![]() |
Ngàn năm Thăng Long
Cột điện như một cây đàn
Trông lên tôi chỉ thấy toàn những dây (Thơ của một cán bộ ngành điện lực) Đường Chùa Bộc http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien4.jpg Đường Lương Thế Vinh http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien5.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien6.jpg Đường Vũ Ngọc Phan http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien3.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien1.jpg Đường Vũ Ngọc Phan http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien2.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien9.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../Daydien10.jpg Đường Chùa Bộc http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien8.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Daydien6-1.jpg Ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Daydien7.jpg Xét riêng về mặt dây điện, Thủ đô ta còn hơn khối Thủ đô trên thế giới |
Bóng nước Hồ Gươm
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Thaprua1.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/d...%20Long/Da.jpg Báo Ân Môn http://i220.photobucket.com/albums/d...20Long/Mon.jpg Trái sấu bên Báo Ân Môn http://i220.photobucket.com/albums/d...20Long/Sau.jpg Trĩu cả cây đa http://i220.photobucket.com/albums/d.../Nghiencay.jpg Không ngờ có hoa Hoàng Hậu (Osaka) bên Bờ Hồ http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Osaka.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Hoanghau.jpg |
http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho2.jpg
Gốc gì mà to to thế? http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho3.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho4.jpg Cầu Thê Húc http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho5.jpg Cận cảnh Tháp Rùa http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho6.jpg |
Trích:
Nhìn anh chàng thợ điện liều mạng này, hẳn là ai cũng rùng mình ... Ở Tp.HCM gần đây xảy ra một cái chết của một cô gái trẻ hết sức thương tâm và .. lãng xẹt: bị điện giật do sau mưa bão, dây điện đứt thòng xuống nước ngập úng chưa kịp rút, :emoticon-0106-cryin Trích:
|
http://i220.photobucket.com/albums/d...ong/Boho12.jpg
Cổng đền Ngọc Sơn http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho7.jpg Tháp Bút http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho9.jpg Trong cổng đền Ngọc Sơn http://i220.photobucket.com/albums/d...Long/Boho8.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ong/Boho10.jpg |
|
phong cảnh HÀ NỘI đẹp hầy . lúc nào mình phải ra mới dc
:emoticon-0123-party |
Tiếp tục câu chuyện về dây rợ...
Không phải ngẫu nhiên sắp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long mà Geo "trưng" ra mớ bùi nhùi này đâu. Không loại trừ khả năng năm thứ 1001 thì những hình ảnh này sẽ trở thành "lịch sử"... tuy bây giờ vẫn còn như mớ bòng bong :emoticon-0136-giggl. Những cột điện và dây... là một nét Hà Nội mà hiếm thủ dô nào trên thế giới có được...:emoticon-0136-giggl.
Hình ảnh tàu điện chạy với tiếng chuông leng keng ở Hà Nội năm nào, giờ mọi người chỉ còn nhớ mà không sao thấy lại được...:emoticon-0136-giggl Sức mạnh chia tách http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Diencanh.jpg Hóa ra hộp đen của máy bay Airbus A330-200 (Air France) mắc ở đây:emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...20Long/DD1.jpg Người nhện Hà Nội http://i220.photobucket.com/albums/d.../Nguoinhen.jpg "Hò dô ta nào"... http://i220.photobucket.com/albums/d...ng/NhenHN2.jpg |
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0838.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0839.jpg Điện "rác" http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0836.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0862.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0861.jpg Cây cầu vượt đầu tiên của Hà Nội (trong Thiên niên kỷ 3 mới có), chỗ giao nhau đường Giải Phóng và Trường Chinh http://i220.photobucket.com/albums/d.../CauvuotCT.jpg Hàng Sao đen đường Lò Đúc http://i220.photobucket.com/albums/d...ong/Saoden.jpg |
Bóng... vàng
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0856.jpg Biển "Cấm leo":emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0814.jpg Điện ... nước http://i220.photobucket.com/albums/d...g/Diennuoc.jpg Trong điều kiện làm việc như thế này, hẳn những người thợ VN có tay nghề cao hơn đồng nghiệp Âu châu? :emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...Nhennguoi3.jpg |
Không biết cảm ơn bác Geo như nào đây cho đủ!
