![]() |
Về việc đóng góp từ thiện
Kính gửi thành viên diễn đàn NNN,
Ban Quản trị NNN xin được chính thức thông báo tới tất cả các thành viên, Ban Quản trị NNN không phát động phong trào quyên góp từ thiện trên diễn đàn NNN với bất kỳ hình thức nào vì các lý do sau: - Việc phát động các phong trào quyên góp từ thiện không nằm trong tiêu chí hoạt động và định hướng phát triển lâu dài của trang NNN. Trang NNN chỉ là trang chuyên biệt về nước Nga, quy mô hoạt động còn khiêm tốn. - Hiện nay rút kinh nghiệm việc quyên góp từ thiện ở một số diễn đàn khác khác, họ đã gặp phải nhiều khó khăn, bất đồng trong công tác quản lý. Thậm chí đã có những diễn đàn gặp vấn đề với luật pháp, rất phức tạp. - Các thành viên Ban Quản trị NNN cũng rất bận bịu trong công tác chuyên môn của mình. Do phải kiêm nhiệm thêm việc biên tập cho trang chủ và quản lý diễn đàn nên chiếm khá nhiều thời gian, do đó Ban Quản trị không thể kiêm thêm việc quản lý công tác từ thiện. Vì vậy Ban Quản trị diễn đàn NNN có một số ý kiến: - Đề nghị tất cả các thành viên không tiếp tục gửi tiền đóng góp từ thiện vào quỹ NNN. Quỹ NNN chỉ thu tiền để phục vụ cho những hoạt động của trang web như đã quy định trước đây. - Số tiền đấu giá mà bác Old Tiger đã gửi cùng số tiền các thành viên đóng góp giúp đỡ em Sao (là 5.800.000 đ - năm triệu tám trăm ngàn đồng) sẽ được BQT bàn giao hết cho bạn Siren để trao quà cho em vào một ngày gần đây. - Mỗi thành viên chúng ta có thể tham gia từ thiện qua nhiều kênh khác nhau như cơ quan, khu phố, qua những tổ chức từ thiện khác nhau hoặc trực tiếp. Việc tham gia từ thiện là nghĩa cử đẹp, nhân ái, được các thành viên hưởng ứng tham gia. Tuy nhiên, như đã viết ở trên, vì nhiều lý do BQT NNN không thể đứng ra quản lý công tác này. Rất mong được sự ủng hộ nhất quán từ các thành viên. Trân trọng BQT diễn đàn NuocNga.net |
Cái cách mà các ông bà BQT thông báo ban đầu làm tôi và nhiều thành viên khác thực sự choáng và thất vọng.
Tôi chưa thấy ở đâu làm từ thiện lại gặp vấn đề về luật pháp cả. Với tôi đây không phải là lần đầu. Dù các ông bà trong BQT không đứng ra tổ chức hay phát động, nhưng khi đi tặng quà từ thiện, chúng tôi đều nói: "Đây là quà của các thành viên trang Web nước Nga chấm nét quyên góp và tặng cho...". Chứ chúng tôi chẳng nói tiền của ông nọ bà kia đấu giá được cái này, cái khác rồi muốn thành sao mang đi đánh bóng tên tuổi của mình với mấy đứa trẻ con bất hạnh và các mem trên 4R này... Các ông bà BQT không cần phải sửa bài. Nếu thấy giữ một số tiền ít ỏi để ủng hộ cho em Sao khó quá thì đây là Số tài khoản của tôi 0271000211746 Vietcombank Quảng Ngãi (mà các ông bà BQT cũng thừa biết ai gửi vào, cần gì phải hỏi thành viên nào...). Gửi lại cho tôi, đằng nào tuần sau tôi cũng ra HN công tác, sẽ cùng một số thành viên ở HN đến thăm em Sao. [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X |
Trích:
Bác xài tiền mặt trên lãnh thổ VN thì vô tư, nhưng tiền đã vào-ra tài khoản của ngân hàng thì nên thận trọng. Em không rõ lắm, nhưng hình như tài khoản của NNN là tài khoản cá nhân của chị Rừng phải không ạ? Nếu thế thì em lại càng không muốn chị Rừng của chúng ta gặp rắc rối với ... "Lâm luật". Lòng tốt thì ở đâu và bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng có cơ hội, bác à! |
Trích:
|
Trích:
Việc ủng hộ, tặng quà cho ai đó do cá nhân các thành viên 3N tự đóng góp, phát động thì tùy tâm. Đó là một nghĩa cử nhân ái hiện đang được nhiều thành viên tích cực tham gia. Tấm lòng nhân ái của các thành viên rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, do nhiều lý do đã nêu, Ban Quản trị 3N không đứng ra quản lý công tác này. Việc gặp rắc rối về luật pháp thì đã từng xảy ra rồi bác Hổ à (đơn cử như webtretho đã từng bị rắc rối về vấn quyên góp từ thiện). |
Tôi cũng đã định không nói thêm gì nữa. Nhưng vì BQT đã sửa cái bài viết ban đầu nên dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc của các mem khác về bài viết trả lời trên của tôi.
