![]() |
Hà Nội trong tôi
Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hà Nội đã để lại trong ký ức tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm, từ những khoảnh khắc của bom đạn, chiến tranh cho tới những khoảnh khắc thanh bình, giản dị. Những năm tháng xa Hà Nội, mỗi khi mùa đông về; hoặc có khi đơn giản chỉ là một tấm hình, một bản nhạc chợt tới, tôi lại nhớ...nỗi nhớ Hà Nội đến nao lòng...
Trong box Mỹ thuật-Nhiếp ảnh này, tôi mạo muội tạo một chủ đề về Hà Nội. Cách "đặt vấn đề" hoàn toàn không mới, nhưng hy vọng rằng nội dung của nó sẽ có "một cái gì đó" để góp vui các bác, các em. Những hình post ở đây đa phần là "chụp chộp - snapshot" những cảnh dung dị đời thường của Hà Nội chúng ta. Một số hình tôi đã từng post lên các forum về nhiếp ảnh. Rất mong mọi người góp vui, cùng post thêm hình... (Btw, hình như là không lạc đề phải không ạ? Topic không nhất thiết phải là hình của nước Nga đúng không ạ?) 1. Phố Tràng Tiền - cái phố thật thân quen từ những ngày tôi còn bé. Hiệu sách Quốc văn ngày ấy là một cái gì đó thật huyền bí và mê hoặc(!) đối với tôi, thật tiếc...bây giờ chỉ còn là hoài niệm. http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/PTT1.jpg 2. Ô Quan Chưởng - một thời gian dài, chắc phải ba bốn năm gì đó, tuần nào tôi cũng "được" ngắm cái cửa ô này ít nhất là 2 lần. Tôi băn khoăn vì càng ngày nó càng có thêm nhiều cái "mới" chất vào! http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/Lomo33.jpg 3. Tháp nước vườn hoa Hàng Đậu - nơi đã từng là địa điểm "tập kết" của chúng tôi! http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN1.jpg 4. Cổng thành Cửa Bắc - bình dị và trường tồn. http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/OQC5a.jpg 5. Mái trường thân yêu, nơi đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm... http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/CVA3.jpg 6. Cửa sổ phố Lò Đúc - một nét cũ kỹ phủ bụi thời gian, nhưng cũng đủ để gợi nhớ cho những ai đang xa Hà Nội http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/window1.jpg 7. Khu tập thể Khương Thượng - niềm kiêu hãnh thời bao cấp của bao người...cũ và mới đang hòa trộn http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN3.jpg 8. Chợ cóc Hà Nội http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN1-1.jpg 9. Trưa hè êm ả - Phố Hồ Xuân Hương http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN2.jpg 10. Thu về http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/thu2.jpg |
Cảm ơn bác fresco. Các bức ảnh rất đẹp, nhưng hình như đã qua xử lý rồi đúng không bác, em thấy ảnh khá "ganh".
Ảnh 1 theo em bác nên lùi lại một chút, đứng chếch bên hàng kem Tràng Tiền thì sẽ thấy được tòa nhà nơi xưa là Hiệu sách quốc văn tổng hợp. Chứ trong ảnh này, chẳng thấy đâu, vì bên trái ảnh đã là Nhà in báo ngày xưa, nay đã là Trung tâm văn hóa Pháp. Bác nhắc đến Hiệu sách quốc văn tổng hợp làm em lại nhớ đến cái quãng đầu những năm 90, đâu vào năm 93-94 gì đó, ta phá cái Hiệu sách đó đi để cho Tây xây tòa nhà văn phòng cho thuê. Một ông anh em thấy xót ruột quá, tòa nhà gắn với bao nhiêu là kỷ niệm của người Hà Nội một thời mà. Bác ấy về viết luôn một bài than vãn, đăng trên Nhân Dân cuối tuần . Nhưng nói là nói cho bõ tức thôi, chứ mọi việc đã an bài. Em cũng tiếc cả cái Nhà in báo, hiện ở cổng vẫn còn bác gì đó già già đánh giầy từ thời Pháp, nay vẫn đánh như thường. Ngày trước, trong đó có một quán bia hơi... |
@hungmgmi: Tks for comment! Ảnh mình qua xử lý hết trọi rồi !:emoticon-0111-blush (Photoshop CS2). Mình cũng có cái ảnh không zoom xa (tele) lấy được cả cái mà trước đây là hiệu sách QV, nhưng xấu quá. Cái này mình đứng chỗ kem TT zoom vào Nhà hát lớn để tạo hiệu ứng nén ảnh, có lẽ ấn tượng hơn nhỉ?
