![]() |
Đà Lạt những ngày không sương lạnh
Đà Lạt - phố núi ngủ li bì trong sương- Không hẳn vậy. Đà Lạt cũng có những ngày nắng chứa chan, không sương lạnh.
Ai đã từng lên xứ hoa anh đào, chắc sẽ nói "Đi hoài chán lắm". Với tôi thì lần nào cũng đầy hứng khởi và thích thú. Mọi người nhận xét: Đà Lạt có ba điều không- Không ngã tư đè xanh đèn đỏ; Không công an đứng chốt; Không máy lạnh. Tôi còn nhận ra là Đà Lạt có những ngày không sương lạnh. Cái nắng phố núi rất thích, nắng nhưng mát không đổ mồ hôi. Gió trượt trên má mình, nắng trượt trên tóc mình làm cho má mình hồng lên như má con gái làm tóc mình bối rối như con gái. Vẫn là thông xanh mướt từ đèo Prenn đi lên. Tôi cảm tưởng như lâm tặc chưa sờ tới những cánh rừng thông ấy. Mơ hồ một luồng gió đẩy mùi nhựa thông bay vờn quanh. Không khí mát mẻ, không lạnh không rét, làm toàn bộ cơ quan đoàn thể cảm thấy rất thư giãn dễ chịu. Những cánh rừng Thông là một trong những lá phổi xanh điều tiết khí hậu của thành phố thuộc cao nguyên Lâm viên ở độ cao 1500m so với mực nước biển. Hai bên những con đường đèo dốc uốn lượn bạt ngàn thông là thông. Không khí nhẹ khiến con người càng thêm thả lỏng hoàn toàn trước thiên nhiên. http://photos2.hi5.com/0092/029/285/n5I22p029285-02.jpg http://photos4.hi5.com/0094/402/159/tAQ3Qw402159-02.jpg http://photos3.hi5.com/0094/966/498/TsMbgB966498-02.jpg http://photos2.hi5.com/0093/793/409/ucnPXE793409-02.jpg Những buổi sáng, từ hơn 5 giờ bình minh đã gọi mặt trời lên. Trời sáng rất mau. Đi một vòng quanh hồ Xuân Hương hít thở bầu không khí mát rượi đầu ngày khoan khoái. Đồi Cù đã là sân Golf từ năm nảo năm nào, muốn vào đó phải có thẻ hội viên. Cảnh ban mai trong lành bên bờ hồ đã được tôi thu gọn vào tầm máy. Mây lồng nước, nước lồng mây không khác tranh vẽ là mấy. Những vòng xe chậm rãi của xe đạp đôi, của những cỗ xe độc mã lốc cốc dện trên đường phố, những chùm phượng tím còn sót lại của mùa làm nên một bức tranh nhẹ nhàng. Hàng giậu thưa với những chùm hoa tầm xuân phơn phớt hồng chạy xô nhau dưới chân dốc; Lùm hoa giấy tím rất thẫm trước cổng nhà; Hoa bìm bìm tím biếc leo đùa trên mái hiên; Những bậu cửa trồng nhiều thứ hoa tươi tắn đẹp nao lòng; Vạt cỏ và bồ công anh he hé bên triền đồi mơ màng nghe gió hát... http://photos3.hi5.com/0092/979/618/gHa0x5979618-02.jpg http://photos4.hi5.com/0094/232/267/VDxhmT232267-02.jpg ( Còn nữa) |
Ko biết phải nói thế nào với bạn For, hình của bạn chụp buồn quá, nhưng ko nói lên cái hồn của Đà Lạt được. Hy vọng là bạn còn vài tấm hình khác khá hơn.
|
Trích:
Chị đi vào thời gian nào mà tóm được hoa phượng tím đẹp quá vậy ha chị? Em cũng đi Dalat nhiều lần, vào nhiều khoảng thời gian trong năm, nhưng chưa bao giờ thấy nó, hic! Tiếp tục đi nhé chị! Em cũng có một bộ sưu tập ảnh Dalat sau vài lần chu du nơi này. Chị cứ dẫn chuyện đi, và em sẽ phụ giúp chị minh họa bằng hình :emoticon-0100-smile |
Nhận xét "buồn" của xeđạp cõ lẽ do ảnh For chụp chưa lên đúng màu thiên nhiên chăng? Duy ảnh hồ Xuân Hương như tranh thì đẹp và buồn thật.
@ Hoamay: Cũng có thể Geo gặp may, vì lần đầu tiên và duy nhất đến Đà Lạt (trong vòng 1 ngày) nhưng đã kịp chộp được Phượng tím, Mimosa vàng… cũng vào một ngày Đà lạt không sương... :emoticon-0136-giggl Phượng tím http://i220.photobucket.com/albums/d...1Phuongtim.jpg Mimosa vàng http://i220.photobucket.com/albums/d...imosavang2.jpg Trời xanh http://i220.photobucket.com/albums/d...6DoiMongMo.jpg Xuân Hương thắm:emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_5612.jpg |
Trích:
Tím/ vàng/ xanh của bác Geo thật tuyệt. Nhưng "thắm" thì chưa đạt, hihi. Bác lại "gặp may" khi tóm được màu hồ Xuân Hương ...kỳ như vậy. Như nước sông Hồng đỏ phù sa, hihi :emoticon-0136-giggl Em góp một "thắm" của Đà Lạt để mọi người và đặc biệt là bạn Xedap thấy "bức tranh Dalat" bớt buồn nhé: Hồng Môn, http://i270.photobucket.com/albums/j...p/hongmon1.jpg Bìm Bịp hồng http://i270.photobucket.com/albums/j...bimbiphong.jpg Địa lan "Cam lửa" http://i270.photobucket.com/albums/j...ep/dialan3.jpg P/s: Tất cả những hoa trên là ở trong vườn nhà của bạn HM đó :emoticon-0100-smile |
Những tác phẩm đầu tay của Cá Măng vậy là tuyệt rồi!