BQT có dũng cảm để nguyên bài viết như ban đầu không? Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Nếu từ đầu đã viết như dưới thì tôi không có ý kiến gì. Rất tiếc: Trích:
Trích:
Dù sao tôi cũng xin lỗi Ban quản trị NNN vì đã làm phiền quý vị! |
Hiểu nhầm bởi các bài viết liên quan không ở liền nhau, các bác đều có lý cả. Xin các bác đừng nổi nóng với nhau.
|
Thật tiếc là một việc làm thiện với ý nghĩa cao đẹp đã bị “làm đau buồn” qua những tranh cãi giữa những người bạn thế này!
Hoa May nhớ, mới vài ngày trước thôi, ở “góc từ thiện” ấy đã rộn ràng bao tiếng reo vui thế này: Trích:
Trích:
Trưa nay HM cũng thấy lạ lùng khi đọc thông báo của BQT: “Những ai đã gửi tiền rồi xin gửi lại số TK cá nhân để chị RBD chuyển trả”. Có cần thiết phải làm phức tạp sự việc như thế không? Về việc này có một mem chia sẻ với HM: “Em choáng. Và đau như là đang dùng trái tim của em Sao ấy”! :emoticon-0107-sweat Vậy thì những bức xúc của bác Hổ trên đây cũng là điều dễ hiểu, phải không ạ? Dù sao thì BQT cũng đã sửa sai ngay. Và nói chung BQT đã thông báo đầy đủ và hợp lý về việc từ thiện. Bác OT nên bình tĩnh ạ. Mọi người trên đây đều khẳng định: rất nhiều nơi cần đến tiếng reo như trên đây của bác. Còn em thì nhận xét thêm: cho dù là tiếng reo vui – cũng cần chọn đúng nơi cho nó âm vang đồng điệu thì mới quý, bác à. P/s: Dường như HM viết dài quá? Xin lỗi những ai thấy phiền. |
Trích:
CK đi vắng bây giờ mới được đọc bản thông báo và một số ý kiến của các thành viên. Xin có thêm một ý kiến thẳng thắn. Dù chỉ được đọc bản thông báo đã được sửa chữa nêu trên nhưng CK vẫn cảm thấy nó như một thùng nước lạnh dội lên những tấm lòng nhiệt tình, nhân ái của nhiều thành viên trên diễn đàn này. Ngay từ đầu ý tưởng lập quỹ làm từ thiện đã không được Ban quản trị ủng hộ. Nhưng từ đó đến nay công việc từ thiện vẫn diễn ra tự nguyện giữa các thành viên trước những dữ dội của thiên tai lũ lụt, lũ quét, lở núi... liên tiếp xảy ra, trước những lời kêu gọi khẩn thiết của chính phủ, của mặt trận, của báo đài, của các tổ chức nhận đạo nhằm giúp đỡ những mảnh đờ bất hạnh. Những đóng góp đó có thể rất nhỏ bé so với những quyên góp khổng lồ của những đại gia nhưng thật đáng quý và đáng trân trọng. Thiết nghĩ, nếu Ban quản trị không có ý định đứng ra tổ chức, quản lý công việc từ thiện thì cũng không nên có những lời phát biểu lạnh lẽo và vô cảm như trên trước một việc làm đầy nhiệt tình và ấm áp tình người của các thành viên trong gia đình chung này. Việc BQT không đứng ra quản lý và tổ chức làm từ thiện là tùy BQT, không ai có thể ép buộc. Nhưng một số lý do BQT nêu ra trên đây theo CK là chưa thuyết phục. Tuy nhiên đây là quyền của BQT. Với lòng yêu mến 3N, CK cảm thấy bất ổn khi đọc: "Việc phát động các phong trào quyên góp từ thiện không nằm trong tiêu chí hoạt động và định hướng phát triển lâu dài của trang NNN. Trang NNN chỉ là trang chuyên biệt về nước Nga, quy mô hoạt động còn khiêm tốn." Liệu uy tín của NuocNga.Net có còn giữ được khi mà các thành viên chỉ chuyên viết về tình yêu với một nước Nga xa xôi mà không quan tâm gì tới những đồng bào cơ cực của họ? Và họ được khuyến cáo nên thể hiện sự "quan tâm" ở những "kênh" khác chứ không phải ở chính trên NuocNga.Net? |
Em cũng vài tuần nay không OL vì đang về quê cách Mos 1 ngàn km có việc. Giờ nằm ở vùng nhà quê buồn quá và nhớ các bác nên ghé vào thăm mọi người,vậy mà..em hơi buồn.
