Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Thơ của bạn Nguyễn Duy Anh ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2109)

Andre Plentinov 28-09-2009 16:52

Thơ của bạn Nguyễn Duy Anh ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội
 
Bạn Nguyễn Duy Anh ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu có một số bài thơ tự làm như thế này, em đăng lên để các anh chị tham khảo.

Andre Plentinov 28-09-2009 17:04

Con thuyền vàng
 
Con thuyền vàng


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƠ kìa ông trăng khuyết
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMọc lên từ lũy tre
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnLàm cho em cứ ngỡ
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnLà con thuyền đang trôi.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGió thu nhè nhẹ thổi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐẩy ông trăng lên cao
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNằm giữa những vì sao
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnSáng như con đom đóm.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnCây rung rinh cành lá
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChào đón ông trăng lên
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnSẻ vừa hót vừa khen:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"Trăng đêm nay sáng quá!"

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEm chạy ra bờ giếng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrăng vui bước theo sau
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnBé chạy ra đình làng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrăng chạy thi với bé.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrăng soi rõ đồng lúa
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrăng soi rõ rặng tre
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrăng soi sáng hồ sen
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrăng in mình xuống nước,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnHương lúa thơm ngan ngát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnHương sen thơm ngạt ngào
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƠ kìa ông trăng khuyết
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChiếu sáng con đường làng.

Bài thơ này được sáng tác năm 2007 khi Duy Anh mới học lớp 6 và đã được cô giáo cho điểm 10. Năm nay thì Duy Anh đã lên lớp 9 và có nhiều bài thơ khác nhưng đây vẫn được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất của bạn ấy.

USY 28-09-2009 23:30

Ồ Bạn Duy Anh làm thơ hay quá! Rất trong sáng hồn nhiên, mình thich lắm!:emoticon-0171-star::emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe

Andre Plentinov 30-09-2009 10:51

Cảnh trăng mọc
 
Cảnh trăng mọc



Vòm cây như chiếc thuyền trôi

Đưa trăng lên đỉnh làm trời đẹp thêm.

Nằm yên giữa ánh sao đêm,

Trăng vàng tỏa ánh xuống thềm nhà em.

Andre Plentinov 30-09-2009 11:00

Hai bài thơ "Ngày hè"
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgày hè 1


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgày hè đến trời nắng chang chang,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnKhắp thôn quê rải một màu vàng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnMấy ngày qua mưa biến đâu mất,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBướm ong chẳng vui kiếm mật vàng.



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgày hè 2


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgày hè đến hoa nở đẹp tươi,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnKhắp thôn quê như nở nụ cười.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnOng vàng từng lứa đi kiếm mật,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBướm hồng từng đám lượn đi chơi.

hungmgmi 30-09-2009 11:27

Hình như trường Nguyễn Đình Chiểu có tập san Hoa Nắng, đúng không Duy Anh?
Mình thích bài Con thuyền vàng hơn bài sau. Bởi tứ của bài sau chúng ta đã gặp ở trong bài thơ trước: đẩy trăng lên, trăng nằm giữa các vì sao...
Bài thơ hay, rất giàu hình ảnh. Đêm trăng đẹp quá, khiến vạn vật như cây, chim...cũng tỏ ra hân hoan. Trăng soi cánh đồng lúa, hồ sen, rặng tre...sự giao hòa của thiên nhiên thật đẹp. Riêng khổ thứ tư, nói về sự giao hòa tình cảm giữa Người (ở đây là em bé ) và Trăng. Trăng như người bạn của em bé trong đêm Trăng của miền quê , thân thiết và quấn quýt bên nhau:
Em chạy ra bờ giếng
Trăng vui bước theo sau
Bé chạy ra đình làng
Trăng chạy thi với bé.

Nhân vật trong bài thơ này chính là tác giả bài thơ, với đại từ "em":Làm cho em cứ ngỡ..., Em chạy ra bờ giếng......Vậy nên trong 2 câu cuối của khổ thơ dẫn trên, theo hungmgmi, tác giả cũng nên giữ nguyên đại từ đó, không dùng "bé", vì để giữ sự thống nhất trong toàn bài, và cũng để tránh lặp lại 2 lần đại từ này. Xin đề xuất như sau:
Em chạy ra bờ giếng
Trăng vui bước theo sau
Em chạy ra đình làng
Trăng chạy thi cùng nhé.

