![]() |
Chia sẻ với Anh Cương!
Hoa May xin thông báo Tin Buồn! :emoticon-0106-cryin
TIN BUỒN! Thân phụ của anh Cương - Hổ Sài Gòn - Sau một thời gian bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu .. đã từ trần đêm khuya ngày 7/2/2009. Linh cữu quàn tại Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng Tp HCM, 05 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Q. Gò Vấp. Lễ Truy Điệu lúc 11h ngày mai, 12/2/2009. An táng tại Nghĩa trang thành phố. Toàn thể thành viên NNN xin chân thành chia buồn cùng anh Cương và Gia đình! |
Thông báo của QK Sài Gòn:
Chúng ta sẽ cùng đi viếng Ba của anh Cương ngày mai: Địa điểm: Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng - 05 Ngạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp. Thời gian: 8h00 ngày 12/2/2009. Mong các Anh/Chị/Em thu xếp đi cùng đòan. Trân trọng thông báo! "Thư ký" - Hoa May. |
Chúng tôi ở xa không đến được, xin chân thành chia buồn với bạn Cương cùng gia đình.
Âu cũng là số phận và là quy luật của muôn đời. Mong nơi cửu tuỳên cụ siêu thoát và phù hộ độ trì cho bạn Cương cùng toàn thể gia đình được an lành và mạnh khỏe! |
Xin thành thật chia buồn cùng bạn Cương!
Nỗi mất mát đau đớn khi phải chia xa với đấng sinh thành bao giờ cũng là nỗi đau đớn và mất mát lớn nhất của con người. Là con, chúng ta chỉ có thể cố gắng cho xứng với tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với mình, chứ không bao giờ có thể trả hết công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Mong bạn Cương nén đau buồn. Cầu Trời Phật phù hộ cho hương hồn ba của bạn được yên nghỉ nơi chín suối. Xin cho tôi cùng bạn hữu trong NNN được thắp một nén nhang tưởng nhớ bác và chia buồn cùng bạn và gia quyến! |
Vâng, nỗi mất mát thật lớn! Cầu mong hương hồn của cụ được siêu thoát!
Sáng mai QKSG tổ chức tới viếng Ba của anh Cuong như chị Hoa May đã thông báo ở trên, vậy rất mong các anh chị em thu xếp thời gian để cùng tới chia buồn với gia đình anh! |
Xin gửi tới bạn Cương và gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.
|
Cương ơi, chân thành chia buồn với bạn nhé. Thật tiếc là những ngày này lại không ở bên cạnh bạn được.
|
Xin chân thành chia buồn cùng anh Cương và gia đình
Cầu mong hương hồn Cụ vãng sinh nơi cực lạc |
Xin được chia buồn cùng bác Cương và gia đình.
|
Xin chia buồn với gia đình bác Cương.
|
Từ miền Trung chúng tôi xin chân thành gửi đến gia đình bác Cương lời chia buồn sâu sắc!
|
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc với bạn Cương và toàn thể gia quyến!
Cụ Ông nhà mình cũng bị từ trần cách đây mấy năm nên mình rất hiểu nỗi đau thương vô hạn của Cương. Mong Cương hãy cố gắng nén đau buồn. Cầu mong linh hồn Cụ siêu thoát miền cực lạc. |
Em xin gửi tới anh Cương và gia đình lời chia buồn sâu sắc.
|
Chúng tôi ở xa không đến được, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bác Cương cùng gia đình.
|
Em xin chia buồn với anh Cương cùng toàn thể gia quyến,
Cầu mong Cụ về nơi cực lạc để phúc cháu con! |
Em xin gửi tới anh Cương và gia đình lời chia buồn sâu sắc!
|
Cho tôi xin chân thành gửi lời chia buồn cùng gia đình bác Cương.
|
Xin chia buồn cùng anh Cương. Cầu cho bác đi về cõi vĩnh hằng được siêu thoát.
To HM: Sáng nay, lúc 8h47 ' ngày 12 tháng 2 chị mới biết tin này nên đã không chạy thẳng lên số 5 PNL được. |
- Thay mặt Ban quản trị và các thành viên trang web: NướcNga.net.
- Thay mặt các thành viên trang web: NướcNga.net tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam. - Thay mặt cá nhân HongDucAnh, Hổ già.. Chúng tôi đã thắp nhang cho: Cụ Ông - Thiếu tướng Trần Chí Cường Mất ngày 7/2-2009 Hưởng thọ 83 tuổi và chia buồn cùng toàn thể gia đình bạn Cương. Kính báo |
Xin chia buồn cùng anh Cương và gia đình.