Các bác sống với nhau như anh em trong nhà,quý nhau như ruột thịt mà để xảy ra những hiểu lầm để rồi làm cả cái gia đình này mất vui. Em chỉ có một vài ý kiến qua vụ này như sau: 1-Các bác vừa có thâm niên về tuổi đời cũng như tuổi trên 3N này nên chúng ta cần bình tĩnh trong mọi tình huống để không làm sứt mẻ tình cảm và thiên hạ dèm pha ! Quan điểm em thì..thà mất tiền hơn là mất tình cảm. 2-Việc thông báo,hồi âm những vấn đề tế nhị,em mong rằng các TV cũng như BQT nên PM cho nhau thì vẫn thuận tiện hơn. Cùng lắm các bác cứ alo cho nhau mất 1 phút vẫn hiệu quả mà! Các bác hầu như đã có số ĐT,YM,Skype của nhau nên chuyện liên lạc không có gì quá phải bận tâm. Những TV khác thì các bác PM qua hộp tin nhắn trên 3N cũng không đến nỗi chiếm nhiều time hơn một thông báo trên 4R là bao! 3-Nếu quỹ 3N không quản lý các khoản ngoài hoạt động của 3N thì nên có quy định để có kế hoạch cho lập quỹ này riêng để thuận tiện việc quản lý cũng như không làm khó cho thủ quỹ 3N và tấm lòng của anh em TV đối với công tác từ thiện. Vài thiển ý của em,có gì không phải các bác cứ đánh tưng bừng ạ. Em chào và hẹn gặp các bác trên 3N sau một vài tuần nữa ạ. Chúc tất cả vì sự đoàn kết,sức khỏe và hạnh phúc ! |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
http://www.vcb.com.vn/ Trích:
Trích:
Cuối cùng rất thấm thía với lời khuyên của bạn Hoa May. Trích:
|
Trích:
Dưới đây không phải là lời của em. Em chỉ trích lại nguyên văn những nhắn nhủ từ nước Nga xa xôi đang mùa băng giá của rocketvn với chúng ta thôi: 1-Các bác vừa có thâm niên về tuổi đời cũng như tuổi trên 3N này nên chúng ta cần bình tĩnh trong mọi tình huống để không làm sứt mẻ tình cảm và thiên hạ dèm pha ! Quan điểm em thì..thà mất tiền hơn là mất tình cảm. 2-Việc thông báo,hồi âm những vấn đề tế nhị,em mong rằng các TV cũng như BQT nên PM cho nhau thì vẫn thuận tiện hơn. Cùng lắm các bác cứ alo cho nhau mất 1 phút vẫn hiệu quả mà! Các bác hầu như đã có số ĐT,YM,Skype của nhau nên chuyện liên lạc không có gì quá phải bận tâm. Những TV khác thì các bác PM qua hộp tin nhắn trên 3N cũng không đến nỗi chiếm nhiều time hơn một thông báo trên 4R là bao! |
Các bác thân mến,
Em xin trích câu cũ của BQT đây: "- Đề nghị các thành viên nào đã chuyển tiền vào quỹ NNN, sớm PM số tài khoản cho chị rung_bach_duong để chị RBD chuyển trả lại cho các thành viên." Lý do sửa lại là do lúc đầu BQT không biết được lịch ra công tác Hà nội của Bác Hổ, nên về nguyên tắc của kế toán những khoản tiền nào chuyển vào TK không đúng mục đích sẽ được chuyển trả lại cho đúng chủ nhân. Việc các thành viên tự chuyển tiền vào TK không đúng mục đích của quỹ và chưa có sự xin ý kiến của BQT là sai, buộc BQT phải xử lý như vậy. Ở đây ngoài bác Hổ ra còn có cả thành viên khác chuyển vào nên việc xin TK để chuyển trả lại là bình thường. (Em xin lỗi các bác vì em là dân kế toán nên lúc nào cũng nguyên tắc, bệnh nghề nghiệp mà, các bác đừng suy diễn khác đi mọi việc sẽ trở nên méo mó, xấu xa. Em mệt lắm :emoticon-0106-cryin ) Sau khi thống nhất với các thành viên sẽ chuyển về một mối cho bạn Siren cho thuận tiện, thì BQT sửa thành như sau: "- Số tiền đấu giá mà bác Old Tiger đã gửi cùng số tiền các thành viên đóng góp giúp đỡ em Sao (là 5.800.000 đ - năm triệu tám trăm ngàn đồng) sẽ được BQT bàn giao hết cho bạn Siren để trao quà cho em vào một ngày gần đây". Đó là logic sửa chữa chỉ có giản đơn như vậy, không biết tội lỗi của BQT đến đâu, các thành viên cứ phán xử tiếp. Nhưng quả là tất cả các thành viên BQT (những người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng) được Bác Hổ đưa lên hết thành Ông/Bà chỉ vì những sự việc đơn giản như vậy RBD thấy thoáng buồn. Đây là suy nghĩ riêng của nick rung_bach_duong. Nhân đây RBD có một đề xuất nghiêm túc: RBD