![]() |
Сáс ngôi sao trên sân băng
Stanislav Alexeevich Zhuk, huấn luyện viên huyền thoại môn trượt băng nghệ thuật
http://www.peoples.ru/sport/fskating/zhuk/zhuk_40_s.jpg Stanislav Zhuk sinh năm 1935. Thập kỷ 50, ông là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng ở Liên xô, và đã từng bốn lần giành danh hiệu vô địch Liên Xô môn trượt đôi vào các năm 1957-1959 và năm 1961. Tuy nhiên, khi thi đấu quốc tế ông không thành công. Năm 1957, khi tham gia giải vô địch châu Âu, ông và vợ là Nina đã biểu diễn những động tác mà ban giám khảo không thừa nhận là hợp pháp, bởi họ coi đó là các động tác quá nguy hiểm cho vận động viên (ví dụ: động tác nâng bạn diễn nữ bằng một tay, trước Zhuk không có vận động viên nào thực hiện được). Chính vì vậy, năm 1957 tại giải này cặp Nina và Stanislav Zhuk chỉ đạt huy chương bạc. Thật trớ trêu, chỉ một năm sau, động tác “nguy hiểm” này được công nhận là đỉnh cao của độ khó trong trượt đôi, và mọi cặp vận động viên đều cố gắng thực hiện nó. Sau giải Vô địch châu Âu đáng nhớ này, S.Zhuk còn tham gia hai giải khác nữa, được nhận huy chương vàng, và tại Thế vận hội mùa đông năm 1960 chỉ đứng thứ 5. Đầu thập kỷ 60 Zhuk chuyển sang làm công tác huấn luyện, và năm 1965 được phong danh hiệu huấn luyện viên công huân Liên Xô. Đây là thời kỳ chói sáng nhất của cặp đôi huyền thoại Ludmila Belousova – Oleg Protasov. Nhiệm vụ của Zhuk là phải huấn luyện được một cặp đôi có thể cạnh tranh với họ, và ông đã thành công. Tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Colorado Spring, học trò của ông là Irina Rodnina và Alexei Ulanov đã thành công vang dội với bài biểu diễn trên nền nhạc Kalinka, đoạt huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về cặp đôi Tamara Moskvina-Alexei Mishin, còn Ludmila Belousova – Oleg Protasov chỉ đứng thứ ba. Hơn hai chục năm làm công tác huấn luyện, Zhuk đã đưa nhiều học trò của mình lên bục cao vinh quang. Đó là các cặp đôi nổi tiếng như Tatiana Zhuk-Alexander Gorelik, Irina Rodnina-Alexei Ulanov, Marina Cherkassova-Sergei Shakhrai, Ekaterina Gordeeva-Sergei Grinkov, các vận động viên trượt đơn như Alexander Zaitsev, Elena Vodorezova, Alexander Fadeev và nhiều người khác. Học trò của ông đã đoạt tổng cộng tới 140 huy chương các loại. Vì tính cách rất phức tạp của Zhuk mà nhiều học trò của ông đã phải tìm đến với các huấn luỵên viên khác, đôi khi gây nên các vụ tai tiếng khá ồn ào. Tuy nhiên, những người gần gũi với ông nhất luôn hiểu đúng tính cách của huấn luyện viên huyền thoại này. Vợ ông, bà Nina Zhuk, nhớ lại: “Những người đã nói xấu Stanislav hoàn toàn không hiểu gì về ông hết. Dù chúng tôi đã chia tay nhau, nhưng dù sao thì tôi cũng đã là vợ ông trong suốt 20 năm. Đúng là ông có cãi nhau với học sinh, và với đồng nghiệp, nhưng ông luôn là một nhân cách lớn, không hề tầm thường, với tính cách rất mạnh, và ông luôn nỗ lực bảo vệ chính kiến của mình. Chỉ cần khác đi một chút thôi thì ông đã không thể đạt được những thành công như ông đã có. Mà thật ra đó đâu phải là các cuộc cãi vã. Thực tế ông chỉ tranh luận về chuyên môn thôi, và không hề thù ai lâu bao giờ. Trong thâm tâm ông yêu quý tất cả mọi người, và ở nhà thì hầu như ông không cáu giận bao giờ, ông là con người tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn giữ được quan hệ tốt, thường xuyên gọi điện thăm hỏi nhau” Giữa thập kỷ 80 Zhuk có một thời gian ngắn làm việc ở Nhật Bản, nhưng sau đó lại quay về huấn luyện đội tuyển Nga. Ông là người có công hoàn thiện hệ thống chấm điểm theo độ khó của các động tác trong trượt băng nghệ thuật. Năm 1998 hệ thống chấm điểm này được áp dụng thí điểm Nga, trong Giải Cub quốc gia. Tuy nhiên, ông đã không sống được đến ngày hệ thống đánh giá này được hoàn thiện trọn vẹn. Marina Zhuk, con gái Stanislav Zhuk nhớ về cha mình: “Khi đó cha tôi mới 63 tuổi, mà ông luôn là con người khoẻ mạnh, đầy sức sống. Buổi chiều hôm đó, thứ bảy, chúng tôi ngồi ở bếp, cha tôi rất vui vẻ, nói về các kế hoạch của mình. Ông lúc nào cũng có rất nhiều kế hoạch trong đầu. Sáng chủ nhật không có điều gì đặc biệt. Cha tôi đi đâu đó có việc, nhưng khi tới lối vào tàu điện ngầm thì đột nhiên bị ngất xỉu. Hai người qua đường tự xưng là bác sĩ đã giúp đỡ ông suốt 15 phút trước khi xe cấp cứu đến. Nhưng họ đã không cứu được ông...” http://m-necropol.narod.ru/juk1.jpg Mộ S.Zhuk tại nghĩa trang Vagan Stanislav Zhuk được chôn cất ngày 4/11 năm 1998 tại nghĩa trang Vagan ở Matxcơva. http://www.peoples.ru/ |
http://www.tulup.ru/articles/chayk1/1_12b.jpg
Stanislav và Nina Zhuk Họ của HLV này thường gặp trong báo chí VN ... thời xưa, nhưng khi đó, ông được phiên âm thành ... Súc :D |
