Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Du lịch Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2214)

travel 25-10-2009 01:46

Du lịch Nga
 
3 tháng trước tôi có đến nước nga du lịch . thực lòng trước khi đi tôi thấy rất sợ vì nge thông tin từ bạn bè và chuyền thông đó là một đất nước rất nguy hiểm với đầu chọc . rồi người nga họ không thích vietnamese
nhưng với niềm đam mê du lịch và đẵ có visa nên tôi vẫn quyết định đi
6.30'< giờ địa phương> máy bay hạ cánh suống sân bay domodedovo ở moscow. sau một thời gian ngắn làm thủ tục nhập cảnh tôi đã đặt chân tới moscow trái tim của nước nga
tôi book khách sạn ở arbat street. không xa với quảng trường đỏ . thực sự khi sang nga thì tôi thấy tất cả mọi thứ ở đây đều không như tôi tưởng tượng
công dân nga rất thân thiện và rất là helpful. thậm chí khi đi tầu điện ngầm từ sân bay vào arbat street tôi còn được một cô gái nga giúp đỡ khi biết tôi là dân du lịch va lần đầu tiên đến nga . vì tôi đã từng du học ở australia 5 năm nên ngoại ngữ chính của tôi là english . khi tôi nói chuyện với người nga thì rất khó . họ không nói tiếng anh nhiều nếu có nói thì rất ít và đặc biệt là phát âm nga .tuy vầy các cô gái nga rất xinh và họ rất thích những chàng chai châu á
tôi lang thang một mình vừa để thưởng thức không khí nước nga và để chiêm nghiệm một thứ gì đó rất vu vơ .tôi thấy rất hạnh phúc và đặc biết rất an toàn . moscow rất đẹp với quảng trường đỏ với phố đi bộ arbat với những con người thân thiện
2 ngày trước khi bay về hà nội tôi quyết định làm một chuyến đi st.petersburg . một thành phố được ví như " vinice của phương nam " . tôi yêu st.petersburg với vẻ đẹp của neva river với winter palace and peterhof.
tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp. khi trở về hà nội tôi đã cho bạn bè tôi xem. họ đều nói : trời đẹp quá
thực sự nghĩ lại tôi thấy mình may mắn . cảm ơn nước nga đẵ cho tôi thời gian và những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời . cảm ơn những người nga thân thiện
cảm ơn tất cả các bạn
mong một ngày không xa tôi sẽ chở lại russia

tonichoat_lhp 25-10-2009 09:09

hihi,công nhận,e chưa đi nga bao giờ nhưng người nga cũng thân thiện lắm mà(e nghe người khác kể),nhưng mf cũng nên ttranhs 1 vài thành phần trong xã hội:emoticon-0107-sweat,ở nd cũng có 1 người bị đâm rồi đấy,rất k may là anh ấy đã mất mạng luôn lúc ấy do mất nhiều máu....

Nina 25-10-2009 19:41

Tonichoat_lhp ơi, em có thể hạn chế viết tắt những từ không thông dụng lắm được không? Ví dụ mf là gì, nd là gì?

Bạn travel à, rất cám ơn bạn đã có một bài viết chân thực, dù không hoa mỹ màu mè. Nhưng thú thực là mình tin tưởng những ấn tượng của bạn hơn là những bài viết của những người nổi tiếng Việt Nam đi du lịch Nga.

tonichoat_lhp 25-10-2009 19:52

kô phải đâu,em viết sai lỗi bàn phím đấy...sorry nhá..hih..tự em đánh mổ cò nó vậy,mf là mà,nd là nam định

travel 26-10-2009 00:38

cảm ơn bạn đẵ xem topic của mình . nhưng có lẽ mình là người may mắn vì không gặp đầu chọc, mình chỉ đi du lịch có mấy ngày ở moscow and st.petersburg 2 ngày . với lại mình book khách sạn ở trung tâm thành phố nên rất an toàn . ở đó có rất nhiều khách du lich. và có rất nhiều cảnh sát tuần tra để bảo vệ an ninh và an toàn cho khách du lịch . còn các bạn sinh viên sang du học nga thường là ở xa trường học và phải bắt metro về nhà trọ rất xa nên rất nguy hiểm .
thực sự mình cũng chỉ du lịch ở nga có một tuần thôi nên mình không hiểu nhiều lắm về tội phạm phân biệt chủng tộc
mình chỉ chúc cho tất cả mọi công dân việt nam ai có ý định đi du lịch ở nga thì nên đi , đừng sợ. nước nga rất đẹp và người nga thì rất tuyệt vời, còn mình chúc cho tất các bạn du học bên nga và những ai sắp sang nga để du học kể cả những người đang làm việc ở bên nga xin hãy bảo trọng . và đừng đi về khuya một mình . nên đi cùng với bạn hoặc với công dân nga mà mình quen biết . ở đâu cũng thế bạn à nếu mình biết tự bảo vệ bản thân và chánh xa những cám dỗ thì mình xẽ tồn tại
xin cảm ơn

nqbinhdi 26-10-2009 03:35

Trích:

travel viết (Bài viết 41753)
cảm ơn bạn đẵ xem topic của mình . nhưng có lẽ mình là người may mắn vì không gặp đầu chọc, mình chỉ đi du lịch có mấy ngày ở moscow and st.petersburg 2 ngày . với lại mình book khách sạn ở trung tâm thành phố nên rất an toàn . ở đó có rất nhiều khách du lich. và có rất nhiều cảnh sát tuần tra để bảo vệ an ninh và an toàn cho khách du lịch . còn các bạn sinh viên sang du học nga thường là ở xa trường học và phải bắt metro về nhà trọ rất xa nên rất nguy hiểm .
thực sự mình cũng chỉ du lịch ở nga có một tuần thôi nên mình không hiểu nhiều lắm về tội phạm phân biệt chủng tộc
mình chỉ chúc cho tất cả mọi công dân việt nam ai có ý định đi du lịch ở nga thì nên đi , đừng sợ. nước nga rất đẹp và người nga thì rất tuyệt vời, còn mình chúc cho tất các bạn du học bên nga và những ai sắp sang nga để du học kể cả những người đang làm việc ở bên nga xin hãy bảo trọng . và đừng đi về khuya một mình . nên đi cùng với bạn hoặc với công dân nga mà mình quen biết . ở đâu cũng thế bạn à nếu mình biết tự bảo vệ bản thân và chánh xa những cám dỗ thì mình xẽ tồn tại
xin cảm ơn

Đoạn đỏ:

Có lẽ bạn đã rất may mắn đấy.

