Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thể thao (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Tất tần tật về bóng đá (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=160)

hungmgmi 01-12-2007 09:28

Tất tần tật về bóng đá
 
Xin mở đầu topic này bằng bài của bác Hongducanh. Chúng ta sẽ cùng nhau "bình loạn" về bóng đá ở đây các bác nhé:

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 1742)
Sân chơi thể thao giành cho khu vực Đông Nam Á có tên SEA GAMES 24 đã khởi tranh vài bộ môn. Đến ngày 30.11.2007 toàn đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 3 sau Singapore và Thailand.

Hấp dẫn hơn cả vẫn là bộ môn bóng đá nam. Chúng ta luôn "cay mũi" khi gặp đối thủ Thailand. Hy vọng năm nay, kết quả sẽ khả quan hơn các kỳ SEA GAMES trước.
Trưa mai, tôi sẽ gọi điện mời một số fan hâm mộ cùng nhau uống bia và đàm đạo về bóng đá nước nhà nói riêng và thể thao của VN nói chung - Chẳng biết ý các bác thế nào? Riêng địa điểm ưu tiên cho HVNN tự chọn.

15 giờ 30' chiều mai, đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Malaysia

Tôi đoán Tỷ số 3 - 1 nghiêng về Việt Nam!:gem7::loa_loa::gem6:

Trước giờ bóng lăn.
http://i223.photobucket.com/albums/dd129/ducnhu/VN.jpg


Và chúng ta sẽ ba lần ăn mừng như thế này.
http://i223.photobucket.com/albums/d.../070718-vn.jpg


hongducanh 01-12-2007 17:45

Xin chào tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam. :emoticon-0150-hands

Như dự kiến, 15 giờ 28 phút hungmgmi và HVNN mới có mặt tại Quán Khách (tên quán trên phố Hồ Đắc Di - quận Đống Đa) cùng chúng tôi xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá nam được phát từ một sân vận động của một trường đại học Korat của Thailand.

Diễn biến của trận đấu đã được PV VnExpress viết như sau:

U23 Việt Nam thắng đậm trận đầu ra quân

Công Vinh chiều nay đã toả sáng với cú đúp bàn thắng và đường kiến tạo ấn định kết quả thuyết phục 3-1, trước Malaysia. Tuy nhiên, sai lầm ngớ ngẩn của hệ thống phòng thủ buộc đội quân của HLV Riedl phải cải thiện nếu muốn hướng tới ngôi cao.

Đây là trận mở màn bảng B, môn bóng đá nam của SEA Games 24, diễn ra ở Korat, Thái Lan.


Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Đức Cường - hậu vệ Phong Hòa (trái), Việt Cường, Long Giang, Quang Thanh (phải) - tiền vệ Vũ Phong (trái), Minh Chuyên, Công Minh (Duy Nam 76'), Tấn Tài (phải) - tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình (Anh Đức 80').

Diễn biến hiệp một

- Phút thứ 3, cầu thủ Malaysia có một đường căng ngang nguy hiểm sau khi đón đường chuyền dài vượt tuyến bên cánh trái. Malaysia sau đó được hưởng quả phạt hàng rào nhưng không tận dụng thành công.

- Phút thứ 8, Minh Chuyên bất ngờ sút xa, nhưng bóng qua xà ngang.

- Phút thứ 9, Vũ Phong đột phá vào trung lộ rồi sút sát vạch 16m50, nhưng bóng một lần nữa vọt qua xà.

- Việt Nam dần kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vẫn thiếu những pha phối hợp hãm thành nguy hiểm.

- Phút 13, cú bứt phá bên hành lang phải của cầu thủ Malaysia buộc hậu vệ VN phải phạm lỗi. Đón quả đá phạt treo bóng bổng về phía góc xa, tiền đạo Malaysia bật cao đánh đầu vào góc hẹp rất nguy hiểm. Nhưng thủ môn Đức Cường đã xuất sắc ôm gọn.

- Phút 16, cú đá phạt của Vũ Phong tạo nên pha sóng gió thực sự trước cầu môn Malaysia, nhưng thủ thành Syed Adney đã phối hợp kịp cùng hậu vệ để phá bóng lên.

- Phút 21, pha quay người khéo léo sát vạch 16m50 của Tấn Tài buộc hậu vệ Malay phải đốn ngã anh. Công Vinh sút phạt nhưng không qua được hàng rào đối phương.

- Phút 23, Sali sút căng ở cự ly gần, nhưng bóng trúng bụng Việt Cường bật ra biên ngang.

- Phút 32, Rahim bất ngờ sút từ gần giữa sân khi quan sát Đức Cường lên cao, bóng đi cầu âu và chỉ vượt qua xà ngang gang tấc gang.

- Phút 35, Đức Cường phải bỏ cầu môn ra sát biên dọc cản phá.

- Phút 42, thủ thành Adney dũng cảm lao ra dùng cả thân mình chặn nỗ lực dứt điểm trong thế đối mặt của Công Vinh, sau quả tạt của Quang Thanh.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0. Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng thiếu uyển chuyển để tạo nên một thế trận vượt trội. Malaysia đã thi đấu quyết liệt, áp sát tranh chấp trên khắp mặt sân.

Diễn biến hiệp 2

- Phút 46, Malaysia có pha phối hợp tốt, nhưng Zambri đã sút vọt xà ở vị trí thuận lợi, sau khi nhận đường bóng bổng của đồng đội.

- Phút 48, Công Vinh lao xuống nhận bóng ở sát vạch 16m50 sau đường chuyền dài, sút chuẩn xác dù bị vây quanh bởi khá nhiều cầu thủ Malaysia. VN dẫn 1-0. Khá đông CĐV áo đỏ đã được dịp bật dậy ăn mừng.

- Phút 51, Malaysia có pha chọc khe tốt, tạo điều kiện cho Sali thoát xuống, nhưng đã không kịp chạm bóng khi Đức Cường dũng cảm lao lên cản phá.

- Phút 52, Minh Chuyên có pha cao chân nguy hiểm đá vào mặt Rahim, nhưng may không bị phạt.

- Phút 53, Đức Cường chặn đứng pha đánh đầu của đối phương.

