![]() |
Viện YHCT VN tại LB Nga gửi thông báo2.
THÔNG BÁO Kính gửi: Ban Quản trị báo Nuocnga.net Như ban đầu chúng tôi đã thông báo sẽ lần lượt công bố về những hoạt động của Viện YHCT VN tại LB Nga. Trong thời gian qua, Ban công tác thông tin của chúng tôi ngừng cung cấp tin tức vì giám đốc của chúng tôi đi công tác, những tin tức tiếp theo chúng tôi chưa được duyệt. Trong mấy ngày qua một số thành viên của diễn đàn NNN không kiềm chế và làm chủ được những cảm xúc của mình nên có những bài viết và những đòi hỏi không lịch sự. Chúng tôi mong rằng Ban quản trị đủ tỉnh táo để làm việc và ứng xử một cách công bằng và văn minh. Nay nếu Ban quản trị NNN tạo điều kiện để cho chúng tôi nói lên tiếng nói chính đáng của mình thì chúng tôi tiếp tục cung cấp tin tức tới diễn đàn NNN. Xin trân trọng cảm ơn. Matxcova, ngày 21-01-2010. Ban công tác thông tin Viện YHCT VN tại LB Nga |
Trích:
BQT diễn đàn rất mong bạn đính chính lại những dòng được bôi đậm bên trên kia và nhìn nhận xem xét lại vấn đề tại chủ đề hôm vừa rồi. Các thành viên trên diễn đàn đã hết sức nhã nhặn, lịch sự khi đưa ra các câu hỏi để mong được bạn giải đáp và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bạn nhưng hoàn toàn không có kết quả. BQT diễn đàn luôn thực hiện nhiệm vụ của mình dựa theo nội quy diễn đàn đã đề ra, do đó cũng rất mong bạn có được những hành xử văn minh khi tham gia sinh hoạt trên cộng đồng mạng nói chung, cộng đồng NNN nói riêng. BQT hoàn toàn ủng hộ bạn đại diện cho Viện YHCT hoặc cá nhân đưa ra các thông tin, luận điểm, nội dung... mà bạn muốn, nhưng chỉ mong bạn tôn trọng bạn đọc, thành viên NNN nếu họ có đưa ra câu hỏi thắc mắc và bảo vệ luận cứ của mình. Rất mong bạn tiếp thu và sửa đổi. Chúng tôi hy vọng không phải một lần nữa đóng chủ đề mà bạn mở ra. BQT NNN |
Trích:
Nếu trước thời hạn thông báo khóa chủ đề ấy, "Ban Thông tin Viện" cung cấp một dòng với lý do chưa thể trả lời như trên đây, đề nghị dời thời hạn .. có lẽ cũng được chấp nhận. Hà tất để họ khoá, rồi hôm nay phải nhọc công mở chủ đề mới với nội dung (có thể) cũ rích? Hay là với một thông báo như trên, "Ban Thông tin Viện" cũng cần được Giám đốc đi công tác trở về phê chuẩn mới được đăng? Viện của các bạn chuyên nghiệp và thận trọng ghê nhỉ! |
Trích:
Trích:
Em đọc bài viết trên của nhân viên đốc-cờ-tơ Tè (xin lỗi người Quảng Ngãi quên em tài đọc thành tè - chẳng thế mà khi em Tạ Bích Loan vào QN nhà em làm chương trình ti vi Người đương thời về một người mù biết làm mọi thứ từ trồng rau, nuôi heo, trồng các loại cây ăn trái... đến chiều vợ và nuôi con cái ăn học đỗ đạt đàng hoàng... khi phỏng vấn 1 người hàng xóm, người đó nói anh X... tè (tài) lắm, anh ấy ....) em TB Loan nhà ta mặt cứ nghệt ra, cứ tưởng tè là он писает :emoticon-0136-giggl) mà mặt em đần thối ra 19 phút. Gần có chức ông nội đến nơi rồi mà còn chưa hiểu được một khái niệm đơn giản: thế nào là (đòi hỏi) lịch sự. Mong đèn Giời của các bác trên 4R soi xét hộ em những câu hỏi (đòi hỏi trên) có được coi là không lịch sự không ạ? |