đã tham gia thành viên NNN và làm thủ quỹ NNN được 5 năm. Cách đây 2 năm do tính chất công việc cơ quan quá bận rộn và hoàn cảnh gia đình nên RBD cũng đã có đề xuất với BQT xin thay người khác nhưng lúc đó BQT chưa tìm được người thay thế. Đến nay công việc vẫn chưa ổn nên RBD vẫn tiếp tục đề nghị BQT tìm người thay thế giúp RBD. Vì vậy mong các thành viên ai có điều kiện giúp RBD lúc này. TK sau mang tên RBD sẽ được chính thức đóng vào: 31/12/2009 Tài khoản số : 0011 001 371 535 Ngân hàng : Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Theo ý kiến RBD xin đề cử một số bác gái sau: 1. Bác Chaika 2. Bác Hoa May 3. Bác USY 4. Bạn Siren 5. Bạn Zima Trân trọng! |
Trích:
NNN là клуб chung của chúng ta. BQT phải có "trái tim nóng" và "cái đầu lạnh" thì cái клуб chung đó mới lâu bền và phát triển được. Là một thành viên mới, tôi mong muốn tất cả thành viên của NNN cùng có "trái tim nóng" và "cái đầu lạnh". Bác Rừng đừng nên rút, nếu thế thì có nghĩa là cái đầu của bác cũng bắt đầu nóng lên rồi. |
Trích:
Chào các bác! Trước hết, tôi thật sự đang có cảm giác... hụt hẫng! Tôi mới biết đến NNN chỉ hơn 2 năm. Tôi đã đặt, gửi gắm tình cảm của mình vào đây và đã hy vọng là đúng chỗ. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi là 1 trong những thành viên của NNN. Như tôi đã từng có ý kiến đề xuất: Diễn đàn NNN không những là nơi tập hợp những Con người có Suy nghĩ, Tình cảm tương đối... tương đồng, nơi hội tụ của những trái tim có những nhịp đập đồng điệu. Và, không chỉ chúng ta quan tâm đến nước Nga, những vấn đề, khía cạnh về... nước Nga. Từ nơi đây, chúng ta vẫn có thể chia sẻ những trăn trở, băn khoăn đến những vấn đề của Đất nước, Tổ quốc của chúng ta-Việt Nam. Đó cũng chính là "sợi chỉ liên kết" mỗi con người trong NNN. Dù bất kể ai ở đâu trên hành tinh này, ai làm nghề gì, vị trí trong xã hội... ! Tôi rất vui khi được tham gia những sinh hoạt của 4R-NNN! Tập hợp những trái tim, tình cảm của những thành viên NNN tham gia gián tiếp hay trực tiếp vào công tác xã hội 1 cách tự nguyện và không cần biết... ai phải biết mình, theo tôi nghĩ, đó là 1 điều hay, văn minh! Lòng tốt ai cũng có (ít hay nhiều). Nhưng khi Lòng tốt được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm và ngữ cảnh thì có giá trị rất nhiều lần so với "giá trị cơ học" của nó! Và điều đó sẽ đem đến cho mọi người những niềm vui và hạnh phúc. Đồng ý Lòng tốt không phải mang danh 1 "nhãn hiệu" nào đó! Nhưng, "những tấm lòng từ NNN"-MỘT KHỐI, đại diện cho 1 "nhân vật" giống như "Ông Già Tuyết" hay "Bụt"... thì có gì là "hô lớn cho người khác biết" đâu, thưa các bác! Tôi mong rằng các bác có những sự điều chỉnh, sắp xếp để 4R-NNN của chúng ta có thể tiếp tục "SỐNG"! Cảm ơn các bác đã quan tâm đến ý kiến của tôi! Chúc sức khỏe mọi người và mong bác Old Tiger đừng buồn! :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands |
Trích:
Mới vào đọc, vẫn thấy rất rộn ràng! Ví dụ một trích dẫn này: Trích:
Trích:
:emoticon-0155-flowe |
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1302 Cũng nhờ cái "vi phạm pháp luật" mà giúp ích được nhiều cho 4R NNN ra phết đấy. He he chúc bác mạnh khỏe. Tôi thích câu chuyện về gã hàng xóm nhà bác! To BQT: Hiện giờ còn một dòng tiền nữa vào Tài khoản của NNN đó là tiền mua lịch của các thành viện. Vậy xin hỏi BQT dòng tiền đó có "đúng mục đích" của NNN đề ra không? |
Trích:
Nếu đội U 23 Việt Nam thắng người Mã. Em xin ủng hộ cho quỹ NNN 200 k! Câu này là của bác đấy nhé! Em lại nhớ năm ngoái bác Mì Chả mở hẳn một "Thớt" cá dộ bóng đá. Vui quá chừng chừng và cũng góp được nhiều quỹ cho 4R NNN. Câu này cũng của bác luôn! Bác thích thằng hàng xóm nhà em chắc vì nó cũng giống như thằng hàng xóm nhà bác, phải không ạ? Чего мы не знаем, это не значит, что оно не существует |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Các bác ơi, em xin mạo muội một tý:
