![]() |
Tuần phim Nga ở Hà Nội
Các bác ơi, Tuần phim Nga ở HN 24-28/10/2009 ở TT chiếu phim QG có mấy bộ phim "Tinh cầu", "Kuka", "Chúng tôi đến từ tương lai", "Spartak & Kalashnikov", bác nào xem rồi hay có đĩa phim bán ở đâu chia sẻ chút vốn với ạ! Mấy phim đó hay cỡ nào mà họ mang sang đây chiếu vậy các bác?
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...404&CateID=235 |
Nhất định BZ sẽ đi xem mới được. Nghe nói mấy phim này đều rất nổi tiếng, nhất là phim "Tinh Cầu".
|
Trích:
Xem xong sẽ có bình luận. Tinh cầu thì đã xem từ lâu rồi thì phải, song cũng không nhớ kỹ nữa, có phải là phim về một đội trinh sát Nga không nhỉ? |
Sau đây là Chương trình và Nội dung các phim sẽ chiếu tại Tuần phim Nga:
TUẦN PHIM NGA TẠI VIỆT NAM ngày 24-28 tháng 10 Ngày Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội 24/10, 20:00 “NGÔI SAO” 25/10, 20:00 “KUKA” 26/10, 20:00 “CHÚNG TÔI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI” 27/10, 20:00 “SPARTAK VÀ KALASHNIKOV” 28/10, 20:00 “KUKA” VÉ XEM PHIM ĐƯỢC PHÁT MIỄN PHÍ TẠI: - Đại sứ quán LB Nga, ĐT.: (04)3833-69-91/92, - Trung tâm văn hoá và khoa học Nga, 511 Kim Mã, ĐT.: (04) 3 771-22-91, 3771-42-79, 3771-99-37 Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, ĐT.: (04) 3514-78-23 Mời các bác quan tâm đến xem! |
Ối các bác ơi! Cứu tôi với!
Tôi đã gọi đến đủ các số điện thoại nói trên song ở đâu cũng đều đã hết vé! Bác nào còn vé xem phim nào chưa cho đi xin cho tôi xin hoặc mua lại với. Cứu tôi với, bởi tôi đã chót hứa với sư tử Hà Đông sẽ kiếm cho bằng ra vé xem các phim đợt này cho ít nhất là cả tôi và mụ đi xem. Không kiếm ra vé thì quả này chắc tôi ngủ gậm cầu thang quá! |
Huhu, mình cũng thế. Gọi điện chỗ nào cũng bảo là phát hết vé cho các đơn vị rồi. Thế là sao?Sao bảo là phát miễn phí thì ai đến cũng được phát chứ, hóa ra là chỉ có mỗi các đơn vị được nhận vé thôi.
|
Trích:
|
Em thoát ra rồi mới đọc tín hiệu SOS của bác ngbinhdi. Theo em nếu từ hôm nay đến hôm đấy mà không có ai cho bác vé thì cứ ngày giờ chiếu phim bác cứ đến, rồi bác trình bày hoàn cảnh với 2 em áo dài đứng ở cửa, theo suy đoán của em thì các chị ấy sẽ mời bác vào ngay. Thường những phim chiếu ở dạng trao đổi văn hóa này họ không khắt khe việc có giấy mời hay không bác ạ, đã có lần em đi xem kiểu không vé này ở 22A Hai Bà Trưng rồi, mà em thấy ở TT chiếu phim Quốc gia thì còn thoáng hơn cơ.
|
Trích:
|
Trích:
Sáng thứ sáu, 23-10, đủng đỉnh như một lão nông chính hiệu con nai vàng, tôi mới bắt đầu bấm các số mà bác hungmgmi đã cho trên này. Bụng bảo dạ, phen này mụ sư tử dứt khoát lác cả mắt, cứ gọi là ba ngày sau vẫn chưa nhìn thẳng lại được nhá. Đầu tiên là gọi tới Trung tâm văn hóa Nga, nơi có thư viện mà năm nào tôi đã tới kiếm sách (có một bà thủ thư nói tiếng Việt cực sõi) và mua quà sinh nhật để gửi cho vợ đang đi công tác bên Mỹ (mấy cái đĩa Alla và một cái móc chìa khóa có con Matruska bé xíu). Trả lời máy là một cô bé. Sau khi nghe tôi đề đạt nguyện vọng, cô bé cười khinh khích bảo rằng "Hết vé từ trưa hôm qua kia chú ơi!". Thôi, thế là toi tôi rồi còn gì mà ngờ nữa. Nào nài nỉ, nào ngon ngọt, song hết vé là hết vé chứ cô bé ấy in được vé ra chăng. Lại gọi đến Trung tâm chiếu phim quốc gia. Sau mấy hồi chuông thì một chị trả lời. Cũng đã hết vé, thế có khổ thân tôi không kia chứ. Cố kì kèo cũng vậy thôi, vé đã hết từ lâu, ấy là dù phòng chiếu 400 chỗ đã phát ra tới 500 vé đấy nhé (đề phòng nhỡ nhiều người không đến thì dơ, nhở), chính chị ấy đã nghe thấy anh giám đốc trung tâm gọi về hỏi anh nhân viên phụ trách phân phối vé xem có còn cái nào cho bạn bè của anh ấy không mà cũng chả còn nữa là. Động lòng vì nghe tôi rên rỉ, chị ấy hẹn 14h00 đến trung tâm chiếu phim tìm chị ấy, chị ấy sẽ tặng cho 2 vé của riêng mình (vé chị ấy lại để ở nhà, trưa về ăn cơm mới mang đi được chứ có đến ngay lúc này cũng không có vé). Có lẽ sẽ rất cập rập vì 15h00 thì tôi đã có suất hát karaoke trên lớp. Cố vậy, thôi thế là cũng đã được 2 vé, cái sự lườm