![]() |
Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung
Nhân sự kiện lớn: Lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ diễn ra tại Đà nẵng, kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng 29/3, CK mở trang này giới thiệu bộ sưu tập những hình ảnh đẹp của thành phố quê hương do những nhiếp ảnh gia không chuyên người Đà nẵng thực hiện.
Đà nẵng cũng là nơi diễn ra cuộc họp mặt lịch sử của các thành viên Diễn đàn NuocNga.Net từ 3 miền đất nước tháng 12/2008. Một cuộc hội ngộ ghi dấu ấn sâu đậm, khó phai mờ trong lòng mỗi thành viên . Mong mọi người hãy gửi vào đây những cảm xúc bằng hình ảnh của mình về thành phố miền Trung đã trở nên thân thương này nhé. Thành phố tuyệt đẹp nằm bên bờ sông Hàn http://i399.photobucket.com/albums/p...aikavn/DN2.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...aikavn/DN1.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...aikavn/DN4.jpg Đường Bạch đằng thơ mộng http://i399.photobucket.com/albums/p.../Bachdang2.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p.../Bachdang1.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...achdangdem.jpg Và đây, khách sạn "Bạch đằng" với rất nhiều...lưu luyến! http://i399.photobucket.com/albums/p...KSBachdang.jpg Cầu Sông Hàn - cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam - niềm tự hào của người dân thành phố. http://i399.photobucket.com/albums/p...auSongHan1.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...auSongHan2.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...Songhandem.jpg Lễ hội pháo hoa QT lần thứ 1 tháng 3/2008. Đội Đà nẵng với "Vũ điệu Tiên sa" http://i399.photobucket.com/albums/p...dieuTiensa.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...hoiphaohoa.jpg |
Bà Nà - Núi Chúa - Thiên đường nghỉ dưỡng
Bà Nà - Núi Chúa là một dãy núi thuộc huyện Hòa Vang cách Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam, cao 1.487 m so với mực nước biển. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 17 dến 20oC.
Ở Bà Nà, ta sẽ cảm nhận được bốn mùa riêng biệt trong một ngày: sáng - xuân, trưa - hạ, chiều - thu, tối - đông và khác với Đà Lạt là không bị ẩm ướt vì các cơn mưa nhỏ. Đặc biệt khi cơn mưa xuất hiện, chúng ta được xem mưa rơi xung quanh sườn núi mà phần đỉnh vẫn luôn khô ráo, vẫn trời mây quang tạnh, không khí thoáng đãng mát mẽ.... Sự hùng vĩ của thiên nhiên, nét hoang sơ của núi rừng, vẻ tinh khôi, trong trẻo của khí hậu khiến Bà Nà trở thành thiên đường nghỉ dưỡng và là “hòn ngọc về khí hậu” của Việt Nam. http://i399.photobucket.com/albums/p...kavn/Bana2.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/BaNaDN.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...na_nay_012.jpg Sương mù http://i399.photobucket.com/albums/p...ongmuBana2.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...gmuBana1-1.jpg Hầm rượu từ thời Pháp thuộc http://i399.photobucket.com/albums/p...aPhapoBana.jpg Cáp treo Bà nà-Suối mơ Ngày 25/3/2009 vừa qua người dân thành phố Đà nẵng đã hân hoan làm lễ khánh thành tuyến cáp treo Bà nà-Suối mơ dài 5.042,62m từ chân núi lên đến khu du lịch sinh thái ở độ cao 1.487m so với mực nước biển. Đồng thời trong dịp này Tổ chức Guinness World Records đã chính thức trao chứng chỉ công nhận đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới cho tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ. Đó là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới (5.042,62m) và có độ cao chênh lệch giữa ga trên-ga dưới lớn nhất thế giới (1.291,81m). Con đường từ cầu Thuận phước lên cáp treo Bà nà http://i399.photobucket.com/albums/p...cncptreoBN.jpg Lễ khánh thành http://i399.photobucket.com/albums/p...khanhthanh.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...khanhthanh.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/IMG_1175.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p.../bana2jpg2.jpg Nhà ga xuất phát của cáp treo có diện tích sàn vào loại lớn nhất Đông Nam Á http://i399.photobucket.com/albums/p.../gacaptreo.jpg Đến ga cuối của cáp treo, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một trong những tượng Phật Thích Ca tọa thiền lớn nhất châu Á, cao 27m, ở chùa Linh Ứng. http://i399.photobucket.com/albums/p...ngPhatbana.jpg Thoái mái ngồi ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ trong cabin http://i399.photobucket.com/albums/p...n/ngamcanh.jpg Văn nghệ chào mừng khánh thành trên đỉnh núi http://i399.photobucket.com/albums/p...rendinhnui.jpg Xin chúc mừng Đà nẵng http://i399.photobucket.com/albums/p...ae3d0c5287.jpg |
Trích:
Có lẽ thời điểm tốt nhất trong năm để thực hiện ước mơ này là vào mùa hè, phải không chị Chaika? Những ai đã đến nơi này, vui lòng mô tả và cho xin lời khuyên đi ạh! :emoticon-0155-flowe |
Khu du lịch sinh thái "Suối Hoa"
Trong dịp về quê tư tác vừa rồi, CK có dịp cùng gia đình đi đến khu du lịch "Suối Hoa". Đây là một nơi dã ngoại rất đẹp cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía tây theo đường quốc lộ 14 B (cũ ) và đường liên tỉnh 604, thuộc thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang. Thích nhất ở đây là giữa cái nắng đổ lửa của tháng 6 miền Trung, bỗng nhiên được lạc vào một nơi không khí trong lành và mát rượi bởi bạt ngàn cây xanh, suối nước trong ngần và những thác nước trắng xoá. Ở độ cao 500 mét so với mặt nước biển, nét độc đáo của khu du lịch sinh thái Suối Hoa là nằm dọc theo khe gió ( hai bên là đồi núi cao, ở giữa trũng xuống thành hình chử V ) do vậy gió biển thổi lên lồng lộng.
CK tranh thủ chộp được một số ảnh gửi lên để các bác xem. (Kỳ ọp 3 miền năm ngoái vào mùa lạnh nên các bác Đà nẵng không giới thiệu nơi đây. CK hy vọng xem bộ ảnh này các bác sẽ lên KH cho ọp 3 miền vào mùa hè tới he he.) Mê nhất là hệ thống thác nước http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05543.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05527.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05572.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...ofDSC05651.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/IMG_3544.jpg "Trong suốt đến tuyệt vời" http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05675.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05559.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05600.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...ofDSC05611.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05492.jpg Nơi "nhậu" hơi bị...lý tưởng http://i399.photobucket.com/albums/p...ofDSC05631.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05723.jpg |
Khu du lịch sinh thái "Suối Hoa"
Hệ thống nhà nghỉ quanh hồ nước, quanh sân bóng
http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC_0206.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC_0163.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05488.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05474.jpg Cầu treo "Bồng lai", điểm nhấn của khu du lịch (có bảng :" chỉ dùng để chụp ảnh. Không được đi quá 2 người. Không được nhún nhẩy!" :emoticon-0107-sweat) http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05748.jpg Chùa trên núi http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05720.jpg |
Khu du lịch sinh thái "Suối Hoa"
Ẩn mình bên dòng sông Lỗ Đông, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, vẻ đẹp tự nhiên của "Suối Hoa" được tạo nên chủ yếu nhờ màu xanh mát rượi của bạt ngàn cỏ cây hoa lá
Những thảm hoa vàng trải rộng khắp nơi: ven hồ, dọc lối đi, trong rừng bạc hà... chắc Việt nam mình chưa ở đâu có nhiều thảm hoa vàng rực rỡ như ở đây http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05484.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05490.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05739.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05718.jpg Hoa súng chen với hoa vàng http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05493.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05495.jpg Hoa giấy tím thơ mộng http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05728.jpg Hoa cau thơm ngát http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05502.jpg Cỏ cây hoa lá tốt tươi, các lối đi mát rượi http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05496.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05673.jpg http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05588.jpg |
Trích:
Còn nhiều ảnh đẹp nữa, đúng không chị? ;) Cảm ơn chị Chaika đã giới thiệu một điểm đến lý tưởng, góp phần làm cho Đà Nẵng có thêm ưu thế trong việc được chọn là nơi tụ tập lý tưởng nhất cho Hội Họp 3 miền! :emoticon-0155-flowe |
ũa sao mình ở ĐN mà không thấy nó đẹp ta :D
|
Trích:
Lính mới tò te????? :emoticon-0123-party Thật là tréo ngoe????:emoticon-0173-middl Quê mình mà không khen thì quê ai? Chắc quê " vợ":emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
A ha! Em đã nhận ra các thành viên của đại gia đình nhà bác Chai ka. Té ra bác có họ với anh nhà thơ họ " Bùi " có bài thơ tuyệt cú, mà nhạc sĩ Phan huỳnh Điểu đã phổ nhạc. Em cũng có nhiều cơ hôi, may mắn được làm việc thường xuyên với các bác ấy, đặc biệt là với phu nhân và 2 em gái nhà thơ.
