![]() |
Đố vui
Từ hôm "chuyển nhà", mặc dù ai cũng thấy nhà mới đẹp và nhất là tiện nghi nhưng em lại thấy hình như không khí có phần trầm lắng. Hay là các bác thấy nhà còn mới quá nên cứ bước khe khẽ nhỉ! :emoticon-0136-giggl.
Em xin góp phần khuấy động không khí cách mở topic đố vui này, mong các bác nhiệt tình hưởng ứng - bằng cách đưa ra giải đáp cũng như đưa ra các câu đố mới - các bác nhé! Câu đố của em nếu các bác đưa ra lời giải trùng nhau thì bác sau xin cứ nhấn "thank" thêm vào bác trước cho tiện ạ. Em sẽ xin đưa đáp án của em ra sau khi nhận được ít nhất 20 phản hồi từ các bác. Câu đố của em như sau: Xơ-mít là sếp ở một doanh nghiệp thành đạt. Ông rất biết dùng người, thưởng phạt công minh nên cấp dưới luôn hết lòng vì ông, vì thế mà công ty của ông cũng phát triển hết sức mạnh mẽ. Sớm hôm đó ông đến công ty chuẩn bị một chuyến công tác xa, anh lái xe Xốp-phơ đã đợi sẵn bên chiếc xe đỗ ngoài cổng. Hỏi han việc chuẩn bị xe cộ xong xuôi, Xơ-mít đang chuẩn bị lên xe thì anh bảo vệ Xê-cu-ri chạy đến. Ngập ngừng một lát, anh nói: - Thưa ông, tôi cứ băn khoăn mãi, nhưng rồi cũng quyết định nói chuyện này với ông. Chẳng là đêm qua tôi mơ thấy ông gặp chuyện chẳng lành trong chuyến công tác này. Tôi thấy chiếc xe bị mất lái lao sang bên tay phải đường, ông bị đè bẹp trong xe, máu me lênh láng. Tôi cũng biết Xốp-phơ là người rất cẩn thận cả trong việc chuẩn bị xe cộ cũng như trong khi lái xe, và ông cũng không phải là người thích những chuyện có vẻ mê tín như thế, nhưng tôi lo lắm. Xin ông cứ cẩn thận cho! Xơ-mít mỉm cười, ông vỗ vai anh bảo vệ: - Cảm ơn những tình cảm của anh, nhưng tôi sẽ không sao đâu, yên tâm đi! Nói vậy, nhưng khi lên xe, Xơ-mít cũng không ngồi ghế cạnh người lái như thói quen của mình, ông chuyển xuống ngồi ở phía sau lưng Xốp-phơ. Xơ-mít đến nơi an toàn, không có tai nạn gì trên đường đi cả. Hợp đồng cũng được ký kết thành công. Quay về, ông đắn đo giây lát, rồi lại ngồi xuống băng ghế sau. Chuyến xe trở về như lâng lâng trong niềm vui của Xơ-mít. Về được quá nửa đường, bỗng xe bị nổ bánh trước. Xốp-phơ phản ứng nhanh, đánh tay lái vào trong và phanh rất gấp, nhưng chiếc xe vẫn lao vào thân cây lớn ven đường khiến nó đổ sập xuống chỗ ngồi cạnh người lái. Một nửa đầu xe bẹp dúm. Xơ-mít nhận ra, chắc chắn ông sẽ chết nếu ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình. Trở về công ty, Xơ-mít thông báo hợp đồng ký kết thành công cũng như thoát hiểm ngoạn mục khỏi vụ tai nạn. Ông đặc cách thưởng cho Xê-cu-ri năm năm lương liền, nhưng ngay sau đó ký quyết định cho anh này thôi việc. Câu đố của em là: Tại sao Xơ-mít lại làm như vậy? Mong các bác nhiệt tình hưởng ứng nhé! |
Có vẻ như câu trả lời của em hơi đơn giản.
