Tình hình ở Saint hiện nay
An ninh ở saint thì mình cũng đã nói trong 1 topic khác rồi, bây giờ xin được nhắc lại ở đây 1 lần nữa.
Saint Peterburg là thành phố lớn thứ 2 của Nga, sau Moscow, nằm ở phía bắc nước Nga, giáp Phần Lan. Đây là thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Nga, cửa ngõ kinh tế của Nga với các nước Tây Âu và Bắc Âu. Hiện tại ở Saint có khoảng 200 sinh viên Việt Nam. Trước đây, vào những năm 1997, 1998 đến 2003 thì tình hình an ninh ở đây cực kì bất ổn. Nạn trấn lột, cướp bóc xảy ra khắp nơi. Người dân còn bị cướp ngay tại nhà của mình. Người nước ngoài thì bị đầu trọc truy đuổi khắp nơi :gem52::gem52: Sinh viên hàng ngày đều đi biểu tình.Lên lớp học thì các cô giáo dạy người Nga còn viết biểu ngữ cho họ đi biểu tình. Câu tiếng Nga đầu tiên mà sinh viên biết ở bên này là:" Đả đảo đầu trọc". Mỗi người đều chuẩn bị bình xịt hơi cay và các loại vũ khí để phòng thân :die_die::die_die: Đến tháng 4, tình hình rất nguy hiểm vì có ngày chiến thắng phát xít, sinh nhật Hít le, sinh nhật Lê-nin thì các bạn Nga phải đến đưa các bạn nước ngoài đi học. Từ sau vụ sát hại anh Vũ Anh Tuấn ( sinh viên trường đại học bách khoa), do biểu tình của người dân thì cảnh sát đã được tăng cường, an ninh được thắt chặt hơn rất nhiều. Và sau khi Putin lên nhậm chức tổng thống thì kinh tế, chính trị của Nga thay đổi một cách rất rõ rệt. Số người thất nghiệp, vô gia cư giảm xuống --> số lượng những thanh niên bị lôi kéo vào đầu trọc cũng giảm. Người ta nói là nhàn cư vi bất thiện. Bây giờ họ phải đi làm, không nhàn cư nữa rồi nên chẳng còn ai đi làm đầu trọc cả :emoticon-0150-hands Hiện tại thì mình thấy tình hình ở đây rất tốt. Mình đang ở kí túc xá mà ngày xưa anh Tuấn đã ở. Nghe các anh chị nói ngày xưa ( toàn ngày xưa thôi chứ bây giờ làm gì có) bọn đầu trọc toàn bao vây kí túc rồi chửi bới, ném gạch lên trên :die_die:. Bây giờ thì mọi chuyện khác hẳn. Đầu trọc thì không có. Giao thông thì hơn hẳn Việt Nam. Mọi người còn đi cả đêm xem lễ hội đêm trắng mà vẫn bình yên. Có bạn nào chuẩn bị sang Saint thì yên tâm nhé. Mình đảm bảo là an ninh rất tốt. Đây còn là thành phố đẹp nhất nước Nga nữa. Có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng và khí hậu thì rất tuyệt vời, không nóng nực như những thành phố ở phía nam của Nga. Tuần vừa rồi, nhiệt độ ở saint khoảng 26 độ C, một số bạn bè của mình ở phía nam còn kêu là chỗ họ nóng như ở Việt Nam, nhiệt độ trong nhà là 41 độ C, ngoài trời là 46 độ C :gem17: :gem17: :gem17: --> ở Việt Nam có 41 độ thôi mà :D. Я очень люблю Санкт- Петербург !!!!!!!!!! :c1::c1::c1: Mình nghe các anh chị nói ở Nga thì chỉ có Saint, Mos và Va-rô-nhép là có đầu trọc thôi. Bây giờ ở saint không có trọc nữa rồi. Không biết có phải là trọc chuyển nhà đến thành phố khác không 8->8-> Mọi người ở thành phố khác thì cùng vào đây chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ! |
bạn nào học ở Tula thì cứ yên tâm nhé . Nói chung là rất yên bình !
