Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Lại nói về người Viêt ở Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2297)

Cầu vồng 10-11-2009 15:17

Lại nói về người Viêt ở Nga
 
nươc nga xa xôi đối với người viêt vân mang dấu ấn của thời liên xô cũ,người viêt hiện nay ở nga thành phần chủ yếu là lưc lượng đi sang làm việc buôn bán mở công ty ,mở cưa hàng làm ãn trong các chợ.trong nhung nãm gân đây.môt sô còn lai la o lai tu thoi hop ta lao dong,từ thoi lien xô cũ,mot phan không nhieu la cac luu hoc sinh họ hoc song thi o lai ,so tat ngang tat ngua hoc khong thanh ,ở lai ho lâp ra duoc nhung co so lam an hop phap cung co va khong hop phap cung co ,trong giai doan chuyen doi luat phap cua ban con nhieu dieu bat cap,nếu co kiểm tra thi hau het cac doanh nghiep hoac cac co so lam an cua nguoi nuoc ngoai du it nhieu hau het co vi pham.
nhưng điều toi muon noi o day la cong dong nguoi viet minh o day tinh cong dong rat kem.lam an chup giat va hay bai bac cach tranh trong noi bo khong lanh manh ke ca dung thu doan xau,lam hai dong bao minh.
bao nhieu hô hào .con lac chau hong cung nam tay nhau ra bien lon.
hô thi cu hô ma tinh bon chen nho nhen cố huu van tôn tai tu lau đời nhu môt đac thu dan tôc ngâm sâu vao thâm cãn cô đế cua nguoi viet ,o dau cung vay van ton tai nhung dac tinh xau trong cong dong.khi mot co so lam an duoc tru duoc tren dat ban thi cung co khong it doi thu la nguoi dong huong minh rinh mo soi xet do la doi thoi co la co the lam hai nhau,mac du nhu vay ho cung chang duoc lai gi.nhung thay dong huong minh thiet hai,mang tieng la ho ha he,tam tac nhu nhai mieng thit cuu nuong vay,
chung ta dang o nuoc nga ,chung ta cung la nguoi viet,ma sao ta khong co cai nhin khoang dat hon lon hon cho cai chung cho cong dong cung tien bo va phat trien ,nhung gi o nuoc nga nay ma moi nguoi viet nam dat duoc,khang dinh duoc o dat nuoc nay thi cung deu la mot niem tu hao chung cho cong dong dan toc viet.cac ban hay nghi ve nhung dieu lon lao hon
moi nguoi viet nam o nuoc ngoai deu la mot cai gi tinh tuy nhat cua gia dinh va dong ho minh o viet nam toi cau mong cho cac ban thanh cong va thang loi khang dinh minh o noi xa xu
matcova mua dong 2009

Ban Quản Trị 10-11-2009 17:18

Đề nghị bạn Cầu vồng lưu ý viết bài bằng tiếng Việt có dấu nhé, đó là nội quy của diễn đàn đấy
Trích:

Nội quy diễn đàn viết (Bài viết 69)
6- Các thành viên cố gắng post bài đúng box, đúng chủ đề, và phải có dấu. Xin hãy cố gắng viết đúng tiếng Việt chuẩn.


tupoi 11-11-2009 02:39

Ôhô...ôh....
 
Tôi đang hì hụi chữa cái xe "uây" Tầu cà tàng thì ông con rai gọi giật giọng: bố ơi, No hiểu cái bác Cầu vồng này viết gì?!...
Tưởng gì quan trọng, tôi vội dừng tay vào ngó thì...:emoticon-0136-giggl
và vội nạt ông con: Viết mà đúng chính tả, đúng ngữ pháp tiếng "ta", và để tất cả đều hiểu? thì..."thường thôi"! =))
Làm được khác người mới là khó!!!=))
Ông con vội trầm trồ: vậy bác ấy thật đáng khâm phục bố nhỉ?!
...:emoticon-0127-lipss
Nạt ông con rai xong rồi bản thân cũng bụng bảo dạ: thật đáng khâm phục! khâm phục!!!
...và lén đợi ông con rời máy, tôi bèn rửa vội tay vào gõ mấy dòng tỏ...lòng bái phục bậc tiền bối!:c4:

Lilia PinTuna 11-11-2009 19:49

đáng khâm phục hơn cả là bác ấy viết không dấu nhưng thỉnh thoảng lại đá vào vài chữ có dấu (nếu đã ko dấu thì ko dấu luôn, mà có dấu thì phải có dấu hẳn hoi):emoticon-0107-sweat

VietSon 09-12-2009 01:50

Hôm qua tôi có viết bài về tệ nạn tại sân bay Domodedovo, không biết tại sao hôm nay không thấy nó đâu, mất nhiều công quá %) Nhưng vấn đề nầy quan trọng - tôi không viết lại nữa mà viết tiếp vào bài này của Cầu vồng.

Việc chỉ cộng đồng mình bị kiểm tra hành lý sau khi làm thủ tục hải quan - cũng là viêc mà ta dạy cho người làm tiền ta bằng cách cho họ tiền :(

Tôi xin ghi một số suy nghĩ của mình để cùng mọi người chấm dứt cái tệ nạn này:
- Họ kiểm tra hành lý của bạn với lý do tìm hàng phạm pháp hay an ninh:
+ Bình tĩnh cho họ kiểm tra
+ Tuyệt đối không dúi tiền để qua cho nhanh
+ Không đưa Hộ Chiếu cho họ cầm, bạn đã qua biên phòng bên trong rôi! Bạn cầm hộ chiếu cho họ xem tên của bạn có trùng với cuống vé không mà thôi. Khi cầm hô chiếu của bạn trong tay - người ta dễ bắt bạt bạn hơn.

- Họ bảo bạn thừa cân:
+ Ở đây họ chẳng có quyền gì, thừa cân hay không là việc của bạn với hãng hàng không.

Quan trọng hơn hết là bạn đừng sợ gì cả! Tôi mong thành viên của Forum cùng đóng góp ý kiến và từ cá nhân của mỗi người ta hãy cùng chấm dứt tệ nạn này. Xin cảm ơn!