Trong lúc chờ mọi người tiếp tục viết về các huyền thoại trượt băng nghệ thuật Nga và Liên Xô (hơi bị nhiều) thì Nina tranh thủ đưa tin ngắn về giải vô địch trượt băng Nghệ thuật Nga 2008 nhé
Nói chung là giải thì hình như vẫn chưa kết thúc, nhưng khuya quá rồi, mà mọi chuyện có vẻ cũng rõ rồi :). Tạm thời đưa tên và ảnh các nhà vô địch mới - 3 trong số 4 là mới toanh Nội dung Múa trên băng - Яна Хохлова - Сергей Новицкий http://www.fsonline.ru/images/storie...pre-khonov.jpg Kể ra thì họ cũng hơi hơi gặp may khi ứng cử viên số 1 cho chức vô địch - đôi múa Oksana Domnina - Maksim Shabalin phải rút lui vì chấn thương. Nội dung trượt đơn nữ - Ксения Доронина Gương mặt duy nhất đã từng vô địch năm trước - Ksenia Doronina, 17 tuổi. Một đặc điểm nổi bật - động tác nhảy lutz 3 vòng - cú nhảy khó nhất của trượt đơn nữ - tuyệt vời với cánh tay giơ thẳng lên cao. Năm nay nghe nói (chưa thấy mà) là Ksenia đã tiến bộ hơn nhiều trong các động tác khác, ngoài các động tác nhảy (quay, spin, step sequence...) http://www.moscowskate.ru/photo%20CR...es/I2622KD.jpg Nội dung trượt đôi - Yuko Kavaguchi và Aleksandr Smirnov Với động tác ném 4 vòng, các động tác nâng độc đáo và mạo hiểm, họ đã giành chiến thắng http://velena.ru/photo/COMP/FS2008/GP2007_1412.jpg Nội dung trượt đơn nam - Sergei Voronov Chính động tác nhảy toe loop 4 vòng - thước đo của đẳng cấp - đã đem lại cho anh chức vô địch nước Nga http://www.fsonline.ru/images/storie...pre-servor.jpg |
Các bạn có thể xem video các bài thi trượt băng tại Giải vô địch Nga 2008 ở đây
Kawaguchi - Smirnov Chương trình ngắn http://www.youtube.com/watch?v=PLHvY0ApVqQ Chương trình dài http://www.youtube.com/watch?v=jDwvysjmfmk Ksenia Doronina Chương trình ngắn http://www.youtube.com/watch?v=gv8xVoCfOHg Sergei Voronov Chương trình ngắn http://www.youtube.com/watch?v=t-RzvUba8ZI |
Kết cục thì cặp anh Nga-chị Nhật (Kawaguchi-Smirnov) lần đầu đoạt giải vô địch toàn Nga nhỉ!!!:emoticon-0100-smile
Em Yuko này rất là International nhé... http://i96.photobucket.com/albums/l1.../stiyuko01.jpg Đầu tiên là trượt đơn nữ đấu cho Nhật, không chịu được trường phái "băm bổ" nhảy huỳnh huỵch của đàn chị Ito đi trước "ẻm" đã chuyển sang nhảy đôi. Mà ghê lắm nhé, sang học bà cô Moskvina, cưa cẩm mồi chài thế nào mà lôi được anh partner về thi đấu cho đội Nhật Bản (đôi Kawaguchi-Markuntsov). http://i96.photobucket.com/albums/l1.../stiyuko03.jpg Sau vài năm thi đấu không thành công lắm, đôi này bị "gãy", Kawaguchi lại quay ra cặp với một anh Mỹ để thi đấu cho màu cờ USA, cũng trượt đôi!!! Có lẽ số em vẫn chưa đứng cho nên cuối cùng lại quay về với nước Nga và bà Moskvina - thầy phù thủy của các thể loại vô địch trên sân băng nghệ thuật!!! Dường như số phận lần này đã mỉm cười với Kawaguchi đấy nhỉ? :D |
Nước Nga luôn có nhiều vận động viên trượt băng nghệ thuật đẳng cấp, nhưng không hiểu sao lại chỉ có vài huấn luyện viên đào tạo được các nhà vô địch Olympic: Stanislav Zhuk, Elena Traikovskaya, Tatiana Tarasova, Tamara Moskvina, Aleksei Mishin, Natalia Linichuk và gần đây mới thêm 2 người mới: Oleg Vasiliev và Aleksandr Zhulin.
Chị Tykva đã mở hàng với Stanislav Zhuk rồi, ai sẽ viết về huấn luyện viên tiếp theo đây :) Có một điều thú vị - Tamara Moskvina và Aleksei Mishin đã từng thi đấu với nhau nội dung trượt đôi, khi đó huấn luyện viên của họ là Igor Moskvin - ông này sau lấy Tamara Moskvina :) Natalia Linichuk đã từng vô địch Olympic khi được Elena Traikovskaya huấn luyện, còn Oleg Vasiliev thì vô địch Olympic khi Tamara Moskvina huấn luyện. |
Hờ hờ, topic bóng đá bên kia sôi nổi quá, khiến cho Nina không thể không ... đưa vài tin ngắn về trượt băng nghệ thuật.
Hiện nay tại thành phố Zagreb của Croatia đang diễn ra giải vô địch châu Âu về trượt băng nghệ thuật. Còn các vận động viên Nga thì có hy vọng tranh huy chương ở 3 nội dung (trừ có đơn nữ ra). Một vài video tại đây Compulsory dances - nội dung múa trên băng, các điệu múa bắt buộc http://www.youtube.com/view_play_lis...3053332101FF3A Mukhortova & Trankov Short Program - nội dung trượt đôi, chương trình ngắn http://www.youtube.com/watch?v=cte0V9St2Ws |
Cho đến nay, giải vô địch châu Âu có thể nói là có kết quả chấp nhận được với các vận động viên Nga. Trong nội dung trượt đôi, thì cả 3 đôi vận động viên Nga tham gia đều có kết quả tốt. Mặc dù về mặt chất lượng thì không đôi nào trong số các vận động viên hàng đầu lại thực hiện chương trình của mình không có lỗi. Kết quả các vận động viên Nga đã đứng vị trí thứ 2,3 và 5 trong nội dung này - một kết quả hoàn toàn không tồi. Nhà vô địch là cặp vận động viên Đức Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY (thật ra Aliona vốn gốc là người Ukraina, đã từng thi đấu dưới màu cờ Ukraina, rồi chuyển quốc tịch).
