![]() |
Thế vận hội mùa đông Sochi-2014
Biểu trưng của Olimpich Mùa đông năm 2014 tại Sochi với tên miền ".ru"
http://www.sovsport.ru/s/a/f/161247.jpg?t=1259658554 Ngày 1/12/2009 Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Sochi-2014 đã ra mắt logo của cuộc tranh tài thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh này. Tham dự lễ ra mắt biểu trưng của Olimpich mùa đông Sochi–2014 có Chủ tịch Ủy ban Olimpich quốc tế (IOC) Jacques Rogge, Chủ tịch Ủy ban điều phối Olimpich Sochi-2014 của IOC Jean-Claude Killy, Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga Dmitry Kozak, Phó Thủ tướng Alexandr Zhukov và Chủ tịch Ban tổ chức Olimpich mùa đông Sochi-2014 Dmitry Chernyshenko. Logo của ”Sochi-2014” là một hình chữ nhật, trên đó có 2 dòng chữ: dòng trên là chữ “Sochi.ru”, dòng dưới là năm “2014”, cạnh đó là 5 vòng tròn lồng vào nhau biểu tượng của phong trào Olimpich thế giới. Đại diện Ủy ban Olimpich của Nga nhận xét rằng đây là lần đầu tiên trên logo của Thế vận hội có dấu ấn liên quan đến cả một đất nước, chứ không phải là một vùng hay một thành phố tổ chức cuộc thi như từ trước đến nay. Theo lời ông Chernyshenko, logo với tên miền “.ru” đã "xóa nhòa ranh giới giữa các thành phố, tập hợp những con người khác nhau nhất”. Phó Thủ tướng Nga Zhukov cho biết Logo đã được chọn qua một cuộc thi với phần thắng thuộc về công ty Interbrend. Yêu cầu chính đặt ra với mẫu thiết kế là phải thể hiện được ảnh hưởng tích cực của Thế vận hội đối với toàn thể nước Nga, và chính dòng chữ tên miền “.ru” đã đáp ứng được yêu cầu đó. Ông Chủ tịch Ủy ban Olimpich thế giới J.Rogge cũng rất hài lòng với logo này. Ông nói: “Tôi rất thích biểu trưng này. Nó rất sáng tạo và tân tiến, định hướng phù hợp với thế hệ trẻ”. Ngoài biểu trưng (logo) Nga còn phải lựa chọn biểu tượng cho Olimpich mùa đông Sochi-2014. Biểu tượng này sẽ được lựa chọn thông qua trưng cầu dân ý, sẽ diễn ra trước khai mạc sự kiện 3 năm, tức là vào năm 2011. (Theo báo "Sovietsky Sport" http://www.sovsport.ru/news/text-item/359120 ) |
Nhưng tại sao chính phủ Nga lại chọn Sochi chứ không phải là Moskva, Sankt-Peterburg hay các thành phố lớn khác?
|
Ừ nhỉ, sao lại không chọn Moskva hay các thành phố lớn khác nhỉ? Những chỗ đó luôn đông vui náo nhiệt mà.
Nhưng nếu chọn Moskva hay Saint Peterburg, có khi phải xây dựng thêm mấy ngọn núi giả thật cao, để còn thi môn trượt tuyết Alpine (trựot tuyết đổ dốc)-một trong những môn thi chính của Thế vận hội mùa đông. Dãy Krasnaya Polyana ở Sochi hoành tráng thế mà vẫn bị các quan chức Ủy ban Olympic "chê" chưa đủ tiêu chuẩn cho môn trượt tuyết việt dã kìa. Nhưng như vậy thì tốn kém lắm. Có lẽ vì vậy mà Nga chọn những nơi có địa hình thích hợp và tuyết ổn định vậy. Như Sochi chẳng hạn. Dành tiền xây núi giả để xây mới các sân vận động, các công trình thể thao phục vụ thi đấu và phục vụ cho dân sinh. Lại quảng bá thêm về Sochi-một địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nga nữa, một công đôi việc. Còn nhớ năm 2007, ông Putin đã nói như thế này tại chương trình vận động cho Sochi tổ chức tại Guatemala:"Các bạn có thể hưởng khí xuân bên bờ biển. Trong khi đó ở vùng núi là mùa đông Nga thực sự". |
Những người xây dựng Olympic Sochi, mong muốn sự may mắn cho đội tuyển Nga
http://www.nuocnga.net/uploaded/5/4676_sochi.jpg Với việc đặt một quả bóng khúc côn cầu mạ vàng khổng lồ vào trong một khối Xi-măng, những người công nhân xây dựng Sochi, mong muốn để lại một thông điệp cho thế hệ tương lai – và đó cũng là một lá bùa may mắn dành cho đội tuyển Olympic của nước Nga. Xem tiếp tại đây |
Thế vận hội mùa đông Soch-2014 đã chọn được 3 linh vật: Chú Báo (trông rất sành điệu), Gấu trắng và cô Thỏ (nhanh nhẹn):