còn Moscow ra ngoài đường độ cảnh giác rất cao . gặp mấy chú công an xin đểu nữa thì cũng mệt :P |
Mình cũng thấy là tình hình an ninh ở Nga ( nhất là Moscow) cũng khá nguy hiểm
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ..... ở đâu mà cũng chẳng có người tốt kẻ xấu Ngay cả đến du học Anh cũng còn có Holigan ( ko b" cách viết đúg ) nữa là Ko có việc tốt nhất là hạn chế ra đường Mà mình thấy có xe bus và metro là có vẻ là 2 phương tiện an toàn cho du học sinh ---- Dưới con mắt của một người sắp du học có gì ko đúng ..... chém nhẹ ạ :emoticon-0150-hands ------- |
Trích:
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Bằng chứng là bạn em ở Ekaterinburg đã từng chạm mặt chúng một lần, đợt đó cậu ấy bảo là "xém chết", may nhờ chạy nhanh và gặp nhóm những người bạn Nga cùng "hội" nên thoát, (tên đó cũng không phải tay hiền dễ bắt nạt :emoticon-0136-giggl) Đúng là hiện nay, tình hình an ninh ở Nga ổn định hơn rất nhiều, nhưng đằng sau đó vẫn ẩn chứa những nguy cơ tiềm ẩn các bác à. Hơn nữa, chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong một bộ phận thanh niên Nga hiện nay (cả nhiều nước khác: Anh, Mỹ, Đức, Ukraina...) rất đáng để ta lưu ý. Em không có ý gieo rắc hoang mang, bác lannanguyen nói đúng, ở đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ. Các bác không nên quá lo lắng, nhưng cũng đừng chủ quan, mất cảnh giác, thế là ổn các bác à. Em chúc các bác sống tốt. |
Mình sắp đi Nga nên cũng có những lo lắng tương tự. Nhưng thằng bạn mình nói 1 câu: "Ở Nga lâu lâu có 1 vụ còn ở VN tai nạn giao thông xảy ra mỗi ngày, sống chết có số".
Tuy nói đùa nhưng mình cũng thấy thoải mái hơn chút. |
Uh, mình thấy người Nga rất tôn trọng luật lệ giao thông chứ không như Việt Nam nhà mình, vượt đèn đỏ cứ ầm ầm. Từ hồi sang Len đến giờ mình chưa thấy vụ tai nạn nào cả.
|
Trích:
Cám ơn những trao đổi của huongkim90 :emoticon-0150-hands. Tôi còn nhớ trước đây khi tôi về phép Việt Nam, kể cả trên TV cũng đưa tin Mafia đang làm lọan cả thành phố Leningrad (1993)??? Khi sang trả phép, tôi vẫn di chuyển bình thường bằng các phương tiện từ VN đến Mát bằng tàu bay IL-86 và từ Mát lên Len bằng tàu điện "mũi tên đỏ"...hoàn toàn bình thường cũng như ý của huongkim90 đã viết... Cuối tháng 10 tôi có dịp quay trở lại Saint sau nhiều năm, đọc được những tin của bạn và nhiều nguồn thông tin khác cũng thấy yên tâm. Xin cám ơn! |
Trích:
Bác cả sắp đi sang chốn cũ tìm con. Quả này chắc phải cả bao tải lạc chứ chơi ah? Đặt hàng bác cả mấy chai nước mắt ngày gặp lại đê...ê...ê...y! Ưu tiên Stolichnaia Vodka nhá bác Cả. |
Cám ơn lão ngbinhdi vẫn còn nhớ lão già lẩm cẩm này. Cách đây vài tháng, lão sang Hung gia lợi phải mang vài bao tải vừng cơ mà, sao đợt này tôi đi lại thay đổi cho mang lạc đi???