Ban công tác thông tin chúng tôi sáng nay có buổi làm việc với lãnh đạo, đã đưa ra một số thắc mắc yêu cầu trả lời của thành viên diễn đàn NNN. Sau đây là nội dung buổi làm việc này, chúng tôi xin được gửi lên diễn đàn để BQT cũng như các thành viên hiểu rõ:
Ban công tác thông tin: Báo cáo giám đốc, trong thời gian ông đi công tác, BQT cũng như một số thành viên NNN có yêu cầu giải thích một số câu hỏi về sự chậm trễ trả lời những thắc mắc của họ. Trả lời của giám đốc: Như tiêu chí ban đầu của chúng ta là cung cấp những thông tin về quá trình hoạt động của Viện YHCT VN tại nước bạn. Những việc mà chúng ta đã làm được một cách trung thực và chính xác đúng pháp luật. Còn trả lời từng cá nhân thành viên một thì chúng ta cũng không từ chối nhưng sẽ dồn nội dung các câu hỏi và trả lời 1 lần vào thứ 6 hoặc thứ 7 hằng tuần. Những ngày khác chúng ta không có điều kiện về thời gian, lưu ý chỉ trả lời những câu hỏi có tính chất làm rõ thắc mắc, chúng ta sẽ không trả lời những câu hỏi có ý đồ châm chọc, không lành mạnh, viết bài với những lời văn ít văn hóa. Chúng ta đồng ý tiếp nhận những ý kiến phản biện như một sự tất yếu của cuộc sống, nhưng chúng ta cũng đủ tỉnh táo mà biết rằng những người đang thắc mắc kia, ai là người quan tâm đến chúng ta với động cơ không trong sáng. Ban công tác thông tin: Thưa giám đốc, câu hỏi nhiều nhất gây bức xúc là tại làm sao mà thành viên hungmgmi treo bài viết của ông có đề chức danh là Thứ trưởng bộ y tế? điều này như thế nào? Trả lời của giám đốc: Tôi trả lời ngay rằng, tôi không phải là Thứ trưởng bộ y tế, đã là Thứ trưởng Bộ y tế Việt Nam thì ai mà không biết. Tôi không phải là người hoang đường dại dột. Đây là một sai sót khi văn phòng không kiểm tra bộ phận quản lý trang web. Trong bài viết, tôi đưa với chức danh là Phó chủ tịch trung ương Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Thì bên dịch bài đưa lên web lại là Thứ trưởng Bộ y tế. Rất cám ơn cậu Lê Tùng đã chỉ ra sai sót đó. Bộ phận quản lý trang web đã sửa sai từ ngày 23-08-2009. Việc ra đời Viện YHCT VN tại LB Nga là một nổ lực của bản thân tôi và tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ YHCT VN tại đây, đã cố gắng hết mình, khẳng định tính ưu việt và độc đáo của nền YHCT Việt Nam mà cha ông ta đã bao đời dùng để bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Ban công tác thông tin: Thưa giám đốc, việc một số thành viên thắc mắc về các bản dịch của các giấy tờ và các văn bằng, theo ông vấn đề này trả lời thế nào? Trả lời của giám đốc: Đó là những vấn đề kỹ thuật , những vấn đề chi tiết, những thủ tục hành chính bắt buộc theo pháp luật, họ tự hiểu. Còn cái quan trọng là chất xám của chúng ta, kỹ thuật YHCT VN đã ứng dụng thành công nơi đây. Một cách thực sự vào việc góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân bạn, là cầu nối cho YHCT VN ra nước ngoài. Ban công tác thông tin Viện YHCT VN tại Lb Nga. |
Nina rất hoan nghênh việc sửa sai của bộ phận quản lý trang web của quý Viện. Nhưng kể ra, giám đốc quý Viện ở Nga bao nhiêu năm rồi mà không thấy cái sai ấy thì kể cũng khó hiểu thật.