PS: Trên website cua Domodedovo có phần khi phản ảnh của khách - ai đã bị hành như thế nào - hãy ghi lại http://domodedovo.ru/ru/main/feedback/

Cầu vồng 10-12-2009 03:32

thân gửi tới các bạn đang sinh sống ở nga và nhưng người biết đến bác TÀI
các bạn hãy chờ xem bác tài nhà ta có đúng như báo nói vậy không
xem những ai mà đã<dại dột> đến phòng bác tài ở đưa tay xin khám rồi trả 6000uds
lên tiếng .
việt nam mà có đại gia nào ngu dại đến mức đó không?
bác tài làm tiền dễ quá vậy?

Nina 10-12-2009 22:15

Thân gửi bạn Cầu vồng

Đề nghị bạn tôn trọng chính tả tiếng Việt một chút nhé, chịu khó viết hoa danh từ riêng và từ đầu mỗi câu. Ngoài ra tên tổ quốc Việt Nam mà bạn không viết hoa thì tôi chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bạn.

Đan Thi 11-12-2009 00:05

Trích:

Nina viết (Bài viết 45265)
...tên tổ quốc Việt Nam

Hình như thường viết là Tổ quốc Việt Nam nhỉ?

Cầu vồng 11-12-2009 15:41

ĐÊM NGOẠI Ô


đêm đông bên nước nga
màu xanh trốn đâu rồi
những cành cây trụi lá
tuyết phủ chùm xóm quê
gió thổi lạnh từng thớ gỗ

vẫn nghe tự quê nhà
cành me rơi đầu ngõ
vẫn nghe bàn chân em
đi về trên phố nhỏ
sương giá ơi đừng buông
cho vai gầy bớt lạnh

băng tuyết ơi đừng rơi
cho trời trong nắng ấm
cho màu xanh trở lại
cho chợ vòm xôn xao

thân tặng những bạn nào đang sống ở ngoại ô mat giống như tôi

Cầu vồng 15-12-2009 04:28

BÀI THƠ VỤNG



MỘT ngày lại môt ngày
cứ dài theo năm tháng
em lớn lên từng ngày
như cây trong rừng rậm
như hoa trên đồng hoang
như bầu trời và mây trắng
em lớn lên theo tháng năm
vươn về phía khát vọng
nơi em trong lồng ngực ấm
là trái tim thổn thức
tìm tình yêu lứa đôi
ở bên kia phía chân trời
nơi mà xa xa lắm
phía mẹ đi làm về
phía khi hoàng hôn buông
có người trai vẫn gọi
tên ai vang mỗi chiều
nơi đây giờ tuyết rơi
đi ngoài đường lạnh cóng
hồn cô đơn trong áo mỏng
trái tim anh ấm nóng
giữ lửa hồng đất quê
nhớ em đợi ngày về
bao năm rồi lều chõng
nợ nần vác trên vai
ôi! gian khó một đời trai
thương mẹ già xóm vắng
dáng cha gầy trong chiều tắt nắng
về thôi, ta phải về thôi.
nơi bao người mong đợi

Thân tặng những lưu học sinh xa quê lâu ngày giống như tôi
matxcova mùa đông 2009

dungha-mos 17-12-2009 21:35

hình như mình đã thấy topic riêng về docto Tài rồi cơ mà , hình như Cầu vồng lộn chỗ rồi

vhbmstu 18-12-2009 09:59

ở mos, nhiều khi thèm hủ tíu mì mà ko có

hanoi 18-12-2009 14:54

Ở Moskva đúng là không thể tìm đâu có bán hủ tíu thật. Chủ các nhà hàng chủ yếu là các anh chị miền bắc và miền trung, các món ăn Việt phổ biến ở moskva vẫn là phở, bún bò huế, miến, bún măng, bún chả và cùng lắm là bún bò nam bộ, tuy các món ăn này rất ngon, phải dành lời khen ngợi các đầu bếp Việt ở moskva nhưng đôi lúc thấy nhớ một vài món ăn nam bộ. Muốn ăn hủ tíu thì phải sang các nước tư bản Tây Âu vì ở đó có các nhà hàng Sài Gòn có thể tìm thấy bất cứ món ăn nam bộ nào.

vhbmstu 18-12-2009 15:39

Sắp tới, TTTM TPHCM ở Moskva do "soái" micha53 làm chủ sẽ có hủ tíu mì, bột chiên, mì Quảng, ...

USY 28-06-2010 21:42

Hôm nay tôi đọc thấy mấy tin này - Chán quá!:emoticon-0127-lipss
В Свердловской области по подозрению в хулиганстве задержаны рабочие из Вьетнама
http://mvdrf.ru/news/43868/

Нападение вьетнамских гастарбайтеров на женщин с детьми вызвало большой общественный резонанс. Власти Верхней Пышмы собрали срочное совещание, суд готов вынести наказание, жители чуть не устроили самосуд
http://www.ura.ru/content/svrd/28-06...052116069.html

http://www.nr2.ru/ekb/289506.html

Đan Thi 21-08-2010 10:57

Tình hình lao động người Việt ở Nga qua thông báo của ĐSQ
 
Trên các website tiếng Việt ở Nga như hoidoanhnghiep, mekongnet có đăng tải văn bản này, xin cóp sang đây để cung cấp thêm thông tin cho bà con ở nhà:

Thông báo của ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga
20.08.2010 20:03

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Matxcova đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến các cơ sở sản xuất (chủ yếu là xưởng may) và người lao động Việt Nam, làm ảnh hưởng đến an ninh của cộng đồng.