Thoáng chút không vui vì các bác đã có những ý kiến qua lại như trên, nhất là em thấy các bác thuộc bậc "cây đa, cây đề" của 3N và rất được các mem kính trọng. Nhiều khi những vấn đề "nhỏ như con thỏ gặm cỏ" mà các bác không cảm thông cho nhau, cứ tự ái, bắt bẻ nhau từng từ, từng ý thì lần sau gặp nhau nếu có chén vodka nó cũng thành nước lã mất. Em chỉ phỏng đoán thôi nhé: Gốc rễ của vấn đề là ở chổ 3N là "ảo" mà tấm lòng và công việc của các thành viên(kể cả BQT) thì thật nên nó mới ra như thế. Em thật sự cảm phục tấm lòng của bác OT và một số thành viên khác, của cho thì quá tốt rồi(em không có được điều kiện làm được như các bác, có làm cũng ở kênh khác) nên em xin nêu thẳng vấn đề ở đây là cách cho thôi, theo cách này nó khó hơn ở các kênh khác. Các bác ở BQT nói cũng đúng chứ trong trường hợp khác thì quá dễ dàng, em ví dụ một người chơi thắng cuộc ở kênh giải trí VTV3 họ tuyên bố ngay là sẽ tặng ai bao nhiêu, cho ai. Quá dễ. Còn ở 3N chắc là khó làm được như vậy. Em có đề nghị: các thành viên 3N có tấm lòng hảo tâm nên chăng ta làm với các địa phương hoặc các tổ chức, cơ quan hữu trách, trực tiếp với các đơn vị có người nhận hoặc bản thân gia đình, cá nhân người được nhận thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó BQT chỉ cần nêu tấm lòng, nghĩa cử cụ thể của thành viên lên diễn đàn để mọi người trong ngoài 3N biết là đủ. Em thấy trời đang xanh bỗng gợn mây chuẩn bị mưa nên em chuẩn bị áo mưa và...chạy. Em đã xin phép các bác rồi, đừng ai mắng mà em buồn. |
Kính thưa tất cả các bác!
Xin cho tôi có mấy lời với tư cách "là thành viên theo thống kê hiện đang đứng trong top 3 chăm post bài trên diễn đàn" (không tính chất lượng, độ dài ngắn, chủ đề phù hợp hay không phù hợp đấy nhé!:emoticon-0136-giggl) về chuyện hiểu lầm vừa qua, câu chuyện đã lại làm diễn đàn yêu quý của chúng ta thêm 1 phen "sóng gió": 1. Về bản chất sự việc: BQT theo như tôi biết thì từ đầu (từ hồi xưa, chứ không phải lần đấu giá mũ ca lô hồi gần đây đâu) đã trình bày rõ nhiều lần trên diễn đàn là không thể ôm dược việc làm từ thiện xã hội, và cũng vì vậy nên không đứng ra phát động quyên góp, chỉ ủng hộ về tinh thần. Có 2 lần như tôi được biết BQT đứng ra trao quà ủng hộ, đó là cho nạn nhân vụ Beslan, và tới thăm gia đình em Bình ở Hải Dương. Tôi nghĩ quyết định đó là hợp lý, khi thành viên BQT đều không chuyên trách, và thành phần diễn đàn mình hết sức đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp, địa bàn hoạt động và cả điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình. 2. Về vấn đề gây khúc mắc vừa rồi: Sau khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn bài viết và phản ứng xung quanh nó, tôi thấy các bác đã có sự hiểu lầm nhau nghiêm trọng, từ đó dẫn đến những phát biểu rất "mệt mỏi". - Về phía BQT: câu post sau dã đươc sửa "Đề nghị những bác nào chuyển tiền để làm từ thiện báo lại cho thủ quỹ số TK để thủ quỹ chuyển trả lại " thật ra là bình thường về nguyên tắc kế toán, (nhưng chắc BQT cũng thấy nó không chỉ đơn thuần là câu nói của kế toán trên diễn đàn nên đã sửa đúng lúc) nhất là các bác nên thông cảm cho bác RBD rất nhiều việc, bản thân lại chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Vietcombank (he he, chán cho nhà bác này) , VCB lại chưa có dịch vụ SMS Banking, cộng thêm hoàn cảnh hiện nay nhà RBD đang có việc rất bận, nên rất ít khi check TK, chứ chưa nói là vào diễn đàn theo dõi quỹ. Tiền về, không biết từ đâu, ai gửi, dùng vào việc gì - đó là khó khăn thực tế bác RBD đã và đang phải đối mặt. Tôi đơn cử thí dụ: bác OT chuyển tiền đấu giá cùng tiền bóng đá gì đó vào TK, và chú thích trên diễn đàn là "TK NNN hiện nay