Suối hoa đẹp không các bác. Hy vọng vụ off năm sau, em sẽ được làm tuor guie cho cả nhà nhé ! Ảnh bác Chai ka đã post lên khá đầy đủ rồi, em sẽ mời các bác xem thêm mọt số bức trên Bà nà mà nhà em cũng vừa đi cuối tháng 8 vừa rồi. Giờ thì không đi được nữa đâu vì mưa lắm! http://i465.photobucket.com/albums/r...DSC02172-2.jpg Trên đỉnh núi Chúa lúc 16 giờ. mây mù, sương và lạnh http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02075.jpg http://i465.photobucket.com/albums/r...DSC02092-1.jpg Điểm tọa độ được đánh dấu http://i465.photobucket.com/albums/r...DSC02172-2.jpg Khu du lịch lệ Nim đang được hoàn thiện dần, ( rất đẹp, và đầy đủ tiện nghi). Hiện đã có nhà ga cáp treo thứ hai từ nhà ga 1 nối khu Bà nà Bynight đến khu du lịch Lệ Nim, Núi Chúa. Hồi đoàn 3N đi Bà Nà, chưa có nhà ga 2, và đi bộ thí chết luôn. http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02160.jpg http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02120.jpg Ông Phật lớn nhất, một trong 3 ông nằm theo 3 góc tam giác ( Bà Nà, Sơn Trà và, Ngũ Hành Sơn. ) http://i465.photobucket.com/albums/r...DSC02144-1.jpg http://i465.photobucket.com/albums/r...DSC02145-3.jpg |
RBD cũng vừa có chuyến du lịch tại Đà nẵng. Đà nẵng luôn để lại ấn tượng đẹp cả về thiên nhiên, cảnh quan và con người trong lòng du khách.
Biển Mỹ khê bình minh - biển Mỹ khê nước sạch, thoải, sóng vừa phải với bãi cát dài vô tận http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0016.jpg Đỉnh Bà Nà - Văn minh và thơ mộng - Cảm ơn tuyến cáp treo ấn tượng đã giúp nhiều người đến được với Bà Nà. Ngày trước đi ô tô muốn chết luôn. (Ảnh của Hồ Trương view đẹp quá, chị không chộp được) http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0115.jpg Bán đảo Sơn Trà - biển xanh mê hồn Xin cảnh báo là tại khu vực này khi đi thuyền ra xem san hô, các bác nhớ là đừng phi ngay xuống biển. Đoàn của RBD có một thanh niên nhanh nhảu nhảy lặn xuống và đã đá phải cầu gai, như hàng trăm cái kim cắm vào lòng bàn chân mà chẳng thể nào rút ra được, đau đớn lắm. http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0058.jpg Đi Ca nô ra đảo Cù lao chàm http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0128.jpg Note: Lúc đi ra đảo thì đi bằng Ca nô, đến chiều về thì sóng to quá nên bên du lịch không cho phép đi ca nô, tất cả đoàn của RBD được đưa lên một chiếc tàu nhỏ của biên phòng để trở về đất liền. Khách trên tàu không được trang bị áo phao. Ra giữa biển sóng to quá nên khách say bí tỉ, không biết trời đất là gì nữa. Tàu chồm lên chồm xuống, nghiêng bên nọ, ngả bên kia. RBD ôm chặt cột tàu, bậm chặt miệng và cứ liên tưởng mình đang trên Titanic :D http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0058.jpg Bác hướng dẫn viên du lịch rất ấn tượng của Cù lao chàm. http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0134.jpg Buổi trưa du khách vẫn tranh thủ xòe quạt trên đảo :emoticon-0111-blush http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0143.jpg Hội an cổ kính http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0033.jpg Tạm biệt Mỹ khê http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0116.jpg |
Trích:
Hoa May vẫn tiếc lắm khi nghĩ đến cuộc gặp lớn của NNN tại DN-DQ không có chị! Dịp họp mặt tới nhất định mình thu xếp để gặp nhau nhé! :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
@ Hoamay: Hơn bốn năm cùng sinh hoạt trên NNN mà chưa có dịp diện kiến với Hoamay. Hy vọng một dịp off gần đây nhất HM nhé.