Đến khi Hà nội 1010 tuổi sẽ có cuộc triển lãm ảnh HN xưa rất phong phú của Geo. |
Xuân Bắc tiếp tục:
1) Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? (8 điểm) http://i220.photobucket.com/albums/d...7/Xuanbac1.jpg 2) Chốn nào đây, chốn nào đây? (7 điểm) http://i220.photobucket.com/albums/d...7/XuanBac2.jpg 3) Chỗ nào đây? (3 điểm) http://i220.photobucket.com/albums/d...7/Xuanbac3.jpg 4) Cầu gì đây? (6 điểm) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0914.jpg 5) Phố nào đây? (2 điểm) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0933.jpg 6) Người ngồi và xe chạy trên phố nào? (9 điểm) http://i220.photobucket.com/albums/d...g/XuanBac4.jpg Gợi ý: - Đều là những chỗ tiêu biểu của Hà Nội - Tổng công 35 điểm. Hãy thử xem, ai sẽ có số điểm cao nhất? (Chắc không phải các bác ở quân khu Miền Nam và Niền Trung?) |
Trích:
1/ Tứ long quy nguyệt 2/Núi Nùng 3/Phố duy nhất có 1 số nhà: Hỏa Lò. 4/ Cầu Kim Ngưu 5/ Phố Tràng Tiền 6/ Phố Nhà Chung Buồn cười thật vì tính For rất thích giải câu đố.:emoticon-0111-blush |
Trích:
|
Trích:
dân ở miền nam mà, kể chi.:emoticon-0123-party Ai trả lời đúng theo đáp án của d/c Geo, thì tôi sẽ gửi 100 cái "hòm" ngay.:emoticon-0111-blush |
Trích:
9) Hai người ngồi trên ghế đá bên lề đường Đinh Tiên Hoàng, còn người đi xe máy thì đang phóng trên chính con đường ấy. Phía dưới chỗ 2 người ngồi có một chút mặt nước Hồ Gươm "xanh như pha mực" đấy. Sorry vì ảnh hơi mờ, bởi Geo chụp hình này khi đứng bên đường Lý Thái Tổ, phía bên kia hồ Hoàn Kiếm. http://i220.photobucket.com/albums/d...g/XuanBac4.jpg |
Toà nhà lớn 300 Kim Mã, mặt tiền, ngay cạnh Ngoại giao đoàn (hình như cũng của Ngoại giao đoàn?), tại nơi đất có thể nói vào loại đắt đỏ nhất Thủ đô…
Hiện bỏ hoang, ít nhất hàng chục năm nay (?). Đêm đi qua không thấy ánh điện. Bác nào có nhu cầu thuê mở Công ty, giá rẻ bất ngờ (đoán vậy)? http://i220.photobucket.com/albums/d...7/DSC_0923.jpg Nhưng trước khi thuê, xin tham khảo vài ý kiến (bao giờ chẳng vậy…) 1) “Mình thì lại được nghe đứa bạn thân nó kể như thế này : ngôi nhà 300 Kim Mã trước cũng được mấy công ty thuê làm văn phòng. Nhưng không hiểu sao cứ sáng đến mở cửa là thấy bàn ghế bị xếp chổng ngược lên trời, kể cả những cái bàn họp rất to cũng bị. Rồi tối đến bên trong có những tiếng động rất lạ.Ngày nào cũng bị như vậy nên các Công ty sợ quá, chả ai dám thuê làm vp nữa. Chẳng hiểu sự thật là thế nào nhỉ? Đúng là tam sao thất bản các mẹ ạ hi hi hi.PS: Các mẹ đi xem ma như thế nào về nhớ tường thuật lên đây nhé. Mình thì sợ lắm, ko dám đi đâu“. 2) “Mình cũng mới được nghe kể về khu nhà này, và cứ thắc mắc là ở giữa thành phố có nhà bị ma ám mà chẳng thấy ai bàn tán gì hết cả. Hôm nghe chuyện xong về ngủ mê thấy ma ở nhà đó sợ hết hồn luôn. Trước có 1 đợt đi học ngang qua, thắc mắc là bây giờ nhà đất đắt đỏ vậy sao toà nhà này lại bỏ hoang, hoá ra là vì bị ma ám nên giờ ko ai dám thuê, cũng ko dám phá đi. Mà chắc là có thật vì đây là do mấy ông sếp ở cty của chồng ngày trước đã phải làm đêm ở đó chứng kiến và kể lại, mà mình đúng là nhát ghê, cứ nghe thấy chuyện ma là đã sởn gai ốc rùi...” 3) "Tin mới nhận nè: Ở cq của tớ có bác bảo vệ,sau khi nghe tớ kể lể,trình bày,hóa ra bác ý có quen 1 người bạn trước cũng làm bảo vệ ở số nhà 300 KM đó,bác kia kể là khi ngủ lại qua đêm ở đó,bác thường