![]() |
Xin giúp đỡ khẩn cấp !!!!!
Gần 1 tháng nữa em sẽ sang Xanh-pê-tec-bua học ngành tài chính tín dụng ở đại học Bách khoa Xanh-pe-tec-bua.Anh chị nào học ở đó rùi truyền cho em ít kinh nghiệm với.Em nghe nói học ở đó khổ lắm.Có gì các anh chị cứ nói hết đi để em chuẩn bị tinh thần,sang đó khỏi sốc.Nhưng đừng nói quá ko em sợ quá,ko dám sang đó nữa đâu.em đang học trường Kinh tế quốc dân nhàn nhã,sung sướng là thế.Đã thế em còn kêu là những đứa nào học bách khoa(bk hà nội) đều bị điên.Bây giờ em lại học Bách khoa Xanh-pê-tec-bua -->nghe nói còn khiếp hơn Bách khoa Hà Hội:emoticon-0107-sweat
|
sau khi học hết năm dự bị liệu em có được chuyển sang học đại học ở các trường chuyên sâu về kinh tế như học viện tài chính mát xco va ko?
|
t học HUT mà có thấy đứa nào điên đâu. K tin thì lúc nào gặp t ấy sễ thấy chg điên tẹo nào.T cũng đi xanh nè.
|
Trích:
Nếu nói đi học mà sung sướng thì không ai phải vất vả lao động bằng chân tay bạn huongkim90;35213 thân mến à. Theo tôi, bài học đầu tiên bạn phải hoàn thành tốt nơi quê nhà đã, có nghĩa là bạn phải viết theo văn phong chuẩn của Việt Nam... Nếu không, cứ viết thoải mái sẽ gặp khó khăn khi học tiếng người ta đấy. Trong NNN cũng có một số anh chị đã tốt nghiệp trường bạn hỏi, thế nhưng -có lẽ khi đọc bài của bạn họ không có hứng trả lời. |
Trích:
|
Mọi ng cho em hỏi với ah, nếu học dự bị ở đâu thì chắc cũng học ĐH ở đó thôi nhỉ? Chứ học dự bị ở mos xong bị chuyển đi thành phố khác thì chán lắm:emoticon-0136-giggl Mà ko hiểu sao năm nay mấy ng học ktế lại đc chỗ tốt thế nhỉ, đc ở mos và saint, hihi.
@huongkim90: cậu ơi tớ cũng học tài chính tín dụng nhưng đc ở mos:emoticon-0102-bigsm, tớ học dự bị ở MADI, còn sau đó fân đi đâu thì ko biết:emoticon-0100-smile. Mà học ở saint thì trg BK cũng chỉ học dự bị thôi, sau này cậu sẽ đc học ở 1 trg kinh tế mà ở saint có trường kinh tế tài chính cũng tốt lắm mà, tớ đk đi saint mà đâu có đc, nhưng cũng may đc đi mos:P |
Sao em phải lo lắng quá thế nhỉ? Theo chị hiểu em sẽ học dự bị 1 năm ở BK Xanh, sau đó chuyển sang học tại trường có chuyên ngành kinh tế, nhiều khả năng là học ngay tại Xanh. Nếu em học dự bị tại BK Xanh là may mắn đấý vì khoa dự bị ở đó rất tốt, hầu hết các bạn học ở Xanh đều qua khoa dự bị BK mà. Theo chị năm học dự bị là năm học nhàn và để lại nhiều ấn tượng nhất đấy, đừng lo lắng gì nhé. Xanh lại là thành phố vô cùng đẹp, chị tin là sau này em cũng sẽ yêu mến và gắn bó với nước Nga và Xanh như thế hệ các chị.
