![]() |
Thành viên NNN đóng góp xây cầu qua sông Pô Kô
Vượt sông dữ bằng cách đu trên dây cáp
(VnExpress.net) Hằng ngày Trần Khắc Văn dẫn em gái là Trần Thị Ánh Tuyết, lớp 2B trường tiểu học Đăk Nông (Kon Tum) ra sông PôKô rồi “treo” em lên dây cáp, thả trượt trên dây vượt sông để đến trường ở phía bên kia bờ. Đang chờ đến lượt đu mình trên dây cáp để qua sông, em Trần Thị Hương, học sinh lớp 7B, trường THCS Đăk Nông nhỏ nhẹ nói: “Ngày đầu cháu đi thế này sợ lắm, nhưng riết thành quen, mà không qua sông bằng cách như thế này thì cũng không còn cách nào hơn để đến trường”. Cơn lũ lịch sử vào tháng 9/2009 đã cuốn phăng hàng loạt cầu treo bắc ngang qua sông Pôkô. Suốt 8 tháng qua, hàng nghìn người dân ở xã Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang... huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, vượt sông Pô Kô bằng cách “đu mình” trên sợi dây thép ròng rọc mỏng manh như diễn xiếc. Trong số người phải di chuyển bằng cách này, phần lớn là các em học sinh hằng ngày ít nhất hai buổi đến trường. ... Độc giả VnExpress quyên góp xây cầu vượt sông Pôkô Sau khi VnExpress đưa hình ảnh người dân huyện Ngọc Hồi, Kon Tum phải đu dây cáp vượt sông Pôkô, nhiều độc giả đề nghị góp tiền để báo đứng ra xây cầu. Một doanh nhân ở Hà Nội đã ủng hộ 100 triệu đồng. Đáp ứng nhu cầu, VnExpress mở đợt quyên góp từ những tấm lòng thiện nguyện. ... Các bác xem NNN có hưởng ứng VnExpress được không ? Từ quỹ hiện có (trích khoảng 5 triệu) hoặc quyên góp trực tiếp ? |
Nish53 tôi đề nghị mỗi người nộp ủng hộ 100 nghìn - 200 nghìn cho việc xây cầu giúp các cháu đi học. Tiền ủng hộ được chuyển vào quỹ 3N đề chuyển vào quỹ quyên góp của VnExpress với cái tên người ủng hộ : Diễn đàn Nước Nga.net. Trường hợp quỹ 3N không đồng ý với việc thu tiền này như nhiều ý kiến trước đây đã phát biểu thì tiền được chuyển vào một TK tạm của bạn nào đó, sau khi thu được một khoản tương đối khá mà không có thành viên nào đóng góp nữa thì bạn đó rút ra chuyển vào TK của VnExpress với cái tên người ủng hộ : Các thành viên của Diễn đàn nước Nga. net.
Thân ái |
Trích:
:emoticon-0155-flowe Xin thông tin thêm về việc này: Lo mùa mưa đến http://i270.photobucket.com/albums/j...h%20tinh/1.jpg Những gì còn lại của cây cầu treo nối đôi bờ Đắk Kroong, huyện Đắk Glei (Kon Tum) từ sau trận lũ trong cơn bão số 9 năm ngoái. Đến nay người dân phải liều mạng bước trên mớ cây ván còn dính lại theo sợi dây văng để vượt sông! - Ảnh: Thái Bá Dũng Gần một năm đã đi qua, nhưng dấu tích của đợt lũ số 9 vẫn còn hiện hữu trên dòng sông. Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, cho biết trong tổng số chín cây cầu nối đôi bờ Pô Kô đi qua huyện Ngọc Hồi thì đợt lũ trong cơn bão số 9 đã cuốn đi tám cây cầu, chỉ còn một cây cầu trụ được. Chỉ còn vỏn vẹn một cây cầu cho sông Pô Kô dài đến mấy chục kilômet. Vì vậy mới có chuyện người ta phải qua lại bằng cách đu dây mà báo chí đã đưa ra những hình ảnh gây chấn động lòng người cách đây hơn tuần. Trưa 3-6, khi chúng tôi có mặt tại khúc sông đi qua xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi cũng là lúc hai bố con ông A Bía trên đường đi chợ về. A Bía là giáo viên Trường tiểu học xã Đắk