Trong câu sửa cuối, đã thấy sự giao hòa này là chủ động, em bé mời gọi Trăng, như bạn bè rủ nhau cùng chơi trò chạy thi "Trăng chạy thi cùng nhé". Trăng lúc này không còn thụ động đi theo, chạy theo em bé nữa mà đã là người bạn thật sự, cùng chơi đùa cùng tác giả bài thơ.
Đó là một ý kiến nhỏ, có thể chưa hợp lý, xin mạnh dạn trao đổi cùng bạn Duy Anh và mong đọc được những sáng tác mới của bạn.:emoticon-0150-hands

Andre Plentinov 30-09-2009 16:08

Cây bưởi
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnCây bưởi


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCây bưởi sum suê dưới góc vườn,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnHoa bưởi trắng muốt nhẹ đưa hương,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTừng đàn bướm trắng lượn quanh lá
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhư hàng quả nhỏ còn vấn vương.

anonymous 30-09-2009 19:40

Duy Anh làm thơ hay quá, rất trong sáng và hồn nhiên. Bạn Duy Anh bắt đầu làm thơ từ bao giờ? Duy Anh có gửi thơ của mình đăng ở đâu không? Ví dụ như bài Cây bưởi này, Duy Anh nhìn thấy cây bưởi đó ở đâu vậy?
À, mà Duy Anh sửa lại từ "sum suê" thành "xum xuê" cho đúng nhé. Mình rất vui được làm quen với Duy Anh.



Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 39053)
nnnnnnnnnnnnnnnnnCây bưởi


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCây bưởi sum suê dưới góc vườn,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnHoa bưởi trắng muốt nhẹ đưa hương,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTừng đàn bướm trắng lượn quanh lá
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhư hàng quả nhỏ còn vấn vương.


Andre Plentinov 30-09-2009 19:59

Trích:

anonymous viết (Bài viết 39066)
Duy Anh làm thơ hay quá, rất trong sáng và hồn nhiên. Bạn Duy Anh bắt đầu làm thơ từ bao giờ? Duy Anh có gửi thơ của mình đăng ở đâu không? Ví dụ như bài Cây bưởi này, Duy Anh nhìn thấy cây bưởi đó ở đâu vậy?
À, mà Duy Anh sửa lại từ "sum suê" thành "xum xuê" cho đúng nhé. Mình rất vui được làm quen với Duy Anh.

Thơ của em thì em bắt đầu làm từ hồi lớp 6, tức là cách đây chừng 3, 4 năm trước. Còn có đăng ở đâu không thì chỉ có bài "Thư gửi thầy" là được đăng trong báo Hoa nắng năm lớp 8 mà thôi. Hầu như em sáng tác thơ là tự nhiên thôi chứ không phải là để đăng báo. Trong quyển "Nhật kí thơ" của em mà em chẳng may làm mất rồi có các bài "Hoa sen", "Con thuyền vàng", "Quê hương ta" và "Hoa mận trắng" là làm để chấm điểm văn.
Còn nhắc nhở của anh thì em cũng xin nói rằng gọi là "xum xuê" hay "sum suê' cũng được. Hồi tiểu học em viết chính tả toàn là "sum suê" mà có bao giờ bị trừ điểm đâu!
Em cũng rất vui được làm quen với anh!

Andre Plentinov 30-09-2009 20:08

Ngày mùa
 
Ngày mùa



Ngày mùa lúa chín trên đồng
Con mương tưới nước cho bông lúa vàng
Nghe như tiếng hát vang vang
Như hạt thóc chín là vàng trong tay.

Andre Plentinov 30-09-2009 20:14

nnnnnnnnnnnnnnnnnĐêm thôn quê


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBên hàng liễu nhẹ lay lay trước gió,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCó làn nước khẽ hát cùng thuyền tre.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBỗng sơn ca ngân nga ngàn tiếng hót,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCùng trăng vàng tỏa ánh xuống thôn quê.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRặng tre xanh vừa đu đưa vừa hát.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐàn đom đóm như những ánh sao đêm.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnKìa chú bướm rập rờn bên chiếc lá!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐêm thôn quê như tiếng hát êm đềm.

rung_bach_duong 30-09-2009 22:05

Trích:

Gió thu nhè nhẹ thổi
Đẩy ông trăng lên cao
Nằm giữa những vì sao
Sáng như con đom đóm.
Mình rất thích khổ thơ này khi Duy Anh dùng phương pháp nhân cách hóa:

Gió thu nhè nhẹ thổi
Đẩy ông trăng lên cao


Và hình ảnh: "Nằm giữa các vì sao" mới thật tự nhiên, giản dị làm sao. Tuy nhiên ở đây không hiểu ý Duy Anh dùng phương pháp so sánh ví ông trăng sáng như con đom đóm hay ví ông sao sáng như con đom đóm? Nếu trăng thì không giống con đom đóm lắm :), còn sao thì giống vì nó nhấp nháy nhưng ở đây nhiều ông sao vây quanh Chị Hằng lắm nên khi đọc câu cuối "Sáng như con đom đóm" thấy hơi hụt hẫng. Đọc bài thơ này tự dưng chợt nhớ lại bài thơ Trăng sáng, hình như của Trần Đăng Khoa hay sao ấy:

Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi ....

