![]() |
cho em xin hỏi!
bác nào giúp em viết 1 câu chúc mừng năm mới bằng tiếng nga.
viết câu nào hay hay nha! em xin cảm ơn ! |
Chúc mừng năm mới thì là .... С Новым Годом !
Hay là : В эту чудную ночь Без улыбки нельзя Боль и горести - прочь! С Новым Годом, друзья ! V.v.... |
Em già rồi trí nhớ tệ quá nên phải lên đây hỏi các bác mấy điều:
1) Tối nay trong chương trình "Ai là triệu phú" đ/c Lại Văn Sâm có khẳng định (2 lần thì phải) tác phẩm Con đường đau khổ là của cụ Đốt. Có đúng không ạ?:emoticon-0127-lipss 2) Trên VTV1 đang chiếu phim Bí thư tỉnh ủy. Hôm nọ em vô tình xem một tập đại khái có đoạn mấy đưa trẻ hát bài Tự Nguyện của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh và được những người lớn (trong phim) giải thích là bài hát này ca ngợi anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. Có đúng không ạ? :emoticon-0107-sweat 3) Cách đây không lâu, có bác làm to lắm vào thăm NMLD chúng em. Khi ca ngợi đám thợ thuyền chúng em đã xây dựng được NMLD bác ấy bẩu cần phải phát hiện và nêu những tấm gương điển hình kiều như Pavel Korsagin trong "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovski nói về việc xây dựng tuyến đường sắt BAM. Vậy có đúng không ạ? :emoticon-0106-cryin Nhờ các bác chỉ giáo. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Đã từ lâu tôi không xem tivi mậu dịch nữa, chỉ xem bản tin hoặc xem một vài chương trình văn hóa-giáo dục-khoa học của VTV2, vì vậy nên không biết chuyện chú LVS này nói thế nào trên tivi. Nhận xét của tôi là các chương trình của chú này vô duyên và nhạt hoét - trình có lẽ ngang Xuân Bắc. 2. Có lẽ chẳng ai biết rõ câu trả lời cả song theo tôi thì không phải. Những người đáng được tôn vinh bằng Tự Nguyện là cả một thế hệ thanh niên đã hy sinh tất cả cho Tổ quốc độc lập, thống nhất, cả một thế hệ mà Phạm Tiến Duật đã ví von như hàng cây yêu đương*: 3. Làm đường sắt Baican-Amua thì may ra có bộ xương đã mủn của Nhicalai Astrovski dậy mà chống chọi với tuyết lạnh Tây-bá-lợi-á. Cung đường sắt mà Paven tham gia làm ở tận Ucraina ạ, đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hay là Cọp gừ phịa chuyện ra đấy? *) Chuyện hàng cây yêu đương, là bài đầu tiên trong tập Vầng trăng và quầng lửa của Phạm Tiến Duật. Vài ngày trước khi anh Duật mất, tôi hay tin qua Internet vội lập cập vào QY108 thăm, đấy là lần đầu tiên tôi được gặp nhà thơ yêu thích của mình thời binh nhì, lúc anh ấy đã hôn mê. Ứa nước mắt nhìn anh gầy guộc, vầng trán rộng đầy nếp nhăn kắc khổ như những cung đường gian khó của Trường Sơn năm nào, tôi đã đọc lại cho anh nghe bài thơ này dẫu biết rằng anh đã không còn nghe được nữa, chỉ là mong anh nếu có về tụ họp với bao nhiêu anh em đồng đội vẫn còn nằm khắp dải Trường Sơn hãy biết rằng vẫn còn những người lính năm xưa thuộc và yêu thơ anh. Chuyện hàng cây yêu đương Đã ngả xuống rồi hàng cây tình tự Hơi thở yêu đương còn thơm dòng nhựa Gỗ xẻ làm cầu, sắc hồng như máu Cây nằm xuống nối đường đi chiến đấu, Như năm xưa làm ô cho lũ trẻ che đầu Dầm sương đêm thâu, đếm bước chân chiến sĩ Cây biết rõ đôi nào từng thủ thỉ Dưới bóng mình, giờ đánh giặc phương xa Góc công viên ngày xưa Cây dành cho pháo Dành phần cội đã cưa Cho chiến sĩ phòng không ngồi thổi sáo. Phạm Tiến Duật |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Con đường đau khổ là tác phẩm của A.N.Tolstoi cơ bác nqbinhdi ạ, còn cụ A.K. là cụ hay viết thơ, kịch.