Tại nhiều cơ sở, quyền lợi của người lao động không được bảo đảm: bị nợ lương hoặc trả lương thấp, không đúng như hợp đồng đã ký; sống và làm việc trong điều kiện chật chội, thiếu vệ sinh; bị thu giữ giấy tờ, không được tự do đi lại… Tại một số cơ sở có lao động trốn ra ngoài, ngã chết, hoặc bị thương. Đại sứ quán đã phối hợp với Hội người Việt hỗ trợ cho một số trường hợp có hoàn cảnh rất thương tâm. Cũng đã xảy ra nhiều trường hợp, một số người đi lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo lao động để bán từ cơ sở này sang cơ sở khác, tạo ra “thị trường lao động đen” rất phức tạp.

Gần đây, ngày 10/8/2010, đã xảy ra vụ bắt cóc 6 lao động tại sân bay Sheremetevo-2, khi 6 người này vừa từ trong nước sang Matxcova để đi lao động tại một địa phương khác. Đây là vụ việc mang tính hình sự, đe dọa đến an ninh tính mạng của công dân Việt Nam, vi phạm luật pháp của Liên bang Nga và của Việt Nam. Với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán và đơn vị cơ sở có người lao động mất tích, 6 người trên đã được giải thoát và được đưa về đơn vị địa phương mời sang lao động an toàn.

Đại sứ quán xin thông báo bà con cộng đồng biết, đặc biệt là người lao động cần cảnh giác, không để bị lừa phỉnh, lôi kéo, tự biến mình thành “món hàng” buôn bán; tuyệt đối không đi theo người không quen biết.

Đại sứ quán yêu cầu các chủ xưởng may không được “mua-bán” người lao động; các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ lao động phải chấm dứt ngay các hoạt động lôi kéo, bắt cóc lao động. Đại sứ quán sẽ có những biện pháp để xử lý nghiêm tình trạng này, nếu cần sẽ yêu cầu Cơ quan chức năng của sở tại can thiệp.

Xin trân trọng thông báo./.

Ban Công tác cộng đồng ĐSQ

Thao vietnam 04-09-2010 15:22

Xin mời các bác đã ở Vladimir vào đây để xem tin tức về anh Hiếu "mèo" và anh Hùng "râu" nhé:
http://www.mekongnet.ru/index.php?mo...atid=22&page=0
và trung tâm thương mại Тандем của các anh ấy ở chỗ này đây:
http://wikimapia.org/#lat=56.1661522...&z=14&l=38&m=b
và đây nữa:
http://virtvladimir.ru/vtown/vladimi...172/#homesline

Đan Thi 15-03-2011 14:27

60 nghìn người Việt ở Nga
 
Vấn đề 60 nghìn người nhập cư

Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
Nguyễn Thị Kim Hiền dịch

Theo công bố chính thức, hiện nay có khoảng 60.000 người Việt Nam đang sinh sống tại nước Nga.

Đây là sự kiện rất đáng chú ý. Thật vậy, trong hai thập kỷ qua, các cơ quan chính thức của Việt Nam và Nga không hề biết chính xác về số lượng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nga là bao nhiêu.

Kể từ giữa thập niên 50, người Việt Nam sang Liên Xô chủ yếu là sinh viên. Họ đến Nga để học tập trong khoảng năm năm, mỗi năm khoảng 1000 người. Số lượng học viên Việt Nam tại các trường dạy nghề Nga ít hơn nhiều. Chuyên gia Việt Nam đến Nga làm việc tại các tổ chức chính phủ khác nhau mỗi năm chỉ khoảng vài chục người. Hồi đó, không có ai đến Nga với mục đích kinh doanh – vả lại, khái niệm "kinh doanh" thời Liên Xô đâu có tồn tại! Vì vậy, cho đến đầu thập kỉ 80, ở tất cả các nước cộng hòa của Liên Xô chỉ có khoảng tám nghìn người Việt Nam.

Trong thập niên tám mươi, con số này đang tăng lên đáng kể, do công dân Việt Nam đến học nghề theo Hiệp định về hợp tác lao động song phương. Trong thập kỷ trước khi Liên Xô sụp đổ, số lượng công nhân Việt Nam tại Nga là hơn một trăm ngàn người. Sau khi Liên Xô sụp đổ, hầu như tất cả những người này đã ở lại Nga, rơi vào tình trạng bất hợp pháp và tham gia hoạt động buôn bán nhỏ

Trong những năm 90, số lượng người Việt nhập cư bất hợp pháp tại Nga trở nên nhiều hơn nữa, do bổ sung thêm những người đồng bào của họ đã đến nước Nga dưới dạng du lịch, rồi sau đó ở lại mà không hề đăng ký ở đâu, và cũng hoạt động buôn bán theo kiểu “con thoi”.

Cuối những năm 90, khi nói chuyện với phóng viên Ban tiếng Việt đài "Tiếng nói nước Nga", một số đại diện cộng đồng Việt Nam đã nêu con số đồng hương của họ tại Nga là khoảng từ 150 000-200 000 người. Trong khi đó, số lượng tối đa sinh viên Việt Nam du học tại các trường đại học Nga do nhà nước gửi sang hoặc theo đường tự túc là khoảng 5.000 người.

Và nếu nói về Matxcơva, so sánh kết quả của hai cuộc tổng điều tra dân số được tổ chức vào năm 1989 và 2002 cho thấy rằng số lượng cộng đồng người Việt ở thủ đô Nga đã tăng lên mười bốn lần!

Tình trạng này đã gây ra mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan chức năng của cả Nga và Việt Nam. Các cơ quan ngoại kiều và bảo vệ trật tự pháp lý của Nga đã nghiên cứu vấn đề kiểm soát vấn đề số lượng người nhập cư Việt Nam tăng lên không kiểm soát được và đã có những động thái cụ thể. Trong 4 năm qua, chỉ riêng ở Matxcơva đã đóng cửa 8 trung tâm thương mại Việt Nam, mỗi trung tâm như vậy có khoảng 2000-5000 người Việt Nam hoạt động. Năm ngoái, chỉ riêng ở Matxcơva và vùng ngoại ô Matxcơva đã loại bỏ 8 xưởng sản xuất bí mật, nơi mà người Việt Nam may quần áo bất hợp pháp. Các biện pháp tương tự cũng được thực hiện tại St. Petersburg, Ufa, Krasnodar, Pyatigorsk, Yekaterinburg và một số thành phố khác của Nga, nơi tập trung số lượng đáng kể người nhập cư Việt Nam.

