Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Sự cố tại Việt Nam liên quan đến du khách Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1510)

hungson 14-03-2009 10:41

Sự cố tại Việt Nam liên quan đến du khách Nga
 
Các bác đọc tin này đi. Đau lòng với các bạn Nga quá :emoticon-0107-sweat

Khi tới đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, lúc 23h ngày 13/3, chiếc ôtô chở khoảng 27 hành khách, hầu hết là người nước ngoài đã bị lật đèo và rớt xuống một hố sâu. 9 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện, nhiều người khác bị kẹt trong xe.

Tài xế chiếc xe Nguyễn Thế Lâm, may mắn chỉ bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, kể lại, xe chở 24 du khách Nga, một tài xế, một nữ phiên dịch người việt và một phụ nữ khác. Xe từ Mũi Né lên Đà Lạt từ sáng qua, tối trở về Mũi Né theo quốc lộ 28 - con đường mới mở từ Bình Thuận lên Đà Lạt.

"Khi xe đang trên phần đèo lò xo của đèo Đại Ninh, vừa qua khỏi ranh giới Lâm Đồng thì bị tai nạn. Lúc đó, tôi không còn biết gì nữa", tài xế Lâm nói.

Nhận định ban đầu của CSGT tỉnh Bình Thuận, khi cho xe đổ đèo Đại Ninh, tài xế cua xe đã tự làm xe bị lật xuống vực sâu. Tại hiện trường, cảnh sát không tìn thấy dấu vết nào cho thấy có va chạm. Từ mặt đường xuống chỗ chiếc xe rơi dưới vực cách khoảng 100 m.

Một cảnh sát cho hay, đây là đoạn đường vắng, đi tắt từ Bình Thuận qua Lâm Đồng của Thủy điện Đại Ninh, rất ít người biết đến. Đại Ninh cũng chưa bàn giao cho địa phương nên tuyến đường này chưa được đặt tên. Chiếc xe bị tai nạn là loại 28 chỗ, còn mới, sản xuất năm 2007 của HTX ôtô Phan Thiết.

Theo một số người đầu tiên có mặt tại hiện trường, sau khi xe bị lật, một du khách bò được lên đường kêu cứu, lúc đó một số xe bắt đầu dừng lại hỗ trợ cứu nạn và thông báo cho các cơ quan chức năng.

Những người bị thương nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Nguyễn Bá Hy cho biết, trong sáng nay, toàn bộ người bị thương sẽ được chuyển về các bệnh viện TP HCM để có đủ điều kiện điều trị hơn.

Số khách này mua tour lẻ (không theo đoàn) của một công ty du lịch tại TP HCM để đến Đà Lạt tham quan. Do đó hầu hết người trên xe chỉ mới kịp làm quen với nhau, thậm chí chưa biết tên. Trên giường cấp cứu tại bệnh viện Lâm Đồng, khách được đánh số ký hiệu chứ chưa xác định danh tính.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và tự xã hội (PC 14) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường vụ tai nạn để khám nghiệm, cứu nạn.

Nơi xảy ra tai nạn là vùng trống, không có dân cư, vực sâu, nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Vnexpress.net

Hoa May 14-03-2009 12:07

Kinh hoàng và đau lòng thật!

Đoàn khách của một người bạn Hoa May cũng làm du lịch với Nga đi về trước vài tiếng, được an toàn. Nghe tin, họ thực sự kinh hoàng!

Không biết chia xẻ thế nào với những du khách Nga đã thiệt mạng!

Hôm qua là Thứ sáu Ngày 13 đấy!

Chúc mừng bác Hogia DQ đã trở về "đại ngàn" an toàn trong chuyến bay chiều hôm qua, thứ sáu ngày 13!

USY 14-03-2009 13:17

Nghe nói đây là khách của công ty Nga "Ланта-тур" liên doanh với công ty du lịch Ánh Dương của Việt Nam. Đa số báo đưa tin đến nay có 11 người tử nạn, tin TTXVN nói có tất cả 15 người chết, trong đó có 1 guide là nữ người Việt Nam ( http://www.vietnamplus.vn/home/xahoi...03141663271370 ), nhiều người bị thương nặng. Đoàn khách này nghỉ ở Phan Thiết, mua tour lẻ tham quan Đà Lạt trong ngày (sáng đi tối về), trên đường từ Đà Lạt (Lâm Đồng) về Mũi Né thì bị nạn ở đèo lò xo gần Thủy Điện Đại Ninh.
Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất đối với du khách Nga tại Việt Nam, và chắc chắn sẽ còn tác động tiêu cực lâu dài đối với ngành du lịch nước mình. Tổng lãnh sự TP Hồ Chí Minh đã tới ngay hiện trường vụ tai nạn để phối hợp khắc phục hậu quả.
Thật đau lòng!

thaond_vmc 14-03-2009 15:46

В ДТП на юге Вьетнама погибли девять российских туристов

время публикации: 09:20
последнее обновление: 11:16






По крайней мере девять россиян и одна гражданка Вьетнама погибли в ДТП на юго-востоке Вьетнама, еще 15 человек пострадали, сообщило агентство AFP со ссылкой на медиков.

Инцидент произошел в субботу рано утром, когда автобус, в котором находились 24 туриста из России и переводчица с вьетнамского, перевернулся в провинции Тхуанхай.

"Семь россиян и гражданка Вьетнама погибли сразу же, а еще двое россиян скончались после того, как они прибыли в больницу", - сообщил директор больницы, куда были госпитализированы пострадавшие.


Báo điện tử "Newru.com" lấy nguồn của AFP thông báo có 09 người Nga và một nữ công dân VN thiệt mạng.

matador 14-03-2009 15:46

Các tuyến đường lên Đà lạt rất nguy hiểm ( nhất là khi đi xuống - đổ đèo ) , em vài lần đi Đà lạt bằng xe hơi từ các hướng khác nhau , nói chung là đáng sợ - đèo cao trùng điệp - vực thẳm hun hút , hốt lắm , cứ như trong phim Tây Du Ký .
Tội nghiệp những người bị nạn trên chuyến xe oan nghiệt đó , cầu mong cho linh hồn họ được siêu thoát !

mig-31 14-03-2009 16:49

Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng: 24 du khách Nga chết và bị thương
 
Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng: ít nhất có 11 người chết
(NLĐO)- Lúc 23 giờ ngày Thứ Sáu, 13-3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 28, đoạn giáp ranh tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, làm toàn bộ 24 du khách người Nga có mặt trên xe chết và bị thương nặng. Tin mới nhất, đã có 9 người tử vong tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.
http://images.nld.com.vn/Images/Uplo...975TAI-NAN.jpg
Cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết: bệnh viện nhận được thông tin hỗ trợ cấp cứu vụ tai nạn vào khoảng 23 giờ đêm ngày 13-3. Thông tin vụ tai nạn này ngay lập tức được báo cáo cho lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và một đội ngũ cấp cứu khác, được tổ chức đầy đủ, được tiếp tục điều gấp đến hiện trường.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi có được 16 người đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có 7 nam, 7 nữ, 1 em nhỏ, (toàn bộ là người Nga) và một tài xế người Việt Nam. Do bị chấn thương 2 nữ nạn nhân người Nga đã tử vong.
http://images.nld.com.vn/Images/Uplo.../tai-nan-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo công tác cấp cứu

Ngay sau khi tai nạn xảy ra và nhận được tin báo của vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có mặt và chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp cấp cứu nạn nhân. Ông Huỳnh Đức Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đang có mặt tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chỉ đạo cấp cứu nạn nhân. Chúng tôi tiệp tục thông tin vụ tai nạn này trong các bản tin tiếp theo.