nguýt kia bớt được chút nào hay chút đó chứ biết làm sao. Phấn chấn vì cái thắng lợi dù ít ỏi ấy, hô khẩu hiệu đủ ba lần và sau khi đã nhẩm đi nhẩm lại mấy câu tiếng Nga giả cầy còn nhớ được, tôi dũng cảm bấm số sứ quán. Bỏ bố tôi không ạ, một tràng tiếng Nga như pháo nổ bên tai. Hỏi "Govorite po vietnamski?" thì thấy bảo "Нет". Nhắm tịt hết cả mắt mũi, tôi tuôn phắt mấy câu tiếng Ngô đã nhẩm sẵn kia ra. Câu trả lời, ơn Chúa, hiểu được: "Chờ một lát". Nhạc chuyển máy tưng tửng nổi lên. Lại một giọng Nga, tuy nhiên lần này là một thứ tiếng Việt trọ trẹ, song hiểu tốt chứ không như cái kuk-klui năm nào. Sau khi nghe tôi trình bày mong muốn của mình, cái thứ tiếng Kinh pha Mường ấy bảo tôi 10 phút sau hãy gọi lại. Tắt máy rồi mới thấy mình ngu hết chỗ nói. Đúng là nghề của mình nhá, mà lại quên không hỏi cần gọi lại theo số nào thì lát nữa biết gọi vào đâu? Ôi thôi, thì cũng đành chịu chứ lúc ấy có tự cắt tiết thì liệu có vớt lại cái ngu của mình mà phơi khô ép sổ niu niệm được không. Mười phút sau, thì lại đành gọi lại vào số lúc nãy chứ còn biết mần răng bây chừ. Lại một tràng tiếng Nga như AK. Bây giờ thì không có nhẩm nhiệc gì nhá, cứ tiếng Nghê mà giã. Sau một chuỗi lầu bầu gì đó nghe không thủng, tôi tái cả mào khi nghe thấy "nhét nhét" gì đó. Hỏi lại rằng hết vé rồi sao thì may sao, thấy một cú nhấn giọng rất rõ "Есть", té ra không phải là nhét mà là i-ẹt ạ, rằng "5 phút nữa, tới đi". Hơ hơ, tiếng Nga của ta chúa nhở. Cơ mà sứ Nga nằm ở lỗ mô ấy nhẻ. Ngày trước, khi tới xin viza vào Mát chơi năm 1993 thì sứ Nga nằm trên đường Trần Phú, song lâu nay qua đó có thấy treo biển sứ quán nữa đâu. Hơ hơ, ta vưỡn thường cao giọng bẩu đám SV của mình rằng gi gỉ gì gi cái gì cũng hỏi giáo sư Nguyễn Văn Mạng được cơ mừ. Gõ ngay "sứ quán Nga tại Hà nội" và enter. Có thế chứ, 191 La Thành. Nào, vờ pút-sờ-chờ! Cái đường đê La Thành sáng thứ sáu ấy có nhẽ dài gấp đôi ngày thường vì vừa đi tôi vừa phải ngó nghiêng dòm số nhà. A, đường La Thành đầu phía công viên Thủ Lệ số một nghìn ba trăm mấy chục có lẻ. Tức là sứ Nga chắc phải trốn đâu đó quá Hào Nam chứ gì. Ố, hay là các bác Nga sướng nghe nhạc nên đã di cư đến cổng Nhạc viện Hà Nội? Phi ngay xe tới quãng đó. Đây rồi, số nhà 191, nhưng thật ác hại vì đó là một cái nhà 1 tầng, một cái chuồng chuột thì đúng hơn, bé như lỗ mũi và là một cửa hàng làm cửa sắt ạ. Hay là các bác Nga bây giờ lại chuyển sang làm kinh tế tiểu thủ công nghiệp? Giữa đường giờ này hả, có hỏi giáo sư Google bằng tay, nhá. Thế là đành quay xe chạy về Trung tâm văn hóa Nga để hỏi chứ còn biết hỏi ai được? Trung tâm văn hóa Nga. Tới nơi thì đã thấy một cậu thanh niên đang ra sức cưa cẩm cháu gái ngồi sau cái còm-pu-tợ-ré, cũng là đang xin vé. Cơ mà hết rồi, hết lâu rồi ợ. Giờ thì có đập cả cái cao ốc Daewoo chéo bên kia đường ra cũng đừng hòng tìm thấy nửa cái vé nhé. Hỏi được đường đi xong, tôi bèn rủ cu cậu nọ đi cùng - á, có chết chìm thì cũng còn có đứa cùng hội cùng thuyền nhá (nghĩ đến đó tôi mỉm cười nhớ lại cái ní nuận thì nếu náo mà nuôi nợn nại nâu nớn nọ của đám khán giả xem buổi Hamlet đầu tiên do bọn Hấc-cơ-lơ-phin và Tom Soi-ơ trình diễn với một thằng đóng vua trần truồng bôi xanh bôi đỏ bò qua bò lại sân khấu 3 lần rồi kéo phông cô-hếu) - với lại, chả gì thì cậu trẻ nọ cũng đã học 4 năm tiếng Nga tại ĐHNN Hà nội cơ mà (song hiện không làm gì với tiếng Nga mà đành làm việc cho một Cty buôn ống sắt dẫn nước, đã 3 năm không dùng đến một nửa chữ tiếng Nga), dù sao cũng có người nói được tiếng Nga ra hồn đi với mình. Đến sứ quán Nga, 191 La Thành, té ra sứ quán Liên bang Nga nằm ngay đầu phía công viên Thủ Lệ, còn sau cả nhà số một ngàn mấy trăm mấy chục lẻ mấy kia ạ. Muôn năm Thủ Đô ta ngàn năm văn hiến, hơn sáu mươi năm dân chủ cộng hòa rồi mà số nhà vẫn còn loạn cào cào như thế. Sứ quán Nga thâm nghiêm mấy tầng cổng sắt như thể Bin La-đen sắp đánh bom đến nơi. Chú công an C22 gác cổng dứt khoát không cho vào (vớ vẩn nhỉ, cho các bác các anh vào thì