Trích:
|
Em thật may mắn đấy! Chúc mừng em. Một ngày đặt chân đến nước Nga là mơ ước từ bé của chị. (Hic, chắc chị phải đợi kiếp sau rồi.) Cố lên em!
|
Trích:
Mong anh chị bỏ giúp đỡ cho em.26/08 này em đã đi rồi. |
Trích:
Bạn cũng học ở phân viện Pu-kin à? Bạn học lớp nào? |
Thế thì nhàm to rồi bạn ơi.Bạn cứ thử lên lớp B phân viện púkin xem toàn nhưng BK siêu hất lượng cao cả:emoticon-0102-bigsm.Lần sau đừng nói thế nghe bạn
|
Trích:
À bác còn nhớ câu hồi đầu ta quen nhau ko ? Quên là cái chắc ! Em nhắc lại nhé . Chưa đi chưa biết nước Nga ! Đi rồi mới biết ở ...còn hơn !!! [SIZE="4"]Dù sao tôi vẫn khuyên đi , biết là thế hệ các bạn sau này đi Nga là khổ lắm ( Ai bảo chăn trâu là sướng ??! ) , nhưng tôi TIN rằng cái được lớn hơn vạn lần cái ....chưa chắc đã mất ! Удачи ребячишкам ! :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: |
Trích:
Vừa viết xong thì thấy tin có ng VN đầu tiên tử vong vì H1N1, sợ quá! Chuyển đề tài này sang topic bên Cúm vậy các bác ơi! |
Trích:
|
t học lớp B cùng lớp với bkmsx_tien.Mà Bạn của huongkim90 làm sao mà kinh vậy. T học có thấy sao đâu hay các bạn ấy học tài năng.nếu đúng thì công nhận khổ thật chứ học lớp thường ở BK vui lắm đó. Mà nhất là các bạn nữ thì luôn dc ưu tiên.
|
Chậc chậc, không biết bạn huongkim90 đã ... hỏi được những gì bạn hỏi chưa nhỉ? (vì mình đọc mãi vẫn chưa hiểu điều này). Nếu được rồi thì có lẽ các trao đổi riêng bạn chuyển sang tin nhắn nhé, còn nếu chưa thì ... tùy bạn tìm phương án tối ưu để có thể nhận được các thông tin bạn cần.
|
Haizzz. Học Bách khoa tuy vất vả nhưng "khổ trước sướng sau" bạn ạ. Với lại điều quan trọng là niềm yêu thích, đam mê với các ngành khoa học kĩ thuật. Có vất vả nhưng được học và làm những gì mình thích cũng sướng. Đừng áp đặt tư tưởng cá nhân cho mọi người.
Thứ 2 là BK cũng có khoa kinh tế. BK Xanhpetecbua cũng thế thôi. Và bên ấy có điều kiện thì ngành kinh tế trường đó chắc cũng chẳng thua kém các ngành kĩ thuật đâu. Việt Nam tất nhiên là khác Nga rồi. Còn 1 điều nữa muốn nói: đừng chê con trai Bách Khoa. Đã dám bước vào Bách Khoa đã là 1 sự dũng cảm rồi bạn ạ. Vì đó là môi trường khắc nghiệt. Chỉ có những con người bản lĩnh mới tồn tại được thôi! Chúc bạn học tốt tại BK Xanhpetecbua! |
Trích:
"những đứa nào học bách khoa(bk hà nội) đều bị điên". Câu này hơi bị đụng chạm rồi đấy bạn ạ!Chẹp chẹp! |
Xin giúp đỡ!
E là sv năm nhất chuyên ngành tiếng Nga sp_DHNN_DHQGHN.
E muốn biết nhiều hơn về các học bổng du học nga cho sv năm nhất từ chinh các a chị đã từng nhận học bổng từ năm I trong các trường ĐH đặc biệt là các trương chuyên ngành ngôn ngữ! E cũng biết sv năm nhất ở các trương ĐH có 2 cơ hội đi 6 năm! NVH và trương DH. E chân thành cám ơn !:emoticon-0155-flowe |
b hay vao trang wed cua trung tam van hoa Nga tai Ha Noi thi se biet ro hon
|
T cũng đang học ở đấy! t cũng tìm hiểu kĩ cơ hội đi nga cho sv năm nhất rồi! t muốn đc các a ch từng đi theo diện này chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân cơ!