Nhưng ban đầu thì em nghĩ là: Xơ mít cho Xê cu ri thôi việc, bởi gì lo ngại một ngày nào đó, Xe cu ri lại một lần nữa mằm mơ thấy điềm xấu như trên. Nếu Xê cu ri có nói trước cho Xơ mít biết để tránh thì nếu có gặp cái tai nạn như vậy thì Xơ mít cũng hết hồn. Còn nếu không nói, thì quả thật là đúng là họa rồi. Không biết có đúng thế không nữa. Em còn đang băn khoăn một số tình tiết bên trên bác kể thêm, nào là cty phát triển, Xơ mít biết dùng người. Nhưng tạm thời em chưa biết nó có liên quan gì đến câu đố của bác không. Bác để em suy nghĩ thêm. Nhưng đôi khi, một câu trả lời đơn giản, một suy nghĩ đơn giản lại là đúng thì sao. :emoticon-0102-bigsm |
Theo em được biết thì Bộ não con người luôn luôn hoạt động, ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Nhiều lúc chúng ta mệt mỏi với những suy nghĩ nhàm chán, trí óc đi "lang thang" đâu đâu, giải đố cũng là một cách để "tập thể dục" cho Não bộ đấy các Bác ạ. Nhưng thú thật não em đã "tập thể dục" mãi rùi mà chưa tìm ra lời giải của câu đố hóc búa mà Bác WDM đưa ra. Cũng là do chỉ số IQ của em nó không cao lắm. :emoticon-0106-cryin Bác nào nghĩ được thì trả lời cho em với. Bác WDM ơi hay là chẳng cần đợi đủ 20 người trả lời đâu, Bác cứ nói luôn câu trả lời đi, em sốt ruột lắm rồi đấy ạ. :emoticon-0107-sweat
|
Theo tớ, sếp "ký quyết định cho anh này thôi việc" là một điều bình thường, vì anh Se-cu-ry đã nộp đơn xin thôi việc( biết đâu bố này xin thôi việc để ngồi nhà hành nghề thầy bói còn trúng hơn:emoticon-0102-bigsm). Còn việc thưởng kia là chỉ để bày tỏ sự biết ơn thôi. Có đúng không vậy WDM?
|
Bác weekdaysman ơi liệu có phải là ông ấy nghi cho anh bảo vệ phá hoại xe rồi thông báo thế để tâng công không ạ?
|
Trích:
|
Mọi người có vẻ "bí" rồi? Hoa May cũng chưa nghĩ ra cách trả lời :(
HM gửi một câu đố mới lượm được, hi vọng mọi người giải được ngay trong 5 phút, để "lấy đà" suy nghĩ tiếp câu đó khó của WDM nhé! Bạn có tám viên bi, một trong số chúng bị lỗi khi sản xuất nên nặng hơn những viên còn lại. Làm thế nào để chỉ sau hai lần cân so sánh, không dùng quả cân mà bạn có thể tìm được viên bi bị lỗi đó? |
Bác HOA MAY trao quà cho cháu đi :emoticon-0102-bigsm
8 viên bi ta chia làm 2 phần : 1 phần 6 viên , 1 phần 2 viên. Rồi đem chia 2 phần 6 viên ra cân. Sau đó Truờng hợp 1 : nếu cân cân bằng thì ta đem 2 viên chưa cân ra cân. Truờng hợp 2 : nếu cân bị lệch thì ta lấy 3 viên bi ở phần lệch đi cân lần 2. Đáp án , trên cả tuyệt vời phải không Bác HOA MAY :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Hơ hơ, Sunstar đừng vội mừng! :) Câu đố của bác Hoa May thuộc dạng ... đề không rõ ràng :) Thế bạn định cân bằng cái gì? Đầu bài không nói là có cân đĩa đâu nhá :)
|
Chắc là Hoa May quên không nói là cân có 2 cái đĩa, nhưng thông thường các bài toán dạng này thì đều hiểu đương nhiên là như vậy rồi.