|
Em thấy bài viết của bác fresco rất hay, các bức ảnh rất đẹp. Em không là dân Hà Nội chính gốc, cũng không có nhiều thời gian "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường" nhưng có thể em cũng đã qua những con phố trong những bức ảnh bác đã chụp. Em sống ở Hà Nội đã lâu nên rất yêu thành phố này, yêu những con đường (đặc biệt là những con đường nào có thật nhiều cây xanh), yêu những mặt hồ.......và còn biết bao nhiêu thứ khác nữa chứ nhỉ ? CÁM ƠN BÁC FRESCO VỀ NHỮNG TẤM ẢNH NÀY. CHÚC BÁC CÀNG NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU BỨC HÌNH ĐẸP VỀ Hà Nội - THỦ ĐÔ CỦA CHÚNG TA. (Tiếc quá, em chưa biết dùng chức năng "CẢM ƠN" ở trang web mới này - có ai hướng dẫn cho em thì tốt quá). (Hình như em chỉ thấy chức năng này có ở bài viết của các bác thôi còn ở phần của em thì nó chạy đâu mất à)
|
Trích:
http://i240.photobucket.com/albums/f...ysman/01-1.jpg Cũng ở diễn đàn mới này, bài của mỗi thành viên chỉ sửa được trong vòng 48 tiếng kể từ khi đăng, nên bạn vào luôn chỗ tôi trích và bôi đậm ở trên để sửa lại thành "đặc biệt" nhé - tôi đoán là bạn muốn dùng chữ đó, chắc viết đủ ra không tốn hơn mấy công đâu! :emoticon-0150-hands |
Tôi tiếp tục với những góc phố Hà Nội...
11. Phố Hàng Chiếu - con phố nhỏ của 36 phố phường xưa! Nay vẫn còn bán chiếu, nhưng là chiếu nhựa... http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN2026.jpg 12. Phố Lò Đúc - phố có hàng cây sao đen thẳng tắp và rợp bóng trong những ngày hè http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN487.jpg 13. Hà Nội mới!!! http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN6071.jpg 14. Buổi sáng - Ngã tư Chùa Bộc http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/DSCN3022.jpg 15. Xóm lao động http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/DSCN3036.jpg |
Mình rất thích tập ảnh này, được nhìn thấy một HN bình dị hơn qua, tĩnh lặng hơn. Chờ thêm ảnh của bạn!!!
|
Mình đi xa Hà Nội từ tháng 10/1989, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui với bạn bè để lại ngoài đó, ngày đó mình nhớ mẹ nhớ em nhớ bạn bè và nhớ Hà Nội với những góc phố vỉa hè thân quen, và đặc biệt mình nhớ một tiếng nói có âm điệu riêng của Hà Nội, những lúc như thế mình chỉ biết khóc thầm.
