![]() |
Thành viên cũ trở lại :)
Xin chào mọi người, chào các anh chị và các bạn :emoticon-0159-music
Em là RaketRu đến từ Vũng Tàu. :emoticon-0100-smileHiện em đang học tập và làm việc tại TP.HCM. Trước kia em có tham gia NNN với nick cũ là RaketRu, nay em đăng nhập lại nhưng không nhớ nổi password và email cũ. Do đó em đã đăng ký nick mới 2.0 này. Mong được gặp lại các anh chị yêu quý một thời .. em hay party cùng ~ chị Nina, anh Lý Thế Dân, em Bé Liên Xô :emoticon-0155-flowe RAKETRU |
Chào RaketRu 2.0. Cũng như em, chị vừa trở lại NNN sau một thời gian khá dài gián đoạn. Chị em mình đã gặp nhau một lần rồi.
|
RaketRu có biết Em bé Liên xô dạo này ra sao không?
|
Chào RaketRu, rất vui được gặp lại em. Chị Nina vẫn dùng số điện thoại cũ, nick Yahoo cũ, tuy ít khi online hơn. Hình như RaketRu đã ra trường rồi phải không nhỉ?
|
@Anh Hùng : Cũng lâu rồi em chưa liên lạc với em Bé Liên Xô, nick chat thì không thấy online nữa.
@Chị Nina : Rất vui được gặp lại chị :D. Vâng em đã ra trường rồi ạh.. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Là hổ thì oai phong lẫm liệt lắm. Old Tiger (100% chữ cái La tinh) của NNN dám làm, dám chịu, đâu cần sự thương hại, kể cả của đồng loại. |
Khi bước chân vào NNN, Lão Hổ đã gặp nhiều trắc trở, nay lại được tạt thêm gáo nước như thế này(?). Có lẽ nào!!!!!!!
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Mong sao bác Hổ Già chỉ dùng nick mới trong ít ngày thôi, chờ trở về nick cũ sẽ lại viết khoẻ! :emoticon-0150-hands |
Chúng ta cùng Chúc mừng đồng loại Old Tiger và người đẹp Thập Thò nttt1211 đã được BQT cho phép xuất trạii hít thở không khí và ngắm trăng ngày cuối tháng! Lệnh ân xá và phục hồi nhân phẩm chắc sẽ sắp được phê chuẩn và thi hành! Ura Ura Ura!
|
NÊN CHĂNG CHO KẺ LỪA ĐẢO QUAY LẠI DIỄN ĐÀN????????...
Kính các mem 3N!
Như lão Hổ nói thì mem nttt sẽ được quay lại diễn đàn,tôi đọc mà giật thót cả mình.Ở đây BQT muốn phục hồi nhân phẩm cho một con người? muốn tỏ lòng nhân ái,độ lượng bao dung hay có ý gì khác?????? nếu như vì lý do trên thì tôi nghĩ BQt đang phạm sai lầm thật đáng tiếc đấy,bởi lẽ một con người đã có bản chất ăn vào xương máu rồi thì không và sẽ không bao giờ thay đổi được.Nếu như hành động chỉ bột phát thì sẽ rất dễ dàng tha thứ,và sẽ phục hồi trở lại rất nhanh nhưng ở đây,xét về cả quá trình thời gian dài cô ta lang thang khắp các diễn đàn này đến diễn đàn khác và vẫn cái chiêu bài cũ thì liệu rồi có thể trở thành con người tốt được không? Tôi e rằng con người này sẽ gây rất nhiều họa cho nhiều người nữa.Với tuổi trẻ,thích ăn chơi,thích đua đòi,ăn diện không có tiền ắt sẽ làm điều xấu xa,nhìn cái gì cũng muốn lấy,nhìn cái gì cũng muốn biến nó thành của mình.Một lần,hai lần và đến n lần cũng không thể dừng lại.Nhất là thói ăn cắp vặt.Tôi hy vọng BQT sáng suốt nhìn nhận ra vấn đề,đừng để thời gian nữa diễn đàn lại nóng lên rằng ai đó lại bị lừa,ai đó lại bị thất vọng......... |
Tôi đã tìm hiểu và được biết chi tiết kỹ thuật như sau: khi lệnh ban nick được áp dụng nick đó vẫn có thể đăng nhập được, tức là nick vẫn hiện hiện trong danh sách những người đang online trên diễn đàn trong thời điểm đó. Nhưng nick đó không thể làm gì hơn ngoài việc đọc diễn đàn như tất cả các khách qua đường khác.