Đến 9 giờ sáng ngày 14-3, bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã làm thủ tục chuyển viện cho 4 bệnh nhân bị chấn thương nặng về Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM.

mig-31 14-03-2009 16:51

THÔNG TIN TIẾP VỤ XE KHÁCH LAO XUỐNG VỰC TẠI LÂM ĐỒNG – BÌNH THUẬN
Đã có 11 người chết, 16 người bị thương
(NLĐO)- Như chúng tôi đã đưa tin: đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14-3, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra gần đèo Đại Ninh, đoạn giáp ranh giữa huyện Đức Trọng ( Lâm Đồng) và huyện Bắc Bình( Bình Thuận) làm 27 người có mặt trên xe chết và bị thương nặng.
> Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng: ít nhất có 11 người chết

Tính đến chiều ngày 14-3, theo thống kê của cơ quan chức năng 2 tỉnh: đã có 11 người chết, 16 người bị thương. Chiếc xe ô tô bị tai nạn được xác định mang biển kiểm soát 86H-2329 do tài xế Nguyễn Thế Lâm ngụ tại Phan Thiết( Bình Thuận) điều khiển. Trong số 27 nạn nhân, có 24 người là người Nga. Khu vực xảy ra tai nạn rất ít dân cư, đèo dốc nguy hiểm nên đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Ngay trong đêm, sau khi nhận được tin báo, công an huyện Đức Trọng và các y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng đã đến ngay hiện trường để ứng cứu. Ngay sau đó, đoàn cán bộ gồm 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng của bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cũng đã đến hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hiệp – khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết: khi chúng tôi đến hiện trường ( cách công trình thủy điện Đại Ninh 3km) nhưng không thể tiếp cận được chỗ xe ô tô bị nạn bởi xe đã bị rớt xuống 1 vực sâu gần 100m. Trước đó, đoàn cán bộ y, bác sĩ và các đồng chí công an của huyện Đức Trọng đã cùng những người dân và cán bộ, công nhân của nhà máy thủy điện Đại Ninh cũng như nhà máy thủy điện Bắc Bình đã lặn lội giữa đêm đen tối, không có ánh đèn, chỉ có những ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn pin để đưa được 16 nạn nhân lên xe về cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện và sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ đoàn đi cứu hộ cho biết: 9 người đã bị chết tại chỗ sau khi vụ tai nạn xảy ra, 1 người bị thương nhẹ nên không đi lên Lâm Đồng để điều trị mà chỉ sơ cứu tại chỗ. Sau khi đưa bệnh nhân về, bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã huy động hết lực lượng và mọi khả năng có thể để cứu chữa các nạn nhân. Do bị thương quá nặng, 2 nạn nhân người Nga đã chết.

Và khoảng 10 giờ sáng 14-3, xe của bệnh viện Việt – Pháp( TP.HCM) đã lên Đà Lạt để đưa xác 2 nạn nhân về TP.HCM để quàn theo yêu cầu của Tổng lãnh sự quán Liên Bang Nga. Tên của các nạn nhân chưa thể xác định đầy đủ.

Đến 14 giờ chiều ngày 14- 3, toàn bộ số nạn nhân của vụ tai nạn đã được 9 chiếc xe cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đưa về TPHCM điều trị. Theo bác sỹ Nguyễn Bá Hy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thì đây là vụ tai nạn giao thông có số lượng bệnh nhân đông nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ. Tuy nhiên tại hiện trường không cho thấy có vụ va chạm nào. Chiếc xe 86K-2329 thuộc quản lý của hợp tác xã ô tô Phan Thiết, loại 28 chỗ ngồi và được sản xuất năm 2007. Được biết, số du khách nói trên đi du lịch tour lẻ, không phải theo đoàn từ Mũi Né lên Đà Lạt vào sáng ngày 13-3 và đến tối cùng ngày từ Đà Lạt trở về lại Mũi Né, tuy nhiên đến khu vực đèo Đại Ninh thì xảy ra vụ tai nạn nói trên.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận cũng như các cơ quan chức năng đang vào cuộc và tích cực điều tra để làm sáng tỏ vụ tai nạn.
Theo nld.com.vn

Siren 14-03-2009 19:52

Đau lòng quá! Cầu mong linh hồn những người Nga tử nạn ấy siêu thoát !

USY 14-03-2009 20:23

14 марта 2009 года 16:10
Российские туристы погибли во Вьетнаме

В результате ДТП во Вьетнаме погибли девять российских туристов: автобус, возвращавшийся с экскурсии в городе Далате, сорвался в пропасть. Пострадали 15 наших соотечественников, состояние некоторых из низ критическое

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме в результате падения автобуса в пропасть погибли российские туристы. МЧС России опубликовало список погибших и пострадавших в катастрофе.

По данным ведомства, девять человек погибли, 15 - пострадали. Среди погибших шесть жителей Москвы: Озеров Владислав, 1972 года рождения, Озерова Ярославна, 1971 года рождения, Болошова Ирина, 1983 года рождения, Фролова Ирина, 1963 года рождения, Твердохлеб Андрей, 1979 года рождения, Ушанова Ирина, 1956 года рождения; две жительницы Санкт-Петербурга: Джумалиева Валия, 1986 года рождения, Гвызина Ольга, 1959 года рождения; и одна жительница города Сургут: Седервичус Галина, 1964 года рождения.

Ранее представитель посольства России в Ханое подтвердил гибель девяти российских туристов и вьетнамского гида-переводчика. "На данный момент есть информация о девяти погибших россиянах", - сказал "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства Алексей Шевцов.

Также он сообщил, что "всего в автобусе было 24 россиянина, в том числе двое детей и два вьетнамца - гид-переводчик и водитель". "Пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии", - сказал он. "Одна россиянка самостоятельно выбралась из автобуса и отказалась от госпитализации. С места происшествия её забрал муж", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что все пострадавшие доставляются в госпиталь Терей (Chợ Rẫy) в город Хошимин. В настоящий момент полиция страны выясняет причины аварии. Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами, возвращавшийся с экскурсии в городе Далате, сорвался в пропасть.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии авария произошла вчера вечером, когда два автобуса с российскими туристами возвращались с большой однодневной экскурсии.

"В гостиницу вместо двух автобусов вернулся один автобус. О втором автобусе не было никаких сведений. Как выяснилось, одна из легко пострадавших в результате аварии женщин-туристок позвонила затем доехавшему в первом автобусе мужу и сообщила, что автобус упал с двухсотметровой высоты. По предварительным данным, его подрезал мотоциклист", - сообщили в РСТ.

"Сразу же после этого звонка на место аварии (примерно 150 км от г.Далат) были направлены несколько машин "скорой помощи", и пострадавших сразу же начали развозить по больницам", - подчеркнул собеседник агентства.

Руководство компании "Ланта-Тур-Вояж", туристы которой пострадали в этой аварии, в данный момент решает вопросы с оказанием помощи пострадавшим. В туристической компании создан оперативный штаб, т.к. авария серьезная и в ней серьезно пострадали люди.

Как сказал президент РСТ Сергей Шпилько, "это достаточно крупная компания с большим опытом работы на рынке, и туристы были застрахованы в компании "Ингосстрах". "У нас нет сомнений, что помощь пострадавшим будет оказана в полной мере", - сказал он.

Между тем, как сообщила вице-президент компании "Ланта-Тур-Вояж" Татьяна Коршунова, пострадавшие туристы госпитализированы, их состояние - стабильное, "Девять россиян погибли, остальные находятся в стабильном положении - угрозы для жизни нет", - сказала она порталу "Интерфакс-Туризм", уточнив, что что пострадавшие находятся в госпитале в городе Хошимин.