http://rus.ruvr.ru/data/2011/02/27/1263905555/3.jpg Trong đó Báo là con vật được bình chọn nhiều nhất (28%), tiếp đến là Gấu trắng (18% và Thỏ (16%): http://rus.ruvr.ru/data/2011/02/27/1...15-Preview.jpg Có 10 "nhân vật" lọt vào danh sách chung kết để bình chọn (Đầu tiên là 11, nhưng sau đó Ông già Tuyết được đưa ra khỏi danh sách, vì theo quy định hình ảnh linh vật Olimpich sẽ thuộc quyền sở hữu của Ủy ban Olimpich quốc tế, mà hình ảnh Ông già Tuyết lại là biểu tượng Năm Mới của người Nga nên người Nga đã "giữ lại" hình ảnh này cho mình). http://rus.ruvr.ru/data/2011/02/08/1...BD%D0%B8-1.jpg http://rus.ruvr.ru/data/2011/02/26/1...-sochi2014.jpg Việc bình chọn được thực hiện qua điện thoại và tin nhắn SMS. Ban Tổ chức cho biết đã có hơn 1 triệu người Nga tham gia bình chọn linh vật cho Thế vận hội mùa Đông sẽ diễn ra năm 2014 tại Sochi. (Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến bình luận "trái chiều" về bộ ba linh vật này. Ông Ivan Melnikov, phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia Nga, cũng là phó chủ tịch Đảng Cộng sản Nga (KPRF) bình luận một cách châm biếm rằng bộ ba linh vật này có thể tượng trưng cho cả xã hội Nga, trong đó chú Báo sành điệu giống như tầng lớp tài phiệt, Gấu trắng no nê, thỏa mãn giống như tầng lớp quan chức quan liêu, còn cô Thỏ "trần như.... Thỏ" thì đúng là biểu tượng của dân chúng. Phó Chủ tịch Đuma Nga cũng cho rằng cuộc bình chọn này không khách quan, vì trước khi công bố kết quả bình chọn, đài Nga đã nêu ý kiến của Thủ tướng Nga Putin "vote" cho hình ảnh chú Báo". |
Trích:
Tuy còn hơn 2 năm nữa nhưng em nghĩ đối với nước Nga thì có lẽ HCV trong môn hockey trên băng sẽ là huy chương được chờ đơi nhiều nhất ! |
Đố các bạn tìm được những điểm khác nhau giữa 2 linh vật sau:
http://l-pics.livejournal.com/drugoi/pic/013a5133.jpg Như thông tin bác USY đã đưa: Trích:
Cha đẻ của biểu tượng Gấu Misha cho Olympic 80 Viktor Chizhikov mới đây đã lên tiếng tố cáo tác giả linh vật Gấu trắng đã "đạo" tác phẩm của ông. Ông nói: Hình vẽ Gấu trắng có hầu hết những chi tiết từ gấu Misha: mắt, mũi, miệng, nụ cười...Ông Chizhikov cũng tỏ ý không hài lòng về hình thức thể hiện khá "nghiệp dư" các linh vật được chọn."Chẳng có cái nào phù hợp cả"-Ông cho biết. Cá nhân hungmgmi thấy đúng là 2 anh em nhà Gấu giống nhau thật. |
Trích:
-Đầu của Gấu Trắng bằng 1/3 chiều cao cơ thể. -Đầu của Gấu Misha chỉ bằng 1/2,5. Do đó, ta có thể thấy Gấu Misha "trẻ con", "ngây thơ" hơn. Về tỷ lệ hình thể, tôi cho rằng, Gấu Misha chuẩn và đẹp hơn! (Tỷ lệ đầu, ngực, bụng, đôi mắt...) :emoticon-0150-hands Cái gì đã nổi tiếng rồi, nếu cứ dựa trên "nền tảng" đó để khai thác tiếp tục, cho dù chi tiết có thể khác một chút, thậm chí là khác nhiều thì cũng không thể so sánh với giá trị của những cái đã được xem là Biểu tượng! ...Kts. Io Ming Pei, người Hoa Kỳ gốc Trung Hoa đã rất táo bạo khi đề xuất và đã thành hiện thực tác phẩm lối vào Bảo tàng Louver hình Kim Tự Tháp bằng thủy tinh. Đây là một tác phẩm Kiến trúc mang tính Điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao! |
Các dự án cho Olympic Sochi đang bò như rùa
http://l-pics.livejournal.com/drugoi/pic/017569ar.jpg Ảnh trên cho thấy khuôn mặt ngán ngẩm của bác Gấu mới đây khi đến thị sát tiến độ thực hiện các công trình cho Olympic Sochi 2014. Báo cáo mới nhất trước Duma quốc gia Nga cho thấy, chỉ có 68/92 dự án đã được đưa vào xây dựng, còn trên 20 công trình hiện vẫn chưa có mặt bằng. Báo chí Nga bình luận đây đúng là Kỷ lục Thế giới! |
Hành trình rước đuốc Olympic mùa Đông “Sochi – 2014”
7/10/2012.Tại Moskva hành trình của cuộc rước đuốc Thế vận hội mùa Đông tại Sochi 2014 đã được giới thiệu mà theo đó cuộc rước đuốc này sẽ phá mọi kỷ lục trước đó. Theo truyền thống ngọn lửa sẽ được thắp sáng tại Hy Lạp và đưa đến Moskva đúng một năm sau vào ngày 7/10/2013. Ngọn đuốc sẽ được rước qua 83 khu vực, 2,9 ngàn điểm dân cư với đoạn đường là 65 ngàn km, qua tất cả 9 múi giờ của Nga trong thời gian 123 ngày (kết thúc vào ngày 7/1/2014 tại Sochi). Ngọn đuốc sẽ được rước bằng đường hàng không, trên băng, bằng xe tuần lộc, bằng xe tam mã, có mặt trên đỉnh núi Elbrus, dưới đáy hồ Baikal, tại Bắc cực, và thậm chí cả trong Vũ trụ. Tham gia vào sự kiện lịch sử này sẽ có khoảng 14 ngàn người rước đuốc và 30 ngàn nguyện viên. (Tổng hợp từ báo Nga) |