- Phút 56, Công Vinh xử lý tồi khi có bóng ở sát vạch 16m50, nếu không rất có thể VN có thêm bàn thắng. Tiền đạo xứ Nghệ đã vung tay tự trách mình sau pha lãng phí này.

- Phút 60, Thanh Bình sút xa chệch đích gang tấc.

- Phút 62, đội trưởng Công Vinh đón đường chuyền từ mé phải khu cấm địa, tung chân sút chéo góc quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

- Phút 70, Malaysia bất ngờ rút ngắn 1-2. Hậu vệ và thủ môn Đức Cường lao vào nhau định phá đường bóng bổng. Bóng bật tới mé phải khu cấm địa, nhưng có tới 3 hậu vệ áo đỏ ngửa mặt nhìn bóng nhường nhau để ZaQuan bật lên tự do đánh đầu chuẩn xác.

- Phút 75, hàng phòng ngự VN lộn xộn trước hai cú dứt điểm nguy hiểm ở cự ly gần của Malaysia.

- Phút 76, Đức Cường mất hai nhịp mới ôm được bóng sau cú sút không phải là mạnh của Sali.

- Phút 78, Công Vinh bứt phá tốc độ bên hành lang phải, rồi căng ngang vừa tầm cho Duy Nam (mới vào sân thay người) khống chế, rồi sút tung lưới đối phương khi thủ môn Malaysia đã băng lên cao để lại khung thành trống trải. 3-1 cho Việt Nam.

- Malaysia dâng cao và tấn công nhiều hơn ở những phút còn lại, nhưng thiếu sức mạnh, đơn điệu và chỉ dừng lại ở một số cú sút xa chệch đích.

Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam với trận đầu ra quân thắng đậm với tỷ số như tôi đã dự đoán ngày hôm qua 3 - 1

Trận đá cùng bảng B và cùng giờ với chúng ta có một kết quả hết sức bất ngờ Singapore bị người Laos cầm hòa với tỷ số 0 - 0

Quá vui :gem7::gem7::gem7::loa_loa::gem6:

Gấu Misa 01-12-2007 17:52

Chúng ta hãy cùng chúc mừng thắng lợi đầu tiên của đội U23 Việt Nam tại Sea Games 24.Tuy vậy trận này chúng ta đá chưa thật hay,đặc biệt hàng phòng ngự mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.Hy vọng rằng HLV Riedl sẽ có điều chỉnh hợp lý để đội tuyển càng đá càng hay,và sẽ đến được mục tiêu cao nhất.

hungmgmi 01-12-2007 18:40

Bác Hongducanh đã đoán trúng chóc tỉ số từ lúc bóng chưa lăn. Bái phục!!!!:emoticon-0171-star:
Theo Hungmgmi trận này quân ta đá chưa thuyết phục. Anh Đức dẫn bóng còn chưa xong, nói chi đến ghi bàn, vậy mà anh Rít-đờ vẫn cố vác sang Thái thì lạ thật. Phùng Công Minh vẫn yếu như mọi lần. Thất vọng nhất là Châu Phong Hòa, đến chuyền quả bóng cũng hỏng:emoticon-0106-cryin
Trận tới gặp Sing sao đây bác Hongducanh?

hongducanh 02-12-2007 00:45

Chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều về một sự kỳ vọng. Người Italya vô địch thế giới vẫn còn những điều phải nói ! Cách đây 12 năm, cũng tại đất Thaland nhưng vùng đất khác - Chiengmai. Trận đầu ra quân, khi đó là đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia và chúng ta cũng đã thắng 2 - 0. Vào thời điểm đó, bóng đá VN được đánh giá là may mắn có được chiến thắng. Sau 12 năm, khu vực đã có cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam - đó là đẳng cấp đã được xác lập. Nếu toàn đội đều chơi hay như Công Vinh có lẽ chúng ta sẽ không tìm đến sân chơi khu vực nữa, một bàn thua rất vụng về của hàng thủ Việt Nam lại là nỗi âu lo cho tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng ta xem bằng trực giác và con tim nên luôn lo lắng với chiến thắng mỏng manh... Thế nhưng, ngồi trên băng ghế chỉ đạo là một HLV rất am hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á và các trợ lý của ông cũng rất tài ba. Điều mà chúng ta không làm được đó là khả năng bao quát và đọc từng diễn biến chi tiết của trận đấu - để rồi điều chỉnh hợp lý lối đá dẫn đến mục đích cuối cùng là: CHIẾN THẮNG !:gem7:

Nhìn toàn cục trận đấu, Người Mã chẳng làm nên trò trống gì trước một Việt Nam. Họ có sức khỏe và thể hình to cao hơn ta - nhưng trình bày một lối đá vô hồn, cầu may, thiếu tính tổ chức...Tôi đã xem họ đá với Thailand và Indonesia trước thềm Sea games(băng). Họ đá cũng rất hay! nhưng không hiểu trận cầu chiều nay, gặp VN họ lại vụng về đến vậy. Huấn luyện Viên của Malaysia đã cất công đến Mỹ Đình dự khán trận Việt Nam thua tơi bời trước người Nhật với 4 bàn không gỡ. Ông đã phát hiện ra lối đá của VN đơn giản chỉ là một lối đá giãn biên, đương nhiên ông đã dạy học trò bắt bài và suốt 45' hiệp 1 chúng ta chẳng làm gì được họ. Khán giả trước màn ảnh nhỏ khá lo lắng với lối trình diễn của đội bóng VN. HVNN nói rằng: "nếu trong 5' đầu của hiệp 2 nếu VN không ghi được bàn thắng - xem như trận đấu sẽ có kết quả hoà."
Vào đầu hiệp hai, Người Mã tấn công trước và có một cơ hội ngon ăn trước mũi giày của cầu tủ số 8, rất tiếc anh này có bà cô ruột là "Việt Kiều"::emoticon-0102-bigsm. nến anh ấy thoải mái một mình một bóng đã đưa bóng lên không trung...
Điều khác biệt đã được Lê Công Vinh tạo ra sau 3' nhập cuộc lại là một tình huống tấn công trung lộ. Đây là một điểm kỹ thuật mà bóng đá VN rất ít khi xử dụng bởi khả năng chiến thắng chỉ có 20%, nhưng hôm nay rất đẹp trời và sự kỳ diệu đã được chuyển hóa từ đôi chân "nhà nghề" của chàng trai xứ Nghệ, đã làm chao đảo tới 4 hậu vệ to cao của người Mã, anh lạnh lùng dứt điểm phá tan sự quân bình...Bàn thắng thứ hai của Công Vinh cũng là lối tấn công trung lộ. bàn thắng thứ ba lại là trung lộ đưa ra biên cho Duy Nam 20 vào thay Minh Chuyên phút 76. Anh cũng đã ấn định tỷ số 3 -1 không chê vào đâu được.
Chiến thắng hôm nay của đội tuyển VN khi mà dàn cầu thủ của chúng ta có những sải chạy rất mạch lạc ở những phút cuối của hiệp 2, chứng tỏ họ biết cách phân phối sức khỏe, không mệt mà vẫn có 3 điểm!