Bảng kết quả cuối cùng - nội dung trượt đôi http://www.isufs.org/results/ec2008/CAT003RS.HTM Ở nội dung đơn nam - vốn là nội dung có hàm lượng kỹ thuật cao nhất thì giải vô địch châu Âu khiến cho khán giả thất vọng. Rất ít vận động viên thực hiện động tác nhảy xoay 4 vòng - thước đo của đẳng cấp từ nhiều năm trở lại đây (theo trí nhớ của em, ít ra là giai đoạn 1998 - 2006, nếu không thực hiện được động tác này thì đừng mơ đến chức vô địch tại các giải lớn, tất nhiên). Và nói chung cũng rất ít vận động viên thực hiện bài thi đấu không có sai sót lớn. Kết quả - tân vô địch châu Âu là Tomas VERNER - một vận động viên người Sec chưa bao giờ có động tác nhảy 4 vòng thành công trong các giải đấu. Người đứng thứ nhì - cựu vô địch châu Âu và thế giới Stephane LAMBIEL thì vẫn đang tiếp tục cuộc đấu tranh gian khổ với một động tác đẳng cấp khác - động tác nhảy axel 3 vòng. Hai vận động viên Nga đứng thứ 4 và 8 trong bảng tổng sắp. Cần phải nhận xét rằng nhà vô địch Nga Sergei VORONOV là một trong số các nam vận động viên hiếm hoi thực hiện bài thi đấu không có sai sót gì lớn Kết quả thi đấu nội dung đơn nam http://www.isufs.org/results/ec2008/CAT001RS.HTM |
Cuối cùng thì các vận động viên Nga cũng có được huy chương vàng tại Zagreb. Tại nội dung múa trên băng thì cặp vận động viên Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN đã trình diễn xuất sắc bài thi đấu tự chọn của mình. Điều này đã cho phép họ vượt qua cặp vận động viên Pháp Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER - những người đã dẫn đầu sau điệu múa original và compulsory
Huy chương đồng thuộc về các nhà tân vô địch Nga nội dung này - Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI Kết quả nội dung múa trên băng Compulsory Dance http://www.isufs.org/results/ec2008/SEG007.HTM Original Dance http://www.isufs.org/results/ec2008/SEG008.HTM Free Dance http://www.isufs.org/results/ec2008/SEG009.HTM Kết quả tổng hợp cuối cùng :) http://www.isufs.org/results/ec2008/CAT004RS.HTM Có lẽ đây là bộ huy chương cuối cùng của Nga ở Zagreb, vì trong nội dung trượt đơn nữ thì Ksenia Doronina chỉ đứng thử 10, còn Nina PETUSHKOVA thì đứng thứ 19 sau bài thi đấu ngắn. Tuy nhiên, đây đã là một thành công với Ksenia, vì cô đã bình tĩnh hơn nhiều sau lần thất bại nặng nề năm ngoái cũng tại giải vô địch châu Âu. Còn đối với lần ra mắt giải đấu quốc tế của Nina PETUSHKOVA thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào - nữ vận động viên này mới có 16 tuổi. Kết quả chương trình ngắn, nội dung trượt đơn nữ http://www.isufs.org/results/ec2008/SEG003.HTM |
Nói chung là hiện tại thì tìm video các bài thi đấu tại Zagreb là rất dễ - chỉ cần vào youtube, gõ chữ figure skating, và chọn chế độ sắp xếp video theo thời gian - những video mới nhất là từ Zagreb! :D
Tuy nhiên Nina xin giới thiệu bài biểu diễn chương trình ngắn của 2 chàng trai Nga và tân vô địch :) Andrei Lutai http://uk.youtube.com/watch?v=GP_x2NTJjrs Sergei VORONOV http://uk.youtube.com/watch?v=kGNUGJTRnY4 Tomas Verner http://uk.youtube.com/watch?v=LUObBCjXkqA |
Nói chung là sau khi Irina Slutskaya ngừng thi đấu, thì bộ môn trượt băng đơn nữ của Nga trở nên đuối sức ở các giải đấu lớn. Elena Sokolova đã từng đoạt huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 2003, nhưng cô đã tỏ ra không còn đủ sức thi đấu và thay chỗ trống mà Irina để lại. Sau đó thì các nữ vận động viên trẻ khác tỏ ra còn quá thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu và thế giới.
Trong hoàn cảnh đó thì có thể nói là Ksenia DORONINA và Nina PETUSHKOVA đã thi đấu chấp nhận được ở giải này. Theo như kết quả của ISU công bố thì có vẻ là cả hai cô gái Nga đều bị ngã khi thực hiện các động tác nhảy. Kết quả cuối cùng - DORONINA xếp thứ 9, còn PETUSHKOVA - thứ 15. Đó là cả một sự tiến bộ khi năm ngoái Doronina thậm chí còn không lọt vào danh sách 24 vận động viên được thi đấu chương trình dài (tự chọn). Đây là kết quả nội dung thi đấu cuối cùng ở Zagreb http://www.isufs.org/results/ec2008/SEG003.HTM Còn nhà vô địch châu Âu mới hiện đang có quốc tịch Ý - đó là nữ vận động viên Carolina KOSTNER. Mặc dù trong bài thi đấu tự chọn thì Carolina không thành công lắm, nhưng nhờ kết quả bài thi đấu ngắn mà Carolina đã vượt qua nữ vận động viên Thụy Sỹ Sarah MEIER để giành lấy chức vô địch. |
Nói chung thì khiêu vũ trên băng là nội dung mà em rất ... lơ mơ, chỉ biết đại khái - yêu cầu là phải có các bước song song, các bước nâng, nhưng không cao như môn trượt đôi, không có các động tác nhảy, phải có sequence of steps - thế thôi. Nên đánh giá của em về bài biểu diễn thì chỉ có mỗi một ... nguyên tắc - thích hoặc không thích.
Giá mà các bác, đặc biệt là bác Chaika cho ý kiến ở đây thì tốt quá, để em khỏi mang tiếng độc thoại trong cái chủ đề này. Dưới đây là bài thi đấu tự chọn của các nhà tân vô địch châu Âu - Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN trên nền nhạc waltz. Đó là âm nhạc của Aram Khatraturian trong vở "Maskarad" - Vũ hội hóa trang với libretto trên cơ sở vở kịch cùng tên của M.Iu. Lermontov, còn trong vở này thì có một mô-tip giống với chiếc khăn tay trong Otello. http://www.youtube.com/watch?v=AZhYmspSX18 |
Tuần sau sẽ khai mạc giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới tại Gothenburg, Thụy Điển.