@ Bác Hổ: Nhà em phi vào miền Trung thăm bác thì bác lại né nhà em bay ra HN, may mà không đụng nhau trên giời, hì hì. |
Ngũ Hành Sơn
Lên Ngũ Hành Sơn một ngày trời không đẹp
http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/1NHSa.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/1NHSk.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/1NHSf.jpg Tháp Xá Lợi |
SS đang đi làm ở Quảng Trị , SS nhớ Đà Nẵng quá :emoticon-0111-blush , cảm ơn mọi người về mấy tấm hình cực đẹp về ĐN ... :emoticon-0111-blush
|
Trích:
|
Trích:
|
Bác Bản đồ và chị Bạch Dương đi "ăn mảnh" tại Đà Nẵng nhé! Nhiều ảnh thế mà ẩn mình kỹ quá, khôgn cho các em QKĐN hội kiến nghe! :emoticon-0106-cryin
http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0097.jpg Các bác mà ALO cho chúng em, chúng em mời các bác lên lên đây các bác túy lúy luôn! |
Trích:
Cũng ở tại một nhà dân gần nhà hát lớn - lúc đó đang xây dở dang và .. bị trùm mền. Không biết giờ thế nào rồi ??? Từ đó đến giờ HM không có điều kiện thăm lại nơi đó. Bao giờ có thời gian, nhờ SS "truy tìm" giúp nhà bác Lê Dựng, khu phố 5, phường 3 (hình như thế), Thành phố (trước là TX) Đông Hà nhé. Hai bác ấy có cô gái út tên là bé Lài, khi đó khoảng 10 - 11 tuổi, rất xinh và ngoan. Bác gái cùng với cô con gái kế út (cũng xinh) bán hàng vải ở chợ Đông Hà. Nhiều năm quá rồi, cũng có thể hai bác ấy không còn .. Cảm ơn SS trước! :emoticon-0150-hands Trích:
@HT: đừng có giận HM vì "bệnh nghề nghiệp" hay "bắt giò" nhé, hihi :emoticon-0100-smile |
Trích:
Trích:
Dưng mà chỉ sợ ông xã nhà RBD nổi cơn tam bành , thì RBD mới là người bị ...tội nghiệp, bác Hồ Trương nhỉ?:emoticon-0136-giggl Mình thì không "oan" lắm, bởi cũng sà xuống Bãi biển Thanh Khê nhậu một chầu, xong lại đi tiếp , ít thời gian quá, không dám trình diện bà con Đà Nẽng! http://www.panoramio.com/photos/original/26329923.jpg |
Gửi các bạn hình ảnh Cảng Đà nẵng Nish tôi chụp từ nhiều phía trong chuyến đi vừa qua:
http://i944.photobucket.com/albums/a...cture027-1.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...e026picasa.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...Picture001.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...cture002-1.jpg |
Cho em góp vài tấm mà sáng nay trên đường đi tập nhảy em tác nghiệp nhé
http://www.facebook.com/photo.php?id...&id=1781574316 Kéo lưới sớm http://www.facebook.com/photo.php?id...&id=1781574316 Bình minh sông Hàn Chúc mọi người ngày mới tốt lành! |
Bạn Totet288 pót ảnh sao không thấy gì nhỉ?