|
Dân Nguyễn Huệ đi du học đầy ra đấy mà không hỏi. Có gì em cứ liên lạc với chị Hương và Nhung. Học trên em một khóa đấy.
|
Không ngờ lại gặp nhau trên diễn đàn này chép chép bạn Phương muốn đi Nga àh sao tưởng bỏ rồi mà, đúng là con gái chẳng biết họ nói có thật lòng không nữa chài oai:emoticon-0116-evilg
|
Du học không phải là thiên đường đâu phuong_nga06_09 ạ. Nhất là du học Nga lại càng đáng phải suy nghĩ. Em nên tìm hiểu kĩ trước khi xác định phấn đấu cái học bổng sang đất nước này. Tất nhiên là em học ngoại ngữ, em muốn được sang đất nước nói tiếng mà em đang theo học, nhưng mà 6 năm cũng đáng để suy nghĩ, đúng không? Không phải được sang nước ngoài là xong đâu.
|
Nếu bạn được học bổng nhà nước cấp cho thì nên sang Nga. Tôi có biết là hằng năm có rất nhiều hb nhà nước Nga và bộ GD VN dành cho sinh viên du học tất cả các ngành ko chỉ riêng gì ngành tiếng Nga. Bạn vào trang web của cục đào tạo với nước ngoài của bộ GD để xem các thông báo tuyển sinh và hạn cuối nộp hồ sơ.
|
Trích:
Thế tình hình bên Ivan thế nào rồi bác? Chia sẻ chút đi chứ ;)). Thôi, cố gắng "yên phận" ở bên đấy nhé, hi vọng là sẽ được gặp bác trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp nơi xa xôi...một ngày có nắng mới! Hehe. |
Cho em hỏi chút về thông tin các trường.
Chào mọi người, em lại là một newbie mới muốn hỏi ý kiến mọi người về việc du học Nga đây ạ.
Em đã tốt nghiệp PTTH cách đây 1 năm, một năm vừa qua, em đi làm linh tinh ở một vài nước ( dạng giống như summer working ấy ạ), bây giờ muốn quay trở lại con đường học hành, vì thực tình mà nói thì bằng TNPT bây giờ cũng khó mà tìm được việc. Sau khi Google và hỏi han các nơi thì có 2 nơi trong tầm ngắm của em, tiêu chuẩn là học phí rẻ và môi trường học tập tốt, đó là Nga và Ấn Độ. Em muốn theo học chương trình về Psychology hoặc các ngành ngôn ngữ như tiếng Pháp, Tây Ban Nha hoặc Ý, vì vậy hôm nay xin nhờ mọi người góp ý giúp em một tí :D Cho em hỏi là: - Nếu học ở Nga, ngành em dự định học thì em nên vào trường nào. Em có nhắm thấy 2 trường là MGU (đây thì quá nổi tiếng, nhưng học phí cao) và Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belgorod, mọi người giúp em ý kiến với ạ!! - Khả năng của em thì học bổng chắc chỉ nằm tít trên cao, bay qua bay lại, nên cho em hỏi nếu du học tự túc, trung bình một năm sẽ tốn khoảng bao nhiêu? Có cơ hội làm thêm hay học bổng sau khi mình sang đấy không ạ? - Theo như em đọc, thì thủ tục sang Nga khá đơn giản, không cần phỏng vấn hay xin visa gì cả, thế thì cái quan trọng nhất để quyết định mình có được nhận vào học hay không là do trường mình chọn?? Em đã tốt nghiệp 1 năm, liệu bây giờ xin vào học đại học thì có khả thi không ạ? Xin cám ơn mọi người rất nhiều!! |
Chào bạn Morgan!