Cơ quan tôi vẫn có rất nhiều người đi sang Nga công tác/học tập suốt nhiều năm nay. Nhiều người, có lẽ nên nói là khá nhiều người đã bị không đầu trọc đánh thì bị cảnh sát Nga chặn trấn lột.

Một đoàn công tác gồm toàn cán bộ cao cấp nhé, sang tới Nga theo lời mời của cơ quan hàng không-vũ trụ ạ. Tới Mát, chiều nhập nhoạng mấy anh tre trẻ (cũng >50 tuổi cả rồi ạ) dắt nhau định ra cửa hàng. Vừa mới đi ra khỏi khách sạn chưa xa thì xe xịch đỗ lại, cảnh sát Nga nhảy xuống, hỏi xét giấy tờ: úp mặt vào xe, đá cho hai chân dạng ra, xem giấy tờ rồi bảo "giấy tờ giả". Mỗi bác đành xì ra 100 bucks, thế là tươi tỉnh OK ngay, lại còn chỉ đường đi tử tế nữa nhé.

Tôi có một anh bạn là TSKH, hiện đang làm việc cho một Cty Mỹ tại Mát, gần đây anh ấy kể rằng bị OMON trấn ngay gần Kremli nữa đấy. Tôi trích tin anh ấy viết trên một 4R trả lời cho một cô (trước cũng học ở Len từ 1970s) nhân chuyện SV ta bị giết bên đó nhé (tin ngày 11-01-2009):

Bây giờ là nước Nga mới chứ không phải là lước Gà của mợ ngày xưa. Nạn đầu trọc rất phát triển (du nhập từ phương tây). Chính quyền không hiểu vì bất lực hay vì lí do gì mà để chúng hoành hành, tác oai tác quái một cách tự do. Đến như vụ em Tuấn sinh viên ở Len bị giết năm trước bắt được cả lũ, báo chí làm ầm thế mà rồi ra tòa chúng cũng trắng án (vì sau lưng chúng là những thế lực lớn). Dư luận tại các nước rất phẫn nộ nhưng cũng chẳng làm gì được. Bị đánh khổ quá, sinh viên nó muốn biểu tình thì "bị khuyên là nên vì tình hữu nghị... không được có những hành động thiếu suy nghĩ,...". Nói chung là thân phận con dun con dế, không ai bảo vệ. Sau vụ đó rất nhiều sinh viên VN bỏ về.

Mấy tháng trước, chiều tối tôi vừa ra khỏi cơ quan được hơn chục mét thì bị 3 thằng OMON (cảnh sát đặc nhiệm) ép lại, lấy cớ kiểm tra giấy tờ (về luật bọn này không được phép). Giấy tờ minh đàng hoàng (mà chúng có thèm nhìn đâu). Nhân lúc vắng người, trời tối, chúng ép ngay vào bờ rào và trấn hết số tiền trong người hơn. Mất hơn $2K. Mà chỗ này là ngay đầu phố con đâm ngang ra đại lộ Arbat, cách Kremlin có khoảng 300m, nơi thường xuyên có truyền hình, cảnh sát.... vì là đường tới cổng vào của Kremlin, nơi thường xuyên có xe các vị siêu VIP đi qua. Cũng định báo công an nhưng sau nghĩ lại, tốt hơn là nhịn, chứ không khéo tiền mất mà còn tật mang. Coi như của đi thay người.

Đây là một nỗi nhục rất lớn của nước Nga.


Nói thật là ở cơ quan tôi, nhiều cán bộ cao cấp có con thi ĐH điểm cao, được chọn đi Nga học (Bauman hay Vật lý kỹ thuật Moscow... toàn trường ác chiến của Nga cả đấy) theo diện học bổng nhà nước+quân đội mà họ đều từ chối không cho con đi, chấp nhận học trong nước thôi.

Trong dãy tập thể của chúng tôi, hơn 1/2 số gia đình có người đã học ở Nga về, thậm chí có nhiều nhà có người mới từ Nga làm ăn (mới về mua nhà gần sát nhà tôi sau khi chợ Cherkizov đóng cửa thôi) hay tốt nghiệp về nước chỉ vài tháng nay (chưa đến 2-3 tháng) nên cũng khá rõ tình hình an ninh bên đó. Khó mà có thể ca ngợi an ninh ở Mát đối với người nước ngoài, nhất là người Trung Á, châu Á, châu Phi được.

nguyentiendungrus_83 26-10-2009 04:13

Trích:

travel viết (Bài viết 41671)
3 tháng trước tôi có đến nước nga du lịch . thực lòng trước khi đi tôi thấy rất sợ vì nge thông tin từ bạn bè và chuyền thông đó là một đất nước rất nguy hiểm với đầu chọc . rồi người nga họ không thích vietnamese
nhưng với niềm đam mê du lịch và đẵ có visa nên tôi vẫn quyết định đi
6.30'< giờ địa phương> máy bay hạ cánh suống sân bay domodedovo ở moscow. sau một thời gian ngắn làm thủ tục nhập cảnh tôi đã đặt chân tới moscow trái tim của nước nga
tôi book khách sạn ở arbat street. không xa với quảng trường đỏ . thực sự khi sang nga thì tôi thấy tất cả mọi thứ ở đây đều không như tôi tưởng tượng
công dân nga rất thân thiện và rất là helpful. thậm chí khi đi tầu điện ngầm từ sân bay vào arbat street tôi còn được một cô gái nga giúp đỡ khi biết tôi là dân du lịch va lần đầu tiên đến nga . vì tôi đã từng du học ở australia 5 năm nên ngoại ngữ chính của tôi là english . khi tôi nói chuyện với người nga thì rất khó . họ không nói tiếng anh nhiều nếu có nói thì rất ít và đặc biệt là phát âm nga .tuy vầy các cô gái nga rất xinh và họ rất thích những chàng chai châu á
tôi lang thang một mình vừa để thưởng thức không khí nước nga và để chiêm nghiệm một thứ gì đó rất vu vơ .tôi thấy rất hạnh phúc và đặc biết rất an toàn . moscow rất đẹp với quảng trường đỏ với phố đi bộ arbat với những con người thân thiện
2 ngày trước khi bay về hà nội tôi quyết định làm một chuyến đi st.petersburg . một thành phố được ví như " vinice của phương nam " . tôi yêu st.petersburg với vẻ đẹp của neva river với winter palace and peterhof.
tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp. khi trở về hà nội tôi đã cho bạn bè tôi xem. họ đều nói : trời đẹp quá
thực sự nghĩ lại tôi thấy mình may mắn . cảm ơn nước nga đẵ cho tôi thời gian và những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời . cảm ơn những người nga thân thiện
cảm ơn tất cả các bạn
mong một ngày không xa tôi sẽ chở lại russia