Như chúng ta thấy, các biện pháp này đã mang lại kết quả: số lượng người Việt Nam ở Nga đã giảm xuống còn khoảng 60.000, đại đa số cư trú hợp pháp và giấy phép lao động. Nước Nga rất hoan nghênh những người nhập cư như vậy. Tuy nhiên, ngày hôm nay, vấn đề của người nhập cư Việt Nam ở Nga, trước hết là doanh nhân người Việt, vẫn chưa thể nói là đã tìm thấy giải pháp hoàn chỉnh. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình cho biết:

“Tôi nghĩ rằng tình hình người nhập cư Việt Nam đang dần dần ổn định. Tuy nhiên, tôi cho rằng sẽ thích hợp hơn nếu tạo điều kiện để gia hạn giấy phép cư trú cho người nhập cư. Việc chính quyền Nga chỉ cấp giấy phép làm việc cho người nhập cư trong giới hạn một năm gây khó khăn cho sự ổn định. Đề nghị của tôi là tăng hạn giấy phép lao động lên ba năm”.

Ngoài ra còn có những vấn đề tồn tại khác. Chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề đó trong các buổi phát thanh sắp tới.

Nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2011/03/13/47304604.html

hungmgmi 15-03-2011 14:31

Trích:

Theo công bố chính thức, hiện nay có khoảng 60.000 người Việt Nam đang sinh sống tại nước Nga.
Ít quá các bác nhỉ. Trong khi đó mới xuất hiện thị trường Malaysia, dân ta đã tràn ngập bên đó:
Trích:

Việt Nam hiện có 115.000 người đang làm việc tại Malaysia.
http://vietbao.vn/Viec-lam/Cuoc-song.../11034199/267/
Hy vọng lúc nào đó sẽ có trang: Malaysia trong tôi:emoticon-0157-sun:

thanhluyen 25-04-2011 19:33

Năm 2004 vợ chồng tôi hết hạn hộ chiếu , bắt buộc phải đổi . Và với cái giấy chứng nhận tạm thời tôi mới hiểu tận cùng nỗi nhục nơi ấy .
( 2 vợ chồng , ăn mặc lịch sự , giấu 400 đô vào nơi kín của vợ , ngày đèn đỏ khó nói ) bị bắt vào đồn (xô kôn ) trong phòng có 1 tên mang hàm thượng tá , 2 tên mang hàm thiếu tá , còn lại vài tên cấp dưới .
1 – Bắt cởi trần truồng cả 2 vợ chồng .
2 – Giơ tay , úp mặt vào tường để chúng khám quần áo và những nơi kín đáo nhất .
3 - Ngày đèn đỏ của vợ nên đeo ( bambi có vẻ cộm lên) nó lấy ngón tay BÚNG vào đó vài cái rồi
quyết định BANH ra kiểm tra bên trong .
4 – Cuối cùng tìm thấy 400 trong đế giầy và cái gì đến thì các bạn biết rồi .
( hoặc câm lặng cầm 200 mặc quần áo ra về , hoặc không gì cả để ngồi vào chuồng cọp chờ giải
quyết .)
Về đến nhà ôm nhau khóc nhưng rồi mọi việc vẫn qua đi , nhưng đó là bài học kinh nghiệm xương máu để định hướng cho mọi toan tính khi phải sống ở nước nga dù bất kể là thành phần nào .

thanhluyen 25-04-2011 20:00

Năm 2005 lại có việc phải qua chợ vòm !
Tôi đi cùng anh bạn ,Rất tự tin vì có khẩu ( mát thứ thiệt + quyền lao động ) .
6 h sáng đã có mặt trước cổng chợ - gặp ngay xe cảnh sát ( có 3 tên ) 1 lái xe mang hàm LÍNH
1 sỹ quan mang hàm trung tá , 1 mang hàm ÚY kèm theo khẩu AK 47 báng gấp . Bắt 2 thằng tôi lên xe , thu hộ chiếu và đòi mỗi chúng tôi mỗi đứa 2 trăm , cãi nhau 1 hồi rằng chúng tôi không mang theo .Tên đại úy túm cổ áo bạn tôi gì xuống thành ghế . tay kia lên đạn ( tôi ngồi cạnh nhìn rõ viên đạn AK vàng hoe đã lên nòng ) nó nói rằng muốn chết không ? và cuối cùng thì chúng cũng móc được từ trong đế dày của 2 đứa đủ cơ số chúng đòi và đạp chúng tôi xuống xe .Tưởng rằng thoát nạn chúng tôi đi nhanh về phía chợ , không quên quay lại ghi số xe của chúng , khi thấy chúng tôi ghi số xe vào lòng bàn tay ? các bạn biết không ? 2 tên trong số chúng chĩa mũi súng vào chúng tôi và đuổi theo bắt lại , 1 tên gí súng vào tôi , tên kia túm tay bạn tôi vạch ra thấy số xe của chúng và nó bắt áp bàn tay xuống nền đường dùng dày đinh day rất mạnh lên mu bàn tay của bạn tôi . 1 tiếng thét vang lên của bạn tôi với sự căm hờn tột độ , máu tứa ra từ bàn tay thì chúng mới dừng lại và bỏ đi ?
Những chuyện tương tự như thế này những người “ đi làm “ở đây nghe xong và cười với nhau rằng chuyện thường ngày ở HUYỆN . Vì đằng sau đó là cả mồ hôi , nước mắt và vốn liếng đang chờ chủ nó đến để mở CÔNG bán hàng . Tối về đến nhà ăn cơm xongmọi việc lại quên ngay , chờ sáng mai đi làm lại gặp tình huống không khác nhau là mấy .
Xin mọi người đọc nhập tâm.

