![]() |
Gửi các thành viên 3N!
С наступающим 2010 новым годом!!!!!! --------------------------------------------------------------------------------
|
Дорогие друзья мои!
Сердечно поздравляю вас с Новым наступающим 2010 годом! Желаю вам на Новый год всех радостей на свете, здоровья на сто лет вперёд и вам, и ващим родителям, и вашим детям. Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром, а слёзы, скуку и беду оставьте лучше в старом. |
Дорогие товарищи!
Так как "Новый 2010 год" ещё не наступил , а в душе- уже, я предварительно хочу поздравить всех с наступающим 2010 годом. Пусть все не сбытые долгожданные мечты в старом 2009 году сбудутся в новом и ярком 2010 ! Желаю от чистого сердца вам здоровья, счастья, успехов.... ну и ещё раз- здоровья, ведь оно самое главное для осуществления своих планов ! Процветай, Nước Nga trong tôi ! С наступающим! |
С наступающим 2010. Желяю всем всего самого самого найлучшего.
|
Chúc mừng năm mới 2010 – năm đầu tiên của thập kỉ tiếp theo trong thế kỉ 21
Xin tặng các bạn ca khúc gắn liền với 1 trong những sự kiện âm nhạc lớn trong năm 2009: “KHÔNG AI BẰNG CHÚNG MÌNH” Алла Пугачева и София Ротару – "Нас не догонят" http://img19.imageshack.us/img19/4729/94062324.jpg http://www.mediafire.com/?wqyjnyzmyqf Lời ca khúc ở đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=953&page=6 Всех-всех с Новым годом! Всем-всем счастья и здоровья! |
http://i327.photobucket.com/albums/k...gia/121212.gif Пусть Новый Год стучится к вам, И счастьем дом наполнится. И всё, о чём мечтали вы, Пусть в этот год исполнится! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Chúc mừng năm mới :emoticon-0159-music
chúc mọi người năm mới phát tài, vui vẻ, hạnh phúc :emoticon-0136-giggl |
Буду краток:
C Hовым Годом! З Hовим Роком! Happy New Year! Сhúc mừng Năm Mới! |
С НОВЫМ 2010 ГОДОМ - ГОДОМ БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТИГРА! http://s05.radikal.ru/i178/0912/2e/1f488a0c427b.jpg Я Вас всех люблю и желаю Вам всего благополучия в Новом году! :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe:emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Tản mạn ngày đầu năm mới
Kính gửi các bác, cô chú, anh chị cùng các bạn!
Năm mới 2010 đã tới, BZ cảm thấy rất vui mừng trong không khí của năm mới vừa sang. Trước tiên, BZ xin được chúc cả nhà chúng ta một năm mới mạnh khỏe, bình an, nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc cho trang web NNN luôn là một gia đình lớn, hội tụ những tâm hồn yêu nước Nga tha thiết. Chúc cho mọi điều tốt lành sẽ đến trong năm mới. Năm Hổ, chúng ta sẽ chỉ có niềm vui, đoàn kết và bao dung, mọi điều vướng bận trong lòng sẽ cùng năm cũ qua đi mà không cần phải lăn tăn gì hết. Năm 2010 là một năm đầy các sự kiện lớn, chung niềm vui đó, NNN cũng sẽ kỉ niệm 5 năm ngày thành lập ( 18/4/2005 - 18/4/2010). BZ xin được nói lời cảm ơn tới tất cả các bác, cô chú, anh chị và các bạn vì những gì mà BZ đã được chia sẻ, trải nghiệm, nhận được từ NNN. Năm mới - niềm vui mới - hy vọng mới, tất cả thành viên NNN sẽ cùng chung tay xây dựng NNN ngày càng phát triển hơn nữa ( nâng lên một tầm cao mới - Táo y tế :emoticon-0102-bigsm). Cuối cùng, xin được tặng cả nhà một bức hình Ông Ba Mươi oai phong vững bước trong năm mới 2010, CHÚC MỪNG NĂM MỚI :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe. |
:gem7:Happy new year!!!:gem27:
Chúc mọi thành viên 3N nhà ta bước sang năm mới-năm 2010 thật mạnh khỏe,vui vẻ và hạnh phúc.:emoticon-0152-heart Chúc diễn đàn 3N ngày càng phát triển và luôn luôn bền vững!!!:gem34: P/s:Năm nay,cháu nghĩ bác Old Tiger chính là biểu tượng của diễn đàn,không biết mọi người nghĩ thế nào ạ??? |
Chúc mừng năm mới 3N!