nhà cháu về đi cày ah?). Phải gọi điện để có người ra đón nhá. Lại gọi điện, lại cái thứ tiếng Ngây mà tuôn ra. Lát sau thấy một bác Nga ra đón khách vào làm việc, tay cầm theo 2 tờ program tuần phim Nga tại VN mà không có vé! Khổ ạ, té ra là tiếng Nga của cậu trẻ nọ có nhẽ còn thổ tả hơn cả của mình. Sau một hồi ấm óe mà ông Tây vẫn cứ mắt chữ ô mồm chữ a, may sao ông khách được đón (trong lúc chờ đã kịp buôn, hỏi ra biết bác này xưa kia học cùng một thời trường sĩ quan tên lửa Minsk với mấy ông sếp cũ của tôi) lại nói được tiếng Nga như bắn súng máy, tình nguyện làm thông ngôn hộ. Lại chờ nhé. Trong lúc chờ, lại một cậu thanh niên nữa phóng tới hỏi về chuyện xin vé rồi cũng nhập bọn cùng chờ dưới gốc sung rơi lộp bộp đầu bót gác vì trên cây có đứa đang thu hoạch sung cho các quán nhậu. Mãi sau, một cậu Nga khá trẻ mang ra một tập vé, phát cho chúng tôi. Chín vé cả thảy, song chỉ có vé 2 phim Tinh cầu và Kuka. Chú Nga quay lưng là một cuộc căm-pu-chia và đổi chác diễn ra ngay, rút cục tôi có được 3 vé Kuka tối 28/10, trong khi một chú 2 Kuka + 1 Tinh cầu, rên oe óe vì không có đủ 2 vé Tinh cầu tối thứ bảy để rủ bạn gái đi xem cùng. Chú kia 2 Tinh cầu + 1 Kuka. Thôi thì đành vậy chứ ăn vạ ở cổng sứ quán mà ra được vé nữa hở? Vưỡn còn thấy được an ủi chán vì nước Nga đã không bỏ rơi mình trong cơn hoạn nạn, hỉ. Cơ mà về đến nhà, nhìn lên màn hình máy tính thấy có Tin nhắn mới. Mở ra thì mừng thôi là mừng vì BZ nhắn cho vé, đáp lại lời kêu cứu có nhẽ là thảm thiết lắm của tôi trên NNN. Hô hô, ta thoát cái nạn ngủ gậm cầu thang rồi! Rất cám ơn tất cả các bác đã có lòng giúp đỡ ạ. Hô to hoan hô NNN được rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn chị USY và bạn BelayaZima đã rất tận tình giúp, thế là rút cục chúng tôi đã có đủ vé cho cả đợt chiếu này. Tối qua, chúng tôi đã có một buổi tối có ý nghĩa, đã được xem Tinh Cầu, mà lâu lắm chẳng mấy khi được xem phim Nga ở ta nữa. Đã rất lâu mới được thấy lại cái biểu tượng của xưởng Mốt-phim. |
Khác với hầu hết các bác ở đây vì tối qua là lần đầu tiên BZ được xem phim Nga ở rạp, bình thường BZ chỉ xem phim Nga trên máy tính hoặc ti vi ở nhà.
Phải nói rằng Ngôi Sao( Tinh Cầu) là một bộ phim rất tuyệt vời, một khúc ca bi tráng về các chiến sỹ trinh sát và sự hy sinh vĩ đại của họ. Nhạc phim có gì đó vừa da diết, vừa sâu lắng lại có lúc ngân lên anh hùng khiến người xem có cảm giác rất thực và sâu sắc. Những cảnh làm BZ ấn tượng nhất là những cảnh cuối cùng, khi Ngôi Sao nói với Trái Đất về các thông tin quân Đức sẽ tấn công ra sao. Sau đó tất cả các chàng trai ấy đều hy sinh. Có cảm giác lạnh buốt trong tim khi ngôi nhà gỗ ấy bùng ấy, nơi Ngôi Sao đã cố gắng điện đàm liên lạc với Trái Đất, nơi họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bộ phim thực sự để lại cho BZ rất nhiều ấn tượng và cảm xúc. Tuy nhiên, không thể không chê một câu. Khâu tổ chức và làm việc của TTCPQG cũng như BTC là chưa được chu đáo, thể hiện việc họ không tôn trọng người xem và khiến khán giả rất nản với cách làm việc như vậy. Nhưng dù sao, có còn hơn không, hy vọng các buổi chiếu sau tình hình sẽ được cải thiện ( ánh sáng, kĩ thuật, thuyết minh v.v...). |
:emoticon-0107-sweat Em vào quá muộn rồi, hôm nay đã là ngày 25-10, trước hôm chiếu còn không có vé thì giờ chắc không còn hi vọng quá.
|
Trích:
Nói thế thôi chứ không có vé, chắc cứ nói khó thì người ta cũng cho vào xem thôi - những phim chiếu như dịp này có lẽ người ta vẫn mong có người đến xem cho thật đông đấy. Thiếu chỗ thì hôm qua mọi người cũng đã ngồi ghế xếp tràn ra cả lối đi để xem phim ạ. |
Phim Kuka hôm nay chiếu thì phòng chiếu nhỏ, ngồi kín cả, không có người ngồi ngoài, chẳng biết có cho người không vé vào không, nhưng em không thấy ai vào sau khi chiếu cả. Phim hay, và đẹp - "Phong Thu" mà.:emoticon-0136-giggl
Em còn 2 vé Kuka ngày 28/10, bác nào muốn xem thì PM cho em lấy vé nhé. |
Không biết Đại sứ quán Nga có định tổ chức chương trình này ở TPHCM không các bác nhỉ?
