Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Mem mới mà cũ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=261)

oleola 19-12-2007 01:28

Mem mới mà cũ
 
ôlê - ôla chào các anh chị, các bạn trong gia đình NNN. Hnay tình cờ bít forum NNN mới chuyển nhà mới nên vào đây alô cái...
Hân hạnh bắt tay, bắt chân làm wen thành viên cũ và mới!!!!
http://img.photobucket.com/albums/v1...choi/hh2-2.jpg

Rất mong thành viên Oleola gương mẫu nghiêm chỉnh chấp hành quy định của forum về nói và viết tiếng Việt chuẩn

virus 19-12-2007 02:14

Như này là đáng trách hay đáng giận đây?

Hình như ở bên forum cũ, bác là MOD của những 2 box. Nhưng khi đã chuyển forum sang loại mới được... cả tháng nay, giờ bác mới vào đầu quân, chào anh chị em và còn nói là:
Trích:

Hnay tình cờ bít forum NNN mới chuyển nhà mới nên vào đây alô cái...
Em là em rất quý ai đó, hay cái gì đó đã khiến cho bác "tình cờ bít" đấy. Nếu không có sự tình cờ, chắc là bác cũng... không biết đâu nhỉ?

Mà thôi, добро пожаловать bác trở lại với NNN!

dinhtuhuong 19-12-2007 20:53

Thân mến chào Oleola, chắc là mắc bận chi đó thôi, đừng trách cháu nhỉ. Nhân tiện tôi cũng xin lỗi vì lần đầu đăng nhập vào NNN tôi cũng dùng email không chính thức nên khi các bạn thông báo chuyển nhà không biết... chắc cũng nhiều bạn mắc lỗi này. Thôi thì biết muộn còn hơn không Oleola nhỉ.

oleola 19-12-2007 21:53

Cám ơn cô Dinhtuhuong đã hiểu và thông cảm cho cháu. Thực ra oleola bận thiệt, với lại nhìu khi vào thấy mình hơi lạc lõng :D.
@virus: chú là con trai mà khó tính thế nhơ? à, nhân tiện, mấy bài hát tiếng Nga của anh post đúng vị trí mà sao di chuyển tùm lum thế???

hungmgmi 19-12-2007 23:58

Người chuyển là hungmgmi chứ không phải là virus, chuyển lúc 2h45 sáng 19/12.
Lý do chuyển: Oleola vào tiểu mục Nhạc Nga ngày nay mở ngay một lúc 6 topic, mỗi topic post mỗi một bài, như thế thật không hợp lý vì làm loãng box. Sao Oleola không mở ngay một topic với tên gọi: Các video nhạc Nga mới chẳng hạn, rồi tha hồ post liền tù tì vào đó? Đã từng là mod của NNN, Oleola phải hiểu điều đó chứ, sao lại đi trách là virus khó tính khi nhắc nhở?

oleola 20-12-2007 01:04

Em chỉ muốn cho topic thêm đa dạng, mọi người vào Nhạc trẻ Nga sẽ tự lựa chọn và nghe những bài mình thích.
Nếu post 1 bài trong đó có hết thì cần gì phải lập box nhạc trẻ làm gì...

hungmgmi 20-12-2007 01:16

Oleola nghĩ sao nếu ai đó muốn post cả 100, 200 rồi 300 bài hát lên 4rum, và anh ta sẽ mở ra 100, 200, 300 topic mới, mỗi topic chỉ có mỗi một bài. Box nhạc sẽ trở nên vô cùng lộn xộn và quá nhiều trang, càngkhó khăn khi tìm kiếm. Chi bằng hãy mở ra một topic cho riêng mình, post vào đó, nếu có thiện ý để "mọi người vào Nhạc trẻ Nga sẽ tự lựa chọn và nghe những bài mình thích. " thì làm ơn mở cái mục lục ngay bài đầu topic của mình, khi post bài nào thì vào đó thêm vào nó là bài gì, trang số mấy. Rất đơn giản!