Kính chúc các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và cả các em một năm mới mọi điều tốt đẹp. Chúc 3N luôn luôn vui, đoàn kết, và phát triển! С наступающим 2010 новым годом! |
С НОВЫМ 2010 ГОДОМ
http://i20.photobucket.com/albums/b2...0e23576193.gif Chúc tất cả các thành viên Nuocnga.net một năm mới an lành. Chúc NNN luôn phát triển bền vững. Chúc diễn đàn luôn vui vẻ, đầm ấm như trong ảnh :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Chào cả nhà,
Si rẻn em cả tuần qua ở vùng sâu vùng xa ruột gan như lửa đốt vì không vào được 3N, không được cùng mọi người đón không khí rộn ràng của năm mới. Từ rất xa nhưng ấm áp của phương Nam, xin gửi tới cả nhà lời chúc mừng năm mới với nhũng điều tốt lành nhất! Chúc mọi thành viên của 3N sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc 3N mãi là một góc tinh thần mà mỗi thành viên gửi vào đó những điều chia sẻ chân thành sâu sắc nhất! Tạm biệt năm cũ, xin được cảm ơn 2009 đã đưa tôi đến 3N và có được niềm vui sự ấm áp... Cảm ơn nuocnga.net! Cảm ơn tất cả các bạn! |
Tràn ngập niềm vui. Mùng một thật yên bình và thiêng liêng đưa người người hướng đến hơi thở thần kỳ của mùa xuân.
Nhạc điệu của mùa xuân đang vang lên trong vạn vật: Hòa vào tiếng gió vi vu nhè nhẹ, tiếng côn trùng xôn xao đâu đó, những chiếc lá nẩy trồi non rung rinh…; tất cả du dương dường như cùng khúc hát hòa tấu Khát vọng mùa xuân (Moda): “Này mùa xuân ơi đến mau đây về cho thêm xanh lá cây rừng. Trở về dừng bên suối trong lành. Nhìn hoa đang hé tưng bừng, khao khát mùa xuân yên vui lại đến…” Chúc mừng Năm mới! |
Thế là một năm mới đã sang rồi! Năm nay A.P tròn 15 tuổi và sẽ có biết bao điều đáng nhớ trong năm này! Đầu tiên là kỳ thi vào lớp 10, rồi đến năm học cấp 3 đầu tiên và sẽ còn biết bao nhiêu điều nữa đang chờ đợi A.P ở phía trước. Chúc mừng năm mới 2010, chúc mọi cô chú trên diễn đàn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống!
Một vài kỉ niệm năm 2009: http://img264.imageshack.us/img264/146/img0207k.jpg http://img204.imageshack.us/img204/1040/img0050zm.jpg http://img193.imageshack.us/img193/8697/img0049gy.jpg |
Hì, bạn Pletinov có là...con của bác nào trong diễn đàn không vậy? Mình cũng hơi ngạc nhiên vì bạn thuộc thế hệ 9X mà tham gia diễn đàn có nhiều người thuộc thế hệ 5X, 6X, 7X. :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
"Tình yêu không phân biệt tuổi tác" chúng cháu cũng như phần lớn các bác ở đây tham gia Nuocnga.net vì tình yêu nước Nga cháu nghĩ thế là đủ......:emoticon-0111-blush |
Oh! Chị thích nhất cái ảnh cuối cùng của em. Nhìn đáng yêu lắm!:emoticon-0115-inlov
|
Trích:
|
Chia sẻ cùng các mem 4R NNN một Clip hand in hand ballet (có thể ai đó đã xem).
Chỉ có thể nói một câu: Thật là xúc động và nghị lực của họ thật là phi thường! ^:)^ http://www.youtube.com/watch?v=flwAw_gEB0Y http://www.youtube.com/watch?v=DArfA...eature=related |
Trích:
|
Cảm ơn bác Geo, đúng vậy bác ạ. Việt Nam mình có ca sỹ khuyết tật Thủy Tiên cũng là người vượt lên trên số phận nghiệt ngã. Thú thực, là đàn ông nhưng mỗi lần thấy Thủy Tiên hát trên TV mắt em không khỏi cay xè.