Trích:
2- Tập tạ mỗi ngày. Khi bấm mấy, nhớ như khi bóp cò súng, đừng nhắm mắt, giữ chặt máy. |
Em chẳng biết sao mấy bức ảnh hồ Xuân Hương em nhìn ở máy đẹp và tinh khiết lắm, vậy mà khi cho ảnh lên máy tính thì nó tối thui lui rầm rầm vậy, thất vọng và có lỗi với hồ Xuân Hương hết sức. Buồn quá, hu hu.
|
Trích:
|
Trích:
|
(tiếp theo)
Lá phổi thứ hai tôi muốn nhắc đến khi viết bài về Đà Lạt chính là hồ Tuyền Lâm. Nhìn từ trên cao phóng tầm mắt xuống lòng hồ xa tít tắp tôi zoom hết cỡ ống kính của máy để kéo mặt hồ cho gần lại. Mấy sợi cáp treo có thể làm ảnh hưởng tầm nhìn của các bạn nhưng đừng cho đấy là hạt sạn mà hãy cùng tôi theo ảnh nhìn ngắm khắp quang cảnh lộng gió và nắng nơi này. Vẫn cơ man là thông bao bọc phủ xanh mảng đất trời cao nguyên. Núi, mây,trời, rừng, hồ một màu diệp lục tuyền lâm. http://photos2.hi5.com/0093/654/305/fPxjrO654305-02.jpg http://photos2.hi5.com/0093/017/833/832AeW017833-02.jpg Và bây giờ leo lên tàu để chạy dọc hồ đưa máy lên ghi dấu những hình ảnh của sơn nước hữu tình trong vô hạn. Nếu giả thử các bạn hình dung thông ở đấy biến thành bạch dương thì không thể tin chúng ta đang ở ngay chính nước Việt mình mà cứ nghĩ đang được dạo chơi trên tàu xuôi theo một con sông hay hồ rộng lớn nào của nước Nga một thời để nhớ. Những ngôi nhà bằng gỗ, những maá nhà sàn ẩn hiện dưới tàng thông. Một vài chú bé tóc vàng đứng ngay sát bờ hồ câu cá. Vài chú ngựa đứng chơi nhẩn nhơ gặm cỏ. Những cành lá màu bạc, những nụ hoa khum khum, những sắc vàng nhẹ nhẹ của Mimosa soi mình bên gương hồ. Con sóng hồ lăn tăn trong xanh màu tảo. Hồ Tuyền Lâm còn là nguồn nước sạch nhất dùng cho cả thành phố DL này. Những bãi cỏ thiên tạo xanh muớt được sóng vỗ về ôm ấp đã khiến tôi phải cúi rạp xuống đưa máy ảnh ra để bắt được dung nhan thần sắc của đám cỏ bên hồ. Làn nước mát thỉnh thoảng tóe lên tóc lên tay theo con sóng tạo ra từ mạn tàu khiến tôi thấy sảng khoái cười sung sướng như được chạm vào tiên thủy vậy. Mặt hồ lấp lánh ánh bạc của ánh mặt trời phản chiếu tới thỉnh thoảng gặp một chiếc thuyền độc mộc bình thản đi qua. Gió thổi trườn lên những rặng rừng xa xa và gió thổi tung nón mũ vạt áo gần gần. Tôi muốn phổi mình tự nhiên phồng to lên gấp đôi để có thể hít thở một cách khoan khoái thật nhiều nhiều thứ không khí giàu Oxy không khói bụi như ở chốn này. Nhìn lên thấy mây trắng vẩn vơ bay. Nhìn ngang thấy cánh rừng xanh ngắt. Nhìn chếch thấy Mimosa thấp thoáng. Nhìn xuống thấy sóng hồ thảnh thơi nhấp dợn. Tất cả thả lỏng thư giãn hoàn toàn! http://photos1.hi5.com/0095/883/728/QgY5Wz883728-02.jpg http://photos1.hi5.com/0094/427/376/IIOvdU427376-02.jpg http://photos3.hi5.com/0095/251/966/wK6mAm251966-02.jpg http://photos1.hi5.com/0092/461/652/r9MScb461652-02.jpg http://photos3.hi5.com/0094/827/470/QHYVqK827470-02.jpg http://photos2.hi5.com/0094/099/649/Nczd0F099649-02.jpg http://photos1.hi5.com/0092/642/888/py1Bpn642888-02.jpg http://photos3.hi5.com/0092/585/482/C6RxSQ585482-02.jpg http://photos1.hi5.com/0095/733/088/xfPS7F733088-02.jpg ( Để chụp ảnh Mimosa gọn trong khung hình một tay phải giữ hoa cho ổn định khỏi gió thổi một tay cầm máy bấm "tách" cho nên rung là chuyện quá dễ hiểu. Nhưng sao tôi vô cùng cảm thấy mỹ mãn khi đứng trước Mimosa và Cúc quỳ- một vẻ đẹp sơn lâm rất đáng ngắm dù chỉ một lần trong đời) http://photos1.hi5.com/0094/863/172/Yy0eRU863172-02.jpg http://photos4.hi5.com/0092/356/415/ApDEfr356415-02.jpg ( Còn nữa) To all: Dậy từ 5h sáng để bắt được những cảm xúc những hình ảnh từ lúc ban mai thì cảnh sắc không thể hiển hiện rạng ngời như lúc giữa ban ngày được. Và tôi cũng chưa từng bao giờ nhận xét Đà Lạt là tp rất náo nhiệt ồn ã. Một thông điệp về không gian cảnh sắc hơi thở của Đà Lạt qua góc nhìn của tôi: Một Đà Lạt với thiên nhiên. Thêm 1 ý nhỏ nữa: Tôi muốn truyền tải, muốn gửi sự đồng cảm tới những bạn nào chưa đến Đà Lạt chưa chạm tay vào màu vàng muợt hơn màu gà mơ mới nở của hoa Mimosa đặc trưng duy nhất của mảnh đất nơi này. |
Bác Cartograph viết "khi bóp cò súng, đừng nhắm mắt, giữ chặt máy".[/QUOTE]
Cảm ơn bác Bản Đồ ạ, nhà em lại toàn nhắm mắt ạ, bây giờ sẽ phải thay đổi chiến thuật ạ.:emoticon-0136-giggl |
(tiếp theo)
