![]() |
Cô giáo dạy tiếng Nga-mong mọi người ủng hộ ạ!
Bố Linkgau xin chào các anh chị,
Các anh chị cho bố linkgau xì pam chut nha, chả là thế này, Bố linkgau có một cô bạn người Nga, lấy chồng Việt, hiện nay đang định cư tại Hà Nội. Cô đang dạy tiêng Nga tại Trung tâm văn hóa Nga (chỗ đầu Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đó), và tại Đại học Hà Nội. Cô bạn này tên là Natasha, tốt nghiệp đại học Tổng hợp của Nga, khoa Báo chí. Nói chung trình độ cũng như khả năng sư phạm thôi khỏi bàn, vì cô dạy rất tốt, được các học sinh ở Trung tâm văn hóa Nga cũng như các sinh viên tại Đại học Hà Nội rất yêu mến. Bố Linkgấu ko nói sai đâu, ở gần nhà cô mà, cô hiền lắm, lại tốt bụng nữa, yêu trẻ con cực kỳ luôn. Hiện cô đang mở lớp tiếng Nga tại nhà riêng, cũng như nhận dạy kèm tại nhà nếu có nhu cầu. Đã có rất nhiều bố mẹ xin học cô để đi học Thạc sĩ, tiến sĩ tại Nga, tất cả đều thành công. Nay, có bố mẹ nào muốn đi học cũng như muốn cho con mình đi học tiếng Nga, hay có người nào quen biết mà muốn đi học cũng chỉ giùm bố linkgấu nhé. Giúp đỡ bạn tí mà Địa chỉ liên hệ: - Lê Sĩ Hòa: 091.472.7799 (chồng cô) Khu tập thể Đài phát thanh - Hà Nội. (gần BigC) Nếu bố mẹ nào thấy xa quá, có thể liên hệ để cô đến trực tiếp nhà để dạy. Cô cực kỳ nhiệt tình luôn. (âu cũng là vì bình sữa cho con cô thôi. Cháu mới 5 tuổi, xinh gái lắm) À, còn 1 điều nữa, cô nói được tiếng Việt. Khá siêu luôn. Bố linkgấu xin cảm ơn các anh chị đã cất công đọc xì pam, Một lần nữa, bố linkgấu xin đảm bảo chất lượng. |
Xin hỏi bác Bố Linkgau một chút,
Có phải cô này cũng dạy Tiếng Nga cho các lớp ở Trung tâm Nhiệt đới chỗ anh Khánh không nhỉ? Ở đó cũng có một cô Natasha thì phải (có hai cô dạy ở đó, một là người Nga, một là người Ucraina hình như tên là Svetlana khá xinh:emoticon-0111-blush). Tôi có học ké vài buổi ở đó (để tập nghe lại người Nga nói tiếng Nga - đã quá lâu không nghe trực tiếp người Nga nói) cách nay đã hơn 3 năm. Nếu đúng như thế thì các cô này đều dạy siêu lẫn biết tiếng Việt siêu cả. |
Cô Natasha dạy tiếng Nga ở ĐH Hà Nội ạ? Thông tin mới? Sao chẳng lần nào hatdecuoi gặp cô ấy ở trường nhỉ? Cô Natasha dạy năm thứ mấy và dạy vào buổi nào vậy bác?