thanhluyen 25-04-2011 20:16

Những người việt nam tại chợ vòm nếu nói về cuộc sống thì phải nói rằng
Họ là những người chịu khó nhất , bỏ sức lao động nhiều nhất , cường độ lao động lớn nhất , có nhiều kỹ năng nhất , kiến thức đời thường nhiều nhất , kinh nghiệm đối phó với cánh sát nga giỏi nhất , làm ra giá trị đồng tiền lớn nhất , và những đồng tiền ấy khi về đến việt nam lại là con số NHỎ NHẤT. Vì nói đến cái mất thì người việt nam mình mất nhiều nhất . Vì nữa là cộng đồng những người đi LÀM ít có thời gian giải trí nhất , ít quan tâm trao đổi trên diễn đàn nhất nên thực tế sống động nhất của cộng đồng Người việt tại mát x cơ va cũng đưa lên ít nhất .
Tôi là 1 trong số đó . Nếu các bạn muốn theo dõi tiếp những mẩu chuyện đời thường của người việt mình hàng ngày tại mát thì tôi có thể mỗi ngày 1 chuyện kể cho các bạn nghe đén 1001 chuyện để vơi đi những gì đau khổ nhất , bất hạnh nhất để cùng cộng đồng hướng về quê hương , hướng về tổ quốc , chấp nhận sự thật để đối phó vượt qua mọi hoàn cảnh . Chỉ có người từng cận kề cái chết mới hiểu thế nào là sự sống có ích .

thanhluyen 25-04-2011 20:57

Nhật ký một ngày đi LÀM ở Москва .
5 h sáng đã dậy , vội vàng vệ sinh cá nhân , cắm vội nồi cơm điện ( cơm nguội )nhanh nhất có thể và lấy 1 bát cho chắc bụng .
Mọi người quần áo, dày tất sẵn sàng , hộ chiếu để nơi an toàn nhất .
1 người ngó qua "mắt thần" và thông báo AN TOÀN , một người giỏi nhất ra trước khi thấy thật sự an toàn thì tất cả mới ra theo và đóng cửa .
vào thang máy cũng rất khoa học .Cả nhóm chia ra 2 phía bấm nốt và thế thủ . Lại an toàn và cùng vào .
Xuống đến tầng 1 cũng tương tự , cửa mở lại thấy AN TOÀN và cả nhóm hành quân ra cửa .Một người ngó ra trước “ra tín hiệu “ an toàn và cả nhóm nhanh chân bước thẳng ra xe ( xe tác xi đặt trước ) .
Vào xe rồi tất cả nằm bẹp xuống ghế ( không ngồi trên ghế đầu ) và xe chạy ra “chỗ làm “ khi lái xe thông báo AN TOÀN thì cả bọn ngóc đầu dậy ngó nghiêng rồi nhanh chân ngẩng cao đầu vào CHỢ
Đến chợ , dọn hàng và Phòng thủ ( liệu nay có OMON không , có bọn hộ khẩu không , có bọn phòng thuế không , thật may mắn cho một ngày vui vẻ AN TOÀN ).Chiều về , tiền cất giấu cẩn thận rồi , giắt cổ áo , đế giầy , cặp lồng cơm , phích nước đâu cũng có .
Lại ngó trước , ngó sau , ( lúc này phải tránh nhiều hơn , vì chiều về có TIỀN ) tránh gặp bọn cướp (HOLIGAN) , tránh gặp công an . Lại lên xe , lại nằm xuống sát ghế về đến cổng “ỐP ‘ lái xe báo YÊN nhưng chúng tôi lại phải để ý thêm các đối tượng (say rượu , bọn thanh niên và lũ đầu trọc bất ngờ xuất hiện , rồi lại thêm cảnh sát khu vực ) . Về đến nhà ngồi một lúc để thở và cảm nhận một ngày AN TOÀN tuyệt đối . Mươi phút sau mới thư thả lột bỏ áo quần và chuẩn bị những gì gọi là Nạp nhiên liệu .
Hẹn ngày mai nhé.

hungmgmi 25-04-2011 21:13

Tôi vẫn đang nghe câu chuyện của bác đây, có những tình tiết thật khó mà tưởng tượng về cuộc sống của bà con ta bên Nga.
Câu chuyện trên giống như cảnh thời hoạt động bí mật trong lòng địch, bác ạ.

thanhluyen 25-04-2011 21:32

Về nguyên tắc thì chính phủ nga nói "sẽ "như vậy . Nhưng trong thực tế thì không phải vậy chút nào . Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các cơ quan công quyền của Nga luôn tạo ra rất nhiều rào cản pháp lý để đối phó với dòng nhập cư này . Chính vì vậy mà trong con số thông báo có khoảng 60 ngàn người VN trên lãnh thổ Nga có thể đúng nhưng trong số đó được hợp pháp hóa chính thức thì lại không thể .
Qua thực tế cho thấy phía Nga luôn làm sao đó để mỗi người việt chúng ta dù có ( Quyền LĐ , có vida , có hộ chiếu ) nhưng cũng chưa hợp pháp đối với họ vì họ không bao giờ cho phép chúng ta CÓ QUYỀN được hợp pháp 100% như ta hàng mong đợi .
Họ không cho chúng ta cái quyền được chôn cất khi nằm xuống , không cho chúng ta cái quyền được đóng thuế kinh doanh hợp pháp , không cho chúng ta cái quyền cư trú lâu dài , và vô hình dung cái quyền sở hữu tài sản cũng rất mơ hồ .Còn nói về chuyện trở thành công dân Nga ư Hãy đợi đấy ? Trong số 60 ngàn nói trên giỏi lắm thì được vài trăm người Nếu (đã lấy vợ Nga hoặc chồng Nga là cùng mà thôi ).

thanhluyen 25-04-2011 21:39

Người việt tại Nga
 
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 84162)
Tôi vẫn đang nghe câu chuyện của bác đây, có những tình tiết thật khó mà tưởng tượng về cuộc sống của bà con ta bên Nga.
Câu chuyện trên giống như cảnh thời hoạt động bí mật trong lòng địch, bác ạ.