|
Bạn USY ơi, cho mình 2 vé phim Kuka nhé. Mình đăng ký luôn. Liên lạc với bạn bằng cách nào được nhỉ? Thanks bạn nhìu nhìu lắm. Mail của mình l là lananh_nt87@yahoo.com
(Mà trời ơi, muốn xem phim"Chúng tôi đến từ tương lai" quá đi mất, xem trailer thấy hay ơi là hay, huhuhu) |
KuKa đây:
Thế nào mà mình xoay tứ phía vẫn không nhận ra bác USY nhỉ? Phim này em cùng người yêu(28 năm trước) đi xem cùng nhau!:emoticon-0100-smile Cũng bằng cách ...mai phục mà kiếm được. Bỏ buổi trước tiếc hùi hụi(vì người yêu ...bận). Hơi chán , là trong giấy mời ...chả thấy cái chữ Nga nào cả: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/IMG_1875.jpg Thôi thì, đã vứt con cái ở nhà, đi xem lẻ, đành ậm ừ, kẻo phá vỡ không khí! Cái cảm giác xem phim đĩa (DVD) ở rạp, nó cũng không ...sướng lắm như xem phim chiếu, màn ảnh rộng ngày xưa... Bộ phim tình cảm, xúc động: Vắn tắt là bé KuKa 6 tuổi, ở với bà ngoại. Nhưng bà cô đã mất cách cả 6 tháng rồi. Cô vẫn tiếp tục đi lĩnh lương hưu của bà, tự đi chợ, tự nấu ăn....một mình. Gặp những người tốt, không có vấn đề gì: họ vẫn bán hàng, thực phẩm cho cô. Có vẻ bà phát tiền lương, chú bán hàng Tolich...biết có điều gì đó không ổn. Nhưng họ chỉ cố gắng giúp cô, hỏi han về sức khỏe của bà.. Lena, một phụ nữ Nga thời mới. Sau vụ ...ném cả thuốc lá, hộp quẹt vào mặt anh chồng tráo trở đã bỏ về Len, thành phố nơi gia đình cũ của chị. Lena xin việc vào một trung tâm cứu trợ, có 1 sếp và 2 nhân viên. Khá hài....(mai viết tiếp ạ!) Một số hình ảnh trong phim(do nhà em chụp trong rạp): http://i224.photobucket.com/albums/d...h/IMG_1856.jpg Nhân vật chính KuKa: http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/KUKA3.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/Kuka4.jpg http://i224.photobucket.com/albums/d...graph/Kuka.jpg Tiếp đoạn dở: Lena , trong một vài tình huống gặp bất ngờ, đã chú ý đến cô bé có dáng vẻ như ...đang sống ở trại mồ côi. Nhiều cố gắng cô thể hiện để có thể tiếp cận, làm quen với cô bé Kuka, nhưng không thành. Một lần KuKa tới cửa hàng của chú Tolich đang làm việc. Do Tolich bán chịu rượu cho một người đàn ông ...hết tiền, Chủ cửa hàng bắt được. Gã chủ nổi xung, đuổi kẻ mua chịu, xỉ vả Toloch. Bé KoKa chứng kiến, lên tiếng bênh vực rất ...mạch lạc, hùng hồn. Gã chủ bực tức , xúc phạm tới cô bé. Và, chuyện tới đã tới, đúng tính cách Nga: Tolich cho gã chủ ...ăn đòn. Hai chú cháu rời khỏi cửa hàng, lang thang ra bến cảng tâm sự, chia sẻ.. Do nhiều nguồn khác nhau, Trung tâm cứu trợ cũng vào cuộc truy tìm tung tích cháu bé . Các tình tiết gây cười thú vị được thể hiện trong quá trình này. Chú chó hoang , trong khu vườn hoang ở khu tạm, nơi nhà bà ngoại KuKa ở, cũng là một nhân vật tạo ra những pha cười nghiêng ngả. Nẻo cuối của các con đường "truy tìm" cô bé , đều dẫn tới thử thách đối đầu với chú chó hoang. Mỗi người, theo đúng bản chất, thể hiện cách đối phó riêng của mình. Lena , xuất phát từ tình thương, thành tình yêu thực sự, gặp gỡ được KuKa trong nhà của bà ngoại cô. Họ dễ ràng tìm thấy sự đồng cảm. Lena nói sẽ nhận KuKa làm con nuôi.. Việc xen ngang , chứng tỏ "tay nghề" của sếp Lena đã gần như phá hỏng mọi việc, khi ông ta báo cho cảnh sát tới ...bao vây, lùng sục khu nhà tạm, bắt KuKa lên xe, giao cho cô nhi viện. Điều mà KuKa rất sợ đã thành sự thật. Họ cũng phát hiện ra một xác chết, đã chết khoảng 6 tháng trong khu vườn.....Đó là xác bà ngoại KuKa. Khi Lena trở về, với giấy chứng nhận được phép nhận KuKa làm con nuôi, thì chuyện đã rồi. Lena sách tay sếp cùng tới trại Cô nhi viện. Cô bé đã không còn ở đó. Theo lời các nhân chứng nhí: Cô bé đã leo qua cửa sổ phòng vệ sinh, trốn mất. Trong thất vọng, bực bội, Lena cũng tay sếp đi tìm KuKa. Con chó hoang đã đợi họ ngoài phố lớn, sủa lên. Chó đã dẫn họ đến được nơi KuKa đang trốn.... Lena , sau khi ở S.Peterburg , tìm lại những ký ức đẹp xưa, nhận được KuKa làm con nuôi, Lena cũng như tìm lại được chính mình, sau đổ vỡ hôn nhân cùng gã chồng trở mặt...Cô gọi điện cho người bạn trai, người từng van xin cô ở lại Mát , khi cô lên tàu đi khỏi nhà lúc trước. Những niềm vui bất ngờ, cũng tạo ra những trận cười trong hạnh phúc, sung sướng. -Em sẽ trở về, anh cưới em chư? Em về cùng một đứa con nuôi và một con chó! Những câu trao đổi với người bạn trai , người đang rất yêu cô....như đặt một dấu hết tròn , đẹp cho bộ phim.... Phim rất có hậu. Nhẹ nhàng. Lướt qua những phong cách sống của một số tầng lớp Nga đương thời. Chia sẻ cùng các bác những cảm nhận của nhà em về phim KuKa. Xin hết ạ. Các bác xem thêm hình ...chuẩn của bộ phim tại Đây! |
Trích:
|
nghe các bác kể lại mà em thấy hối hận vì không cố tìm cho mình cái vé. Về cơ bản em cũng biết thông tin quá chậm. Hôm thứ 5 em vào trang hoidoanhnghiep.ru thì được biết có tuần chiếu phim Nga tại Vn nhưng nghĩ rằng phim Nga ít người xem nên cứ đủng đỉnh đến thứ 6 mới đi xin, nhưng đến tất cả các nơi cần đến mà không còn sót tấm vé nào. Giờ mới biết phim Nga vẫn còn thu hút được nhiều khán giả Vn. Thôi rút kinh nghiệm sang năm vậy. Nhưng có Bác nào biết họ thường chiếu vào ngày tháng nào của năm? để năm sau em còn chuẩn bị đi xin vé sớm.
|
Ôi giá mà em có vé đi xem nhỉ? Hic thèm quá đi mất!