Sài Gòn lúc đó, người Hà Nội mới vào ít lắm, khi ra đường nếu bất chợt nghe thấy một giọng bắc thôi là đã cuống quít nhìn quanh tìm kiếm hy vọng gặp được người đồng hương. Nhưng hầu như mình chỉ gặp người bắc kỳ 54 thôi. Vào thời điểm đó xin việc rất khó khăn dù là làm công nhân vì người ta ưu tiên nguồn nhân lực địa phương nếu không có hộ khẩu cũng đồng nghĩa là thất nghiệp. Có nhiều lúc mình muốn bỏ về HN, nhưng nhớ lại quyết tâm của ngày ra đi khi nói với mẹ (con sẽ là tảng đá đầu tiên đặt tại Sài gòn sau đó sẽ đón mẹ và em vào ), mẹ biết không cản được quyết tâm của con gái nên chỉ nói (con có trí mà chưa có khôn...rồi ứa nước mắt đưa tiễn). Và bây giờ mình rất tự hào là mình đã thực hiện được lời hứa năm nào khi còn là cô bé mới tập sự bước vào đời bằng chính đôi chân của mình. Em gái của mình khi vừa tốt nghiệp ĐH mình đón vào SG ngay nay nó đã yên bề gia thất công ăn việc làm ổn định, mẹ mình cũng đang ở với mình. Nhưng lúc nào mình cũng nhớ Hà Nội. Nay được nói chuyện và xem hình ảnh của HN mình có đôi dòng tâm sự muốn được chia xẻ cùng các bạn. |
Cám ơn các bạn đã chia sẻ những cảm xúc về Hà Nội!:emoticon-0155-flowe
Tiếp nữa nhé! 16. Ngõ đêm http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/Phodem22.jpg 17. Phố đêm http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/Phodem11.jpg 18. Không thể cũ hơn! - Phố Đào Duy Từ http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN3-1.jpg 19. Người Hà Nội thanh lịch! - Bạn ơi, tớ...thích bạn lắm!:emoticon-0100-smile http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN5.jpg |
Trích:
|
Thế ra đây là cái bốt (đồn) của quân Pháp ở Hàng đậu ạ? Thế mà em cũng nghĩ là cái tháp nước. Ngày xưa nhà em cũng gần đấy mà...
Thế bác rung_bach_duong đã vào bên trong bốt chưa ạ? |
Mình thấy hình như đây là cái tháp nước...
|
Hôm nào em ra HN chúng mình thử chui vào đó kiểm tra xem nó là cái gì? Được không 2 bác rung_bach_duong và tykva?
|
Trích:
|
Cũng đã có nhiều bàn tán xung quanh cái "vụ" này rồi...Theo sự hiểu biết của mình thì nó đúng là cái tháp nước đấy!:emoticon-0100-smile. Ngày xưa, tháp nước Hàng Đậu lấy nưóc nóng từ nhà máy điện Yên Phụ (nay đã đóng cửa) phân phối cho các khu phố người Pháp ở quanh đó. Sau năm 54 thì tháp đóng cửa và không sử dụng.
Nó còn là một công trình kiến trúc mang đậm nét kiến trúc của người Pháp. Vài năm trước, đã có Dự án chỉnh trang lại làm bảo tàng ngành nước nhưng không hiểu sao không được tiến hành. |
Cái này là Tháp nước các bác ạ. Mấy hôm trước đi qua em còn nghé xem cái biển đồng đính toen hoẻn trên đó, thấy ghi là nó được xây từ năm 1894 cơ. Ối ghê quá, xây từ cuối thế kỷ 19 cơ đấy.
|
Chào các bạn
Theo tôi nhớ thì cái này là tháp nước đấy. Bót Hàng Đậu ở đối diện, góc Hàng Đậu và Hàng Giấy. Những năm 70 tôi đi học qua hàng ngày thì chỗ đó là trụ sở Công an (nhưng mà không nhớ là Phường hay Quận) |
hihi mít cũng có vài cái ảnh cảnh Hà Nội, mọi người xem nhé :emoticon-0100-smile
Cổ Loa nè http://farm2.static.flickr.com/1414/...fe440061_o.jpg Chùa Một Cột à ( mọi ng không tin chứ, cái này mit chụp đc khoảng tháng trước, lần đầu mit đc nhìn thầy chùa Một Cột ngoài đời đấy ) http://farm3.static.flickr.com/2256/...2dcada79_o.jpg Đền Đô - Đình Bảng, nhưng rất gần HN à, một địa điểm với kiến trúc rất đẹp. http://farm3.static.flickr.com/2179/...a2e75984_o.jpg Làng nghề Bát Tràng http://farm2.static.flickr.com/1170/...3eb82fd8_o.jpg Đứng trên "ông già" 109 tuổi nhìn xuống "cô gái" đang mùa nước cạn, vẫn đỏ rức một màu ... :emoticon-0102-bigsm http://farm3.static.flickr.com/2106/...bb22ab19_o.jpg |
Mình thích cái Red River của Mitdacbiettuot mặc dù từ góc nhìn này rất nhiều người đã "chơi"!!!