Xuống hồ ta lại lên nào Dô ta dô huẩy ...ta chào Lang -Bi:emoticon-0111-blush Nếu muốn ngắm cả tp.Đà Lạt với những mái nhà nhỏ như con kiến, muốn nhìn xa tới tận Phan Rang hay Bình Thuận sóng xô ...chỉ việc theo chân tôi là có thể nhìn thấy được. LangBiAng là một trong những ngọn núi cao thuộc tỉnh Lâm Đồng. Câu chuyện tình của Chàng Lang và nàng Biang được truyền tụng từ đời này qua đời khác lâm li bi thiết thế nào xin hẹn một buổi tối đẹp trời tôi xin hầu chuyện các bạn sau. Còn bây giờ mau mau theo cái dáng thoăn thoắt như chim cắt của tôi nào các bạn!:emoticon-0100-smile Trèo lên xe đặc chủng( Các bạn thử nghĩ ngay trong chớp mắt xe đặc chủng chính là loại xe gì nhé mặc dù những chiếc xe này đã được "ngụy trang " kiểu Việt với màu sơn khác hẳn màu nguyên thủy), xe luợn như bướm lượn quanh co theo con đường dốc để đưa bạn lên đến đỉnh, đỉnh ở ngữ cảnh đây là đỉnh của ngọn LangBiAng cao ngất:emoticon-0102-bigsm. Đứng giữa mênh mông bao la bát ngát trùng trùng điệp điệp của núi non cao vọi, tôi muốn hú muôn ngàn tiếng để nghe lời non cao đáp lại. Gió mát kinh khủng, nắng chờm lên tất cả mọi cảnh vật. Đẹp đến nỗi nổi gai ốc, sởn da gà! Dưới kia là dòng sông không rõ tên. Dưới kia là Đà Lạt xanh ngàn thông. Xa kia là Bình Thuận, Ninh Thuận Phan Rang mờ ảo. Ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây, tôi cảm nhận sự phản chiếu ấy một cách hơi quá đà vì thấy tay mình có thể ôm được làn mây kia trong nghi thức của người miền núi. Những chiếc giỏ gùi của người dân tộc làm thủ công hoàn toàn cũng đang muốn chinh phục tôi. Những ống cơm lam thơm thơm mùi tre nứa cũng đang muốn xô tôi "ngã gục" dưới chân chúng. Không khí thật tuyệt vời. Ở trên độ cao hơn 2000m so với mực nước thủy triều không có tâm hồn thi sĩ cho lắm thì cũng phải bật lên những câu nói mang nhiều âm điệu xuất thần. http://photos4.hi5.com/0095/875/255/JuwpCJ875255-02.jpg http://photos2.hi5.com/0095/896/633/nIxS2V896633-02.jpg http://photos1.hi5.com/0094/597/728/dgTW0b597728-02.jpg http://photos2.hi5.com/0095/688/505/OkDYqk688505-02.jpg http://photos2.hi5.com/0092/743/289/pKNrJe743289-02.jpg http://photos1.hi5.com/0094/989/292/GxE7iG989292-02.jpg http://photos1.hi5.com/0092/999/596/cQTIuv999596-02.jpg http://photos4.hi5.com/0095/692/939/4GZ7lC692939-02.jpg Nắng trộn gió giữa không gian chiều tà làm cho mọi cảnh vật đều nhuộm một màu hoàng hôn. Tôi muốn lấy sắc màu ấy cất vào túi sắc để đem về tặng 3N thân thương. Bỏ một đồng xu 5.000 vào máy kính viễn vọng ngắm khắp bốn bề tám hướng: Những rặng núi xanh rì; Những biển trời nhòa đi rồi rõ hơn; Những cánh đồng mênh mông đâu đó; người lớn cũng như trẻ nhỏ đều thích thú như nhau. Cái rộng lớn vô bờ khi đứng giữa đất trời cao nguyên khiến ai cũng cảm thấy mình bé nhỏ trước sự hùng vĩ nhưng sự thân thiện lại được xích lại rất gần. http://photos4.hi5.com/0092/763/211/L75qAi763211-02.jpg http://photos2.hi5.com/0092/427/989/JxQvwn427989-02.jpg http://photos2.hi5.com/0095/082/241/Ou1z4p082241-02.jpg http://photos3.hi5.com/0095/107/978/XoGt9o107978-02.jpg http://photos3.hi5.com/0092/897/326/RctIiJ897326-02.jpg (còn nữa) |
Những hình đầu tiên của bạn For thì đúng là do màu sắc ( độ sáng tối.. ), những hình sau thì khá hơn. Hình của bác Geo & Hoa may thì tràn đầy sức sống. Nhưng chưa có cái hình nào là nói lên đúng cái hồn của Đà Lạt xưa ( Đà lạt nay thì được minh họa qua tấm hình thứ hai của bạn Cá Măng, với nhà mái bằng, là cái loại nhà mà bạn ko thể thấy ở Đà Lạt trước những năm 95 ). Theo mình thì Đà lạt có cái hồn thể hiện ở những quán cafe theo kiểu cổ điển ( bây giờ có lẽ ko còn nữa ), những sáng sớm 7-8h sáng mà trời vẫn còn mù sương, những cô gái Đà Lạt mặc áo len,dáng hơi tròn, má ửng đỏ leo bộ trên những đường phố dốc lên xuống, rất ung dung, tự tại, ko bon chen, vội vã, ko ồn ào tấp nập, những vườn rau xanh mởn còn thấm hơi sương trên nền đường đất đỏ. Đà lạt phải mờ ảo, nhưng vẫn có sức sống giống như cây thông xanh vươn lên trời cao vậy
|
(Tiếp theo)
Ở Đà Lạt có một chuyến tàu duy nhất chạy từ nhà ga TT.thành phố đi Trại Mát. Quãng đường dài 7km, tàu chạy với vận tốc chẫm rãi trong khoảng một giờ là đến. Nhà ga Đà Lạt khởi công từ 1932 và xây xong 1938 do nhà thầu VN Võ Đình Dung và hai kiến trúc sư người Pháp thiết kế thi công.Nhà ga từng là ga đẹp nhất Đông Dương thời đó. Tòa nhà bố cục đăng đối, mái ngói nâu, phần mái gấp và bẻ góc ở những ô cửa số áp mái . Nổi bật là ba chóp mái trước song song liền nhau liên tưởng như những chóp núi nhấp nhô của vùng đất cao nguyên. Những mái nhà kính bằng nilon lướt qua khoang cửa sổ. Những luống hoa lay ơn, cúc đủ loại , rau củ cải cũng lướt qua trong ánh nắng xứ hoa. http://photos4.hi5.com/0095/751/559/jyqnBJ751559-02.jpg http://photos3.hi5.com/0094/802/778/FYPBg3802778-02.jpg http://photos1.hi5.com/0094/156/668/qFfQYa156668-02.jpg