Nếu post 1 bài trong đó có hết thì cần gì phải lập box nhạc trẻ làm gì...
--------------------------
Có rất nhiều thứ để chúng ta nói trong box này, chứ không đơn thuần là post video clip như cậu đã làm đâu, Oleola ạ.
Mà lạ, sao cậu dạo này hay thắc mắc thế nhỉ? Chẳng lẽ một người từng là mod của NNN giờ đã trở nên xa lạ thế sao?

oleola 20-12-2007 22:34

Không sao đâu anh Hùng à, tại lâu ngày em mới vào, chào mọi người mà đã bị phản đối nhiều quá nên hơi buồn.
Hình như em có khác thật. :emoticon-0100-smile

USY 21-12-2007 08:54

Chú Oleola à, mọi người giận chú đấy, chú có biết không? Vì sao giận và giận thế nào để tôi thử nói xem có đúng không - giận vì 1 thành viên thân thiết như chú mà bỏ bẵng NNN đi đến bao lâu không vào, chả biết cái box do mình phụ trách nó sống hay chết, chẳng biết mọi người trông mong mình mỏi mắt, cả on cả off đều không thấy đâu, không biết tình hình chú ra sao, có gì vui để mọi người mừng, có gì bực bội để mọi người "cạch" mấy chén xả stress. Hơn nữa thời gian qua là một thời điểm đặc biệt với NNN - phấn đấu thay đổi trang web cho hiện đại hơn, xứng với "kỳ vọng và sự tin tưởng" của các thành viên và bạn đọc nói chung hơn. Chỉ riêng việc chuyển bài cũ từ trang chủ và 4rum cũ sang trang mới cũng làm mọi người bạc hết cả tóc lẫn mặt rồi, trong đó có cả các bài của chú đấy - tức là mọi người vẫn thường xuyên trông mong chú, nhắc đến chú. Vậy mà chú lướt qua một cái, ngó cổ vào gật đầu một cái cho mọi người thấy nửa mái tóc, rồi bảo là "tình cờ bít, em chào!" - không giận sao được! Còn giận là còn mong, còn nhớ, chứ để đến lúc cho chú thành khách-tình-cờ luôn thì coi chừng nhé:emoticon-0100-smile! Thêm nữa, trẻ ra để dùng ngôn ngữ xì-tin cũng tốt thôi, nhưng trong văn viết mà cứ thế thì gay lắm. Khôn viết văn tế, dại viết văn bia mà chủ! - Chú nói vui không sao, chứ viết ra nó còn lại đến cả khi chú bạc đầu, lúc đấy có thành giai thoại cho con cháu chú học nó cũng không hiểu gì.:emoticon-0100-smile. Hơn nữa bây giờ chỉ được sửa bài trong vòng 48 giờ thôi nhé, sau thì hết cách!
Còn về chuyện post nhạc thì Gà Mờ nói đúng đấy! Để 4rum của mình chuyên nghiệp hơn và phục vụ người xem tốt hơn thì cơ sở dữ liệu phải "đâu ra đấy", chứ cứ post tràn lan như thế thì sẽ hết chỗ trên trang chủ 4rum, làm người xem không tìm được chủ đề mình muốn một cách dễ dàng, người xem đây là số đông đại chúng, chứ không phải là riêng lớp trẻ hay mấy bác U-50,60 như chúng tớ đâu!
Mấy dòng chia sẻ, hy vọng chú đọc nhanh trong vòng 48 giờ nhé! Đối với NNN mỗi người xem, mỗi thành viên đều đáng quý, chú Oleola nhà ta còn đáng quý +n, vì chú là một trong những người biết đến nó từ trong trứng nước. Viết thế này là hết giận chú rồi đó, nếu chú cứ tiếp tục dỗi thì sẽ bị phạt nghe chưa!