Theo những thông tin mà bạn đưa ra thì mình thấy như thế này. Trước hết bạn cần suy nghĩ kĩ về việc bạn chọn Ấn độ hay là Nga, sau đó mới tính đến viêc học ở Nga thì học ở đâu vào trường nào hay Ấn độ cũng thế. Theo như các ngành bạn nói thì học Tâm lý học bằng tiếng Nga sẽ rất khó vì ngôn ngữ Nga đã khó rồi và học ngành đó bằng tiếng nga thì sẽ không thuận lợi bằng học ngành đó bằng tiếng anh. Còn các ngành ngôn ngữ thì ở Nga sẽ chỉ dạy tốt dành cho ai học ngôn ngữ tiếng Nga còn các ngôn ngữ khác thì theo nhận định của fecmi là không tốt bằng bạn học ở một nước nói tiếng Anh. HỌc ở một nước nói tiếng anh sẽ thuận lợi hơn cho các ngành của bạn và sau này dễ xin việc hơn. Ở Nga chất lượng giáo dục tốt chỉ đối với các trường kỹ thuật mà có nhiều trường kỹ thuật hay tổng hợp nổi tiếng bạn đã nghe tên như MGU hay MGTU Bauman... Khi học ở Nga thì học phí có sự khác xa giữa học tại Moscow, Saint Petersburg và các thành phố xa. Còn trong cùng thành phố thì phí học không chênh nhau mấy. Học phí một năm ở thủ đô trung bình tầm 7 đến 10k/ năm. Tiền ăn ở một tháng tiết kiệm cũng phải gần 500$. Đi làm thêm thì cũng phải từ năm thứ 3 có tiếng Nga mới đi làm được. Còn thành phố xa ví dụ như bạn nói ở Belgorod thì mọi chi phí sẽ bằng một nửa nhưng chất lượng đào tạo tất nhiên sẽ khác và đi du học ai chả thích ở thủ đô (dù đôi khi hơi nguy hiểm). Tóm lại theo mình là nếu bạn học kỹ thuật thì đi Nga vừa rẻ dễ xin thủ tục mà chất lượng được còn học các ngành khác thì đi nước nói tiếng anh là hơn |
Ko hiểu tại sao bạn lại chọn Ấn Độ? Theo như tôi được biết thì hệ thống các trường kỹ thuật Ấn độ rất tốt đặc biệt là các IIT (Indian Institute of Technology) là lò cung cấp graduate student chất lượng cao cho các trường đại học của Mỹ và EU, nhưng riêng về các ngành xã hội, kinh tế, y học ... thì Ấn Độ ko phải là một lựa cho tốt trừ khi bạn sang Ấn học về Phật Giáo, Văn hóa Ấn Độ.
Đất nước Ấn rất nghèo, sang Ấn bạn sẽ ko khỏi ngạc nhiên vì họ chẳng giàu hơn VN là bao, trừ các thành phố lớn ra, còn các thành phố nhỏ thì tiêu điều và lộn xộn. Các GS người Ấn tuy đã cởi mở nhưng vẫn còn mang phong cách Á châu, trong khi đó học tập các ngành xã hội lại đòi hỏi một môi trường năng động, thứ tiếng Anh chuẩn và sự tự do trong truyền đạt học thuật, Ấn Độ chưa phải là nơi đáp ứng tốt những yêu cầu này. Theo tôi với sức học hạn chế, tiền bạc hạn chế thì Nga vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Ngoài kiến thức mà bạn có thể học được từ các giáo sư Nga rất cởi mở thì việc được trải qua quãng thời gian rất đẹp ở nước Nga sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn mà không phải ai cũng có được. |
Cám ơn fecmi và hanoi đã góp ý. Morgan chọn Ấn Độ vì đã từng có 6 tháng làm tình nguyện viên ở Ấn Độ nên rất có cảm tình với đất nước này, dù đời sống và môi trường thì thậm chí còn thua xa VN mình [ trừ một vài điểm trung tâm]. Còn nước Nga thì vì mình thích nước Nga từ nhỏ, đặc biệt là cảnh đẹp thiên nhiên nước này. Học về ngành Kỹ Thuật thì chắc không đúng với sở thích của mình, còn học ngành mình thích thì như fecmi nói ... cũng rất .... phức tạp.