Hiện giờ, Nina cũng có rất nhiều thắc mắc về quý Viện. Tuy nhiên, vì câu trả lời thứ hai của giám đốc quý Viện Trích:
|
Bản quyền thương hiệu chúng tôi đã công bố như đúng nội dung do luật sư của chúng tôi làm theo đúng trình tự luật pháp qui định,ban Oid tiger cứ thấy biển hiệu ở đâu có nghĩa là đã được đăng ký hợp pháp ở đó
thank |
Trả lời bạn NiNa.
Những bài dịch của người được cơ quan pháp luật chỉ định. bạn và tôi hay ai nữa dù có giỏi tiếng nga nhưng không có tư cách pháp nhân để mà dịch bạn hiểu không? pháp luật qui định như thế mong bạn hiểu cho thank |
Gửi bạn VienYHCTvn_rus
Pháp luật nào quy định là người dân phải chấp nhận một bản dịch sai hả bạn? Bạn làm ơn cho xem văn bản pháp quy đó, ai ký, ngày nào, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành nhé. |
Trích:
Đến chịu đốc-tờ-Tài-đến-thế-là-cùng:emoticon-0127-lipss! |
Viên yhctvn tại nga đã tham gia triển lãm giới thiệu những kỹ thuật điều trị độc đáo của Viêt nam, điển hình là phương pháp tác động cột sống của cố lương y NGUYỄN THAM TÁN
đó là phương pháp của y hoc cổ truyền Vn viêc thành lập viện yhctvn đã được báo cáo trực tiếp lên bộ trưởng bộ y tế và đại sứ quán viện đã ký kết hợp tác gồm 3 lĩnh vực với viện Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC TPHCM ngày 29-12-2008 là bước khởi đầu cho sự phát triển đương nhiên bản chứng nhận trên cho việt nam là đúng nó có cơ sở chuẩn mực của nó. bạn không phải lo nó là đồ giả mạo như thành viên nào đó nghi vấn thanhk |
Địa chỉ có thể làm thỏa mãn thắc mắc của bạn NINA là phòng tư pháp quận hoàn kiếm
thanhk |
Trích:
|
Khổ quá cơ bác Tài ạ. Ở đây không có ai có nhu cầu chữa bệnh cả. Mà những bệnh nhân tiềm năng của bác thì không vào diễn đàn Nuocnga.net này đâu nên bác không cần quảng cáo làm gì; cũng không phải thanh minh thanh nga gì đâu, mọi người hiểu bác hết bác ạ. Thế bác cứ yên tâm phát triển cái Viện của mình đi, còn chúng em phải phấn đấu lên cỡ nguyên thủ quốc gia Acmenia để còn đến chữa ở chỗ bác. Thế bác nhé. Khổ, lần sau bác cứ nhờ đứa cháu nào nó gõ hộ cho chữ nghĩa nó mạch lạc tý, cứ một mình lọ mọ loay hoay thế nó không giống với tầm giám đốc, thấy người ta bảo Ban công tác thông tin là cũng tự thưởng ngay một Ban công tác thông tin. Đầu tư thời gian đi làm việc khác đê. Công an Hà Nội họ chỉ phạt hành chính bác không có nghĩa là từ nay về sau bác không dính dáng gì đến pháp luật nữa, còn nhiều loại công an khác, hy vọng bác hiểu những dòng này là chân thành mà định hướng đường lối của cá nhân bác cho đúng đắn hơn.
|
"Люди, будьте бдительны!"