Ang. Ông cho biết từ khi cây cầu nối từ buôn làng nằm bên kia sông đi qua xã Đắk Ang bị sập thì tất cả người dân, trong đó có học sinh, phải đi lại trên những tấm ván nổi lềnh bềnh trên sông - vết tích còn lại của chiếc cầu treo, chỉ cần sẩy chân là phải bỏ mạng xuống lòng sông chảy xiết. Thầy A Bía nói trong âu lo: “Hiện nước cạn thì còn đi được, lỡ mưa về nước dâng không biết sẽ phải qua sông thế nào”. Vâng, nỗi lo của thầy giáo A Bía đã đến: sáng 5-6, chúng tôi quay lại nơi đây sau một đêm mưa khá lớn. Cây cầu chỉ lơ phơ mấy tấm ván ngày trước giờ chìm dưới mặt nước đục ngầu, nhiều cột xoáy réo sòng sọc. Lúc này, trên bờ một số em nhỏ vẫn ngồi kiên nhẫn đợi nước rút để trở về làng. Một em cho biết còn có đường khác để về làng là đi ngược lên cầu Đắk Kroong đang xây dở nhưng cây cầu đó xa gần 10 cây số, đường về làng lại men theo núi nên rất khó đi. Chỉ mới một cơn mưa đã thế, dăm bữa nửa tháng tới vào chính mùa mưa thì chuyện đi lại của người dân làm sao đây? http://i270.photobucket.com/albums/j...h%20tinh/3.jpg Cây cầu treo nối đôi bờ xã Đắk Ang đã bị lũ đánh sập. Sau lũ, người dân vẫn đi lại tạm bợ trên những tấm ván còn sót lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng sáng 5-6, sau một cơn mưa khá lớn, cây cầu đã chìm nghỉm, nhiều người phải ngồi chờ nước rút để qua cầu vì nếu tính quãng đường đi vòng để về làng thì xa tới gần 15 cây số, đường rừng núi rất khó đi THÁI BÁ DŨNG - ĐOÀN TỪ DUY thực hiện ****** Quên cấp áo phao! http://i270.photobucket.com/albums/j...h%20tinh/2.jpg Sáng 5-6, sau hơn một tuần chính quyền địa phương trang bị áo phao cho người dân mỗi khi đi qua sông bằng cách đu dây, người dân vẫn phải đu “chay”! Đến khi lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện Ngọc Hồi kiểm tra mới biết ông A Dô - trưởng thôn làng Nông Nội, xã Đắk Nông - đang cất giữ mà không chuyển cho người đu dây. Mãi đến chiều 5-6, việc trang bị áo phao mới được thực hiện (ảnh). Theo ông Thao Hồng Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, đến nay đã có năm tổ chức, cá nhân đến làm việc với chính quyền địa phương để tài trợ việc xây cầu bắc qua sông Pô Kô. TRẦN THẢO NHI http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/3...a-mua-den.html |
http://dantri.com.vn/c20/s20-401419/...c-xay-dung.htm
BZ đọc tin này trên Dân Trí. Vậy thì VnExpress hay Dân Trí mới là đơn vị tiếp nhận quyên góp của những độc giả hảo tâm đây ạ? |
Trích:
VnExpress của TTX Việt Nam, Dantri của TW Hội khuyến học, anh nào cũng được, miễn là có tên của 3N, chứ tụi tôi đi góp riêng lẻ thì có khi còn phải giấu tên (tránh những kẻ hay châm chọc) ! Hoa May ra tay gom ở khu vực HCM đi ! --- (Quên) bác USY và các bác khác có ý kiến ủng hộ không ? |
Trích:
Trường hợp LĐ 4R không có ý kiến gì thì bà con ta hãy chủ động chung tay đóng góp vào một tài khoản, và em cũng nhất trí với bác Ninh là đề cử Hoa May đứng ra gom ít nhất là khu vực miền Nam và miền Trung (để cho em đóng góp với). Trích:
Tin rằng sẽ có nhiều thành viên ủng hộ và quyên góp! :emoticon-0150-hands |
Thay mặt Ban Quản Trị NNN thủ quỹ xin kính báo cáo:
1. Quỹ NNN vẫn giữ nguyên tắc chung là được sử dụng để thuê host, bảo dưỡng và nâng cấp kỹ thuật cho trang chủ và trang diễn đàn NNN. Bên cạnh đó tùy từng trường hợp cụ thể quỹ này có thể được trích để ủng hộ các hoạt động mang tính chất hữu nghị Việt – Nga. 2. BQT NNN ủng hộ phong trào đóng góp xây dựng cầu Poko, và thấy kênh chuyển tiền ủng hộ qua báo Dân Trí là hợp lý nhất, do Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã có thư kêu gọi Báo này, và mục đích sử dụng tiền ủng hộ rõ ràng, hiệu quả. Do vậy nên BQT NNN quyết định: - Trích Quỹ NNN số tiền là 3.000.000 đ (Ba triệu đồng chẵn) để đóng góp xây cầu qua sông Poko tại xã dân xã Đak Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum theo kênh Báo Dân Trí. - BQT hoan nghênh tấm lòng của các bạn thành viên muốn đóng góp ủng hộ phong trào quyên góp này, và thông báo các thành viên NNN theo nguyện vọng của mình có thể đóng góp tự động hoặc góp cùng NNN, bằng tiền mặt cho thủ quỹ, hoặc chuyển tiền vào tài khoản NNN để tập hợp cho “ra tấm ra món”. Tài khoản NNN sẽ mở riêng cho mục đích này trong thời hạn 1 tuần, đến hết ngày 19/6/2010. Đề nghị sau khi chuyển tiền vào TK các bạn phone, sms hoặc PM cho thủ quỹ để biết, đồng thời ghi trong giấy chuyển tiền mục đích là “Đóng góp xây cầu Poko” . - BQT NNN sẽ tổng kết số tiền nhận được, cộng với số tiền 3 triệu đồng trích quỹ, và chuyển cho Báo Dân Trí ngày 21/6/2010, đúng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. - Chi tiết tài khoản: Số TK: 70617979 Ngân hàng: ACB Thăng Long Chủ tài khoản: Hoàng Thị Thu Hương Kết quả sẽ được báo cáo trên Diễn đàn. Trân trọng cảm ơn. |
KÍNH BÁO:
Tài khoản NNN đã nhận thêm được hai khoản đóng góp đầu tiên, mỗi khoản 500.000,00 VND. Dư quỹ Pô Kô пока là 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng). Trong 1 tuần quyên góp thủ quỹ chỉ xin cập nhật số tiền về quỹ. Còn danh sách các thành viên đóng góp và số tiền tương ứng xin được nêu cụ thể trong mục tổng kết "chiến dịch" ngày 21 hoặc 22/6. Trân trọng. |
Việc ủng hộ xây cầu là việc làm rất có ý nghĩa vì đây là ủng hộ cả một cộng đồng lớn. Thật kinh khủng nếu như mùa mưa lũ sắp tới mà người dân, đặc biệt các cháu nhỏ học sinh phải đu người qua sông. Xin ủng hộ BQT và cùng các thành viên.
|
Xin tặng những tấm lòng cao cả 2 ca khúc trong 1 chương trình ca nhạc từ thiện
http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/Sograi.jpg Надежда кадышева И Алексей Гоман ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ – ПОМОГИ NẾU BẠN GIÚP ĐƯỢC – XIN GẮNG GIÚP Навсегда уходят Каждый день и век. Небо одиноко, Словно человек. Каждый ищет счастье Под своей звездой, Каждый остаётся Со своей бедой. Кружится планета В ледяной ночи, Но другой не будет, Сколько не ищи. Ни судьбу, ни ветер Горько не кляни, И тому, кто рядом, Руку протяни. Если можешь помочь – Помоги, Если можешь согреть – Отогрей. Если можешь сберечь - Сбереги Среди тысячи дней и ночей. Полыхает осень Заревом рябин, И никто не должен В мире быть один. Если даже в сердце Снег и холода, Ты же понимаешь, Снег не навсегда. Словно зажигая От свечи свечу, Кто-то вдруг прижмётся К твоему плечу. И, быть может, счастье Ты своё найдёшь, И случится сразу Всё, чего ты ждёшь. Если можешь помочь – Помоги, Если можешь согреть – Отогрей. Если можешь сберечь - Сбереги Среди тысячи дней и ночей. Навсегда уходят Каждый день и век. Небо одиноко, Словно человек. Каждый ищет счастье Под своей звездой, Каждый остаётся Со своей бедой. Кружится планета В ледяной ночи, Но другой не будет, Сколько не ищи. Ни судьбу, ни ветер Горько не кляни, И тому, кто рядом, Руку протяни. Если можешь помочь – Помоги, Если можешь согреть – Отогрей. Если можешь сберечь - Сбереги Среди тысячи дней и ночей. http://www.mediafire.com/?nvcwcmtrqeq Александр Маршал и группа "Непоседы" КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР THẾ GIỚI NÀY ĐẸP ĐẼ BIẾT BAO http://www.mediafire.com/?yyizjhodnye |
Trích:
Tôi xin phép được góp 1 chút cho "Đóng góp xây cầu Poko" là: 300.000đ. Cảm ơn BQT đã tạo điều kiện! |
Kính báo:
Quỹ đóng góp xây cầu Pô Kô ngày 10/6/2010 đã thêm một khoản có 500.000,00 VND Dư quỹ Pô Kô tính đến thời điểm nàu là 4.500.000 VND (Bốn triệu năm trăm nghìn đòng) Xin chân thành cảm ơn! |
Trích:
Cảm ơn bạn htienkenzo. Từ bây giờ trở đi mời bạn sang topic Cầu treo để theo dõi đợt quyên góp này nhé. Tôi sẽ cập nhật số tiền của bạn ngay sau khi kiểm tra tài khoản. |
Xin kính báo cáo với bà con:
Để tạo thêm kênh cho bà con NNN chuyển khoản dễ dàng, tôi xin thông báo thêm 1 tài khoản Vietcombank để chuyển tiền quyên góp xây dựng cầu Pô Kô. Đề nghị bà con chuyển tiền xin ghi rõ "Đóng góp xây cầu Poko" để chủ TK tiện theo dõi trích chuyển. Như vậy bà con có thể đóng góp bằng cách chuyển tiền vào 1 trong 2 tài khoản sau: Số TK: 0011002427865 Ngân hàng: Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoặc: Số TK: 70617979 Ngân hàng: ACB Thăng Long Chủ cả 2 TK: Hoàng Thị Thu Hương Xin lưu ý bà con: số tài khoản Vietcombank chỉ tạm thời mở để nhận tiền đóng góp riêng cho mục đích xây dựng cầu tại KonTum, không dành cho mục đích góp quỹ chung cho NNN. |
Rất cảm kích ý kiến và tấm lòng của các thành viên 3N, càng tự hào hơn khi các bác ấy nắm bắt thông tin, xử lý ở mức độ nhanh nhạy cao, nhưng theo em có lẽ ta hơi vội. Các bác cho em phát biểu tý nhé.
Nên chăng cần phân biệt: - Việc nào là của nhà nước, của chính quyền các cấp... - Việc nào là Nhà nước, nhân dân cùng làm, xã hội hóa hoặc xã hội hóa một phần. - Việc nào và khi nào thì đóng góp, ủng hộ, làm từ thiện... Được như thế thì tấm lòng, việc làm của mọi người vừa đúng lúc đúng chỗ, hiệu quả cao hơn, có ý nghĩa hơn chăng? Sáng nay tôi có nghe qua VTV1, loáng thoáng không rõ lắm, chính quyền địa phương này đã quyết định chi mấy tỷ làm 2 cầu mới qua Poko rồi các bác ạ. |
Trích:
Lí do là địa phương chưa biết,(?) chưa báo cáo Bộ, còn làm lại mấy cái cầu treo không đáng bao nhiêu tiền của ngân sách. Vậy cũng xin các bạn cho ý kiến để lại tiền đóng góp cho những việc thiết thực hơn, cụ thể hơn. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
Nhiều khi "ở trển" bận nhiều việc "vĩ mô", "đại sự" nên không thấy được mấy cái vụ "cỏn con" này. Chỉ khi nào sự việc "vỡ" ra thì mới... Nhưng mà... muộn còn hơn không! Mong rằng không xảy ra những điều đau lòng và thương tâm như ở Quảng Nam... nữa! Chính sự "sốt sắng" của báo ảnh, các tổ chức và hoạt động xã hội mới "thúc đẩy" sự lưu tâm "ở trển" một cách triệt để hơn! "Cơm không ăn, gạo còn đó!", lo gì các bác! |
