![]() |
Báo cáo các bác
Cho em xin hỏi, sao các bác nại xóa bài của em? Niệu em có phạm nỗi gì xin các bác nàm ơn cho em biết để em biết đường, chứ bỗng dưng các bác xóa đi, nàm em chẳng hiểu da sao. Lói thật nà em chỉ muốn giao nưu với các bác để ôn nại kỷ liệm mà thôi. Các bác không cho thì em thôi vậy chứ em biết nàm sao. Lếu như bán dau bên Nga mà không được tham gia thì các bác lói nuôn trong nuật nệ để em biết trước nha các bác.
|
Bài của ban bị xóa vì nội dung không phù hợp với diễn đàn và vi phạm nội quy của diễn đàn. Bạn có thể tham khảo nội dung tại link sau: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=20
Bạn đã vi phạm những điều sau: Trích:
|
Chính A.P nhiều khi cũng rất khó chịu khi đọc những bài viết như của bác hongtuoi. Nhưng theo cháu thì bác virus nên gửi thư cho thành viên khi muốn xóa bài của họ, như đợt bác xóa bài "Thi ca và nhạc tiền chiến" của cháu ấy!
|
Báo cáo các bác, nhận được trả lời của các bác lãnh đạo, em rất lấy làm sung sướng. Mong các bác thông cảm, em ít học nên viết chẳng ra hồn gì. Em xem lại thì thấy chắc các bác chê em lói ngọng nên chưa kết nạp vào hội, nhưng ở quê em mọi người đều nói thế, nên em chẳng biết em sai. Nay em biết rồi, mong các bác đánh chữ đại xá, thi thoảng em có lói ngọng vì chưa sửa kịp mong các bác bỏ quá.
Em rất kính lể các bác ở đây toàn bác tài giỏi, học rộng biết nhiều, lý luận cứ là sang sảng hùng hồn, văn vẻ cứ là mượt như nhung, tình cảm biển hồ lai láng không thể nói hết. Số em thế nào lại được các bác nhận vào không đuổi đi, thật là phúc đức cho nhà em,làm em thấy cứ giống như tình nghĩa nơi xóm làng quê em. Báo cáo các bác,ở quê em cũng có mấy bác trước làm cán bộ trên Hà Nội, về nhà hưu suốt ngày toàn làm thơ với ngợi ca Liên Xô, cây đa con đò bến nước, tranh nuận tình làng nghĩa xóm cũng rôm rả lắm, thơ cũng được đăng lên loa của xã,lời nào chữ ấy cứ gọi là nghe như hát, em vừa nấu cám lợn vừa nghe mà sướng mê tơi không thể chịu được. Em đàn bà con gái ngu ngốc chỉ ở dưới bếp, năm ngoái sang Nga nhưng cũng chỉ trồng rau, phân hóa học thì mua tốn tiền em toàn chơi phân tây phân ta mà tưới, rau lên tốt đáo để, bán cũng được tiền, nhưng em chỉ làm thuê thôi, kiếm vốn rồi về cho các cháu đi học. Thấy masy cụ phụ lão quê em tranh luận với lại làm thơ, em cũng học lỏm được ít nhiều, nên em cũng muốn tham gia tí. Hôm nào các bác bàn bạc gì cho em xin tham gia tí chút gọi là các bác nhé. Rồi em xin kể vài câu chuyện em tự sáng tác hầu các bác nghe. Các bác đừng cười em ít học mà dám kể chuyện. Hồi xưa bà Hồ Xuân Hương có học hành gì đâu mà thơ hay đáo để. Ca dao tục ngữ thì cũng từ chúng em mà ra chứ ai, vậy xin chào các bác em đi cho mấy con lợn nó ăn, rồi em lại vào hầu các bác. |
Trích:
Chúng em đang nóng lòng chờ đại ca kể chuyện trồng rau trong nhà kính xứ tuyết. À, nhưng đại ca trồng rau trồng dưa "trình" có cao mấy chắc cũng vẫn tôn ông thầy em - người phát minh ra phương pháp trồng rau muống trong "kva" ở Mát - là bậc tiền bối phải không ạ? Hay "đại ca còn "khủng" hơn? Mừng đại ca gia nhập diễn đàn NNN! |
Trích:
|
Trước đây có bác theviewingplatform mở miệng là chê bai dè bỉu (chê tất tần tật: từ mọi người ở đây "trình" kém đến chê tiếng Việt nghèo nàn và được nói bởi một dân tộc không văn minh, chê CHXHCN VN lạc hậu v.v...) và luôn lên mặt dạy đời.