Президент РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнование семьям погибших россиян, сообщила пресс-секретарь главы российского государства Наталья Тимакова. По ее словам, президент в телефонном разговоре поручил главе МЧС Сергею Шойгу оказать все необходимое содействие, в том числе по доставке тел российских туристов на родину. Медведев также поручил Шойгу оказать возможную помощь россиянам, пострадавшим в результате аварии.

Премьер-министр РФ Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших россиян, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Вьетнама и намерены оказать пострадавшим в автокатастрофе россиянам все возможное содействие. "К месту происшествия выехал консул генерального консульства России в Хошимине. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями и туркомпанией "Ланта-Ан Трэвел", организовавшей данную поездку, и оказывает пострадавшим максимальное содействие", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

Как отмечается в документе, в настоящее время принимаются меры по доставке пострадавших в ближайшие госпитали для оказания экстренной медицинской помощи.

МЧС России уже открыло "горячую линию". "В Центре экстренной психологической помощи открыт телефон "горячей линии" (+7-495-626-37-07), по которому могут обратиться родственники погибших и пострадавших в результате аварии автобуса на юге Вьетнама", - сообщили "Интерфаксу" в управлении информации МЧС России.

Еще одна "горячая линия" открыта в Санкт-Петербурге по телефону +7-812-718-25-16, добавили в МЧС.

Это не первая крупная автокатастрофа с участием российских туристов за последние месяцы. Так, шестнадцатого декабря 2008 г. в Израиле недалеко от города Эйлат упал в пропасть автобус с представителями российских турфирм, приехавшими на ознакомительный тур. Тогда 24 человека погибли и 25 пострадали.

Шестью днями позже автобус, в котором находились возвращавшиеся с экскурсии туристы, в том числе и граждане России, попал в аварию на трассе Дахаб - Шарм-эль-Шейх в Египте. По версии следствия, у автобуса лопнула покрышка переднего колеса, водитель потерял управление, и машина упала в кювет. Жертвами этого ДТП стали шестеро россиян и одна гражданка Украины, 17 человек пострадали. Еще одна россиянка скончалась позже в больнице.

Tin trên của Interfax tương đối tổng hợp, nguồn đáng tin cậy, mời các bác tham khảo.

USY 14-03-2009 20:46

17h chiều nay, trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Trương Minh Giảng, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện bệnh viện đã tiếp nhận 16 nạn nhân từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có thể khẳng định tình trạng của 4 nạn nhân (ba người lớn và một thiếu niên), là bị chấn thương nhẹ.Số còn lại đang được xét nghiệm.

Trở lại vụ tai nạn kinh hoàng tại Bình Thuận, ông Lâm Quang Hiền, Giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, số người Nga ở 6 khách sạn: Sealion Resort, Pannadus, Bamboo Village beach, Hoàng Ngọc, Amaryllis và Phú Hải Resort của Phan Thiết.

Cũng theo ông Hiền, những người này đã ký hợp đồng với Công ty du lịch lữ hành Antatreal - Phan Thiết để thực hiện cuộc hành trình: Phan Thiết - Mũi Né - Đà Lạt - Nha Trang - TP HCM - Cần Thơ - Vĩnh Long - Tà Cú. Chiếc xe bị tai nạn là chủ xe Nguyễn Thị Hồng Sâm thuộc Hợp tác xã ôtô Phan Thiết.

Theo quan sát ngay tại hiện trường, chiếc xe 28 chỗ đã bay xuống vực từ bên kia đường. Nhiều khả năng tới khúc cua trên đèo Lò xo (cách Đà Lạt 70 km), lái xe đã bị lạc tay lái, mất phương hướng và lao xuống vực sâu 100 m, vết trượt kéo dài hơn 200 m từ trên xuống vực.

Hơn 100 người gồm lực lượng công an, cứu hộ, công nhân thủy điện Đại Ninh đã tập trung cứu nạn. Tài sản được tìm thấy tại hiện trường gồm 7 triệu đồng trong túi của hướng dẫn viên được xác định lại là anh Phan Bá Trinh, còn lại là thẻ tín dụng của các nạn nhân người Nga.

Quốc Dũng - Phan Huy Chương (VnExpress.net)

sinhvienirk 15-03-2009 02:00

Hic, hôm nay truyền hình Nga cũng đua tin chuyện này. Đau lòng quá! Hè này mấy thầy cô Nga ở truờng em đang định sang VN du lịch, mà thế này...

Siren 15-03-2009 09:41

Chị Râu Ria ơi, em đọc hiểu được 80% bài tin tiêng Nga, Cảm ơn chị nhiều nha! Lâu rồi em mới lại nghiền ngẫm русский язык đây.

USY 15-03-2009 10:32

Tin TTXVN:
Ngày 14/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev về vụ xe du lịch chở 24 khách du lịch Nga, trên đường từ Đà Lạt đi Phan Thiết gặp tai nạn.

Bức điện có đoạn viết: “Tôi rất đau buồn được tin một chiếc xe chở khách du lịch Nga trên đường từ Đà Lạt đi Phan Thiết, Việt Nam gặp tai nạn, hiện tại làm 9 khách du lịch Nga thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Cho phép tôi được gửi tới Ngài Tổng thống và qua Ngài tới gia đình các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất."

Chủ tịch nước cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam ngay lập tức đã triển khai công tác cứu nạn.
"Tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ vụ việc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cứu chữa những người bị thương, cũng như hỗ trợ cho thân nhân những người bị nạn giải quyết các công việc cần thiết để đưa thi hài về nước,” Chủ tịch nước nói.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Bình Thuận tối 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cũng thông báo việc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Liên bang Nga Medvedev, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi thư thăm hỏi đến Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Ông nói các cơ quan chức năng của Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

001 15-03-2009 20:12

Nga điều máy bay tới Việt Nam chở nạn nhân vụ tai nạn
 
Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga đưa một máy bay tới Việt Nam trong hôm nay để đưa những du khách Nga bị thương trong vụ tai nạn ôtô tại tỉnh Bình Thuận về nước.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3...E/D7/IL76u.jpg

“Một máy bay Il-76 sẽ cất cánh từ sân bay Ramenskoye vào sáng 15/3. Máy bay mang theo thiết bị y tế và những thứ cần thiết để vận chuyển người bị thương”, một nữ phát ngôn viên của bộ thông báo.

Bộ Các tình trạng khẩn cấp cho biết, 15 người Nga bị thương trong vụ lật xe ôtô tại Bình Thuận. Trên xe có 24 người Nga và hai người Việt Nam (tài xế và hướng dẫn viên).

Hướng dẫn viên người Việt Nam thiệt mạng khi chiếc xe lật đèo Đại Ninh (Bình Thuận) vào tối 13/3 trên đường từ Đà Lạt về Mũi Né.

Ngày 14/3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gửi lời chia buồn tới gia đình những du khách Nga gặp nạn. Ông cũng yêu cầu Bộ Các tình trạng khẩn cấp thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo rằng thi thể của những du khách thiệt mạng sẽ được đưa về nước, còn những người sống sót sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết.