nằm mơ thấy có người đuổi bác ý ra khỏi nhà và dựng giường lên, lúc đầu bác cứ nghĩ là nằm mơ thế là bt,nhưng giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khoảng 1 tuần sau bác ý sợ wa, xin chuyển sang chỗ khác nhưng công ty ko cho,cuối cùng bác phải bỏ công ty xin việc ở chỗ khác đó" Geo thì không biết gì, chỉ nghe kể, trên mạng và ngoài đời. Không biết thực hư thế nào nữa... Quả thật, lúc nào có dịp đi qua đó Geo cũng ngó vào ngôi nhà đó xem đã có sự sống chưa (có người ở và làm việc không). |
Trích:
|
Trích:
Geo lại nghe kể ngôi nhà đó từ khi xây xong chưa hề có cơ quan nào làm việc, chưa hề có ai ở cơ. Do vậy những chuyện ma mị chỉ là lời đồn thổi, một khi người ta thấy một nơi đẹp như thế mà để hoang phế gần 20 năm qua... |
Hồ Giảng Võ
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0927.jpg Trung tâm Hội nghị quốc tế, nhìn từ bên ngoài đẹp như một Hội chợ triển lãm...:emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0887.jpg Đường Trần Duy Hưng http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0881.jpg |
Geo có ý định giữ topic này cho đến đúng dịp HN kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, sau đó thì stop. Những gì sau đó là của Thăng Long vĩnh hằng Hà Nội trong tôi (topic của Fresco vẫn đang tồn tại).
Nước sông Tô Lịch ô nhiễm nặng. Nó là con sông chết. Geo có đề xuất mở lại các cửa thu nước từ sông Hồng cho nó, để nó lại có nước lưu thông, đẹp lại như một thuở: Sông Tô nước chảy trong ngần Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0911.jpg Tháp Hà Nội xây trên nền Hỏa lò cũ http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0931.jpg Daewoo Hotel http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0919.jpg |
Trích:
http://www.skydoor.net/Download?mode=photo&id=7395 Em xin có ý kiến là bác đứng chụp bức này trên phố Lê Thái Tổ,, chứ không phải trên phố Lý Thái Tổ. Còn cái ảnh chỗ Hoả Lò thì theo em bác đứng chụp trên phố Hai Bà Trưng, chứ không phải là trên phố Hoả Lò như bác FOR đoán, có đúng không ạ? |
Trích:
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/boho10-1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0960.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...g/XuanBac4.jpg Còn câu For trả lời, theo Geo là muốn chỉ chính cái mảnh còn sót lại của Hỏa Lò đó, chứ không phải muốn chỉ đứng ở phố nào chụp. Còn chụp nó thì đúng là đứng trên phố Hai Bà Trưng rồi. Nhưng kể cũng phải xét lại thât, xem For có đạt được điểm 3 của câu này không. Câu hỏi là "Chỗ nào đây", For trả lời "Phố duy nhất có 1 số nhà: Hỏa Lò". BGK đang phân vân quá, nhất là sau khi có ý kiến của 1 người "phản biện" đầy uy tín. Many thanks. |
Đường Phạm Hùng
http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0879.jpg Cầu vượt trên đường đi sân bay Nội Bài http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0897.jpg Đường Hai Bà Trưng http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0932.jpg Tượng Lý Công Uẩn http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0937.jpg Tháp Rùa tít xa http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0946.jpg |
Bác Geo ơi, bác chụp mấy tấm ảnh trên trong những ngày nắng nóng nhất của Hà Nội hả bác? Vì em thấy nền trời trong xanh đến ngăn ngắt vậy! Cảm ơn bác vì những tấm ảnh đẹp đầy tâm huyết với Hà Nội!