Mình nhớ mang máng là vậy, cũng lâu quá rồi.

Cảm ơn Duy Anh, rất mong tiếp tục được đọc thêm những bài thơ khác của Duy Anh.

Vania 01-10-2009 09:22

Hà Nội ngập lụt sắp sửa ra đời một Lermontov hay Trần Đăng Khoa ? Hoặc là vụt sáng, hoặc làm cây đèn biển, sáng xa - sáng mãi ?

Andre Plentinov 02-10-2009 10:50

Chị Vaniusa này! Lermontov có phải là một nhà thơ nhí của Liên Xô không? Nếu đúng thì chị thử cho đăng một số bài ở mục Thi ca trong Văn hóa Xô Viết và Nga đi!

Andre Plentinov 02-10-2009 10:55

Quê hương ta
 
Quê hương ta



Ta đi ta nhớ quê hương,
Nhớ đồng lúa chín, nhớ sương trên cành,
Nhớ vườn cây lá xanh xanh,
Nhớ hồ ong bướm lượn cành hoa sen.
Ngoài đồng cò trắng bay lên,
Rặng tre xanh ngắt là cành chen nhau.
Nhớ nhà nhớ những cây cau,
Nhiws những giàn mướp, giàn trầu bên ao,
Nhớ đâu những chiếc hàng rào,
Mẹ con gà mái leo ra leo vào,
Nhớ sông những buổi hôm nào,
Vẳng bên kia xóm tiếng ai gọi đò.
Ngoài thành ngắm hạt mưa rào,
Mà sao thấy nhớ nắng vào quê ta.
Quên sao quê cũ chốn xa,
Quê hương ta nhớ, quê nhà ta yêu.

Andre Plentinov 02-10-2009 11:05

Thư gửi thầy
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnThư gửi thầy


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCon thường ngắm những cánh rừng xanh ngắt,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCon thường ngắm những đồng lúa bao la,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhưng sao con vẫn thấy nhớ mãi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBóng dáng thầy với những bài giảng xưa.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnVẫn mái trường, vẫn những trang sách ấy,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhưng sao con thấy trống vắng làm sao!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThấy vắng thầy như thấy vắng tất cả,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhư cơn mưa mà chẳng một hạt rơi.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCon nhớ mãi giọng nói thầy đầm ấm,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnKhi bụi phấn cứ rơi rơi, rơi rơi.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRơi đến khi tóc thầy bạc trắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐể mai sau con lớn nên người.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnChẳng phải hoa cũng chẳng phải nắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThầy mãi là ánh sáng tâm hồn con.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnQuên sao được những trang sách nhỏ bé,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐã theo con trong suốt cuộc đời.

Andre Plentinov 02-10-2009 21:33

Sen chào hè đến
 
Sen chào hè đến



Khi nào hạ đến xuân qua,
Hoa sen nở cánh, nở hoa chào mừng.
Rì rào gió thổi tưng bừng,
Đu đưa theo gió lá mừng hoa vui.

Andre Plentinov 02-10-2009 21:35

Cảnh thôn quê
 
Cảnh thôn quê



Tre xanh mọc cạnh bờ ao,
Nhìn sen nở cánh tự hào tốt tươi.
Lúa đồng chín khắp nơi nơi.
Trẻ con từng đám rong chơi bên đường.

Andre Plentinov 02-10-2009 21:40

Thế giới
 
nnnnnnnnnnnnnnnThế giới



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThế giới đang rộng mở
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐón chúng em vào lòng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBầu trời xanh xanh quá,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgập tràn những ước mong.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNắng rọi trên đỉnh núi,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnMặt biển xanh diệu kỳ,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRừng cây hoa sắc thắm,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnƠi thế giới đệp tươi!


Bài thơ này có phần hơi cụt. Mong các anh chị thông cảm.