Website của giải: http://www.goteborg.com/default.aspx...&redirect=true Rất tiếc là đội tuyển Nga đã phải chia tay với niềm hy vọng huy chương lớn nhất của mình. Đôi múa tân vô địch châu Âu - Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN đã không thể tham gia giải đấu do chấn thương của nam vận động viên. Trong các nội dung còn lại, thì các vận động viên Nga có thể tham gia cuộc đua tranh huy chương ở nội dung trượt đôi, đơn nam, nhưng có lẽ khả năng giành huy chương là không nhiều lắm, nếu như các đối thủ của họ không thi đấu đúng phong độ. Tuy nhiên ai mà biết được ... |
Giải VĐTG về trượt băng nghệ thuật đã khởi tranh tại Goteborg (Thụy Điển). Niềm hy vọng lớn nhất của Nga, đương kim vô địch châu Âu nội dung múa đôi trên băng Dominina và Shabalin vắng mặt do chấn thương của Shabalin. Tạm thời, ở hai nội dung đôi các VĐV đã hoàn thành bài thi bắt buộc và các VĐV Nga chưa thành công lắm: Khohlova - Novitsky (múa đôi trên băng) và Kawaguchy - Smirnov (trượt đôi) đều đang tạm xếp thứ ba. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi giải và hy vọng các VĐV Nga sẽ vượt lên chính mình để đoạt ít nhất 1HCV.
|
Mấy hôm vừa rồi Nina bận quá nên không theo dõi gì :), cám ơn bạn nhatha đã thông tin nhé. Tuy nhiên Nina nghĩ hơi khác với bạn nhatha - theo Nina thì vị trí thứ ba tạm thời đối với cả 2 cặp vận động viên trên là khá thành công rồi đấy.
Đối với Khohlova - Novitsky thì nói chung các trọng tài còn chưa "nhớ" họ lắm, từ trước đến giờ họ luôn ở trong "bóng" của Tatiana Navka - Roman Kostomarov và Oksana Domnina - Maksim Shabalin. Mặc dù năm nay, chương trình tự chọn của họ rất ấn tượng, tuy nhiên lại có quá nhiều ... acrobatic elements trong đó. Hơn nữa, họ chưa được quảng cáo nhiều, PR nhiều mà. Riêng đối với Yuko Kawaguchu - Alekxandr Smirnov thì khó khăn lớn nhất của họ là họ mới chỉ trượt chung với nhau cách đây chưa lâu. Do đó - các động tác nhảy song song, quay song song vẫn còn chưa tốt, tốc độ quay song song cũng thế. Động tác подкрутка (twist) cũng thường được họ hoàn thành không chuẩn lắm - Smirnov thường bắt lấy Kawaguchi trong tư thế gần như là ôm. Con chủ bài của họ là động tác ném 4 vòng, tuy nhiên động tác này chỉ được thực hiện ở chương trình dài, họ chưa dám mạo hiểm thực hiện nó trong chương trình ngắn. Ngoài ra, chính vì tập với nhau chưa lâu, và các động tác kỹ thuật còn chưa chuẩn mà huấn luyện viên và họ chưa có nhiều thời gian để làm việc về ... hình thức, image của đôi. Chính vì thế, vị trí thứ ba là thành công đấy :) Để Nina đi tìm thêm thông tin rồi về buôn chuyện tiếp :) |
Một số bình luận tại trang web của ISU
http://www.isu.org/vsite/vcontent/co...s-item,00.html Trích:
Trích:
|
Một vài hình ảnh tại Göteborg từ trang web fsonline.ru
http://photo.fsonline.ru/main.php?g2...serialNumber=1 Yana Khokhlova/Sergei Novitski trong điệu tango Argentina - điệu múa bắt buộc tại giải vô địch thế giới năm nay |
Hôm nay các nữ vận động viên sẽ thi đấu chương trình ngắn. Rất tiếc là trang web chính thức của ISU (International Skating Union - Tổ chức trượt băng thế giới - một tổ chức to đùng nhé), lại không thể nào truy cập được phần kết quả (trước đây họ cập nhật các kết quả rất nhanh, vài phút sau khi mỗi (cặp) vận động viên nhận điểm xong). Và cũng chả có giải thích gì :) Hihi, nói thế để các bác đôi khi cũng thông cảm với NNN :) |
Cuối cùng thì trang web của ISU cũng hoạt động trở lại, và tuy chưa có protocol điểm của các trọng tài, nhưng kết quả sơ bộ cũng cho thấy Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV đã thực hiện chương trình ngắn khá tốt http://www.isufs.org/results/wc2008/SEG005.HTM Điểm kỹ thuật của họ khá cao (chỉ kém cặp vận động viên Trung Quốc xếp thứ nhất, hơn cả cặp Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY của Đức - các nhà vô địch châu Âu). Điểm component của họ thì có kém hơn - vì những lý do đã nói, và vì họ còn chưa nổi tiếng lắm trên thế giới. Tuy nhiên, đại đa số khán giả (trực tiếp và qua vô tuyến) đều nhận xét rằng họ đã tiến bộ rất nhiều về choreography. Cần phải nhận xét rằng cặp Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY có được vị trí thứ hai là do điểm component của họ - cao nhất trong tất cả các vận động viên thi đấu tại giải. Cặp vận động viên thứ hai của Nga Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV thực hiện chương trình ngắn có lỗi trong động tác nhảy toe loop song song, do đó hiện chỉ xếp thứ 6. Vào lúc 18:30:00 tối nay (giờ Thụy Điển, tất nhiên) thì các vận động viên sẽ thi đấu chương trình tự chọn nội dung trượt đôi. Mời các bạn theo dõi nhé. |
http://photo.fsonline.ru/main.php?g2...serialNumber=1
Động tác death spiral của Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV. Ảnh: Anna của www.fsonline.ru Còn đây là video chương trình ngắn của Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV tại Göteborg http://www.youtube.com/watch?v=bivw3mrund0 Điệu múa bắt buộc - Tango Argentina của Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI http://www.youtube.com/watch?v=1txT0WS1ews http://www.youtube.com/watch?v=rMLadLQOIKA |