Ngộ Nhỡ 28-12-2007 22:04

Oleola đẹp trai quá. Đẹp hơn ngày xưa nhiều. Càng ngày càng phong độ. Anh mà là gái anh yêu chú ngay. Người đâu mà đẹp quá thể :)

hongducanh 09-01-2008 13:51

Xin chào lemeshev
 
Trích:

lemeshev viết (Bài viết 4436)
Một bài trên blog với vài thông tin ngoài lề::emoticon-0123-party
Lỡ khoe bài này với chị Nina, hôm nay mới đăng ký được để post lên đây, :P. Tiện thể chào cả nhà luôn!:emoticon-0111-blush
Trong bài tiểu sử cũng có dùng 1 đoạn của Apo dịch và vài thông tin từ nuocnga.net, :P

.

Xin chào lemeshev, Bạn đã quen với chị Nina - như vậy là "người nhà" rồi ! Ấy là tôi cứ thấy sang (dịch hay) là bắt quàng làm họ.

Bạn có nick mang họ Lemeshev - nếu hỏi ông "gug" thì chẳng biết bạn thích là nhà văn, nhà thơ hay là ca sĩ ...? có thể bạn thích ca sĩ Сергей Лемешев tên đầy đủ của ông Сергей Яковлевич Лемешев sinh trưởng trong một gia đình nông dân tại làng Старое Князево thuộc tỉnh Tver (có thời tỉnh này mang tên Kalinhin)...

Chúc mừng bạn đã đến (hoặc quay trở lại) với NNN, hy vọng bạn có nhiều bài và ý tưởng đóng góp cùng NNN cùng tiến lên. :emoticon-0150-hands=D>

Trang_Huyen3000 26-01-2008 15:51

Ai bỉu Ole đẹp zai ấy nhẩy?e thấy bác pốt ảnh hùng vĩ quá, nhòm ....ok hơn trước khoảng...................như thế này này


Chào mừng bạn Tạ Huyền Trang trở lại forum. Mong bạn có những đóng góp mới để forum ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bn nên chấp hành nội quy của forum, viết tiếng Việt đúng chuẩn, không dùng màu chữ một cách không cần thiết. Thân mến.

Nina 05-02-2008 10:47

Tìm thành viên cũ
 
BBT đang tìm thành viên cũ Baba Yaga - tìm mãi chẳng ra. Các kiểu PM ở diễn đàn cũ, tin nhắn offline của Yahoo Messenger chẳng có kết quá.

Số là BBT sử dụng bài viết của thành viên này để đăng lên trang chủ, nhưng chẳng biết nên công bố với bút danh tác giả là gì. Câu hỏi này quả là nan giải, nên trước hết BBT tạm ghi là B.Y vậy

Có ai quen biết Baba Yaga thì nhắn giúp nhé. Cám ơn nhiều!

Starik Hottabych 05-02-2008 17:03

Chúc mừng năm mới...
 
Hỡi các thần dân đáng kính của Vương Quốc NuocNgaNet!!! Các người tệ quá, chuyển nhà mới mà không báo cho ta?

Sáng nay trò chuyện với nàng Nina ta được biết sắp đến cái ngày mà Việt Nam các người gọi bằng cái từ cao quý là Tết, ta đã chúc nàng Nina rồi. Nay ta cầu mong Đức Alakhơ ban cho các thần dân của Vương quốc NuocNgaNet sức khỏe, bận rộn nhiều và nhiều tiền!

Nina 05-02-2008 18:55

Ôi vị thần đáng kính và thông thái nhất đời! Hôm nay Nina rất tiếc không có nhiều thời gian trò chuyện với người, nhưng hình như Nina đã để lại tin nhắn offline cho ông và cho bà phù thủy hùng mạnh Baba Yaga rất nhiều lần mà không được hồi âm. Nina lại cứ tưởng là các vị giận, nên đành run sợ mà im lặng...

Đến bây giờ thì Nina mới hiểu - vị thần đáng kính thời gian qua bận bịu vì có rất nhiều trọng trách mới, phi ngài không ai làm nổi. Cho nên Nina rất vui mừng chào đón ngài Hassan Hottabych đáng kính đến với ngôi nhà mới của nuocnga.net. Cầu Đức A-la-khơ phù hộ cho ngài!