Theo như phiếu kiểm tra sức khỏe trước khi sang làm việc ở Nga, tôi được y tế TP HN xác nhận là: (евнух) vì vậy tôi muốn có con cũng không được. Thế nên, tôi đi đâu cũng nhẹ nhàng lão ngbinhdi thân kính à. |
Trích:
Nhà iêm vừa rồi đi sứ nhận trọng trách mang vừng theo là để nếu có con cháu gieo trộm nào ngày trước giờ tới nhận ông nhận cha thời phát cho một hạt đánh dấu, chứ nay thì cũng đành giã từ vũ khí, còn làm ăn gì được mà ham. He he, cơ mà có vẻ như cái ju:nơk (eunuch/евнух/Ευνούχος) bây giờ của bác cả là do đã vung tay quá trán ban phát từ dạo còn trẻ tung hoành bên nớ mà ra. Vậy thì chuyến này không chỉ có một bao lạc mà có khi phải đánh cả toa đi. Cứ từ kinh nghiệm của nhà iêm mà suy, một bao vừng cả đoàn è cổ ra khiêng, sang phát được có nhõn 3 tuần là đã cạn, đến tuần thứ tư chúng vẫn còn kéo đến tranh nhau chí chóe, 2-3 đứa tranh 1 hạt, đánh cãi nhau đến tắc cả đường, phải gọi cả một đại đội cảnh sát cơ động đến giữ trật tự mới yên yên ạ. Còn tại sao lại là lạc thời bởi ở một chỗ nào đó trên 3N, quần hùng có đố nhau một bao gì gì đó (pelmenyi thì phải) ngày trước có bao nhiêu hạt mà sau rốt té ra là dung sai đặc biệt cao khi bác mặc quần đùi ngồi đếm. Thế nên, nói bác đưa lạc đi là đã khiêm nhường quá mức rùi ạ. Nhà iêm yếu, chỉ dám mang vừng. |
Trích:
|
Lại đến mùa làm hồ sơ du học rùi. Up cái này lên cho các bạn sinh viên ở nhà đọc cho khỏi băn khoăn nhé!
|
Bạn huongkim90 ơi, bạn có thể cập nhật tình hình an ninh chỗ bạn được không, tất nhiên là theo những gì bạn thấy.
|
Cập nhập tình hình an ninh ở Saint
3 tháng trước chắc mọi người cũng nghe nói về việc mâu thuẫn giữa người Nga chính gốc và người vùng Kavkaz. Những ngày đó thực sự thì người nước ngoài ở Nga cũng phải đề phòng rất nhiều. Cũng có những thông tin về 1-2 người nước ngoài ở Saint bị sát hại. Tình hình rối loạn lúc đó kéo dài khoảng 1 tuần thì lắng xuống.
Tháng 4 và tháng 5 có nhiều ngày lễ lớn: sinh nhật Lenin (22/4), sinh nhật Hít le (20/4), và ngày chiến thắng phát xít 9/5. Các bạn du học sinh thường dặn dò nhau phải cẩn thận trong 2 tháng này, đặc biệt là tháng 4. Cảnh sát Nga cũng được tăng cường đặc biệt. Dịp sinh nhật Hít le, toàn bộ sinh viên Trung Quốc trường mình đều viết đơn xin nghỉ học 3 ngày: 18,19,20/4 vì trường mình nằm chính giữa trung tâm thành phố - khu vực tương đối nhạy cảm. Dịp đó cũng ko xảy ra vụ việc gì tuy nhiên phòng tránh vẫn hơn. Và đến ngày 9-5 mọi thứ vẫn rất tốt. |
Lễ Hit-le bọn mình cũng xin nghỉ 2 ngày. Các ngày khác đi học bình thường. Nói chung ở Matxcơva bây giờ cũng ổn hơn trước. Đi học, đi chơi, nói chung về trước 11h là đc. sớm hơn càng tốt, đừng đi quá khuya.!
|
Một sinh viên châu Phi bị đánh trọng thương tại Saint
http://piter.tv/event/Sostoyanie_izbitogo_temno/
Tin này hk cũng đac đọc qua. Hk vừa nhận được tin xong lại đến giờ đi ngủ để mai đi làm sớm nên ko có time dịch. Nhờ các bác vào dịch giúp hk cho mọi người được rõ ạ |
Hôm vừa rồi ở Saint có 1 vụ tai nạn giao thông.