Ю.Фучек - "Репортаж с петлёй на шее" |
Trích:
Trích:
Đề nghị viện sĩ bỏ chút thời gian chấn chỉnh lại Ban công tác thông tin của quý Viện ạ. Các nhân viên Ban công tác thông tin chắc ở Nga lâu năm quá nên quên tiệt tiếng mẹ để rồi. Không viết hoa đầu dòng, tên riêng; không chấm, không phảy; lỗi chính tả lung tung... Một Viện lớn và tiếng tăm lừng lẫy thế mà để cho các nhân viên Ban công tác thông tin viết thế thì quả là không xứng tầm. Đáng trách, đáng trách! Cho nhà em hỏi thêm câu hỏi ngu cuối cùng, và hi vọng sẽ không bị coi là mất lịch sự: Hai chữ dưới đây là tên riêng hay cái gì đó ạ? Trích:
Trích:
|
Trích:
Câu hỏi của em chẳng liên quan gì đến cái Viện YH này đâu, chỉ liên quan đến đoạn bác post thôi. Em không nhớ rõ lắm, vì khi đọc "Viết dưới giá treo cổ" của Phu-sếch em còn bé (9-10 tuổi gì đấy), trước hay sau đoạn bác trích "Люди, будьте бдительны!" còn có câu "Nhân loại ơi, ta mến yêu người". Chắc bác đã đọc truyện này bằng tiếng Nga rồi nên em muốn hỏi: Trong bản tiếng Nga câu này dịch thế nào ạ. Có phải là "Человечество! Я (Мы) люблю(им) Вас (тебя)" hay "Люди! Я (Мы) люблю(им) вас." ạ? |
@ Мужик:
Точная цитата из Фучека: "Люди, я вас любил, будьте бдительны". "Репортаж с петлёй на шее" ( или «Слово перед казнью») |
Chuyện này càng đọc càng thấy vui!
:emoticon-0100-smile Nhà em biết có mấy bác ở Viện Pháp Chế- Bộ Y Tế cũng đang theo dõi cái chủ đề này. Bộ Y Tế có trang oép riêng, các bác thắc mắc gì mà VienYHCTvn_Rus giải thích mãi vẫn chưa rõ, có thể hỏi tại trang của Bộ, để đỡ ...ồn ào, mang tiếng ạ! Đây là địa chỉ Email: byt@moh.gov.vn |
Ôi, cái "viện" này ngày càng mất nhân cách, à không, "viện" cách!
Tôi nghĩ post bài không chửi bới ai là quyền của mọi thành viên, cho nên ko thể cấm "viện" này vào làm vài thông báo số 1, 2, 3 .... được. Vậy tôi nghĩ mọi người cứ thấy topic nào của "viện" này thì chúng ta chủ động tránh xa, đừng tham gia làm gì. Rồi người ta sẽ chán vì lòng tự trọng (vốn có) của mình. |
Trích:
Tên tiếng Việt nghe cũng oai hùng, bác nhỉ "Viết dưới giá treo cổ" nghe hay hơn tiếng Nga "Phóng sự với thòng lọng trên cổ". Nhưng cả 2 đều thể hiện được Фучек là nhà báo. |
Không biết cái Viện gì gì đó có làm được việc như người phụ nữ nhỏ bé này đã làm được không nhỉ. Chị ấy chẳng thèm là viện sĩ viện siệc gì đâu mà chỉ âm thầm vượt khó khăn của chính mình, cố gắng giúp ích cho đời thôi.
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61...9/Default.aspx Tôi quen biết cả hai vợ chồng chị ấy từ những năm 1990 khi chị ấy mới sang Hung, vẫn còn gian nan và vất vả lắm. Anh chồng, nguyên trung tá quân đội, lính chiến trường trở về, nay đã mất vì bệnh hiểm nghèo. |
Увы, mình đã có lần gặp vị độc-tờ này và cầm trên tay tấm bằng viện sĩ của ông ấy...
|
Đồ Chiểu có viết: "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". Nhưng có nên thừa hơi mà "đâm" nữa không !!!????