Nay theviewingplatform được BQT cho đi nghỉ dài ngày rồi thì lại xuất hiện bác hongtuoi ngược hẳn 180 độ - khen tất tần tật đến tận mây xanh bằng cái giọng rất chi là...giống ngôn ngữ chủ đạo tại hàng cá ngoài chợ. 2 hiện tượng hy hữu khiến các member vốn quen sử dụng tiếng Việt một cách bình thường hẳn phải rất ngạc nhiên. Chắc phải mở một topic riêng cho theviewingplatform và hongtuoi giao lưu để tất cả mọi members phải mắt tròn mắt dẹt thán phục! |
Xin nhắc nhở thành viên hongtuoi:
Nếu bạn tiếp tục mạch bài của mình với giọng điệu như 2 bài đã bị xóa, chúng tôi sẽ để bạn nghỉ tham gia NNN một thời gian. |
Đâu, hôm nay tôi thấy bác hongtuoi viêt chuẩn chính tả "thôi rồi" bên topic giới thiệu thành viên mới mà!
Trích:
|
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu. Các bác định cho bác hongtuoi nghỉ tham gia NNN một thời gian vì viết sai chính tả? Vì "n" được viết dưới dạng "l" chăng?
|
@ voshka.
Không phải vì viết sai chính tả đâu voshka ạ, mà vì cái giọng đểu đểu chế giễu tất cả mọi người trong 4rum này. BQT nhắc rồi, xóa bài rồi nhưng vẫn không chịu sửa. |
Báo cáo các bác. Sao tự dưng các bác lại đuổi em đi? Em chẳng có lỗi gì. Bác Usy có vẻ khoái em đấy chứ, báo cáo nhờ bác thương tình nói giúp với các bác lãnh đạo giúp em một nhời. Còn đồng chí Thai Ruthi, kính chào và mong đồng chí đừng lung lay quan điểm, hãy tỏ rõ lập trường kiên định. Nhân tiện cho hỏi đồng chí tham gia cách mạng từ năm bao nhiêu tuổi, có thuộc thành phần bần cố nông hay không? Gia đình có ai làm Việt gian không? Có bằng khen gì chưa?
|
Này, hongtuoi2 nay, đã vào đây thì hãy nghiêm túc. Có thể đùa trêu nhau chút xíu, nhưng phải tỏ ra là người có văn hóa. Tôi không biết Thai Ruthi là ai, tôi chỉ biết là bạn ấy mới vào forum, chắc là còn nhiều bỡ ngỡ. Nếu giúp được người ta cái gì thì giúp, nếu không giúp được gì thì hãy để cho người ta yên. Hongtuoi2 có quyền gì mà vặn vẹo tra hỏi người khác về lý lịch với giọng xúc phạm thế?