Dạo qua phố phường với mình một chút nhé! Hồ Ngọc Khánh - Có những thời điểm đứng từ phía Đền Ngọc Khánh nhìn ra hồ thấy rất đẹp: một sự pha trộn khá hài hòa giữa những cái mới và cái cũ. http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN6.jpg Ngã tư Thợ Nhuộm-Quang Trung: địa chỉ quen thuộc thời ấu thơ của tôi!!! http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN7.jpg Nhà mặt phố http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN8.jpg Cửa hàng Rượu http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/Lomo34.jpg Phố đêm 2 http://i96.photobucket.com/albums/l1...CN2430copy.jpg |
Ồ hôm nay mình mới biết nó là cái tháp nước vườn hoa hàng đậu đấy, lâu nay mình cũng như một số bạn cứ cho nó là đồn bốt của Tây ngày xưa.
Nhà mình ở Quận Hai Bà Trưng (gần chợ Mơ), mỗi lấn cùng bạn đi lên Lăng Bác chơi đều phải qua đây. Cám ơn các bác nhé, đúng là sinh ra và lớn lên tại HN mà cũng chưa biết hết về HN, nay xa HN lại có dịp tìm hiểu thêm về HN. Các bác cho em hỏi thăm một tý về vườn hồng ở trước Lăng Bác bây giờ ra sao? 2 bên đường có còn hoa Ban không? Vườn hồng vẫn thuần túy hoa hồng chứ hay đã được thay bằng loại hoa khác. Em có nhiều kỷ niệm của tuổi học trò nghịch ngợm tại đó lắm, thủa đó em cực kỳ mê hoa hồng và ưa trêu ghẹo các anh chàng đẹp trai làm nhiệm vụ quanh Lăng Bác đến làm quen ( ở đó em được tặng hoa hồng nhiều lắm :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl) Bác nào đi qua đó chụp cho em xin một kiểu đi. |
Hà Nội ngày cuối chưa phải đội mũ bảo hiểm
Hình ảnh Hà Nội ngày cuối cùng trước khi pháp lệnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe máy có hiệu lực.
“Khuyến mãi đặc biệt” http://i10.photobucket.com/albums/a1...lat2003/10.jpg Qua cầu Chương Dương http://i10.photobucket.com/albums/a1...alat2003/2.jpg Trước “Hương Linda” http://i10.photobucket.com/albums/a1...t2003/11-1.jpg Phía sau “Ninja” http://i10.photobucket.com/albums/a1...lat2003/12.jpg Qua cầu vượt Ngã Tư Sở http://i10.photobucket.com/albums/a1...lat2003/13.jpg Remember http://i10.photobucket.com/albums/a1...alat2003/6.jpg |
Liệu những bức ảnh chụp nhoáng nhoàng vào những giờ cuối chiểu 14-12 này có trở thành "lịch sử"?
“Năm anh em trên hai chiếc mô tô” http://i10.photobucket.com/albums/a1...alat2003/7.jpg Ngày mai không còn “tóc nâu môi trầm” trên xe máy?... http://i10.photobucket.com/albums/a1...alat2003/8.jpg Chờ hết đèn đỏ http://i10.photobucket.com/albums/a1...at2003/9-1.jpg Ngày mai lệu còn thấy những mái tóc này trên phố?... http://i10.photobucket.com/albums/a1...at2003/4-1.jpg “Tận hưởng chút tự do cuối cùng”? http://i10.photobucket.com/albums/a1...at2003/5-1.jpg |
@Rungbachduong: Xin lấy tư cách công dân gốc phố Hàng Đậu để nói với bạn rằng cái ảnh bác Fresco chụp chính là tháp nước đầu vườn hoa Hàng Đậu, hoàn toàn không phải là bốt Hàng Đậu. Còn cái gọi là bốt HĐ chính là nơi trước kia là bốt (lính Tây ở đó rất hắc), sau đến thời mình là đồn công an (mà một dạo phía quay ra Hàng Giấy còn là nơi trú ngụ củaTòa soạn báo An ninh thủ đô), sau này mới bỏ đi, thành nơi bán bể cá, v.v.. như bây giờ. Rất nhiều người cứ tưởng cái tháp sừng sững đó là bốt - chắc liên tưởng đến ụ châu mai khổng lồ nào đó:emoticon-0102-bigsm - nhưng hoàn toàn không phải. Hiện giờ trong cái tháp ấy rất khô - sau những cái cửa nhỏ là một lớp tròn nữa, người có thể chui lọt, giống cái xi-lanh 2 lớp ấy mà. Trẻ con phố tôi ngày xưa vẫn leo vào trong thám hiểm rồi lại leo ra đấy ạ! Tôi sinh ra và sống gần cái tháp nước và cả cái bốt HĐ đó gần 30 năm nên các bác có thể tin tưởng ở tôi trong chuyện này.:emoticon-0142-happy.