|
Trích:
|
Trích:
Хождение по мукам : Ряд тяжёлых жизненных испытаний, следующих непосредственно одно за другим (от христианского верования в хождение души по мукам или по мытарствам в течение 40 дней после смерти человека). Chắc bác L.V.S nhầm "Con đường đau khổ" với "Tội ác và trừng phạt" chăng? Có lẽ bác L.V.S đang gặp Хождение по мукам! |
Trích:
Tôi đúng là nhầm đấy, thật sự là tên họ người Nga là cả một sự phức tạp: Họ ah, tên ah, phụ danh ah. Thế mới nên chuyện chính tôi lại râu ông nọ cắm sang trán ông kia như thế. |
Nhầm là bình thường mà bác, đến nguyên thủ ta mà còn nhầm bác Tôn đã từng làm việc trên Chiến hạm Rạng đông mà.:emoticon-0136-giggl. Của đáng tội, Nga có 2 bác nhà văn Tolstoy đều nổi tiếng, nên hỏi ngay ông Tolstoy nào của Chiến tranh Hòa bình, ông Tolstoy nào của Con đường đau khổ thì ối vị nhầm (trong đó có em hi hi). Nhưng nhầm Đốt sang Tolstoy thì khó hiểu thật. Giá như lúc đó có ai đứng gần nhắc bác ấy tên một bộ phim về chị Trâm thì tốt:"Đừng...Đốt!".
Nhân nói chuyện nhầm, kể chuyện tiếu lâm. Có đồng chí nọ sau đợt đi học chính trị về, liền họp ngay chi bộ xã, quán triệt ngay:"Sau khi được nghe giảng, tôi mới rõ một số điều, nay xin phổ biến với các đồng chí: Mác-Lê-Nin là 2 người chứ không phải 1 người. Nói chủ nghĩa Mác Lê-nin là nói về chủ nghĩa của 2 ông ấy!". |
Trích:
- Trúc-tra đã ở Moskva rồi nhé, Trúc-tra thông minh rồi, cái gì cũng biết. Hóa ra là Các Mác, Ăng ghen không phải bốn người, mà chỉ có hai, còn "Vinh Quang Đảng cộng sản Liên Xô" thì không phải là người đâu nhé! |
Trích:
Có 1 "dị bản" thế này nữa, bác ạ! : Nhân nói chuyện nhầm, kể chuyện tiếu lâm. Có đồng chí nọ sau đợt đi học chính trị về, liền họp ngay chi bộ xã, quán triệt ngay: "Sau khi được nghe giảng, tôi mới rõ 3 điều, nay xin phổ biến với các đồng chí: -Thứ nhất, Mác-Lê là tên người chứ không phải là mác và lê chúng ta hay dùng. -Thứ hai, Mác là Các-Mác, Lê là Lê-nin. -Thứ ba, đồng chí Lê D. không có họ hàng gì với đồng chí Lê-nin cả! Đồng chí Lê-nin là người Nga." :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Có bác giảng giải như sau: VI Le nin chính là người Việt Nam, là người miền Nam, hơn nữa rõ ra là người Bạc Liêu nhé. Này nhá: Họ Lê thời tất là người Việt Nam chứ sai vào đâu? Họ Lê, tên Nin, nhỉ. Người miền Nam bởi gọi là anh Sáu. Mà xưa nay chỉ nổi danh anh Sáu Bạc Liêu (công tử Bạc Liêu), anh Hai Sè Goòng..., vậy anh sáu này chả quê Bạc Liêu sao danh nổi như cồn dzậy? Không tin lên Internet tra Gú-gàn với keyword Lenin xem được bao nhiêu items nhé. Bàn mới chả nuận, nhận ngay lời giải thích này là chuẩn đi cho tiến bộ, hỉ. |
Trích:
(Ông ấy còn nói rõ nữa là, Lê-nin là thứ 7 hay thứ 8 trong nhà chứ không phải thứ 6-VI! ) |
Trích:
|
Các bác xem giúp nguyên bản tiếng Nga xuất bản năm 1969 mà Kóc đang sở hữu. Có lẽ cũng là một trong những lần xuất bản cuối cùng của "Thép đã tôi như thế..."