Minh Long (theo Ria Novosti)
-VnExpress-

Petalina 15-03-2009 23:22

Privet vsem,,
Ot moego serdsa, moe soboleznovanie rodstvenikami pogivshyh i postradavshimi!!! :((

hungmgmi 16-03-2009 08:24

Sau khi hay tin về vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều công dân Nga bị thiệt mạng và bị thương tại Bình Thuận, ngày 14/3/2009, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga đã gửi điện chia buồn đến Hội hữu nghị Nga-Việt.
Thông tin đọc được trên báo cho thấy chiếc xe đã bị mất phanh và sau đó mất lái.
Một hình ảnh phản cảm mà những ai xem tivi tối qua đều cảm thấy: Đoàn đại biểu do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu vào thăm Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Nga trong vụ tai nạn. Ngay phía sau Bộ trưởng là một phụ nữ béo tốt đi theo miệng cười hết cỡ, tươi như hoa. Vào chỗ đó mà còn cười được hay sao?:emoticon-0127-lipss

hungmgmi 16-03-2009 09:52

Nguồn tin từ ĐSQ Nga cho biết 4h30 sáng nay máy bay của Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga chở các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, người thân của những người gặp nạn đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến các công việc sẽ tiến hành khẩn trương để 17h chiều nay, máy bay có thể quay trở lại Nga.
Trên một trang của Nga có đăng tấm ảnh của gia đình anh Andrey Tvezdockceb người Moskva. Chỉ vài tiếng trước lúc mất, anh đã chụp ảnh với con gái Maria 4 tuổi và đăng lên trang odnoklassniki.ru, chia sẻ niềm vui đi đó đây với các bạn học cũ. Không ngờ, đó là bức ảnh cuối cùng người đàn ông 30 tuổi này chụp với con gái của mình.

http://life.ru/media/content/0309/16...17b2b5fea0.jpg
Còn đây là người vợ của anh, chị Polina. Theo tin đăng trên vietnamnet, chị bị đa chấn thương ngực và thắt lưng, gãy răng. Khi xe lao xuống vực, với bản năng của người mẹ, chị đã ông chặt con gái vào lòng để che chở và đã cứu sống được bé:
http://life.ru/media/content/0309/35...1d5b7b452e.jpg

matador 16-03-2009 11:01

Trích:

Petalina
Privet vsem,,
Ot moego serdsa, moe soboleznovanie rodstvenikami pogivshyh i postradavshimi!!!
Sao mà lắm AMI và IMI thế này hả bạn Petalina ???

Nên chăng viết bằng tiếng Nga để cho đối tượng bạn chia sẻ dễ tiếp nhận hơn !

Petalina 16-03-2009 12:20

ops,proshu proshenie, ne mogu russkim alfavitom pisat. Net uslovia !!! bylo tak davno chto vspomnit "am, im" ili "ami, imi" . Nado gramatiku eshe raz vyuchit!
Derzhis! :)

hungmgmi 16-03-2009 13:40

@Petalina: Nếu bạn có khó khăn khi viết tiếng Nga, hãy ghé vào trang translit.ru nhé, tha hồ gõ tiếng Nga bằng bàn phím thường, nhanh và thuận tiện lắm. Gõ xong, copy và dán vào đây là xong.

hungmgmi 16-03-2009 13:47

Chuẩn bị đưa các nạn nhân Nga về nước

- Sáng 16/3, Đội cứu hộ Liên bang Nga đến bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện công tác kiểm tra sức khỏe 14 nạn nhân Nga bị thương trong vụ tai nạn tại đèo Đại Ninh (Bình Thuận) để chuẩn bị đưa về nước.

Có mặt trong buổi sáng cùng ngày, Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm các nạn nhân.


Sáng 16/3, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại đèo Đại Ninh hôm 13/3. Buổi sáng cùng ngày, các bác sĩ đoàn cứu hộ Liên bang Nga cũng có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị đưa các nạn nhân người Nga lên máy bay về nước. Ảnh: Đoàn Quý- Quốc Quang
Trao đổi với đại diện Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga và các thành viên trong đội cứu hộ, ông Quang nói: “Chúng tôi chia sẻ mất mát trong vụ tai nạn này với Chính phủ Liên bang Nga. Chính phủ Việt Nam và các ban ngành đã rất nỗ lực quan tâm, chữa trị cho các nạn nhân sau khi xảy ra tai nạn. Việt Nam sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và mong muốn hai bên hợp tác để giải quyết vụ việc thỏa đáng”.

Các thành viên đội cứu hộ cũng gởi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân và các bác sĩ đã hết mình chăm sóc cho những du khách Nga trong vụ tai nạn đáng tiếc.

Trong lịch trình làm việc sáng 16/3, Đội cứu hộ Liên bang Nga đã thăm các bệnh nhân đang điều trị hồi sức tại lầu 9 và lầu 10 Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong đoàn du khách Nga đã gặp nạn ngày 13/3 là em Katya, 4 tuổi. Các bác sĩ cho biết hiện Katya đã bình phục, tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại.

Theo ghi nhận của VietNamNet, Katya đã có sự ổn định tâm lý sau vụ tai nạn kinh hoàng vào thứ 6 ngày 13/3. Khi đoàn vào thăm, em đang chơi đùa với mẹ và trả lời hết các câu hỏi của bác sĩ trong Đoàn cứu hộ Liên bang Nga.

Thứ trưởng Trần Đại Quang đã tặng hoa và chúc Katya sớm bình phục hoàn toàn để có mặt trên chuyến bay về nước với 13 người khác trong chiều nay (16/3).

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Minh Trường, Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: sẽ có một cuộc hội chuẩn vào buổi chiều cùng ngày để tổng kiểm tra sức khỏe 14 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Qua kết quả đánh giá tâm lý sơ bộ của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bệnh nhân Nga có thể lên máy bay về nước.

Có mặt trong đoàn lãnh đạo đi thăm các bệnh nhân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng Cục phó Tổng Cục du lịch cho biết thêm: sẽ có 6 xe chuyên dụng hỗ trợ cho Đội cứu hộ đưa 14 bệnh nhân ra sân bay. Tai nạn xảy ra là điều đáng tiếc, Chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân và Chính phủ Liên bang Nga.

Khoảng 17 giờ chiều 16/3, các nạn nhân sẽ lên máy bay về nước.
Nguồn:
http://www1.vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/836317/

hungmgmi 16-03-2009 13:52

Trong bản tin trên của vietnamnet có viết:
"Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong đoàn du khách Nga đã gặp nạn ngày 13/3 là em Katya, 4 tuổi. Các bác sĩ cho biết hiện Katya đã bình phục, tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại.

Theo ghi nhận của VietNamNet, Katya đã có sự ổn định tâm lý sau vụ tai nạn kinh hoàng vào thứ 6 ngày 13/3. Khi đoàn vào thăm, em đang chơi đùa với mẹ và trả lời hết các câu hỏi của bác sĩ trong Đoàn cứu hộ Liên bang Nga.

Thứ trưởng Trần Đại Quang đã tặng hoa và chúc Katya sớm bình phục hoàn toàn để có mặt trên chuyến bay về nước với 13 người khác trong chiều nay (16/3)"

Trong danh sách đoàn này không có bé Katya, mà chỉ có bé Maria, 4 tuổi (Твердохлеб Мария, 2005 года рождения (Москва) )

Petalina 16-03-2009 14:30

ок, без проблемы! Спасибо

Nong_dan_wto 16-03-2009 19:04

Theo thông tin vỉa hè mới nhận được, nguyên nhân mà chiếc xe lao xuống vực là do tài xế ... tiết kiệm. Theo lời thuật lại của một nạn nhân người Nga thì tài xế đã tắt máy khi xe chuẩn bị xuống đèo để tiết kiệm vài ngàn đồng tiền xăng, và tại nạn đã xảy ra.
Theo tôi, nguồn tin này không đúng, vì các xe tải, xe khách cỡ lớn đều phải dùng bộ trợ lực tay lái, mà bộ trợ lực chỉ làm việc khi máy xe đang hoạt động, do đó, không tài xế nào dám đổ đèo mà tắt máy xe cả, chẳng khác nào tự sát.

hungson 17-03-2009 07:28

Tôi nghĩ không tài xế nào dám tắt máy xe để mà đổ đèo đâu . Khi xuống đèo tất cả các xe đều chạy ở số 2 hoặc 3 nhằm giảm tốc độ lao theo quán tính của xe . Chưa kể những xe sử dụng thắng hơi nếu mà tắt máy thì bộ phận compressor không làm việc thì đâu có đủ áp lực để thắng ( phanh ) lại khi muốn giảm tốc độ . Sẽ có 2 giả thiết :
1. Khi đổ đèo xe mất thắng
2. Xe đổ đèo với tốc độ cao tài xế chủ quan nên khi vào cua không làm chủ được tốc độ và mất lái rồi lao xuống vực .
Nhìn những ánh mắt thất thần và các vết thương trên mặt của các du khách Nga mà thấy đau lòng quá . Du khách Nga ngày càng đến VN để du lịch nhiều không biết sau vụ này có làm giảm lượng du khách Nga sang VN ko nữa ?