|
Tối nay 27/10 chiếu Sparrtak & Kalashnikov. Có 2 vé, bạn nào định đi xem PM cho tôi nhé!
|
Bạn dangkiena3 ơi, không cần vé đâu, cứ đến xin đi một lúc sau sẽ được cho vào. Hôm qua mình đến không có vé, gặp cả một đống người ở ngoài cũng giống mình, lát sau thấy mấy người ấy cũng vào. Mình vào trước vì có 1 chị đưa cho 1 cái vé thừa. Với lại nếu không được cho vào thì vào bằng đường...nhà vệ sinh là xong ngay. Mình gặp 2 bạn vào qua đường ấy : D.Chỉ hơi phí là bạn đã bỏ lỡ buổi xem phim hôm qua, phim "Chúng tôi đến từ tương lai" hay kinh dị ý, làm mình xem xong mất ngủ, hôm qua về mãi mới ngủ được. Tối nay mình lại đến, dù không có vé, chỉ phải vào sau khoảng 10-15 phút thôi. Còn hôm thứ 4 vé phim Kuka mình đã lấy từ cô USY, : D.
|
Buổi tối hôm qua tôi cũng đã xem Chúng tôi đến từ tương lai. Là một phim mượn câu chuyện giả tưởng để nói rằng giá thử các đầu trọc Nga ngày hôm nay lại rơi vào tâm điểm của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân các dân tộc LX chống chủ nghĩa phát xít thì cũng sẽ chiến đấu vì Tổ quốc như những người lính bình thường mà anh dũng trước đây. Rằng họ cũng có tình yêu thương như những người Nga chân chính, yêu con người và yêu Tổ quốc. Rằng những lệch lạc của họ ngày hôm nay nhất định chỉ là nhất thời, cần và có thể giáo dục uốn nắn bằng tình yêu nước và lòng căm thù với chủ nghĩa phát xít tàn bạo...
Phim cũng không tồi, có lẽ cũng có thể xem là một phim hay theo mô-típ các phim chiến tranh, song có một chi tiết có thể gọi là sạn mà dễ được người xem, vì tình yêu với nước Nga, bỏ qua. Đó là cái đồng hồ điện tử có mặt tinh thể lỏng trên tay anh chàng Xéc-gây lúc cả nhóm lính Nga cùng cô cứu thương Nhi-na (không phải là bác Nina trên 4R này nhở? cơ mà cũng cứ xinh như nhau là tốt rùi, hỉ:emoticon-0102-bigsm) kéo đồng chí comissar vào trong cái hầm rồi bị pháo bắn trúng. Cái đồng hồ đó mọc từ đâu ra vậy? Những người lính và sĩ quan Liên xô chắc hẳn phải mù tất mới trong mấy ngày không thấy nó (lúc họ bắt được mấy gã nọ thì cả bọn đang truổng cời, hỉ) và không thấy rằng đó là một sản phẩm công nghệ chưa từng được biết lúc bấy giờ và đó là bằng chứng chắc chắn rằng các gã nọ đến từ tương lai thật chứ không phải là lính sống sót của trung đoàn 131. Dẫu sao thì cũng là một phim có kỹ thuật làm phim tốt, diễn viên đóng không quá kém như phim ta. Hô hô, phim ta hả, cảnh đánh nhau trên phố những ngày Trung đoàn Thủ đô giằng co với lính Pháp tháng 12 năm 1946 làm như dở hơi, ác nhất là trên tường phố vưỡn có những vệt sơn quảng cáo khoan cắt bê-tông! Diễn viên thì lên gân quá mức cần thiết. A, xem vào đó, cách gì thì ta cũng không thể hình dung ra được những người lính trên phim ấy lại là hình ảnh của những người như cha mình những năm đầu kháng chiến được. Một thời, dân ta quay lưng lại với phim Việt Nam một phần là do vậy. Hô hô, nói đến chuyện đồng hồ lại nhớ thủa bé tôi cũng đã xem một phim của Hungary, Những ngôi sao thành Ê-ghe (Egri csillagok), dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Gárdonyi Géza, phim khá hay và cảnh quay thì rất đẹp. Chỉ có điều, trong phim, lúc đám lính Thổ xung trận công thành, có một gã lúc vung cây gươm cong lên hò hét lại lộ ra trên tay một cái đồng hồ đeo tay vàng chóe của thế kỷ 20! He he, cái này cũng giống như ta đang ăn ngon lành lại nhá đánh cộc một cái phải một viên sỏi, lè ra đem đánh bi ngay được ạ. |
Thế là đã hết tuần phim Nga tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem không bỏ sót một phim nào, mà phải nói ngay rằng với công việc của cả hai vợ chồng lúc nào cũng rất nhiều thì đó là cả một cố gắng lớn.