Andre Plentinov 02-10-2009 22:02

Hoa mận trắng
 
Hì hì! Bài này là thơ tình, là bài thơ tình duy nhất mà em viêt đấy!


nnnnnnnnnnnnnnnnnHoa mận trắng


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnMột buổi ban trưa đường ngập nắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnh và em dạo bước trên đồng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnMái tóc em cài hoa mận trắng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnh nhìn em mỉm cười với dong sông.

Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 39067)
Trong quyển "Nhật kí thơ" của em mà em chẳng may làm mất rồi có các bài "Hoa sen", "Con thuyền vàng", "Quê hương ta" và "Hoa mận trắng" là làm để chấm điểm văn.

Bởi vì thế nên khi nộp lên cô, em đã phải sửa thành:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnMột buổi ban trưa đường ngập nắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnChị và em dạo bước trên đồng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnMái tóc em cài hoa mận trắng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnChị nhìn em cười với dòng sông.

Câu cuối có bớt đi chữ "mỉm" vì em phải làm thơ thất ngôn.

Andre Plentinov 02-10-2009 22:13

Hoa sen
 
Còn đây chính là bài thơ đầu tiên của em, được 9 điểm và là động lực để em viết các bài thơ anh chị vừa thưởng thức đấy!


nnnnnnnnnnnnnnnHoa sen

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThơm lừng trong gió,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThơm lừng cỏ cây,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThoang thoảng đâu đây,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnHương sen thơm ngát.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnLá sen xanh ngắt
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRộng bằng cái nia,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBồng bềnh, bồng bềnh,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTrôi trên mặt nước.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTo thua cây đước
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnLà chiếc cuống sen,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCong như mạn thuyền,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnXanh như màu lá.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnVừa hồng vừa trắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnLà đóa hoa sen,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnXòe rộng trăm cánh
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgoi lên mặt hồ.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnVàng như ánh nắng,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgào ngạt mùi hương
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnẤy cái nhị sen
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNằm gọn giữa đóa.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnHạ qua thu đến,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnSen đã tàn rồi,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhưng mùi hương kia
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnVẫn còn tỏa ngát.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTôi đi trên đất
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhư bơi giữa hồ.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnLặng hít hương sen
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRồi ca lên tiếng.

Bài thơ này đọc không hay như mấy bài thơ trước.Anh chị thông cảm, tác phẩm đầu tay của em mà!

Andre Plentinov 02-10-2009 22:19

Hoa bốn mùa
 
Bài này em công nhận đọc buồn cười thật.


Hoa bốn mùa


Xuân qua thấy nhớ hoa mai,
Hạ qua thấy nhớ hoa nhài, hoa sen
Thu về cúc trắng vườn em,
Đông ơi sao chẳng cho em hoa nào?

Andre Plentinov 05-10-2009 13:26

nnnnnnnnnnnnnnnGửi người chiến sĩ


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnEm bước vào nơi đây
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnGió hôm nay man mát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnEm ngồi nghe chị hát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnKhi nắng chiếu sân vườn.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnThoảng trong gió mùi hương
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCủa đồng hoa cỏ nội

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnEm biết chị vẫn đợi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgày mai anh sẽ về.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTừ ngày anh ra đi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnLà biết bao thương nhớ
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnh ơi ở nơi đó
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCó gian khổ lắm chăng.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhững đêm rằm sáng trăng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnLại ngồi nghe chị hát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNhìn đồng quê bát ngát
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnEm thấy lòng nhớ thương.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnỞ bên ấy, Trường Sơn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnDẫu gian lao, vất vả
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnh ơi đừng gục ngã
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnHãy vững chí kiên cường.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnVì miền Nam yêu thương
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐang hiện về phía trước
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnh ơi hãy tiến bước
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCho hòa bình, tự do.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐừng suy nghĩ đắn đo
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐừng nhớ nhung, xao xuyến
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnTất cả chô tiền tuyến
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnHãy tiến bước lên đàng.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnRồi một mùa xuân sang
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnQuê hương được giải phóng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnAnh về cùng chiến thắng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgười chiến sĩ Trường Sơn.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn5/10/2009

Andre Plentinov 07-10-2009 16:53

Đó là tất cả những bài thơ em còn nhớ trong "thời kỳ đỉnh cao sáng tác", ngoài ra con có hai bai mới là bài "Chúc mừng sinh nhật" (xem tại http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2122) và bài "Gửi người chiến sĩ" (bài thơ này nếu như em sống vào thời Trần Đăng Khoa thì hợp lý hơn) vừa đăng lên xong. Hi vọng các anh chị sẽ thích và cho thật nhiều ý kiến bình luận (phải với tất cả ccas bài chứ không chỉ riêng bài "Con thuyền vàng" thôi đâu)!