Một chiếc xe chở hàng đâm vào cột đèn giao thông. Cây cột đổ ra và đè lên 2 cô người Việt Nam đang trên đường đi làm. Hậu quả là 1 cô qua đời, 1 cô bị thương, hiện đang trong bệnh viện. Một số báo Việt Nam đăng tin ko chính xác đây là 2 khách du lịch VN. Thực tế 2 cô này đang sinh sống tại Saint. |
Trích:
Người châu Phi hay đi club đêm lắm nên. |
Trích:
Các băng đảng đầu trọc Có một số thông tin chưa chính xác, theo tôi thì nạn đầu trọc nổi lên từ những năm 2000, tức là lúc ông Putin lên nắm quyền. Vụ em Vũ Anh Tuấn bị nạn xảy ra năm 2004 là đỉnh điểm của các vụ tấn công người nước ngoài tại Nga. Nhiều người cho rằng các lực lượng thanh niên cực đoan là sản phẩm của một số trò chơi chính trị nhằm đổ lỗi nguyên nhân sự đi xuống, bất ổn của nước Nga cho người nước ngoài, khơi dậy lòng tự hào dân tộc thái quá dẫn đến hành động cực đoan. Tuy còn phải kiểm chứng các thông tin này nhưng như điều trùng hợp trong thời kỳ này, báo chí Nga viết về người nước ngoài rất hằn học. Tin tức xấu về người VN, người TQ buôn bán hàng nhái hàng giả tràn lan trên truyền thông Nga. Có vẻ như có một chiến dịch truyền tin như vậy với mục đích chính trị nào đó. Đành rằng pháp luật nước Nga bị vô hiệu hóa, nhưng việc truyền thông Nga suốt ngày khai thác hình ảnh xấu của người nước ngoài, như là một cách đổ thêm dầu vào lửa. Cần phải nhắc lại rằng truyền thông Nga luôn nằm dưới tay kiểm soát của chính phủ ông Putin. Cần phải cẩn trọng Ở thời gian này chúng tôi, những sinh viên VN ở Moskva cực kỳ cẩn trọng. Đi đâu cũng đi theo nhóm, ngó trước ngó sau. Đi chơi về khuya bao giờ cũng đón taxi mà ko dám sử dụng các phương tiện công cộng. Trong khi đó ở Saint Peterburg thì các sinh viên VN rất chủ quan. Thời điểm này các vụ tấn công ở Saint ít được biết đến, do vậy svvn tại đây vẫn tự do đi lại mà ko để ý đến những nguy hiểm rình rập. Chính sự yên bình giả tạo này đã dẫn đến sự bất cẩn đáng tiếc. Em Vũ Anh Tuấn đi sinh nhật bạn ở trường khác đến 11h đêm mà ko ngủ lại nhà bạn, một mình đi ra bến metro đề về nhà giữa đêm khuya. . |
Trích:
Trích:
Trích:
|
em hoc ở trường đại học tổng hợp quốc gia TUla ạ! 8/11 này em wa! xin cho em biết thông tin về trường và an ninh ở thành phố tula nhé ! em xin cảm ơn !
|
Trích:
Khi Hk còn ở Vn, có 1 chị sv năm 4 của NEU đi học tối từ thư viện về mà bị cưỡng hiếp ngay trong khuôn viên của trường. Anh Tuấn ngày đó đi về lúc 11h đêm và thậm chí là còn đi qua 1 khu rừng. Các bạn ko đi đêm, ko vào chỗ vắng vẻ tối tăm thì ai làm gi các bạn. Hk và các bạn ở đây ko phải ko đề phòng mà bản thân hk thấy mọi thứ thực sự là đã tốt hơn. - Trước kia đầu trọc ngang nhiên bao vây ký túc xá của SV chửi mắng, ném gạch đá vào. Bây giờ ko còn nữa. Như vậy nghĩa là tốt hơn. - Trước kia đầu trọc chặn khắp mọi ngả đường. Giờ thì ban ngày sv có thể đi học mà ko cần canh cánh lo lắng như trước đây. Như vậy có nghĩa là tốt hơn. Hk cũng đồng ý với bác xe Bus và Metro là những phương tiện nguy hiểm nhất. Tốt nhất là ko nên đi đêm. Nếu có đi thì hãy bắt taxi mà đi. |
Khi Hk còn ở Vn, có 1 chị sv năm 4 của NEU đi học tối từ thư viện về mà bị cưỡng hiếp ngay trong khuôn viên của trường.