|
Trích:
Sao lại увы, phải là к счастью chứ nhỉ, đâu phải ai cũng có được diễm phúc như bác? |
Lại típ tục rồi.Mệt mấy anh "viện" quá
|
Trích:
Thành viên này còn cố tình hiểu sai bài viết trước đây của thành viên NNN, đọc qua loa bài viết của thành viên này rồi vội đăng thông tin sai lệch không kiểm chứng về GS Nguyễn Tiến Dũng. Xin nhắc lại GS Nguyễn Tiến Dũng là GS toán học uy tín tại đại học Toulouse Pháp, ông đã viết bài để đả kích nạn mua bán bằng cấp viện sỹ tại Nga mà cụ thể là đề cập đến việc mua bán bằng vs của ông Nguyễn Đình Đức. Bài viết của thành viên NNN trích dẫn lại bài viết của GS Nguyễn Tiến Dũng nhằm cung cấp thêm thông tin về nạn bằng giả học giả tại Nga chứ ko phải đề cập đến GS Nguyễn Tiến Dũng. |
Và nhân đây tôi cũng đề nghị BQT: Nếu các thành viên mới "nhại" nick của các thành viên đã đăng ký như kiểu trên, dễ gây hiểu lầm, cần yêu cầu sửa lại. Coi như một quy định của diễn đàn. Vi phạm thì xóa tên.
Rồi các bác xem , sẽ có Gà mờ đến....vài chục nữa ấy chứ! Chỉ xem qua các hành vi đủ biết cái "tầm" của nhóm bộ hạ đốc tờ rồi! |
Hôm nay em đi lạc vào diễn đàn này, thấy vui quá nên không thể làm ngơ mà bỏ qua, không viết một lời nào được. Thật lạ, thời nay để tìm một người quân tử, có cách nhìn nhận khách quan thật là khó, còn những kẻ tủn mủn, vụn vặt và nhỏ mọn thì… đầy.
Thật khổ cho bác Tài, sao lại bị lắm kẻ bao vây và “một mình một chiến hào” như vậy. Những bản dịch ở Việt Nam được luật pháp công nhận còn dịch nhầm “cục” nọ thành “cục” kia nữa là!Đề nghị bác nào giỏi tiếng Nga thì cứ đọc bản tiếng Nga cho đơn giản. Chức danh của bác Tài bị dịch sai, bác Tài đã công nhận điều đó, sửa sai và cám ơn người chỉ ra chỗ sai rồi, mà các bác trên diễn đàn cũng chẳng buông tha. Mà thời nay cũng nhiều kẻ dỗi hơi thật, không ai quan tâm đến bác Tài chữa bệnh như thế nào và hiệu quả chữa bệnh của bác Tài ra sao mà chỉ quan tâm mổ xẻ mấy cái chứng chỉ của bác Tài. Nếu bác nào thấy dễ kiếm thì cứ kiếm đi, xem có dễ không? Cứ nói suông thì về nhà mặc váy đi là vừa. Bác Tài ạ! Bác chẳng cần mất thời gian cho những kẻ “tỉ phú về thời gian” làm gì cho mệt. Bác còn có hàng nghìn bệnh nhân đang đợi. Soi nhau từng cái lỗi chính tả, đầy người viết nửa Nga nửa Việt, nửa Anh nửa Tàu, mọi người vẫn hiểu, chẳng thắc mắc gì, mà cứ động đến Viện của bác Tài thì soi đến rõ từng cái lỗ chân lông. Dân Việt chỉ thích xâu xé, tìm ra những cái để chỉ trích nhau mà ít người nghĩ có tầm nghĩ cao hơn, xa hơn. Cụ thể ở đây là, ai mà chẳng có bệnh, vậy mà trong diễn đàn này, chẳng thấy ai hỏi bác Tài về bệnh tật, và các bác đã có ai gọi điện đến để hỏi những thắc mắc của mình về bác Tài theo số ĐT mà Viện YHCT cung cấp chưa? Còn những bệnh nhân người Nga, người ta không quan tâm là bác Tài có những chứng chỉ hay bằng cấp gì mà chỉ quan tâm đến hiệu quả chữa bệnh của bác Tài. Người Nga sống ở nước Nga, mắc bệnh gì thì họ đã làm đủ các xét nghiệm, đi khắp nơi và chữa đủ kiểu không được mới tìm đến bác Tài, mà bác Tài chữa được cho họ, thì đó chính là tài năng của bác Tài, không thể phủ nhận, và rất nhiều người khỏi, rất nhiều người đến nghe bác Tài tư