Nina 01-03-2008 11:13

Hôm nay Nina vừa thấy một thành viên mới đăng ký với nick là Baba Yaga. Không biết có phải là người quen cũ của chúng ta - bà phù thủy ngàn lần xinh đẹp và thông thái không?

Nina rất mong bà phù thủy đáng yêu này tiếp tục giới thiệu đám bạn bè người quen của bà với các thành viên NNN. Từ ngày bà giới thiệu Veshtitsa đến nay kể cũng lâu rồi ấy nhỉ ...

Baba Yaga 12-03-2008 19:30

Trích:

Nina viết (Bài viết 6774)
Hôm nay Nina vừa thấy một thành viên mới đăng ký với nick là Baba Yaga. Không biết có phải là người quen cũ của chúng ta - bà phù thủy ngàn lần xinh đẹp và thông thái không?

Nina rất mong bà phù thủy đáng yêu này tiếp tục giới thiệu đám bạn bè người quen của bà với các thành viên NNN. Từ ngày bà giới thiệu Veshtitsa đến nay kể cũng lâu rồi ấy nhỉ ...

Nàng Nina đáng yêu, thông thái nhất trong số các cô gái thông thái ơi, là ta, chính là ta đấy, chà, tên Ivan ngốc nghếch nhốt ta trong nhà chân gà, khóa trái cửa, mãi ta thoát được ra đấy. Khi trở lại, ta vô cùng vui mừng vì các công dân NNN đã không quên ta. Chà, ta vui mừng làm sao được trở lại, và nhất là trông thấy cái tên ta, Baba Yaga, trang trọng trên trang chủ.

Ngươi biết đấy, được khen đẹp thì phụ nữ nào chả thích, ta đây dù đã vài trăm tuổi, nhưng vẫn còn là phụ nữ. Ta hài lòng lắm, nhưng giá mà có ai đó trong số các admin bày cho ta cách lấy cái ảnh chân dung đẹp tuyệt vời của ta từ khu rừng cũ sang đây để ta chưng diện thì hay quá, hay quá. Ta già cả, lú lẫn, quên mất câu thần chú để việc đó rồi. Ngươi giúp ta nhé, Nina, ta sẽ không quên công ngươi đâu.

Rồi ta sẽ kể tiếp chuyện về bạn bè ta, những người thông thái nhất, đáng yêu nhất và còn chưa nổi tiếng mấy...

Nina 12-03-2008 19:52

Chà chà, bà phù thủy này giao cho Nina nhiệm vụ khó khăn quá, vì hiện giờ đang không vào được forum cũ mà. Cụ thể vì sao thì Nina không rõ, nhưng phải vài ngày nữa, vài ngày nữa :)

Trong khi chờ đợi, bà dùng tạm cái avatar khác, không kém phần duyên dáng mà Nina đã đem về từ blog cá nhân của bà :). Hình như cũng lâu rồi bà không cập nhật blog thì phải, bà phù thủy ạ!

Nina 14-03-2008 22:31

Ồ, cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của BelayaZima thì Nina đã có thể cho bà phù thủy một bức chân dung đẹp tuyệt nhé :)

Ta đã thay mặt bà cám ơn cô bé Zima rồi đấy, bà phù thủy ạ.

Nina 26-07-2008 20:12

Bà phù thủy Baba Yaga thân mến! Nina lại nhắn tin cho bà ở đây, hy vọng bà ghé qua đọc và trả lời nhé!

Số là khi BBT trang chủ đưa loạt bài về các nhân vật trong giới phù thủy Nga thì có hai bạn đọc đáng kính gửi góp ý như sau:

Trích:

kiến bạn đọc
- Người gửi Nguyễn văn Sơn
- Địa chỉ 285/13 Cách mạng tháng 8, Tp. HCM
- Email nguyenson01@yahoo.com - Ngày gửi: 22/07/2008 10:04
Có cần thiết những bài kiểu này không?