Trận ngày 03 -12 - 2007 Việt Nam - Singapore, tôi dự đoán Việt Nam thắng người Singapore với cách biệt 1 bàn. Anh chàng gà gô Sin. này thất thường lắm:emoticon-0102-bigsm

Xin mời mọi người cùng dự đoán tỷ số trứơc giờ bóng lăn.:emoticon-0150-hands:gem7::gem7::gem7:

Nhận một đuờng truyền từ trung lộ.

http://i223.photobucket.com/albums/d..._vn_malay3.jpg

ăn mừng chiến thắng.

http://i223.photobucket.com/albums/d...s1460063_1.jpg

weekdaysman 02-12-2007 21:13

Vòng chung kết EURO 2008
 
Tối nay, các bảng đấu vòng chung kết EURO 2008 đã được bốc thăm. Nga nằm trong bảng D với Hy Lạp, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Với cách phân loại hạt giống hiện tại thì theo em đây là kết quả tương đối thuận lợi cho Nga khi Hy Lạp dù là hạt giống ĐKVĐ nhưng cũng chỉ là đội hạng trung ở châu Âu trong khi Tây Ban Nha và Thụy Điển đã lâu không thành công ở các vòng chung kết.

Em xin chúc mừng đội tuyển Nga với kết quả bốc thăm này! :emoticon-0150-hands

Munich 02-12-2007 23:07

Nick Ngộ Nhỡ của em chả hiểu sao ko login được nữa :D
Nga rơi vào bảng khá dễ thở rồi, không còn gì phải phàn nàn nữa. Cố gắng dành vị trí thứ 2 để gặp hoặc Pháp hoặc Ý ở tứ kết :D
Cả 3 trận Nga đều đá ở hai thành phố của Áo khá gần nhà em<:-P. Ngày 10-6 gặp Tây Ban Nha ở Innsbruck, 14 gặp Hy Lạp ở Salzburg, 18 quay lại Innsbruck gặp Thụy Điển. :-" Hẹn gặp ở Áo sang năm :emoticon-0136-giggl

Gấu Misa 03-12-2007 07:49

Xem buổi trực tiếp lễ bốc thăm VCK Euro 2008 tối qua hơi hồi hộp :emoticon-0107-sweat,nhỡ mà Ý hay Pháp hoặc cả 2 rơi vào bảng D thì Nga hết cửa vào tứ kết.Nhưng cũng may chỉ là 2 anh TBN và Thụy Điển.:emoticon-0100-smile
Chiếm vị trí thứ 1 thì khó,có lẽ TBN sẽ là đội giữ vị trí này.
Nếu Nga đá hết sức thì có thể sẽ đứng vị trí thứ 2 và sẽ gặp một đội nhất ở bảng C(Ý hay Pháp,mà cũng có thể là Hà Lan).
Nhưng đó chỉ là dự đoán,mọi chuyện phải chờ hè năm sau khi trái bóng lăn thì mới biết rõ.:emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 03-12-2007 17:28

Việt Nam thua đau quá!
Trận cuối chưa chắc đã ăn được ông em Lào đâu nhé. Các tuyển trẻ của ta gần đây luôn thất bại trước Lào.
Hay là các chú U23 VN có tâm lý "Xong sớm nghỉ sớm"?:emoticon-0127-lipss

Gấu Misa 03-12-2007 17:44

Xem trận VN_Singapore thấy tức quá:emoticon-0121-angry.Cầu thủ đá dở tệ,còn HLV thì bất lực.Có lẽ nên thu xếp hành lý về nước là vừa,càng đá chỉ mang nhục về cho đất nước.
Còn HLV Riedl thì ông ta nên mua vé máy bay rời VN được rồi,càng ngày càng thấy sự bất lực nếu không nói là vô dụng của ông ta.
Bác hungmgmi nói đội U23 muốn "xong sớm nghỉ sớm" là đúng,nhưng ở khía cạnh khác tức là muốn về nước sớm chứ không phải muốn vào bán kết sớm.
Chỉ tội nghiệp Công Vinh,đây là người đáng khen nhất vì luôn nỗ lực hết mình, chúng ta có thể trách bất kì ai trừ C.Vinh.

hongducanh 03-12-2007 18:05

Chúc mừng U23 Singapore đã dạy cho các cầu thủ U23 Việt Nam hết thói ngông cuồng!
:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106

Ngộ Nhỡ 03-12-2007 22:18

Thế túm lại là VN còn cửa vào bán kết ko các bác? Em chả xem được Sea Gêm si giếc gì cả. Khiếp mà sao hôm thắng Malaysia cả đội bóng cùng bác Riedl được vác lên tận mây xanh ngồi, cả thế giới đều trở nên bé tẹo, nào là "Lịch sử gọi tên bóng đá VN", rồi "Thái Lan muốn tránh VN ở bán kêt" ect...Mọi thứ thay đổi sao mà nhanh.

Gấu Misa 04-12-2007 07:42

Thật ra thì U23 vẫn còn cơ hội vào bán kết,chỉ cần thắng đội Lào trận cuối với tỉ số bao nhiêu cũng được.Quyền tự định đoạt vẫn thuộc về chúng ta.Nhưng cho dù vào bán kết thì niềm tin của người hâm mộ đã không còn nguyên vẹn như trước nữa.:emoticon-0127-lipss
Nếu vào bán kết ở vị trí thứ 2 thì khả năng VN gặp TL là rất cao,và như vậy thì giấc mơ vàng tiêu tan luôn,kể cả bạc cũng không có luôn.Có lẽ VN phải đợi thêm vài năm nữa khi thế hệ cầu thủ được đào tạo bài bản trong trung tâm huấn luyện Arsenal JMG trưởng thành,may ra có thể có hy vọng "vàng".:emoticon-0100-smile

hongducanh 05-12-2007 20:00

Chúc mừng các cô gái "vàng" Việt Nam trên đường chinh phục huy chương Vàng lần thứ 3 trong các kỳ sea Games trước.