Vậy đố Sunstar, Nina, Hoa May và các bạn khác bài toán của Nga nhé (từ tạp chí Kvant): Có 9kg hạt lúa mì, cái cân có 2 đĩa cân và 2 quả cân: 1 quả 200g và 1 quả 50g. Hãy chỉ bằng 3 lần cân chia số lúa mì đó thành 2 phần: 7kg và 2kg. |
Bác Cuong ơi, bác cứ từ từ để cho bác WDM giải đáp xong thì bác đố cũng còn kịp chán cơ mà :)
Nói vậy thôi, nhưng vì câu đố của bác Cuong khá dễ (dễ hơn là dịch thơ kiểu Bắc Qua) nên Phi Lao cũng ... thử. Bác có hai quả cân như vậy thì bác cứ việc để hai quả cân lên một đĩa, tạm gọi là đĩa 1, đĩa kia bác đổ lúa mì từ từ. Đến khi cân thăng bằng thì dừng lại, chuyển hai quả cân sang đĩa 1 (có lúa), từ từ đổ lúa sang đĩa 2 cho tới khi thăng bằng. Rồi bác lại dồn cả 2 đĩa vào làm một, đĩa kia tiếp tục đổ lúa mì tới khi thăng bằng. Bây giờ bác bỏ hai quả cân ra, bỏ lúa mì vào tiếp đến thăng bằng nữa. Vậy là xong :) Để quả cân lên đĩa Đổ lúa mì lên đĩa Đổ qua rồi đổ lại Cuối cùng cũng rõ nghĩa |
Trích:
Từ câu: Trích:
Thêm nữa, ở một công ty phát triển như công ty của ông Sếp. Thì việc đưa ra quyết định chính xác, kịp thời là việc hết sức cần thiết. Yêu cầu này chắc ông Sếp cũng đòi hỏi ở cả người bảo vệ nữa. Không biết câu trả lời này đã hợp lý chưa các bác nhở?? |
Trích:
Vả lại bác không dùng đến giả thiết là mình có 2 quả cân: 200g và 50g (chứ theo như bác thì chỉ cần 1 quả 250g là đủ). Thành thử bác phải làm sao để sau 3 lần cân bác phải có đúng 2 phần như yêu cầu cơ |
Trích:
- Lần cân 1: đặt cả 2 quả cân đó vào 1 đĩa, đĩa bên kia ta đổ thóc vào 1 cái túi to (tất nhiên là mong bác Cuong cho em xin cái túi to ạ, và cũng mong bác rộng rãi cho xin thêm mấy cái paket nữa). Để cân cân bằng, như vậy ta sẽ thu được 1 túi thóc nặng 250 gr. - Lần cân 2: đặt túi thóc đó sang bàn cân có 2 quả cân, vậy là 1 bên bàn cân nặng 500 gr (túi thóc 250 + 2 quả cân 250 gr). Ở bàn cân còn lại, ta đổ thóc vào 1 cái túi nữa (cho em xin thêm cái túi nữa ạ), để cân cân bằng, như vậy ta thu được bên kia túi thóc nặng 500 gr. - Lần cân 3: đổ túi thóc đó vào túi thóc cũ ở bàn cân 1, ta được 1 túi thóc nặng 750 gr. Như vậy ở bàn cân 1 sẽ có khối lượng là: 2 quả cân 250 + 1 túi thóc 750 = 1kg. Tiếp tục xin bác Cương 1 cái paket nữa, đặt lên bàn cân 2 và đổ thóc vào. Cân cân bằng nghĩa là ta thu được 1 túi thóc nặng 1kg. Đổ nốt túi 1 kg này vào cái túi to bên kia --> thu được túi thóc 2kg. Bài giải trên của em chỉ đúng với điều kiện bác Cuong thoải mái cho vấn đề túi. Chứ nếu không thì sai hoàn toàn. Bài toán này chắc chỉ giải được ở VN thôi, chứ sang bên Nga này tiền túi còn đắt hơn tiền mua hàng. Thế cho nên em mới dùng từ "thóc" thay bằng lúa mì. :D |
Ấy chết, post xong mới thấy cách giải của em vô tình giống với bác Phi Lao. Cái tội "quan niêu":emoticon-0142-happy
|
Mình post lên đây nguyên văn câu đố bằng tiếng Nga nhé. Trong này cũng nhắc tới 2 cái túi (пакет) mà virus yêu cầu đấy. Còn крупa thì cũng ko hẳn là lúa mì mà chỉ là hạt thôi.
В мешке содержится 9 кг крупы. Как при помощи чашечных весов с гирями 200г и 50г (по одной штуке) распределить всю крупу по двум пакетам: в один - 2кг, в другой - 7кг. При этом разрешается произвести только три взвешивания. Bài này trong số tạp chí Kvant tháng 3/1975 (trang 71), dành cho h/s cấp 2 phổ thông. Về tạp chí này tôi có giới thiệu trong trang web cũ của NNN. Trang chủ của Kvant ở đây: http://kvant.mccme.ru |
Bác Cuong ạ, nếu người ta không sử dụng hết những giả thiết đầu bài cho mà vẫn giải quyết được thì càng tốt chứ sao. Ngay cả chấm thi học sinh giỏi người ta vẫn đánh giá cao những cách giải như thế, nếu có.