TrungDN 17-03-2009 16:36

Tôi cũng không nghĩ là tài xế tắt máy đổ đèo đâu. Nhưng có một lỗi mà rất nhiều tài xế hay mắc phải khi đổ đèo là không trả số thấp mà vẫn để số cao và rà thắng (phanh). Đã có lần tôi đi Điện biên thấy sau khi xe đổ dốc một đoạn, đi ngang qua chỗ rãnh nước thấy tang xe nóng đến mức nước chạm vèo kêu xèo xèo. Rồi khi làm ở Bà nà, tôi thấy nhiều xe máy bị cháy ổ bi sau chỉ vì không chịu về số thấp đổ dốc mà chỉ dùng thắng (phanh). Kinh nghiệm đi đường đèo là khi đi lên dốc chạy số nào thì khi về xuống dốc chạy số đó.
Việc để xảy ra tai nạn cho khách du lịch đương nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến việc quảng bá hình ảnh VN cho khách du lịch. Nhưng không chỉ ở VN, gần đây du khách Nga bị rất nhiều tai nạn khi đi du lịch. Vụ nặng nhất mới đây là ở Israel mà nguyên nhân, theo du khách sống sót tả lại, là do xe khách đua xe với xe khác vượt ẩu gây ra, còn nguyên nhân chính thức của cảnh sát Israel kết luận là do xe không đảm bảo kỹ thuật (lái xe có thâm niên 20 năm và là người có uy tín về lái xe an toàn ở Cty).

sinhvienirk 17-03-2009 18:55

Những du khách sống sót kể lại vụ tai nạn kinh hoàng vừa trải qua tại Việt Nam
Chiếc xe buýt chở theo 24 công dân Nga và một nữ hướng dẫn viên du lịch người bản xứ đã đi theo đường núi quay trở về khu nghỉ mát ven biển Phan Thiết từ chuyến tham quan thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, Đà Lạt còn được gọi là “Paris của Việt Nam”, vì thế nên các du khách Nga thường thích được đi tham quan đến đây. Theo lời của người tài xế may mắn sống sót thì chiếc xe buýt bỗng nhiên không thể phanh lại được và trượt ngã xuống vực thẳm với độ cao 200 mét.

Và kết quả là đã có 7 du khách Nga và nữ hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam bị chết ngay sau đó. Sau đó có thêm 2 người nữa đã qua đời tại bệnh viện. Thông tin về những người chết và bị thương đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

- Trong chiếc xe buýt xấu số ấy có các du khách đến từ Matxcơva, Saint Peterburg và Xurgut, - tờ “Sự thật Komsomol” đã ghi lại lời kể của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh Nhikolai Ubushiev. – Tất cả có 9 du khách Nga và 1 nữ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam bị chết, 15 người còn lại đều bị thương và hiện tại đang nằm viện trong tình trạng phục hồi bình thường.


“Tôi đã khuyên cô ấy đừng nên đi rồi….”

Gia đình Gvizinưkh từ Saint Peterburg đã chuẩn bị từ rất lâu cho chuyến đi du lịch đến Việt Nam lần này: từ việc đặt vé từ sớm đến việc sắp xếp hành lý… Tất cả có 3 người đi: 2 vợ chồng Vladimir – Olga và người con gái Kachia. Và thật không ngờ chuyến đi bất hạnh ấy đã cướp đi sinh mạng của Olga.

Tại căn hộ của bố mẹ người phụ nữ xấu số vừa qua đời bị bao trùm trong một bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Bàng hoàng và ngỡ ngàng trước tin buồn ập đến, họ chỉ còn biết chờ đợi để biết thêm thông tin về số phận những người thân yêu của mình. Nhóm phóng viên của “Sự thật Komsomol” đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với bố mẹ của Olga:

- Các anh thấy đấy, chúng tôi chỉ biết sống và chờ đợi trong tình trạng buồn thảm như thế này, - lấy tay áo quệt vội những giọt nước mắt, mẹ của người phụ nữ xấu số Larisa Khramova thổn thức, - con gái tôi ra đi thật vội vàng quá, chẳng kịp để lại cho bố mẹ nó lời nào cả. Chúng tôi đã may mắn liên lạc được với con rể Vladimir sau đó, anh ta có kể lại đôi chút về vụ tai nạn rằng vào lúc đó chiếc xe buýt đang vượt qua khúc cua cuối cùng, và họ đã có thể trở về khách sạn an toàn nhưng bỗng dưng tiếng phanh xe kêu lên khủng khiếp, còn bánh xe thì bị cày nát trên mặt đường. Ngay sau đó là cú rơi khủng khiếp nhất dẫn đến tai nạn thảm khốc, tất cả hành khách đều bị lật ngược theo xe và khiến cả mái xe bị bung ra, rất nhiều người đã bị cú rơi đó quăng đi khá xa chỗ chiếc xe bị rớt.

Cả gia đình Gvizinưkh đều là những người thích đi du lịch. Vlađimir lại làm việc ở ngành du lịch nên mỗi năm gia đình họ đều đi du lịch ở các nước trên thế giới.

- Trước mỗi chuyến đi của con gái tôi, tôi đều bảo nó đừng nên đi, - bà Larisa Khramova nhớ lại. – Khoảng thời gian cuối cùng tôi gặp nó thường xuyên có những thông tin rằng ở nhiều nơi có các vụ tai nạn giao thông kinh hoàng…..Còn nó thì cứ một mực phẩy tay và bảo rằng: “Mẹ đừng lo lắng! Chúng con vẫn còn trẻ nên cứ hãy vui chơi cái đã”.

Vladimir và con gái Kachia vẫn còn chưa hay biết người phụ nữ thân yêu của họ đã qua đời.

- Trên điện thoại Vlađimir nói rằng nó sẽ đi tìm vợ, - bà Larisa Khramova cho biết. – Sau đó thì nó khóc lóc và đưa điện thoại cho Kachia. Con bé cũng bảo với tôi rằng – Mẹ cháu hiện không ở cùng bệnh viện với bố con cháu nhưng cháu và bố sẽ đi tìm mẹ sau khi xuất viện.

Trong danh sách những người chết của vụ tai nạn kinh hoàng còn có thêm một cô gái đến từ Saint Peterburg tên là Naili Đjumaloevoi.

- Đó là đứa bạn gái của Katin, - bà Larisa Vlađimirovna cho biết. – Cả 2 đứa đều học chung với nhau từ cấp 3. Đây là lần thứ 2 bọn nó đi chơi cùng nhau thế mà ……!

Ngoài ra, còn có thêm một tấn bi kịch nữa trong gia đình Tverdokhleb đến từ Matxcơva. Người phụ nữ 30 tuổi Polina và cô bé 5 tuổi Masha đã mất đi người chồng – người bố của mình là Andrei trong vụ tai nạn vừa qua. Còn trên trang web của Andrei vẫn còn nguyên dòng tin nhắn để lại cho bạn bè của mình là: “Mình sẽ ở Việt Nam cho đến 19 tháng 3…”



Cô bạn Katya và Nailia, ai có thể biết trước được điều gì?