Chiều nay, các cô gái "vàng" Việt Nam đã ra quân trận đầu gặp đội tuyển bóng đá nữ Philipine và đã yêu cầu thủ môn của đội bạn 10 lần vào nhặt bóng từ trong khung gỗ.
Chiến thắng thuyết phục của họ lại càng làm bẽ mặt các chàng trai U23 của chúng ta .

:gem7::gem7::gem7::gem7::gem7::gem7::gem7::gem7::g em7::gem7:

http://i214.photobucket.com/albums/c...SEAGAMES24.jpg
Philippines (xanh) không thể chống chịu được lâu trước sức tấn công mạnh mẽ của ĐT nữ Việt Nam (đỏ) - Ảnh: HXuân


Tại trận đầu ra quân của ĐT nữ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã đến sân Pakthongchai để chứng kiến và cố vũ tinh thần cho các nữ tuyển thủ. Trong giờ nghỉ giải lao, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái đã xuống sân động viên đội tuyển bóng đá nữ. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, từ sân bay Bộ trưởng đã đi thẳng về sân để theo dõi trận đấu và rất vui vì đội đang giành chiến thắng. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng dành lời cảm ơn đặc biệt tới các phóng viên báo chí Việt Nam đang đồng hành cùng các đội tuyển tại nước bạn. Bộ trưởng mong rằng, ngoài việc theo dõi đưa tin, các phóng viên hãy cùng góp sức cổ vũ cho các VĐV thi đấu thành công hơn nữa.

http://i214.photobucket.com/albums/c...-Du-lich-d.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du Lịch Hoàng Tuấn Anh cùng Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái và lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam động viên và chúc mừng các nữ tuyển thủ - Ảnh: HXuân

hungmgmi 07-12-2007 16:06

Guud Hiddink sẽ ở lại với bóng đá Nga đến hết năm 2010

http://image.newsru.com/pict/id/1016...1206123347.gif

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Nga RFS Evgueny Kalakutski vừa thông báo với phóng viên tờ KP:"Ngày 17/12 tới, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Nga G.Hiddink sẽ bay tới Matxcơva với luật sư của mình. Chúng tôi sẽ thảo luận một số điều khoản chi tiết trong hợp đồng mới. Tôi nghĩ mọi việc sẽ không tốn nhiều thời gian".
Ông Hiddink cũng khẳng định:" Chúng tôi chỉ còn thỏa thuận thêm một số chi tiết hợp đồng thôi. Đối với tôi quan trọng là chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với ngài Vitali Mutko (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga) và đôi bên đã bắt tay nhau, chứ giấy tờ đôi khi chỉ là hình thức. Đã một thời gian dài tôi làm việc cho Eihoven không có hợp đồng nhưng cũng chẳng có điều gì đáng sợ xảy ra".
Theo như hợp đồng cũ với LĐBĐ Nga, mỗi năm ông Hiddink sẽ được nhận tiền lương 2 triệu Euro. Tuy nhiên cách đây không lâu đội bóng Zenit đã "phá giá" khi trả một HLV Hà Lan khác mức lương cao ngất ngưởng: Ông Advocat nhận lương tới ...4 triệu Euro khi huấn luyện đội bóng thủ đô phương Bắc này. Mức lương mới của ông Hiddink sẽ được đôi bên bàn thảo trước khi ký kết hợp đồng vào những ngày cuối năm 2007.
(Theo Newsru)

Gấu Misa 08-12-2007 14:03

Chiều nay đội U23 VN đá,có bác nào xem trận này không nhỉ? Hay mọi người đều không xem vì chưa nguôi nỗi bực tức trong trận đá với Singapore.[-X
Riêng cháu thì chắc vẫn xem,giống một câu hát vùng Nghệ Tĩnh"giận thì giận,mà thương thì thương",dù có giận thế nào cũng không thể quay lưng với đội tuyển của Tổ quốc mình.
Mong rằng đội bóng chiều nay sẽ đá đàng hoàng hơn,mang về chiến thắng để làm vơi bớt nỗi buồn suốt mấy ngày nay.[-O<

hongducanh 08-12-2007 19:31

Đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay trinh diễn môt lối đá nghèo nàn về chuyên môn, khiến cho người xem khos tin vào các trận tiếp theo :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat

Gấu Misa 10-12-2007 17:50

Trong khi đội tuyển bóng đá nam gây thất vọng bao nhiêu, thì đội tuyển nữ càng được người hâm mộ tin yêu bấy nhiêu.Các nữ cầu thủ của VN đá thật tuyệt vời. VN đã thắng Myanmar 2-1 ở bán kết sau 120 phút nghẹt thở.Nhiều lúc tưởng rằng VN đã không trụ vững nhưng cuối cùng các nữ cầu thủ đã kiên cường vượt qua mọi sức ép của đội bạn.:emoticon-0107-sweat
Các nữ cầu thủ đã lập kỉ lục lần thứ 4 liên tiếp vào trận CK SeaGames.
Chúng ta hãy chúc mừng đội tuyển nữ VN.Chúc các các cầu thủ sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng mang HCV về cho VN.:emoticon-0102-bigsm

hongducanh 11-12-2007 17:40

Giấc mơ vàng sân chơi Sea games 24 lại lần nữa chối từ chúng ta:emoticon-0127-lipss.

Theo dõi 120' thi đấu của U23 Việt Nam chiều nay. hungmgmi nói: Trong hai đội này, đội nào thắng cũng xứng đáng để vào đá trận chung kết.

Một chiều, thực sự buồn cho đội bóng nước nhà!:emoticon-0106-cryin

Chúng ta đành chờ 2 năm sau tại đất Laos - Sea games 25.