Uỷ ban Olimpic quốc tế yêu cầu Nga "trả lại" thời gian mùa đông Uỷ ban Olimpic quốc tế (IOC) thông báo với Chính phủ Nga rằng “sẽ đánh giá cao” nếu Nga quay lại thời gian mùa đông – Ông Kil-ly, Trưởng ban tổ chức Thế vận hội mùa đông lần thứ 22 đã viết như vậy trong thư gửi Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Kozak, người phụ trách công tác chuẩn bị cho Olimpic Sochi. Theo ý kiến của IOC, độ chênh lệch thời gian tối ưu giữa Sochi và Trung Âu là 2 tiếng (hiện tại đang mùa đông là 3 tiếng). Ông Ki-ly cũng khẳng định trong thư rằng việc này cần phải được thực hiện ngay trong những tuần tới, trước buổi họp của giới truyền hình, nơi các nhà tổ chức Sochi-2014 giới thiệu lịch phát sóng chính thức của Thế vận hội mùa đông sắp tới. Buổi họp này tổ chức từ 26 đến 28 tháng 2 năm nay tại Sochi. Olimpic mùa đông rất được quan tâm tại các nước Châu Âu. Trước hết là Đức, Na-uy, Phần Lan và Nga. Lịch thi đấu luôn được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ và các khuyến cáo của bộ phận truyền thông olimpic và các liên đoàn thể thao quốc tế. Vì vậy, thông điệp của IOC có thể sẽ là luận chứng cuối cùng để chính phủ Nga trả lại thời gian mùa đông. Đề nghị của các nghị sỹ, các bộ hay tổ chức xã hội là một chuyện. Nhưng yêu cầu của IOC lại là chuyện khác, nhất là nó lại có luận chứng là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế tới việc phát sóng sự kiện quan trọng nhất trong ¼ đầu của thế kỷ. - nguồn thông tin trong Chính phủ cho hay. Tháng 12 vừa qua, Vladimir Putin có cuộc gặp mặt với ông Ki-ly trong chuyến công du tới Sochi , khi Tổng thống đi tàu hoả từ Sochi tới “Bãi Đỏ” thị sát các công trình xây dựng chuẩn bị cho Olimpic. Việc đổi giờ được nhắc đến, do vậy khả năng Tổng thống sẽ chấp thuận đề nghị của IOC và giải quyết vấn đề này ngay trong thời gian tới là rất cao. - nguồn thông tin thân cận với Uỷ ban Olimpic Nga cho biết. Việc Nga bỏ chế độ đổi giờ mùa đông khiến độ chênh lệch thời gian với các nước Châu Âu tăng thêm 1 giờ từ tháng 10 đến hết tháng 3. Chính vì điều này mà việc truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao ở Châu Âu diễn ra quá muộn. Theo: http://izvestia.ru/news/543476#ixzz2ImSZ9t3A |
Ấn tượng với Lễ khai mạc Olympics Sochi 2014
Một lễ khai mạc hoành tráng, công phu, long trọng và tinh tế - đó là cảm nhận của rất nhiều khán giả về Lễ khai mạc Olympics mùa đông lần thứ XXII vừa diễn ra hôm qua ngày 07/2/2014 ở thành phố Sochi nước Nga. Mở đầu lễ khai mạc là cô bé có tên Liubov (Tình yêu) và clip "Bảng chữ cái nước Nga". Trong clip này, mỗi chữ cái là một thành tựu nổi bật hoặc biểu tượng của nước Nga - từ hồ Baikal, Mendeleev cho tới bộ phim "Chú nhím trong sương mù". Cô bé thả con diều, và theo diều bay lên trên nước Nga mênh mông, trên những hòn đảo và núi lửa, thảo nguyên với rừng bạch dương, rồi những chú hươu trên đài nguyên Chukotka, hồ Baikal, các dân tộc của nước Nga, trên nền nhạc vở opera "Công tước Igor" của A.Borodin. Toàn bộ phần nhạc cổ điển của lễ khai mạc do dàn nhạc "Nước Nga mới" do nhạc trưởng Yuri Bashmet nổi tiếng chỉ huy. http://www.olympic.org/Global/Images...tantes_600.jpg Năm bông tuyết khổng lồ xuất hiện trên sân vận động "Fisht", chúng lớn dần và biến thành năm vòng tròn Olympics. Và mặc dù có sự cố nhỏ - một bông tuyết không chịu biến hình, tuy nhiên, truyền hình Nga đã kịp thay đoạn này bằng hình ảnh hôm tổng diễn tập. Quốc ca nước Nga vang lên với sự thể hiện a capella của dàn hợp xướng tu viện Sretensky, một tu viện được thành lập cách đây hơn 600 năm khi Moskva thoát khỏi ách chiếm đóng của Thành Cát Tư Hãn. |
Khác với phần lớn các lễ khai mạc khác, ngay sau đó là phần diễu hành của các vận động viên. Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc lần này - các vận động viên xuất hiện từ dưới đất, giữa sân vận động theo thứ tự tên các quốc gia bằng tiếng Nga. Tất nhiên mở đầu luôn luôn là đoàn vận động viên Hy Lạp, và cuối cùng là nước chủ nhà.