Andre Plentinov 19-10-2009 16:20

Hương sen
 
Hương sen


Làng tôi có lũy tre xanh,
Có đồng lúa chín, có nhành hoa sen.
Rì rào gió thổi bên thềm,
Tưởng đâu bát ngát hương sen bên mình.

Andre Plentinov 19-10-2009 16:24

nnnnnnnnnnCảm tác trong một buổi sáng

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBên kia những rặng núi,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBên này những dòng sông,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnCó một bông hoa trắng
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnBay dọc theo cánh đồng.

Sáng nay vừa ngủ dậy cháu lẩm bẩm gì đó rồi ra bài thơ này! Chính vì thế mà nó có tên là "Cảm tác trong một buổi sáng" đấy!

Andre Plentinov 21-10-2009 16:44

Truyện thơ có cái tên rất chi là dài
 
Truyện về Tintin, Xenxen và Thỏ con Đãng Trí


Phần 1: Tintin, Xenxen chuyển đến khu rừng và Thỏ con Đãng Trí đã có một trí nhớ tuyệt vời như thế nào?

Chương 1: Thỏ con Đãng Trí


Trong khu rừng cổ xa xa,
Thỏ con xinh xắn thật là hay quên
Bạn bè thì lại quên tên
Tưởng Nai là Ngỗng, Ốc Sên là Gà.
Thỏ Nâu thì cứ kêu ca:
"Sao mà khó nhớ quá hà Thỏ con?
Bao giờ chạy nhảy lon ton?
Mà giờ lại lẫn Nai con thành Gà?"
Thỏ con liền cũng kêu ca:
"Ai nhầm như thế hả bà Nâu kia?
Nai con chẳng phải Họa Mi
Thì cũng chẳng phải Chim Ri, Quạ Già.
Gà còn nhỏ bé ấy à?
Nhầm thành Ngan chứ có là Nai đâu?"
Cãi đài một trước một sau,
Thỏ con cũng lộn, Thỏ Nâu cũng nhầm.
Nên thôi thì: "Chẳng ai hâm!
Nhưng cần cố gắng đừng nhầm lung tung!"
Thỏ con liền nhảy tưng bừng
Làm cho Nâu Thỏ nửa mừng nửa lo.
Kêu rằng: "Đừng hóa lò xo!
Mau về trạm xá mượn tờ khai sinh!
Để rồi một sớm bình minh
Cậu không nhầm lẫn linh tinh mọi người!
Này này, đừng có mà cười!
Đãng trí như cậu, mặt trời rụng luôn!"
Thỏ con nghe nói chẳng buồn
Lại còn nhảy nhót, lại còn hát ca:
"La la" rồi lại "La la
Thỏ con Đãng Trí chính là ta đây!"

Andre Plentinov 23-10-2009 22:27

Nay em vào lớp một
 
Nay em vào lớp một

(Tặng em gái Diệp Anh học lớp 1A)

Tạm biệt trường mẫu giáo!
Tạm biệt mái nhà xinh!
Em bước vào lớp một
Trong buổi sớm bình minh.

Trời xanh không mây trắng
Nắng vàng dọc đương đi
Em theo anh đến lớp
Miệng cười tươi "hì hì".

Rồi đưa em vào chỗ
Anh về lớp 9B
Còn em thì ở lại
Nhưng mà cũng vui ghê!

Lớp một ơi lớp một
Có biết bao điều hay
Em ngồi bên cửa sổ
Nắng đong dầy bàn tay.

Rồi cô bước vào lớp
Cất giọng nói ngọt ngào:
"Các em vào lớp một
Thật vui mừng biết bao!"

Nghe từng lời cô nói
Em thấy lòng nở hoa
Em - nữ sinh lớp một
Của Việt Nam Cộng hòa.

Tạm biệt trường mẫu giáo!
Tạm biệt mái nhà xinh!
Nay em vào lớp một
Mai dựng xây hòa bình.

Andre Plentinov 07-11-2009 22:20

Hà Nội
 
Hà Nội


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐây vườn nhà em, cây xanh lá.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐây hồ Hoàn Kiếm, nước chen hoa.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐây đồng lúa chín, hương thơm ngát.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnĐây làn gió mát, nhẹ thì thào.