Nói ngắn gọn là trên forum này không ai yêu cầu thành viên phải có bằng này bằng nọ, nhưng có một điều mà dù không nói ra thì ai cũng phải hiểu: hãy tỏ ra có văn hóa giao tiếp! Chả có ai TỰ DƯNG đuổi thành viên đi cả - nếu đã đuổi là có lý do chính đáng (cụ thể là vi phạm quy chế của forum). Nếu hongtuoi cảm thấy cứ thay hết nick này đến nick khác mà vẫn bị đuổi thì hãy xem lại mình. Theo tôi thì forum này không thích hợp với hongtuoi. Thế thì cứ cố ở lại làm gì khi bị những người khác không ưa? Nên tìm đến những chỗ khác mà ở đấy hongtuoi thoải mái thể hiện sở trường ăn nói sắc sảo của mình. Xin nói thẳng: tôi chỉ là một thành viên bình thường, nhưng cái giọng ĐỂU ĐỂU của hongtuoi (1,2,3 v.v...) làm mọi người ở đây khó chịu. Muốn ở lại để học được điều gì đó có ích cho mình thì hãy thay đổi cho giống mọi người đi! |
Diễn đàn của chúng ta như một ngôi nhà đẹp và sạch sẽ, thế mà thỉnh thoảng lại có một vài kẻ vô công rồi nghề và có cái tâm không tốt vứt rác vào. Chỉ khổ cho các bác các chú các cô trong BQT vất vả dọn rác trong khi họ còn bận nhiều việc khác.
Linhami đề nghị các thành viên thế này: từ giờ trở đi nếu thấy rác thì chúng ta đành chờ BQT xóa thôi (vì chúng ta không xóa được), nhưng tạm thời thì tốt nhất là chúng ta lơ những mẩu rác ấy đi, không thèm lên tiếng trả lời hay bình luận gì hết (coi như không có!). Vì mục đích của những kẻ vứt rác vào nhà chúng ta là để chúng ta xôn xao lên, chúng ta phải khó chịu và có thể là chửi nhau với họ (nhưng chúng ta không nên chửi nhau với họ vì chúng ta được học hành tử tế, do đó chửi nhau không phải là sở trường của chúng ta). Tóm lại là chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt bình thường, coi như không có rác. Thế tức là những kẻ vứt rác vào không đạt được mục đích của họ (là làm cho chúng ta bực mình, phải lên tiếng), họ sẽ bị tẽn tò rồi tự bỏ đi thôi. |
Trích:
|
Em nghĩ có khi nào các bác nên tuyển thêm BQT để quản lý forum?
Nếu được cho em...đăng ký 1 chân vì em online 1 ngày tầm 6-7 tiếng (có khi hơn) và cũng có chút kinh nghiệm quản lý forum bên Bkav forum và Kaspersky forum. Không được thì xin các bác đừng chém em :emoticon-0127-lipss |
"Muốn ở lại để học được điều gì đó có ích cho mình thì hãy thay đổi cho giống mọi người đi!" Ồ, báo cáo đồng chí, tôi rất muốn điều đó, nhưng hiện nay tôi còn chưa tìm thấy điều đó.
"Vì chúng ta được học hành tử tế". Vâng. Tôi rất khâm phục. Nhưng có lẽ sự học hành nên được nhận thấy qua cách suy luận để dánh giá vấn đề, chứ không phải chỉ để làm người tốt bụng, nhã nhăn lịch sự. Tôi đã có thể nhìn thấy sự thông minh của đồng chí, nhưng đồng chí mới chỉ nhìn thấy cái ngu của tôi,mà chưa thấy sự thông minh của tôi, báo cáo đồng chí. Các cuộc giao lưu cả ở trong nước và nước ngoài, cả trên diên đàn và trên tivi, ngoài đời sống của trai thanh gái lịch VN, thường thấy " tôi đến đây để học hỏi, mong mọi người giúp đỡ". Đó là lối nói sáo mòn nhạt nhẽo, thể hiện cá tính và lối suy nghĩ nhạt nhẽo của người nói. Sao không phải là " tôi đến đây mang theo vài điều thú vị hay ho góp với các bạn, nào bây giờ chúng ta cùng thử xem". Khi nói một cách nói khác không sáo mòn, không hạ mình, người ta sẽ trở nên sáng tạo hơn và thông minh hơn trong nhiều việc khác. "được học hành tử tế", thì phải làm như thế, không thi khác gì người thấp học? |