Ngay sau đó, màn pháo hoa rực rỡ bắt đầu cho phần thứ hai của lễ khai mạc. Ba biểu tượng của Olympics trượt ra sân vận động - Gấu, Báo và Thỏ một cách rất sống động trên nền nhạc rộn rã của bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Nu pogodi!" (Hãy đợi đấy!). https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...82389001_n.jpg Trên màn hình là hình ảnh đoạn phim ngắn tái hiện lịch sử nước Nga lúc khởi nguồn với sự tham gia của hầu hết các diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất Nga. Tiếp theo, trên sân vận động xuất hiện chiếc xe tam mã khổng lồ. Ngựa phi trên nền nhạc vở opera "Lễ cúng bái mùa xuân" của I. Stravinsky. Đằng sau xe tam mã là mặt trời đỏ rực, và năng lượng mặt trời làm băng tan, trên sân vận động hiện ra những đồ chơi khổng lồ màu sắc rực rỡ, sắp theo hình một con cá lớn. Cô bé Liubov xuất hiện, và trên sân vận động là lễ hội Maslenitxa - lễ hội tiễn đưa mùa đông vui nhộn với những trò chơi dân gian và điệu nhảy Nga. Rất nhiều vận động viên thể dục dụng cụ đã tham gia tiết mục công phu và rực rỡ sắc màu này, thể hiện hình ảnh nước Nga trước khi Chính thống giáo phổ biến. http://www.olympic.org/Global/Images...hevaux_600.jpg Rồi kỹ thuật đồ họa biến sân vận động thành đại dương sôi sục mà con tàu của Piotr Đệ Nhất vượt qua, những hình ảnh Piotr đặt nền móng cho thủ đô mới của nước Nga, mà nay là Sankt-Peterburg. Các diễn viên thể hiện một cuộc duyệt binh vui nhộn, và thời đại Piotr chuyển thành khung cảnh vở ballet "Chiến tranh và hòa bình" của Sergei Prokofiev với libretto dựa theo tác phẩm cùng tên của đại văn hào Lev Tolstoi. Đó là đêm vũ hội đầu tiên của Natasha Rostova với các diễn viên ballet Nga nổi tiếng - Svetlana Zakharova, Vladimir Vasiliev, Danila Korsuntsev, Alexandr Petukhov, Ivan Vasiliev và các diễn viên khác. |
Sau đó là sự thay đổi thời đại - giai đoạn của chiến tranh, hỗn mang và những cuộc cách mạng. Những vũ điệu ballet cổ điển được thay bằng âm thanh của đoàn tàu đang tiến tới gần, ánh sáng đỏ và những biểu tượng của thời đại công nghiệp hóa, thời kỳ avant-garde với tranh của K.Malevich và điệu múa của giai cấp công nhân trên nền nhạc "Thời gian tiến về phía trước" của G. Sviridov.
Ánh sáng tắt đi, thể hiện cho thời kỳ Chiến tranh Giữ nước vĩ đại. Phần này trong kịch bản gốc chi tiết hơn nhiều, tuy nhiên, Ủy ban Olympics Quốc tế đã yêu cầu cắt bớt. Do đó, khán giả chỉ thấy phần phục hồi đất nước Liên Xô sau chiến tranh. Bất ngờ võ sĩ quyền Anh Nikolai Valuev xuất hiện trên sân vận động trong vai cảnh sát trên nền nhạc bài hát "Tôi đi bộ ở Moskva" và "Múa kiếm" của A.Khachaturian. Khán giả thấy hình ảnh các thiếu niên tiền phong, các sinh viên đọc sách, công nhân, nông dân, biểu tượng búa liềm và Yuri Gagarin. Và sau đó là hình ảnh Olympics Moskva 1980 với giai điệu bài hát "Chiều Moskva", cuộc sống sôi động với những đám cưới, những chiếc xe nôi và trẻ em với bài hát "Hãy để mặt trời luôn luôn chiếu sáng". Tiếp đó truyền hình Nga chiếu đoạn phim về hành trình rước đuốc Olympics, trong khi chuẩn bị cho diễn văn của Chủ tịch Ủy ban tổ chức Sochi 2014 Dmitri Chernyshenko và Chủ tịch Ủy ban Olympics Quốc tế Thomas Bach. Ông Chernyshenko chào mừng tất cả tại Olympics mùa đông Sochi 2014. Ông nói "Thành phố của chúng tôi độc nhất vô nhị, cũng như cả nước Nga. Ở đây Châu Âu gặp gỡ với châu Á. Chúng tôi tự hào được tổ chức Olympics". http://www.olympic.org/Global/Images...asBach_600.jpg Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Ủy ban Olympics Quốc tế Thomas Bach nhấn mạnh các thành tựu mà Sochi đã đạt được sau 7 năm, ông cũng cám ơn các tình nguyện viên và lòng mến khách Nga. Ông nói "Thế vận hội không bao giờ dựng những bức tường giữa các dân tộc, mà thế vận hội tạo thành một gia đình thống nhất". Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện trên sân khấu, và tuyên bố khai mạc chính thức Olympics Sochi 2014. Những màn pháo hoa rực rỡ trên sân vận động đã tiếp nối những tràng pháo tay của khán đài. |
Sau đó, sân vận động biến thành sân khấu ballet Hồ thiên nga của P.Tchaikovsky với diễn viên chính là nữ nghệ sĩ ballet lừng danh Diana Vishneva. Phần trình diễn này thay cho màn thả bồ câu hòa bình truyền thống.