Bài viết của bác thì hay nhưng mà sai mấy lỗi chính tả ,em xin phép chỉnh lại "đầu trọc" chứ không phải "đầu chọc","chàng trai" chứ không phải "chàng chai" ,"trở lại" chứ không phải "chở lại " .Với lại kính mong bác viết tiếng việt thì tiếng việt hẳn .chứ thỉnh thoảng chơi một từ tiếng anh em chẳng hiểu gì cả? Bác thông cảm,từ bé đến lớn em chỉ học mỗi tiếng nga. Tiếng anh em không biết chữ gì? với cả em thấy tiếng việt mình cũng có phải không có từ để thể hiện ý của bác đâu? nếu không cần thiết thì không nên chen vào làm gì bác ah? Chỉ có những từ nhu GDP ,WTO,ASIAN đó là những tên viết tắt của tiếng anh thì đc phép sử dụng trong tiếng việt tại vì mấy cụm từ đó mà nói bằng tiếng việt thì nói dài quá,vì thế sử dụng lại từ tiếng anh là điều cần thiết. Cái này đc cả nước chấp nhận. Còn khi văn nói bình thường này thì em nghĩ tiếng việt mình cũng đủ rồi bác ạ! Em xin có vài điều thế có gì mong các bác lượng thứ!!!

htienkenzo 26-10-2009 07:00

Trích:

travel viết (Bài viết 41671)
2 ngày trước khi bay về Hà Nội tôi quyết định làm một chuyến đi St.Petersburg . Một thành phố được ví như " Venice của phương Bắc " . tôi yêu St.Petersburg với vẻ đẹp của sông Neva với Cung điện Mùa Đông and peterhof.
Tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Khi trở về Hà Nội tôi đã cho bạn bè tôi xem. Họ đều nói : trời đẹp quá!
Thực sự nghĩ lại tôi thấy mình may mắn . Cảm ơn nước Nga đẵ cho tôi thời gian và những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời . Cảm ơn những người Nga thân thiện !
Cảm ơn tất cả các bạn !
Mong một ngày không xa tôi sẽ trở lại nước Nga

Bác cần chú ý đến danh từ chỉ tên riêng! Sau dấu chấm câu, phải viết hoa. Bác viết thế, hơi khó đọc! Chúc bác vui, khỏe!:emoticon-0150-hands

fecmi 27-10-2009 00:08

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 41760)
Đoạn đỏ:

Có lẽ bạn đã rất may mắn đấy.

Cơ quan tôi vẫn có rất nhiều người đi sang Nga công tác/học tập suốt nhiều năm nay. Nhiều người, có lẽ nên nói là khá nhiều người đã bị không đầu trọc đánh thì bị cảnh sát Nga chặn trấn lột.

Một đoàn công tác gồm toàn cán bộ cao cấp nhé, sang tới Nga theo lời mời của cơ quan hàng không-vũ trụ ạ. Tới Mát, chiều nhập nhoạng mấy anh tre trẻ (cũng >50 tuổi cả rồi ạ) dắt nhau định ra cửa hàng. Vừa mới đi ra khỏi khách sạn chưa xa thì xe xịch đỗ lại, cảnh sát Nga nhảy xuống, hỏi xét giấy tờ: úp mặt vào xe, đá cho hai chân dạng ra, xem giấy tờ rồi bảo "giấy tờ giả". Mỗi bác đành xì ra 100 bucks, thế là tươi tỉnh OK ngay, lại còn chỉ đường đi tử tế nữa nhé.

Tôi có một anh bạn là TSKH, hiện đang làm việc cho một Cty Mỹ tại Mát, gần đây anh ấy kể rằng bị OMON trấn ngay gần Kremli nữa đấy. Tôi trích tin anh ấy viết trên một 4R trả lời cho một cô (trước cũng học ở Len từ 1970s) nhân chuyện SV ta bị giết bên đó nhé (tin ngày 11-01-2009):

Bây giờ là nước Nga mới chứ không phải là lước Gà của mợ ngày xưa. Nạn đầu trọc rất phát triển (du nhập từ phương tây). Chính quyền không hiểu vì bất lực hay vì lí do gì mà để chúng hoành hành, tác oai tác quái một cách tự do. Đến như vụ em Tuấn sinh viên ở Len bị giết năm trước bắt được cả lũ, báo chí làm ầm thế mà rồi ra tòa chúng cũng trắng án (vì sau lưng chúng là những thế lực lớn). Dư luận tại các nước rất phẫn nộ nhưng cũng chẳng làm gì được. Bị đánh khổ quá, sinh viên nó muốn biểu tình thì "bị khuyên là nên vì tình hữu nghị... không được có những hành động thiếu suy nghĩ,...". Nói chung là thân phận con dun con dế, không ai bảo vệ. Sau vụ đó rất nhiều sinh viên VN bỏ về.

Mấy tháng trước, chiều tối tôi vừa ra khỏi cơ quan được hơn chục mét thì bị 3 thằng OMON (cảnh sát đặc nhiệm) ép lại, lấy cớ kiểm tra giấy tờ (về luật bọn này không được phép). Giấy tờ minh đàng hoàng (mà chúng có thèm nhìn đâu). Nhân lúc vắng người, trời tối, chúng ép ngay vào bờ rào và trấn hết số tiền trong người hơn. Mất hơn $2K. Mà chỗ này là ngay đầu phố con đâm ngang ra đại lộ Arbat, cách Kremlin có khoảng 300m, nơi thường xuyên có truyền hình, cảnh sát.... vì là đường tới cổng vào của Kremlin, nơi thường xuyên có xe các vị siêu VIP đi qua. Cũng định báo công an nhưng sau nghĩ lại, tốt hơn là nhịn, chứ không khéo tiền mất mà còn tật mang. Coi như của đi thay người.

Đây là một nỗi nhục rất lớn của nước Nga.


Nói thật là ở cơ quan tôi, nhiều cán bộ cao cấp có con thi ĐH điểm cao, được chọn đi Nga học (Bauman hay Vật lý kỹ thuật Moscow... toàn trường ác chiến của Nga cả đấy) theo diện học bổng nhà nước+quân đội mà họ đều từ chối không cho con đi, chấp nhận học trong nước thôi.