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos..._5031394_n.jpgy Sử dụng các link này xem sao nhé: http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos..._6289625_n.jpg http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos..._6289625_n.jpg |
Trích:
Bác đi tập nhảy gì thế?:emoticon-0123-party Trích:
Mấy link này phải đăng ký thành viên facebook mới xem được.:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Trích:
Trích:
Theo hình bác Nish chụp thì đây là cảng Tiên Sa Đà nẵng, Khu vực CK khoanh đen là cầu cảng, còn khu vực khoanh đỏ trước kia không có. Có lẽ là đê chắn sóng như mong ước của CK chăng? (lâu quá mình không có dịp thăm lại cảng Tiên Sa). Nếu đúng thì mừng quá. Nhờ bác Nish có dịp chụp cận cảnh xem nó có giống con đê của bác Hổ (mà mấy hôm nay đã trở nên rất nổi tiếng ấy!:emoticon-0136-giggl) không nhé. Cảm ơn nhiều. http://i399.photobucket.com/albums/p...avn/Tiensa.jpg |
Tìm giúp bác CK hình ảnh đê chắn sóng cảng Tiên Sa đây, nó cũng khá hoành tráng, dài trên 1,5km, gần bằng đê chắn sóng Dung Quất, còn đẹp thì dĩ nhiên là HƠN, vì là quê miềng mà:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe
http://i220.photobucket.com/albums/d...-chan-song.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...07/0TienSa.jpg |
Em tập nhảy hiphop dance, tập cho nó khoe người thôi mà, em còn ít tuổi lắm nên đừng gọi em là bác nhé.
Em chưa biết làm sao cho cái hình nó hiện lên được, chỉ biết insert images thế này thôi, các bác thông cảm. Bữa nay cho em góp thêm mấy cái hình nhé, các tiền bối cầm máy đừng cười em nếu ảnh không đẹp lắm nhé! http://www.facebook.com/album.php?ai...&id=1781574316 Cầu Thuận Phước http://www.facebook.com/album.php?ai...&id=1781574316 http://www.facebook.com/album.php?ai...&id=1781574316 Cầu sông Hàn quen thuộc Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha! |
Bạn totet288 thân mến, để ảnh hiện lên thì bạn phải đưa link trực tiếp của bức ảnh (bắt đầu là http:// và kết thúc là .jpg hay .gif, .png gì đó)
Thường thì khi bạn click chuột phải vào bức ảnh, thì bạn sẽ có thể nhận được địa chỉ của bức ảnh (trong trình duyệt FireFox là Copy Image Location, trong Internet Exporer thì bạn vào Properties, sẽ có địa chỉ của bức ảnh, đại loại như thế). Ví dụ bức ảnh đầu tiên của bạn có địa chỉ là http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos..._7670794_n.jpg Và sau khi sử dụng thẻ IMG của diễn đàn thì nó sẽ hiển thị lên như sau http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos..._7670794_n.jpg |
Trích:
|
Trích:
Mà bác OT nhận ra được đê chắn sóng của nhà mình, kể cũng giỏi thật!!! |
Trích:
Còn tại sao em lại nhận ra nó? Hu hu bác ơi cả chục năm bọn em lăn lộn với nó. Em nhắm mắt cũng nhận ra bác ạ. Bức ảnh đầu của bác up lên là thời kỳ đang xây dựng năm 2007. Ở vị trí này có rất nhiều người chụp. Các thành viên của NNN khi tham quan Nhà máy lọc dầu cũng đã đứng ở vị trí này: Nhưng ở vị trí này thì hình như có nhõn mình em là can đảm leo lên đỉnh núi để chộp ạ. |
Trích:
Không biết bao nhiêu người đã nhảy từ tháp Eiffel xuống. Giờ thì không thể, vì đã được xử lý để không ai có thể tiếp xúc với bầu trời! Còn câu Thuận Phước thì vẫn thế... Mới đây 1 câu sinh viên ĐH Đà Nẵng, là bạn của cháu Geo, đã nhãy xuống sông từ cầu này. Câu ta học kém, bị đuổi học... Nghe nói đây là trường hợp thứ 13... |
CHAIKA - Nghệ sĩ giàu chất thơ và chất ảnh nhất của 3N!
|
Trích:
|
bài viết rất chi tiết về thành phố đà nẵng rồi :D
|
quá tuyệt vời, muốn góp phần giới thiệu ảnh đẹp về Đà nẵng, chị CK hướng dẫn với.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.