Andre Plentinov 07-11-2009 22:23

Chiếc thuyền tre
 
Chiếc thuyền tre



Đêm trăng thanh gió mát
Sen hồng nhẹ tỏa hương
Bỗng chiếc thuyền tre nhỏ
Rụng xuống bàn tay em.

Thuyền tre trôi trong nước
Sóng gợn nhẹ nhàng trôi
Đàn cá lượn lên trước
Như rủ thuyền cùng bơi.

Andre Plentinov 07-11-2009 22:25

Hoa đăng
 
Hoa đăng



Hoa sen trôi trong nước
Ngọn nến sáng lung linh
Làn sóng nhẹ rung rinh
Hoa nhấp nhô trên nước.

Cây rung rinh theo nước
Như muốn cùng chung vui
Nhịp nhàng kìa đăng trước
Thuyền cá cũng đùa vui.

Andre Plentinov 07-11-2009 22:29

Giới thiệu đội "Gấu trúc"
 
Giới thiệu đội "Gấu trúc"



Xanh xanh rừng trúc bạt ngàn
Có con gấu trúc đu cành cây tre
Mình thì khoác áo trắng đen
Mũi thì mũm mĩm, mắt thì long lanh
Anh em "Gấu trúc" chúng mình
Tự tin, bình tĩnh, thông minh tuyệt vời
Cùng nhau tiến bước trổ tài
Đem về chiến thắng, (bước) lên đài vinh quang.

Timua 07-11-2009 22:36

Các cô chú biết không? Rất ít người có thể hiểu được bài thơ "Hà Nội" của Duy Anh. Chính cháu cũng chẳng hiểu gì cho tới khi Duy Anh viết thư giải thích cho cháu. Nó là như thế này:
"Đây vườn nhà em, cây xanh lá" là hình ảnh về những ngôi nhà phía "Đông Tây Nam Bắc" của Hà Nội như nhà Duy Anh là ở phía Nam.
"Đây hồ Hoàn kiếm, nước chen hoa" là hình ảnh về trung tâm Thủ đô Hà Nội
"Đây đồng lúa chín, hương thơm ngát" là hình ảnh về vùng ngoại thành, cụ thể là vùng đông bằng châu thổ sông Hồng.
Còn câu "Đây làn gió mát nhẹ thì thào" thì chỉ là hình ảnh bình thường thôi.

Andre Plentinov 08-11-2009 13:18

Nhớ bạn
 
Nhớ bạn


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChiều đứng ngõ sau buồn biết mấy
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMây trời lồng lộng, nắng vàng ươm
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnHỡi bạn thân ơi bạn có biết
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnTôi đang nhớ bạn đén nhường nào!

Andre Plentinov 08-11-2009 13:20

Nhớ hoa sen
 
Nhớ hoa sen


Về thành ta nhớ hoa sen,
Nhớ hương thơm ngát bên thềm nhà ta.
Sen ơi sen chẳng kiêu sa
Mà sen lại đẹp bên trong tấm lòng.

Andre Plentinov 08-11-2009 13:22

Về tổ đi chuồn chuồn
 
Về tổ đi chuồn chuồn


Chuồn ơi về tổ đi chuồn!
Kẻo mưa rơi hạt lại luồn bụi cây.
Trời thì đen những đám mây
Chuồn mau về tổ đừng bay lên trời.

Andre Plentinov 08-11-2009 13:23

Ao sen bên đình
 
Ao sen bên đình


Hoa sen dưới nắng lung linh
Tỏa hương thơm ngát bên đình làng ta.
Đẹp sao sen chẳng kiêu sa?
Đẹp sao sen chẳng điệu đà như lan?

Andre Plentinov 08-11-2009 13:25

Sen
 
Sen


Cây xanh thì lá cũng xanh
Rủ nhau đi tắm nước đình đêm qua
Ngày thì nở cánh nở hoa
Đêm thì uống những giọt sương trên cành.

Andre Plentinov 08-11-2009 13:26

Nỗi buồn
 
Nỗi buồn


Chiều tà ra đứng bờ ao
Sen vừa rụng cánh, mưa rào vừa tuôn
Nhìn sen ta cũng thấy buồn
Càng buồn biết mấy mưa tuôn càng nhiều.

Andre Plentinov 08-11-2009 13:28

Lời ước
 
Lời ước


Khi nào thì gió bay lên!
Đồng quê bát ngát, lúa chen hương nhài
Cùng nghe gió thổi bên tai
Nhoẻn cười một tiếng vời hai cây bàng.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:04.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.