Lá cờ Olympics được 8 công dân Nga nổi tiếng đem ra sân vận động - đạo diễn Nikita Mikhalkov, nữ diễn viên và đồng sáng lập Quỹ "Cho cuộc sống" Chulpan Hamatova, vận động viên khúc côn cầu Vyacheslav Fetisov, vận động viên trượt băng tốc độ nổi tiếng Lydia Skoblikova, nhà nữ du hành vũ trụ đầu tiên Valentina Tereshkova, nữ phóng viên Nga ở Syria Anastasia Popova, nhạc trưởng nổi tiếng Valery Gergiev và vận động viên E-sport Alan Enileev. http://www.olympic.org/Global/Images...trebko_600.jpg Lá cờ Olympics được kéo lên trong nền nhạc bài hát chính thức của phong trào Olympics do giọng nữ cao nổi tiếng Anna Netrebko thể hiện. Vận động viên trượt băng tốc độ short-track Ruslan Zakharov, trọng tài Vyacheslav Vedenin và huấn luyện viên Anastasia Popkova thay mặt cho các đồng nghiệp của mình tuyên thệ lời thề Olympic. http://www.olympic.org/Global/Images...odnina_600.jpg Lễ khai mạc tiếp tục - các vận động viên trượt băng tiến ra sân vận động trong trang phục lấp lánh. Phía trên sân vận động xuất hiện các hình biểu tượng cho các bộ môn thể thao khác nhau. Kết thúc màn này là một cú đánh đưa shaiba khúc côn cầu vào khung thành báo hiệu cho phần cuối của buổi lễ - nghi lễ thắp lửa Olympic do các huyền thoại thể thao Nga thực hiện. Ngọn đuốc Olympic được ngôi sao quần vợt Maria Sharapova đem tới sân vận động, cô chuyển đuốc cho nhà vô địch nhảy sào Yelena Isinbayeva. Tiếp theo là nhà vô địch vật cổ điển Aleksandr Karelin, vô địch thể dục nghệ thuật Alina Kabayeva. Và cuối cùng là cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Irina Rodnina và thủ môn khúc côn cầu lừng danh Vladislav Tretiak - mỗi người đều ba lần vô địch Olympic mùa đông. Họ thực hiện các nghi lễ cuối cùng để thắp ngọn lửa Olympic trên sân vận động. http://www.olympic.org/Global/Images...ifice2_600.jpg Những màn pháo hoa rực rỡ trên thành phố Sochi đã khép lại lễ khai mạc, như những tràng pháo tay phấn khích của các khán giả khâm phục! Ngày hội của thể thao mùa đông chính thức bắt đầu. |
Kết quả sau 2 ngày thi đấu 6 và 8.02:
|
Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển Nga đã có tổng cộng 4 huy chương. Huy chương vàng họ có được trong môn trượt băng nghệ thuật nội dung đội. Ở nội dung này, mỗi đội tuyển tham gia một nội dung (đơn nam, đơn nữ, trượt đôi, múa đôi), vị trí đạt được quy ra điểm và tính tổng cộng.
http://gtcdn.sochi2014.com/photo/F1S...35-693X520.jpg Đây là các vận động viên trượt băng đội tuyển Nga ăn mừng Hai huy chương bạc họ có được trong môn trượt tuyết bắn súng, cự ly 7,5 km nữ của VĐV Olga VILUKHINA, và môn xe trượt băng đơn (luge) của nam VĐV Albert DEMCHENKO. Huy chương đồng là chiếc huy chương đầu tiên tại Olympics này của đội Nga. Người đem về là nữ VĐV trượt băng tốc độ Olga GRAF ở nội dung 3000m. Như vậy, với 4 huy chương thì hiện tại đội Nga đang cùng với đội Canada xếp thứ tư trên bảng tổng sắp. Đứng trên họ là các đội Na Uy, Hà Lan và Mỹ. Nguồn: http://www.sochi2014.com/ |
Trích lời của bác TLV, người tìm ra bộ lịch này trên mạng:
Thế vận hội Mùa đông 2014 tổ chức tại Sochi (CHLB Nga). Họa sĩ Andrey Tarusov đã tạo nên bộ lịch thể thao khá vui mắt (và khá sexy). Trên mỗi tờ lịch tháng là những câu thơ vui. Nina xin phép dịch một số câu đề trên lịch: Tờ lịch bìa https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...96802156_n.jpg Nhanh hơn! Cao hơn! Lộ hơn! Bộ lịch thể thao năm 2014 |