Thủy Tiên chỉ hát nhạc Trịnh và biểu diễn rất thành công các ca khúc "Một cõi đi về", "Đừng tuyệt vọng", "Xin cho tôi tình yêu", "Diễm xưa"... Thông tin về Ca sĩ khuyết tật Thủy Tiên sau 8 lần phẫu thuật môi, đã khổ luyện học nói, học hát và thành ca sỹ có thể tham khảo tại đây ạ. http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/ww...nh/1327583.epi |
Trích:
:emoticon-0171-star: Hôm off gặp chị Anh Thư, chị ấy nói: "Người khỏe mạnh thì muốn có nghìn điều ước. Người khuyết tật, hay người bậnh tật chỉ mong có một điều ước duy nhất: Ấy là cho họ được lành lặn/ hoặc mạnh khỏe!" Nhưng xem ra, nếu có ước vọng cộng với đam mê, cố gắng .. người khuyết tật cũng đã làm được chuyện lớn! Thật đáng nể và đáng trân trọng! :emoticon-0155-flowe |
Tin thêm về đôi bạn dance mà bác OT đã giới thiệu cùng chúng ta. Một câu chuyện rất vui:
Cô MaLi đã 30 tuổi và đang ở với 2 người bạn trai - họ là những người bạn thân. Người dẫn chương trình nói khi thấy 2 người dance cô ấy rất cảm động và nghĩ 2 người chắc chắn là 1 đôi. Nhưng rất chân thực họ nói, còn có 1 người thứ ba : anh này tên là Li Thao (còn anh nhảy với cô MaLi tên là Zhao Xiaowei). Anh Li Thao nói cũng rất yêu cô Mali. Và họ - 3 người ở cùng nhau. Cô MC hỏi ở chung như vậy có mâu thuẫn gì không ? Cô Mali bảo : 1 anh thì tắm chỉ có 5 phút - đó là anh bị cụt chân; còn anh không cụt tay chân - Lithao thì tắm mất 4 tiếng đồng hồ; cô Mali bảo mỗi khi Li Thao tắm thì cả nhà đợi muốn chết!!!. Anh Li Thao là người hướng dẫn, giúp đỡ cho Mali nhảy múa và cùng với Zhao Xiaowei tập luyện hơn 1 năm và có cơ hội khi có tổ chức Dance cho những người khuyết tật ... Họ chuyện trò chân thực và cô Mali nói 2 anh chàng này coi cô ấy là người lành lặn. Cô Mali bảo việc nhà cô ấy làm hết từ nấu nướng, giặt quần áo, lau sàn nhà , rửa nhà vệ sinh.. Đó là những gì behind scene, xin hé mở cùng mọi người. Thật vắn tắt. Dưới đây là clip nói về chuyện đó. Bác nào có điều kiện dịch kỹ hơn, chắc sẽ còn nhiều điều thú vị hơn. http://www.youtube.com/watch#!v=15uG...eature=related |
Trích:
Xin chia sẻ với mọi người một clip của Thủy Tiên: http://www.youtube.com/watch?v=UgBt2Lpi8NM |
Đại hội 3N kỷ niệm sinh nhật lần thứ V đang diễn ra ở miền Trung đầy nắng và gió, trước đó mỗi miền đều đã có buổi gặp mặt riêng của mình. Ngày hôm qua chúng ta kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I.Lenin, ngày hôm nay toàn thể dân tộc VN hướng về Quốc Giỗ, và rồi sắp tới là những ngày lễ tháng năm của VN chúng ta, của nước Nga, và cả thế giới. Trong tôi đang hiện hữu thật nhiều cảm xúc, vui có, hơi buồn cũng có (vì không thể có mặt ở Đại hội 3N lần này), và cũng có một số điều trăn trở. Những trăn trở này có lẽ không chỉ của riêng tôi, mà còn là của nhiều thành viên khác của forum 3N.