Rất tiếc là đôi Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV đã không giữ được vị trí thứ ba. Nhìn chung các vận động viên đã không thành công lắm trong chương trình tự chọn, khi mà các nhà vô địch - Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY (Đức) cũng tỏ ra căng thẳng đến nỗi bị ngã. Bài viết của Nina là dựa vào các thông tin đoán được qua các protocol, và nhặt được từ các forum, chứ còn video thì hình như chưa thấy trên youtube. Không biết Munich và các bạn được xem TV có nhận xét gì không Đôi vận động viên Nga Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV thực hiện bài thi đấu của mình cũng không thành công. Nữ vận động viên đã có lỗi trong 2 động tác nhảy song song toe loop 3 vòng và 2 vòng, Maria đã không thực hiện được động tác nhảy thứ hai, họ không thực hiện động tác ném bắt (twist), nam vận động viên bị ngã trong động tác nhảy song song salchow 3 vòng. Động tác nâng và 2 động ném (throw) khá tốt, các động tác quay tốt, nhưng sau đó chấn thương tay của nam vận động viên đã khiến họ phải dừng chương trình. Với bài thi đấu này họ nhận được 102.55 điểm, và tổng cộng họ xếp thứ 7 trong số 20 cặp vận động viên thi đấu. Cặp vận động viên Jessica DUBE / Bryce DAVISON thực hiện bài thi đấu sớm nhất trong nhóm cuối cùng. Bài thi đấu được thực hiện rất thành công với một lỗi nhỏ - trong động tác ném thì nữ vận động viên chạm tay vào sàn băng. Kết quả bài thi đấu tự chọn (xếp thứ 2) đã giúp họ giành được huy chương đồng tại giải Cặp vận động viên người Trung Quốc Dan ZHANG / Hao ZHANG - những người xếp thứ nhất sau bài thi ngắn đã mở đầu bài thi tự chọn không tốt lắm. Động tác nhảy axel 2 vòng chỉ được tính 1 vòng (ai đó quay thiếu vòng) trong chuỗi 2 động tác nhảy song song liên tiếp (axel 2 vòng + toe loop 3 vòng). Tiếp đó là các động tác khá tốt: ném 3 vòng, 2 động tác nâng khó, thêm 1 động tác ném 3 vòng nữa. Động tác nhảy song song salchow 3 vòng chưa tốt (tất cả các trọng tài đều trừ điểm họ trong động tác này), các động tác còn lại khá thành công (động tác ném và các động tác quay, steps). Với bài thi đấu này họ được trọng tài cho 123.46 điểm, và xếp hạng 2 chung cuộc Cặp vận động viên người Đức Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY thực hiện bài thi đấu rất căng thẳng. Họ đến đây với tư cách ứng cử viên số 1 cho huy chương vàng, nhưng bài thi đấu ngắn của họ chưa cho thấy điều đó một cách rõ rệt. Mở đầu bài thi đấu tự chọn bằng động tác ném 3 vòng rất tốt, họ thực hiện 2 động tác nhảy song song liên tiếp toe loop 3 vòng không thành công lắm. Sau đó động tác ném bắt (twist) 3 vòng thực hiện rất thận trọng, động tác nâng rất ổn. Nhưng trong động tác nhảy song song salchow 3 vòng thì nam vận động viên bị ngã, còn nữ vận động viên cũng tiếp đất hơi có vấn đề. Tuy nhiên phần còn lại của bài thi họ đã thực hiện tốt. Kết quả là bài thi đấu tự chọn của họ xếp thứ nhất với 130.86 điểm, điều này cũng cho phép họ đứng thứ nhất trong bảng tổng kết. Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV là các vận động viên ra sân băng cuối cùng. Họ mở đầu bài thi đấu tự chọn bằng động tác ném salchow 4 vòng. Tuy Yuko tiếp băng bằng 2 chân, nhưng vẫn phải nói rằng đó là thành công với động tác siêu khó này. Tiếc là sau đó 2 động tác nhảy song song liên tiếp của họ đã không thành công (cụ thể chưa rõ), động tác ném bắt (twist) khá tốt, các động tác nâng khá ổn, động tác ném 3 vòng thứ 2 thành công. Tuy nhiên sau đó động tác nhảy axel 2 vòng song song hơi có vấn đề. Động tác nâng thành công, động tác quay song song hơi ... trật nhịp, còn lại các độngtác quay và sequence step khá tốt. Với 119.91 cho bài thi đấu tự chọn, kết quả họ xếp thứ tư, kém cặp Jessica DUBE / Bryce DAVISON 1.5 điểm. Tóm lại là ... giá như họ thành công hơn trong động tác nhảy song song thì họ đã có huy chương :). Nhưng dù sao, so với năm ngoái (vị trí thứ 9) thì họ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và với kết quả thi đấu này thì sang năm đội tuyển Nga có quyền gửi 3 cặp đôi tham gia giải vô địch thế giới. |
À quên, còn bài thi ngắn của các vận động viên đơn nữ nữa chứ :). Tạm thời các kết quả còn rất gần nhau, nên có tới 8-9 vận động viên có khả năng tham gia cuộc đua giành huy chương. Còn Ksenia DORONINA của Nga hiện đang xếp thứ 15 - đối với cô thì đây cũng là một kết quả không tồi
|
Diễn biến giải VĐTG về trượt băng nghệ thuật
Đúng như bạn Nina đã dự đoán, cặp vận động viên Nga Kawaguchy-Smirnov đã thi đấu không thành công ở bài tự chọn, nội dung trượt đôi: họ chỉ đứng thứ tư và cũng đứng thứ tư chung cuộc. Huy chương vàng đã thuộc về cặp VĐV người Đức Savchenko-Selkovy, huy chương bạc dành cho cặp vận động viên Trung Quốc Chang và vượt lên các VĐV Nga để giành HCĐ là cặp Canada Dyub-Davidson. Đúng là tôi cũng hơi lạc quan tếu khi hy vọng đoàn Nga có một HCV ở giải này. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng giải năm sau sẽ khác khi "siêu nhân" Evgeny Plushenko vừa quyết định quay trở lại sàn đấu nghiệp dư để tham dự thế vận hội mùa đông 2010 (Vancouver, Canada).