Nếu còn có ngày mai , nếu bác còn muốn tôi ghi nhật ký thì còn có hàng 1001 câu chuyện của đời thường bắt gặp ( giữa người việt với - công an , thuế vụ ,holigan , đầu trọc , say rượu , bọn choai choai , vv và vv).

hanoi 25-04-2011 21:57

Chuyện bác thanhluyen kể rất hay, bác có thời gian kể tiếp cho mọi người ở đây hiểu rõ hơn cuộc sống của bà con Việt ở Nga. Thời ở Nga tôi vẫn thường xuyên ra chợ (hè 2006) nhưng cũng ít khi gặp chuyện như bác nói. Nghe nói là bọn công an nó chỉ bắt nạt người đi làm chứ sinh viên cũng chẳng có tiền mà bắt nạt.

gzelka 26-04-2011 02:43

Họ không cho chúng ta cái quyền được chôn cất khi nằm xuống , không cho chúng ta cái quyền được đóng thuế kinh doanh hợp pháp , không cho chúng ta cái quyền cư trú lâu dài , và vô hình dung cái quyền sở hữu tài sản cũng rất mơ hồ

Theo tôi, việc hợp pháp hóa là khó khăn,tốn kém, mất thời gian nhưng không phải là không làm được, chỉ có quyết tâm làm và chấp nhận chi phí hay không thôi, và tất nhiên là cần phải có kiến thức, và biết tiếng nữa. Chứ cứ để buông trôi ngày ngày theo chợ búa thì khó lắm. Thực ra có nước nào chấp nhận hàng vạn người nước ngoài buôn bán lặt vặt, nhếch nhác như nước Nga hay Ucraina đâu ... Nếu luật pháp nghiêm minh thì dân ta phải bật về nước hết .

USY 26-04-2011 09:15

Đã là эмигранты thì không bao giờ có thể trở thành người bản địa 100% được, kể cả những người đó có thể là tinh hoa của Tổ Quốc họ, thậm chí là những tinh hoa của đất nước nơi họ định cư. Xem trên báo chí, thì em thấy nhiều người Nga sang các nước khác (Pháp, Anh, Mỹ v.v... ) định cư cũng như vậy thôi.

thanhluyen 26-04-2011 13:09

GZELKA thân mến !
Để có được cái từ “ HỢP PHÁP “ đúng nghĩa , ở đây chúng ta không nói đến hết bao nhiêu tiền,
Tốn bao nhiêu thời gian , tốn bao nhiêu công sức ( còn việc phải biết tiếng chỉ là để mỗi người chúng ta PHẢI biết để mà đối thoại , giao dịch bình thường như mọi công dân của họ thôi ) Biết tiếng Nga ở đây là phải biết trên bình diện cao hơn biết dùng người vào việc gì ? Và đã có rất nhiều ý tưởng của đông đảo trí thức của chúng ta đã tìm tòi bằng cách ( thuê luật sư chuyên trách về Ngoại kiều , thuê luật sư riêng về lĩnh vực nhập cư , chi tiền rất lớn để có được các thỏa thuận cho các nhóm lợi ích , và nhiều thứ ưu đãi khác nữa nhưng cuối cùng đều thất bại ) .Điều đó chứng tỏ việc HỢP PHÁP cho người việt tại Nga theo tôi sẽ là không bao giờ .

thanhluyen 26-04-2011 13:22

Người việt tại Nga
 
Trích:

hanoi viết (Bài viết 84174)
Chuyện bác thanhluyen kể rất hay, bác có thời gian kể tiếp cho mọi người ở đây hiểu rõ hơn cuộc sống của bà con Việt ở Nga. Thời ở Nga tôi vẫn thường xuyên ra chợ (hè 2006) nhưng cũng ít khi gặp chuyện như bác nói. Nghe nói là bọn công an nó chỉ bắt nạt người đi làm chứ sinh viên cũng chẳng có tiền mà bắt nạt.

Vấn đề không phân biệt là Sinh viên hay Người đi làm Mà ở đây chúng ta nói đến khía cạnh cảm nhận cuộc sống của cả cộng đồng .
Nếu các bạn sinh viên học tại trường thì đến 95 % thời gian là học và vào thư viện tại trường , nơi đó là mầu hồng lý tưởng của cuộc sống . 5% còn lại để sinh hoạt và các thú tiêu khiển khác , đi dã ngoại , đi chơi vv , có nghĩa là bạn chưa biết gì về cuộc sống , chưa có kỹ năng ứng xử , chưa có kiến thức đời thường , chưa va chạm những điều không có trong sách vở và đồng nghĩa với việc không gặp ( công an , đầu trọc , thanh niên hư , gã say rượu , holigan ,vv ) bao giờ cả .
Và hành trang mang về từ nước Nga xa xôi của bạn chắc cũng là mầu hồng của sách vở .