Đây là cách suy nghĩ rất phổ biến của người VN ta, dùng một sai lầm này để biện hộ cho cái sai khác. Cứ như vậy hàng loạt cái sai cứ lần lượt được người ta chấp nhận một cách hiển nhiên. Mình có một số con số của trung tâm nghiên cứu Информационно-аналитический центр «СОВА» về tình hình đầu trọc nửa đầu năm 2010 như sau: Từ tháng giêng cho đến tháng sáu 2010, nước Nga ghi nhận 167 vụ tấn công các công dân nước ngoài với mục đích phân biệt chủng tộc, 19 người đã bị giết. Cùng thời kỳ này năm 2009 có 52 người bị giết và 242 người bị thương. Trong 2 năm liền chúng tôi nhận thấy số vụ tấn công giảm mạnh, lý do chính là các vụ tấn công ở Moskva đã thuyên giảm hẳn. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng chúng tôi đã ko thể nhận được các thông tin chính xác về các con số vì nhiều vụ tấn công đã bị giấu nhẹm, chúng tôi chỉ có thể thống kê các con số được đưa ra toà án dân sự. Các vụ tấn công phân bổ theo địa lý như sau: Moskva (9 bị giết, 53 bị thương), St Petersburgh (1 người bị giết, 26 người bị thương), Nizhny Novgorod (2 bị giết, 12 bị thương). Tổng cộng có 32 vùng lãnh thổ và thành phố trên toàn Nga có xảy ra các vụ tấn công phân biệt chủng tộc. Các bạn có thể xem thêm thông tin ở đây |
Bạn Hanoi đã rời nước Nga bao lâu rồi? Nghe mọi người nói thì tình hình mấy năm gần đây khá lên rất nhiều. Mình cũng vừa lang thang ở Mát và Saint chục ngày, phương tiện chính là Metro và đi bộ, mình thấy an ninh cũng không đến nỗi như mọi người nói. Bạn mình ở Saint gần 30 năm nay cũng nhận xét là an ninh Nga đã khá hơn rất nhiều so với những năm trước.
@huongkim90: Chị vừa có dịp quay về trường của huongkim90 đấy. Bước vào trường cũ sau hơn 20 năm thấy cũng bùi ngùi. Vẫn ngôi trường ấy, vẫn ký túc xá như vậy, chẳng khác gì xưa cả. Chị vào tận trong nhưng trong khuôn viên trường bây giờ không còn sinh viên ở nữa. Ký túc xá ngày trước bọn chị ở bây giờ đang remont. Thậm chí cái cây trước cửa ký túc xá cũng vẫn thế, hình như chẳng lớn lên mấy :emoticon-0100-smile Khi bước vào trường bảo vệ không cho vào, nhưng khi nói mình là học sinh cũ của trường họ nhiệt tình ghê. http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0072.jpg |
Trích:
Riêng việc đi du lịch ở Nga vài ngày rồi đưa ra kết luận là việc làm cẩu thả, bản thân khách du lịch thường đi theo nhóm, đi lại những nơi đông người, nguy cơ bị tấn công gần như là con số 0, trong khi đó các em sinh viên hằng ngày đi qua lại cùng một con đường xác xuất bị theo dõi và tấn công cao hơn nhiều. Sự cẩu thả này có thể trả giá bằng mạng sống của các em sinh viên VN ở Nga. Thay vì dựa vào các thông tin cảm tính, xin hãy cẩn trọng nhìn vào các con số thống kê. |
Thông tin thống kê 9 tháng đầu năm 2011 có thể xem ở đây:
16 người đã bị giết trong 9 tháng đầu năm 2011, 90 người bị thương trong đó có 7 người bị thương rất nặng. Các vụ tấn công xảy ra ở 25 vùng lãnh thổ của nước Nga, trong đó Moskva vẫn là nơi nguy hiểm nhất với 7 người chết 19 người bị thương. Vùng phụ cận Moskva cũng có nhiều vụ tấn công gây ra cái chết của 4 người, 7 người bị thương. St. Petersburg vẫn là thành phố nguy hiểm với 3 người chết và 22 người bị thương. |
Anh bạn em bị bọn đầu trọc quây lại định đánh thì anh ấy thuyết phục đừng đánh anh ấy thì tốt hơn. Đổi lại anh ấy chiêu đãi tất cả đội đầu trọc trong quán bia. Từ thù chuyển sang bạn. Anh ấy còn được đục tặng một lỗ bên tai để đeo khuyên. Bọn nó định đục 1 hàng xung quanh viên tai nhưng anh ấy sợ quá, chỉ cho đục 1 lỗ.