|
Một tin không vui lắm - huấn luyện viên lừng danh môn trượt băng nghệ thuật Tatiana Tarasova (con gái của huấn luyện viên môn hockey huyền thoại Anatoly Tarasov), người đã có hàng chục học trò đạt huy chương vàng tại Olympic và thế giới, châu Âu, đã phải nhập viện vì инфакт (có lẽ là tim) :(
|
Quay trở về giải vô địch thế giới ở Goteborg - Nina muốn các bạn yêu trượt băng để ý đến điều này. Trước đây tại các giải đấu chính thức, điểm số cao nhất (tổng 2 chương trình ngắn + tự chọn) mà Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV đạt được là 181.71. Tại Goteborg, họ được 191.33 điểm (71.42 + 119.91) - tức là personal new best đấy. Không tồi chút nào đâu - điều này không phải là dễ dàng. Tất nhiên là Alexander SMIRNOV cần cố gắng nhiều hơn, có lẽ anh ta nên học thêm 1 course nhảy đơn nam ở chỗ huấn luyện viên Mishin chẳng hạn :). Nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng họ sẽ còn tiến bộ nữa.
|
Em Kawaguchi người Nhựt Bổn chưa nhập tịch Nga mà sao lại thi đấu cho Nga nhỉ? Em này ngày trước hungmgmi còn thấy rủ một anh Nga thi đấu cho Nhật nữa cơ. Hay là môn này người ta quy định không ngặt nghèo lắm về mặt quốc tịch? Xin Nina và các bạn cho biết thêm những thành tích của em này từ khi thi đấu dưới màu cờ Nga.
|
Em không nhớ rõ luật, nhưng sơ sơ thì chỉ có Olympic mới đòi hỏi: vận động viên phải mang quốc tịch của quốc gia A thì mới được thi đấu dưới màu cờ quốc gia đó. Còn giải vô địch thế giới thì chỉ cần 1 vận động viên mang quốc tịch của nước đại diện là đủ, à, phải được Liên đoàn môn thể thao đó chấp nhận nữa (không chấp nhận thì họ không cho tham gia giải vô địch quốc gia, và tất nhiên không cử đi thi đấu giải vô địch thế giới). Thật ra thì Kawaguchi/Smirnov đã tham gia giải vô địch thế giới năm ngoái trong đội tuyển Nga rồi mà Tuy nhiên trường hợp em Kawaguchi thì có lẽ em này sẽ xin nhập quốc tịch Nga - giải đấu vừa rồi cho thấy họ có khả năng giành huy chương tại Olympic 2012 ở Canada mà. |
Kết quả thi đấu của Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV
Hai vận động viên này bắt đầu tập chung từ mùa xuân năm 2006. http://www.isufs.org/bios/isufs_cr_00009880.htm World Championships World Championships 2008 xếp thứ 4 World Championships 2007 xếp thứ 9 European Championships European Championships 2008 xếp thứ 3 ISU Grand Prix Final ISU Grand Prix Final 2008 xếp thứ 5 ISU Grand Prix Cup of Russia 2007 xếp thứ 3 HomeSense Skate Canada 2007 xếp thứ 3 Cup of Russia - Bosco Sport 2006 xếp thứ 3 International Competition Coupe de Nice 2007 xếp thứ 1 Coupe International Nice 2006 xếp thứ 1 National Championships National Championships 2008 xếp thứ 1 |
Tiếp tục giải VĐTG về trượt băng nghệ thuật
Một tin vui đã đến khi trong bài nhảy bắt buộc của nội dung đôi nhảy trên băng (bài thi thứ hai trong ba bài), cặp VĐV Nga Khohlova-Novitsky đã xuất sắc vươn lên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng và được đánh giá hoàn toàn có khả năng tranh ngôi vô địch. Nội dung đơn nữ, VĐV Nhật Bản Mao Asada (xếp thứ hai sau bài thi ngắn) đã thi đấu thành công bài tự chọn để vượt qua Karolina Kostner (Italia) giành ngôi vô địch. Cô gái Nga Doronhina chỉ được xếp hạng 17 chung cuộc.
Một tin vui nữa cho trượt băng Nga là nữ HLV huyền thoại Tatiana Tarasova vừa được đưa vinh danh trong ngôi nhà những huyền thoại trượt băng nghệ thuật ở TP Kolorado (Mỹ). Lễ vinh danh bà đã được tiến hành ngay tại Goteborg, nơi đang diễn gia giải VĐTG. Tatiana xúc động nói trong buổi lễ "Đây là phần thưởng cho những đóng góp của tôi đối với sự phát triển môn trượt băng nghệ thuật, nhưng đây đúng là một điều bất ngờ với tôi, thậm chí tôi còn không định đến Goteborg. Tuy vậy, tôi đang ở đây cùng đội tuyển và cố gắng giúp đỡ các VĐV. Họ đã thi đấu hết mình và có nhiều triển vọng". Tatiana Tarasova đã làm công tác huấn luyện được 42 năm. Nhiều học trò của bà đã trở thành những nhà VĐ Olympic, VĐTG và cả HLV nổi tiếng. Hy vọng bà sẽ còn đào tạo được nhiều học trò xuất sắc nữa. |
May quá, bà Tarasova khỏe lại rồi :) http://www.newizv.ru/news/2008-03-21/86927/ Về những sự kiện hôm qua thì bác nhatha đã nói rồi. Tất nhiên là đối với Ksenia Doronina thì hôm qua cô đã thi đấu đúng khả năng, và điểm số nhận được là hoàn toàn phản ánh đúng thực lực của cô. Em chỉ xin phép nhắc bác nhatha chút xíu - hôm qua là bài thi thứ hai của nội dung Múa trên băng (Ice Dancing). Bài thi thứ hai này phải bắt buộc theo một thể loại xác định (do đó có tên là Original Dance - tiếng Nga là Оригинальный танец), cụ thể hôm qua đó là các điệu múa dân gian (Folk Country Dance). Em thì không rành lắm về thể loại múa trên băng này, nhưng theo biên bản thì thấy về mặt kỹ thuật, bài thi đấu của Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI còn được đánh giá cao hơn các nhà cựu vô địch châu Âu Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER. Tuy