Vậy là diendan.nuocnga.net của chúng ta đã có 5 năm tuổi đời. Việc tổng kết 5 năm hoạt động của diễn đàn đã/sẽ được những người sáng lập trình bày trước toàn thể thần dân, hoặc qua những lời tâm sự bên “bàn trà” của các cuộc off nhỏ, off to. Tuy nhiên, với phạm vi giới hạn 100 từ của bài tổng kết, hoặc những trao đổi, mạn đàm... không thể kể hết được những phút thăng trầm đã qua của diendan. Ai đó quan tâm đến lịch sử hình thành, sự phát triển của diendan, xin hãy dành chút thời gian để đọc, bắt đầu từ Nội quy diễn đàn, Nguyên tắc hoạt động... rồi hãy đọc đến lĩnh vực mình quan tâm. Theo tôi thì mỗi người đang và sẽ là thành viên của diễn đàn đều phải biết và tuân thủ, chỉ như thế thì mới có thể là người có tâm huyết, có tính xây dựng để diendan này của chúng ta luôn là một diendan lành mạnh, dành cho tất cả mọi người quan tâm, có tính xã hội cao, luôn hướng tới sự phát triển và hoàn thiện; là địa chỉ tin cậy với kho tri thức do bản thân mỗi thành viên chúng ta đóng góp, giúp cho mọi người ở mỗi lĩnh vực của cuộc sống, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào! Xin lỗi vì tôi hơi dài dòng, bắt đầu từ “con tằm ăn lá dâu, nhả ra tơ...” như thế này. Điều quan trọng nhất mà tôi đang trăn trở nhất, đang muốn trình bày với mọi người bao gồm 2 ý, là thế này: 1. Đã đến lúc diendan của chúng ta cần phải có một định hướng chiến lược để phát triển về sau này. Có thể sẽ phải thay đổi một số nội dung trong Nội quy và Nguyên tắc hoạt động. Tôi không phải người khó tính, song luôn thấy phản cảm khi thấy ai đó viết rằng hội 3N là “hội 3 nhậu”, hoặc những từ tương tự như thế. Diendan là mạng xã hội ảo, nhưng vẫn hiện hữu, vì chúng ta đã, đang và sẽ gặp nhau ngoài đời, vẫn có những hoạt động sôi nổi tham gia trong các sự kiện trong nuớc như “gặp mặt các cựu chiến binh Xô-viết”, “thày trò Xô-Việt”,... , các hoạt động từ thiện khác. Tuy nhiên, tôi cảm thấy những gì diendan đã làm được trong 5 năm qua vẫn chưa đủ để khẳng định được mình. Nhiều người chưa biết về diendan của chúng ta, hoặc nếu có biết thì vẫn còn dè dặt trong việc tham gia diendan này. 2. Để diendan của chúng ta phát triển ổn định và lớn mạnh, thì điều không thể thiếu là nguồn tài chính để hoạt động. Mọi người hãy xem: Thống kê - Nước Nga trong tôi (22/4/2010) Chủ đề: 2,009, Bài viết: 53,060, Thành viên: 2,852, Thành viên tích cực: 434 Và: Thủ quỹ xin kính báo: hôm nay 22/4/2010 quỹ NNN thêm một khoản có đóng góp xây dựng diễn đàn của một thành viên muốn ẩn danh, số tiền 200.000 VND. NNN xin chân thành cảm ơn Bạn! Dư quỹ NNN tính đến thời điểm hiện tại là 25.562.000,00 VND Nếu ta làm một phép tính số học đơn giản chia đều đầu người, thì mỗi thành viên của diendan mới chỉ có chưa đến 1.000 VND trong quỹ. Nguồn quỹ này chúng ta mới chỉ được lập ra bằng sự đóng góp tự nguyện của một số thành viên; số dư sau khi trừ chi phí lần in đĩa dịp kỷ niệm 4 năm, in lịch 2010, và những lần đấu giá! Còn những dịp off lớn, tôi e là phần thu được không đủ cho phần chi ra. Theo tôi, ta nên cùng bàn bạc bổ sung một chi tiết trong nội quy đối với các thành viên, là ấn định một khoản đóng góp quỹ hàng năm. Mức đóng góp bao nhiêu thì ta cùng bàn, có xét tới yếu tố miễn giảm cho các sinh viên - là thế hệ kế tiếp của chúng ta (còn nếu có sinh viên nào không muốn áp dụng quy chế miễn trừ này vì khả năng tài chính tốt, thì ta cứ thu!). Trên đây chỉ là một vài điều lấn cấn của tôi. Rất mong toàn thể thành viên trong forum xem xét, cho ý kiến thêm để bàn bạc. |
Trích:
Hiện Geo đang tham gia quản lý một Hội KHKT, hoàn toàn KHÔNG ẢO, nhưng cũng không có cách gì thu được Hội phí. Mà nếu ai không nộp Hội phí thì không cho tham gia, liệu bác có dự đoán được kết quả không? Liệu có còn Hội không để mà hoạt động… Về cá nhân, Geo rất úng hộ ý kiến đóng góp của bác. Nhưng cũng xin nêu một ý “ngang” như trên để cùng bàn bạc. |
cháu cũng thuộc thế hệ 9X, cháu đang sống ở Tây Ninh. Chúc các bác luôn vui vẻ và chúc ngôi nhà 3N ngày càng hạnh phúc hơn. Năm nay cháu cũng có nhiều sự kiện quan trọng lắm!