Vẫn rất mong ý kiến của mọi người. |
Hỏi đáp, thắc mắc, tư vấn tâm lý trước khi đi du học Nga
hiiiiiiiiiiiiiii cả nhà!:emoticon-0102-bigsm
BM đang làm hồ sơ sang Nga học 6 năm, nhưng có nhiều vấn đề rắc rối và cần mọi người giúp đỡ (nhất là những anh chị đã học tiếng nga ở các trường ĐH của VN như ĐHHN, ĐHNNQG..., rùi sang Nga học). BM muốn hỏi: - Sinh viên học ngoại ngữ sang Nga thì học ngành gì? (báo chí? ngôn ngữ học? dịch và dịch thuật?...), học ở đâu? (tyla? yrkyck?...) Nên đăng ký ngành nào? - BM trong tháng 9 sẽ bay, t9 thời tiết ở bên đó thế nào? phải chuẩn bị quần áo, đồ dùng thế nào? (càng chi tiết càng tốt nhé) - Điện thoại di động, laptop của VN mang sang đấy dùng được không? có nên để sang đấy mua không? - Vì khi đi máy bay không được mang tiền, nên nếu BM muốn sang đấy có tiền dùng ngay thì phải làm thế nào? Ôi, sao lại không nghĩ ra điều gì nữa nhỉ!:emoticon-0127-lipss Từ bây giờ đến lúc đi chắc sẽ có nhiều thứ phải hỏi nữa, BM sẽ hỏi sau vậy. Mọi người giúp đỡ tận tình nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!!!!!!!!!!:gem36: |
Trích:
Trích:
Học ở đâu thì còn tùy Bộ giáo dục Nga và Sứ quán sẽ phân bạn về trường nào, ở thành phố nào. Trong mấy năm gần đây, số lượng sinh viên nhà nước được về Moskva học ít lắm, họ chủ yếu đi về các thành phố xa. Trích:
Về đồ đạc cần chuẩn bị thì bạn nên đọc ở đây, mọi người đã thảo luận rất cụ thể rồi. Trích:
Trích:
Ngoài ra có thể sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, hoặc qua dịch vụ chuyển tiền mà hiện nay ở thành phố nào cũng có. Bạn còn câu hỏi, cứ hỏi nhé :) |
Trích:
|
Vầng, em cũng nhớ là được 7000$, hồi gần đây nhất em về VN có hỏi qua bạn làm thủ tục hành lý.
Tờ kê khai hải quan bạn làm cũng được mà không làm cũng được. Nhưng tốt hơn hết là làm cho chắc chắn. Nhắc bạn một điều là khi chuẩn bị hạ cánh ở Nga, người ta sẽ đưa cho bạn một tờ giấy gọi là microsionnaya karta (tờ khai hải quan), bạn phải điền đầy đủ và chính xác tờ này để hải quan đóng dấu nhập cảnh cho bạn vào đó. Các bạn nhà mình rất chủ quan với tờ giấy này, có khi vất đi đâu không rõ cho nên sau này gặp nhiều phiền phức về việc đóng khẩu. Bạn hãy giữ cẩn thận tờ này như với hộ chiếu, vì nó xác nhận một cách nhanh nhất với cảnh sát là bạn đã nhập cảnh hợp pháp vào Nga. Hiện giờ phải mất nhiều nghìn đô để có được tờ giấy này đấy bạn à. |
Biết phải giúp BM thế nào nhỉ??? Tiếng Nga là 1 ngôn ngữ rất khó,vì phải chia theo các cách,theo các thời...v...v...v.Vì vậy,nhưng nghề mà gắn liên với ngôn ngữ có lẽ bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều...