Thủ quỹ Pô Kô xin cập nhật:
- Ngày 10/6/2010 có thêm 2 khoản đóng góp: 290K và 300K (qua TK ACB Thăng Long) (Alo bác nào gửi 2 khoản trên cho thủ quỹ được biết quý danh quý nick nhé! :emoticon-0116-evilg:emoticon-0150-hands) - Ngày 11/6/2010 có thêm 1 khoản đóng góp 300K (qua TK Vietcombank) Dư Quỹ Pô Kô đến thời điểm này пока là : 5.390.000,00 VND (Năm triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) Xin cảm ơn các bác!:emoticon-0150-hands:emoticon-0171-star: |
[QUOTE=USY;59661]
(Alo bác nào gửi 2 khoản trên cho thủ quỹ được biết quý danh quý nick nhé! Nish53 đóng góp ủng hộ 300K như hóa đơn đính kèm http://i944.photobucket.com/albums/a...xaycauPOKO.jpg |
Trích:
Hôm nay em phải ra tận ngân hàng xem bản kê gốc mới ra vấn đề, nếu không đã "không biết đi đâu 290K" rồi, huhu. Vậy xin kính bá cáo lại bàn dân thiên hạ về QUỸ PÔ KÔ: Tính đến ngày 14/6/2010 có tổng cộng: 5.100.000,00 VND (Năm triệu một trăm nghìn đồng thôi ạ:emoticon-0100-smile) |
Trích:
Mong rằng số tiền đóng góp của chúng ta - tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình nhân ái - đến đúng nơi cần đến, để bà con đỡ khổ. Danh sách như sau: 1. Bác Ninh: 500.000 đ 2. Bác Chaika: 300.000đ 3. Bác Koc Khome: 200.000đ 4. Bác Dùm: 200.000đ 5. Hồ Trương: 200.000đ 6. Bác Anh Thư: 100.000đ 7. Hoa May: 100.000 đ Hoa May sẽ sớm chuyển món tiền này vào quỹ mang tên chị Usy tại ACB banks. |
Trích:
Sáng nay nhận được tin nhắn: "cho em gửi cùng đoàn Miền Nam 200K góp xây cầu Poko nhé" - Chủ nhân tin nhắn đó là Ms. Len90. Quỹ xây cầu Poko đầy thêm một chút :emoticon-0100-smile Chiều nay HM sẽ đi chuyển tiền này. Miền Nam ơi, còn ai muốn góp không, gửi HM chuyển luôn một thể? :emoticon-0150-hands |
Hoa May ơi, cho chị gửi 200k đóng góp cùng đoàn Miền Nam xây cầu PoKo nhé.
|
Thủ quỹ kính báo cáo:
Hôm nay Quỹ Pô Kô nhận thêm tiền đóng góp xây cầu của 9 thành viên NNN thuộc Quân khu miền Nam, tổng cộng: 2.000.000,00 VND Như vậy tính đến 17h00 ngày 15/6/2010 dư Quỹ Pô Kô của NNN có tổng cộng 7.100.000,00 VND (Bảy triệu một trăm nghìn đồng) Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả các bạn! :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0171-star: |
Thủ quỹ xin kính báo:
Ngày 17/6/2010 Quỹ xây cầu Pô Kô của NNN đã nhận thêm khoản đóng góp của 1 thành viên trị giá 500.000,00 VND. Tính đến ngày 18/6/2010 tổng quỹ góp xây cầu là 7.600.000,00 VND (Bảy triệu sáu trăm nghìn đồng) Quỹ góp xây dựng cầu cho đồng bào, nhất là các em nhỏ, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục mở đến hết ngày Chủ nhật 20/6/2010. BQT NNN sẽ chuyển số tiền đóng góp của các thành viên Diễn đàn chúng ta cho Quỹ khuyến học báo Dân Trí và sẽ có báo cáo tổng kết đợt quyên góp ngay sau đó. Kính thông báo và cảm ơn tất cả các thành viên của NNN!:emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun: |
(Dân trí) - Tính đến 11h15 ngày 18/06/2010, Báo Điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã tiếp nhận 935.396.000 đồng từ tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước cho việc xây cầu Khuyến học & Dân trí. Theo dự toán còn cần thêm 133.604.000 đồng nữa.