http://photos3.hi5.com/0095/054/254/jsyPOz054254-02.jpg http://photos2.hi5.com/0092/186/493/KZdGfS186493-02.jpg Sau khi đi Trại Mát về nếu chưa mệt và mỏi mời bạn cùng ghé tham quan những thác nước thiên nhiên như thác Datala nay đã trở thành địa điểm du lịch thu hút . Và thung lũng tình yêu nơi mà lên Đà Lạt không ai là không đến, mát dịu dưới thung sâu. Thông trải dài xanh ngắt, reo vi vu nhưng luôn luôn ngẩng cao đầu và thẳng dáng trong mọi hoàn cảnh. Dù ở những địa điểm này có phần tấp nập đông người nhưng tôi vẫn thấy nét trầm lặng thơ mộng đẹp kiêu hùng của cao nguyên xanh. Gió cứ thổi tận tình. Nắng cứ lùa thoải mái. Hoa cứ nở tứ mùa. Lá cứ đùa cùng gió. Người với người cùng thiên nhiên chan hòa. http://photos1.hi5.com/0093/288/308/43mtvA288308-02.jpg http://photos4.hi5.com/0093/804/487/TAXOAM804487-02.jpg http://photos3.hi5.com/0093/018/110/EgpRyk018110-02.jpg http://photos3.hi5.com/0093/976/806/onN3Wf976806-02.jpg http://photos2.hi5.com/0093/241/505/Wmr2Je241505-02.jpg http://photos3.hi5.com/0093/441/510/Etcwkp441510-02.jpg |
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...xnd243972.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...t345115_1.jpeg Đà lạt đúng là chưa bao giờ ồn ào & vội vã. Nhưng Đà lạt bây giờ ko thể gọi là TP mộng mơ. tuy vẫn lạnh, vẫn có sương mù, vẫn có thông reo. Đà lạt đã bị đô thị hóa có thể là do nhu cầu phát triển, có thể do tiền bạc..... Rất tiếc là VN chỉ có 1 ĐL, nên mọi lý do ko thể bao biện cho việc biến hóa ĐL từ 1 xứ sở mộng mơ thành 1 đô thị phát triển như hiện nay. Nếu những ai đã lên ĐL từ cách đây 20 năm trở về trước hẳn sẽ cùng chung cảm nhận " Hôm qua Em đi tỉnh về, hương đồng gió nội ít nhiều bay đi " |
Các bác viết về Đà lạt đọc hay quá . Em con rể ĐL nên chắc không cảm nhận được hết cái đẹp . Công nhận lên ĐL được mẹ vợ cho ăn thịt gà ngon và ngủ thấy đã , còn lại em thấy bình thường
|
Trích:
http://vanhoahoc.edu.vn/diendan/view...hp?f=46&t=1525 |
Đây là bài viết trên báo của HT phản hồi lại bài báo Sức khỏe và đời sống khi "Dự án chặt rừng thông " vào ngày 27 tháng 10 năm 2008. Trên diễn đàn này, HT thấy ai cũng yêu ĐL như mình, và vừa trở về còn mới toe từ ĐL. HT gửi các anh chị bài viết này tham khảo nhé!
October 27, 2008 hãy lên tíếng! [COLOR="Red"]HÃY LÊN TIẾNG KHI RỪNG THÔNG ĐÀ LẠT SẮP BỊ " XÓA TRẮNG " [/COLOR][/B] Báo Sức khỏe và Đời sống hôm nay có bài viết: Không nên “ chặt trắng’’ rừng thông Đà Lạt, dù chỉ 1 ha! Nhiều ý kiến lên tiếng phản đối: “ Tôi giật mình, cảm thấy như sắp mất một cái gì đó…”, “ Thông Đà Lạt là hệ sinh thái đặc thù, quý hiếm”, “Phải hết sức thận trọng, không được chặt trắng”; “ Rừng thông Đà Lạt đã già, cần phải cải tạo?”; “ Không còn thông, đến Đà Lạt làm gì ?”.... Vâng, tất cả các câu hỏi đặt ra trên đây bởi các nhà khoa học, nhà văn tên tuổi khiến tôi nghĩ đến giai điệu buồn, da diết , tâm trạng và rất riêng mà không nơi nào trên đất nước này có được. “ Thông reo vẳng lời dạt dào nên ý thơ/ Nghe tâm tư mơ ước mộng dìu dặt như tiếng tơ”( Ai lên xứ hoa đào – Hoàng Nguyên) . Kỷ nịêm lại ùa về với tôi khi lần đầu tiên lên với Đà lạt. Rừng thông bạt ngàn, đan xen nhau thẳng tắp, chạy dọc hai con dốc. Phải mấy lần dừng chân bên đồi để chạy thật nhanh, cảm nhận cái mùi hương của gỗ thông, tiếng reo rít của gió như bản nhạc không lời mà lâu lắm rồi chỉ nghe kể chứ chưa hề được biết. Đặc biệt là sự thanh khiết của vùng cao nguyên Lang Biang như đưa tôi sang một thế giới hòan tòan khác biệt với sự ồn ào nơi đô thị . Cảm giác vô cùng khó tả. Đà lạt ấn tượng ban đầu và cho đến khi chia tay nó cách đây 20 năm trong tôi vẫn nguyên vẹn với rừng thông ngào ngạt, với chiếc lá nhọn hoắt đón tia nắng mặt trời. Lần đầu lên Đà lạt khi chỉ là cô bé 13 tuổi, sự thích thú khám phá nhí nhảnh của cả đám thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ năm ấy, khiến chúng tôi bị lạc trên 1 đồi thông một buổi từ trưa đến chiều sẩm. Phen ấy các anh chị Phụ trách bị một vố lo sốt vó. Nhưng những đứa đi lạc trong đó có tôi, không hề có cảm giác sợ hãi, bởi rừng thông không rậm rạp, không có vẻ hoang dã, bí hiểm, mà luôn có cảm giác gần gũi, phóng tầm mắt về mọi hướng của thành phố. Nhưng khi lớn lên, lần 2, lần 3 đến với Đà lạt, tôi mới biết Rừng thông có tầm quan trọng với thành phố cao nguyên này thế nào. Xét về mặt khoa học : Hệ sinh thái rừng thông rất nhạy cảm và không bền vững. Cho dù dự án chặt cũ và trồng mới là để thay đổi tòan bộ số thông đã già, nhưng biết đến bao giờ hàng lọat rừng trồng mới thay thế cho rừng thông cũ, dự án này