Trong dãy tập thể của chúng tôi, hơn 1/2 số gia đình có người đã học ở Nga về, thậm chí có nhiều nhà có người mới từ Nga làm ăn (mới về mua nhà gần sát nhà tôi sau khi chợ Cherkizov đóng cửa thôi) hay tốt nghiệp về nước chỉ vài tháng nay (chưa đến 2-3 tháng) nên cũng khá rõ tình hình an ninh bên đó. Khó mà có thể ca ngợi an ninh ở Mát đối với người nước ngoài, nhất là người Trung Á, châu Á, châu Phi được.

Đọc bài viết của bác thì cháu đoán là bác công tác tại HVKTQS. Bọn cháu là sinh viên của HVKTQS sang Nga học. Đang học tại Bauman thì thấy an ninh Nga bây giờ tốt lắm mà mọi thứ cơ bản là rất tốt. Đúng như trong bài của bác travel viết thì dân Nga đa số là rât thân thiện văn minh và tốt bụng. Bạn bè Nga trong lớp cũng rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ khi mình yêu cầu. Moscow cũng rất đẹp và sạch sẽ. Có nhiều công trình kiến trúc đẹp vào tầm cỡ thế giới. Giáo dục của trường Bauman rất tốt và đặc biệt là sinh viên Nga ở trong trường học rất giỏi. VNam mình đã chọn lọc và cử những sinh viên tốt nhất sang đây nhưng về cơ bản là học thì điểm có thể cao bằng họ chứ năng lực học tập làm việc thì không thể so đựơc. Nói chung là môi trường cho sinh viên Vnam phấn đấu là rất tốt. Sinh viên Nga họ có thể làm đuợc cả máy bay tên lửa hay vệ tinh loại nhỏ là chuyện rất bình thường. Một đất nước mà có những sinh viên như vậy thì họ làm được nhiều chuyện lớn hay đạt nhiều thành tựu hàng đầu thế giới cũng là dễ hiểu. Việt Nam ta cứ đi học xong lại về đi dạy học cho nhau thôi chứ khó để làm ra sản phẩm gì đó lắm

nqbinhdi 27-10-2009 08:37

Trích:

fecmi viết (Bài viết 41886)
Bọn cháu là sinh viên của HVKTQS sang Nga học. Đang học tại Bauman thì thấy an ninh Nga bây giờ tốt lắm mà mọi thứ cơ bản là rất tốt.

@ fecmi,

Bạn vào khóa bao nhiêu của HVKTQS và đã sang Bauman học được mấy năm rồi?

Những SV được cử sang Bauman học đều là các SV ưu tú nhất, được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Nghe nói trường này trước đây không nhận SV Việt Nam, chỉ từ sau khi LX tan rã người ta mới nhận SV nước ngoài thôi. Đó là cái lò đã đào tạo ra các Công trình sư, Tổng công trình sư nổi tiếng của CN Liên xô, CN quốc phòng LX và Nga, ở nước ngoài nó cũng rất có tiếng. Vẫn được gọi là MIT của LX. Vì vậy SV Nga ở đó giỏi là tất nhiên và các bạn phải thi đấu với những SV cũng rất ưu tú của Nga đấy. Các bạn nên rất cố gắng học tập nhé, những năm tháng ĐH là những năm tháng học tập quý báu nhất, cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cơ bản nhất, làm nền tảng cho các phát triển rất lâu dài sau này đấy.

Những điều gì chúng ta cần tập trung nhất khi học tập tại nước ngoài? Cái bằng dứt khoát không phải là cái quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cố gắng lưu tâm học lấy cách (phương pháp) tổ chức đào tạo, tổ chức nghiên cứu của họ - chúng ta yếu nhất về mặt này. Sau đấy mới là kiến thức kỹ thuật. Việc có bằng đẹp chỉ nên đứng thứ ba trong thứ tự ưu tiên mà thôi. Ngoài ra nên học ngoại ngữ cho thật tốt, trước tiên là tiếng Nga (để có thể học tốt và có thể hiểu biết sâu sắc về mọi thứ của Nga, những thứ sẽ rất cần thiết cho quan hệ lâu dài với Nga) và tiếng Anh. Các hiểu biết về văn hóa, chính trị-xã hội cũng có ý nghĩa không kém.

Nhân dân nước nào thì cũng đều rất tốt, không có dân tộc nào bị xem là xấu cả. Một dân tộc đã tồn tại hàng nghìn năm tất phải có những giá trị nhân văn tốt đẹp của nó, có như thế mới tồn tại và phát triển được. Đào tạo của Nga cũng có những điểm rất mạnh, chính những cán bộ VN được đào tạo từ Liên xô trước đây về đã là những lực lượng chủ chốt trong việc xây dựng Học viện anh hùng với những đóng góp không nhỏ cho sự trưởng thành của quân đội.

nqbinhdi 27-10-2009 08:41

Trích:

fecmi viết (Bài viết 41886)
Việt Nam ta cứ đi học xong lại về đi dạy học cho nhau thôi chứ khó để làm ra sản phẩm gì đó lắm

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lại như vậy chưa? Để làm tốt hơn thì cần làm như thế nào?

Bom-em 27-10-2009 14:20

Trích:

tonichoat_lhp viết (Bài viết 41681)
hihi,công nhận,e chưa đi nga bao giờ nhưng người nga cũng thân thiện lắm mà(e nghe người khác kể),nhưng mf cũng nên ttranhs 1 vài thành phần trong xã hội:emoticon-0107-sweat,ở nd cũng có 1 người bị đâm rồi đấy,rất k may là anh ấy đã mất mạng luôn lúc ấy do mất nhiều máu....

Chắc bạn tonichoat_lhp còn khá trẻ? Xin bạn tonichoat_lhp xem lại
Trích:

Bom-em viết (Bài viết 23483)
...
Xét một cách toàn diện và công bằng với cách nhìn từ mọi phía, thì mọi xã hội, mọi nơi, đều có điều hay, điều tốt cùng những sự việc xấu xảy ra hàng ngày, không đâu có thể đảm bảo được mọi việc đều tuyệt đối tốt cả. Trên thực tế ở Nga cũng không đến nỗi ảm đạm như các bạn nghĩ đâu. Nói như bạn thì sẽ có rất nhiều người nản lòng.
Nói hẹp riêng về các vụ việc hình sự (HS), các bạn có thể xem tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng của một vài nước để so sánh. Nói gần hơn, bạn có thể so sánh ở ta (VN) và Nga trong một ngày (hoặc 1 tuần): măc dù đất nước ta hẹp hơn rất nhiều, nhưng chác chắn các vụ việc HS xảy ra nhiều hợn nước bạn đấy (điều này cũng dễ hiểu và thông cảm vì đất nước ta trải qua bao trận chiến tranh, hiện đang trên bước đường xây dựng và đi lên)...ở ta, một đứa bé bán vé số dạo cũng có thể bị bóp cỗ đến chết để cướp đôi bông tai hàng mỹ ký, một cụ già ở nhà một mình bị bóp ổ đến chết để cướp chiếc nhẫn nửa phan vàng, một anh xe ôm nghèo kiết xác cũng có thể bị giết để cướp chiếc xe Tầu cà tàng, thậm chí bạn đi qua quán nước ven đường nếu "gặp vận xui" không khéo bị mất mạng chỉ vì bị quy kết tội "nhìn đểu"!... còn ở bên Nga, bạn có thấy xảy ra thường xuyên những vụ việc như vậy không? Nói như vậy không có nghĩa là chê đất nước ta mà khen "Tây", ở đây tôi muốn nói là: mọi người chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, để mọi hành động ở mọi nơi, trong mọi lúc làm sao cho đúng. Như vậy mới có thể giảm thiểu được rủi ro cho bản thân, cũng là hạn chế tạo cơ hội cho mầm mống tội phạm phát triển, đồng thời chính là góp phần giảm bớt phức tạp cho xã hội, giảm công việc cho các nhà chức trách...sự thật mà nói, nhiều khi chính nạn nhân lại là nguyên nhân chính gây nên tai nạn cho bản thân (gây thêm phức tạp cho xã hội...), trong những trường hợp đó, vừa đáng thương, vừa đáng trách...
Mỗi một sai lầm, mỗi khi gặp rủi ro,...chúng đa đều phải có cách nhìn thẳng vào thực tế để nhận được bài học có ích cho mình chứ không nên chỉ buồn nản, chê trách xung quanh rồi nhiều khi quên mất là lỗi do chính mình gây nên cho mình để lần sau rất có thể lại gặp lại chính rủi ro đó!
Nói về vấn đề này tưởng đơn giản nhưng có lẽ chẳng bao giờ cắt được đủ nghĩa và kết thúc được vấn đề. bởi vậy xin quay lại vài vấn đề nhỏ thường xảy ra trong cuộc sống của bà con ta tại Nga....

Và một số ý kiến tiếp theo của một số bác, tôi thiển nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận mọi sự việc xảy ra một cách khách quan hơn, chẳng hạn
Trích:

thanhha_svmos viết (Bài viết 28898)
Các bác à, các bác nói rất đúng. Vậy nhưng chưa đủ...bởi vì các bác mới nhìn một chiều từ phía "họ" đối sử với mình ra sao, còn phía mình đã làm những gì thì các bác chưa đề cập đến....

Trích:

thanhha_svmos viết (Bài viết 32357)
...
Đành rằng CA "vặt" tiền của bạn là họ vi phạm PL (bởi chính bạn cũng vi phạm PL). Một điều chắc chắn rằng: nếu bạn hoàn toàn đúng thì họ không thể "vặt" nổi bạn, và bạn cũng đầy tự tin để chẳng dại gì mà mất tiền cho họ! Trong trường hợp họ làm đúng theo pháp luật thì kết quả thế nào ai cũng hiểu, khi đó bạn có vui vẻ chấp nhận không?
...v..v... và ..v..v...
Những điều này phải thật bình tâm và suy nghĩ thật kỹ, thật đúng, thật công bằng và sòng phẳng, để hiểu NGƯỜI hiểu TA, sau đó sẽ có những cách nghĩ và cư sử đúng mực hơn với mọi sự việc xảy ra. Điều đó tốt cho chính bản thân mỗi người!
Riêng tôi xin khẳng định: Hiện tôi vẫn đang ở Nga. Tuy tôi ở Nga mới được 12 năm, nhưng tôi thường xuyên đi lại rất nhiều nơi ở Nga (theo đk công việc), kể cả những khu vực được coi là "nhạy cảm" với người nước ngoài, nhưng tôi chưa từng một lần bị CA "vặt" xu hào nào cả. Tuy nhiên cũng có lần phải tranh cãi mất chút thời gian, nhưng tôi vẫn hoàn toàn điềm đạm với người thi hành công vụ. Vì rằng: cho dù họ có kiểm tra tôi vì nhiệm vụ hay vì mục đích tiêu cực trong cá nhân họ, tôi cũng không hề có tâm lý hậm hực. Bởi bản thân tôi hiểu rất rõ: tôi là người nước ngoài, mà người nước ngoài hiện nay ở Nga, sòng phẳng mà nói, chưa được thực sự nghiêm túc về nhiều mặt (vi phạm rất nhiều), nên họ có phản ứng với tôi như với số đông là chuyện bình thường. Điều cơ bản vẫn là phải biết người, hiểu mình, thì mới bảo vệ được lòng tự trọng cùng tài sản của mình.

đó cũng là những nhận định và kinh nghiệm có thể trao đổi để suy nghĩ và ứng sử khi gặp những tình huống không vui cho lắm phải không các bác?