Còn thời tiết tháng 9 ở Nga hơi se se lạnh... Còn đt va laptop mang sang Nga vẫn dùng đc.Nhưng nếu bạn muốn sử dùng bằng tiếng Nga thì nên mua ở Nga,hoặc cài lại chương trình.. Còn qua Nga,bạn có thể mang 1 khoảng tiền dưới 10000$,trên mức đó bạn phải ghi vào tờ khai báo... |
Trích:
Trích:
Mắc mớ chung của người Việt ở chỗ nhập cảnh chính là với mảnh giấy này, ít người khai chính xác (có lẽ vì không biết tiếng và sang Nga thông qua các dịch vụ rắc rối). Hải quan Nga nhìn đám người thấp nhỏ ngơ ngác với vẻ rất trịch thượng và luôn luôn đuổi bắt quay ra kê khai lại, người mình thì không ai muốn mất chỗ, thế là dồn đống chen chúc trước mấy ô cửa, mất bao nhiêu thời gian và thần kinh... Tờ khai hải quan Таможенная декларация lâu nay không bắt buộc phải dùng, trừ trường hợp mang quá số tiền cho phép. Các thủ tục khác, từ nồi cơm điện, mì gói cho đến thuốc đau bụng và điện thoại di động máy tính xách tay... trong forum đã nói rất chi tiết, cứ xem kỹ ở đó bạn sẽ có 1 kho kinh nghiệm. |
Trích:
Điện thoại hay laptop Vn sang đây dùng bình thường, có điều là điện thoại ở VN thường ko có chức năng gõ tiếng Nga, nhưng thật ra cái này cũng ko quan trọng lắm, vì SV VN ở Nga thường ít khi phải nhắn tin bằng tiếng Nga. Còn máy tính ở Vn cũng thường ko có bàn phím tiếng Nga. Cái này thì có thể khắc phục bằng cách sang đây mua 1 cái bàn phím rời (keyboard) hoặc miếng dán bàn phím tiếng Nga. Trích:
À, còn về nồi cơm điện, em nên cất nó bên trong hành lý kí gửi. Vì đã có trường hợp ở chỗ anh, có người cầm nồi cơm điện ở tay, khi vào cửa bị bà phụ trách kí túc xá nhìn thấy và tịch thu mất rồi đấy. Qui định thì là ko được phép dùng nồi cơm điện, ấm đun nước siêu tốc, lò sưởi, lò vi sóng, bàn là... vì lý do an toàn cháy nổ nhưng thường thì mọi người vẫn dùng một cách "có ý". Nghĩa là khi người ta đi kiểm tra thì cất đi. |
Hỏi đáp, thắc mắc, tư vấn tâm lý trước khi đi du học Nga
Chào các anh chị! em sắp sang Nga học theo chương trình học bổng của nhà nước. Thực ra lúc đầu được học bổng cũng thấy vui vui nhưng càng về sau càng lo lắng sợ hãi vì thứ 1 việc theo học ở nga ko phải là đơn giản, ko biết ngoài chuyên ngành tiếng thì em còn phải học những môn nào nữa ạ? Với lại chưa thành thạo với ngôn ngữ mà học theo ko kịp thì có nguy cơ bị đuổi về nước nữa đúng ko ạ? hixhixx ...và điều thứ 2 là như em biết tình hình chính trị của nga cực kì bất ổn, em đã lên mạng tìm hiều và hầu như có rất nhiều các bài viết của các bạn học sinh bên đó kịch liệt phản đối việc đi du học nga, họ còn post cả ảnh của những sinh viên bị hành hung nữa.sang đấy mà ko cả dám đi ra ngoài thì đúng là khác gì tù giam lỏng. làm em mấy đêm ko thể ngủ được và ko biết có phải suy nghĩ lại về việc đi du học này ko. lịch đi sẽ là vào tháng 9 này, hình như là học ở Tula thì phải. Đến lúc này ko nhận mình nhát gan thì đúng là ko nói thật. sợ rằng đi mất xác chẳng còn đường về mà ko mất xác lại bị đuổi học thì ốm....:(
xin mọi người hãy cho em lời khuyên và ý kiến. em xin cảm ơn rất nhiều! |
:))
hatdecuoi nghĩ là không đến mức kinh khủng như thế đâu bạn.:) Bạn bè của hatdecuoi đa phần đều học ở Tula, nếu bạn muốn hatdecuoi sẽ gửi cho bạn nick của họ để bạn tiện liên lạc và tìm hiểu về cuộc sống bên đó bạn nhé! |
vâng vậy thì tốt quá em cám ơn hatdecuoi nhiều ạ. luôn nhé chị hihi
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.