Đan Thi 26-04-2011 13:22

USY nhận xét rất đúng. Dù cầm cuốn "bát" của nước sở tại, di dân nhập cư vẫn chỉ là hạng 2 nếu không thấp hơn. Có lẽ trong tâm lý bản thể một con người như vậy sẽ không ít mặc cảm, Nga không phải Việt cũng không, nhận thức được hay không còn tùy.
Gzelka nói không sai nhưng chưa đầy đủ. Một đặc điểm nổi bật của cộng đồng Việt tại Nga là dựa vào (hoặc xoay xung quanh) hoạt động chợ búa. Ngoại trừ những cán bộ do VN cử sang công tác theo nhiệm kỳ dài ngắn khác nhau, và một số ít người Việt làm trong cơ quan nhà nước Nga, còn lại hầu như 100% người Việt đều có gốc xuất phát điểm giống nhau là từ hoạt động buôn bán. Kể cả một số đã lấy chồng lấy vợ Nga và có con cái, số khác qua quá trình phấn đấu sinh tồn đã vượt lên hoặc chuyển ngạch sang hoạt động khác chính thức và hợp pháp ở Nga (như xuất-nhập khẩu, sản xuất...), nếu ngoái lại nhìn thì sau lưng họ chắc chắn vẫn là một đất nước quê tổ ở xa xa và những năm tháng gắn cùng ốp nọ chợ kia chưa xa lắm tùy mức độ.
Các bác nào đó làm dịch vụ hải quan, tài chính, bán vé máy bay, đánh hàng, dịch vụ tư vấn giấy tờ, du lịch...ư? Tôi dám chắc không thể không có phần dính đến cộng đồng Việt, thậm chí chỉ với tư cách họ là khách hàng hoặc nhân công của bạn.
Trừ phi xuất chúng như Ngô Bảo Châu. Còn bác gì quan to ở Đức thì rõ ràng có tí Việt nào nữa đâu, ta cũng chẳng nên nhận vơ làm gì.
Dân nhập cư vẫn là dân nhập cư thôi, nhất là ở Nga. Chắc các bác biết tiếng có đọc tin một quan chức cộm cán của Cơ quan Di trú LB Nga vừa bị sa thải - làm việc ở một chỗ như vậy, nhưng phát biểu trả lời phỏng vấn sặc mùi phân biệt chủng tộc. Qua đó có thể thấy thực ra họ nghĩ gì về những "công dân mới".

thanhluyen 26-04-2011 13:34

Người việt tại Nga
 
Trích:

USY viết (Bài viết 84206)
Đã là эмигранты thì không bao giờ có thể trở thành người bản địa 100% được, kể cả những người đó có thể là tinh hoa của Tổ Quốc họ, thậm chí là những tinh hoa của đất nước nơi họ định cư. Xem trên báo chí, thì em thấy nhiều người Nga sang các nước khác (Pháp, Anh, Mỹ v.v... ) định cư cũng như vậy thôi.



Ở đây chúng ta đâu có bàn đến "KHÁT VỌNG "trở thành công dân Nga đâu mà mong muốn nhiều đến vậy hả bạn . Tôi muốn nói đến khía cạnh rất nhỏ nhoi trong mong muốn đời thường của người con đất việt ( có quyền được lao động tại Nga + có vi da + có hộ chiếu hợp pháp ) Nhưng đằng sau đó là hàng hóa của bạn phải mang tên người Nga , đóng thuế môn bài cho cửa hàng cũng phải tên người Nga , đứng giao dịch cúng phải người Nga ,vv.Nói tóm lại chúng ta chả được cái quyền nào hết kể cả quyền con Người cũng chỉ được tính mang máng mấy chục phần trăm là Người đó thôi.

hanoi 26-04-2011 15:10

Ở Nga thì pháp luật còn ko đủ mạnh để bảo vệ được công dân Nga chứ nói gì đến công dân nước ngoài. Công dân nước ngoài muốn sinh sống làm ăn đàng hoàng cũng khó, vì nếu làm như vậy thì giới bảo kê trong chính quyền sẽ chẳng có lợi lộc gì. Họ đang làm mọi cách để giữ nguyên tình trạng lộn xộn như hiện tại mà trục lợi cho bản thân. Chính phủ của ông Putin chắc cũng nhận ra điều này nhưng mà khó làm điều gì xoay chuyển tình hình được vì còn động chạm đến quyền lợi của nhiều nhóm lợi ích khác nhau.

Nói tóm lại chuyện này là chuyện của đất nước họ, là công dân nước ngoài nếu có cơ hội thì bác lên tiếng đòi quyền lợi còn ko có thì đành phải nhịn nhục vậy. Bác thanhluyen có câu chuyện nào hay về bà con người Việt bác kể tiếp cho mọi người nghe chứ nói chuyện chính trị thì chắc mọi người ở đây cũng thấu hiểu rồi, có điều tiếng nói phát ngôn có thể khác nhau tùy vào công việc hiện tại của người đó mà thôi.

сирень 26-04-2011 20:01

Đã lâu lắm rồi tôi không quay lại Nga - đất nước tôi hằng ôm ấp trong tim với bao tình thương yêu nồng cháy. Tôi đang thu xếp trở lại nơi đấy, nhưng giờ nghe bác Thanh Luyện kể về cuộc sống của người Việt Nam mình ở bên ấy tôi thấy kinh hoàng quá!Nhưng tại sao mọi người không về nước lại ở đó làm gì để tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục như vậy? Đó là điều tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu bác Thanh Luyện giải đáp hộ, thì tôi rất cám ơn bác.