vấn chữa bệnh. Âu cũng là cái người ta văn minh hơn người Việt mình, mà thử hỏi, ở trên đất Nga, có ai người Việt đã mở được Viện như bác Tài? Bác Tài không chưng những chứng chỉ kia ra thì các bác cứ thắc mắc là tại sao không dám chưng ra, chưng ra thì lại bảo là bác Tài quảng cáo, bác Tài cũng chẳng đông bệnh nhân hơn qua diễn đàn này, đủ thấy suy nghĩ chung của người Việt Nam như thế nào, kiểu gì cũng nói người ta được. Đông y Trung Quốc được dân VN sính là vì dân VN kém hiểu biết về đông y VN nên mới ra nông nỗi vậy các bác ạ. Tất nhiên họ có những cái hay, thì mình sẽ tiếp nhận và bổ sung nếu mình còn thiếu, mà em chợt nhớ đến câu của một người Trung Quốc: Dân Việt giẫm đạp lên thuốc và chết trên đống thuốc mà không biết. Bác Tài làm việc ở đâu, viện hay phân viện, công ty hay cơ quan theo em nghĩ có thể bác Tài đã và đang làm việc ở nhiều nơi khác nhau, với chức danh khác nhau, người có thiện chí thì quan trọng là làm thế nào và tìm đến đâu để có thể gặp bác Tài và chữa bệnh. Nhấc điện thoại một cái là xong ! Có mỗi cái thắc mắc này mà cứ lê thê từ topic nọ đến topic kia. Thật là bó tay với các bác! Chia sẻ một vài điều, em xin lượn, để xem trong thế gian này còn bao nhiêu phần trăm người quân tử. |
@ Cong chua Hat Dau.
Thật ra thì chúng tôi - các thành viên của NNN - có những vui buồn của chúng tôi với nhau, chúng tôi chẳng liên quan gì đến cái "Viện" của các vị. Chẳng qua là thấy nhiều điều vô lý thì bàn vài câu thôi. Nếu quả thật bác Tài mà tài thật thì cũng chẳng nên mất công quảng cáo ở đây làm gì. Lượn vĩnh viễn đi nhé. |
Bác masha90 a! Em lượn đi rồi em sẽ lượn lại. Có điều gì vô lí bác cứ tiếp tục thắc mắc nhé! Có thời gian, em sẽ giúp bác tìm câu trả lời. Cám ơn bác đã trở thành một dấu gạch trong bài trắc nghiệm của em!
|
Trích:
To VienYHCTvn_rus : Một "Quý Viện" hoành tráng như thế,lập ra một Ban Thông Tin to bổ chảng thế mà lập cái nick VienYHCTvn_rus thì quý ngài xem cái Viện của quý ngài to hơn cả đất nước VN và Nga nên quý ngài đâu bận tâm!!!??? Cả một phòng thông tin to thế mà tiếng Việt không rõ,tiếng Anh nửa đực nửa cái,tiếng Nga thì ai nói tôi cũng nghe được còn hiểu hay không là việc của tôi,vậy mà cũng xưng danh làm truyền thông,thông tin? Tôi nghĩ,VS Tài nên bỏ tiền thuê hẳn một ban thông tin chuyên nghiệp đi,đường nào chả mất tiền thuê người khóc thì cũng xứng đồng tiền bát gạo bỏ ra chứ! Cái việc khám,chữa bệnh,theo tôi,nếu quý Viện đã làm tốt thì cứ để nó hữu xạ tự nhiên hương,không cần nổ nhiều lại thành ra thùng rỗng kêu to !!! |
Ông Tài này làm tôi nhớ đến cha nội Phan Công Hiệp mà cách đây hơn năm mổ thẩm mỹ bị người ta kiện um sùm, cuối cùng lòi ra mấy cái bằng dỏm mua bằng USD của mấy tổ chức thổ tả vô danh. So ra thì ông Tài còn hơn GS BS Nguyễn Tài Thu vài bậc, vậy mà GS BS Thu đi thỉnh giảng nước ngoài ầm ầm, quốc gia nào cũng đón tiếp trọng thị. Còn bác Tài nhà ta thấy có ma nào mời, rảnh quá nên kiếm mấy trang "wép" bon chen cho đời biết mặt ý mà. Kính nể bác Tài tôi nghĩ chỉ có các anh bộ đội công binh là nể nhất, "thuốc nổ" mà bác ý dùng mà đem phá núi thì "bố" công binh Mỹ cũng chào thua.