có bác nào trong 3N nhận cháu làm con không ạ? hi hi... |
Trích:
Dạo này bận nên thỉnh thoảng em mới vào NNN, đó cũng là một lý do phụ. Nhưng lý do chính lại là đồng lòng với ý kiến thứ nhất của bác. Đúng vậy bác ạ, hiện nay chúng ta có đến gần ba ngàn thành viên. Vậy họ vào diễn đàn chỉ để xem một số thành viên của chúng ta "cãi nhau" và "tranh khôn tranh khéo" hoặc cố tranh giành cái "tôi là nhất" thôi sao??? Họ là những thành viên mà theo em cảm nhận thì rất nhiều người là thành viên trẻ tuổi, họ vào đây để học hỏi, tìm kiếm những tri thức, thông tin... mà các lớp đàn anh, đàn chị đi trước đã từng trải qua... vân vân và vân vân. Hoặc có rất nhiều thành viên khác vào NNN để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn về một thời để nhớ... Lâu lâu mới vào NNN, em vẫn thấy rất nhiều các Mem "sục sạo" vào các Box để tìm thông tin, hình ảnh... mà em tự cảm thấy mình chả làm gì được cho NNN thêm được nữa, càng nghĩ càng thấy buồn bác ạ. Chắc bác lại sẽ hỏi em tại sao lại "cực đoan" như thế có phải không bác. Vâng thú thực là em thấy nản bác ạ, vì em cảm thấy mình làm cái gì cũng đều sai cả bác à. Ở các diễn đàn khác họ đều có mục đích, tiêu chí và con đường riêng của họ đã chọn, còn chúng ta hiện nay liệu có còn - Em đã chọn lối này, em cứ chọn lối này... cơ :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm hay là - Em nhét chọn lối nào, em nhét chọn lối nào... đâu :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trong những năm qua, diễn đàn của chúng ta phát triển về số lượng nhưng chúng ta không có những hoạt động xứng với tầm cỡ. Đó là điều nên suy nghĩ. Lấn cấn của chúng ta ở chỗ : là diễn đàn ảo, không quản lý được thành viên, vì thế các mục tiêu tài chính, đóng góp cho hoạt động chung e không thực tế. Nish53 tôi lại thấy ngược lại, việc kêu gọi các thành viên đóng góp tài chính cho diễn đàn cũng là một khâu sàng lọc thô : ai là người có nhiệt tâm, đến với diễn đàn, ai là người ghé qua, quấy phá một tý, chọc nhau một tý rồi ra đi không quay trở lại. Để làm được việc này, theo tôi, cũng không nên đặt ra những mức đóng góp lớn. Điều này rất cần thiết đối với các bạn trẻ đang đi học, tuy nhiên, với mức độ cỡ 10 nghìn - 20 nghìn/năm thì ai ai cũng có thể chấp nhận được. Chỉ cần như thê, một năm đã có thể có khiêm tốn cớ 10tr - 15 tr cho quỹ. Quy chế này áp dụng cho mọi thành viên. Ai muốn đóng góp thêm thì tùy ý. Không đóng góp thì không nên tham gia diễn đàn. Vì rằng, có tình yêu thì cũng nên đóng góp để diễn đàn hoạt động chứ? Điều cuối cùng là khía cạnh pháp lý của việc đóng góp xây dựng diễn đàn, mong BQT nghiên cứu làm sao cho phù hợp. Thân ái |
Em xin trình bày ý kiến cá nhân của em:
- Tất cả ý kiến trên của các bác đều có những khía cạnh rất đúng. - Tuy nhiên, Việc thu quỹ thành viên bắt buộc là không khả thi, do rất rất nhiều nguyên nhân. - Em đề nghị ta duy trì hình thức đóng góp kinh phí như hiện nay - để duy trì hosting, và các hoạt động chính thức khác. - Còn tất cả các cuộc offline cũng vân nên theo hình thức đóng góp kinh phí như hiện nay - Cam-pu-chia. Nếu có bác nào nhiệt tình ủng hộ thêm xin nhiệt liệt hoan nghênh! (Nhân dịp này xin một lần nữa cảm ơn tấm lòng bác Anh Thư đã ủng hộ cuộc gặp NNN tại Đà Nẵng hôm qua!) |
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, đã có những ý kiến đầu tiên về hai vấn đề tôi mới nêu ra trong topic này. Và tôi cũng mong mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến để cùng thào luận.