|
Trích:
Còn thành viên Old Tiger đang tạm nghỉ post bài 1 tuần, kể từ ngày 16/9/2011. Các quyết định đó không thay đổi. Không hiểu Lão Hổ kiếm đâu ra thông tin trên để rồi phao tin làm rối diễn đàn. Xin nhắc nhở lần thứ nhất với thành viên Lão Hổ! |
Trích:
Trích:
Thành viên Old Tiger sau một tuần đương nhiên trở lại (nếu muốn) mà chẳng cần ai "ân xá". Còn thành viên nttt1211 bị "ban" vĩnh viễn và BQT sẽ không có quyết định khác. Lão đang giúp mọi người "nhận định", "đánh giá" cái sự đàng hoàng của mình qua hành động của chính lão đấy. |
Tôi nhìn vào bảng "Tổng số thành viên truy cập trong 24 giờ qua: 3288 (149 thành viên và 3139 khách)" thì thấy Old Tger hiện diện lúc gần nửa đêm (23:50), còn nttt1211 vào 22:47. Keke, chắc ngủ gật hay sao mà không "thử bút", hả bác Lâm? Đã thế lại còn lạc quan tếu, cứ tưởng vào được là viết được sao? Hãy nghe bác USY này:
Trích:
Chia buồn tập hai, đúp 2 ly, :emoticon-0150-hands zô ô ô! |
Trích:
|
Trích:
Và chắc BQT cũng tôn trọng những ý thích ấy của thành viên nên chẳng có ý kiến gì thôi. Chỉ có những ai là "đối tượng" trực tiếp của những lời nhắn gửi thấy có vấn đề gì có thể phản hổi trực tiếp với tác giả, đó lại là chuyện riêng của các bác ấy. Nhưng khách quan mà nói, thì tôi thấy bác "tôi" không có thiện ý với diễn đàn mấy, khi năm lần bảy lượt gọi nick và tên riêng của bác OT ra để "chọc", trong khi hoàn toàn có thể email hoặc PM. Tôi thấy là bác "tôi" muốn "chọc" diễn đàn và BQT thì có:emoticon-0136-giggl Tôi thấy nó khác với những lần như bác binhdi chọc bác vidinhkt và chọc cả bác OT nữa:emoticon-0100-smile Còn bác "tôi" thì tôi thấy nhiều nét "đã quen" thật. Mấy dòng bình luận vui, mong các bác thể tất nhé. |
Gửi các mem ưa tranh cãi những vấn đề cá nhân, chọc ngoáy không lành:
Diễn đàn là để chung vui, Chớ không phải chổ của tui- của người. Nếu không mang đến nụ cười. Mang đến buồn bực- ai người chơi chung? |
Trích:
Trên 3N thực ra đã có “Lão Trâu” trí tuệ, dũng mãnh … nhưng đã lui về “ở ẩn” (nguyện chỉ ngao du thăm thú sơn thuỷ, tìm đồng cò xanh non?). Cũng có thể một phần do “Lão Trâu” thấy chán cảnh ăn thua đủ như tích xưa, (ngày nay biến tướng thành châm chích, đối đáp loanh quanh, lòng vòng chẳng mang lại lợi ích gì?) Trích:
Mấy ngày bận việc, trở lại DD thấy buồn thật. Chẳng có gì hay ngòai những phá bĩnh và châm chích nhau ... HM là thành viên cũ, hiểu và biết rằng DD nào cũng có lúc thăng, lúc trầm .. thế mà còn chút thất vọng. Thử tưởng tượng những thành viên mới/ hoặc khách ghé thăm chỉ đọc thấy những dòng này, họ sẽ nghĩ gì? :emoticon-0107-sweat Lỗi để DD buồn là do nhiều ngừơi .. lười viết, trong đó có cả HM (hic- cố gắng khắc phục). Nhưng lỗi “châm chích” thì chỉ có một vài người .. Ngôi nhà thân thiện 3N không hoan nghênh lối châm chích gây rối, phá bĩnh đâu, “vài người” ơi! Cuộc sống ngắn ngủi lắm ... xin gửi vài lời với mong muốn chúng ta hãy cùng mỉm cười :emoticon-0100-smile :emoticon-0115-inlov. HM lại tiếp tục “bận” đây ạ! |
Trích:
Đúng, tôi là thành viên cũ, nhưng tôi thấy nick Old Tiger có số bài viết nhiều thứ 5 vẫn dại khi lâu lâu lại bị ban. Tôi là người biết chủ nhân của nick "Old Tiger" từ lâu lắm rồi. Đúng, tôi thích dùng tên ngoài diễn đàn vì tôi muốn tâm sự người mang nick, chứ không phải với nick. Tôi xin nói thêm một tí. Thật ra, nick là "tên tạm", mỗi người có thể có nhiều tên tạm. Thành viên "nttt1211" bị ban vĩnh viễn, nhưng người có nick đó có thể đã xuất hiện trong NNN với một nick khác, tạm ví dụ là "new nick xyz". "new nick xyz" sẽ lại bị "ban nick vĩnh viễn" khi có làn sóng tố cáo "khủng". Trên thực tế, bác Ban (viết tắt từ "Ban quản trị") có thể đoán biết người cũ qua IP, giọng điệu, "gu", v v... nhưng cũng phải có làn sóng tố cáo "khủng" mới ban nick chưa vi phạm nội quy này. Tóm lại, "tên tạm" chả là cái gì cả, và bác Ban có quyền ban bất kỳ "tên tạm" nào. Ở diễn đàn khác, khi tôi tin tưởng không bị đá nếu không vi phạm nội quy, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tạo nick khác để bảo vệ một cái "tên tạm", mặc dù bài phê bình (bị soi và suy) cũng không phải là dễ dãi hơn bài viết khác (được cảm ơn). Bác USY cho rằng Trích:
|
Bác tôi thân mến, Daquen thì nghĩ thế này:
Mỗi người có thể có nhiều nick, nhiều nghệ danh... đúng như bác viết, daquen thắc mắc ở đây chính là việc nếu bác có ý định tâm sự với nick trên diễn đàn thì dùng PM, muốn tâm sự với người bạn lâu ngày thì dùng điện thoại, email. Ở đây bác lại dùng "tên tạm" khác (nặc danh) để "tâm sự" công khai trên diễn đàn thì không ổn chút nào cả. |
Lão Hổ cám ơn tất cả các thành viên đã dành sự quan tâm và cảm thông đến số phận long đong lận đận này!
Không hiểu căn cứ vào đâu mà ngay từ đầu một số thành viên đã la ó rồi có những suy nghĩ thiếu sòng phẳng đối với Lão Hổ? Đầu tiên thì là cái tên “không đàng hoàng”, rồi chuyển sang hàng nhái hàng giả trong khi việc đăng ký không gặp bất kỳ cảnh báo nào, còn được gởi cho cái email đề nghị xác nhận để kích hoạt account nữa(?). Tiếp đến thì lại lòi ra chuyện “không cần sự thương hại kể cả của đồng loại”. Tự nhiên bị gán cho toàn điều không hay như vậy, đến khi Lão Hổ trả lời với chính người áp đặt thì lại nhận được comment nói rằng “cả diễn đàn nín thở” đòi phải có “hành động cụ thể” (?). Không biết ai chờ ai điều gì, hành động gì? Lão Hổ thấy trong nội qui (cũ) đâu có thấy nhắc hoặc gợi ý gì đến hành động nào đâu? Thật khó hiểu! Tiếp đến thì chỉ vì Lão Hổ thấy sự hiện diện của nttt1211 và Old Tiger trên forum, đã có xem chi tiết thì thấy vẫn còn tình trạng Baned nên mới gọi là được đi dạo ngắm trăng, nói vài câu chúc mừng ngay trong topic phù hợp nội dung lại tiếp tục bị gán cho cái tội “tung tin đồn nhảm” rồi lại “hành động không đàng hoàng”, lại dao to búa lớn, cảnh cáo và mắng nhiếc…. Khi đó Lão Hổ không thể biết được là khi bị BAN lại có thể đăng nhập được vì vừa cách đây mấy hôm chính Lão Hổ đã bị BAN, khi đó lúc đăng nhập chỉ hiện lên cái dòng thông báo và có 4 cái nút, trong đó chỉ có option “liên hệ” với BQT diễn đàn là còn hoạt động cho phép gởi PM đến admin diễn đàn. Lão Hổ đã thực hiện vài lần như vậy, ngoài ra không thể làm cách nào để vào được trang diễn đàn cả. Chỉ có 1 cách duy nhất là thoát hẳn IE, sau đó vào lại như guest thôi! Chắc lại phải lập cái nick nào đó rồi làm cho bị