|
Trích:
Tranh thủ giải đáp thêm 1 ảnh mà không thấy ai dự giải đoán ngoài Forytchia (mà For cũng đã đưa ra một giải thưởng rất hấp dẫn...) Cầu Giấy http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0914.jpg Hà Nội có cả một quận mang tên cây cầu kỳ là nhất thế giới này: Nó được gấp bằng giấy ??? :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
"Quả" cầu, For lưỡng lự chọn tên cầu một hồi nhưng vì chưa bao giờ nhìn cầu Giấy từ dưới sông hất lên nên chịu là phải. Thua trên thế thắng cũng thích chứ sao. |
Trích:
http://i220.photobucket.com/albums/d...7/XuanBac2.jpg |
Đường Kim Mã bây giờ là đường đẹp nhất Hà Nội ?? ( chắc là theo góc nhìn văn phòng ) , cái này mình thấy hơi lạ. ( mình xa HN đã hơn 20 năm rồi )
vì hồi mình ở HN thì thậm chí còn chả biết đến Kim Mã là đường nào nữa. Đường Hà Nội đẹp nhất theo mình vẫn là Tràng Thi, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Hồ Xuân Hương, Hàng Khay, Thanh Niên chứ. |
Lạc rang đây... Có một chị ở Mỗ về hỏi cầu Giấy có phải cầu làm bằng giấy không, cầu Gỗ làm toàn gỗ hả, canh gà Thọ Xương có phải là canh gà ở đấy ngọt thịt lắm không? :emoticon-0127-lipss
Ban bánh khảo cứ barem mà áp không dứt khoát là thí sinh ...bắt nạt đấy ạ. For trên 5 điểm là ngồi rung chưn rồi:emoticon-0136-giggl. Bắt tay Hùng cái nhỉ:emoticon-0150-hands. |
Quận Cầu Giấy thì cũng mới đẻ ra sau này thôi, ngày xưa mình chỉ biết đến nó vì nơi đây gắn liền với đền Voi phục.
|
Cho em thu hoạch đậu phộng với, hihi :emoticon-0111-blush
Trích:
Bá cáo cả nhà, hồi trước (trước 75) nhà em ở Cầu Giấy đấy ạh. Ban đầu ở khu tập thể của trường Giao thông Vận tải – nơi mẹ em công tác. Vẫn còn nhớ là mỗi gia đình một gian phòng nhỏ cách nhau bằng tấm phên cót .. giường kê sát vách, thế là trẻ con (là em) nhà này và nhà kia moi một lỗ để nói chuyện với nhau (các phên tre dòn, dễ bẻ lắm ạh :emoticon-0136-giggl). Sau này các bố mẹ biết, liền .. nện mỗi đứa mấy roi, nhớ hoài, hic :emoticon-0106-cryin. Nói thêm, mẹ em kể, hồi đó nhà em kề vách với nhà bác Lê Văn Kiểm (sân Golf Long Thành bi giờ) đấy ạh. Sau này, ông nội em được cấp nhà ở khu TT Thủ Lệ - cũng khg xa Cầu Giấy mấy, ngay gần hồ Thủ Lệ - lúc đó chuẩn bị xây dựng Thảo cầm viên. Cả nhà theo ông về đây. Khi MN giải phóng, ông nội và gia đình em về Nam, trả lại nhà nước căn nhà đầu hồi khá rộng ấy. Nghe nói sau này NN hóa giá, chuyển nhượng được bộn tiền. Tiếc. Hì. Mấy năm sau, em ra HN, cố ý đến tìm lại “dấu xưa”, nhưng không còn một chút gì quen thuộc, hic hic! :emoticon-0106-cryin |
Xuân Bắc cho đáp án cuối cùng:
Tứ long chầu (ngọc ?) trên nóc Tháp Rùa:emoticon-0136-giggl Geo không biết chính xác đó là gì, nhưng khiến được 4 con rồng đã trườn đi còn ngoái đầu nhìn lại tiếc rẻ:emoticon-0136-giggl http://i220.photobucket.com/albums/d...7/Xuanbac1.jpg Đường Kim Mã ngày nay đây... http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0928.jpg Đường Cầu Giấy nhộn nhịp http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0907.jpg Nhìn qua mặt Cầu Giấy sang ngã tư Cầu Giấy http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0910.jpg Siêu thị "Big C" nhìn từ bên hông http://i220.photobucket.com/albums/d...g/DSC_0888.jpg Ảnh của vẫn cái trưa hè oi bức ấy... Còn hôm nay, một cơn mưa thật to kiến Geo không dám lôi máy ra chụp, sợ phong cảnh làm nhòe máy:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trên thực tế, đường này cũng phình phường thôi. Tớ thì thích đường Phan Đình Phùng, trên vỉa hè có hai hàng cây.... |
Theo tôi, trong tương lai gần - đường Phạm Hùng sẽ là con đường hiện đại và đẹp. TT hội nghị Quốc gia, siêu thị Bic C...và rất nhiều nhà cao tầng chạy dọc hai mặt đường. Ở giũa là dải phân cách khá lý tưởng cho việc trồng cây cảnh, quảng cáo, khoảng 1km5 lại có một đường ngầm dành cho người đi bộ. Khu nhà của siren cũng nằm trên đường này???
|
Trích:
P/S : Trang trước bạn Siren có nói " đường Kim Mã là đường đẹp nhất " nên mình mới thắc mắc chút xíu thôi. |
Lại phải lạc rang tí...