“Chúng con vẫn còn sống!”


Việc đầu tiên những người còn sống sót sau tai nạn làm là tìm cách gọi ngay cho người thân của mình ở Nga.

- Sergay đã bay đến Việt Nam cùng với người yêu của nó Aleksandra Ponomareva, -bà Tachiana Ivanovna, mẹ của chàng trai đến từ Surgut Sergay Rud cho biết.- Bọn nó tuy quen biết nhau chưa lâu, chỉ khoảng gần nửa năm thôi nhưng rất yêu nhau. Và chính tôi cũng thích con bé, bọn trẻ thậm chí còn cùng nghề nghiệp kỹ sư với nhau. Tạ ơn chúa bọn chúng không bị thương tích nặng nề, lúc đấy tôi chưa biết gì về vụ tai nạn, con trai tôi cũng không gọi điện về ngay sau đó nhưng tôi vẫn hi vọng rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Và đúng thế, Sergay sau đó đã tìm được điện thoại ở đâu đó để gọi cho tôi, điện thoại di động của bọn nó đã bị rớt trong lúc rơi xuống vực và đến lúc nửa đêm nó mới gọi được cho tôi. Đầu tiên nó bảo với tôi rằng: “Chúng con vẫn còn sống”, rồi sau đó nó mới kể lể trấn an tôi đừng lo lắng. Con trai tôi cho biết nó chỉ bị thương nhẹ và hiện đang nằm trong bệnh viện, còn bạn gái nó thì bị gãy chân. Sau đó, khi biết rõ những thông tin về vụ tai nạn tôi mới hiểu rằng những đứa trẻ của tôi thật vô cùng may mắn.

- Về những điều khủng khiếp vừa xảy ra chúng tôi chỉ mới được biết từ chương trình thời sự buổi sáng sớm, - bà Liudmila Denhisovna mẹ của cô gái Matxcơva 25 tuổi Ekaterina Kuprianova sống sót sau vụ tai nạn kể lại. – Đó thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi. Đã có rất nhiều người hốt hoảng gọi điện ngay đến Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam để biết thêm thông tin về người thân của mình.

Ekaterina cùng với người yêu của mình là Đmitri đã bay đến Việt Nam vào ngày 7 tháng 3. Theo lịch trình đến ngày 19 họ sẽ bay về lại Nga nhưng không ngờ đây lại là kỳ nghỉ bất hạnh kéo dài ngoài ý muốn.

- Bọn nó đã từ lâu rất muốn đi du lịch ở Việt Nam, - bà Liđmila Đenhisovna cho biết, - Cứ 2 ngày bọn nó lại gọi điện về nhà cho tôi biết tình hình và kể lại rằng tất cả mọi thứ ở Việt Nam đều rất tuyệt vời và khiến chúng vô cùng thích thú. Đến sáng thứ 6 con gái tôi điện về và cho biết nó là Đmitri sẽ có một chuyến tham quan vào hôm nay. Nếu như mọi người đều biết trước sự việc thì đâu đến nỗi….

Hiện tại Ekaterina và Đmitri đều đang ở trong bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh. Tình trạng của Ekaterina khá nặng – cô gái bị dập ở nhiều chỗ do va đập mạnh và xuất huyết, còn Đmitri thì trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều – anh ấy bị chấn thương sọ não. Những người thân đều không liên lạc được với họ vì điện thoại di động của họ đều bị vỡ tan tành trong vụ tai nạn. Mối liên lạc duy nhất chỉ thông qua lãnh sự quán.

P.S. Ngày hôm qua đội cứu hộ khẩn cấp quốc gia của Nga đã bay đến Việt Nam để giúp đỡ những công dân Nga bị nạn, các thiết bị y tế và kỹ thuật cần thiết để đưa những người bị thương về Nga vào ngày 17/3 đã được chuẩn bị. Và 5h , ngày 17 tháng 3 ( giờ Mátxcơva), máy bay đã hạ cánh tại sân bay Domodedovo.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và thủ tướng Vladimir Putin đã có lời chia buồn sâu sắc gửi đến an ủi những gia đình có người thân bị nạn.


Những thông tin bên lề từ hồ sơ của “Sự thật Komsomol”

Vào năm 2008, đã có 14 vụ tai nạn ô tô gây thiệt mạng các du khách người Nga diễn ra ở các nước trên thế giới. Con số này đã tăng gấp đôi so với năm trước đó. Kỷ lục về số vụ tai nạn thuộc về Ai Cập.

Và đây là những thống kê về những vụ tai nạn thảm khốc:

- Ngày 14 tháng 10 năm 2002, 2 chiếc xe buýt đâm thẳng vào nhau trên con đường giữa 2 thành phố Kairo và Hurgađa với kết quả là 5 công dân Nga bị thiệt mạng và còn 5 người khác bị thương.

- Ngày 1 tháng 5 năm 2008 trên tuyến đường Sharm – El – Sheikh – Kair một chiếc xe buýt chở du khách đã bị lật ngược và làm thiệt mang 9 người, trong đó có 6 du khách Nga.

- Ngày 15 tháng 9 năm 2008 tại thành phố Ras – Xudr nằm ven bờ biển Đỏ một chiếc xe buýt du lịch đã va phải một chiếc xe tải và giết chết 4 du khách Nga, ngoài ra có thêm 9 người bị thương.

Các vụ tai nạn diễn ra ở các nước gần biên giới với Nga: ngày 31 tháng 12 năm 2004 ở gần thành phố Rezekne thuộc Latvia chiếc xe buýt chở du khách từ Matxcơva đến Riga đã bị lật ngược và làm 9 người Nga bị thiệt mạng.

Và vụ tai nạn thảm khốc nhất được xảy ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2008, tại khu nghỉ mát Eilat ở Israel. Trên con đường núi khá nguy hiểm cộng với sự bất cẩn của tài xế đã khiến chiếc xe bị lao xuống vực sâu, trong xe lúc đó có đoàn đại biểu của giới quay phim chuyên về du lịch của Nga đền từ thành phố Saint Peterburg, tai nạn đã làm thiệt mạng 25 người, trong đó 24 người là công dân Nga.







HaryML dịch (Theo KP)
Link: http://sinhvienirk.net/news/modules....viewst&sid=411
Thêm mẫu chuyện khác về Elena- cô gái đã bò lên từ vực sâu kêu gọi cứu các nạn nhân còn lại, bài luợc dịch của Duy Hưng.
link: http://sinhvienirk.net/news/modules....viewst&sid=412

Nina 17-03-2009 23:15

http://rian.ru/press_video/20090317/165168724.html

Họp báo về tai nạn ở Việt Nam

Không biết ở đâu có bản ... ghi bằng chữ không các bác nhỉ ...

hungmgmi 18-03-2009 08:35

Trích:

Nina viết (Bài viết 26663)
http://rian.ru/press_video/20090317/165168724.html

Họp báo về tai nạn ở Việt Nam

Không biết ở đâu có bản ... ghi bằng chữ không các bác nhỉ ...