|
Trích:
|
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Hanoi , Một vài bạn đã rời nước Nga vài chục năm , nay trở lại với mấy ngày du lịch mà đã đưa ra các nhận xét thì thật vô cùng thiển cận và chủ quan .
Hãy là chính mình trong mọi tình huống , mọi lúc , mọi nơi và thời gian tương đối dài trong một giai đoạn tương đối đủ để cảm nhận rồi đưa ra nhận xét cùng lời khuyên đối với cộng đồng thì sẽ chuẩn xác và tốt hơn . Các em sinh viên dù khôn đến mấy , dù thông minh đến nhường nào thì cũng là các đối tượng chủ quan , bồng bột , suy nghĩ chưa chin chắn , hành động đôi khi nông nỗi do vậy chúng ta những người trong cuộc , những người đi trước , những người có tuổi hãy thật thận trọng đưa ra lời khuyên mang tính thuyết phục , cảnh báo thừa hơn thiếu trong thời buổi hệ thống pháp luật của Nga chỉ đang tồn tại trên văn bản , còn thực tế thì hầu như đã không còn tác dụng ( trừ khi các vụ việc được hợp đồng ngoài chốn pháp đình ) . Những điều bạn Hanoi cảnh báo luôn là không cũ nếu các bạn trẻ tôn trọng bản thân mình . Riêng tôi còn thông tin thêm một số lưu ý chung như sau . + Xã hội Nga nói chung vẫn còn tôn trọng phụ nữ do vậy nếu bị đầu trọc tấn công thì các bạn nữ sẽ ít bị tấn công hơn . + Đối tượng bị tấn công nhiều nhất khi có vẻ bề ngoài ( luộm thuộm nhất , á đông nhất ) hay nói cách khác là ăn mặc không có vẻ công chức cho lắm , hầu hết là nam thanh niên . + Thời gian bị tấn công nhiều nhất ( sau các buổi uống bia , rượu của các nhóm vô công rồi nghề - chủ yếu chiều và tối ). + Hiện tại các nhóm đầu trọc , các nhóm thanh niên hư , họ không tự tìm đến chúng ta để gây hấn hoặc quấy phá mà là sự vô tình chúng ta đi trên đường bắt gặp rồi sự việc sảy ra không nằm trong kịch bản . + Nếu chỉ là đi học , tối ngày đèn sách trong khuôn viên trường , thi thoảng theo nhóm bắt TAXI đi công viên , đi quảng trường thì nước Nga vẫn đẹp , vẫn yên bình , người dân Nga vẫn đôn hậu và hiếu khách như ngàn đời nay vẫn thế . |
Trích:
Trích:
Nếu cứ theo con số thống kê về tai nạn giao thông ở nước ta thì chắc khách Tây sang du lịch chỉ ngồi trong khách sạn, không dám ló mặt ra đường vì, nói như nghệ sỹ Chí Trung, "xe đâm phát, chết ngay!" |
10 ngày ở 2 thành phố lớn, di chuyển chính bằng metro, lên xuống khá nhiều, mình cứ ngó ngang ngó dọc, cố đưa mắt tìm cảnh sát, tuy nhiên tuyệt nhiên ở các cửa metro cũng như dưới ga kể cả ở Mat cũng như ở Saint hầu như không có cảnh sát. Điều đó chứng tỏ việc quấy nhiễu của cảnh sát Nga cũng giảm thiểu hơn rất nhiều. An ninh mọi nơi được thắt chặt.