nhiều rồi nên số tiền "bóng đã" kia đề nghị phục vụ cho mục đích từ thiện" (xin lỗi OT nếu tôi trích dẫn có chưa chính xác về câu chữ) là không thỏa đáng, vì như vậy vô hình trung bác "khoác thêm" cho BQT chức năng quản lý quỹ từ thiện theo sự chỉ đạo của thành viên, khiến công việc rất khó tách bạch và theo dõi, trong khi ngay từ đầu BQT đã từ chối việc quản lý quỹ này. BQT có sửa lại 1 câu trong bài post trước, khiến bác OT nổi giận, nay tôi xem lại câu đó qua trích dẫn lại của bác RBD thì thấy cũng không có gì "xấu xa" mà đơn thuần chỉ là yêu cầu của 1 kế toán bị ngộ con số thấy tiền về ùn ùn chưa hiểu khoản nào ở đâu thì "hết vía" nên lập tức muốn "hồi ngân" cho "nhẹ nợ" (xin lỗi bác RBD về nhận xét chủ quan này của tôi), cảm ơn bác RBD đã cho thấy rõ câu sửa đó để hiểu đúng vấn đề. Nhân đây đề nghị BQT tham khảo ý kiến sau đây của tôi để giải quyết chuyện quỹ: BQT nên phân công, kêu gọi các thành viên BQT hoặc thành viên tích cực của diễn đàn nhận mở tài khoản riêng để thu chi quỹ NNN, luân phiên nhau đứng tên chủ tài khoản, với thời hạn xác định (có thể là 2 năm lại thay người khác), chứ không bắt làm "mãi mãi" , tới nay đã gần 5 năm như RBD. Quá khổ! 3. @ Bác Hổ: Đồng loại ơi là đồng loại, bác bao giờ cũng nóng như lửa ấy, tự ái ầm ầm, gầm át hết cả. Là Hổ thì phải gầm, kệ các loài thú khác có đinh tai nhức óc thì ráng mà chịu hay sao? Cho dù tôi không phải chức "ông/bà", chỉ là đồng loại của bác thôi, nhưng nghe bác gầm vậy tôi cũng thấy đau đầu đau tim quá! Qua mấy nét chấm phá như trên kính mong các bác bình tâm và thông cảm cho nhau hơn. Chúng ta không phải là những người đối lập nhau trên diễn đàn mà chỉ cùng mong diễn đàn chung của chúng ta thêm gắn bó, không nên quá nóng nảy và hiểu lầm nhau từ những câu chữ để rồi từ đó thêm những câu chữ khác làm nhau đau lòng. Nên góp ý hoặc hỏi nhau một cách bình tĩnh, khách quan. 4. Định post lên thì thấy bài của bác OT về chuyện lịch. Về chuyện này hoàn toàn rõ ràng từ đầu: làm lịch để gây quỹ xây dựng NNN. Vậy nên mọi khoản thu và chi đều do quỹ NNN quản lý. Việc này bác OT không nên hỏi lại cho rắc rối, vì từ trước đến nay đều trước sau như nhất như vậy, và có lẽ không ai hiểu nhầm cả. Mọi người có thể rút lại đăng ký tùy sở nguyện, nhưng chuyện quỹ NNN cam kết thanh toán toàn bộ tiền in lịch đã được công bố chính thức trên diễn đàn, tôi tin chắc chắn BQT không thay đổi quyết định. Đề nghị nếu có thay đổi BQT kịp thời thông báo ngay để các thành viên được biết. Trên đây là suy nghĩ của cá nhân tôi, mong các bác cảm thông. Trân trọng |
Topic này đáng ra không nên dài như thế, và cũng không nên có những bình luận và chụp mũ nhau khá nặng nề như thế.
Nếu như có một cú điện thoại góp ý trên tinh thần xây dựng, là cần sửa lại như thế, như thế là hợp lý hơn, vì thế này thế nọ...Đúng như góp ý của bạn rocketvn mà một bạn mới dẫn lại trên đây thì có lẽ topic đó chỉ có một bài của BQT. Trên thực tế, đã có một cú điện thoại như thế, của một mem nữ rất tích cực ở HN, hầu như ngay sau thông báo đầu tiên của BQT(post vào khoảng 10h sáng). Và sau khi nhận được thông tin góp ý rất xác đáng và đầy tinh thần xây dựng đó, BQT đã thống nhất sửa lại như các bác đã biết. Sửa ngay, vào tầm gần hết giờ trưa, quãng hơn 11h. Ngay sau khi BQT sửa lại cho hợp lý hơn, Hungmgmi đã báo ngay cho thành viên này biết và nhận được phản hồi rất tích cực. Chuyện chỉ có vậy thôi, không có gì lớn. Thông báo có điều chưa hiểu nhau, nay nhận được phản hồi hợp lý, đã sửa ngay cho thuận hơn. Thế mà đến hơn 2 h chiều, tức là hơn 2 tiếng sau đó, bác Hổ lại lên tiếng gay gắt bức xúc về những điều mà nay đã được chỉnh lại cho hợp lý hơn.Tất cả những người mà bác ấy đã từng quen biết trong BQT, thậm chí là mới ngồi với nhau khá thân tình ở HN đều được bác