Theo tôi còn nhớ, cách đây không lâu trong diendan đã nói đến việc làm huy hiệu logo cho các thành viên của diendan, song sau đó cho đến nay thì việc này vẫn "tạm thời chìm". Tôi nghĩ việc này nên làm như là một trong những chương trình hoạt động, và để làm điều đó thì phải có kinh phí. Mức đóng góp như gợi ý của bác Nish có lẽ là phù hợp, Là thành viên thì ai cũng phải có trách nhiệm rồi. Trong mọi cơ quan, tổ chức nơi công tác, hoặc nơi cư trú, mỗi người đều có quyền lợi và trách nhiệm của mình. Vậy thì tại sao trong diendan của chúng ta lại không thể tồn tại cái nguyên tắc ấy? Tôi cũng đồng ý với bác Geo, thực tế là việc đóng góp của cơ quan nọ, đơn vị kia đối với Hội nào đó mà họ là thành viên không phải lúc nào cũng nghiêm chỉnh (kể cả công ty tôi, có lần nhận được thông báo góp quỹ hội bằng văn bản có dấu đỏ hẳn hoi, mà sếp tôi còn hỏi đi hỏi lại là cần góp không, hay là ta có còn là thành viên hội ấy hay không?:emoticon-0102-bigsm). Tôi cho rằng diendan của chúng ta là một diễn dàn của những người có tri thức. Việc đóng góp để nuôi nó là trách nhiệm của mỗi thành viên, và điều cần nhất là mọi người đều tự giác tỏ rõ được tính trách nhiệm của mình Khi mọi người đều thống nhất đóng góp, thì ta sẽ cùng bàn cách thực hiện. |
Thực ra, em cảm giác việc đóng phí thành viên là không khả thi, và có cái gì đó làm các thành viên mới cảm thấy ngần ngại khi tham gia. Đây là ý kiến cá nhân của em thôi, suy bụng ta ra bụng người chứ không có gì khác. Thực tế, em cũng là thành viên của một số Hội, nhưng nếu Hội mà không tổ chức Hội thảo, Đại hội và em không tới tham gia thì cũng ... quên bẵng, chả nhớ tới việc đóng Hội phí, mà cũng chả biết đóng cho ai.