BAN để thử lại xem sao(?). Củ ấu thì bao giờ chẳng méo, còn quả bồ hòn không muốn nó tròn thì nó vẫn tròn cơ mà! Mong được sự an lành! Mà sao không thấy thành viên nào nhắc đến phải BAN những kẻ vu khống, đặt điều suy diễn nhỉ? Khi nào thì chấm dứt được chuyện dấm dẳng này? Tại sao cứ lại như thế nhỉ? Diễn đàn là chỗ chơi chung Cớ sao cứ áp không hay vào người? Dù ảo cũng chỗ con người! Cớ sao cứ cố đặt điều nọ kia? Đặt điều nói xấu 1 chiều! Cớ sao cứ bắt phải nghe không bàn? |
Trích:
Ngứa ngáy quá không chịu được nên dù chưa có hân hạnh quen biết Lão Hổ (chả biết có họ hàng xa gần gì với gã Hổ Gừ hơi hâm đơ của 3N xưa nay vẫn bị miềng chọc ngoáy không) vẫn cứ phải xô cửa xông vào liều mình như chẳng có (@ Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc) để còm một phát. Rằng cóc cụ đọc xong đoạn thơ trên, mặt tái dại phán rằng: Cóc cụ phải gọi bằng cụ cóc cụ! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Hàng nhái, hàng giả vì ông đã thấy người ta đã có nick đó rồi, bày đặt kiếm cho mình nick y chang thì không nhái là gì? Thiếu gì nick để chon cho mình mà lại đi copy nguyên xi nick của một thành viên vừa bị ban?Cái này một người đàng hoàng, có tự trọng không ai làm vậy. Có thể do lỗi kỹ thuật của diễn đàn cho phép, có thể ông dùng cách nào đó, nhưng sự thiếu đàng hoàng là thấy rõ.
Tiếp theo, ông chưa biết đầu cua tai nheo gì mà đã vội lên tiếng chúc mừng 2 thành viên kia, có liên quan đến quyết định của BQT. Đến khi được giải thích, thì cần phải à lên một tiếng là xin lỗi, tôi chưa biết rõ nên mới nói vậy. Chứ không phải tiếp diễn thái độ khiêu khích kêu những người khác là gán tội, mắng nhiếc... Mà tôi nói thật, tôi thấy ông mấy ngày nay chưa có một bài viết nào tạm gọi là ra hồn liên quan đến vô vàn chủ đề của NNN liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, kiến trúc, địa lý, thơ ca, chiến tranh vệ quốc...chứng tỏ sự tham gia xây dựng, đóng góp bài vở cho diễn đàn. Mà quanh đi quẩn lại cứ trích dẫn, rồi bắt bẻ nọ kia các thành viên khác quanh mỗi chuyện liên quan đến Old Tiger và nttt1112? Hỏi nhỏ chút, hình như ông có cảm tình đặc biệt với 2 thành viên này, nên đến tên email cũng phải đặt là Oldtiger1112? Hôm nay tôi đã nhắc nhở ông lần đầu, nếu ông tiếp tục có những lộn xộn trên NNN, khi đó chịu hình thức kỷ luật nào của BQT chỉ là vấn đề thời gian. |
Trích:
Tôi không hiểu bác chỉ góp ý cho tôi theo nghĩa đen trong câu chữ của bác hay muốn tôi phải thú nhận rằng tôi muốn nói gì, nhưng tôi đã thú thực. Xin bác không hỏi thêm về vụ này nữa. |
Trích:
Bản tính hiếu thắng, thích nổi tiếng, ưa tranh cãi không có lý luận, chụp mũ thản nhiên, cảm thấy (tự cảm thấy thôi nhé chứ không ai nói thẳng vào mặt) thua kém người khác (chưa chắc phải về tiền hay danh) thì trong lòng sinh đố kị, không có lập luận chứng minh bắt đầu quay ra mát mẻ về việc tu thân. Thưa bác nhiều tuổi, những cái sân hận trong lòng bác nếu không tu thân mà hóa giải đi thì sẽ tạo nghiệp đấy bác ạ. Nói chung cái diễn đàn này càng ngày càng chán. Người làm nhìn mãi chả thấy toàn thấy bậu xậu. |
Nếu Lão Hổ và BQT không đụng đến tôi thì tôi thôi, không viết nữa.