|
thật là sung sướng quá! Phải chi ở An Giang cũng có cô giáo dạy tiếng Nga thì hay quá! Hic nhưng đáng tiếc ở An Giang cả tiếng Pháp cũng chưa có dạy đại trà huống hồ tiếng Nga..hichic
|
Trích:
Bạn có thể thông tin thêm cho mình biết là cô giáo có thể đến nhà để dạy vào những buổi nào được ko? học phí là bao nhiêu? đến chỗ Hàng Buồm thì có xa quá ko? Bạn giúp mình nhé, mình đang ở Moscow và muốn nhờ cô giáo dậy tiếng Nga cho vợ mình đang ở HN. Cảm ơn. |
Bạn anhkhcn ơi
Có thể là vợ bạn hoặc người quen nào khác của bạn ở Việt Nam gọi điện trực tiếp đến số của chồng cô giáo mà bác bolinkgau đã đăng ở trên (Lê Sĩ Hòa: 091.472.7799) để thảo luận các vấn đề bạn hỏi thì sẽ thuận tiện hơn chăng? |
Trích:
Hê hê, cháu hết tuổi teen rùi, nhưng năm nay phải cày môn Văn học Nga, cho nên rất - rất muốn học tiếng Nga để nghiên cứu sâu hơn về nó !!! 01656113664 |
@ nqbinhdi : bác ơi, cô này không phải là Natasha đó, nhưng cô cũng nói siêu lắm, cô ở đây 5 năm rồi mà. hihi bác có bà con nào muốn học giới thiệu zùm em, nếu bác muốn học cũng tham gia luôn ^^
@ anhkhcn: chào anh, anh có thể liên lạc trực tiếp với chồng cô được không ạ. theo số đt em đã đưa ở trên. Nhưng theo em biết, có 1 gia đình ở tận khu biệt thự Hồ Tây mời cô đến dạy, cô vẫn không từ nan ạ. ^^ @ Vania: cháu còn tuổi teen mà muốn học thì cô cũng vẫn dạy mà ^^ về khoản văn học Nga thì đừng hỏi, cô quá siêu luôn ^^ dân báo chí mà. Nếu cháu học cứ thoải mái mà hỏi. Mà ko học tiếng Nga, nhưng nếu có khúc mắc gì thì cứ hỏi cô, cô cũng sẵn sàng giải thích cho hiểu. Bố Linkgau xin đảm bảo một lần nữa về chất lượng giảng dạy và lòng nhiệt tình của cô. Rất mong anh chị ủng hộ. Ở gần nhà cô nên biết là cô rất tốt ạ. Anh chị up hộ em nhé ^^ Chân thành cảm ơn Địa chỉ liên hệ: - Lê Sĩ Hòa: 091.472.7799 (chồng cô) Khu tập thể Đài phát thanh - Hà Nội. (gần BigC) |
à mình có biết cô này, nhưng đi học ko hiểu sao toàn gọi cô là Natalia :))
Cô hiền, xinh mà cười dễ thương cực kì :X:X:X Có khi phải chuyển về nhà cô học cho rẻ chứ học ở TT đắt quá :-< |
Trích:
|
Vania ơi, bác bolinkgau đã đưa đầy đủ thông tin liên lạc của cô giáo rồi, nếu bạn thực sự muốn học thì tự liên hệ với chồng cô giáo, chứ hỏi trên diễn đàn làm gì...
|
Trích:
Tháng 3 là thi ở TT rồi! cố mà học đi! |
Toi la giao vien day tieng Nga tai Dai học Hà Nội. Trứoc đây có cô Xveta dạy nhưng bây giờ không co chuyên gia nào người Nga dạy cả. Bạn có nhầm không?
|
Chuyên gia ở TTVH ạ? có cô Natalia mà bác!
Bọn cháu học cô đấy mà! |
Tôi có biết cô giáo đó. Hình như cô dạy ở trung tâm văn hóa Nga vì mấy lần tôi gặp cô ở đó nhưng chắc chắn là không dạy ở Đại học Hà Nội.
|
toi dang can tim nguoi gioi tieng nga day phu dao
|
Trích:
|
Trích:
|
o Ha noi suong that day! em o Nha Trang muon tim nguoi Nga de hoc ma kho qua! anh chi nao biet thi chi cho em voi.
|
Các bạn ở những nơi khác muốn mà chẳng có chỗ để học!