Trích:
1. Khắc tìm khắc thấy. 2. Hoan hô, tự nhiên bác này hát hay đáo để, không thấy cái sự ní nuận thì nếu náo mà nuôi nợn nại nâu nớn nữa. Bác vẫn có thể lói ngọng, tuy nhiên xin bác gõ nghiêng (hầy dà, cho nó lành, hỉ) và có vẻ như ở đây người ta cũng không hoan nghênh việc lạm dụng kiểu nói này lắm. Cái gì cũng vậy, quá đều không tốt, kể cả tốt quá. Mỗi nơi một kiểu, cũng là sự đa dạng của các 4R thôi, ta nhập gia thì tùy tục vậy. 3. Diễn đàn hoan nghênh mọi người chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, thảo luận chứ không cãi vã. Vào các 4R để chuốc lấy sự bực bội là một sự ngớ ngẩn, đời thường chả đã chán chuyện nhức đầu sao? 4. Không có chuyện 4R đòi hỏi tất cả phải giống nhau như đúc. Tôn trọng sự khác biệt là vấn đề sống còn của mọi 4R. Tất nhiên, nhiều người vào cùng một 4R để làm gì? Hiển nhiên là họ ít nhiều mong muốn tìm kiếm sự đồng cảm về một cái gì đó - và do vậy có không ít điểm tương đồng, song nếu tất cả cùng một giọng thì có vẻ giống cái nhà thờ hơn là forum. Bởi vậy, xin hãy cứ là chính mình. 5. Theo tôi hiểu, như thế gọi là tử tế và thể hiện cái gọi là "học hành tử tế", vừa nhã nhặn (để tôn trọng chính mình) vừa khác biệt. |
Trích:
Vô tư thể hiện đi bác! |
Ấy các bác làm gì mà cứ nóng như hòn than thế ??? Riêng em thì em thấy Hồngtuổi có vẻ dí dỏm đáo để ấy chứ? Bá cáo các bác là theo em thì đồng chí Hongtuoi nói cái giọng quê của đồng chí âý thì kệ, miễn sao đồng chí ấy quán triệt với tinh thần của forum chúng ta, lên đây nói chuyện là phải làm sao tuân thủ cái nội quy, cái nguyên tắc của diễn dàn. Nhưng cũng xin có vài nhời với đồng chì hongtuoi là nếu đồng chí có ý định vào đây để xách mé, phá hoại thì đồng chí sẽ bị thải hồi ngay đấy. Em xin hết!
|
Với một diễn đàn có môi trường như thế này mà vào chỉ để "xách mé, phá hoại" thì tự sẽ thấy lạc lõng ngay thôi, các bác nhỉ? Mong là đừng có ai "tự thấy lạc lõng" nhé.
|
Hix.Mình vẫn chưa xem mấy bài đó.Bị xóa tùm lum thế này chắc nhìu thứ hay ho lắm nhi?
|
Chúc mừng năm mới! Năm mới đã gần kề. Chúc mọi người sức khỏe và thành đạt.
|
Báo cáo các thày. Bẩm thế là đã lại năm mới. Nhân hôm nay mát giời, tôi vào đây lôi lại topic của tôi lên để gọi là bẩm báo với các thày có cái gọi là, kể từ 2010. Bẩm thế là sau 2 năm, các thày và tôi đều đã nhớn thêm 2 tuổi. Hai năm qua, diễn đàn các thày không trở nên khá hơn, mà lại tệ di nhiều. Bẩm cũng là do tuổi già lẩm cẩm mà ra cả. Tuổi già cũ kỹ lẩm cẩm bảo thủ như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Chuyện thôi không nói nữa.
Bẩm do cũng còn chút duyên còm với Nga ngố nên thi thoảng vào xem các thày làm gì. Nhưng càng vào thì lại càng muốn thoái lui, chán chả muốn viết nữa. Điều luật giăng như chông như bẫy, không biết giẫm phải lúc nào, văn viết nghiêm chỉnh buồn tẻ vô hồn như báo Nhân Dân, ai nấy đứng đắn đạo mạo đầy chữ như toàn bí thư chi bộ cả. Thậm nguy thậm nguy! Vậy thôi xin cáo lui, thi thoảng ngứa mồm vào bẩm một cái lại ra. Kính các thày. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.