fecmi 27-10-2009 15:51

@nqbinhdi
Em xin phép được gọi thầy là thầy vì em vẫn gọi các cán bộ công tác trong học viện như thế nghe tiện hơn. Em rất vui khi đọc bài viết của thầy và cho thấy là học viện đã đánh giá rất cao những sinh viên được tuyển chọn sang học tại Bauman. Em là sinh viên khóa 40. Khóa đầu tiên đào tạo liên kết với Bauman theo kiểu học 2 năm đại cương ở nhà và 4 năm rưỡi còn lại tại Bauman. Nói chung là khi sang học tại đây bọn em có rất nhiều ấn tượng. Trước hết là môi trường quang cảnh ở Moscow rất sạch sẽ và thoáng mát nhiều cây xanh. Đi đâu cũng như vào công viên. Nền giáo dục rất hàn lâm và có tính kế thừa cao, giáo sư rất uyên bác và tốt một cách khó hiểu, họ rất nhiệt tình và làm việc bài bản quy củ với đồng lương không cao. Nói chung có nhiều ưu điểm đặc biệt là sinh viên Nga rất thông minh và học giỏi về thực hành làm thực tế nhiều. Gần như 100% sinh viên từ năm thứ 3 là đi làm thêm trong các nhà máy. Bọn em cũng cố gắng rất nhiều từ khi học trong nước và được bộ môn tiếng Nga rất quan tâm nên khi sang học ngay năm thứ 3 thì tiếng Nga không hề kém các sinh viên đã học ở đây 3 năm có một số người tiếng Nga còn tốt hơn nếu chịu học. Chỉ có điều là học lý thuyết thì mình không thua họ đi thi sinh viên ta học chăm thuộc bài nên điểm cũng cao nhưng khi học thực hành và làm ra sản phẩm cụ thể thì thua kém họ rất xa. Hình như tư duy về thực hành hay dụng cụ máy móc của sinh viên ta rất yếu. Kiến thức về các môn khoa học cơ bản của sinh viên liên kết bọn em khá tốt so với họ. Kiến thức về Toán Lý sức bền chỉ có những sinh viên giỏi của Nga mới bằng Việt Nam nhưng kiến thức chuyên ngành thì ta yếu hơn vì càng học chuyên ngành tiếng Nga nghe càng khó hiểu. Các môn cơ bản bọn em được học của các thầy giỏi nhất học viện dạy như Nguyễn Xuân Viên, Vũ Quốc Trụ, Dương Văn Khoa, Doãn Anh Tú.... nên kiến thức rất tốt. Cám ơn thầy đã quan tâm đến sinh viên Bauman và bọn em sẽ cố gắng trong thời gian tới. Sinh viên liên kết chỉ mong sao được nhận tiền đủ như các sinh viên khác và đúng hạn. Bọn em nhận tiền đã ít hơn các bạn khác 100$ 1 tháng nhưng thường xuyên bị chậm tiền. Hiện nay bọn em đã bị chậm sinh hoạt phí 4 tháng rồi và anh em đang rất khó khăn trong việc phải lo ăn từng bữa. Nhiều người đói quá chán học phải bỏ đi làm vì thật sự là rất khó khăn không biết sống thế nào cả. Lúc nào cũng đói lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì còn làm được gì nữa. Xin tiền gia đình thì không dám vì nhà cũng không có lại lo thêm. Có lẽ những tâm sự của bọn em cũng là tâm sự chung của sinh viên nhà nước đi du học. Hi vọng rằng điều đó không làm phiền thầy. Chúng em xin cám ơn sự quan tâm của thầy

nqbinhdi 27-10-2009 17:30

Trích:

fecmi viết (Bài viết 41961)
Sinh viên liên kết chỉ mong sao được nhận tiền đủ như các sinh viên khác và đúng hạn. Bọn em nhận tiền đã ít hơn các bạn khác 100$ 1 tháng nhưng thường xuyên bị chậm tiền. Hiện nay bọn em đã bị chậm sinh hoạt phí 4 tháng rồi và anh em đang rất khó khăn trong việc phải lo ăn từng bữa. Nhiều người đói quá chán học phải bỏ đi làm vì thật sự là rất khó khăn không biết sống thế nào cả. Lúc nào cũng đói lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì còn làm được gì nữa. Xin tiền gia đình thì không dám vì nhà cũng không có lại lo thêm. Có lẽ những tâm sự của bọn em cũng là tâm sự chung của sinh viên nhà nước đi du học. Hi vọng rằng điều đó không làm phiền thầy. Chúng em xin cám ơn sự quan tâm của thầy

@ fecmi,

Các bạn nhận sinh hoạt phí theo cách nào? Phòng Hợp tác quốc tế của HV có trách nhiệm gì trong việc này không?

Bạn vui lòng nhắn tin qua tiện ích tin nhắn của diễn đàn này cho tôi nhé (những chuyện như thế này nên trao đổi qua tin nhắn tiện hơn là gửi lên diễn đàn, làm loãng chủ đề...), tôi sẽ cố gắng giúp trong phạm vi có thể được.

Thân mến và chúc các bạn học tốt.

VietSon 27-10-2009 23:52

Đọc xong bài viết của travel thấy tinh thần vui vẻ, nên cũng muốn góp vài dòng :-) Chúc mừng bạn đã có cảm xúc tốt khi đến nước Nga. Tôi sống tại đây cũng hơi lâu rồi, trong thời gian 20 năm đã kịp yêu mến nước Nga như quê hương thứ hai. Tự hào vì những gì đất nước và dân tộc Nga đạt được.

Bây giờ tại đây, đúng là không được an toàn như những năm cuối 80, trước khi Liên Xô sụp đổ, nhưng tôi tin chắc nó sẽ qua :-) Không phải riêng ta, mà chính người Nga không muốn có sự lộn xộn mãi trong ngối nhà của họ. Năm 2014 sẽ có Olympic mùa đông tại Sochi, khi đó tình hình xã hội sẽ còn hoàn hảo hơn bây giờ :emoticon-0150-hands

Archer 30-10-2009 07:58

Bạn travel cho xem mấy tấm ảnh chụp trong chuyến du lịch Nga đi ạ! Nhớ nước Nga, nhớ nụ cười của các cô gái Nga quá!

travel 30-10-2009 20:17

http://www.facebook.com/home.php?#/p...7&id=819941669

Nina 30-10-2009 20:24

Bác travel ơi, bác đưa link Facebook thì không phải ai cũng xem được đâu... Nina post lại bức ảnh của bác nhé
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._4416295_n.jpg

travel 30-10-2009 20:24

bạn có sử dụng trang facebook không . nếu bạn sử dụng thì bạn có thể add mình . ở đó mình cỏ rất nhiều ảnh , tấc nhiên là bao gồm cả nước nga
địa chỉ email của mình là : mikevn1983hn@gmail.com
mong sớm gặp lại bạn

travel 30-10-2009 20:28

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._4658035_n.jpg

travel 30-10-2009 20:29

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos..._4954276_n.jpg

travel 30-10-2009 20:30

http://www.facebook.com/photo.php?pi...7&id=819941669

travel 30-10-2009 20:32

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...5_489654_n.jpg

me and emely

travel 30-10-2009 20:33

cảm ơn nina đẵ post ảnh . thực sự mình vội quá . mong các bạn thông cảm nhé

tonichoat_lhp 31-10-2009 08:17

Trích:

travel viết (Bài viết 42262)
bạn có sử dụng trang facebook không . nếu bạn sử dụng thì bạn có thể add mình . ở đó mình cỏ rất nhiều ảnh , tấc nhiên là bao gồm cả nước nga
địa chỉ email của mình là : mikevn1983hn@gmail.com
mong sớm gặp lại bạn

cho em add facebook của bác nữa được không,để em xem ảnh với,hihi,em cugx chưa được đi nga bao giờ nên hơi tò mò ạ,hihi:)

tonichoat_lhp 31-10-2009 08:23

em có 1 điều muốn hỏi ạ,tại sao bọn đầu trọc ,cảnh sát nga lại hay làm những điều như vậy với người châu á,phi...họ phân biệt chủng tộc ạ,hay là hồi xưa việt nam và nga từng có chuyện gì xảy ra,em thấy cô giáo em kể là hồi xưa khi nga cấp tiền cho mình xây cầu Thăng Long(?) thì mình lại chính ra xây cầu Chương Dương ,thế là họ ghi nợ cho chúng ta,khoản tiền quá lớn VN không trả đủ,thế là họ đành trừ vào tiền học bổng của những học sinh du học nga ạ??