|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI Nhân dịp năm mới CANH DẦN 2010, Viện YHCT VN tại LB Nga xin chúc mừng Ban biên tập và các thành viên của diễn đàn NNN một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC. |
Mặc dù đã được nhắc nhở rât nhiều lần, nhưng bạn hongtuoi3 vẫn tiếp tục xúc phạm các thành viên khác và xúc phạm chính diễn đàn NNN mà bạn đang sinh hoạt. Ban Quản Trị NNN buộc lòng phải mời bạn nghỉ ngơi chừng 6 tháng để suy nghĩ về điều này. Trân trọng.
|
Gửi bạn Alo!
Bạn nhầm rồi, danh dự của tôi có thừa như móng tay, móng chân, hàng tuần cần phải cắt bớt đi cho đỡ khó chịu, thì tôi cũng không rao bán đâu! Mà rao bán, chắc gì bạn đã đủ tiền mua? Tôi nói bác Tài ở trận địa này giống như một mình một chiến hào bởi vì, Viện là của bác Tài, trên cái diễn đàn này, số người có suy nghĩ tích cực, ủng hộ bác Tài, chỉ là số ít. Còn ngược lại, giống bạn, thì nhiều như quân Nguyên. Bạn đừng có quở người khác chết. Đừng thất đức như thế! Tôi có chết thì cũng kéo bạn đi cùng cho vui đấy! Coi chừng nhé! Đối với những người như bạn, Bác Tài chẳng cần quảng cáo, còn để hữu xạ tự nhiên hương, thì tôi e là mũi bạn đang bị điếc! |
Khi trong vài nghìn người mà những người ủng hộ mình "chỉ là số ít" và số người không hoan nghênh mình "nhiều như quân Nguyên" thì cũng nên tự hỏi "tại sao thế nhỉ?" chứ không nên cố đấm ăn xôi làm gì. Cứ suy từ những hiệu thuốc Trung y ở Hà Nội mà ai đã trót dại một lần ghé vào thì chừa đến già là hiểu ngay thôi. Trung quốc với 1,3 tỷ dân chẳng lẽ không có ai đau ốm cho những "thần y" hành nghề hay sao mà phải sang tận Việt Nam để hy vọng "chặt chém" được mỗi người 1 lần? Người châu Âu vốn bị huyễn hoặc bởi những điều kỳ diệu của phương Đông nên sang đấy "chặt chém" mỗi người Nga 1 lần cũng lãi to rồi. Ở nhà thì bàn dân thiên hạ còn lạ gì "trình" của "viện sĩ" nữa, xem ra khó có đất hành nghề...
|
Dân trí thấp thì hay tin vào những điều kì diệu.Riêng gì doctor tai lợi dụng điều đó đâu.Khuyến khích anh tai cố gắng nâng cao bản lĩnh biết đâu 1 ngày lại có người lập tượng đài cho đấy.Dân Việt sống ở Nga phần nhiều ít học chỉ sang bán hàng kiếm tiền,là mảnh đất màu mỡ.Cố gắng tận dụng nhé
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.