Chúng ta ở HN thuận lợi hơn các bạn là gần trung tâm nên có điều kiện thì nên đi! Nói là học cho vui chứ đi học cô Natlia nói mà không hiểu có ai thấy "vui" đâu! Bạn đấy chắc chỉ có ý "khiêm tốn" thôi mà chị! Cháu vừa nghỉ ở đấy 1 tháng t6 rồi vừa đi học lại thấy có thêm người mới thấy vui vui vì càng ngày càng có nhiều người học tiếng Nga! Có 1 bác đã học tiếng Nga nhưng 10 năm nay không dùng tới thế mà trình độ của bác hình như chẳng có dấu hiệu của sự "xuống cấp''. Ngồi gần bác hỏi gì bác cũng trả lời làu làu! Thế mới thấy những ai đã từng học " dốt- thì- day- dứt" yêu nó tới nhường nào! Khó mà từ bỏ nó! Có 1 cô người Hàn học cùng bọn cháu! Mấy đứa dạy cô tiếng việt. Có từ "trứng vịt lộn" không biết giải thích thế nào cho cô hiểu. (Chú thích là cô cũng biết tiếng nga nên bọn cháu giao tiếp với cô bằng tiếng Nga :emoticon-0111-blush:emoticon-0142-happy 0 Mấy đứa bảo nhau chắc trong tiếng Nga ko có từ này vì chắc chỉ người VN ta mới thưởng thức món này! Nhưng cuối cùng cũng đưa ra 1 phương án "trứng vịt lộn" tạm dịch là "сын утки"! :emoticon-0136-giggl Chắc cũng ko đúng (bác nào biết thì giúp cháu) nhưng cô hiểu luôn! Mấy đứa tự khen "Chà! mình cũng giỏi ghê!":emoticon-0155-flowe:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0111-blush |
Trích:
|
May quá, em đang muốn tìm lớp học tiếng Nga giao tiếp đây. Có bác nào có nhu cầu giống em thì liên hệ để lập nhóm học cho rẻ nhé, hihi, sinh viên mà. Sdt của em: 01685344091 hoặc nick yahoo: amitinhnghich_2009:emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe
|
Trích:
|
Đúng rồi các bác ạ. Cô Свелана là người Ukraina - tên thân mật là Света, trước có dạy trường ĐH Hà Nội cho sv năm nhất vì trước em có học cô ấy. Còn cô Наталья thì em không có biết ( Наташа là tên thân mật của Наталья bác ợ ). Thân chào cả nhà
|
Nhân tiện các bác cho em hỏi có bác nào có bạn bè là người Nga hoặc Ukraina. Em thèm nói tiếng Nga quá cơ ạ mà không biết làm sao ... XIn chân thành cảm ơn cả nhà. ВСЕМ УДАЧИ !!!
|
E cũng có nhu cầu học tiếng Nga giao tiếp đây ạ!!! Đăng kí ở TT thì chưa có lớp vì ít học viên quá, mà cần học ngay, sáng mai e thử liên lạc với cô Natasha xem thế nào? Còn bác nào giúp đc e vụ này k ạ? Bình thường thì các bạn gia sư thu học phí thế nào có bác nào biết không ạ? Ngoài ra có ai có nhu cầu học giống em không ạ để ru rê làm bạn và lập nhóm ạ!!!
|
Nếu em có ý định học gia sư tiếng Nga là sinh viên thì...chị khuyên em nên từ bỏ ý định đấy đi. Nếu em có nhu cầu học thì tốt nhất là nên tìm giáo viên bản ngữ hoặc những giáo viên người Việt(giảng viên đại học). Chứ đừng đi tìm gia sư là sinh viên để học giao tiếp. Hoặc nếu không em có thể đến khoa Việt Nam học của trường Hà Nội, Nhân Văn tìm những sinh viên người Nga học tiếng Việt ở Việt Nam...thì còn chấp nhận được.
|
Có ai giới thiệu cho tôi một giáo viên dạy tiếng Nga ở Tp HCM (hoặc Cần Thơ càng tốt)
Yêu cầu: - Dạy từ "mẫu giáo" - Dạy cả tháng 30 ngày - Dạy tại nhà của Giáo viên - Tiền học phí càng vừa phải (càng thấp càng tốt, nhưng đừng thấp quá, Hihi) Mong được giúp đỡ! |
Lam quen voi nhung nguoi yeu nuoc Nga !!!