Mặc dù ai cũng biết các truyền thuyết là 1 phần của Văn hoá, nhưng theo thiển ý của tôi, trong thời đại thông tin tràn ngập hiện nay, thời gian của con người có hạn, ta có nên mất công dịch và đọc nhưng bài như thế này không? Nước Nga còn biết bao lĩnh vực thú vị cần khám phá, như địa lý, danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn học, âm nhạc, thể thao, ..v.v... và v.v....
- Người gửi Lê văn Ba
- Địa chỉ Huế
- Email ts_levanba@dr.com - Ngày gửi: 25/07/2008 07:31
xin góp ý nhỏ

Tôi băn khoăn lắm mới viết những dòng này. Khi đi du lịch nhiều nơi ở VN tôi đã rất dị ứng vì các Hướng dẫn viên liên tục "bịa" ra các truyền thuyết, chẳng hạn như: "quả núi này ngày xưa do 1 cô gái đứng chờ chồng biến thành... hay "cái hồ này là nuớc mắt của 1 ông tiên trên trời rỏ xuống...", ... Vì vậy tôi thấy những bài có nội dung tưởng tuợng viết về thần thánh như bài này (có lẽ chỉ trẻ con là còn thích) nên cân nhắc, kẻo vừa tốn thời gian dịch thuật, vừa làm bạn đọc mêt mỏi. Theo thiển ý của tôi, ngày càng ít người quan tâm đến những truyền thuyết "hoang đường" kiểu như vậy!
Rất mong bà phù thủy giúp Nina trả lời hai độc giả trên nhé. Cám ơn bà rất nhiều!

nguyentien 26-07-2008 21:12

nguyentien xin vô phép "mượn" quyền trả lời của bà phù thủy vậy, chị Nina và bà phù thủy xinh đẹp thứ lỗi nha.

Theo ý kiến của Nguyễn Tiến thì những bài viết trên nhằm giúp cho những độc giả chưa hiểu nhiều về nước Nga, về văn hóa Nga có thêm được kiến thức quý báu đó. Nguyễn Tiến sau khi đọc những bài viết của bà phủ thủy thì Nguyễn Tiến thấy rất thú vị. Nước Nga vốn nổi tiếng có một nền văn hóa lâu đời, không tìm hiểu về nó thì thật thiếu sót. Dẫu rằng địa lý, danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn học, âm nhạc, thể thao ... là những vấn đề nóng sốt, nhưng đâu phải chỉ có vậy.

Những bài viết mà bà phù thủy đư ra là một phần của nước Nga, sao mà không quan tâm? Chả lẽ du khách nước ngoài đến Việt Nam không quan tâm đên văn hóa hay truyền thuyết của Việt Nam? Và thêm một lý do giản đơn là người mình ... hơi bị khoái bịa truyện (chết thật). Còn vụ truyền thuyết thì Trung Quốc vô địch, nói giản đơn là cái "thanh xà bạch xà" với lời đồn năm 2002 bạch xà sẽ tái sinh!

Thế là đủ nhỉ, về khoản nước Nga thì nguyentien còn mù mà mù mờ lắm, thậm chí nguyentien chưa biết về bà Baba Yaga cơ, chết toi chết toi!

Baba Yaga 26-07-2008 21:41

Trích:

Nina viết (Bài viết 15590)
Bà phù thủy Baba Yaga thân mến! Nina lại nhắn tin cho bà ở đây, hy vọng bà ghé qua đọc và trả lời nhé!

Số là khi BBT trang chủ đưa loạt bài về các nhân vật trong giới phù thủy Nga thì có hai bạn đọc đáng kính gửi góp ý như sau:

......

Rất mong bà phù thủy giúp Nina trả lời hai độc giả trên nhé. Cám ơn bà rất nhiều!

Ôi chà, Nina đáng yêu nhất trong số các cô gái đáng yêu ở NNN vừa nhắc đến ta, thảo nào mà suốt ngày hôm nay ta hắt hơi nhiều thế...Át-xì...