Còn bác Cá măng, tôi thấy bác viết dở quá: Trích:
Trích:
|
Yêu nhau mấy sông cũng lội,
... mấy đèo cũng qua. Hihi, tự nhiên em ngẫm lại mấy lời của bác cả SG trong thớt TB BQT mới đây khi nói về chuyện trùng nick và thấy rằng Tình yêu - tình cảm mới là những gì quan trọng nhất. Các cụ học trong nghanhf văn hóa - nghệ thuật rất lãng mạn nhưng còn khó định nghĩa về "tình yêu" của con người, huống chi người thường! Theo em tình yêu giữa con người với nhau ko chỉ đơn thuần là tình yêu trai -gái hoặc tình yêu - tình cảm với 1 điều gì đó cụ thể, mà là sự tổng hợp rộng rãi bao gồm ý thức tùy thuộc mỗi người, ví dụ như tình yêu - tình cảm giữa đồng chí, giữa bạn bè thân thuộc... cũng rất lớn lao. Tình yêu đó càng lớn thì càng vĩ đại (theo nghĩa riêng nào đó trong cuộc sống). Và như em và nhiều người khác, rất yêu bác Old tiger dựa trên tình cảm bạn bè... theo nghĩa em hiểu (ko phải em impotence :)) ) là rất chân thật, ko thể quên, để luôn nghĩ về những gì tốt đẹp. Bác Old Tiger là 1 thành viên có nhiều bài viết, đóng góp cho diễn đàn thế nào và cả tình cảm, tình yêu của bác ý với NNN - tình cảm với thành viên NNN mới là rất trân trọng. Nick mới "lão Hổ" mới thành lập dù thế nào thì em nghĩ cũng ko nên liên tưởng quá khắt khe do nghĩ rằng liên quan về bác OT. P/s; Em có mở 1 topic "Những cơn mưa bất chợt" trong mục Chia sẻ - giúp đỡ chẳng ai tham gia cả :P . Mời các bác nào trẻ nghe chút nhạc liên quan đến những đến những cơn mưa, đảm bảo: OK - rất hay, có thể tránh những cơn mưa bất chợt trong tình yêu tuổi trẻ thường ngày :D ko hậu quả http://amnhac.fm/index.php/nhac/K/18...nhau-trong-mua http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nu-Hon-Tr.../IWZD0BOE.html |
Xét thấy nguy cơ nhiều người nghĩ rằng Old Tiger trong thời gian ngồi tù hầu hạ cụ Tổng trưởng đã cố tình tạo ra các loại Hổ giả để "quậy", nên đành ghé vào 4R nói đôi nhời:
Old Tiger không làm việc đó! Ai không tin thì OT tui đây cũng đành chịu. (Bản thân OT tui lúc đầu cũng kinh ngạc, không nhẽ mình có phép phân thân thật? :emoticon-0107-sweat) Dù vậy bản thân OT thấy những gì các loại bác Hổ giả viết có phần nào chia sẻ và nói thay được những suy nghĩ của mình. Cảm ơn các bác Hổ giả và những ai đã quan tâm đến OT tui. :emoticon-0150-hands @ Bác "tôi": Mấy ngày quá bác cứ tên tục của em mà réo, làm em hắt xì mấy lần, may mà không bấm bậy mấy nút điều khiển NM. @ Cụ Dị: Với tất cả lòng kính trọng cụ, nhưng nhà cháu vẫn phải nói rằng thì là lời bình của cụ ở bài # 23 thật là "zô zuyên" và không đúng lúc. Mong cụ nhẹ tay đòn! :emoticon-0150-hands Nhà cháu tặng cụ này: |
Nồng nhiệt chúc mừng anh Hổ mãn hạn, bảo dưỡng xong chắc mệt mỏi quá nên anh lấy cớ lánh đi nghỉ ít bữa chứ gì?
Cũng khâm phục anh nói được làm được, nhà tui bắt chước không thành, hẳn vì quan trên không thèm chấp! Anh ra mắt xong rồi thì trở về bên DQ báo cáo tình hình, tui xin nhận sai dự đoán vì nay anh tái xuất rồi mà giá xăng chưa chắc tăng ngay, còn chờ kết quả thanh kiểm tra theo Hội thảo xăng dầu lùm xùm mấy ngày nay. Riêng tui vẫn không tin mấy nick trùng là do anh sáng tác, vì đa nhân cách không phải là bản chất của Tiger, nếu không đã chẳng được tôn là Chúa sơn lâm... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.