VnExpress đã thu vượt 1.5 tỉ đồng cần thiết (1,669,015,862 đồng), riêng FPT góp hơn 720 T. Hy vọng là vào thời điểm nộp tiền, NNN có bàn thắng cân bằng ... thu chi cho quỹ KH và Dân Trí ! Nói thêm: trong danh sách theo đường link ờ đầu post này, tôi thấy có 2 ông chủ tịch tập đoàn chơi thật đẹp, mỗi ông 300 T, xin cảm ơn ! |
Trích:
|
Trích:
Còn việc mà bác bảo 2 "anh giai" ấy chơi đẹp ấy mà, có gì đẹp đâu khi các anh giai ấy ở nhà biệt thự bạc tỷ, đi xe hơi bạc tỷ. Chợt nhớ tới một câu chuyện, chả hiểu từ bao lâu rồi. Tôi còn nhớ có đận đọc được rằng có dạo người ta đi quyên góp một khu giáo dân để xây nhà thờ. Có một người phụ nữ nghèo đói, đã đem tất cả số tiền mà mình có: 1 đồng 2 xu ra để tặng cho cha đạo. Tôi tin rằng tấm lòng của các bác đáng quý bằng vạn cái 300 triệu kia bác ạ. Làm từ thiện ở đâu cũng thế cả thôi, đều xuất phát từ tấm lòng cả. 300k hay 300 triệu thì cũng là tiền, nhưng 300k khi bác có trong tay 3 triệu khác với 300 triệu khi người ta có trong tay con số hàng chục tỷ. Tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ tới tất cả các bác có tấm lòng hảo tâm của diễn đàn. Chúc các bác mạnh khỏe. |
Trích:
Tôi biết, người Việt mình có tài sản trên 300 tỉ không ít, chính vì thế tôi lại muốn cảm ơn 2 "anh giai" này, cho dù các anh góp theo động cơ nào. Và dù các anh có giàu đến bao nhiêu, tôi vẫn khoái khi theo dõi tiến độ quyên góp mà gặp chuyện "đánh đùng một cái" tăng thêm 300 triệu. Mong bác thông cảm :emoticon-0150-hands |
Thưa các bác,
Sáng nay, BQT NNN gồm hungmgmi, bác hongducanh, bác Rừng bạch dương đã đến Toà soạn báo Dân Trí để chuyển số tiền các thành viên NNN đóng góp xây dựng cầu Poko. Bác USY do có việc bận đột xuất nên không thể đi cùng. Số tiền đóng góp của các thành viên NNN đến phút chót là 8.000.000 đ (Tám triệu đồng chẵn). http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8408.jpg Sáng nay, đoàn của NNN là đoàn thứ ba đến Toà soạn Dân Trí đóng góp xây cầu cho các em nhỏ và bà con vùng Ngọc Hồi-Kon Tum. Toà soạn báo Dân Trí có gửi cho chúng ta Giấy chứng nhận sau: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/IMG_8406.jpg Một lần nữa, xin cảm ơn những tấm lòng nhân ái của các anh chị và các bạn:emoticon-0150-hands. |
Kính báo:
Chiến dịch quyên góp ủng hộ xây cầu Pô Kô đã hoàn tất. Xin liệt kê danh sách các thành viên NNN ủng hộ quỹ xây cầu Khuyến học: * Quỹ của Diễn đàn NuocNga.Net: 3.000.000 đ - Rung_bach_duong: 500.000 đ - USY: 500.000 đ - Old_Tiger: 500.000 đ - htien kenzo: 300.000 đ - NISH532006: 300.000 đ - ninh: 500.000 đ - Chaika: 300.000 đ - Kóc Khơ Mơ: 200.000 đ - Le Van Dum: 200.000 đ - Hồ Trương: 200.000 đ - Anh Thư: 100.000 đ - Hoa May: 100.000 đ - Len90: 200.000 đ - Kim hong: 200.000 đ - Huonghongvang: 500.000 đ - Hungmgmi: 400.000 đ --------------------------------------------- Tổng cộng: 8.000.000,00 VND (Tám triệu đồng chẵn ) Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quý báu của tất cả các bạn!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands |
Tôi cũng xin cảm ơn các bác đại diện NNN, tôi vừa vào xem thông tin trong đường link phía trên đã đưa, thấy vẫn còn thiếu 90 T (trong mấy ngày qua số liệu gần như chững lại, hôm nay chưa cập nhật thông tin về NNN) và họ đang chờ 50 T của Cty Rượu - Bia - Nước giải khát HN. Như vậy, ngày Nhà báo Việt Nam rất có thể là ngày kết thúc chiến dịch quyên góp !