Hỡi Nina vô cùng uyên bác và thông thái, ta lúc nào cũng sẵn lòng kể cho các bạn đọc NNN, những người đáng kính nhất trong số những người đáng kính, thông minh nhất trong số những người thông minh, đa nghi nhất trong số những người đa nghi, về thế giới của riêng ta và bè bạn của ta. Các câu chuyện ta kể chỉ tô điểm thêm cho trang web văn hóa nhất trong số các trang web văn hóa, phong phú nhất trong số các trang web phong phú mà thôi, ngươi để ý làm gì các ý kiến của hai trong số những người đa nghi nhất trong số những người đa nghi kia?

Thế nhé.

Nina 26-07-2008 23:21

Ồ, đúng là bà phù thủy có phép thần thông thần giao cách cảm có khác. Thực ra ông Lê văn Ba là một độc giả rất chăm chỉ của trang chủ www.nuocnga.net đấy, vì ông đọc rất cẩn thận và có nhiều ý kiến đóng góp rất xác thực cho bài viết, cho nên Nina cảm thấy dù sao cũng nên phản hồi cho độc giả cần mẫn nhất trong số các độc giả cần mẫn này. Tuy nhiên, 2 bài trả lời trên của bạn nguyentien và bà phù thủy đã cho Nina ý tưởng để trả lời các độc giả đáng kính kia rồi. Chân thành cám ơn 2 vị nhé!

Mà này, bà phù thủy hồi này có bỏ bê NNN đấy, lâu lắm mới thấy mặt! :) :)

Sunny 06-02-2009 09:59

02-06-2009. Russian champions. :)
 
Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 24691)
Nick của em đúng là tên quân đội PX Đức đó…có trên NNN từ gần 4 năm trước rồi…

Chào bạn "We have Russian main champion(s) here tonight" / "We have Russian men coming home today" / … :)

Với vốn tiếng Nga bạn tự học qua máy tính (?) mà bạn dịch các bài thơ như đã đăng ở diễn đàn này thì thật đáng khâm phục. :emoticon-0157-sun:

Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 24691)
…Em dịch cũng đến mấy chục bài thơ của Esenin rồi, nhưng chưa post trên NNN lần nào cả, toàn e-mail tặng bạn bè chơi thôi…

Nếu được, bạn chọn một số bài rồi đưa vào các “hộp” tương ứng. Hi vọng là sẽ đọc được nhiều câu / đoạn / bài thơ hay của bạn. :emoticon-0171-star:

À, về
Trích:

USY viết (Bài viết 24697)
…Nhưng quả thật khi hiểu nick của bạn rồi thì tôi cứ phân vân mãi..

thì tôi chia sẻ với chị Ri-A, nên :
- Tôi đoán mò thêm như trên. Bạn thấy thế nào. :)
- Ngoài ra, hình như, ban quản lí website này chưa “cấm” một thành viên có thể "được" đăng kí hai, ba tên ? Mà những gì không "cấm" là "được" phép / "được" làm, phải không, đ/c luật sư Nông ? :)
- Các ý khác của bạn, nếu bạn rảnh rỗi, ... :)

Mong sớm xem các bài đăng mới của bạn. Từ cả các bài bạn dịch từ tiếng Đức. Như trước đây. :emoticon-0150-hands

Nina 06-02-2009 21:16

Thật ra theo em thì đơn giản thôi. Bạn Wehrmacht đã sử dụng nick này ở khá nhiều diễn đàn rồi, nên nó đã trở nên quen thuộc với bạn ấy, do đó bạn ấy tiếp tục sử dụng nó ở NNN thôi. Ngày xưa NNN có bạn bándưaleo cũng thế - vốn nick của bạn ấy là tên một loại xe tăng của Đức, nhưng được em linhphuong duyên dáng đọc nhầm thành Buôn Dưa Leo :)

Sunny 09-02-2009 07:49

Rằm Tháng Giêng.
 