HANH THÔNG MỘT SỰ KHỞI ĐẦU. ..Không thể nói thêm một điều gì sau màn biểu diễn của VDV 15 tuổi Julia Lipnitskaia góp công lớn mang lại tấm HCV nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội cho đoàn Nga tối 9/2. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn Nga tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Trên nền nhạc da diết của nhạc phim "Bản danh sách của Schindler" (nhạc sĩ John Williams), cô bé đã có một màn trình diễn tuyệt vời, khiến cả 12.000 khán giả trong Nhà thi đấu phải đứng dậy vỗ tay và hô vang dội "Rossia!". Xem xong màn biểu diễn của Julia, mình thấy lặng đi vì quá ngỡ ngàng, hay quá khâm phục, hay vì xúc động không biết nữa... Máy quay lướt qua nhiều gương mặt, thấy họ cũng đứng im, lặng đi, trong số này có cả bác tổng thống Putin và HLV của cô, bà Etery Tutberitdze, rồi mẹ cô nữa...Cô bé Julia đã lập một kỷ lục mới: ở tuổi 15 và 249 ngày, cô đã trở thành nữ vận động viên trẻ nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa đông giành huy chương Vàng (không chỉ là trong môn trượt băng nghệ thuật). Kỷ lục này trước đó do Lipinsky, nữ vận động viên người Mỹ nắm giữ từ năm 1998 tại Nagano (15 tuổi 255 ngày). Xem thêm trên mạng Nga thì biết thêm, mới 4 tuổi, bé Julia đã được mẹ đưa đến sân tập "Lokomotiv" ở thành phố Ekaterinburg. Năm 2009, để tiếp tục phát triển tài năng, Julia lên Moskva. Và từ đây, cô bé đã giành những danh hiệu danh giá nhất trong sự nghiệp của mình như vô địch giải trẻ Nga năm 2012, vô địch giải trẻ thế giới 2012, giải bạc giải trẻ thế giới 2013, vô địch châu Âu 2014 và rất nhiều danh hiệu khác. Tháng 1/2014, Julia được Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) xếp vị trí thứ ba thế giới. Báo Sự thật thanh niên Nga cho biết sau chiến thắng ở nội dung đồng đội, Julia sẽ bay về Moskva để tiếp tục tập luyện và sẽ quay trở lại Sochi để thi đấu nội dung cá nhân...Bà HLV Etery cho biết hôm trước thi đấu, Julia đã phải trải qua phần kiểm tra đô-ping đến tận 1h30 sáng mới về phòng và 7h đã bước vào tập luyện để thi đấu. Bà cũng cho biết thêm, triết lý của bà là không bao giờ cư xử với VDV của mình như là đối với trẻ con. "Julia có một đức tính nhẫn nại rất tuyệt vời"- Bà Etery nói. Có một đôi dòng nhân năm Ngọ: Trả lời phỏng vấn báo Sport-Express Nga hôm 20/1/2014, ngay sau khi giành HCV vô địch châu Âu, cô bé Julia cho biết cô rất thích giải ô chữ, vẽ tranh và thích ngựa đến mê mẩn. Năm lên bốn tuổi, lần đầu tiên cô bé được bà cho cưỡi ngựa ở vùng quê và ước rằng hàng năm đều được làm điều đó... Năm Ngựa sẽ mang lại cho cô bé mê ngựa này nhiều thành công, hy vọng và tin tưởng là như vậy. Và chúng ta cùng chờ HCV tiếp theo của Julia tại Sochi năm nay... Cùng xem màn biểu diễn tuyệt vời của Julia Lipnitskaia nhé: http://rutube.ru/video/19120248ad89e...2c72dff5718fc/ |
Tháng 1
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...39334328_n.jpg Anh mặc leggings, nhưng anh cóc phải gay! Các đồng chí ạ, đó là bobsleigh! Tháng 2 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...11996959_n.jpg Nếu bạn không cần nhìn vẫn bắn trúng! Thì hãy mau tập môn trượt tuyết bắn súng! Tháng 3 https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...02863623_n.jpg Nếu nàng muốn huy chương với vinh quang Hãy chạy thật nhanh, chẳng ai đuổi kịp nàng! |
Tháng 4
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...45909939_n.jpg Nếu phương châm của bạn Trong đời này là "Xoay!" Thì đừng do dự nhé, Tập freestyle ngay! Tháng 5 https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...01671064_n.jpg Bạn thích trượt, và cũng yêu xe trượt? Phá kỷ lục thế giới, thế mới nuột! Tháng 6 https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...53593313_n.jpg Đừng nhút nhát, và hãy chạy thật nhanh Để xem môn khúc côn cầu trên băng! |
Tháng 7
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...93958046_n.jpg Đừng sống mòn trong mạng xã hội bạn ơi, Hãy bay từ ván trượt tuyết lên trời! Tháng 8 https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...38623782_n.jpg Nếu thực sự tự hào Vì tổ quốc bất diệt, Thì bạn hãy sẵn sàng Đứng lên ván trượt tuyết! Tháng 9 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...54959002_n.jpg Để bảo vệ danh dự Cho tổ quốc, bạn ơi, Chỉ cần nhảy toe loop Mà không ngã, đủ rồi! |