Đã lâu lắm chúng tôi không được xem phim Nga ngoài rạp. Cả mười mấy năm nay chưa từng có lần nào, toàn phim Mỹ, do con cái đưa vé về mời đi xem. Có xem trên TV cũng toàn phim Tàu và Hàn quốc, nhiều đến phát dị ứng. Đến độ cứ bật TV lên thấy phim Tàu với Hàn Quốc là tôi tắt béng hoặc chuyển kênh. Phim Mỹ xem mãi cũng nhàm vì đã xem quá quá quá nhiều rồi suốt từ thời ở nước ngoài đến nay (phim trên HBO, Star Movies, CineMax, Pro7, SAT1, RTL..., kênh nhà nước, kênh nội bộ ký túc xá, phim băng video hay phim đĩa), đã đến mấy ngàn phim chưa thì cũng không nhớ nổi nữa (hô hô, đến cốt truyện phim mà còn lẫn, râu ông nọ cắm cằm bà kia suốt nữa là). Cả một mô típ cũ mèm: Một ẻm nào đó bị kẻ xấu (ma quỷ hay bọn vô lại hoặc khủng bố...) hãm hại, một chàng đẹp chai ngời ngời, sức như KingKong, võ nghệ tuyệt luân và đầy may mắn ở những giây cuối cùng (mà chúng đểu, may mắn ở phút cuối cùng đã chết ai chưa mà cứ phải là giây cuối cùng mới chịu, hãng phim nào cũng như hãng nào, đua nhau giây cuối cho kỳ được!) cứu được người đẹp, hai người hôn nhau - thế là hết phim, chưa hôn hả, còn lâu mới hết phim nhá. Lâu lâu mới có một phim Mỹ thật là hay. Chính vì vậy mà chúng tôi hăm hở đi xem phim Nga lần này và rất thú vị thấy nhiều người quen cũng giống y như chúng tôi, từ thày giáo dạy Nga văn cũ, bạn bè đồng ngũ xưa (sau đi Nga học ĐH) cho đến mấy anh cùng đơn vị - những người cho đến ngày hôm nay, dù hơn tôi cả một giáp, về hưu rồi mà vẫn say mê hát tiếng Nga... Bốn bộ phim này không đại diện cho nền điện ảnh Nga ngày hôm nay. Tôi không ngần ngại gì mà nói ra điều này cả. So với các phim Nga trước đây đã được xem - dù chỉ là phim đen trắng - thì các phim này thua xa. Ta có thể kể ra ở đây những phim Liên xô tuyệt vời ngày trước mà đến nay xem phim ta vẫn có thể rơi nước mắt hoặc cảm động vô cùng: Khi đàn sếu bay qua, Ra đời trong cách mạng, Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân với những bài hát bất hủ Мгновений và Я прощу, Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Chế ngự lửa, Các sĩ quan, Chuông đồng hồ điện Kremlin..., có lẽ ba chấm là chưa đủ mà cần phải viết rõ rằng vân vân và vân vân, nhất thời không sao kể ra hết được. Bởi vậy nếu coi các phim lần này đại diện cho điện ảnh Nga thì chả hóa ra phú quý giật lùi sao. Tinh Cầu là phim mở màn đợt chiếu. Có vẻ như những người trong đoàn Văn hóa-Điện ảnh Nga sang đây đã cố trình chiếu phim này vào buổi khai mạc để gãi vào tình cảm người xem, tình cảm khâm phục với quân đội và nhân dân xô viết trước đây (họ chắc cũng chả dại gì mà không hỏi tham tán văn hóa của sứ quán Nga tại Hà Nội trước và, hô hô, tham tán sứ quán phải là đầu đất mới không hiểu những người VN hôm nay còn hoài niệm gì về Liên Xô). Tinh cầu có lẽ cũng vào tầm như những phim chiến tranh xô viết trước đây kiểu như Chỉ có những ông già đi chiến đấu, Bốn chiến sĩ lái xe tăng và con chó hay phim về thời chiến đấu chống Bạch vệ Những kẻ báo thù không thể bị bắt..., như một cố gắng thời hậu chiến để ghi công những anh hùng đã bỏ mình cho Tổ quốc. Dẫu sao thì cũng nên khen rằng phim làm tốt, không gượng gạo, ít nhất là nó rất gần gũi với những hình ảnh về Hồng quân các phim thời trước đã mang lại mà vẫn in đậm sâu trong trí nhớ chúng ta, những người Việt Nam ở nơi xa xôi cách Liên xô cũ cả hàng ngàn km và cách thời đó cả hàng (mấy) chục năm. Phim Spartacus và Kalasnicov có vẻ chủ đề chẳng rõ ràng mấy. Cốt truyện thì nghèo nàn và dàn trải. Chỉ có điều ta có thể thấy khá rõ hình ảnh nước Nga ngày hôm nay phải đối đầu với khủng bố, trẻ em vô gia cư..., phân hóa giàu-nghèo thấy rõ. Bên cạnh các chú bé cầu bơ cầu bất và đã rất gần với lưu manh là cả một tầng lớp giàu có mới với những khách sạn cho chó mà giá chăm nuôi có nhẽ hơn hẳn 50 bucks/tháng - là tiền công mà một con người, dù là chỉ một chú bé, nhận được một tháng. Cả những người giàu có đó với lòng thương hại chen vụ lợi lẫn cả quân đội đã không đủ để dứt nổi chú bé Kalasnicov ra khỏi đám trẻ đầu đường xó chợ dẫu cuộc kiếm sống đầy khó nhọc và bạo lực. Cái đó có làm cho chúng ta suy nghĩ gì hơn không? Phim Chúng tôi đến từ tương lai thì tôi đã điểm đến trong post trước nên không muốn nói thêm gì nữa. Có thể nói, ta có thể quên rất nhanh phim này. Phim hay nhất của cả đợt phim này là Kuka, một cách thể hiện phim mới, hai dòng chảy sự kiện song song nhập làm một, gợi ý rằng chính những người Nga sẽ phải xích lại bù đắp cho nhau những mất mát của cuộc chuyển đổi nhọc nhằn những ngày hôm nay. Phim khá cảm động, nhất là những cảnh về cô bé Kuka, đóng rất khéo và rất dễ thương. Những người đã học ở Liên xô trước đây, mấy mươi năm chưa có dịp quay lại, nhất là vào những năm sau khi LX tan rã, chắc hẳn sẽ kinh ngạc thấy trên phim cảnh các cô bé, cậu bé cầu bơ cầu bất (cái mà hồi trước không sao thấy được - trong suốt những ngày tôi ở trên đất Liên xô mười lăm mười sáu năm về trước chưa bao giờ gặp những cảnh như thế), không nơi nương tựa như hồi sau chiến tranh thế giới thứ hai, tận mắt thấy hình ảnh những gã đầu trọc với chữ thập ngoặc một thời kinh tởm trên da thịt, thấy những cư xử thiếu nhân tính giữa người với người... Đó là một thực tế cần đối mặt. Những cái như thế có thể thấy trên khắp các nước một thời đã là các nước XHCN châu Âu, một khi nền phúc lợi xã hội đầy các cố gắng nhân đạo của CNXH ngày trước không còn nữa, một khi các tài sản XHCN xưa - công sức lao động, tài sản của bao nhiêu thế hệ mồ hôi nước mắt - đã bị vội vàng bán sắt vụn cho những kẻ cơ hội và láu cá, những ông chủ giàu có mới không mấy công lao. Tôi cũng đã từng thấy giữa gió tuyết mù mịt, trong một hốc tuyết đọng giữa các dầm cầu thép bắc qua sông Đa-nuýp, một bà cụ già khô quắt - gợi cho ta hình ảnh của mụ phù thủy trong phim Chiếc bật lửa thần ngày nào - ngồi thu lu trong đó chìa tay xin từng đồng xu lẻ từ những chiếc xe con chạy chầm chậm trên cầu. Chúng ta có lẽ cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều về những hình ảnh như thế. |
Bác nqbinhdi ơi, nhưng họ đã đem các phim hiện đại sang Việt Nam chiếu là ... cố gắng lắm của phía bạn đấy bác ạ. Chứ em nhớ có ai đó đã ca cẩm - lần nào sang giao lưu âm nhạc cũng toàn là các bài hát cũ...