Ví dụ cách giải của Phi Lao chẳng hạn, khi đã có 3 phần: 1kg, 1kg và 7kg thì bác chỉ trộn 2 phần 1 kg và 1 kg lại - thế là đạt yêu cầu (bởi vì đây không phải lần cân). Tất nhiên bài này thì quả là không khó, và có cách giải khác đẹp hơn, nhưng em xin phép không tham gia, mà chỉ góp ý thôi. |
Trích:
Chỉ có điều bác Phi Lao sai tinh vi quá thành thử ngay từ đầu em không nhận ra ngay. Bác Phi Lao đã cân 4 lần đấy bác ạ. Lần thứ 4 của bác chính là ở chỗ này: Trích:
Thôi các bác giải cho xong đi rồi em đố bài khác hay hơn. Ai làm đúng em mời đi uống cafe free nhé. |
Rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình ủng hộ câu đố của em. Các bác cho em thư thư một thời gian mới trả lời để các bác khác cho thêm phương án đã nhé. Em cũng xin nhắc lại ý em nói là Các bác đồng ý với phương án bác khác đã đưa ra thì nhấn vào nút thank của bác trả lời đầu tiên để em biết là đã có thêm người trả lời các bác nhé. Em vẫn mong câu trả lời thêm từ các bác. Trong khi ấy em xin tham gia câu của bác Cuong một chút:
Trích:
Lần 2, em lấy phần 4,6kg hạt và lặp lại hệt như trên, kết quả em được cả thảy 3 phần hạt là 4,4kg (cũ), 2,4kg và 2,2kg. Lần 3, em trích từ phần 2,2kg ra cân với quả cân 200kg để lấy được 200g hạt, và em được phần 2kg hạt còn lại. Tất cả những phần đã chia trước đó em dồn lại để được 7kg. Vẫn không dùng quả cân 50g bác ạ. Theo em cái đó để đánh vào tâm lý "tận dụng dữ liệu" thôi, chứ với con số 50gam thì càng cân sẽ chỉ càng lẻ hơn thôi ạ! |
Hoa May có cách chia khác như sau, không biết có đúng với đáp án của anh Cuong, và có đẹp như cách mà Nina nói không, nhưng biết chắc là đúng :emoticon-0100-smile:
Bước 1: Dùng cân chia đều 9kg lúa mì, ta được 2 túi 4.5 kg. Bước 2: Dùng cân chia đều túi 4.5 kg, ta được 2 túi 2.25 kg Bước 3: Dùng 2 quả cân 200gr + 50gr để trừ bớt 250 gr của túi mới chia, ta có 1 túi 2kg, và 1 túi 7kg như yêu cầu. Bác Cuong, chừng nào thì có cafe? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Còn nếu dùng cả 2 quả cân thì tôi làm thế này: Lần 1: Không dùng quả cân nào. Chỉ đơn thuần chia đôi số hạt thành 2 phần: 4,5kg và 4,5kg Lần 2: Dùng quả cân 200g chia hạt từ phần 4,5kg sang hai đĩa cho cân bằng. Ta được 2 phần nữa : 2,150kg và 2,350 kg Lần 3: Cho quả cân 200g lên 1 đĩa, quả 50g lên đĩa thứ 2. Lấy hạt từ phần 2,150kg đổ vào đĩa có quả cân 50g cho đến khi cân bằng. Như vậy phần này còn lại 2kg, các phần còn lại gộp vào đương nhiên sẽ là 7kg. |
Trích:
|
Thôi bây giờ tôi đố bài khác, ai làm được mời đi uống bia nhé.