Nina 31-10-2009 10:14

Tonichoat_lhp à, chị nghĩ rằng, có lẽ câu trả lời cho những câu hỏi của em còn quá phức tạp đối với em bây giờ. Nếu em muốn tìm hiểu chúng một cách nghiêm túc, thì phải đọc nhiều tài liệu nghiêm túc hơn nữa, không thể chỉ qua lời nói của ai đó mà đủ được. Và khi đó, thì cách đặt câu hỏi của em sẽ khác bây giờ.

tonichoat_lhp 31-10-2009 15:00

hihi,em chỉ thắc mắc thôi,nhưng những điều em nói có phải là sự thật không ạ?

travel 31-10-2009 17:36

mình chỉ post được mấy tấm ảnh thôi . mình rất muốn post thêm vài tấm nữa nhưng thực sự mình busy quá . chỉ có 2 tiếng buổi chưa được nghỉ . nên ngồi ở trong văn phòng làm việc lướt mạng một chút . mình cảm ơn nina rất nhiều đẵ post ảnh
thân ái chào
travel

YENCHI 20-11-2009 13:57

Chào các Bác, tôi la thanh viên mới tham gia diễn đàn, nhưng cũng theo dõi các bài viết trên diễn đàn từ lâu. Đọc các bài trong topic này, tôi xin có một vài ý kiến nhỏ, tuy là chủ quan, nhưng cũng xin được đóng góp.
Tôi đã tốt nghiệp đại học ở Nga, khóa 1988-1993, nay tôi lại sắp quay sang nước Nga để học tiếp. Cả gia đình tôi đều là giáo viên dạy tiếng Nga, tôi bây giờ cũng vậy. Tôi vẫn thường nói với sinh viên của mình rằng, theo tôi chỉ có những người học tiếng Nga mới có tình yêu với đất nước của ngôn ngữ mình học nồng nàn đến vậy. Lí do, theo tôi, không phải bởi vì nước ta từng quá thân thiết với nước Nga, hay số người học tiếng Nga ngày xưa quá nhiều . Mà bởi vì tình cảm đó xuất phát từ những thế hệ học tiếng Nga đầu tiên, truyền qua thế hệ tiếp theo, và đã được kiểm chứng qua bao nhiêu người. Dân tộc Nga vĩ đại, con người Nga tốt bụng và thiên nhiên Nga tuyệt đẹp.
Còn bây giờ, nước Nga đã trải qua bao thăng trầm, lại lấy lại được vị thế cường quốc, tôi ( và tôi tin những người yêu nước Nga) cảm thấy tự hào và xúc động với mỗi biến cố hay sự kiện ở nước Nga. Chẳng có gì là hoàn hảo, dân tộc nào và ở đâu đều phải có người tốt người xấu. Nếu có người nói rằng nước Nga bây giờ lộn xộn, không an ninh, người Nga bấy giờ không tốt như ngày xưa nữa. Các bạn thử xoi lại người Việt mình ở Việt nam xem. Ngoài đường, mặt mũi mọi người đa phần căng thẳng, đi xe va quệt là có thể xông vào đánh chửi nhau ngay, chỉ cần có 3 -4 người phải chờ đợi là thể nào cũng chen chúc, xô đẩy, công an hoặc một số cán bộ hành chính nhà mình ít khi biết cười, trả lời nhâm nhẳng.... Vậy tại sao mình lại bắt người Nga ai cũng phải tốt bụng, niềm nở, vui vẻ, có trách nhiệm Đấy là chưa kể đến những việc làm không tốt, không đẹp của người Việt mình nói riêng và người châu Á nói chung trên đất nước của họ, để một con sâu có thể làm hỏng cả nồi canh, chứ chưa nói sâu không ở số ít !!!! Cho nên tôi nghĩ, chúng ta nên gạn đục khơi trong, trân trọng những cái tốt và suy xét những cái xấu từ nguyên nhân, hiện tượng đến bản chất. Để làm sao có thể hiểu đúng chứ không phải nói đến nước Nga, hay bất cứ một đất nước hay dân tộc nào khác lại chỉ căn cứ vào những hiện tượng đơn lẻ, có tính thiểu số mà kết luận.
Vài ý kiến mạn bàn.

matador 20-11-2009 15:41

Trích:

tonichoat_lhp viết (Bài viết 42310)
em có 1 điều muốn hỏi ạ,tại sao bọn đầu trọc ,cảnh sát nga lại hay làm những điều như vậy với người châu á,phi...họ phân biệt chủng tộc ạ,hay là hồi xưa việt nam và nga từng có chuyện gì xảy ra,em thấy cô giáo em kể là hồi xưa khi nga cấp tiền cho mình xây cầu Thăng Long(?) thì mình lại chính ra xây cầu Chương Dương ,thế là họ ghi nợ cho chúng ta,khoản tiền quá lớn VN không trả đủ,thế là họ đành trừ vào tiền học bổng của những học sinh du học nga ạ??

Việc ai đánh ai bắt ai , phân biệt đối xử thế nào là chuyện cá nhân mỗi người và họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình !

Chính phủ Nga ko yêu cầu chuyện đó .

Liên Xô trước đây có giúp chúng ta xây dựng TĐ Hòa Bình và Cầu Thăng long , còn xây cầu Chương dương hay Chương giếc gì là việc của VN !

Nợ nần mua bán 2 chính phủ giải quyết xong từ lâu ( hồi Putin sang VN ) .

Học bổng của LHS VN tại Nga là do Nga cho , được nhiêu biết nhiêu , cần phải cám ơn họ nhiều nhiều !!!

Trích:

hihi,em chỉ thắc mắc thôi,nhưng những điều em nói có phải là sự thật không ạ?
Đấy là những điều em nghe người ta nói ! Còn những điều em nói thì em phải biết là đúng hay sai chứ !