Đây là bản lược thuật. Tại cuộc họp báo, phía Nga cũng tuyên bố là nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng Việt Nam điều tra. Chủ đề chính của cuộc họp báo xoay quanh vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách Nga khi đi lu lịch nước ngoài, vấn đề bảo hiểm....
Страховки хотят усилить
Как защитить туристов от ЧП за рубежом? Страховки хотят усилить

Об этом 17 марта шла речь на пресс-конференции, посвященной гибели во Вьетнаме девяти наших сограждан. Называлось мероприятие «Вьетнамская трагедия – халатность или случайность?» Однако данный вопрос на пресс-конференции не обсуждался: причины автокатастрофы расследуются вьетнамской полицией и, как сказали корреспонденту «БАНКО» представители туристического рынка, могут выясняться еще более месяца. Центральной же темой стала проблема уменьшения рисков, угрожающих туристам за рубежом.
В этой связи президент компании Ланта-тур вояж Людмила Пучкова заявила, что, несмотря на оперативную работу российских властей и МЧС, рынок должен создать собственные механизмы для защиты здоровья и жизни клиентов. «В таких ситуациях был бы полезен негосударственный фонд, куда вносят деньги ТО или страховщики», – полагает г-жа Пучкова.
Заместитель руководителя Ростуризма Евгений Писаревский полагает, что некоторые механизмы, о которых сказала г-жа Пучкова, уже существуют. Но, по его мнению, пока не всегда работают. «Турагенты или туроператоры, к сожалению, не всегда внятно доносят до клиента необходимость получить страховку от несчастных случаев при выезде за рубеж, – утверждает спикер. – Медицинская страховка тоже выдается не всегда. Поэтому идеальный вариант, с моей точки зрения, – усилить медстраховку, которую туроператоры включают в турпакет». Г-н Писаревский также напомнил, что еще в ноябре прошлого года данная тема обсуждалась представителями АТОР и Всероссийского союза страховщиков, но устраивающее всех решение так и не было найдено. В частности, не удалось договориться по составу пакета обязательных услуг для туристов.
Вице-президент АТОР Владимир Канторович сообщил, что участники ассоциации намерены предложить корректировки в отраслевой закон. «К сожалению, на данный момент реалии таковы, что даже наличие страховки не всегда спасает пострадавшего. Необходимо разрабатывать жесткие требование к стандартам страхования туристов», – резюмировал спикер. Действительно, Общественная палата уже поднимала тему недостаточно ответственной работы сервисных медицинских компаний за рубежом, с которыми сотрудничают российские страховщики. По мнению представителей Общественной палаты, некоторые несчастные случаи с российскими туристами в Египте и Турции обернулись трагическими последствиями именно из-за халатности представителей сервисных компаний.
Nguồn:
http://www.tourdom.ru/news/?day=2009-03-18&read=21076

Old Tiger 18-03-2009 10:19

Ngay từ ngày đầu, Hổ cũng muốn viết một cái gì đó để chia sẻ nỗi đau. Nhưng thực sự không viết nổi, vì nỗi đau, nỗi buồn lớn quá!

Cũng chính ngày hôm đó: Thứ 6 ngày 13 Hổ cũng bay từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, ơn Trời Phật!

Cuộc sống thật là ngắn ngủi, mong manh. Mong mọi người hãy mỉm cười với nhau nhiều hơn! :emoticon-0100-smile

TrungDN 20-03-2009 03:15

Những gì chị Puchkova phát biểu đó thì chỉ vẫn là để khắc phục hậu quả thôi, chứ không phải là để ngăn chặn hay phòng tránh những tai nạ rủi ro cho khách du lịch Nga ở nước ngoài. Và dù sao thì họ vẫn sẽ đi du lịch, chỉ có điều họ có hứng thú đến VN nữa hay không ấy chứ.
Việc hơn 50 công nhân nhà máy điện Đại ninh vất vả cả đêm để cứu hộ, rồi phải cần đến 8 người bé nhỏ để khiêng 1 khách du lịch Nga to lớn hơn nhiều lên khỏi vực sâu... thì không được báo chí Nga nói đến (mặc dù ông Tổng lãnh sự sau đó đã đến tận nơi để cám ơn trực tiếp). Trong khi đó những chuyện tâm linh vớ vẩn lại được miêu tả tỷ mỷ (như trên báo KP mà bạn HaryML dịch và bạn sinhvienirk trích dẫn trên đây) để câu khách. Vì thế làm du lịch khách Nga (và Ukraina) về VN đang gặp khó khăn lại càng khó khăn thêm.
Còn sau vụ tai nạn cũng của khách Nga ở Israel thì các chuyên gia Bộ Tình trạng Khẩn cấp (МЧС) cũng phải khâm phục sự kịp thời (2 máy bay trực thăng y tế đến ngay hiện trường) và thiết bị cứu trợ hiện đại của Israel dành cho du khách Nga.

hungmgmi 20-03-2009 08:42

Hôm qua, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội đã gửi thư Cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ với các nạn nhân người Nga trong vụ tai nạn thàm khốc tại Bình Thuận hôm 13/3/2009.
Dưới đây là nguyên văn Thư cảm ơn do ĐSQ gửi cho NNN:

Thư cám ơn của Đại sứ Liên bang Nga


Ngày 19 tháng 3 năm 2009

Thay mặt tập thể Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cơ quan Đảng và chính quyền các cấp trung ương và địa phương nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các bộ ngành, công ty xí nghiệp, tổ chức xã hội và đoàn thể cũng như tất cả những người dân Việt Nam đã dành sự hỗ trợ và giúp đỡ vô cùng cần thiết trong việc cứu chữa khách du lịch Nga bị tai nạn ô tô tối ngày 13 tháng 3 vừa qua tại tỉnh Bình Thuận, cũng như trong việc khắc phục hậu quả của tai nạn bi thảm này.

Xin bày tỏ lòng cảm tạ đặc biệt tới lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật, các chiến sĩ dân quân, người dân địa phương huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Đại Ninh, những người đầu tiên lao đến cứu hộ khách du lịch Nga gặp nạn. Chính những hành động quên mình và sự phối hợp chặt chẽ của họ đã cứu được mạng sống cho nhiều nạn nhân.

Chúng tôi hết sức cảm phục và biết ơn các bác sĩ và tập thể bệnh viện hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, những người đã dành cho các nạn nhân người Nga sự hỗ trợ y tế chuyên nghiệp chất lượng cao và sự quan tâm chăm sóc tận tình.

Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm và quan tâm của nhiều người dân và tổ chức đoàn thể Việt Nam, đã gửi thư tới Đại sứ quán chia buồn về cái chết của 9 nạn nhân và thăm hỏi, động viên những người bị thương chóng bình phục.

Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với gia đình và người thân của anh Phan Bá Trình, hướng dẫn viên cùng đi với đoàn khách du lịch Nga trong ngày 13/3 bất hạnh đó.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người bạn Việt Nam đã trợ giúp chúng tôi trong giờ phút đau đớn và khó khăn này.

ĐẠI SỨ LIÊN BANG NGA
TẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
V. SERAFIMOV

ninh 20-03-2009 10:15

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 26529)
... Trên một trang của Nga có đăng tấm ảnh của gia đình anh Andrey Tvezdockceb người Moskva. Chỉ vài tiếng trước lúc mất, anh đã chụp ảnh với con gái Maria 4 tuổi và đăng lên trang odnoklassniki.ru, chia sẻ niềm vui đi đó đây với các bạn học cũ. Không ngờ, đó là bức ảnh cuối cùng người đàn ông 30 tuổi này chụp với con gái của mình.

http://life.ru/media/content/0309/16...17b2b5fea0.jpg...