Trang bìa http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P1010318.jpg Trang kế bìa, hình của hắn http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P1010319.jpg Trang đầu tiên http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P1010320.jpg Trang cuối cùng của 412 trang http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P1010321.jpg Mong sự thể tất của các bác vì Kóc chỉ quen dùng hình ảnh minh họa. Xin đừng vì thế mà lại dịch chuyển vào Box Mỹ thuật-Nhiếp ảnh! Thời gian đã làm cho chúng ta hoặc xích lại hoặc rời xa nhau vì tưởng rằng đã lãng quên! (điều này đã đúng với LVS) |
Tối qua em up bài lên muộn, chẳng hy vọng có ai online để trả lời cho em. Khuya ngồi mơ mơ màng màng đợi điện thoại của bác Mì Chả rồi em thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ em như lạc vào "vườn cổ tích": ngồi ôm một gấu mẹ vĩ đại đang ngủ. Gấu mẹ vĩ đại vốn thông thái nên có lẽ biết những điều em muốn hỏi. Nhưng nếu đánh thức gấu mẹ dậy, nó điên lên ăn thịt mình thì toi mạng. Em liền nghĩ ra một kế: bứt ngay một sợi tóc bạc của gấu mẹ. Gấu mẹ giật mình tỉnh dậy và hỏi chuyện gì? Em liền trả lời: - Nằm mơ thấy cụ Đốt hiện về quát: Có cái "Con đường đau khổ" đọc mãi mà không xong! Sợ quá đi mất! - Đốt điếc gì ở đây! Gấu quát - "Con đường đau khổ" là do thằng cha mang cùng họ với cụ Lev Tolstoi viết chứ. Tên hắn là Aleksei Tolstoi! Ha ha thế là nhà em được câu trả lời thứ nhất! Đợi một lúc gấu mẹ ngủ xay, em lại bứt sợi tóc bạc thứ 2. Gấu mẹ lại quát lớn: Chuyện gì vậy? - Ngủ mơi thấy Anh hùng LS Nguyễn Văn Trỗi hiện về bảo cảm ơn cố nhạc sỹ Trương Quốc Khánh vì bài hát Tự nguyện đã ca ngợi tinh thật bất khuất của anh. - Dốt quá! Đã không biết thì im đi! Trỗi chiếc gì ở đây? Vớ vẩn! Ai trở thành một biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam? Cũng là họ Nguyễn đấy, nhưng mà là Nguyễn Thái Bình. Và để yên cho gấu ngủ! Còn đánh thức lần nữa là toi mạng đấy Híc! Em có lời giải đáp cho câu hỏi thứ 2. Còn câu 3, em vừa sợ nhưng chẳng nhẽ lại không hỏi được thì tức lắm. Cuối cùng cũng đánh liều bứt tiếp sợi tóc nữa. Gấu chồm lên quát: Lại chuyện gì nữa? - Lại nằm mơ khiếp quá! -Thấy gì? - Pavel Korsaghin hiện về nói là đi xây dựng tuyến đường sắt Baikal - Amur lạnh giá quá không chịu nổi! - Trời ơi! Phí công N. Ostrovski viết cuốn tiểu thuyết gối đầu giường cho thanh niên! Cái đường sắt mà Pavel tham gia xây dựng chỉ là một đoạn đường từ thành phố vào rừng để chở củi gỗ về sưởi ẩm cho thành phố. Nó thuộc cái thời nội chiến khi mà những thằng cha sau này nghĩ ra BAM còn mặc quần thủng đáy! Ha ha! Gấu mẹ thông thái thật! Rồi đã chót thì chét. Còn một câu hỏi khác mà nhà em lâu nay đau đầu không trả lời được. Trong chuyện cổ tích bao giờ cũng chỉ được 3 điều ước. Hỏi cũng chỉ 3 câu. Nhưng lần này em muốn phá lệ. Một sợi tóc bạc của gấu mẹ lại bay đi. - Muốn chết thật hả? Gấu mẹ cuồng lên. - Hãy khoan. Lại nằm mơ thấy sợ quá! - Thấy gì? - Cái 4R NNN ấy, nó...nó... Nhà em chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại reo. Tiếc quá! Đành vội vã dậy đi đón bác Mì Chả. :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm Trích:
Trích:
Trích:
Thưa bác Nhật minh! Oan cho nhà cháu quá. Nhà cháu có uống mật gấu cũng không dám phịa ạ. Là nhà cháu nghe thấy thật 100%. Các cụ các bác có cần nhà cháu up cái đoạn video có ghi âm đó không? He he he he!!! :emoticon-0136-giggl |