|
Gò Đông Đa
http://farm3.static.flickr.com/2308/...73f7909f_o.jpg Nhìn thấy mà lòng tự hào dân tộc nổi bừng!!! |
hì hì mít đi từ nhà ra phố, chụp đc mấy cái hình mọi người cùng xem nhé
Cầu vượt Ngã Tư Sở - cũng bi tắc đường :D http://farm3.static.flickr.com/2126/...e2a35ca7_o.jpg Qua đó là Tây Sơn http://farm3.static.flickr.com/2385/...6eaa9d17_o.jpg Rồi đến Nguyễn Lương Bằng http://farm3.static.flickr.com/2050/...d29d9bfb_o.jpg Sau tới Khâm Thiên Mới http://farm3.static.flickr.com/2137/...66b78a79_o.jpg Và đến cty ở đối diên tòa nhà này ;) |
Hê hê, góp thêm một ảnh nữa cũng ở trên quãng đường bạn mdbt đã đi qua.
Vỉa hè bận rộn http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN-002.jpg |
Phố cũ: buổi trưa ở ngã tư Thợ Nhuộm-Quang Trung
http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN-005.jpg Phố mới 1: Nỗi buồn kiến trúc!:emoticon-0127-lipss http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN-003.jpg Phố mới 2: Toàn cảnh "nỗi buồn" http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN-004.jpg Chợ cóc http://i96.photobucket.com/albums/l191/P18IE/HN-001.jpg Chợ ngoại ô http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/lomo1-1.jpg |
Cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm
http://i10.photobucket.com/albums/a1...auTheHucNN.jpg Cổng đền Ngọc Sơn http://i10.photobucket.com/albums/a1...denNgocSon.jpg Bên kia hồ là tòa tháp đôi, hình như gọi là Tháp Hà Nội (?). Nơi đó ngày xưa là Hỏa Lò nổi tiếng. http://i10.photobucket.com/albums/a1...-ThapDoiNN.jpg Đó là những hình ảnh thân quen của Thủ Đô. Một Dự án xây dựng "Thành phố Sông Hồng" đang "âm ỷ" thành hình, đã chi tới trên 7 triệu USD... Kết quả sẽ ra sao, chưa rõ. Nhưng nhiều người phản đối trên cơ sở khoa học. Geo cũng có 1 bài, được nhiều trang Web và blog cá nhân giới thiệu lại. Mem nào quan tâm thì vào link sau xem cho biết: http://www.tiasang.com.vn/news?id=2220 |
Bác Geo. chụp bức ảnh thứ ba có những sợi hoa lộc vừng rủ xuống mặt hồ Gươm, góc độ chụp Tháp Rùa mang đậm nét thủ đô! Bởi bức ảnh của bác có chiều sâu, không gian...nói tóm lại bức ảnh trên rất chuyên nghiệp !
Xin cám ơn bác. |
Các Bác ơi, tôi không còn thấy các chủ đề về nước Nga nữa mà chúng ta hình như đã bị sa lầy và điều này sẽ trở thành nhàm chán. Trang web không còn là nơi cho những người yêu thích nước Nga nữa rồi. Tôi nghĩ các Admin nên hạn chế các chủ đề không phù hợp với tiêu chí đề ra của 4room.
|
Phố vắng mùa đông
http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/PhoVang.jpg Chiều tím http://i96.photobucket.com/albums/l1.../Chieu-Tim.jpg Ban công 1 http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/window4.jpg Ban công 2 http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/window3.jpg |
|
Hà Nội mới: không chỉ là những mái nhà, mảng tường cũ kỹ, ngả rêu phong cùng với thời gian, những con phố cổ cũ kỹ...