Cảm ơn bác hungmgmi đã cung cấp một tin thật cảm động (thật ra bức ảnh đó được anh ta đăng năm 2007, lần cuối lên đó không đăng ảnh nào). Tôi đã lần mò vào trang đó và cùng bạn bè của anh ta bày tỏ sự thương xót.

hungmgmi 20-03-2009 14:13

Cảm ơn bạn ninh đã cũng cấp thêm thông tin, hôm đó mình cũng sục sạo khắp các trang của Nga để tìm thêm thông tin về những nạn nhân Nga. Chỉ có trang life.ru là có bài chi tiết hơn cả với những bức ảnh độc quyền. Đoạn mình dịch trong post trước cũng lấy từ trang đó, có ghi rõ:
На фотографии, сделанной за несколько часов до аварии, Андрей и его четырехлетняя дочь Мария вместе... в последний раз
Один из погибших 29-летний москвич Андрей Твердохлеб за несколько часов до трагедии оставил сообщение на сайте «Одноклассники»: «Я во Вьетнаме до 19.03». И разместил свежий фотоснимок, на котором он и его четырехлетняя дочка Маша на ярком солнце у бассейна вместе. В последний раз.

virus 20-03-2009 14:42

Trích:

Cảm ơn bạn ninh đã cũng cấp thêm thông tin, hôm đó mình cũng sục sạo khắp các trang của Nga để tìm thêm thông tin về những nạn nhân Nga. Chỉ có trang life.ru là có bài chi tiết hơn cả với những bức ảnh độc quyền. Đoạn mình dịch trong post trước cũng lấy từ trang đó, có ghi rõ:
На фотографии, сделанной за несколько часов до аварии, Андрей и его четырехлетняя дочь Мария вместе... в последний раз
Один из погибших 29-летний москвич Андрей Твердохлеб за несколько часов до трагедии оставил сообщение на сайте «Одноклассники»: «Я во Вьетнаме до 19.03». И разместил свежий фотоснимок, на котором он и его четырехлетняя дочка Маша на ярком солнце у бассейна вместе. В последний раз.
Dạ không bác Hùng ạ, trang đó viết sai đấy. Đúng là bức ảnh đó được gửi lên odnoklassniki vào ngày 26-9-2007 cơ bác ạ, chứ không phải mới gửi lên vào ngày bị tai nạn. Chắc do người ta thấy anh Andrei chụp với con gái ở gần hồ bơi, nên tưởng là đấy là nơi nghỉ mát ở VN.
Hình ảnh vợ, bế cô con gái cũng là được chụp vào kì nghỉ năm 2006, đưa lên odnoklassniki năm 2007.

Dưới bức ảnh, Andrei có chú thích rõ là kì nghỉ 2007, và đưa lên odnoklassniki vào 26-9-2007.


ninh 20-03-2009 15:33

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 26786)
... hôm đó mình cũng sục sạo khắp các trang của Nga để tìm thêm thông tin về những nạn nhân Nga. Chỉ có trang life.ru là có bài chi tiết hơn cả với những bức ảnh độc quyền...

Tôi đọc Komsomolskaya Pravda thấy:
Выжившие туристы
Гузеев Алексей, 08.12.1980 - Москва
Дижур Елена, 10.03.1979 - Москва
Щекин Александр, 22.01.1996 - Москва
Щекина Елена, 12.03.1975 - Москва
Ким Дмитрий, 13.09.1985 - Москва
Куприянова Екатерина, 01.10.1984 - Москва
Морозова Юлия, 04.03.1969 - Москва
Твердохлеб Мария, 21.01.2005 - Москва
Твердохлеб Полина, 19.10.1978 - Москва
Ушанов Сергей, 27.04.1955 - Москва
Гвызин Владимир, 12.05.1956 - С-Петербург
Гвызина Екатерина, 02.10.1985 - С-Петербург
Недогарок Леонид, 02.04.1961 - Сургут
Пономарева Александра, 04.05.1982 - Сургут
Рудин Сергей, 30.09.1976 - Сургут.
Погибшие туристы:
Озеров Владислав, 30.01.1972 - Москва
Озерова Ярославна, 20.11.1971 - Москва
Болошева Ирина, 15.02.1983 - Москва
Твердохлеб Андрей, 06.09.1979 - Москва
Ушанова Ирина, 08.06.1956 - Москва
Джумалиева Наиля, 26.07.1986 - С-Петербург
Гвызина Ольга, 17.01.1959 - С-Петербург
Седеревичус Галина, 15.03.1964 - Сургут
( http://spb.kp.ru/daily/24260/457002/ )
nhưng không có điều kiện tìm kiếm tất cả những nạn nhân này trong Odnoklassniki.

hungson 21-03-2009 22:42

Thật là đau lòng khi đọc danh sách những người Nga đã chết trong vụ tai nạn vừa qua . Hầu hết họ còn trẻ quá . Quá trẻ nữa là đằng khác . Số phận nghiệt ngã quá phải không các anh chị ? Thực sự là chẳng ai ngờ được , mặc dù đó là 1 tai nạn không may nhưng em vẫn cảm thấy như VN mắc 1 lỗi lầm gì đó với các bạn Nga vậy ?

hugh_chips2006 22-03-2009 15:46

Thật sự đáng buồn, sao lại xảy ra với các bạn người Nga cơ chứ. Nhìn ảnh gia đinh anh Andrey, ai có thể ngờ họ lại phải xa nhau trong khi đi du lịch vui vẻ như vậy. Mong sao cho đường xá nước mình nhanh cải thiện để không phải chứng kiến những cảnh thương tâm đến thế.

hungmgmi 02-07-2009 20:37

Với vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận, Việt Nam chúng ta đã 'vinh dự" lọt vào danh sách top ten những nước nguy hiểm nhất đối với du khách Nga. Danh sách này do Hiệp hội công nghiệp du lịch Nga vừa công bố và được hãng tin Interfax đưa tin.
Theo đó, Ai cập đứng đầu danh sách đen này với hơn 30 vụ tai nạn chỉ trong 3 năm trở lại đây, làm 201 du khách Nga thiệt mạng. Đứng ở vị trí thứ hai là Ucraina với 20 vụ tai nạn mang theo sinh mạng 54 du khách Nga. Các nước còn lại trong danh sách này lần lượt là Thái Lan, Ấn độ, Trung quốc, Ba lan, Bungari, Israen, Việt Nam và Italia.
(Theo Lenta.ru)

hongducanh 06-07-2009 23:09

Đu-ma quốc gia Nga yêu cầu chính phủ bảo vệ công dân Nga đi du lịch nước ngoài


http://i223.photobucket.com/albums/dd129/ducnhu/DL.jpg



Hôm nay, Đu-ma quốc gia Nga thông qua một tuyên bố, trong đó yêu cầu Chính phủ Liên bang Nga áp dụng những các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn của công dân Nga khi đi du lịch ở nước ngoài.
Người đề xuất tuyên bố nói trên là lãnh đạo LDPR Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo khối tự do dân chủ Igor Lebedev và đại biểu Đuma thuộc LDPR Sergey Ivanov.
Tuyên bố lưu ý rằng trong giai đoạn2005-2008 và từ đầu năm 2009 đến nay không ít lần an toàn của khách du lịch Nga tại nước ngoài bị đe dọa.
"Những sự kiện đau lòng xảy ra trong năm hai năm 2008 - 2009 làm khách du lịch Nga thiệt mạng tại Cộng hòa Ả rập Ai Cập, nhà nước Israel, nước CHXHCN Việt Nam và các quốc gia khác cho thấy các cơ cấu bảo đảm an toàn hiện nay còn thiếu hiệu quả", tuyên bố nêu rõ.
Vì vậy, theo ý kiến của các nghị sĩ, cần phải có những chỉnh sửa trong các hiệp định liên chính phủ về hợp tác du lịch trên phương diện bảo đảm an toàn cho công dân Nga khi lưu lại các quốc gia liên quan. Vì vậy nên Đu-ma quốc gia yêu cầu Chính phủ LB Nga sửa đổi các thỏa thuận liên chính phủ trong lĩnh vực du lịch, các chương trình và kế hoạch để triển khai thực hiện những sửa đổi đó ngay cả trong luật pháp của Liên bang Nga, cũng như áp dụng các biện pháp cần thiết khác.

Nguồn:http://www.rian.ru/tourism/20090701/176033683.html


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:38.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.