Bên VnExpress đang yên ắng, chưa thấy tuyên bố động thổ, mặc dù số thu đã vượt dự kiến (1.7 tỉ / 1.5 tỉ). Trong hai nhà tổ chức, các bác trong BQT đã (vô tình) chọn nhà "khó khăn" hơn, xin cảm ơn ! |
Trích:
http://dantri.com.vn/c20/s20-401419/...c-xay-dung.htm (Ngày 9/6, Báo điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam đã nhận được văn bản của ông Ka Ba Tơ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đề nghị được báo và Quỹ kêu gọi các cá nhân và tổ chức hảo tâm giúp Hội Khuyến học tỉnh đầu tư xây một cây cầu treo bắc qua sông Pô Kô. Theo ông Ka Ba Tơ: “Sắp vào mùa mưa, cũng là lúc các em học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Hội Khuyến học tỉnh mong sớm xây dựng một cây cầu treo bắc qua sông Pô Kô để các em và nhân dân xã Đak Ang, huyện Ngọc Hồi thuận tiện trong việc đi lại, với tổng số tiền dự toán là 1 tỉ đồng”. Ngay sau khi nhận được văn bản, Trung tướng Lê Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam đã ký Thỏa thuận với ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập Báo Điện tử Dân trí về việc cùng tham gia vận động để cây cầu thứ hai mang tên Khuyến học & Dân trí sớm được xây dựng theo tâm nguyện của đông đảo bạn đọc đã gửi thư, tiền tới báo và Quỹ từ nhiều ngày qua. Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã được thông báo về sự đồng thuận của BBT Báo Điện tử Dân trí và Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam về việc Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum sẽ sớm được tiếp nhận số tiền phù hợp với thiết kế và dự toán từ tấm lòng của các cá nhân và tổ chức hảo tâm để hoàn thành cây cầu treo qua sông Pô Kô.") Đồng thời báo DT cũng đã có kinh nghiệm về việc quyên góp xây cầu cho dân nghèo ở vùng sâu vùng xa: thí dụ như cây cầu bắc qua Kinh Dài huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã được khánh thành ngày 22/5 vừa qua mà báo Dân Trí là một trong các đơn vị vận động quyên góp xây dựng: http://dantri.com.vn/c20/s20-397492/...au-dan-tri.htm. Chúng ta hy vọng và tin tưởng số tiền đóng góp của chúng ta sẽ nhanh chóng giúp ích cho trẻ em và đồng bào vùng núi Ngọc Hồi, Kon Tum. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Bản thân em rất cảm phục những doanh nhân thời nay làm ra rất nhiều tiền. Em cảm phục và trân trọng "người phụ nữ nghèo đói, đã đem tất cả số tiền mà mình có: 1 đồng 2 xu ra để tặng cho cha đạo". Nhưng em cũng rất cảm phục và trân trọng những "anh giai" khi gặp chuyện "đánh đùng một cái" đóng góp 300 triệu. Do đó em hoàn toàn đồng tình với bác Ninh: Trích:
|
Xin bác USY lượng thứ nếu câu này làm bác thất vọng:
Trích:
Chữ "vô tình" của tôi có ý rằng vào ngày mà chúng ta nộp tiền, quỹ dantri không bị dư tới cả 200 T như quỹ vnexpress, mà cái này thì BQT không thể biết trước. Nơi thiếu luôn cần ta hơn nơi đã đủ, tôi cảm ơn cả cái "vô tình" là như vậy :emoticon-0150-hands |
Trên trang Dân Trí tại địa chỉ sau:
http://dantri.com.vn/c167/s167-40268...trieu-dong.htm Có cập nhật thông tin: Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Em đề nghị BQT tiếp tục phát động quyên góp đợt 2 mặc dù số tiền xây cầu theo dự toán đã đủ, nhưng phàm ở VN ta công trình nào cũng phải có phát sinh, nên ta phát động quyên góp thêm đi là vừa. :emoticon-0136-giggl Mới lại để cho những bác vì bận việc lâu không online như bác Dung có thể chung tay đóng góp, và để tạo cơ hội cho một số bác dù đã coi 4R NNN như là nhà, một ngày đóng góp đến dăm bảy bài viết với nhiều đề tài khác nhau nhưng lại chẳng chú ý đến cái "thớt" này. Ngại chết! :emoticon-0116-evilg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.