Theo tiêu chí chung một con đường đẹp là phải rộng thênh thang 8 làn ta nhấn ga, không bụi, xe chạy bon bon không tắc đoạn nào( bác HDA nhỉ). Nhưng theo ý kiến của riêng For thì đường nào đẹp ở đây lại phụ thuộc vào từng cách cảm nhận của mỗi người. Có bạn sẽ thích phố Phan Đình Phùng đến mụ người:emoticon-0100-smile; có bạn khác lại si đường Hùng Vương chiều chiều gió mát; có bạn sẽ mê con đường Trần Phú...thì sao. Cho nên đẹp nhất là con đường A,B,C...nào đó đúng với mỗi người thôi.:emoticon-0171-star: |
Mình cũng nhất trí là cái đẹp tùy vào cảm nhận nhưng có những cái ( nếu giữ riêng thì ko vấn đề ) mà nếu nói ra thì sẽ liên quan đến mỹ cảm & nhiều thứ khác. Ví dụ như mình là người HN, nhưng xa HN khá lâu nên khi nói HN chỗ này đẹp, chỗ kia đẹp mình thấy ko ổn lắm đến tình cảm của người ở xa. Kiểu như tại sao Trần Tiến ở SG, đường phố rộng rãi nhưng lại yêu HN ở cái " ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó ". Hay Trịnh Công Sơn ko phải là người HN nhưng rất yêu HN ở cái thời điểm " Mùa Thu ". Phú Quang ( ko phải người HN ) với " em ơi HN phố ". Mình là dân 36 phố cổ nên khi nghe nói Kim Mã đẹp( mà lại đẹp nhất HN ) thì thấy hơi ko ổn. ( Còn bạn For nói là đường rộng, ko kẹt xe là đẹp thì đấy cũng là 1 cách quan niệm về giá trị sử dụng ) Khi nói đến con đường HN đẹp theo mình nó sẽ là tổng hợp của nhiều thứ, trong đó yếu tố tình cảm sẽ được đặt lên trên.
Đường Liễu Giai như bạn Hung nói là đẹp, cũng có thể đúng ( vì mình chỉ nghe tên chứ cũng chưa bao giờ đặt chân đến phố đó ). Nhưng hình như con đường này trước đây là dành riêng cho bên ngoại giao thì phải ( dân ko được đi vào ) thì nó đâu có đẹp trong mắt người Hà Nội ) hơn nữa nó lại ko phải là phố cổ nên đưa vào danh sách con đường đẹp nhất thì cũng có nhiều người ko chịu. P/S: Mình ngại là nhiều bạn chưa bao giờ tới HN, khi nghe nói về con đường đẹp nhất,đến lúc ra HN tới xem lại bảo thế này sao lại là đẹp nhất thì hơi buồn. ( Nhiều cái rất to, nhưng hoàn toàn ko đẹp, nếu bạn nào đã nghe nói đến Đại Nam Quốc Tự ở BD thì đấy là 1 ví dụ ) |
Trích:
|
Mình rất đồng ý với bạn của bác Xe đạp. Ở ngoài Bắc có cái chùa Bái Đính cái gì cũng to giống như Đại Nam vậy; nhìn ảnh mình đã không muốn đi rồi; không biết tại sao cái gì cũng phải to nhất và chùa lại phải mới tinh như vậy.
Đường Nguyễn Chí Thanh có gắn ở đầu tấm biển là "Giải nhất con đường đẹp Việt Nam năm..bao nhiêu đó". Theo mình hiểu các kiến trúc sư chỉ có ý trao cho nó giải này trong 1 lần tổ chức giải nhưng chắc năm sau không có ai tài trợ nên giờ mỗi nó có cái biển đó:emoticon-0102-bigsm. Mình lại đoán mò là khi xét giải thì các kiến trúc sư cộng điểm từng phần 1 kiểu như đường này vừa mới mở này, tạo diện mạo mới cho phía (tây nam bắc gì đó) của thủ đô này, trên đường có các yếu tố dân sinh như trường đại học, cà phê Nắng SG này, đặc biệt là có khách sạn Bảo Sơn là khách sạn 3, 4 sao chuyên đón các hoa hậu này..v..v Còn theo mình khi xét con đường đẹp nhất HN thì không xét những con đường chứa tình cảm cá nhân kiểu ngõ nhỏ phố nhỏ hay đường Kim Mã của bác nào đó. Mình thấy đẹp nhất là đường Phan Đình Phùng vì nó đẹp chứ nó chẳng gắn với kỷ niệm gì của mình cả. Đẹp thứ nhì thì có nhiều lắm: Trần Phú, Hoàng Diệu, Nguyễn Chí Thanh..vv |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:04. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.