Một điều rất ngạc nhiên là thủ tục nhập cảnh quá là nhiêu khê, so với Nội bài thì thua xa. Khi máy bay hạ cánh, hành khách đứng chờ mỏi gối thì cán bộ làm nhập cảnh mới lững thững vào quầy. Tác phong chậm chạp, tìm một người hết hàng chục phút, thậm chí có người 15 phút, xong rồi cũng qua. Trong khí đó tốc độ ở VN chỉ < 1 phút/1 hành khách. Sau hơn 20 năm quay trở lại mình nhận thấy một điều thay đổi lớn nhất: Người dân ăn mặc không đẹp, không sang như thời Xô viết. Điều đó được thể hiện qua trang phục quần áo, giầy dép, túi xách, khăn mũ mình đều thấy đều rất bình dân. Điều đó chứng tỏ đời sống của người dân đi xuống khá nhiều so với thời Xô viết. Tầng lớp giầu chỉ tập trung ở một nhóm người nhỏ. Phân cấp xã hội giàu nghèo rõ rệt. @ Lutmila: Trước khi viết bạn nên suy nghĩ kỹ, ở đây tôi chỉ đưa ra nhận xét chủ quan đồng thời có kết hợp ý kiến khách quan của các bạn tôi ở lại Saint sinh sống gần 30 năm nay chưa về nước. Tôi không hề có ý khuyên nhủ với bất kỳ ai. Bạn nên thận trọng khi dùng từ "thiển cận", dùng cho đúng chỗ, thể hiện mình là người có văn hóa giao tiếp trên diễn đàn. |
Có một kiểu suy luận rất kỳ hoặc đó là đem cái sai này để biện hộ cho cái sai khác mặc dù hai việc chả liên quan gì đến nhau. Ví dụ như vấn đề tai nạn giao thông ở VN và nạn đầu trọc ở Nga vốn chằng liên quan gì đến nhau cũng được nhiều người dùng để biện hộ cho nhau.
Ở VN hằng năm trung bình có 7 vụ tai nạn giao thông chết người trên 100000 dân thì so với thời gian từ 2004-2008 có đến 2 vụ sinh viên VN bị giết hại trên tổng số chỉ hơn 3000 sinh viên VN ở toàn nước Nga thì tỉ lệ gặp nạn ở Nga ko phải là nhỏ so với tai nạn giao thông ở VN. Hầu hết các bác ở đây đều là những người lớn tuổi, các bác là bậc cha bậc chú của các em sinh viên ở Nga. Lời khuyên của các bác tác động rất lớn đến tương lai, mạng sống của các em. Vì vậy khi cung cấp thông tin cần phải cẩn trong, tránh các thông tin cảm tính, chủ quan. Như tôi đã nói, con số thông kê là những thông tin xác thực nhất cho tình hình đầu trọc tại Nga. Thống kê mới nhất 9 tháng đầu năm 2011 cho thấy tình hình đầu trọc có giảm xuống so với các năm trước nhưng vẫn đang còn rất đáng lo ngại(xem link dẫn đến thống kê của sova) Có nhiều lo ngại cho rằng khi chúng ta cung cấp quá nhiều thông tin xấu, sẽ dẫn đến việc sợ hãi quá mức mà ko dám đi đâu chơi hoặc làm việc một cách bình thường trên đất Nga. Thực tế lại ko phải như vây. Các em sinh viên sang học ở Nga đều đã đến tuổi trưởng thành, chỉ cần cung cấp cho các em đầy đủ thông tin cả tốt lẫn xấu đúng với thực trạng, bản thân các em sẽ tự biết điều chỉnh các hoạt động của mình một cách hợp lý nhất. Điều nguy hiểm nhất là ko cung cấp đầy đủ thông tin cho các em có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng tiếc. |
Ôi nhớ lại thời hoàng kim, đi bộ 11-12 giờ đêm trên Arbat không cảm thấy sợ hãi gì.
|
Trích:
Các ý kiến của bác có nhiều cái đúng, cũng có nhiều cái, theo quan điểm của em, chưa đúng, thậm chí không đúng. Cái đúng - em nhớ, để làm kinh nghiệm cho mình. Cái chưa đúng, không đúng - em cũng nhớ, để tránh, để làm bài học cho mình. Vậy thôi! |
Chị Rừng đi mà không tặng cho đối tác nhớn vài vé khuyến mãi nhỉ? Chẹp chẹp! :emoticon-0106-cryin
Trích:
Trích:
|
Có lẽ trong topic này em là người nhỏ tuổi nhất, nhưng em cũng xin được góp ít tiếng nói ạ!