|
Đúng là bác Ngbinhdi là thế hệ đi trước nên cảm nhận về phim cũng khác hẳn. Phim Kuka cũng hay, nhẹ nhàng, mang tính nhân văn, nhưng không lôi cuốn, không tạo cảm giác muốn xem phim từ đầu đến cuối. Có 3 Russian Guys( 1 guy trông rất thông minh trí thức, 1 guy trông đẹp trai stylish, 1 guy trông hiền hiền) ngồi cạnh mình xem phim được 30 phút rồi rủ nhau chuồn mất, mình cũng đang mải ngắm mấy guys ấy hơn là xem phim, đến lúc mấy guys ấy chuồn làm mình tự nhiên thấy phim...chán hẳn.
Phim "Chúng tôi đến từ tương lai" có nhiều đoạn cảm đông. Đoạn người chỉ huy và anh tù binh hy sinh để cho những người khác được sống, đoạn Seigey tận mắt chứng kiến cái chết của Ninochka mà bất lực, đoạn Roman hát trước trận chiến và trong đêm biểu diễn của Ninochca với phong cách hiện đại (làm mấy ông chỉ huy nhìn nhau không hiểu gì), đoạn 1 cậu trong 4 người theo chủ nghĩa phát xít mới lấy đá chà chảy máu vết xăm chữ thập trên tay và hình ảnh 4 người nhìn chăm chăm vào một nhóm thanh niên đầu trọc đứng ở góc phố, và tất nhiên không thể không kể đến mối tình giữa Seigey và Ninochka (Phim có 1 chút tình yêu vào bao giờ cũng hay hơn). Còn theo bác ngbinhdi phim Mỹ chỉ có một môtip thì hình như ko đúng lắm. Phim Mỹ cực kỳ đa dạng, có nhiều kịch bản rất lạ, nhiều khi không thể đoán trước được diễn biến và kết thúc, chỉ có điều xem nhiều quá nên cũng bị bội thực thật. |
Các bác ở Đà Nẵng và SG yên tâm nhé, ĐSQ Nga mới đây đã hứa sẽ chiếu các phim Nga dự Tuần phim Nga tại các địa phương này. Ngoài ra, họ cũng hứa sẽ liên hệ với VTV để chiếu các phim Nga này trên VTV.
Thú thực là tôi hơi thất vọng về danh sách phim Nga lần này. Hai phim Zvezda và Chúng tôi đến từ tương lai không mới, còn hai phim kia không thật xuất sắc lắm. Phim Nga về đề tài hiện đại còn nhiều nữa cơ, rất sâu sắc. Tôi còn mong được xem các phim của Chukhrai, N.Mikhalkov, Zviaghintsev... nữa. |
BZ chỉ thích xem phim Nga về đề tài chiến tranh thôi, đặc biệt là bộ phim "Giải phóng châu Âu" và theo cảm nhận rất riêng là phim chiến tranh của Nga luôn hay. BZ cũng chưa có cơ hội xem nhiều phim Nga nhưng những phim trước đây BZ thích hơn( kể cả những phim đen trắng như Maruxia đi học, Timua cùng đồng đội v.v...). Những phim Nga hiện đại mà BZ được xem thì cảm nhận chung là chưa thực sự lôi cuốn. BZ nhớ cách đây vài năm trên kênh VTV1 có chiếu một bộ phim truyền hình Nga nói về một đội đặc nhiệm và một chú chó cũng tham gia phá án - nhưng phải nói chân thành là thua xa bộ phim "Rex - chú chú thám tử" của Đức.
Thi thoảng BZ có xem một vài phim hài khá vui như "Cô tiểu thư nông dân" chẳng hạn. Xem phim này thấy rất thú vị, vừa thấy vui, khung cảnh lại đẹp ( mà hình như phim này cũng cũ lắm rồi). Hay những phim truyền hình đã biết rõ cốt truyện như "Sông Đông êm đềm" vậy. Phải nói rằng anh TQ sản xuất phim truyền hình "Thép đã tôi thế đấy" hay "Và nơi đây bình minh yên tĩnh" cũng rất hay và cảm động các bác ạ. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Hì hì, tôi là một gã lẩm cẩm, nếu náo và nắm nời. Chỉ là nợ một câu rằng "xem xong sẽ có bình luận" nên cố viết thôi. Cái cách nhìn nhận về phim nói chung của tôi là không thiên về phim ấy hay như thế nào mặc dù vẫn cứ thường khen phim này hay hay chê phim nọ dở (vị tất ta đã có thể nói ra lời một cách rõ ràng những cái nhiều khi chỉ ẩn rất sâu trong cảm xúc của mình) mà thiên về cái mà chúng ta thu lượm được từ những bài học có thể rút ra từ đó. Cũng bởi vì đã xem quá nhiều phim từ rất hay tới tạp nham, sống thì có lẽ cũng đã trải từ những lúc gian khó đến những khi có thể tạm gọi là phong lưu nên thường chỉ chăm chú vào mấy cái đó nữa thôi. Thường thôi và có thể xem đó như một thứ bệnh của tuổi già đang ập đến. Phim Mỹ mà hay thì nhiều lắm và có bàn về các mô típ phim Mỹ ở đây cũng khí lạc lõng. Tôi cũng chỉ nói bừa ra cái cảm nhận về các phim Mỹ vẫn chiếu nhan nhản trên TV hiện nay thôi (thường vẫn dùng để cợt cái thị hiếu phim của mấy gã trai trẻ kiểu như cu con mới nhớn nhà mình) bởi lâu lắm mới được xem một phim thật hay. |
|
Cuối cùng thì em cũng ko xem được bộ phim nào. hôm cuối chiếu phim Kuka nghe có vẻ ko hấp dẫn lắm nên cũng không cất công đi xem nữa. Đành vậy!