Còn về ý kiến của anh Nthach - anh ạ, nhiều điều anh nói cũng là những băn khoăn của em khá lâu rồi. Trong gần 5 năm gắn bó với NNN, em được nhận nhiều niềm vui tinh thần, tất nhiên, nhưng cũng không ít phút giây chẳng lấy gì làm thú vị nhờ có NNN. Em nghĩ, diễn đàn cũng là một xã hội thu nhỏ. Có thể ngày xưa, ở diễn đàn cũ, các thành viên chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng trung bình cộng thì lại thân thiết hơn, thiện chí hơn với nhau. Bây giờ diễn đàn mở rộng ra, và có sự đa dạng trong các thành viên - có người này người khác. Không thể ai cũng làm vừa lòng ta, ta cũng không phải đồng đô la để tất cả đều yêu mến. Nhưng em vẫn nhớ những lúc dù rất bận, nhưng mọi người vẫn cố gắng đánh máy cuốn "Mười ngày rung chuyển thế giới". Mặc dù lần ấy làm khá là ... thiếu chuyên nghiệp (nên cuối cùng biên tập mệt nhoài), nhưng cái không khí thiện chí chung tay ấy vẫn ấm áp vô cùng. Và có thể, những cảm xúc ấy khiến cho ta gắn bó với NNN hơn chăng? Vì tất nhiên là nước Nga có mùa thu vàng, rượu vodka với Pugacheva. Nhưng xét cho cùng, ta yêu nước Nga đâu chỉ vì những điều đó phải không anh? |
Xin cảm ơn tất cả các bác quan tâm đến vấn đề tài chính cho việc duy trì diễn đàn, nhưng tôi có vài ý kiến:
- Con số "ba ngàn mấy" là số thành viên đã đăng ký, không chắc là "độc giả thường xuyên", - Cho dù có nhiều người đọc "chùa", đó không phải là điều dở, thậm chí là ngược lại. Cá nhân mỗi chúng ta đều muốn truyền tình yêu nước Nga đến mọi người, mỗi người viết đều muốn có nhiều người đọc, - Trừ trường hợp bắt buộc phải mua mới có (ví dụ: nộp tiền mới cho download hoặc theo dõi chuyên mục nào đó), việc thu tiền người đọc là không khả thi, - Quan trọng hơn cả là vấn đề nhu cầu. Tôi thấy két của Râu (USY) vẫn nặng mà admin chưa có dự án mới nào cả. Tự tôi coi mình là "không vô trách nhiệm", không ỷ lại vào sự hào phóng của người khác, theo dõi sát tình hình, song, tới nay tôi chưa hề đóng góp tiền. Không phải tôi đợi lúc 4R khốn khó mới "ra tay nghĩa hiệp" - tôi tin 4R này luôn khỏe, mà chỉ là đợi dịp thuận tiện sẽ góp (tôi viết thế này có thể gây tác dụng phụ, ai đó có thể tự bào chữa cho sự ích kỷ của mình, nhưng tôi không thể không viết). Tôi xin nghe thêm các cao kiến khác. |
Xin cảm ơn các bác đã có những ý kiến rất tâm huyết.
Về vấn đề kinh phí hoạt động cho NNN, nhờ sự đóng góp của các bác với nhiều hình thức (góp trực tiếp, mua lịch, mua CD, đấu giá...) mà hiện nay Quỹ của chúng ta cũng đã tương đối, dù chưa hẳn là đã dồi dào. Tuy nhiên, so với những nhu cầu thực tế hiện nay là chỉ dùng chi trả vào việc thuê host, bảo dưỡng và nâng cấp 4rum thì chúng ta tạm yên tâm. Việc thu quỹ của các mem, em đồng ý với ý kiến các bác là không khả thi. Và hình như chưa có 4rum nào làm thế cả. NNN hoạt động đã được 5 năm, là một thành viên đã theo NNN từ những ngày đầu, xin đề xuất một số ý kiến cá nhân để "kho" NNN ngày càng dồi dào hơn. 1. Bổ sung mảng tư liệu cho NNN: Chúng ta đã từng cùng nhau chia nhỏ từng phần cuốn sách "Mười ngày rung chuyển thế giới" để đánh máy đưa lên NNN. Chúng ta cũng có bạn nthach cần mẫn dịch kho tư liệu khổng lồ về Lịch sử máy tính Liên xô, về Baikal..Có chị Rừng và một số bạn dịch và đánh máy chuyện "Marutxia đi học" và một số truyện thiếu nhi khác, hồi ở 4rum cũ có bạn Linh đánh máy "Tuyết bỏng" đều đặn đưa lên...Nhưng xem ra nhu cầu của bạn đọc NNN ngày càng cao hơn. Nếu như bác nào có truyện văn học Liên xô-Nga hay các cuốn sách tư liệu tham khảo về Liên xô mà chịu khó đánh máy đưa lên thì hay biết mấy. Đó phải là những cuốn sách chưa có bản đánh máy trên mạng, vì đỡ mất công làm nếu