sẽ khó thành công và hệ sinh thái sẽ rất lâu mới được phục hồi, thậm chí có trường hợp sẽ mất trắng. Theo TS Trần Văn Con, Viện KHKT VN, thì: phải mất từ 80 năm đến 100 năm, thậm chí là trong 40 năm ấy Đà lạt không có tiếng thông reo. Hình ảnh Đà lạt sẽ không còn. Chưa có một tài liệu nào nói đến sự bắt đầu của các rừng thông? Có nghĩa nó được trồng tự nhiên và là rừng thông lớn nhất VN. Rừng thông chính là một hệ sinh thái đặc thù, quý hiếm, không chỉ của tỉnh Lâm Đồng. Vì là rừng tự nhiên nguyên sinh, nên điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng đất đai ở đó không thể có lòai thực vật nào thay thế được. Nói về mặt văn hóa và lịch sử : Nói theo nhà thơ Y Phương:" Rừng thông hiện nay giống như một già làng, người đã sống trọn đời , đã bén rễ sâu, chắc ở vùng đất ấy. Bây giờ người ta lại thay thế bằng một lớp trẻ, biết đến bao giờ chúng mới thay thế được?”. Hơn thế nữa làm như vậy, là bất công với những gì đã góp phần làm nên hồn cốt của xứ sở này. Người ta không thể tưởng tượng, đến Đà lạt mà không có rừng thông, bởi chính nó làm nên một Đà lạt, dấu ấn đậm nhất trong tôi về Đà lạt chỉ là sự hiện diện của rừng thông đẹp. Nó mang giá trị khác nhau không chỉ về môi trường, cảnh quan, sinh thái mà nó còn mang giá trị văn học và văn hóa vùng đất này. Chẳng hiểu cái dự án quái gở đó nhằm mục đích gì, tôi không đủ can đảm đọc hết phần trả lời phỏng vấn của PV báo với người có trách nhiệm vì trong lòng tôi chưa hết bàng hòang và căm giận. Sao người ta có thể nỡ đối xử với những cây thông như thế? Sao người ta có thể đang tâm chặt phá nham nhở , tàn phá cảnh đẹp từ bao đời của Đà lạt? Những giai điệu về cây thông reo Đà lạt cứ réo rắt mãi, khiến tôi không thóat khỏi ý nghĩ khủng hỏang này. Trước đó nhiều năm, người ta cũng vì dự án sân Golf mà nỡ phá tan đồi Cù, một biểu tượg thứ 2 của Đà lạt…. Báo chí tốn nhiều giấy mực. Nhiều hội thảo kéo dài liên miên. Nói cho lắm, rồi cũng chán, người tâm huyết cũng không còn đủ sức với sự ngoan cố của những kẻ lắm tiền thừa bạc, rửng mỡ, thích chơi hơn thích làm. Người ta nói: Chơi Golf là của giới thượng lưu. Nơi này người ta vẫn có thể làm ăn, trò chuyện với đối tác, kèm theo đó là các dịch vụ đắt tiền…. Liệu thử hỏi có mấy mươi người chui vào khu vực “cấm “ biệt lập hẳn với cuộc sống lam lũ ngòai kia…. Để rồi phá vỡ hẳn một cảnh quan thiên nhiên liền kề là hồ Than thở và thung lũng Tình yêu. Phá vỡ hệ sinh thái nước hồ, bởi các hóa chất diệt sâu hại cỏ… Hơn thế , mất đi một danh lam thắng cảnh dành cho du khách muốn đến với Đà lạt. Nhưng rồi người ta cũng đã thực hiện.Nay rừng thông reo cũng vì dự án thay máu gì đó mà chuẩn bị bị xóa sổ. Chúng ta đã chứng kiến nhiều cơn thịnh nộ của thiên nhiên khi phá rừng đầu nguồn, của những cánh rừng nguyên sinh. Rừng thông Đà lạt là không chỉ là rừng nguyên sinh mà còn là biểu tượng phần hồn phần văn hóa, lịch sử của Đà lạt. Thật đau đớn, nếu rừng thông bị chặt phá, cho dù với mục đích gì đi nữa. Nếu biết biểu lộ cảm xúc của mình, tôi tin những cây thông rừng cũng sẽ chảy máu, chảy những dòng nước mắt thay người dân Đà lạt. Diễn đàn của chúng ta sẽ lên tiếng bảo vệ rừng thông chứ ? Và anh chị nào có ảnh rừng thông mới nhất cho mọi người nghía tí nào! |
Nghe nhiều, đọc nhiều về Đà Lạt, nhưng tôi vẫn chưa lần nào đặt chân tới đó. Nhờ giời, trong vòng 10 ngày hoặc nửa tháng nữa tôi sẽ được đến đó theo một tour du lịch do công ty tổ chức, thời gian lưu lại ở đó là hai ngày hai đêm. Chẳng biết rồi tôi sẽ cảm nhận như thế nào về Đà Lạt khi "mắt thấy tay sờ", nhưng những thông tin mà các mem 3N post ở đây cũng khiến tôi rất háo hức với chuyến đi này.
Bây giờ phải đi kiếm một cái máy ảnh mới, vì cái cũ đang nằm chết trong ngăn kéo đã hơn một năm rồi. Đêm Đà Lạt mùa này chắc hơi lạnh, có lẽ phải mang theo áo ấm? Các bác nào biết thì tư vấn giúp nhé. |
Em thì xin tư vấn với bác Thaond vmc một điều là đến Đà Lạt, khi mua bán cái gì (kể cả vào hàng ăn nhậu) bác nhớ hỏi giá trước nhé. Đà Lạt, Huế là những nơi có truyền thống chặt chém vô lối với dân du lịch (cái này thì hùngmgmi và các bạn bè có kỷ niệm thương đau rồi). Cũng như ở HN vậy, có cái trò chặt chém dân vùng khác đến(nhận biết qua giọng nói), không chấp nhận được. Mấy năm trước, có quán ăn ở Mai Hắc Đế chém 2 vị khách 2 bát cháo gà+tràng gà tí ti những 300.000 đ, sau đó lên báo, rồi bị mọi người tố cáo nhiều đến nỗi bị tịch thu giấy phép kinh doanh luôn. Nói tóm lại, đi đến chỗ nào mới, cứ phải "Trưng Trắc", cái gì cũng hỏi bao nhiêu xiền trước cho chắc ăn.