Tháng 10
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...84700276_n.jpg Cây lau nhà trong tay, Nhưng nhổ toẹt vào sàn! Là môn curling đấy, Trông thật rất hiên ngang! Tháng 11 https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...45119500_n.jpg Môn skeleton Không phải là chuyện đùa, Nên các bạn phải đội Mũ bảo hiểm khi đua! Tháng 12 https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...58828698_n.jpg Gậy nắm chắc trong tay, Định vượt qua núi đèo? Ván trượt, đồng chí ạ, Xin bạn nhớ mang theo! |
BỚI BÈO RA BỌ... Olympic Sochi 2014 đang diễn ra. Giới báo chí phương Tây vẫn quen thói bài Nga, vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ bôi bác và phê phán Nga đủ điều, từ tay nắm cửa trong Làng Olympic bị hoen rỉ cho đến hỏi tại sao trong toa lét lại có ghế ngồi, rồi sao một bông tuyết lại không nở thành vòng tròn hôm khai mạc, rồi kêu nó tốn kém quá, chỉ để thỏa mãn tham vọng đế chế không lành mạnh của tổng thống Putin, rồi kêu là Nga phân biệt đối xử dân đồng tính này nọ. Túm lại nghĩ ra cái gì là bôi bác cho bằng được.. Tờ Gazeta Wyborcza của Ba Lan mới đây thôi đã có một bài báo khá hay, giật tít" Nếu như Olympic diễn ra ở Mỹ". Tác giả đặt giả thiết, nếu như Thế vận hội mùa đông không diễn ra ở Nga, mà ở thành phố Aspen ở Colorado (Mỹ) thì sao nhỉ, liệu các nhà báo đang "bất bình" hiện nay sẽ viết như thế nào? Một cách đặt vấn đề rất thú vị, sòng phẳng khi có so sánh Mỹ và Nga. Xin tạm dịch một đoạn: Liệu họ có hỏi tại sao Olympic lại được tổ chức ở một đất nước đã 12 năm liền giam giữ không xét xử 200 công dân ngoại quốc ở Nhà tù Guantanamo ở Cuba, nơi luật pháp Mỹ không có hiệu lực? Liệu họ có hỏi tại sao Olympic lại có thể diễn ra ở một đất nước mà nền chính trị đang giam giữ tới 2,5 triệu công dân của mình? Người Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng 25% số lượng tù nhân của thế giới đang ở Mỹ! Thêm nữa, theo tuyên bố của Tòa án tối cao Mỹ, thí dụ ở California, tù nhân đang bị giam giữ trong những xà lim chật cứng trong những điều kiện rất tồi tệ. Để so sánh: số lượng tù nhân của Nga cũng cao, nhưng còn xa mới đuổi kịp được Mỹ... Mời các bác xem tiếp bản dịch qua tiếng Nga bài báo thú vị này ở đây: http://inosmi.ru/sport/20140210/2173...utm_source=fb1 |
Bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 10.02.2014 https://mail-attachment.googleuserco...Io-6DVIPeRTltU Trích:
Nhanh hơn! Cao hơn! Liều hơn! |
Vừa mới kết thúc chương trình dài của các vận động viên trượt đôi. Kết quả - 2 cặp Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV và Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV đã thi đấu rất thuyết phục, vượt qua các đối thủ khác và đem về 2 huy chương vàng và bạc tương ứng. Chúc mừng họ!
http://static.isu.org/media/135051/468670121.jpg Tatiana VOLOSOZHAR/ Maxim TRANKOV https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...12950701_n.jpg Ksenia STOLBOVA/ Fedor KLIMOV |
Vừa thi đấu xong môn Trượt băng nghệ thuật đôi nữ. Nga thắng tuyệt đối, dành cả 2 huy chương Vàng và Bạc:
HC Vàng: Tatiana Volosozhar & Maxim Trankov HC Bạc: Xenia Stolbov & Fedor Klimov Đây là thành tích tốt nhất về bộ môn này kể từ Olympic 1986. TT V. Putin, ngồi xem ở lô ghế cùng dân chúng, theo dõi sát cuộc thi đấu hôm nay: https://mail-attachment.googleuserco...O2QLuUVupXhd2A Bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 12.02.2014 https://mail-attachment.googleuserco...ItDfG_evexa0Dc |
Link xem tiết mục trượt băng nghệ thuật của cô bé 15 tuổi bị xóa vì vi phạm bản quyền. Nhưng vẫn lọt lưới ... link VN.
Tôi đưa vào đây giấu để VNex khỏi bị kiện nhé: :emoticon-0100-smile http://thethao.vnexpress.net/video/v...i-2949291.html (Đây là bài thi nội dung tự do (nhà vô địch mặc áo đỏ) |
Một vài suy nghĩ của mình khi xem phần thi đấu chương trình dài của các vận động viên trượt đôi.