Gấu Misa 11-12-2007 17:46

Thật đáng buồn đội U23 VN đã chia tay giấc mơ vàng được chờ đợi gần 50 năm nay.:emoticon-0106-cryin.Khi xem xong trận đấu tâm trạng thật nặng nề,mình chắc rằng hơn 80 triệu người VN cũng như vậy.
Buồn,nhưng không bất ngờ bởi xem những cầu thủ VN đá ở vòng loại người hâm mộ đã thất vọng và đây là kết cục tất yếu.:emoticon-0127-lipss
Có lẽ chiếc HCV bóng đá nam phải đợi thêm mươi năm nữa.

hungmgmi 11-12-2007 18:09

Nói cho công bằng, chiều nay các cầu thủ chúng ta đá khá được. Họ trình diễn một khuôn mặt tích cực hơn vòng ngoài, đó là điều đáng nói nhất.
Tuy nhiên, một kết cục buồn đã đến.:emoticon-0106-cryin
Tối nay, nếu xem Chương trình bình luận thể thao của Đài Hà Nội lúc 22h, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy bác hongducanh trả lời phỏng vấn.

TrungDN 11-12-2007 20:57

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 2625)
Tối nay, nếu xem Chương trình bình luận thể thao của Đài Hà Nội lúc 22h, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy bác hongducanh trả lời phỏng vấn.

Chắc chắn sẽ ngó bác hongducanh trả lời thế nào rồi. Ủng hộ người nhà mà.

Sao ông Rield không từ chức ngay nhỉ? Hay là nhiễm Việt nam nặng quá rồi.

Gấu Misa 12-12-2007 08:29

Tiếc quá,tối qua không xem được bác hongducanh trả lời phỏng vấn rồi.Nếu bác nào xem rồi có thể nói sơ qua nội dung trả lời phỏng vấn của bác hongducanh được không ạ.Chắc cũng xung quanh vấn đề đội U23 VN chứ gì.

Theo tin từ báo Tuổi Trẻ thì ông Riedl đã đồng ý từ chức,và trận tranh HCĐ với Singapore,đội U23 sẽ do ông Mai Đức Chung dẫn dắt.Dưới đây là nguyên văn đoạn tin trên Tuổi Trẻ Online:
HLV Riedl đồng ý từ chức
TT - Theo một nguồn tin đáng tin cậy, đêm qua 11-12, lãnh đạo VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) đã có cuộc làm việc với HLV Alfred Riedl. Sau khi nghe phân tích nhiều mặt, đặc biệt là sự phản ứng của cổ động viên VN, ông Riedl đã đồng ý từ chức và quyết định này sẽ được công bố chính thức vào hôm nay.
Được biết, ông Mai Đức Chung sẽ là người thay thế HLV Riedl trong việc dẫn dắt U-23 VN trong trận tranh HCĐ với Singapore.
Sĩ HUYÊN (từ Nakhon, Thái Lan)
(Nguồn:Tuổi Trẻ Online)

perets 12-12-2007 10:50

Nếu là người tự trọng ông Re-đần phải từ chức ngay. Nhưng ông này hết thuốc chữa rồi. Mấy ông liên đoàn thì tiếc tiền vì rút kinh nghiệm ông "lơ-ta lơ - tây " người Pháp. Mấy Bác ạ, nhà nghèo nó vậy đấy, chứ Abramovich sẵn sàng chi trả ngay cho Mourinho 20tr bảng để ông ấy biến đi khi không vừa ý. Còn nhà mình, coi chừng báo chí lại cho ăn đòn vì vứt tiền nhà nước qua cửa sổ đấy, rồi quy trách nhiệm, phiền phức lắm.
Ông Re-đần này chẳng có gì mới cả, luôn cho là khách quan. VTV thì bảo là do tâm lý. Thử hỏi các Bác họ đấu biết bao nhiêu trận hết Tây Á đến Đông Á, bản lĩnh đầy mình thì tâm lý là tâm lý thế nào? Bảo thể lực kém, ăn rồi đi đá bóng, người ta cũng nhỏ con giống mình thì so với người ta kém chỗ nào?
Báo chí của ta cũng bốc quá, các Bác đọc lại những bài trước seagames mà xem, nào là "ai là đối thủ của VN", nào là:"Vàng trong tầm tay" v.v. Trong khi đó lại chơi dưới cơ của Lào, Mian-ma.
Nói thế thôi chứ cũng may, chứ không Việt Nam mà vào chung kết thì không biết bóng đá Đông Nam Á rơi tự do đến đâu nữa, có lễ đến đáy vực Mariana rồi. Thật là may mắn.

Gấu Misa 12-12-2007 18:57

Bác perets ơi,hình như bác đã quá nặng lời rồi.Đúng là ông Riedl có trách nhiệm rất lớn trong thất bại của đội tuyển,nhưng nếu trút hết tội lên đầu ông thì quá bất nhẫn."Tiên trách kỉ,hậu trách nhân",VN nên tự trách mình trước,thứ nhất cái cách điều hành lãnh đạo của LĐBĐVN theo kiểu "ăn xổi ở thì" không có kế hoạch đầu tư cụ thể mà cứ đòi có giải cao.Sau đó,bản thân người hâm mộ cũng không nhìn rõ bản chất của đội tuyển và thực trạng bóng đá nước nhà,cứ thấy ở mấy giải Asian Cup,vòng loại Olympic đội bóng đá hay là tưởng mình ở đẳng cấp cao mà không biết đó chỉ là phong độ nhất thời.
Lại còn báo chí chưa gì đã tung hô khiến các cầu thủ ở trên mây nên quên mất vị trí thực sự của mình ở đâu.Và còn một điều nữa là thái độ và cách hành xử của các HLV người Việt,nghe nói nội bộ đội lục đục xuất phát từ sự bất mãn của ai đó trong BHL,và điều đó ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ.
Nói tóm lại lỗi trước hết ở chúng ta,đây là cơ hội tốt để tự kiểm điểm và rút ra bài học,còn nếu cứ tiếp tục làm ăn kiểu này thì dù có mời Ferguson,Capello hay Mourinho thì đội bóng vẫn thua như thường.

hongducanh 14-12-2007 16:27

Xem xong hiệp 1 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Singapore . Tôi xin cảm ơn Gấu Misa một lần nữa!