thanhluyen 26-04-2011 20:32

ĐƯỢC BÁC “ hanoi “ chia sẻ động viên Tôi lại lau tạm dòng lệ nóng đang tràn về từ ký ức .
Москва Ngày tháng năm 2005.
Lại 5 h sáng báo thức khi hàng xóm còn say giấc nồng , xương người nhức mỏi , đầu óc quay cuồng nhưng tất cả đều NHỎ .Lại nhét bát cơm nguội vào bụng , lại quần áo , giấy tờ ,đầy đủ , lại ngó nghiêng qua LỖ mắt thần , lại báo AN TOÀN và lại ra xe nằm rạp xuống nghế .
Sao nay nhanh đến chợ thế nhỉ ? vì mới chỉ được vài phút xe lăn bánh thôi bác tài đã dừng lại !
Tất cả xuống xe ! cả nhóm lọ mọ xuống theo lệnh của tên ( thượng tá ) .
Đưa giấy tờ kiểm tra ! khi cầm được tất cả hộ chiếu chúng không thèm xem ! và nhét 3 chúng tôi lên xe của chúng chạy mất dạng !Nửa tiếng sau trời vẫn còn mờ tối chúng tôi mang máng nhận ra không phải về đồn mà là đang trong RỪNG . Xuống xe ! lại mệnh lệnh , giơ tay lên , úp mặt vào xe ! và chúng tôi được mát xa hết từ đầu xuống đế giầy .Khốn nạn là buuổi sáng đi LÀM có ai đem theo tiền nhiều quá 100 r . Không có được số tiền mong muốn nên lại bị chúng đánh cho một trận , nhưng còn may , chúng lại chở ra đường cái và quẳng xuống . đang vẫy xe thì lại cảnh sát , lại kiểm tra , lại thu hộ chiếu , nhưng lần này thì lại về đồn ( xô kôn ) . Lại vào chuồng cọp , đến khoảng 10 h thì chuồng đầy cứng và chúng bắt đầu LÀM VIỆC . 11 h lại AN TOÀN và bắt xe ra chợ như chẳng có chuyện gì sảy ra .
12 h bắt đầu mở của bán hàng , đang hăng hái , phấn khởi vì gặp được khách “SỘP “ , có tý lợi nhuận rồi . ÀO ÀO từ đầu chợ , lại OMOH , laị phòng thuế , lại đóng cửa hàng , lại chạy tháo thân khỏi chợ .
Được một lúc thì báo YÊN , nay chúng nhận tiền bo rồi , không làm căng , bà con tiếp tục làm việc , lại như đàn ong chăm chỉ chạy về cửa hàng , lại khuân vác , lại bày hàng , lại tíu tít chào mời . Trời cho may bán được hàng . 18 h dọn hàng , kế hoạch nhập hàng mới . 19 h nhập xong , đóng của hàng ra về . Lại ngó nghiêng ra cổng chợ , lại lên xe nằm sát mặt sàn vvv về đến nhà như mọi khi thì đồng hồ chỉ con số 20 h đúng . Nhớ lại là hôm nay chưa ăn cơm trưa , bắt đầu thấy đói bụng nhưng lại không muốn ăn . suy nghĩ chốc nhát và LÀM TÔ MỲ , hớp tý men , và lăn ra ngủ để ngày mai lại tiếp tục cuộc hành quân.
( ghi chú – từ 5 giờ sáng đến 18 giờ tối = 14 tiếng ) đấy là giờ làm việc thường nhật của dân CHỢ VÒM mà chưa kể thời gian đi và về .

thanhluyen 26-04-2011 20:43

Người việt tại Nga
 
Trích:

сирень viết (Bài viết 84256)
Đã lâu lắm rồi tôi không quay lại Nga - đất nước tôi hằng ôm ấp trong tim với bao tình thương yêu nồng cháy. Tôi đang thu xếp trở lại nơi đấy, nhưng giờ nghe bác Thanh Luyện kể về cuộc sống của người Việt Nam mình ở bên ấy tôi thấy kinh hoàng quá!Nhưng tại sao mọi người không về nước lại ở đó làm gì để tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục như vậy? Đó là điều tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu bác Thanh Luyện giải đáp hộ, thì tôi rất cám ơn bác.


Để có câu trả lời thấu đáo ư ? Tất cả là sáo rỗng , là lý thuyết . Bản thân tôi chưa tự trả lời cho sự khó hiểu của chính mình thì làm sao tôi có thể trả lời hộ bác được đây ?
Tôi chỉ có thể kể hết 1001 câu chuyện đời thường ,hàng ngày đi về trên con đường ấy , nó diễn ra thật sống động , tự khâm phục bản thân mình TẠI SAO có thể tồn tại được như vậy . Không những 1 tháng , một năm , mười măm mà là trên 2 lần như thế .

thanhluyen 26-04-2011 20:53

Bác СИРЕНЬ thân mến ! Nếu có thể khi nào rỗi , và thật bình tâm tôi sẽ phải rất dài dòng giải thích cho bác hiểu Tại sao ? Nó thật đơn giản , nhưng cũng trăm ngàn cái khó không thể nói bằng lời .
Những chuyện tôi viết như trên chỉ là chuyện của tôi , tôi gặp , tôi xử lý và tự thưởng cho mình đã giải quyết ổn thỏa.Còn bên cạnh tôi , xung quanh tôi , khắp cả nước Nga mênh mông những 60 ngàn sinh mạng cơ bác ạ , chết chóc có , mất mát có , đau khổ có , không có tiền ăn có , không đủ tiền ở có , không đủ tiền làm hộ chiếu có , không có tiền mua vé máy bay có . và còn hàng ngàn người chẳng có cái gì .

gzelka 26-04-2011 22:43

To Thanhluyen: Chuyện đời thường của bác rất chân thật, cám ơn bác. Việc hợp pháp hóa cả 1 cộng đồng người là không thể, và không 1 nước nào muốn làm đâu bác, nên việc thuê luật sư chi phí loby, ý kiến tác động của lãnh đạo VN hay bất cứ 1 nước nào khác ... là không tưởng. Nhập cư luôn là vấn đề an ninh quốc gia đối với bất cứ nước nào. Chỉ có từng cá nhân tự lo thôi. Bác chịu khó đọc kỹ các luật liên quan đến người nước ngoài là rõ ra nhiều lắm, nhất là luật Ф105. Nếu có gì khó bác có thể PM.

To bạn Сирень
Nhưng tại sao mọi người không về nước lại ở đó làm gì để tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục như vậy?

Cái này dễ hiểu mà, giữa những cái tồi tệ, ta chọn cái ít tồi tệ nhất.

Saomai 27-04-2011 07:50

Trích:

gzelka viết (Bài viết 84278)

To bạn Сирень
Nhưng tại sao mọi người không về nước lại ở đó làm gì để tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục như vậy?

Cái này dễ hiểu mà, giữa những cái tồi tệ, ta chọn cái ít tồi tệ nhất.

Thực tình SM cũng có thắc mắc giống Сирень. Bởi cuộc sống như bạn thanhluyen mô tả cực hình quá. Và cũng khó hiểu cả cái "ít tồi tệ nhất" mà bạn gzeika vừa viết. Một cuộc sống như thế chắc SM không chịu nổi quá 10 ngày (nghĩa là đủ thời gian để chuồn), sang Phi châu chẳng hạn :emoticon-0136-giggl

SM cũng đi nhiều nơi, thấy nhiều cộng đồng Việt, nhưng chưa thấy nơi nào đến mức như bạn thanhluyen mô tả...:emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:04.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.