|
Tuần vừa qua là một tuần đen đủi đối với em, đầu tuần phải cố làm xong mấy việc để bàn giao, rồi người giúp việc vĩ đại (là bà bọn trẻ) lại đi nghỉ mát, làm cho mấy lần định dến xem chui phim Kuka nhưng đều không được vì quá bận, đành chờ dịp sau vậy. Nhân tiện em xin thông báo là nhà em có một số phim Nga như: Утомлённые солнцем, Возвращение, Тегеран 43, Вокзал для двоих, Война и Мир, Москва слёзам не верит, Летят журавли,... Ai có nhu cầu thì đăng kí, em sẽ tặng bản DVD copy vào buổi offline gần nhất.
|
Trích:
|
Hì,Sao bac Ngbinhdi lại tự nhận mình là "gã lẩm cẩm, nếu náo và nắm nời"? ??Những nhận xét của bác rất có chiều sâu, cách viết thu hút, văn phong có nhiều đoạn hài hước. Những khác biệt về ý kiến chỉ là do khoảng cách giữa hai thế hệ, tại chắc cháu phải kém bác hơn 20 tuổi, : )
|
Trích:
|
Trích:
Trong 4 phim trên thì vhbmstu đã xem Zvezda ở rạp Izmaylovo và My iz budushchego, nói chung, 2 phim này có tính giải trí cao, còn phim Kuka thì đang tải, ... Nếu Nga họ đem sang mấy phim mà Việt Nam mình gọi là "bom tấn" như: - Ночный дозор, дневной дозор - Знаки любви. Сказка для взрослых thì xem xong chắc ... "nổ cái đầu" luôn! |
Tuần phim Nga ở Việt Nam
Nhân Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11), Bộ VH, TT&DL Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá Liên Bang Nga tổ chức công chiếu “Tuần phim Nga tại Việt Nam”.
Tuần phim sẽ giới thiệu tới khán giả 4 bộ phim truyện đã tham gia và đoạt giải tại các cuộc Liên hoan phim nước Nga và quốc tế. Bộ phim “Ngôi sao” sẽ được công chiếu buổi đầu tiên. Bộ phim của đạo diễn N. Lebedev kể về một đội trinh sát Xô Viết hy sinh tính mạng để thực hiện nhiệm vụ trong vùng hậu phương quân địch. Các bộ phim tiếp theo được trình chiếu: Phim tâm lý xã hội “Ku-ka”, kể về số phận người phụ nữ và cô bé đơn côi gặp nhau trong thành phố lớn; Phim tâm lý chủ đề chiến tranh “Chúng tôi đến từ tương lai” kể chuyện một nhóm thanh niên thời nay được đưa trở lại lò lửa chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và phim về đề tài gia đình xã hội kể về buồn vui trong cuộc sống của cậu bé mồ côi. Ông Lê Công Minh, Phó Cục trưởng, Cục Điện Ảnh Việt Nam, cho biết: “Tuần phim nằm trong hoạt động chuẩn bị cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Với đợt công chiếu này, khán giả Việt Nam sẽ có điều kiện hiểu thêm về văn hoá, điện ảnh Nga. Những người làm nghề của Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của một nền điện ảnh phát triển”. Tuần phim Nga tại Việt Nam sẽ trình chiếu miễn phí từ ngày 24 – 28/10 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia Sau khi trình chiếu sẽ được phát sóng lại trên kênh VTC9"http://truyenhinhtructuyen.tv" |
Trích:
Thôi thì cũng tốt, chí ít là cho nhiều người chưa được xem đợt trước sẽ được xem đợt này. Chỉ muốn nhờ bác nào đi xem lần này để ý hộ lúc xem phim "Chúng tôi đến từ tương lai" xem lúc 4 gã cởi truồng bị hồng quân bắt ban đầu thì trên tay chàng Xéc-gây có cái đồng hồ điện tử mặt tinh thể lỏng không nhé. Nếu không có thì chắc hẳn là bác đạo diễn phim cũng nhảy phắt về quá khứ để chuyển cho cậu này cái đồng hồ ấy mà xem giờ lúc nàng cứu thương Nina bị pháo bắn chết cùng chính ủy và mấy người lính khác. Nếu có thì chắc là mấy chú lính xô viết cùng các sĩ quan chỉ huy phải vô cùng tắc trách lúc khám xét mấy kẻ lạ mặt này (chỉ tin vào đống giấy tờ thu được mà không để ý đến các loại vải may quần áo, đồ dùng cá nhân như đồng hồ điện tử... của cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, và nhất là dứt khoát không nhận ra dấu thập ngoặc trên cánh tay của một gã trong bọn!!! - phải lính Việt nam nhá, còn lâu mới thoát được những nhận xét chả có gì là ghê gớm ấy cả, như thế có là hạ thấp hình ảnh chiến sĩ và sĩ quan Hồng quân không?). Sạn ơi là sạn, nhỉ. Phim này mà đã đoạt giải tại các cuộc Liên hoan phim nước Nga và quốc tế hay sao? Các phim Nga khác chả lẽ lại còn tồi hơn nữa? Hay là cái giải đó cũng kiểu như giải thưởng cho Vedan vừa rồi ạ? Liệu mấy câu hỏi này có cách nào chuyển được tới cho các khán giả Nga hay các chuyên gia điện ảnh Nga được chăng? Tệ nhất cũng chuyển tới cho tùy viên hay tham tán văn hóa của Sứ quán Nga? Họ có rất nên lưu ý đến những cái điều này chăng nếu như muốn trình diễn một khía cạnh nào đó của Liên bang Nga ngày nay tại nước ngoài? |
Thật ra thì không biết có phải ngẫu nhiên không mà bài trên của bạn thuhuong872 hoàn toàn trùng với bài sau
Cập nhật lúc : 5:12 PM, 21/10/2009 Tuần phim Nga ở Việt Nam (VOV) - Nhân Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11), Bộ VH, TT&DL Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hoá Liên Bang Nga tổ chức công chiếu “Tuần phim Nga tại Việt Nam”. http://vovnews.vn/Home/Tuan-phim-Nga...910/124817.vov trừ có mỗi câu cuối cùng của bạn thuhuong872 Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.