nhiên điểm components (nói chung thì nó vẫn khá là chủ quan :), dù là theo hệ thống tính điểm mới) thì thấp hơn (hehe, lý do thì Nina đã viết rồi). Hiện nay, Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI đang kém đối thủ 4 điểm sau 2 điệu múa. Bài thi đấu tự chọn sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc đua này. Cá nhân Nina thì cũng mong Jana và Sergei thành công - họ đã từng thắng Isabelle và Olivier trong bài tự chọn trong mùa này (ở đâu thì quên rồi, có thể là chung kết Grand Prix). Hơn nữa, hôm nay trăng tròn (mười tư hay là rằm nhỉ?) , thời gian rất thích hợp cho các loại ma quỷ, còn chương trình tự chọn của Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI lại là chủ đề này - "Đêm trên Núi Trọc", phần nhạc gồm có Mussorgsky (cùng tên) và Grig (Trong hang của ông Vua Núi). Bài thi đấu này đã được họ trình diễn rất thành công ở Zagreb và khiến khán giả rất hưởng ứng. Chúc họ thành công tối nay! |
Chậc chậc, anh Sergei VORONOV thi đấu không thành công lắm rồi! Xét theo điểm số thì có vẻ là anh này không thực hiện động tác nhảy 4 vòng trong chương trình ngắn :(. Mà hiện nay, động tác nhảy 4 vòng là chủ bài của anh này :(
|
Cuối cùng thì nội dung hấp dẫn nhất của trượt băng nghệ thuật - đơn nam tại Giải vô địch thế giới ở Goteborg cũng đã bắt đầu. Các vận động viên đã thi xong chương trình ngắn. Kết quả khá bất ngờ, ít nhất là đối với Nina. Nhưng dù sao đi nữa thì kết quả chương trình ngắn như sau: 1 Jeffrey BUTTLE CAN 82.10 2 Johnny WEIR USA 80.79 3 Daisuke TAKAHASHI JPN 80.40 4 Tomas VERNER CZE 79.87 5 Stephane LAMBIEL SUI 79.12 6 Brian JOUBERT FRA 77.75 Vận động viên Nga Sergei VORONOV chỉ xếp thứ 15. Khác với Doronina, Voronov đã thi đấu dưới khả năng của mình - tiềm năng của anh hơn thế nhiều. Tuy nhiên, theo như các điểm số hiện giờ thì có vẻ là Brian JOUBERT thực hiện thành công 2 động tác nhảy liên tiếp toe loop 4 vòng và toe loop 3 vòng, nhưng bị ngã khi nhảy lutz 3 vòng và còn bị trừ điểm vì cái gì đó nữa. Nói chung thì Nina khó mà tin được rằng cả 5 anh chàng đều có động tác nhảy 4 vòng, ít nhất là chỗ Johnny WEIR và Tomas VERNER, nhưng cả TAKAHASHI cũng không thực hiện động tác này thì ... hơi chán! Stephane LAMBIEL thì vẫn đang tiếp tục cuộc đấu tranh gian khổ với động tác nhảy axel 3 vòng. Bạn nhatha có nhắc đến Evgeny Plushenko, hehe, ba động tác nhảy của anh chàng này trong chương trình ngắn là ba động tác nhảy khó nhất thời hiện đại: 2 động tác nhảy liên tiếp toe loop 4 vòng và toe loop 3 vòng (combo 4t+3t nổi tiếng, trong chương trình ngắn không được nhảy combo gồm 3 đôgnj tác nhảy), axel 3 vòng (rất cao, đẹp, đúng cạnh), và lutz. Còn tại giải hiện nay ... Chẳng rõ Plushenko có đủ sức khỏe để lấy lại phong độ cũ không (hehe, nhảy 4 vòng hại sức khỏe lắm), nhưng ... có quỷ mới biết được điều gì sẽ xảy ra khi anh ta quay lại |
Cuối cùng thì tối hôm qua, các huy chương nội dung múa trên băng đã được phân phát. Jana KHOKHLOVA và Sergei NOVITSKI đã không vượt qua được chính mình - bài thi đấu tự chọn của họ chỉ được các trọng tài cho 99.29 điểm, và họ chỉ được xếp thứ năm. Tuy nhiên tổng số cả ba điệu múa thì họ lại xếp thứ ba! Dù sao cũng chúc mừng họ với tấm huy chương đồng đầu tiên của mình tại giải vô địch thế giới.
Các nhà vô địch là Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER của Pháp. Hai vận động viên Canada Tessa VIRTUE / Scott MOIR xếp thứ nhì. |
Hehe, hôm qua ngồi đoán mò có khác, sai cũng khá :). Hôm nay mới thấy biên bản chính thức - hóa ra anh Voronov có nhảy động tác toe loop 4 vòng, nhưng bị trừ điểm ở động tác nhảy loop, chả rõ vì sao quay thiếu 1 vòng, chưa kể động tác axel 3 vòng cũng lôm côm :) Tuy nhiên trong chương trình ngắn, chỉ có 4 vận động viên là thực hiện động tác nhảy 4 vòng (trong số 44 vận động viên thi đấu) Stephane LAMBIEL 4T+3T < (động tác nhảy thứ hai chưa trọn vẹn nên bị trừ điểm kha khá) Brian JOUBERT 4T+3T - OK Jeremy ABBOTT 4T+2T - tiếp đất không tốt lắm? thấy bị trừ điểm :) Sergei VORONOV 4T+2T - OK Tất cả đều nhảy toe loop :) Dù sao cũng rút lại lời chê anh Voronov hôm qua :) Mà tại sao mọi người lại muốn anh Plushenko quay lại, vì thời anh ý còn thi đấu, luôn luôn có động tác nhảy 4 vòng rất OK trong combo với các động tác khác (4t + 3t trong chương trình ngắn, 4t + 3t + 2lo trong chương trình dài) |
Còn đối với chương trình dài của các nam vận động viên vừa thi đấu, thì phải nói là chất lượng vẫn kém hơn so với mong đợi :) Nhà vô địch Jeffrey BUTTLE thì không có động tác nhảy 4 vòng nào. Huy chương bạc thuộc về cựu vô địch Brian JOUBERT, anh này thì có nhảy toe loop 4 vòng, nhưng riêng rẽ. Huy chương đồng thuộc về Johnny WEIR, anh chàng này có cú nhảy 4 vòng nhưng hình như tiếp băng bằng cả 2 chân (dù sao, đây cũng là lần đầu anh chàng này mạnh dạn đưa động tác nhảy 4 vòng vào chương trình thi đấu, đáng khen). Còn anh Voronov thì đã thi đấu chương trình dài khá thành công - xếp thứ tư với 1 động tác nhảy toe loop 4 vòng. Nhờ đó mà cuối cùng anh Voronov xếp thứ bảy chung cuộc, điều này cho phép sang năm đội tuyển Nga có 2 suất thi đấu đơn nam tại giải vô địch thế giới. Dù sao thế cũng là khá khẩm rồi. Chúc mừng anh Voronov với lần ra mắt đầu tiên ở giải thế giới! Và thế là giải vô địch trượt băng thế giới kết thúc ... |