Gấu Misa 14-12-2007 17:45

Vừa về nhà nghe kết quả thì mình chỉ biết cười,cái cười mỉa mai xen lẫn cay đắng.Dù biết kết quả này là chuyện tất yếu nhưng lúc đầu cứ hy vọng là đội tuyển sẽ đá hết mình trận cuối để vớt vát chút danh dự và niềm tin nơi người hâm mộ,thế mà...:emoticon-0127-lipss
Có lẽ từ nay mình thề sẽ không xem bất cứ trận bóng đá nào có đội VN đá nữa, cho đến khi nào nền bóng đá nước nhà thật sự thay đổi tận gốc rễ,chứ không phải kiểu "bình mới rượu cũ" nữa.

weekdaysman 15-12-2007 00:12

Trích:

Gấu Misa viết (Bài viết 2846)
Có lẽ từ nay mình thề sẽ không xem bất cứ trận bóng đá nào có đội VN đá nữa, cho đến khi nào nền bóng đá nước nhà thật sự thay đổi tận gốc rễ,chứ không phải kiểu "bình mới rượu cũ" nữa.

Ấy đừng vậy bác ạ, em sợ cái "cho đến khi" của bác không biết nó có nằm trong thế kỷ 21 này không nữa đấy! :emoticon-0106-cryin

Hôm nay em cũng không được xem trận này nên không biết nói sao, lúc nghe kết quả em cũng thoáng nghĩ không biết mấy cầu thủ nhà mình có định "bày tỏ lòng đoàn kết với HLV Riedle" bằng việc bỏ đá hay không? Nghĩ lại thì thấy khả năng ấy khó, mà nếu có thật thì cũng không phải việc hay gì. Thua thì thua nhưng thua đến thế thì không biết nói sao thật. Nhưng em nghĩ, không nói đến những người tư lợi, thì trong giới thể thao cũng còn những con người (chắc là) thật sự tâm huyết, ít nhất như ông Chung, hay Công Vinh chẳng hạn. Em nói "chắc là" vì em cũng không phải "người trong chăn" nên chỉ thấy được biểu hiện bên ngoài vậy thôi. Em chỉ muốn gửi tới những người còn tâm huyết một sự chia sẻ, không phải về thất bại trong trận bóng này, mà về sự đơn độc của họ trong nền bóng đá của chúng ta, và mong những con người tâm huyết (lại chắc là) ít ỏi ấy có thể vượt qua để tiếp tục cống hiến tâm huyết của mình cho bóng đá.

Em xin cảm ơn các bác! :emoticon-0150-hands
:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin

À mà em quên, giải đấu này Việt Nam mình có một cái được, ấy là cổ động viên! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Gấu Misa 15-12-2007 16:49

Xin phép giới thiệu với các bác bài trả lời phỏng vấn Reuters của HLV Riedl để chứng minh những gì Gấu Misa viết ở trên là có cơ sở.
HLV Riedl: "Khi thắng, chủ tịch liên đoàn là người thắng cuộc"
Sau khi từ chức HLV trưởng U-23 VN, HLV A. Riedl đã có bài trả lời phỏng vấn khá dài trên Reuters kể về thái độ của các quan chức, người hâm mộ và về buổi chia tay với các cầu thủ. Bài viết này của Reuters đề nơi gửi là Nakhon Ratchasima, Thái Lan.
Ông Riedl nói: "Tôi biết chủ tịch LĐBĐ VN đang bị áp lực và sau cuộc gặp với ông ấy, tôi nói sẽ từ chức. Họ tỏ ra quá căng thẳng khi thua trận và đang tìm một ai đó để tế thần. Cách này hay cách khác, tôi là nạn nhân.
Asian Cup là thành quả lớn nhất của chúng tôi trong lịch sử và lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic là một thành công lớn, nhưng suy nghĩ của người hâm mộ thay đổi quá nhanh. Các CĐV vui với chiến thắng tại Asian Cup, nhưng tại SEA Games họ lại trút giận dữ lên tôi. Tôi không thể hiểu được các CĐV VN.
Đối với bóng đá VN, khi chúng tôi (đội bóng) thắng, chủ tịch LĐBĐ là người thắng cuộc và khi chúng tôi thua, HLV là người thua cuộc.
Khi tôi có cuộc chia tay xúc động với các cầu thủ, vài cầu thủ, vài người trong ban huấn luyện đã bật khóc. Đó là một cuộc chia tay tôi không bao giờ mong muốn.
Có lẽ tôi sẽ trở lại VN trong một ngày nào đó. Và nếu sức khỏe cũng như quả thận mới ghép có dạy tôi điều gì, thì đó là bóng đá không phải là tất cả”.
Đ.K.L. lược dịch
(Nguồn: Tuoi Tre Online)
Xem xong các bác hâm mộ bóng đá sẽ tự trả lời cho câu hỏi mà mấy hôm nay trở thành đề tài bàn luận của nhiều báo đài:Vì sao đội U23 thất bại ở SG24?

nhatha 17-12-2007 15:41

Thôi chúng ta hãy tạm gác đề tài U23 Việt Nam được rồi. Nói chung lỗi chủ yếu là của "ông" VFF chứ không phải của các cầu thủ hoặc ông thày Riedl. Cái cách VFF ép ông Riedl từ chức thực là kỳ quặc, để đổ hết tội cho ông ấy, đến nỗi các cầu thủ của chúng ta thương thày mình quá (Dân ta vẫn thường nói: dạy một chữ cũng là thày mà) nên "thả" luôn cho Singapore 5 quả trắng. Chúng ta hãy chú trọng hơn vào bóng đá trẻ, hy vọng hai năm nữa chúng ta có dịp ăn mừng thắng lợi. Lại nói về bóng đá Nga, tôi rất buồn là năm nay tiếp tục vận đen của các đội bóng Liên Xô ở Champions League: không đội nào lọt qua được vòng bảng. Năm nay, đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục là Á quân Liverpool: sau ba trận đầu chỉ được 1 điểm nhưng họ đã thắng một mạch (và thắng oanh liệt) ba trận để vào vòng play-off. Tuy vậy, đội ngược dòng oanh liệt nhất lại là một đội bóng Nga: mùa bóng 2002-2003, Lokomotiv Moskva sau 4 (!) trận chỉ được 1 điểm nhưng đã thắng hai trận cuối để giành vé thứ hai vào play-off sau đội đầu bảng Barcelona (đội này đã "giúp" Lokomotiv bằng cách toàn thắng 6 trận). Đây cũng là số điểm thấp nhất của một đội từng lọt vào play-off Champions League (7 điểm). Từ sau Loko đến nay, không còn đội bóng Nga nào lọt qua vòng bảng nữa. Hy vọng mọi sự sẽ thay đổi vào mùa bóng sau khi đại diện của Nga sẽ là đội bóng hùng mạnh Zenit với HLV lão làng người Hà Lan Advocat (có mức lương hàng "khủng" ở châu Âu - 4 triệu EURO / 1 mùa bóng). Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi bóng đá Việt Nam và Nga Xô.