Còn các bạn có câu đố gì thì cứ post lên, chứ ko nhất thiết cứ phải xong câu này mới đến câu khác. Chàng cao bồi Jo bước vào quán rượu và yêu cầu bán cho 1 chai whisky giá 3$, 1 tẩu thuốc giá 6$, 3 bao thuốc lá và 9 hộp diêm không thấm nước giá của chúng chàng Jo không biết. Người bán hàng đòi tất cả 11$ và 80 cent. Nghe vậy Jo lập tức rút súng lục ra. Người bán hàng sợ quá vội nhẩm tính lại và sửa lại lỗi. Vậy bằng cách nào Jo biết người bán hàng định lừa mình? (Trích từ Kvant số 3/1975) Còn bây giờ mời Hoa May ly cà phê xịn cái đã: http://www.vietnamtourism-info.com/a...uanlecafe1.jpg |
Bác Cuong à, em tha thiết đề nghị bác chờ bác WDM đưa đáp số câu đố của bác ấy đã nhé.
Theo em thì bác Cuong có 4 phương án chọn lựa
|
Thì Nina cũng cần cho tôi biết xem tôi vi phạm điều gì trong điều lệ của NNN đã chứ? Còn nếu muốn ban nick thì cứ xin mời. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt NNN luôn.
Ở đây tiêu đề topic là Đố vui, nghĩa là không nhất thiết chỉ của 1 người là bạn WDM. Bản thân bạn ấy không phản đối gì, vậy tại sao Nina lại nóng giận thế? |
Tôi có xem lại topic "Đố vui" của forum cũ thì thấy như sau:
1/ Tất cả các câu đố đều nằm ở đây không ai chia thành các topic cho riêng từng người 2/ Không cần thiết phải đợi giải quyết xong câu này mới tới câu khác vì: a/ Nếu câu đố khó quá thì cả forum phải dừng lại đợi à? Như vậy cũng ko phải là tôn trọng người ra đề bài b/ Nếu câu đố này hay đối với người này, nhưng không thú vị đối với người khác thì cũng ko nhất thiết phải chờ đợi nhau. Như vậy cũng ko phải là ko tôn trọng lẫn nhau. Nếu đồng thời có vài nhóm người cùng thảo luận về vài câu đố khác nhau thì cũng là điều hết sức bình thường. |
Trích:
Ông chủ có thể suy luận thế này: Gã vệ sĩ cảnh báo trước cho ông chủ là xe sẽ mất lái và lao sang bên phải. Sao gã tài vậy ta? khi xe bị mất lái do hệ thống lái thì lao sang phải hay trái không ai có thể lường được. Rồi quả nhiên xe bị "nổ bánh trước" và lao sang bên phải thật, như vậy chắc là việc nổ bánh trước ấy có sự trợ giúp của ai đó. Thôi thì nó đã báo cho ta nên nó đáng được thưởng năm tháng lương. Nhưng nó không thể tiếp tục làm với ta được. |
Trích:
Nếu WDM còn chưa thông có thể tham khảo nội quy cơ quan mình. Nội quy rất dễ nhớ, chỉ có 2 điều: Điều 1: Xếp luôn luôn đúng. Điều 2: Nếu xếp sai, xem lại điều 1. Trích:
Trích:
Trích:
Câu đó của bác Nina tôi thấy giải cũng dễ mà: Có bốn lựa chọn thôi - Nina rất quan tâm đến bác Cuong - Nina cũng quan tâm đến WDM mà WDM thì bắt chờ lâu quá - Nina không thể tách mình làm 2 được nên đành phải bắt bác Cuong chờ WDM đã. - Cũng chưa nghĩ ra luôn. Thế nào bác Cuong? Cất súng được chưa bác? Súng ống của bác chắc là ngon rồi, để khi nào cần thiết khoe cũng được mà. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trước tiên em xin nồng nhiệt cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các bác vào mục đố vui mà em mở màn cũng như vào câu đố mà em đã gửi tới các bác. :gem2:
Chuyện về câu đố của em là thế này các bác ạ: Cách đây nhiều năm rồi - chắc phải khoảng gần mười năm gì đó, em tình cờ đọc được câu đố này trên một số của Thế giới mới (phụ trương của báo Giáo dục và Thời đại thì phải). Em không còn bản gốc đó nữa nên không thể trích nguyên văn cũng như không thể cung cấp cả tên tác giả, những tên nhân vật trong đó em cũng chỉ còn nhớ là những cái tên nước ngoài và cùng với cách kể câu chuyện thì em suy đoán đó là một câu đố có xuất xứ từ nước ngoài. Khi em đọc được câu đố đó, nó là câu đầu tiên của một loạt bài đố vui và có ghi chú thêm ở dưới là sẽ có phần thưởng cho những người trả lời đúng và sớm nhất, và lời giải sẽ được công bố ở kỳ ra báo kế tiếp (hay sau một vài kỳ gì đó). Cái ghi chú đó khiến em lập tức có ý nghĩ là nếu mình giải được thì sẽ gửi ngay để hy vọng có giải thưởng, và cũng nghĩ ngay đến chuyện tìm số giải đáp câu đố để ít nhất cũng biết được đáp án chính xác của người ra câu đố. Nhưng khi em lật bìa cuối ra thì nhận thấy tờ báo mà em đọc cũng đã cũ trước đó khoảng 3-4 năm gì đó. Vậy là thực ra em hoàn toàn không có đáp án chính xác của người ra câu đố. Tuy nhiên, theo em thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm, giả sử như đó là một vụ án chẳng hạn, với những dữ liệu như vậy, mỗi người sẽ có những suy đoán khác nhau (có vẻ như bác Harry Potter và bác Vaikurina là những người thích truyện trinh thám đấy nhỉ - em cũng vậy các bác ạ :emoticon-0150-hands). Phương án của bác TrungDN thì rõ ràng là đúng theo quy định - mà theo em thì chắc Luật Lao động cũng không yêu cầu bồi thường thôi việc nhiều đến vậy ấy chứ - bác Phuongnn đâu rồi ấy nhỉ! Bác Hungmgmi rất vui nhộn với phương án cho anh bảo vệ về làm thầy bói - chắc chắn là thầy bói phải có thu nhập cao hơn bảo vệ chứ bác nhỉ! :emoticon-0102-bigsm. Những suy nghĩ ban đầu của Virus về việc biết dùng người là rất hợp lý, nhưng có lẽ chính xác hơn nó sẽ phải nằm ở chỗ thưởng phạt công minh. Về chữ "băn khoăn" mà Virus và Sunstar "băn khoăn" :emoticon-0100-smile thì theo em, anh bảo vệ chính đã sợ là việc mình nói ra sẽ khiến mình bị kỷ luật nặng (như thôi việc chẳng hạn) nên mới "băn khoăn" như thế, đặc biệt là nếu cái giấc mơ ấy chỉ là "mơ hão" - thì chắc cũng chẳng còn năm năm lương nào nữa... Em dài dòng quá các bác nhỉ! :emoticon-0111-blush Thôi thì ngay sau đây em xin gửi các bác suy đoán của em: Ông giám đốc sa thải vì anh ấy ngủ (nên mới mơ) trong khi lẽ ra là bảo vệ thì phải thức làm nhiệm vụ - và chính vì sợ bị lộ chuyện ngủ trong khi làm nhiệm vụ mà anh ấy đã rất băn khoăn trước khi nói ra, nhưng rồi vẫn nói vì hy vọng có thể giúp gì đó cho giám đốc của mình. Em rất mong các bác tiếp tục với những câu đố mới, và mong mục đố vui này sẽ luôn luôn làm các bác vui - đúng như tên gọi của nó! |
Bác WDM ơi, cám ơn bác đã có câu đố rất hóc búa nhưng mà theo suy nghĩ nông cạn của em thì lời giải của bác có vẻ chưa hoàn toàn hợp lý lắm thì phải. Vì thực ra anh bảo vệ có thể là ngủ ở nhà và mơ thấy tai nạn của ông giám đốc chứ chắc gì đã là anh ấy ngủ ở cơ quan đâu. :emoticon-0107-sweat Câu chuyện không nói là anh ấy làm ca nào mà. Bác suy nghĩ thêm và sớm đưa ra lời giải nhé. :emoticon-0142-happy
|
Trích:
|
Đố các bác thứ quý nhất của con trai là gì ạ ???
|
Trích:
- Nếu là trai – hến… thì có lẽ là ngọc Không biết bạn định nói trai nào... |
Bác đoán đúng rồi đó, thứ quý nhất của con trai là ngọc trai. Vậy mà khi cháu đố mấy đứa bạn thì đứa nào cũng nghĩ ... ^^:emoticon-0136-giggl
|
Thời tớ đi học 1 tên Kavkaz còn đố:
- Cái gì ở dưới thắt lưng và trên đầu gối? |
Nếu câu đố là " Cái gì ở giữa thắt lưng và đầu gối?" thì em có câu trả lời ngay:emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:19. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.