Minh biet 1 co giao ten SVETA dang day tai truong dhsp quoc gia ( khoa nga ) neu can lien he, gui email cho minh nhe : longruvn@yahoo.com
Trích:
|
Trích:
|
Utka không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác. Dù sao đi chăng nữa, học giáo viên bản ngữ vẫn tốt hơn là học sinh viên tiếng Nga. Nhìn chung là chất lượng sinh viên tiếng Nga hiện nay so với ngày xưa là kém hơn. Việc học của họ còn chưa đâu với đâu, phát âm sai, ngữ pháp nhiều lúc sai cơ bản. Vậy mà không hiểu họ lấy can đảm ở đâu ra để đi làm gia sư cho người khác? Utka có hai cậu bạn hình như cũng đi dạy kèm cho các em khóa dưới một vài buổi, gặp Utka các em khen hết 2 bạn đó nói giỏi, nói hay. Nhưng thực chất ở trên lớp, đến cô giáo cũng không hiểu họ đang nói cái gì. Thế nên Utka mới khuyên các bạn mà có ý định tìm gia sư là sinh viên để học thì nên suy nghĩ lại.
Nếu bạn nào muốn tìm giáo viên người bản ngữ thì có thể liên lạc với cô Света hoặc Наташа. Utka nghĩ họ nói tiếng Việt khá tốt, lại rất nhiệt tình. Nếu bạn nào có ý định thi lấy học bổng ở Trung Tâm Văn Hóa Nga thì...nên học cô Наташа ;) Utka cũng đồng ý quan điểm với bác nguyentiendung_83 :) là phải tận dụng mọi lúc mọi nơi để nói tiếng Nga. Thậm chí là "độc thoại ngoại tâm" :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Lũ bọn tớ thiệt thòi, chẳng được một giây nào học với người bản ngữ cả! |
Oh! Tôi có bảo không tốt đâu? tôi chỉ bảo là chưa chắc thôi mà! thầy giỏi mà trò không chịu khó thì cũng bằng không. Hãy biết kết hợp hài hòa mọi cái mà mình có. Thú thực với các bạn, ngay cả những người cùng sang Nga sống cùng 1 thời gian như nhau, cùng được học như nhau, nhưng trình độ nói tiếng Nga của họ khác nhau. Thậm trí chênh lệch rất nhiều. Vì sao? thứ nhất vì khả năng lĩnh hội mỗi người khác nhau, có người năng khiếu văn , có người năng khiếu về toán, và người nào nói chuẩn nói hay, đó là vì họ có chút năng khiếu về ngoại ngữ. Nhưng cái này chỉ chiếm 1%, 99% còn lại là do mình đấy các bạn ah. Người nào chịu khó, không chỉ học trên lớp , đọc ở nhà mà còn chịu khó giao tiếp bên ngoài ,người đó sẽ nói giỏi hơn. Hãy làm cho mình có hứng thú với tiếng Nga. Lúc đó tôi tin các bạn sẽ khá lên rất nhiều. :emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Trích:
|
Mỗi người một quan điểm, một cách nghĩ....О вкусах не спорят. Tự tìm cho mình một phương pháp phù hợp với hoàn cảnh, với trình độ của mình, biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, biết mình đang đứng ớ đâu....Nói chung là nên "tự thân vận động" như vậy mới mong không bị chết đói. Quan trong là việc đưa lý thuyết áp dụng vào thực tế.....Без труда нет плода!
Bác nguyentiendungrus_83 nói rất đúng "nhờ vào bản thân là chính" Не делай другим того, чего себе не желаешь....:emoticon-0150-hands |
Phải gọi cháu gái mình vào đọc những dòng này của các bác ngay mới được.....Bác nào cũng nói đúng hết. Xin lấy bài trên của bạn bạn phuong_nga06_09 thay kết luận của bà già tôi "Mỗi người một quan điểm, một cách nghĩ..."
|
Ối ối, nếu tôi ko nhầm thì câu "О вкусах не спорят" nói về ẩm thực chứ nhỉ??? Ví dụ đối với người Việt Nam, Trung Quốc... thì "thịt chó" là món đặc sản, nhưng với người Nga thì chắc hẳn sẽ khiếp vía khi nói đến ăn thịt chó, hehehe...
|
Trích:
Theo trang http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_w...ds/1862/%D0%9E thì câu này xuất phát từ câu tiếng Pháp "O e dispute pas de gouts" |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:03. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.