Cao ốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/TTKlien3.jpg Cao ốc Tập đoàn dầu khí mới khánh thành http://i96.photobucket.com/albums/l1...ure-F30353.jpg Nhưng dù sao Hà Nội với những nét cũ kỹ vẫn có một cái gì đó cuốn hút, "Hà Nội" hơn, thân thuộc hơn... Phố Lý Thường Kiệt http://i96.photobucket.com/albums/l1...ure-F30356.jpg Tập thể Kim Liên http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/TTKlien1.jpg Hà Nội đời thường: Chợ bình dân trong ngõ http://i96.photobucket.com/albums/l1...ure-F30355.jpg Quán nước bên đường http://i96.photobucket.com/albums/l1...ure-F30352.jpg http://i96.photobucket.com/albums/l1...ure-F30347.jpg |
Anh thấy ảnh của fresco càng ngày càng lên tay. Chúc chú em cứ đà ấy mà tiến nhé, Anh mong được thưởng thức nhiều hình của chú nữa đấy.
|
@mgi69: hê hê, sếp cứ đùa em thế! :D
|
Trích:
|
Hà Nội ...mưa, rét và Hà Nội những ngày Tết
Phố Phạm Ngọc Thạch http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN3.jpg Phố Hà Trung http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN1.jpg Một chút hoài cổ... http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN2.jpg Đi chợ hoa http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN4.jpg Những cánh hoa xuân (sến tý! :D) http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN5.jpg http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN6.jpg Chợ cóc ngày cận Tết http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN7.jpg Chuyện ở chùa Bộc ngày mồng một Tết... Ai cũng hăm hở http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/Tet-HN10.jpg Hơi băn khoăn...không biết như thế đã đủ chưa??? http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/Tet-HN11.jpg Alo...Xin chúc mừng Sếp nhân dịp năm mới ạ... http://i96.photobucket.com/albums/l1...E/Tet-HN12.jpg Phút giây thanh thản http://i96.photobucket.com/albums/l1...IE/Tet-HN9.jpg |
Các bác ơi hoa sưa đã về, 1 cây trước quán Highland Hồ Tây, 1 cây trên phố Hàng Dầu gần shop giầy Đạt, 2 cây cuối phố Cầu Gỗ :D. Còn hai cây ở đối diện quán Trung Nguyên G7 gần Bộ Ngoại giao không biết đã nở hoa chưa, tý nữa em phải xem mới được. Các bác chụp đi, chụp đi nào. Hoa sưa màu trắng, nở vào tháng 3, mùa hoa ngắn như mùa hoa loa kèn. Em chỉ biết vậy thôi, không biết chụp cũng không biết post ảnh lên, mà hoa sưa em chỉ thấy ở Hà Nội mới có, phải vậy không ạ?
|
Trích:
Thôi thì không kịp chụp hoa bằng máy ảnh thì chụp hoa cho Cá bằng lời đi mượn vậy:D... Sao mưa của Nguyên Hạ (Nguồn: thoiaotrang.com) Hà Nội tháng ba. Khi mà cả thành phố đang chìm trong tấm màn mỏng mưa phùn, khi mà những cây bàng khẳng khiu bắt đầu trổ búp non, ấy là lúc đất trời bừng lên sắc màu kỳ diệu của hoa sưa. Rất lặng lẽ thôi. Mọi ngày bạn vẫn bận rộn trong chiếc áo mưa lúp xúp, bất chợt một hôm có cơn gió vô tình hất ngược chiếc mũ của bạn lại phía sau. Bạn ngửa cổ kéo lại chiếc mũ và bất giác phát hiện ra những chấm trắng li ti trên một nền lá xanh mướt, chẳng biết tự bao giờ. Thế là không thể không dừng lại được. Dừng lại để nhìn ngắm. Lúc đầu chỉ vì tò mò trước sự bất ngờ thú vị đó của thiên nhiên. Một lần, hai lần, rồi ba lần... Bạn yêu