Khi đọc hết các lời bình luận, ý kiến....của các thành viên, đặc biệt là bác Hanoi và chị HK, loi dau tien em xin duoc cảm ơn. Tat cả các ý kiến, dù rằng có phần trái chiều với nhau, nhưng đó đều là những gốc nhìn khác nhau về một vấn đề và chính những ý kiến này giúp đỡ những sinh viên mới qua như chúng em được rất nhiều thông tin hữu ích, bớt lo lặng đi phần nào khi xa quê đi học! Nhưng em cũng không đồng ý lắm khi quy kết là "an ninh nước nga đã bị bão hoà"-> an ninh kém. Không phải là biện hộ, biện lý gì cả. Xin được lấy ví dụ của cô bạn em sống ở Melbourne-úc, cô bạn kể tuy là đó là môt thành phố xinh đẹp và an ninh cũng có tiếng là an toàn, nhưng sinh viên mình bên đó cũng không dám đi đêm về khuya, đi cũng không dám đi một mình. Hoặc ngay cả một người bạn khác của em ở New Jersey-Mỹ, cô bạn cũng tâm sự là dù sống trong khu người việt bên đó thì cũng ko dám đi quá khuya... Bản thân em, thanh niên trai tráng nhưng ở VN, đi học trong thành phố HCM cũng không bao giờ đi đêm quá 10h, lý do thì chúng ta không bàn tới rồi. Đúc kết lại, em cho rằng chúng ta sống xa nhà, mỗi người nên có một kỷ luật riêng cho bản thân, phải tự lo cho sự an toàn của bản thân chúng ta, không nên vì những ý kiến này ý kiến nọ mà tách rời khỏi xã hội chúng ta sống và làm việc, hoặc là quá chủ quan mà đi chơi thâu đêm. Tẩt cả các ý kiến đều đúng, mỗi người có một trãi nghiệm riêng, chúng ta khôngh nên quy kết ai đúng ai sai ạ^^ |
Hầu hết sinh viên của chúng ta hiện nay được đi du học tại Nga ( xem qua danh sách ) thì thấy rằng phần đông là thế hệ 8x và 9x . Họ chỉ biết nước Nga qua sách vở và kiến thức học đường . Những kinh nghiệm xương máu mà các thế hệ đi trước của họ đã phải trả giá ( khoảng năm 1992 đến 2009 là đỉnh cao của sự phức tạp ) với tinh thần ái quốc , với trách nhiệm xã hội , với đạo đức làm người họ đã lên tiếng cảnh báo , lên tiếng nhắc nhở luôn là không thừa . Đừng vì một động cơ đánh bóng cá nhân , vì một động cơ không trong sáng nào đó mà làm cho các em sinh viên của chúng ta chủ quan rồi phải trả giá cho sự “ có biết thì đã muộn”. Vì Nước Nga không hề yên bình như ta tưởng , có chăng chỉ là sự giả tạo mà thôi , vậy lời khuyên chân thành đối với các bạn sinh viên trẻ tuổi là hãy luôn luôn cảnh giác khi bước chân ra khỏi ký túc xá .
gửi bạn Rừng Bạch Dương . Chẳng hiểu bạn quản lý ở lĩnh vực nào mà nóng tính đến vậy .Nghe cái tên thì dễ thương và điềm đạm thế , nhưng liệu có quá “ hồ đồ “ mắng người khác trên diễn đàn là kém văn hóa giao tiếp không nhỉ ? Ba mươi năm ở nước Nga chưa phải là dài đâu bạn ạ . Văn hóa giao tiếp trên diễn đàn này ngoài mấy cái chữ viết , cách xưng hô thì không ai hơn ai hết ? . Cái hơn hết là kiến thức đời thường , sự trải nghiệm , sự đánh đổi của mỗi con người trong hàng vạn tình huống không bao giờ được báo trước . Xem chừng cái tính khí “ bốc đồng “ cộng với cái kiểu “ oánh võ miệng “ để trấn an người khác có cần điều chỉnh lại không nhỉ ?. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.