Trích:

Wehrmacht viết (Bài viết 24775)
…cứ coi em như gián điệp nhị trùng là được…

Trích:

USY viết (Bài viết 24809)
…không thể nào… "khâm phục quân đội đế chế III"…

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 24820)
…Khâm phục đối thủ (kẻ thù) …Tự hào nhưng cũng nể đối thủ…

Hè hè, các bác viết bên kia, em định chen ngang mấy câu. Nhưng hôm nay, thấy mấy cô xinh đẹp đang đi lễ chùa Rằm tháng giêng kìa (từ hôm qua, kia..). :)
Vậy, có thể, mai mốt, em sẽ xin giơ tay phát biểu sau.

Old Tiger 09-02-2009 10:28

Trích:

Sunny viết (Bài viết 24829)
Nhưng hôm nay, thấy mấy cô xinh đẹp đang đi lễ chùa Rằm tháng giêng kìa (từ hôm qua, kia..). :)
Vậy, có thể, mai mốt, em sẽ xin giơ tay phát biểu sau.

Bác Sunny có nhìn nhầm không đấy, em thì em toàn thấy mấy cụ già đi lễ chùa thôi, có thấy các cô em xinh đẹp nào đâu?

Chắc bác theo trường phái văn học lãng mạn: "Nhìn con gà trống thành con chim ưng". He he... :emoticon-0150-hands

Seryoshka 12-03-2009 11:45

Seryoshka chào tái ngộ NNN!
 
Cám ơn các bạn vì vẫn luôn nhớ đến Seryoshka, Seryoshka cũng xin lỗi vì đã vắng mặt một thời gian quá dài.

Seryoshka cũng dần quen với lối sống và học tập bên Mỹ; hiện giờ Seryosha đang học ở Cao Đẳng cộng đồng Montgomery, bang Maryland. Học kì đầu tiên, năm thứ nhất, được học thẳng chương trình của người Mỹ bản xứ luôn, không cần phải học tiếng Anh.

Học ở Mỹ, nên gần như làm gì cũng phải bằng tiếng Anh hết. Giao tiếp tiếng Anh, viết luận tiếng Anh, ôi đủ thứ cả; nhưng Seyoshka không thích và luôn tìm cách không để mình nói và viết tiếng Việt tiếng Anh xen ngang quàng xiên lộn xộn.

Seryoshka chẳng biết viết thêm gì nữa, coi như gửi lời chào tái ngộ các bạn, nhất là Nina nha!

Vasili 18-07-2009 19:51

Chào mọi người, chào nuocnga.net !
 
Chào mọi người, rất vui được làm quen và tham gia NNN
Nói thật ra thì em là thành viên cũ của NNN nhưng do áp lực học tập, nên phải chia tay mọi người, giờ em vừa hoàn thành thi đại học nên trở lại đây ngay. Cũng 2 năm rồi còn gì, giờ trở lại mọi thứ thay đổi nhiều quá, chắc ít ai còn nhớ em vì, trước đây em hoạt động tại NNN cũng chỉ trong vài tháng, nhưng chắc còn 2 người biết em là ai phải ko chị BelayaZima và anh victory1945 nữa :emoticon-0111-blush . Thời gian xa cách nhưng em vẫn nhớ nơi này và mong ngày quay lại. Một lần nữa xin chào và cảm ơn mọi người, vì NNN, vì tất cả.
À, tiện thể cho em hỏi bác huongvenuocnga đâu rồi ? Sao em không thấy bác ấy nữa ?

Thân

vu loan 04-10-2009 20:30

Cả nhà còn nhớ em ko?
 
lâu nay em bận quá thỉng thoảng có ghé thăm diễn đàn nhưng lại quên password nên chỉ có thể đọc mà ko thế viết cái chi. Em bây giờ ko còn đi học tiếng Nga nữa nhưng mà tình yêu :emoticon-0115-inlovdành cho nó là ko hề thay đổi( em rất chung thủy phải ko:emoticon-0136-giggl?). hôm nay mở mail thấy các anh chi vẫn quan tâm nên cố tìm lại password( dù cái mới này cực kì khó nhớ) để gặp "hàn huyên"


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:23.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.