lúc nào cũng không biết nữa. Có người gọi hoa sưa là hoa cơm nguội. Có người lại gọi là hoa xíu. Cũng giống như phố hoa sữa Nguyễn Du, Ngọc Hà được coi là con đường hoa sưa của Hà Nội. Không rực rỡ như hoa phượng mùa hè, không thơm như hoa sữa mùa thu, cũng không trầm mặc như lá bàng mùa đông. Hoa giống như một cô thiếu nữ Hà thành dịu dàng, thuần khiết mà sự giản dị của trang phục vẫn không giấu nổi nét đẹp đương thì. Những chùm hoa trắng muốt nở trên một nền lá xanh mởn căng đầy sức sống. Ai đó nói hoa sưa thật “khéo nở”, có lẽ không còn từ nào chính xác hơn. Hoa nở và lá cũng nở. Hai sắc màu tinh khôi ấy đặt cạnh nhau vừa hài hòa, vừa nổi bật. Nó như một điểm nhấn của không gian, như một khoảng lặng giao mùa giữa cái se lạnh cuối xuân với cái oi ả đầu hạ. Nếu có một lần, bạn đi dưới mưa phùn trong công viên Bách thảo và nhìn qua bên kia hồ nằm phía trước một cái gò nhỏ mà một thời đã mang tên Sưa Sơn, bạn sẽ thấy những chấm li ti kia nổi lên như những đốm sao. Sau màn mưa mỏng như sương, vầng sáng ấy dìu dịu, tạo nên một không gian huyền hoặc đến nao lòng. Tôi gọi đó là SAO MƯA. Xin bạn đừng mặc áo mưa. Cái thứ mưa đặc biệt mà chỉ Hà Nội mới có trong mưa phùn bạn mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của hoa sưa và chính hoa cũng làm tăng thêm cái thú của mưa phùn. Chỉ sau một ngày nắng thôi, hoa sưa sẽ rụng rất nhanh còn lá thì chuyển dần sang màu xanh bàng bạc. Nghĩa là nắng đã dậy, tốt nhất là hãy tận hưởng trong mưa. Và vào giờ tan trường, bạn hãy nhìn cho kỹ, kẻo tà áo dài trắng nữ sinh sẽ lẫn vào sắc hoa sưa mất đấy. Mãi mãi thì cũng phải ngừng. Nhưng như thế không phải là hoa sưa hết đẹp đâu nhé. Hoa rụng trắng vỉa hè, óng ánh trong cái nắng mới hửng, ai dám bảo rằng không có kẻ ngẩn ngơ. Ðã có lần tôi nhặt về không biết bao nhiêu bông hoa nhỏ xíu ấy, đem xếp thành lời bài hát mà tôi yêu thích. Dường như lời của bài hát hiện ra lung linh, hư ảo. Một cảm xúc thật khó tả bỗng trào lên. Người từ xa đến rất hay nhầm hoa sưa với hoa sữa - loài hoa thường được nhắc đến trong thơ và nhạc - nên cứ thắc mắc mãi: sao hoa sữa không thơm. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm cho người ta đi xa còn nhớ mãi. Mùa hoa sưa vẻn vẹn chỉ có một tháng. Cùng với mưa phùn, loài hoa ấy đã trở thành một nét đặc trưng của mùa xuân Hà Nội. Tháng ba sắp qua đi để dón bản nhạc ve đầu hè rạo rực. Nhưng cho dù mùa hạ có rực rỡ đến đâu, nhộn nhịp đến đâu, cũng không thể nào làm người ta quên đi khoảng thời gian diệu kỳ, mùa hoa sưa. |
Năm nay hoa sưa làm sao đó, không được mùa hoa như mọi năm. Cũng như fresco, Gà mờ tôi giật mình nhớ ra thì hoa sưa đã cuối mùa, hoa không còn trắng xóa cả cây nữa. Cây sưa tập trung nhiều ở phố Phan Chu Trinh, đoạn gần Nhà hát lớn, ở phía sau tượng cụ Lênin là một hàng sưa xếp hàng. Vòng lên Phan Đình Phùng, mạn gần vườn hoa Hàng Đậu cũng có nhiều nhưng hoa năm nay thấy ít thế nào. Cái cây mà Cá Măng nhắc đến chõ Bộ ngoại giao là một trong những cây hoa sưa "đẹp nhất Hà Nội", trên tài cả cây xế trái Nhà hát lớn. Măng ra xem rồi kể xem năm nay hoa sưa ở đó ra sao nhé.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.