oleola 19-12-2007 22:45

Ông Đần đó biến khỏi VN là đẹp roài... Trong thời gian vừa wa có wa' nhìu vấn đề mà dư luận ko hài lòng về vị HLV này: cách cầm quân, tư duy chiến thuật, tình kỷ luật, đoàn kết của các cầu thủ.
Hi vọng bóng đá VN sẽ sáng hơn, thành công hơn trong những năm tới!!!!

Nhắc Oleola: NNN không dùng ngôn ngữ chat chít khi post bài. Và Oleola để ý không nên mở topic tràn lan nhé. Lâu ngày không vào NNN nên quên mất "nội quy" rồi.

oleola 19-12-2007 23:04

::: CLB Bóng đá Thể Công :::
 
Tôi yêu Thể Công từ sau Seagame Chaingmai Thailand. Trong tuyển việt nam hồi đó tôi thích nhất Hồng Sơn, sau đó đến Mạnh Cường. Từ sau Seagame năm 95 thì giải vô địch Việt Nam (khi đó còn gọi là giải A1 toàn quốc) mới được phát sóng trên ti vi. Chẳng hiểu sao hồi đó Thể Công được quay nhiều trận nhất (Có lẽ đá hay, mà cũng có thể là do các bác đài truyền hình ngại đi xa). Thế là yêu từ đó, say mê từ đó. Mặc dù Thể Công không còn đá hào hoa như hồi vô địch năm 98 nữa thì tôi vẫn yêu thể công, mãi mãi là thể công.
Thể Công Viettel đã thăng hạng V-League mùa tới, CLB này sẽ không còn mang tên gọi như hiện nay mà sẽ trở lại tên gọi cũ thân quen: Thể Công.
http://www.thecong.com.vn/images/ok.png
Trang web của FC Thể Công: http://www.thecong.com.vn/
Lịch thi đấu các vòng đấu ở V-League 2008 mùa giải tới của Thể Công.
Vòng 1: Sân khách gặp Bình Dương (sân nhà vòng 14)

Vòng 2: Sân khách gặp Hải Phòng (sân nhà vòng 15)

Vòng 3: Sân nhà gặp Nam Đinh (sân khách vòng 16)

Vòng 4: Sân nhà gặp Long An (sân khách vòng 17)

Vòng 5: Sân khách gặp Hòa Phát (sân nhà vòng 18)

Vòng 6: Sân nhà gặp HNACB (sân khách vòng 19)

Vòng 7: Sân nhà gặp HAGL (sân khách vòng 19)

Vòng 8: Sân khách gặp Bình Định (sân nhà vòng 21)

Vòng 9: Sân khách gặp Đà Nẵng (sân nhà vòng 22)

Vòng 10: Sân nhà gặp Thanh Hóa (sân khách vòng 23)

Vòng 11: Sân khách găp Khánh Hòa (sân nhà vòng 24)

Vòng 12: Sân nhà gặp CSG (sân khách vòng 25)

Vòng 13 Sân khách gặp SLNA (sân nhà vòng cuối)

:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0155-flowe:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0157-sun:

oleola 19-12-2007 23:07

Rơ-nê Đôm-bát-xi:“Khán đài đỏ Việt Nam đã cuốn hút tôi”
 
http://www.qdnd.vn/portal/images/Sha...TC-Ro-ne-2.jpg
Cựu cầu thủ đội Thể Công, Đỗ Văn Phúc đón Rơ-nê Đôm-bát-xi tại ga tàu.

Trong chuyến đi cùng đội Thể Công sang Đức tập huấn vừa qua, tôi có dịp cùng cựu cầu thủ Thể Công Đỗ Văn Phúc hiện đang sống tại Béc-lin, đón các cầu thủ đến thử việc, đặc biệt là những cầu thủ biết nói tiếng Đức.

Đúng giờ hẹn tại nhà ga phía Đông Béc-lin, một chàng trai trẻ da màu, dáng cao, nhanh nhẹn khoác chiếc túi thể thao hiện ra với câu nói cửa miệng: “Tôi muốn được thi đấu cho đội Thể Công Việt Nam”. Cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi về Rơ-nê đó là một người rất thật thà. Chúng tôi hỏi: “Anh đã biết đến bóng đá Việt Nam?”. Rơ-nê kể: “Đúng dịp Asian Cup 2007 diễn ra ở Việt Nam vừa rồi, vì mắc lỗi trong luyện tập nên tôi bị đội phạt nghỉ tập mấy ngày. Đó là thời gian VTV4 truyền các trận đấu ở Asian Cup 2007. Tôi có ấn tượng về sự khéo léo của cầu thủ Việt Nam nhưng tiếc là thể hình, thể lực của họ quá yếu. Đặc biệt Rơ-nê rất thích không khí cuồng nhiệt của khán giả. Rơ-nê kể: “Những làn sóng cờ đỏ sao vàng tràn đầy trên các khán đài”.

Sở trường của Rơ-nê là đá ở vị trí tiền đạo, thế mạnh của anh là đá hai chân như nhau. Trong đội hình Magdeburg (giải hạng 3 Đức), anh ghi được 12 bàn thắng, trong đó có 5 bàn bằng chân trái.

Năm 13 tuổi, Rơ-nê từ Công-gô theo bố sang Pháp, khi ấy bố anh là Đại sứ của Công-gô tại Pháp. Năm 14 tuổi, anh được CLB Bayern Munich sang Pháp tuyển chọn.