|
Trích:
Đúng rồi bác ạ. Nhất thiết phải có máy ảnh khi lên Đà lạt. Mùa này trời mát, chỉ cần mang một áo khoác nhẹ mặc buổi tối là ổn. Nếu thiếu thì ra ngay chợ Đà lạt, áo ấm rẻ chưa từng thấy.:emoticon-0102-bigsm Chúc bác đi nghỉ vui vẻ. |
Trích:
Con người & dịch vụ ở ĐL thì khá hiền hòa, cuộc sống trôi khá chậm ko như SG-HN, tuy nhiên do các dịch vụ mọc lên hơi nhiều, đa phần là do người SG & các tỉnh khác lên làm dịch vụ nên ko tránh khỏi tình trạng chặt chém, chụp giựt ( những cái mà trước đây ĐL ko hề có ) Đặc sản ĐL thì ngoài bơ còn có rau tươi, các món mặn thì ĐL làm ko ngon tuy nhiên rau & gà thì hiếm có chỗ nào ngon bằng. Muốn ăn gà đi bộ thì phải đến quán trước 5h-6h chiếu, sau giờ đó chợ ĐL hết bán gà thì quán chỉ còn gà công nghiệp. |
To bác Thaond_vmc:
1- Để đi thăm thú tất cả các khu vực của Đà Lạt, một cách nhanh nhất, kinh tế nhất: bác nên mua một tấm bản đồ Thành phố Đà Lạt, và ...tìm mấy bác xe ôm (không thuê chở) để thuê xe máy, tự đi lấy. Vì đường Đà Lạt ...ít sợ lạc.:emoticon-0100-smile 2- Có chương trình gì thì gắng hoàn thiện sớm. Đến 21 h00 là ....vắng teo. Chỗ ăn đêm cũng khó kiếm ra . Còn chỗ vui chơi nhảy múa thì....không có!:emoticon-0116-evilg |
Trích:
Chỗ vui chơi nhảy múa đêm thì hơi hiếm... nhưng mà nếu có nhu cầu ăn đêm thì cũng có đấy ạh: ở chợ "âm phủ" ấy (khu vực bậc thang gần chợ Trung tâm Đà Lạt). "Đặc sản" là các thứ đồ nóng bốc khói như mực khô nướng (trong sương đêm lạnh, hít hà mùi này thật quyến rũ các khứu giác, vị giác! :emoticon-0136-giggl); trứng vịt/ cút lộn, sữa đậu nành nóng, cháo gà nóng hổi ... Ngoài ra còn có bắp luộc/ nướng, khoai lang nướng ... toàn những thứ bốc khói và tỏa mùi ngào ngạt xuyên sương đêm! :emoticon-0111-blush Gần khu vực này, người ta bày bán la liệt các loại áo quần, mũ, tất ấm ... đồ mới có, second hand cũng có, khá đẹp và đặc biệt giá rất rẻ (chỉ vài chục nghìn/1 món thôi). Ở đường Trung tâm chợ kéo dài đến gần bến xe, gần hồ Xuân Hương, người ta bày bán cây hoa, cây cảnh cũng khá nhiều, đặc biệt là các giỏ khô hoa bất tử. Rẻ và đẹp. À, bác nhớ yêu cầu tour guide dẫn đến ăn món "chè hé" nhé. Cái tên chắc cũng gợi nhiều tò mò và ham muốn khám phá, phải không ạh? Chè thì không đặc biệt lắm đâu, nhưng mà bọn em đến đó mỗi tên đều xơi "thử" ít nhất 3 chén/ 3 loại, hihi :emoticon-0136-giggl Bác đi theo đoàn du lịch, nên chắc cũng không phải băn khoăn nhiều đâu. Nếu bác cần điểm đặc sản thịt rừng (suỵt :-$) của Dalat ngay trung tâm Tp, em có thể cung cấp địa chỉ cho bác, hihi. :emoticon-0100-smile |
Hồi xưa mình ở Đà lạt thì vẫn lên chơi đồi Cù, sau này khi nó chuyển thành sân Golf thì ko mon men vào được nữa, bữa rồi lên lại ĐL, hỏi đường tới KS golf 1 ( ngày xưa làm gì có đâu ) thì chú xe ôm hỏi " có cần dẫn đường ko, sẽ chạy trước dẫn đường " ( dĩ nhiên là tính tiền ) - bó tay. Lại nói chuyện ngày xưa, nếu hỏi đường sẽ được dân ĐL chỉ dẫn tận tình, nếu lơ mơ quá thì sẽ dẫn đến tận nơi miễn phí. Bao giờ cho đến ngày xưa !!
|
Chợ Âm phủ đây bà con ơi...ơi!
Đi chợ đêm không phải để mua đồ mà tận hưởng không khí chợ, đây laà1 hoạt động không thể thiếu cho hầu hết mọi người khi lên Đà lạt. Bơ sáp bá cháy http://photos2.hi5.com/0093/058/693/ZgPYd8058693-02.jpg Nghề mới Đính cườm, hạt nút, chữ cái kết thành tên trên vòng tay vòng cổ. Thanh niên tuổi teen xúm đen xúm đỏ. Còn For thì sán lại xem để bấm máy thôi http://photos2.hi5.com/0095/831/697/HRb76D831697-02.jpg Chè hé. http://photos3.hi5.com/0094/562/258/5hA9cB562258-02.jpg http://photos2.hi5.com/0094/767/737/VxuQEJ767737-02.jpg Ngô nướng nào, 2000đ/cái thơm đến hạt cuối cùng http://photos2.hi5.com/0095/133/217/1jO37B133217-02.jpg Trứng nướng http://photos3.hi5.com/0095/641/198/Do24yp641198-02.jpg Bánh tráng nướng http://photos2.hi5.com/0093/432/793/p880eC432793-02.jpg |
@ всем!
Thảo tôi rất cảm ơn mọi người đã tận tình chỉ bảo đường đi nước bước khi đến Đà Lạt mộng mơ. Tôi cho rằng mọi thông tin này đều rất cần thiết cho bất cứ ai chuẩn bị đến đó với mọi hình thức: nghỉ ngơi solo hoặc với bạn gái/trai, hưởng tuần trăng mật (tiếc là tôi bỏ lỡ mất cơ hội ấy rồi, chả lẽ cưới lại lần nữa :emoticon-0136-giggl), đi du lịch, v.v.... Như vậy là tôi sẽ đến đó vào đầu tháng Tám. hanhdalat - một mem của 3N, gốc dân Đá Lạt, hiện đang học ở Moskva - nhờ tôi uống hộ một ly cafe "Bạc-xỉu" vào ban đêm ở Đà Lạt. Có ai trong số các bác đã thưởng thức loại cafe này chưa? Hương vị của nó thế nào? Chắc chắn tôi sẽ thử mọi thứ đặc sản Đà Lạt, cả rau, quả, cả thịt thú rừng nếu được các bác chỉ dẫn địa điểm ... cho bõ công lần đầu đến với Đà Lạt. Dù sao dân miền biển chúng tôi cũng thấy có nhiều cảm giác êm ái, dễ chịu, sảng khoái v.v... khi đến với rừng núi nói chung, còn Đà Lạt thì đương nhiên là một địa điểm đặc biệt rồi. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Dalat gần như là "thủ phủ" của Cafe (sau Ban Mê Thuột). Cho nên nhâm nhi ly cafe nóng vào đêm sương lạnh ở Dalat dĩ nhiên là tuyệt vời, bác ạh! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Món trứng nướng có lẽ do họ học tập cách làm kinh tế của Sa Pa đấy. Đêm hơi lạnh ăn quà vặt kiểu tất cả đều nướng nóng ăn phê lắm. |