ấy gọi là ông bà BQT tuốt luốt. Và đó chính là nguyên do để topic kéo dài một cách không đáng có, với nhiều cái mũ được một số thành viên khác chụp cho BQT mà Hùngmgmi không tiện nhắc lại ở đây vì thấy quá vô lý và buồn nữa. Phán xét nhau dễ đến thế hay sao? Có mỗi mình là nhân đạo, là có tình thương, còn những người họ đã từng gặp mặt vui vẻ, thậm chí có thể gọi là thân tình quý mến, vì không thể quản lý được một số tiền đóng góp từ thiện mà trong một giây bỗng biến hết thành một hội lạnh lùng, "vô cảm" hay sao? Đó là điều không thể nào hiểu nổi. Nhân đây, cũng nói về chuyện cũ một chút. Chắc bác Hổ vẫn nhớ những lần anh em mình PM cho nhau về vụ làm BGK Phong Thu và xiền em nhờ bác đóng hộ ủng hộ các cháu cô nhi viện Bình Sơn chứ? Bác lần nào cũng có lý do là có đọc được hết được các topic đâu mà biết. Vậy nếu như chi Rừng, người có tài khoản đang cho NNN mượn tạm để sử dụng chưa đọc được lời yêu cầu và chấp thuận để bác gửi vào TK của chị ấy, thì có lẽ bác cũng nên gửi vào TK của bạn Siren như ban đầu bác đã đề nghị thì đã không có chuyện lùm xùm không đáng có. Vậy tại sao không có một cú điện thoại để tìm được tiếng nói chung một cách nhanh nhất? Đã có một cú ĐT rồi, đã sửa lại cho hợp lý hơn rồi nhưng sao mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục gay gắt không đáng có? Đây cũng là điều không thể nào hiểu nổi. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Siren không cho tôi số tài khoản mà nói: Trích:
Trích:
Số điện thoại BQT? Trích:
Trích:
|
Thưa tất cả các bác!
Em nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây! chuyện mà lẽ ra đã phải kết thúc từ mấy hôm trước ngay sau khi em đọc được thông báo của BQT. Em là người đã gọi điện thoại cho anh HGM để góp ý về thông báo và thông báo đó đã được sửa- như thế là hợp lẽ và em nghĩ là xong. Chuyện nhỏ còn hơn con của con thỏ!!! Bác Hổ, bác nóng tính như ông Thiên Lôi- em đã từng nói với bác thế! Bác là người tốt và muốn đem điều lành đến cho người khác nhưng không cần thiết phải bực dọc đến như vậy! Em không muốn mình hay bất cứ ai trong chúng ta để mang lại nụ cười cho 1 người lại lấy đi nụ cười của những người khác! |
Các bác ơi!
Rừng Bạch Dương sẽ đóng cửa từ ngày 01/01/2010, lâm tặc chúng ta sẽ phá chỗ nào đây? "Việc cần làm ngay" bây giờ phải cùng bàn nhau trồng rừng ở đâu để có chỗ mà phá tiếp chứ. Thôi, đừng tranh luận "việc cần làm ngơ" nữa! |
Trích:
|
Trích:
Tôi có nhận được một mail của một mem rất uy tín của 4R chửi tôi thậm tệ, dùng những lời lẽ bom tấn he he nào là hồ đồ, bạc tình, độc ác... với thành viên nọ kia của BQT.... cho nên nhân tiện tôi cũng muốn nói đôi lời: Trước kia, có lần khi tôi lên tiếng nói ông A (là thành viên BQT) rằng thì là: ông ấy là thành viên BQT mà nói thế à? Thì bị phản đối và được giải thích rằng: Dù ông A đó là thành viên BQT, nhưng khi phát ngôn trên Diễn đàn với Nick là A thì đó chỉ là phát ngôn của cá nhân đó. Không đại diện BQT. Tôi đồng ý. Nhưng khi tôi nói đến BQT không hề có ý ám chỉ một ai cụ thể cả, mà là cả cái "bộ máy lãnh đạo 4R" thì nhiều cá nhân - thành viên BQT lại cho rằng tôi xúc phạm đến chính họ. Trích:
Với tôi các thành viên BQT cụ thể mà tôi đã từng quen biết và thân thiết: Admin, Hungmgmi, Rung_bach_duong, Hong Duc Anh.... trước sau như một. |
Trích:
|
Trích:
|
Trước hết xin cảm ơn chị USY đã xung phong thay em tiếp tục đảm nhiệm công tác quản lý quỹ cho NNN. Việc mở 2 TK tại Vietcombank cũng đơn giản thôi chị ạ. Trước kia em có TK tại Vietcombank HN, sau này phát sinh thêm TK cho NNN nữa em lên Vietcombank TW (bây giờ là Sở giao dịch) mở bổ sung. Sở dĩ nên mở tại VCB vì để các thành viên chuyển tiền sẽ thuận tiện hơn. Một thẻ ATM của chị có thể đăng ký thêm rút cho một TK nữa (2 in 1). Cái này chú Weekdayman giúp được.