Em đọc lại các bài viết của mình trong chủ đề này, và thấy cần phải nói lại một chút - về động tác nhảy 4 vòng trong bài thi của các vận động viên nam. Tất nhiên là không có quy tắc nào bắt các nam vận động viên phải nhảy 4 vòng, tất nhiên ai cũng biết rằng đây là một động tác rất khó, đòi hỏi phải tập luyện rất nhiều. Mà ngay khi đã thành công trong quá trình tập luyện rồi, thì việc đưa động tác nhảy 4 vòng vào bài thi đấu cũng phá hỏng cấu trúc bài thi - động tác nhảy 4 vòng rất tốn sức, kể cả vật lý lẫn tinh thần. Chính vì thế, nếu không đủ tự tin thì rất nhiều nam vận động viên không đưa động tác này vào bài thi đấu. Nhưng đối với em, nội dung trượt đơn nam luôn là đỉnh cao của kỹ thuật, (thì các nữ vận động viên đã bắt đầu nhảy axel 3 vòng rồi còn gì, hay là đại đa số các nữ vận động viên hàng đầu đều đã nhảy 2 động tác 3 vòng liên tiếp). Mà động tác nhảy 4 vòng đã được các nam vận động viên đưa vào bài thi từ rất lâu. Vậy thì hà cớ gì mà các nhà vô địch thế giới lại có thể ... bỏ qua động tác này? Tất nhiên là các quy tắc mới hiện nay cho điểm nhiều hơn ở các động tác quay, step sequence, trình diễn, vũ đạo, vân vân, nhưng dù sao thì các động tác nhảy đã, đang và sẽ là phần khó nhất, ép phê nhất trong mọi chương trình thi đấu. Và cũng không thể không nói đến điều này - giai đoạn 1998 - 2002 trong trượt băng nam là những năm 2 vận động viên rất mạnh cùng thi đấu: Aleksei Yagudin và Evgeny Plushenko. Hai vận động viên này tất nhiên là có nhiều điểm khác nhau, nhưng nhìn chung là ngang sức, chính vì thế, để chiến thắng họ phải trình diễn maximum những gì họ có thể làm trên băng. Và do đó, mỗi chương trình thi đấu của họ đều trở nên phức tạp hơn về mặt kỹ thuật, và họ đã làm khán giả quen với việc - nhà vô địch đơn nam phải nhày 4 vòng, và không chỉ là 1 động tác nhảy riêng rẽ, mà phải còn trong tổ hợp với các động tác 3 vòng nữa. Hehe, có điều bây giờ có khá ít các vận động viên nam đủ tự tin thực hiện động tác nhảy 4 vòng .... |
Sau giải VĐTG
Bạn Nina đã nhận xét rất đúng là hồi còn cuộc đấu Yagudin-Plushenko thì họ như ở một thế giới khác, trình độ vượt trội so với phần còn lại. Tuy là ngang tài ngang sức nhưng phải nói là kỹ thuật nhảy Plushenko trội hơn, còn Yagudin thì mang tính nghệ thuật cao hơn. Chính họ đã làm cho những cuộc thi đơn nam trở thành đỉnh cao và tại mỗi giải có họ thi đấu, phần hấp dẫn nhất vẫn là chung kết đơn nam. Đối với tương lai của trượt băng nghệ thuật Nga, tôi cho rằng hiện nay chưa có một VĐV trượt đơn nào có triển vọng, chỉ có trượt đôi thì vẫn có khả năng tranh chấp huy chương. Nhưng như người ta nói "sau cơn mưa trởi lại sáng". Kết thúc giải VĐTG với 01 huy chương đồng là kết quả yếu nhất của đội tuyển Nga trong nhiều năm nay, và đây có thể là lúc Nga sẽ bật lên chăng? Hy vọng là như vậy, khi mà đến Olympic vẫn còn 02 năm nữa cơ mà.
|
Ấy, bạn nhatha quên mất giải vô địch thế giới năm ngoái rồi - năm ngoái đội Nga còn chả được chiếc huy chương nào :).
Còn về chiến lược thì bà Tamara Moskvina, huấn luyện viên của đôi KAWAGUCHI / SMIRNOV đã nói - năm nay chúng tôi xếp thứ tư, sang năm sẽ cố gắng có huy chương, và từ đó có thể tấn công đỉnh cao Olympic :) Về nội dung múa trên băng, Nina cũng nghĩ rằng triển vọng của đội tuyển Nga là khá sáng sủa. Còn trượt đơn, nếu Plushenko quyết tâm trở lại thực sự, thì phong độ của anh tại Torino - 2006 vẫn cho phép anh chiến thắng mọi đối thủ hiện nay. |
Nhân dịp forum mới được nâng cấp một đoạn code mới :), xin mời bà con thưởng thức bài trình diễn gala của các vận động viên Nga tại Giải vô địch thế giới vừa qua nhé
Yuko Kawaguchi Alexander Smirnov RUS 2008 Worlds Exhibition Gala - Blues Jana Khokhlova Sergei Novitski RUS 2008 Worlds Exhibition Gala - Stop by Sam Brown |
Hôm thứ bảy vừa rồi kênh 1 của truyền hình Nga đã chiếu chương trình đầu tiên trong sê-ri "Ледниковый период-3". Đây là một chương trình trượt băng nghệ thuật giải trí truyền hỉnh rất hấp dẫn - mỗi đôi thi đấu gồm có 1 VĐV trượt băng đỉnh cao và 1 người nghiệp dư, nhưng lại nổi tiếng ở lĩnh vực khác :) Tất nhiên là BTC giúp họ luyện tập và dàn dựng bài trình diễn, tất nhiên là các bài thi đấu này không thể có độ khó quá cao, nhưng biên đạo khá thú vị (với 2 nhà biên đạo chính là Ilya Averbukh và Aleksandr Zhulin). Nói chung theo Nina thì là một chương trình rất đáng xem, chỉ tiếc là ở TPHCM thì kênh 1 của TV Nga không được ổn định lắm.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.