Mình mới ghé Đà Lạt 2 ngày, ăn uống thì chỉ duy nhất ở 1 quán cơm niêu ( phía sau Sofitel, gần nhà thờ con gà ) bữa đầu tiên kêu tùm lum món, nhưng cuối cùng chỉ ăn hết 4 đĩa rau ( 3 người ) & tô canh cua rau đay,các món mặn khác gần như ko ăn được. Bữa thứ hai thì đã rút kinh nghiệm nên kêu toàn rau & trứng. Ăn sáng thì nên vào Hoàng Anh Gia lai resort ( buffe khách sạn ăn ko nổi ), Cafe thì vẫn phải cafe đá, mặc dù ĐL khá lạnh ( bạc xỉu thì hình như ko gọi là cafe )
Cafe ngon thì vẫn chỉ có ở Hà nội & Sài gòn, còn miền Tây ( tới tận mũi Cà Mau ) miến Đông ( tới Vũng tàu, Tây Ninh ) Cao Nguyên ( Buôn Ma thuột, Đà Lạt.. ), miền Trung ( Nha Trang- Quy Nhơn ) đều ko hợp khẩu vị. |
Trích:
I. THẮNG CẢNH: - Dinh Bảo Đại (Dinh 3) Tại Dinh sẽ được xem cách bày trí của một gia đình hoàng tộc, xem ảnh vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương cùng các hoàng tử, công chúa.Dinh Bảo Đại (sau này còn gọi là Biệt Điện Quốc Trưởng) gồm có 25 phòng, được xây dựng năm 1993, đến nay gần như còn nguyên vẹn. Dinh nằm trên một đồi thông cách viện Pasteur 500m về hướng Đông Nam, trên đường Lê Hồng Phong, cách trung tâm TP 2km - Đà Lạt Sử Quán - Đèo Mimosa - Đồi mộng mơ - Bàn Xoay Kỳ Lạ. - Thác Prenn. Từ Tp.HCM lên Đà Lạt phải qua đèo Prenn dài 10km. Thác Prenn ở ngay dưới chân đèo Prenn, nơi cửa ngõ ra vào Đà Lạt. - Thác Hang Cọp. - Thác Camly Một dòng suối đổ vào hồ Xuân hương ở phía bắc, một dòng thác từ hồ chảy ra ở phía nam luồn dưới 1 cây cầu ở gần bến xe. Chân cầu là đập ngăn dòng nước lại để điều hòa mực nước hồ. Cả hai dòng suối đều mang tên Camly. Dòng chảy ra lượn về phía tây, khi cách hồ 2km dòng nước phải vượt qua 1 đoạn suối bị chắn ngang bởi những tảng đá hoa cương lớn, tạo thành thác Camly đẹp và nổi tiếng của Đà Lạt - Thác Pongour (cách Đà Lạt 40 km về hướng nam ) nằm trên Quốc Lộ 20. - Thác Datanla- Hồ Tuyền Lâm Hồ nằm cách Đà Lạt 5km về hướng nam. Từ đường 20 rẽ xuống dốc khoảng 300m . Thác Đatanla tuy khôg hùng vĩ, ồn ào nhưng sâu thẳm. Từ ghềnh cao 20m , dòng thác đổ xuống len lỏi qua nhiều tầng nấc trong các khe đá rồi cuốn hút vào rừng sâu. Tương truyền xưa kia các tiên nữ trên trời thường xuốn đây tắm, nên chỗ dòng suối bằng phẳng được gọi là Suối Tiên. Gần thác là Hồ Tuyền Lâm rộng mênh mông, địa điểm thích hợp cho các hoạt động thể thao, leo núi, chèo thuyền, câu cá - Thiền Viện Trúc Lâm. Tọa lạc bên hồ Tuyền Lâm, phường 3, Tp.Đà Lạt. Thiền viện khởi công xây dựng ngày 28/5/1993 trên diện tích đất 25ha, trong đó 2ha xây dựng thiền viện, 23ha là vườn. Khánh thành 19/3/1994. Viện trưởng tạo dựng nên thiền viện là hòa thượng Thích Thanh Từ. - Thung Lũng Tình Yêu: Cách trung tâm chừng 5km về phía bắc. Dưới thời vua Bảo Đại vùng này được gọi là thung lũng Hòa Bình, sau đổi là thung lũng Tình Yêu. Năm 1972 nhờ đắp một con đập lớn vắt ngang thung lũng tạo ra một hồ nước lớn có lên là Đa Thiện. - Chùa Linh Phước (hay còn gọi là Chùa Ve Chai.) - Chùa Linh Sơn: Nằm trên 1 quả đồi , cách trung tâm tp.đà lạt 700m trên đường Nguyễn Văn Trỗi, chùa được dựng vào 1938 trong một khuôn viên rộng và đã trải qua nhiều đời sư trụ trì . Ở chính điện thờ Đức Phật Thích Ca làm bằng đồng, nặng 1250kg, đúc năm 1952 - Chùa Thiên Vương Cổ Sát - chùa Tàu.: Chùa còn có tên là chùa Phật Trầm, tọa lạc trên rừng thông, tại số 385 đường Khe Sanh (cách trung tâm 5km). Chùa được xây dựng vào 1958. Chùa theo hệ phái Phật giáo Huê Nghiêm của Trung Quốc, ngôi chùa bao gồm 3 tòa nhà màu vàng. Ở Minh Quang bảo điện thờ Tây Phương Tam Thánh, Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát và Đại Đế Chí Bồ Tát. Mỗi tượng cao 4m, nặng 1,5 tấn, được hòa thượng Thọ Dã đặt từ Hồng Kông đem về năm 1958. Trong chùa có các tượng Tứ Thiên Vương to lớn, cao 2,6m đúc bằng xi măng - Cao nguyên Langbiang. - Suối vàng dankia - Hồ Xuân Hương: Là hồ đẹp nhất ở trung tâm Tp.