@ Bác Muzhik: Quả thực là công việc hiện tại của em quá bận rộn nên không thể đảm đương tiếp được, việc em đề xuất xin BQT thôi không làm thủ quỹ nữa cách đây 2 năm rồi nhưng vì lý do khi đó BQT chưa tìm được người thay thế nên em không thể bỏ lửng. Không có chuyện đầu nóng ở RBD đâu bác ạ. Phải có trái tim nóng và đầu lạnh thì RBD mới có thể gắn bó với NNN gần 5 năm nay rồi. @ Bác Hổ: Em là người soạn thảo ra cái thông báo đấy, vì nó liên quan đến mục tài chính mà em quản lý trên diễn đàn. Thông báo đó đã được BQT xem xét, chỉnh sửa lại trước khi chính thức đăng (nguyên tắc làm việc của BQT là vậy). Sáng nay em đã chuyển lại trả bác 5.600.000, phiền bác check lại tài khoản giùm em. Em thực sự cảm kích trước tấm lòng từ thiện của bác. Tuy nhiên em thấy sự suy diễn quá mức sẽ dẫn con người vào vòng luẩn quẩn, nhọc lòng. Em luôn hy vọng bác là người sáng suốt. |
Trích:
Trân trọng! Còn để cho các thành viên chuyển tiền thuận tiện thì nên mở TK ở Nông-Phát (Agribank) vì nó nhan nhản khắp nơi (chứ ở Mộc Châu chẳng hạn làm gì có VCB). Nông - Phát bây giờ OL toàn quốc rồi. Thực ra quan trọng là mở ở đâu thuận tiện cho chủ TK giao dịch thôi chứ các mem cố gắng một chút là được à. |
Ôi! Thế là các bác lại tiếp tục hát đối như khi "chã gạo" ở quê em. Bái phục...!
|
Cho em góp một ý kiến nha.
Chị USY sao chị không mở TKTG tại NH ACB Á Châu ? ACB lúc này hầu như phủ sóng trên toàn quốc đó chị. Hiện tại ACB đã có rất nhiều Chi nhánh và các Phòng giao dịch ở các tỉnh thành, rất thuận lợi cho việc đóng góp vào quỹ NNN. |
Trích:
- chuyển khoản online: dịch vụ này hình như chỉ mới có Vietcombank VCB chỉ cho CK online cho tài khoản VCB khác) và Techcombank áp dụng, tuy nhiên dịch vụ chuyển khoản online của Tech không tiện bằng của VCB. - nhận thông báo về giao dịch phát sinh và số dư tự động qua SMS (cái này hầu như các ngân hàng đều có) - kiểm tra tài khoản trên internet (cái này hầu như mọi ngân hàng đều có, riêng của VCB tôi thấy sao kê chi tiết rất dễ theo dõi, tuy nhiên chỉ cho phép xem sao kê trong vòng 3 tháng trở lại, đây là hạn chế của VCB) Ưu tiên lớn nhất đối với tôi là chọn NH cho phép chuyển khoản online và kiểm tra giao dịch chi tiết trên internet, không phải ra quầy hay máy ATM. SMS-banking cũng rất quan trọng, tuy nhiên tôi thường xuyên online nên cũng có điều kiện kiểm tra tài khoản thường xuyên trên internet. Bởi vì khi có SMS báo có giao dịch, thì để phản hồi cho người gửi tôi vẫn phải lên mạng post xác nhận trên diễn đàn sau khi tìm hiểu từ TK nào do ai gửi đến. Vì thế nên để tiện cho việc theo dõi TK, đề nghị các bác khi chuyển tiền nhớ thêm cho dòng nội dung, thí dụ hungmgmi chuyen tien mua lịch:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Hay quá cuối cùng thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ kết thúc có hậu !
:emoticon-0123-party Việc quan trọng nhất là đã bầu được GĐ Tài chánh mới !!! :emoticon-0157-sun: Các mem còn lại nên tích cực kiếm xiền !!! Có xiền sẽ khắc tìm được cách gửi ngay !!! :emoticon-0136-giggl Xin chúc mừng Bác USY và NNN !!! :emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Em quên chưa nói rõ để chị biết về DV Internet Banking của NH ACB Á Châu.
DV này cho phép CK online trong toàn hệ thống và cả ra ngoài hệ thống trên toàn quốc. Phí đăng ký DV đóng 1 lần duy nhất : 50.000 vnd Phí thường niên : 100.000 vnd/năm Phí mua thiết bị đấu đọc (Smart Card): 570.000 vnd Em thấy DV này Của ACB đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết cho Tân Giám đốc tài chính NNN đấy ạ. Chị có thể khiến cho tiền của NNN nhẩy múa và chạy đến bất cứ nơi nào, mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến NH để giao dịch. Ngoài SP trên, NH ACB còn có DV Mobile Banking, Home Banking. Sử dụng những DV này hay lắm chị, Mình có thể ngồi một chỗ nhấc điện thoại lên hoạc vào Internet là có thể thanh toán tiền điện,nước,Truyền hình Cáp, điện thoại, Bảo hiểm, Tỷ giá hối đoái..... Chị vào : WWW.ACB.COM.VN tìm hiểu thêm nha chị. Chúc chị vui vẻ mọi sự như ý.:emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.