Trích:

Tôi đã tốt nghiệp đại học ở Nga, khóa 1988-1993, nay tôi lại sắp quay sang nước Nga để học tiếp.
Bạn rất may mắn và rất dũng cảm , bởi mấy ai được Nga quay như bạn và cũng mấy ai giờ này dám xông pha sang Nga !

Удачи !!!

:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

gzelka 20-11-2009 20:37

em có 1 điều muốn hỏi ạ,tại sao bọn đầu trọc ,cảnh sát nga lại hay làm những điều như vậy với người châu á,phi...họ phân biệt chủng tộc ạ

Cái này dễ hiểu mà, không chỉ xảy ra ở Nga mà ở cả các nươc phương Tây giàu có khác, người bản địa luôn không thích người ngoại quốc từ các nước nghèo đến sống bám vào họ. Chỉ có điều ở các nước văn minh luật pháp nghiêm minh nên họ có ghét thì để trong bụng chứ không dám có hành động gì qua khích.

Ngộ Nhỡ 20-11-2009 21:18

Tớ cũng thèm đến Nga quá rồi. Sang năm phải cố gắng. Mà xin visa Nga khó hơn cả lên trời. Bác travel cho một vài tipps về xin visa Nga với :emoticon-0106-cryin
PS: Chị Ninochka có dùng phây búc ko?

Nina 20-11-2009 23:50

Ối trời, lâu lắm mới thấy Ngộ Nhỡ :) Sang năm đi Nga du lịch hay làm gì thế?

P.S. Chẳng nhẽ mình lại xin học bổng đi Nga nhỉ...

P. P.S. Ngộ Nhỡ à, chị Nina có dùng facebook đấy :)

travel 21-11-2009 17:13

thực ra visa nga không khó lắm bạn ah. bạn chỉ cần có giấy mời . book khách sạn / vé máy bay khứ hồi là ok. nếu trong hộ chiếu của bạn đẵ từng đi du lịch nhiều nơi đặc biệt bạn dẵ có visa như eu. australia . usa . canada. newzeland/ thì việc xin visa du lịch nga rất rễ thậm chí bạn không cần giấy mời
chúc bạn may mắn

virus 21-11-2009 17:32

Khổ cái bác Ngộ nhà ta lại thích "du nịch" bụi, hơn nữa chả có cái công viên nào ở Nga người ta nhận làm giấy mời cho khách du lịch đến Nga cả, thế cho nên mới khó, bạn Travel ạ.

Trích:

bạn chỉ cần có giấy mời . book khách sạn / vé máy bay khứ hồi là ok.
Chu trình này hơi ngược lại 1 chút.

Nếu bạn không có cách nào khác để làm giấy mời xin visa vào Nga, thì bạn nên book phòng khách sạn trước, khi đó khách sạn có thể sẽ làm giấy mời để bạn xin visa vào Nga.

Bác Ngộ PM cho em cái phây búc của bác nhở. Em cũng biết dùng cái đó đấy.

Ngộ Nhỡ 22-11-2009 17:15

Ninochka: Em đi chơi thôi.
travel: hộ chiếu của tớ có visa eu và một số nước nữa. Có lần gọi điện lên hỏi thủ tục được một cô Nga bẩu là hiện giờ chỉ làm visa cho công dân Mỹ và EU.:emoticon-0127-lipss Tớ chưa biết trường hợp nào đi Nga mà không cần giấy mời. Chắc ĐSQ nơi bạn ở dễ dãi.
virus: chú nói đúng lắm. Làm gì có tiền ngủ khách sạn mà chả phải ngủ vạ vật. Hy vọng sang năm được gặp chú và mọi người ở Moscow.
PS: Phây búc của iem đây mọi người add nhá: chegokhochesh@yahoo.fr
trên đó em mới tóm được em Ngọc Linh(sắp lấy chồng), chị Panda và chị nheva. Ngoài ra chả có ai cả. :emoticon-0107-sweat
PS2: À quên đại ca Nina có bài Школьный роман(Ресницы грустно опуская...) cho em xin với. Em tìm mãi trên mạng mà chả thấy.

Nina 22-11-2009 18:03

Giá mình trẻ hơn, thì chắc cũng ... liều mạng đi du lịch bụi như Ngộ Nhỡ ấy chứ nhỉ :). Chị đã add em ở facebook rồi nhé, liệu mà ... trả lời

Nhưng mà em sang Moscow thì không gặp virus đâu :), về Việt Nam thì may ra gặp

Bài Школьный романс em xem ở box Âm nhạc nhé, kẻo lại ... lạc đề :)

http://diendan.nuocnga.net/showpost....8&postcount=69

Ngộ Nhỡ 22-11-2009 19:01

Confirmed :D
Ơ chú virus đã hồi hương rồi à. Tiếc nhỉ. Thôi thì hẹn gặp ở VN cũng được. Cũng đồng hương đồng khói cả.

nhnam 22-11-2009 21:01

Trích:

Ngộ Nhỡ viết (Bài viết 44046)
Tớ cũng thèm đến Nga quá rồi. Sang năm phải cố gắng. Mà xin visa Nga khó hơn cả lên trời. Bác travel cho một vài tipps về xin visa Nga với :emoticon-0106-cryin
PS: Chị Ninochka có dùng phây búc ko?

Tôi ở Nga nhiều năm và cũng hay phải lo thủ tục cho cán bộ sang công tác, kinh nghiệm cho thấy việc xin visa Nga nếu làm đúng con đường chính tắc thì rất lâu và rất khó khăn, nên chúng tôi hay sử dụng dịch vụ của người Việt tại Nga để xin giấy mời làm visa du lịch hoặc multivisa (đi lại nhiều lần trong 1 khoảng thời gian nào đấy 2, 3,6 tháng hoặc tối đa là 11 tháng). Giá cả thì không dễ chịu lắm, ví dụ visa du lịch 1 tháng 1 lần ra vào giấy mời 130 USD, phí lãnh sự làm visa tại SQ Nga ở HN khoảng 100 USD gì đó nhưng được cái giấy mời (cơ sở để cấp visa) có rất nhanh (thường trong vòng 1 tuần). Sang đến Nga rồi còn phải kịp làm đăng ký tạm trú (giá dịch vụ của chính nơi xin giấy mời khoảng 100USD cho 3 tháng) trong vòng 3 ngày làm việc, nếu không sẽ bị công an "củ hành" hoặc sẽ không được khách sạn cho ở (chỗ này ở Nga do quy định không rõ ràng lắm nên rất hay xảy ra tranh cãi, nếu ai quan tâm thì phải gặp nhau hoặc PM mới giải thích rõ hơn được!)


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 14:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.