như trên mạng đã có. Trường hợp mới đây của bạn Phạm Việt Hùng là một ví dụ, bạn ấy rất kỳ công đánh máy đưa lên NNN, trong khi cuốn "Nhớ lại và suy nghĩ" của tướng Zhukov từ lâu đã có trên trang vnthuquan. Tôi nghĩ rằng sự đóng góp về mảng tư liệu như vậy là rất cần thiết với 4rum chúng ta. 2. Dịch tin, bài cho 4rum và trang chủ NNN: Ngoài 4rum, trang chủ NNN cũng được nhiều người vào đọc hàng ngày và để lại phản hồi dưới các bài viết tâm đắc. Thành viên BBT trang chủ dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu cập nhật tin tức thường xuyên. Do vậy, chúng tôi rất tha thiết yêu cầu các thành viên NNN tham gia viết, dịch các tin bài cho 4rum vào các box đã có. Trên cơ sở đó, Ban biên tập sẽ chọn lọc những bài viết thích hợp để đưa lên trang chủ. Hungmgmi thấy rằng thành viên NNN có nhiều bác rất siêu, vốn kiến thức dày dặn, trình độ ngoại ngữ khỏi phải bàn, nếu các bác đầu tư, đóng góp cho NNN bằng các bản dịch, bài viết của mình (với các đề tài văn hóa, nghệ thuật, quân sự...) thì không còn gì bằng. Nếu bác nào nhiệt tình muốn tham gia vào Ban biên tập trang chủ, xin cho biết ý kiến, chúng tôi vô cùng vui mừng chào đón. Trên thực tế trong các năm qua, ngoài Ban biên tập và Ban quản trị, đã có một số bác rất nhiệt tình dịch tin cho các box 4rum NNN và đã được sử dụng trên trang chủ như các bác Micha53, Matador, DT.NAM...và nhiều bác nữa:emoticon-0150-hands Em nghĩ sự nhiệt tâm đóng góp cho NNN, dù bằng cách này hay cách khác đều đáng quý, đáng trân trọng. Cảm ơn các bác đã đọc ý kiến. |
Trích:
Tuy nhiên cũng như ý kiến của một số bác về việc thu quỹ, em thấy việc thu quỹ bắt buộc là không khả thi. Ngày xưa em cũng đã từng nghĩ như bác Thaond và một số bác có chung quan điểm. Và em cũng đã từng mở hẳn một "Thớt" để bàn luận vấn đề này (tuy hơi khác một chút là hướng đến vấn đề từ thiện). Các thành viên cũng đã tranh luận hết sức sôi nổi. Các bác có thể tham khảo thêm: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1403) Ngoài những ý kiến đóng góp của các bác, trong đó có những vấn đề cụ thể như hungmgmi đã đưa ra em xin có ý kiến nhỏ như sau: Cần kiện toàn và bổ sung cho bộ máy của BQT Diễn đàn. Ngày xưa Diễn đàn còn nhỏ nhưng thấy thành viên BQT nhiều. Giờ vì những lý do nào đó mà thành viên của BQT hơi ít. Cần mời thêm các mem có uy tín, có lòng nhiệt tình vào BQT. Ngày xưa em đã từng được mời vào BQT nhưng đã từ chối vì một lý do đơn giản: Em là người "yêu tự do". Nhưng nay vì mục đích làm cho Diễn đàn NNN phát triển lên tầm cao mới nên nếu có được mời vào BQT, chắc em sẽ không từ chối. Vẫn biết rằng những thành viên BQT là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nhưng một khi đã nhận trọng trách trên vai, em nghĩ rằng tất cả các thành viên BQt trước hết phải hết sức đoàn kết, đồng lòng, nhiệt tình hơn nữa, phải công bằng và lắng nghe hơn nữa ý kiến của các thành viên trên Diễn đàn. Cần có những biện pháp để khơi dậy những tiềm năng của các thành viên nhằm "giải quyết" các vấn đề như: - Định hướng phát triển của Diễn đàn; - Vấn đề tích cực viết bài trên 4R cũng như cho Trang chủ; - Vấn đề xây dựng quỹ, hoạt động tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, từ thiện; - Các hoạt động trên Diễn đàn và hoạt động offline; - Giới thiệu thêm thành viên tham gia; - v.v. Em nghĩ rằng việc "giải quyết" những vấn đề trên không đến nỗi quá khó bởi vì đa số trong chúng ta có thừa lòng nhiệt tình để chia sẻ với nhau. Cái khó nhất là làm thế nào để "gãi cho đúng chỗ". Một vài ngu ý của em, có gì không phải mong các bác ném đá nhẹ tay ạ. :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.