Cả nhà tôi cũng đã xem cái đoạn LVS thao thao bất tuyệt trên VTV3: "Dostoevxky viết Con đường đau khổ", mà nhắc đến 2 lần cơ đấy! :emoticon-0127-lipss
Còn một chuyện nữa. LVS đọc "Phương án A: Lev Tolxtoi. B: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky. C: Chekhov. D: Sholokhov" Người ta hay gọi "Lev Tolxtoi" để phân biệt với Alekxei Tolxtoi. Đọc như thế là được. Nhưng riêng Dostoevsky thì lại đọc cả tên, tên cha và họ. Trong khi Chekhov và Solokhov thì chỉ đọc họ mà thôi(!!!). Bà xã tôi bảo "Thằng LVS quên mất cách xướng tên người Nga rồi!" (Bà ấy làm cùng VTV, thuộc lớp đàn chị của LVS nên vẫn hay gọi LVS bằng "thằng") Tôi nói gỡ cho LSS: "Chắc nó muốn gợi ý cho người chơi đáp án là phương án B nên mới đọc đầy đủ như thế?" Bà xã tôi vặc lại: "Thế nó lấy râu ông Alekxei Tolxtoi cắm vào cằm ông Dostoevxky thì là gợi ý cho ai?!" Thua! |
Trích:
- Cái 4R NNN ấy, nó... nó.... - Nó làm sao, nó là mình chứ là ai mà kêu, mà sợ! Mình nâng niu chăm chút thì nó béo tốt, mình bỏ bê thì nó héo gầy. Dằn hắt với nó là tự làm khổ mình, rách việc! Để yên cho ta ngủ mới có sức mà kéo cày chứ! Cả đêm dậy 4-5 lần thì còn đâu sức mà trả thuế! Lần sau những chuyện trong nhà thế này nếu bực quá thì làm 1cốc vodka hạt tiêu là êm, thích nữa thì tự lĩnh cái Ban hiệu Đại thẻ bài lên núi tìm bạn tu luyện thêm vài kỳ rồi quay về cho thanh thản! Thêm công phu, thêm bí kíp mới phát triển được! Già còn cãi nhau con trẻ nó cười cho! Trắng đêm rồi, còn mấy sợi tóc bạc cũng bị giật mất, vào am luôn cho xong!:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Tôi đã mất nhiều công để tìm xem Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện khi nào. Khá ít ỏi tài liệu trên mạng viết về điều này. Theo wikipedia và theo trang Trương Quốc Khánh trên Showbiz (có lẽ lấy lại từ wiki) thì Trương Quốc Khánh viết Tự Nguyện năm 1968, khi ông mới 21 tuổi và mới tham gia phong trào thanh niên sinh viên miền Nam chống chiến tranh, sau đó trở thành một trong những người sáng lập ra Phong trào Hát cho dân tôi nghe. Nếu wiki đúng thì không thể có chuyện Trương Quốc Khánh viết Tự nguyện để ca ngợi Nguyễn Thái Bình được, bởi mãi mấy năm sau mới có chuyện Nguyễn Thái Bình định cướp máy bay trên đường từ Mỹ về và bị bắn chết tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2-7-1972. Hổ gừ có thông tin nào khác chăng? PS: Tháng 8-1972, lúc chúng tôi đang tập trung ở Đại Từ chuẩn bị đi nước ngoài học (cái này có khi lão vidinh cũng còn nhớ - cái sọ dừa ấy nhất quyết là một cái bộ nhớ máy tính chưa bị virus tàn phá:emoticon-0116-evilg), chúng tôi - đám học sinh sắp du học - được cán bộ tuyên huấn của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp hay Trung ương Đoàn cũng chẳng nhớ rõ nữa cho học tập tấm gương Nguyễn Thái Bình, một du học sinh phản chiến vừa mới bị bắn chết tại Tân Sơn Nhất. Học cả một ngày trong những khu vườn-rừng ở Đại Từ-Thái Nguyên, kêu gọi các du học sinh miền Bắc cố gắng học tập để sau này xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, xứng đáng với các hy sinh của bao nhiêu liệt sĩ. |
1. Bác LVS trong nhà đài vẫn nổi tiếng là "múc dầu chữa cháy" mà. Nhưng khả năng ứng khẩu của bác ấy vẫn đắc dụng trong một số trường hợp đấy chứ.