Cầu thủ Rơ-nê cao 1.90m nặng 81kg, chưa có vợ, có một con trai gần 4 tuổi với một cô sinh viên người đồng hương Công-gô đang học tại Đức. Qua mấy ngày tập luyện, ban huấn luyện Thể Công nhận xét những động tác anh thể hiện gọn gàng, nhanh nhẹn, khéo léo. Trong trận thi đấu giao hữu với đội FC Victoria /Frankfurt Oder vừa qua anh đã ghi một bàn thắng. Trong số hàng chục cầu thủ đến thử việc ở đội Thể Công, Rơ-nê là cầu thủ có triển vọng được tuyển. Hy vọng rằng, cầu thủ đam mê làn sóng đỏ Việt Nam sẽ có mặt trên sân cỏ nước ta và sẽ ghi nhiều bàn thắng giúp Thể Công chiến thắng - vô địch V-leage 2008 trong đội bóng áo đỏ Thể Công.

oleola 19-12-2007 23:17

http://farm3.static.flickr.com/2199/...b983779c_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2085/...79d342b4_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2134/...2976f9768e.jpg
Từ phải sang: Huy Anh, Quang Vinh, Minh Đức, Fenaldo, Ngọc Duy, Quốc Long.
Ngồi: thủ môn Hoàng Dương.


http://farm3.static.flickr.com/2104/...05f77b735a.jpg
Tiền đạo Văn Mạnh cùng trung vệ mới người Đức của Thể Công

oleola 19-12-2007 23:22

Đám cưới Bảo Khanh
http://farm3.static.flickr.com/2062/...0ea317db6d.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2363/...9b9219f792.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2107/...1e8c4d15dc.jpg

weekdaysman 19-12-2007 23:26

Bạn Oleola ơi, làm ơn viết lại giùm mấy cái chữ tiếng Việt đó đi, chẳng gì chị Bí cũng đã nhắc mấy lần rồi mà, viết vậy bạn có tiết kiệm được chút thời gian nào hơn không?

Về ông Riedle, mình cũng không mấy thích cái cách bạn phiên âm tên ông ấy như vậy, ngay với dân trong nghề bóng đá Việt Nam mình thì ông ấy cũng là thầy rồi, chẳng gì người Việt mình vẫn nói "nửa chữ cũng là thầy" đấy thôi, huống chi ông ấy còn đem lại những tấm huy chương mà chẳng có gì khẳng định nếu là HLV khác thì có thể đạt thành tích cao hơn được. Nói thật là về ông ấy thì bản thân mình thấy có gì đó khá giống với Hector Cuper, nghĩa là có vẻ thiếu một chút bản lĩnh để đạt được thành tích tối đa, nhưng như vậy không có nghĩa là phủ định sạch trơn những gì đã có.

Tuy nhiên, với thực tế của nền bóng đá Việt Nam, thì nếu có thuê Mourinho hay bất cứ ai làm HLV (giả sử chúng ta đủ tiền và người ta nhận lời đi nữa), chắc cũng không có nhiều hy vọng đâu! :emoticon-0106-cryin

oleola 19-12-2007 23:54

Trước hết xin lỗi vì đã gõ những chữ tiếng Việt mang phong cách tuổi teen.:emoticon-0100-smile. Cách gọi HLV này của mình cũng do thói wen, mấy bữa xem bị ức chế, nhìu lời bình luận nên wen mồm thôi. Mọi ng bỏ wa nha.
Thực tế mà nói màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển trong seagames24 vừa qua đúng là có một phần từ lỗi cầu thủ. Nhưng chúng ta không thể nói bản thân họ kém đến mức không đá nổi với Singapore, Lào, hay Myanmar. Bằng chứng rõ ràng là với những con người đấy, cách đây chưa có đầy 2 tháng, đội Vn đá ngang ngửa với những đội trùm của châu Á. Nếu bản thân họ kém thì cả năm rồi họ đã ko làm được nhiều điều như vậy. Thế nên màn trình diễn vừa rồi là hệ quả của chiến thuật sai lầm cùng với những quyết định không hợp lý của HLV trong lúc chuẩn bị trước giải.
Có thể ông Riedl hiểu bóng đá Việt Nam nhưng ông không có mang lại lời giải cho chúng ta. Ông Riedl làm việc tại Việt Nam đã 10 năm và với một khoảng thời gian lâu như vậy, có thể nói là lâu hơn cả 1 thế hệ cầu thủ, chúng ta có quyền đòi hỏi điều gì đấy nhiều hơn cái HCB Đông Nam Á. HLV Weigang ở Việt Nam có chưa đầy 2 năm nhưng cùng đã giành được thành tích vậy rồi. Còn Asian Cup vừa rồi, thành công của Việt Nam không chỉ có riêng dấu ấn của ông Riedl mà còn dấu ấn của HLV Mai Đức Chung cùng dấu ấn của cổ động viên Việt Nam. Trong suốt cả giải, Việt Nam chơi 4-4-1-1 và người đầu tiên áp dụng sơ đồ chiến thuật đấy là HLV Chung.
Dù sao cũng xin một lời cám ơn đến vị HLV này.

Oleola đã chứng tỏ mình có thể viết tiếng Việt đúng chính tả đấy chứ. Tại sao lại cứ phải lạc lõng mãi với những lỗi không đáng có thế nhỉ. Em cố gắng thêm chút nữa đi mà, chị xin...

Gấu Misa 20-12-2007 07:36

Sao oleola có nhiều ảnh về các thành viên của Thể Công vậy,chắc bạn là thành viên của fan club của Thể Công,hay bạn là một thành viên trong đội nhỉ.
Tôi cũng thích đội này lắm,vì đây là đội bóng giàu thành tích nhất VN mà,lại có nhiều cầu thủ hay nữa.
Hy vọng là mùa tới TC sẽ làm nên kì tích,vừa thăng hạng đã vô địch như HAGL đã từng làm.
Mà lịch thi đấu V-League 2008 đăng ở đâu vậy,sao mình không biết?

tuong123 20-12-2007 18:38

Có ai trong NNN hâm mộ MU không nhỉ, riêng cháu thì rất ghiền MU vì lối chơi cống hiến và tấn công rất hay

hongducanh 21-12-2007 22:43

LỊCH THI ĐẤU CHÍNH THỨC V-LEAGUE 2008:

http://i214.photobucket.com/albums/c...en-nhu/1-4.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/c...en-nhu/2-5.jpg

http://i214.photobucket.com/albums/c...en-nhu/3-5.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:54.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.