Cặp Stolbova/Klimov - yêu cầu là phải thực hiện trên 100% bài thi dài, để có cơ hội tranh huy chương đồng. Và họ đã làm được, thậm chí hơn thế. Cặp Volosozhar/Trankov - yêu cầu là thực hiện 100%, và họ cũng làm được (chống tay xuống băng là lỗi nhỏ hơn rất nhiều so với đơn nam) Cặp Savchenko/Scholkowy - yêu cầu là trên cả 100% để tranh huy chương vàng. Nhưng họ đã bị ngã ở 3T song song. Chính vì thế, họ càng phải thay động tác ném cuối cùng bằng 3A - có khi lúc đó họ đã hiểu là để tranh huy chương bạc. Tuy nhiên, không phải khi nào mạo hiểm cũng thành công, và kết quả là họ chỉ được huy chương đồng. Cặp Pang/Tong - cặp này thì thực hiện theo đúng chương trình. Tuy nhiên, độ khó của chương trình không cao, điểm components thì không nói được (vì mình chả thích cặp này), kết quả là vị trí thứ tư. Cá nhân mình thì chẳng bao giờ thích chương trình nào của cặp Volosozhar/Trankov. Mãi năm nay mới thấy chương trình ngắn khả dĩ một chút. Nhưng tất nhiên là họ hoàn toàn xứng đáng với huy chương vàng. |
Nhân trang fanpage của bác Putin đăng ảnh này, mình mượn tạm
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...03553589_n.jpg Như vậy, hết ngày 17/2 thì đội Nga đã vượt lên vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương với 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Các nội dung được huy chương vàng: - Môn trượt băng nghệ thuật, nội dung đồng đội - Môn trượt băng nghệ thuật, nội dung trượt đôi (Tatiana Volosozhar/Maxim Trankov) - Môn trượt băng tốc độ sân nhỏ short-track, nội dung 1000m nam (Victor An) - Môn xe trượt băng đơn (Skeleton) Alexander TRETIAKOV - Môn xe trượt băng đôi (bobsleigh), nội dung xe trượt đôi nam (Alexey VOEVODA/Alexander ZUBKOV) Tất nhiên, huy chương Olympics bao giờ cũng quý giá, vì Olympics 4 năm mới diễn ra một lần. Nên huy chương bạc và đồng cũng rất xứng đáng để tôn trọng. Đặc biệt, khi đó là các vận động viên trẻ - họ còn cả đường dài phía trước... |
Trích:
1988 Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков Елена Валова / Олег Васильев 1992 Наталья Мишкутенок / Артур Дмитриев Елена Бечке / Денис Петров 1994 Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков Наталья Мишкутенок / Артур Дмитриев 1998 Оксана Казакова / Артур Дмитриев Елена Бережная / Антон Сихарулидзе |
Chiếc huy chương vàng thứ 6 của đội tuyển Nga có được ở môn ván trượt tuyết (Snowboard) của vận động viên Vic WILD.
Vừa mới kết thúc nội dung thi cuối cùng của môn trượt băng nghệ thuật - nội dung đơn nữ. 24 nữ vận động viên đã tranh tài quyết liệt trong chương trình dài. Và với bài thi đấu phức tạp được dàn dựng kỹ lưỡng, nữ vận động viên Adelina Sotnikova đã trở thành nhà vô địch Olympics đầu tiên của Liên Xô và Nga trong nội dung đơn nữ. Đó là huy chương vàng thứ 7 của đội tuyển Nga |
http://static.isu.org/media/137132/4...20140219075533
Adelina Sotnikova trong chương trình ngắn |
Sau khi bạn Victor An giành thêm 1 huy chương vàng môn trượt băng tốc độ sân nhỏ (short track) cự ly 500m, thì đội tuyển Nga có thêm 1 huy chương nữa cũng môn này, nội dung 5000m tiếp sức (đội hình tiếp sức đương nhiên có bạn Victor An #victoran
Nhờ thế, mà đội Nga có 9 huy chương vàng, 10 bạc, 7 đồng và đang xếp thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương, thua mỗi đội Na Uy (10 vàng + 4 bạc + 8 đồng) Bạn Victor An cũng trở thành người có huy chương vàng Olympics ở tất cả các nội dung thi môn short track của nam: 500m, 1000m, 1500m and 5000m tiếp sức. Chúc mừng bạn ấy! https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...51905048_n.jpg Victor An |
Trong ngày thi đấu gần cuối của Olympics, đội tuyển Nga đã có thêm 2 huy chương vàng. Một huy chương ở môn trượt tuyết trên ván, nội dung slalom song song của nam thuộc về VĐV Vic WILD (anh này gốc Mỹ).
http://gtcdn.sochi2014.com/news/Eosv...94-693X520.jpg Chiếc huy chương vàng thứ hai hôm nay là một bất ngờ lớn - môn biathlon, nội dung tiếp sức nam 4 x 7.5 km. Ở ba chặng đầu, đội tuyển Nga luôn ở vị trí thứ ba, khoảng cách với đội dẫn đầu có lúc tới gần 30 giây. Nhưng ở chặng cuối cùng, đội tuyển Na Uy đang dẫn đầu đã đánh mất hoàn toàn lợi thế, khi ở lần bắn cuối cùng, nhà vô địch Olympics Emil Hegle SVENDSEN bắn trượt, phải thêm một vòng phạt quanh trường bắn, trong khi 2 vận động viên của Nga và Đức đã bắn trúng đích, và rời trường bắn gần như đồng thời. Sau đó, VĐV Nga Anton SHIPULIN đã vượt qua Simon SCHEMPP của Đức và về đích dưới sự cổ vũ của toàn bộ sân vận động. http://gtcdn.sochi2014.com/news/N0hb...81-693X520.jpg https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...60311743_n.jpg Đây là chiếc huy chương vàng thứ 11 của đội Nga, và với thành tích này, họ đã vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 11 vàng, 10 bạc, 8 đồng. |
Thật là đẹp, Nga đứng đầu với số huy chương hơn hẳn các nước khác: 33 HC gồm 13 Vàng, 11 Bạc, 9 Đồng Bảng tổng sắp huy chương Olympic Sochi 2014 Trích:
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.