2. Em cũng biết cụ Tôn-tôi này nhưng là thông qua "Buratino" và "Tia chiếu khủng khiếp của kỹ sư Ga-ga-rin". Còn cụ kia viết dài quá, người không kiên nhẫn như em không đọc nổi |
Trích:
Thực tình chi tiết này nhà cháu nhớ từ hồi còn đi học câp 3 do thày giáo giảng và nó đã đóng đinh vào đầu nhà cháu. Nhà cháu cũng cất công tìm kiếm trên mạng nhưng đúng là rất ít tài liệu viết về lịch sử của bài hát này. Tài liệu duy nhất như cụ nói là bài hát được viết năm 68 khi cố nhạc sĩ mới 21 tuổi. Nhạc sỹ viết để ca ngợi chung phong trào thanh niên sinh viên miền Nam chống chiến tranh. Chứ không phải dành riêng cho anh Trỗi như trong phim "Bí thư tỉnh ủy". Đó là nhà cháu nghĩ vậy. Đi lang thang, nhà cháu còn tìm thấy cái tin kinh dị cụ ạ (à mong cụ tha lỗi nhà cháu không cố ý đụng đến tên cúng cơm của cụ đâu ạ): "Ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh phổ thơ Tố Hữu, qua giọng hát của ca sĩ trẻ Đức Tuấn vừa đem đến cho người nghe sự rung động vốn có của ca khúc đã đi vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc ..." http://2sao.vietnamnet.vn/p1001c1010...u-an-tuong.vnn |
Trương Quốc Khánh viết Tự Nguyện vào năm nào?
Mời các bác đọc bài báo sau: Trích:
|
Trích:
Cũng chưa tìm kiếm kỹ nên cũng còn bán tín bán nghi, song sẽ không cảm thấy kinh dị gì như Hổ gừ cả - khổ, Hổ gừ mà còn biết kinh sợ ah? Điêu nhẻ? |
Trích:
|
Trích:
Trên Thi Viện thì nói chắc rằng lời của bài Tự Nguyện là từ thơ Aragon, có lẽ tin được, chỉ là miềng cóc biết tiếng Phú-lãng-sa để mà tìm kiếm thôi. Thế nên mới vẫn còn bán tín bán nghi vậy. Bác nào biết, xin ra tay chỉ giáo đi. Có lẽ đêm nay về sẽ nhờ bác Gú-gàn dịch mấy câu thơ ấy sang tiếng Pháp rồi search vậy. |
Các cụ các bác cho nhà em hỏi ngu một câu:
Tại sao các cầu thủ đội tuyển VN không ghi nổi lấy một bàn ạ???????????????????????????????????????? |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Theo em đại loại là thế này!
Triết lý của chúng ta là tấn công để phòng thủ. Chính vì vậy chúng ta luôn tiến lên vây hãm khung thành đối phương để ghi bàn. Nhưng ghi bàn như thế nào? Thế nào là ghi bàn? Hình như từ huấn luyện viên đến các cầu thủ con cưng đều đang ...họp trong đầu kể cả trong thi đấu để tìm ra định nghĩa đó. Đã chính thức từ giã cuộc chơi mà đến giờ các cầu thủ thân yêu của chúng ta cùng với ban huấn luyện và những người làm bóng đá nước nhà vẫn còn đang miệt mài...họp!:emoticon-0107-sweat |
Cả nhà ơi. Hiện nay em đang học là sinh viên năm 1 ngành báo chí học. Em đang học môn введение в специальность và giáo viên yêu cầu phải làm реферат với nội dung như sau :
Функции. Методы и Взаимоотношения современной журналистики с аудиторией Em đã tìm trên mạng nhưng không có nhiều. Ai có tài liệu gì hay biết chỗ nào có thể tải về thì pm e nhá theo địa chỉ mail : nguyenhoank53bc12@mail.ru. cảm ơn mọi người nhiều. |
Có lẽ tốt hơn là em cứ hỏi giáo viên của em trước thì sẽ hay hơn đấy, giáo viên tư vấn tài liệu tham khảo sẽ tốt hơn mà.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.