Sáng nay em mới họp xong, giờ mới biết tin này nên không đến số 5 PNL được. |
Trích:
Hồi ký Thiếu tướng Trần Chí Cường được gặp Bác Hồ trước Chiến dịch Khe Sanh 1967 Thứ bảy, 07/02/2009, 22:54 (GMT+7) LTS: Thiếu tướng Trần Chí Cường (tên khai sinh là Trần Thanh Nhã), nguyên Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, sinh năm 1926 tại thôn Phước Hưng, tổng An Cư, nay là xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Từ một anh học trò bươn chải cuộc sống chốn đồng quê, ông trở thành người chiến sĩ đi qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Với mong muốn ghi lại đôi nét về cuộc đời hoạt động của mình, qua đó nhắc nhớ thế hệ trẻ về công lao to lớn của bao đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu để giành độc lập tự do cho đất nước, Thiếu tướng Trần Chí Cường đã viết cuốn hồi ký “Đường lên phía trước” (NXB Quân đội Nhân dân - nhà văn Nguyễn Minh Ngọc ghi). Dưới đây, Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu một đoạn hồi ức của đồng chí. http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/2/180480/ Xin giới thiệu với các Anh/Chị/Em NNN - như thêm một nén hương tưởng nhớ và kính viếng Cụ :emoticon-0155-flowe |
Em xin chia buồn với anh Cương cùng gia đình!
|
Em xin gửi tới anh Cương và tòan thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc! Cầu mong hương hồn Bác được siêu thóat nơi cực lạc.
Em cũng đã trải qua nỗi đau vô cùng ấy nên em rất hiểu, mong anh cùng gia đình cố gắng vượt qua. |
Xin chia buồn cùng anh Cương và gia đình .
|
Xin chân thành cám ơn các bạn NNN ở cả 3 miền đã đến tận nơi chia buồn, gọi điện, nhắn tin, gửi tiền phúng viếng… cho ông cụ nhà mình.
Việc anh chị em NNN chúng ta luôn quan tâm chia sẻ vui buồn với nhau như thế này thật là đáng quý. Bố tôi già yếu mất cũng là quy luật của tự nhiên thôi. Tuy rằng tôi cũng không thể nghĩ rằng bố mình lại có thể chết được. Chỉ có hồi còn đi học ở bên Nga nhớ bố quá nên rất hay nằm mơ thấy bố chết nhưng khi tỉnh lại thì vô cùng sung sướng vì không phải như vậy. Bây giờ thì không còn mơ như thế nữa thì bố lại ra đi… Các bạn nếu còn cha mẹ già thì hãy cố gắng chăm sóc không chỉ về vật chất mà cả tinh thần nữa. Càng già yếu thì các cụ lại càng cần đến chúng ta bên cạnh… Một lần nữa xin cám ơn. |
Hôm đó bận đi làm... Xin chia buồn với chú Cương!
|
Xin gửi tặng các bạn vài tấm hình từ lễ tang có sự tham dự của NNN.
Các vòng hoa là của ban quản trị NNN, QK Sài gòn và của bác hongducanh. http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2486.jpg http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2487.jpg http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2488.jpg http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2490.jpg http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2502.jpg http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2598.jpg http://i709.photobucket.com/albums/w...g/DSC_2609.jpg |
Lời chia buồn muộn với anh Cương
Em vì việc riêng nên sau hai tuần nay mới đi làm và lên mạng được. Dù muộn cũng xin gửi tới anh Cương lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc. Em mới trải qua nỗi đau như của anh được hơn một năm nay nên chắc hiểu được những cảm nhận của anh những ngày này. Dù biết mất mát là điều không tránh khỏi nhưng khi nó đến, thật sự đó vẫn là một cú sốc mà rất nhiều tháng năm sau đó, nỗi đau vẫn rõ ràng như nó chỉ mới vừa xảy ra. Tiếc là không thể ở ngay bên cạnh anh để chia sẻ với anh dù chỉ bằng những cái nắm tay thật chặt. Hơn một năm trước, em chỉ có thể nghĩ mình phải cố gắng vượt qua để tiếp tục cuộc sống, để khi cha ở trên cao nhìn xuống có thể yên tâm về con trai của mình. Xin một lần nữa chia buồn cùng anh, và xin được cầu chúc cho linh hồn Bác được siêu thoát!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.