Đà Lạt, rộng chừng 5km2. Hồ có hình mảnh trăng lưỡi liềm là nơi rất thơ mộng cuốn hút. - Hồ Than Thở: Cách trung tâm thành phố 6km về phía Đông, hồ nằm trên đồi cao với 1 rừng thông tĩch mịch. Cảnh vật quanh hồ nên thơ, mặt nước hồ luôn phẳng lặng, trầm ngâm. - Vườn hoa Minh Tâm - Vườn hoa Bích Câu ( Vườn Hoa Thành Phố) - Vực tử thần (nằm trong khuôn viên thác Datanla) - Làng Gà. - Biệt thự Hằng Nga (Ngôi nhà kỳ dị ) - Khu biệt thự cũ ở Trần Hưng Đạo . - Bãi tắm tiên ( thuộc khu du lịch suối Vàng). - Nhà ga Đà Lạt - Nhà thờ Con Gà - Nhà thờ Domain De Marie - Phân viện sinh học II. DỊCH VỤ: - KS Công Đoàn, Tuy cũ kỹ và không sang trọng nhưng nó là KS duy nhất hiện nay nằm giữa 1 rừng thông và vẫn giữ nguyên kiến trúc Pháp. Bên cạnh nó cũng có 1 quán cà phê khá đẹp bằng gỗ thông. Nó cũng nằm gần khu biệt thự đường sắt, nhà ga. Chọn phòng ngủ phía ngoài có Hồ Xuân Hương lake view rất đẹp, ở nhà nghỉ công đoàn thì nên chọn khu sơn cước 1 hoặc 2 !! khu đó là kiến trúc đặc thù của ĐL . sàn nhà bằng gổ rất ấm cúng !! giá cho khách đoàn là 25 --->30 ngàn/người . còn khách lẻ khoảng 60 -->80ngàn/người.. hotel công đoàn nằm trọn vẹn trên một ngọn đồi sát bờ hồ xuân hương phong cảch đẹp!!! - KS Sơn Hải Nằm ở trung tâm sát chợ Đà lạt, rất tiện lợi đi lại tham quan, sân bãi để xe rộng rãi, an toàn. Giá cả phải chăng (phòng 4 người, 250k/ ngày đêm), tiên nghi đầy đủ. Buổi tối có vũ trường ngay ở tầng 1. Trước cửa KS là dãy hàng bán cây cảnh, cây hoa, hạt giống ... rất đẹp (CK mê nhất điểm này) - KS Gold 3 (3 sao thì phải) Đối diện ks Sơn Hải, ks này sang trọng hơn, giá khoảng 500-600/phòng. III. ẨM THỰC: - Bún Cá, trên đường Phan Đình Phùng, gần khách sạn Cẩm Đô, bán vỉa hè, do 2 cha con có mái tóc dài rất nghệ sĩ, ngon tuyệt. Đi ăn mấy chỗ này, nhớ dặn chủ quán trụng bún cho nóng - Cơm: nhà hàng Như Ngọc, trong hẻm, ngay sau lưng bưu điện thành phố, cơm niệu, đồ ăn nấu vừa miệng - Bánh mì, đồ nguội, bánh ngọt: tiện Liên Hoa, gần khu Hoà Bình. Bánh mì DL ngon hơn SG nhiều - Phở: 11c Hà huy tập - Bún bò Hùng Vương, ngay đầu đường lên Cao Đẳng Sư Phạm DL - Bún bò huế 23 Trần phú - Bún bò Ngõ Ánh Sáng , tại đây còn có hàng ốc xào nóng hổi bán buổi tối - Bún riêu 4 Phạm ngũ lão - Bánh canh Xuân an gần nhà thờ con gà số 15 đường nhà chung (đặc sản của Đà Lạt). - Bánh xèo 7 Nguyễn Biểu - Nem nướng Bà Hùng (254 Phan Đình Phùng) - Nem nướng Bà Năm Chút Nem hướng ở Đà lạt rất ngon, cuộn với rau sống tươi ngon của Đàlat, chấm nước chấm sền sệt rất tuyệt. Khách SG trước khi về thường tới mua vài suất mang về cho người nhà thưởng thức hoặc gọi điện lên đặt họ gửi xe về trong ngay như kiểu PCN (ở SG không có đâu ngon như thế):emoticon-0106-cryin - Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ. - Cafe Rainy đường Hùng Vương. Có phong cảnh và phân chia phong cách theo từng khu vực riêng (khu nhạc Rock, Jass …) - Cafe Đường Lên Trăng 57 Phan Bội Châu, còn có tên là Nhà Trăm Mái Chúc bác nghỉ ngơi sảng khoái. |
Trích:
|
Trích:
Còn nhớ 2 NL + 2 TE nhỡ , ăn no nê , uống 3 chai bia SG mà chưa hết 1 chăm ( giá 2005) ! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
1.Khách sạn Hải Sơn chứ bác
2. Cơm niêu Như Ngọc chỉ nên gọi rau ( các món mặn làm hơi kém ) 3. Thác Camly thì cách đây 20 năm cũng đã là bãi rác thải rồi ( ko nên ghé ) 4. KS Golf 1 giá phòng từ 400-600k ( phải book trước ) 5. Bùn bò : Quán nằm sau chùa Linh Sơn ( trên dốc xuống Phan Đình Phùng ) |
Theo tôi thì có một thổ địa dẫn đi chơi là hay nhất. Phóng xe máy đua cùng gió cao nguyên ngắm từng hơi thở của những sắc hoa bên đường mới cảm thụ được nét đặc trưng của phố núi.
Nếu không quen ai ở ĐL bạn cứ theo pp của bác Geo ấy:Thuê xe máy hoặc xe ôm đi đến tận cùng trời cuối núi ĐL:emoticon-0100-smile |
Trích:
Thế là cả nhà ta nhiệt tình ... đậu phộng, hihi. Nhờ vậy đã tạo ra một "cẩm nang" du lịch "bụi" Dalat thật phong phú! :emoticon-0136-giggl Bỗng dưng muốn .. đi bụi Dalat theo Chaika quá! :emoticon-0100-smile @Bác Xe đạp và For: Thưởng thức cafe ngon ở vùng miền nào/ hoặc bạc sỉu nóng hay đá, em nghĩ là tùy thuộc vào "gu" của mỗi người. Nhưng em chắc chắn cafe Ban Me Thuột, cũng như cafe Dalat sẽ có vị đậm đà thơm ngon và đặc sắc hơn rất nhiều so với cafe vùng miền khác. @ Bác Thao: Đừng quên một đôi giày mềm để dạo bộ đường đèo dốc Dalat quanh co nhé. Nên có thêm một cây dù phòng trời mưa. Dù đi theo tour - đoàn nhiều chương trình dày đặc, bác cũng nhớ tranh thủ đi dạo bộ phố đêm Dalat. Sẽ là "ấn tượng khó phai" đấy ạh! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Tanhia ơi, Đà lạt Sử quán ở gần chợ Đà lạt, trên cái dốc cao ấy. Nơi đó trưng bầy và bán tranh thêu cao cấp XQ. Tới đó xem và mua tranh XQ xịn chính gốc chứ đừng xem chương trình trình diễn dài lê thê của họ buổi tối rất mất thời gian, mà nhiều người bảo chẳng hiểu gì!:emoticon-0107-sweat |
Trích:
http://photos4.hi5.com/0095/853/947/sox00T853947-02.jpg và một ĐL đời thường. Học sinh đi học dù nắng hay mưa bao giờ cũng có áo len màu xanh mặc bên ngoài. http://photos1.hi5.com/0093/765/456/SCOJ.T765456-02.jpg Quẩy gánh hàng rau đi bán khắp ngõ hẻm từ mờ sáng http://photos2.hi5.com/0093/459/693/qq67S3459693-02.jpg Phố núi dốc, sáng sớm đi giày vào chạy bộ ra hồ XH vừa rèn luyện sức khỏe vừa chụp ảnh tiện đôi đường http://photos4.hi5.com/0094/003/095/hv70He003095-02.jpg Ngồi nhâm nhi không khí bên bờ hồ Xuân Hương thích không thể tưởng tượng http://photos4.hi5.com/0093/332/003/M2avpk332003-02.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.