![]() |
Moskva - Nguy hiểm luôn rình rập!
Báo đài cả Nga và Việt Nam mấy ngày nay đưa tin về vụ việc sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình bị hooligan Nga đâm chết tại khu vực gần ga Paveleskaya khiến dư luận, cũng như những người sinh sống, học tập tại Moskva đang rất hoảng loạn. Vụ việc xảy ra vào ngày mùng 9-1, thì đến ngày mùng 10-1 (tối hôm kia), bạn của tôi cũng bị tấn công. Rất may, bạn không bị thương nặng, chỉ xây xước ngòai da. Xin tường thuật lại chi tiết vụ tấn công.
Tối 10-1, khoảng 21h15 giờ Moskva, khi cùng bạn gái trên đường về kí túc xá của mình nằm trên đường Prospekt Vernadskovo, bạn T đã bị 3 thanh niên người Nga tấn công. Đoạn đường từ metro Iugo-zapadnaya về trường là một đoạn đường vắng, nằm cạnh bên đó là khuôn viên trường HTV. Khi đi đến gần đoạn rẽ vào một con đường khác thì có 3 thanh niên cao to khoảng 1m80 đi ngược chiều. Với tâm lý cảnh giác từ trước khi đi trên đoạn đường vắng, nhưng khi thấy 3 thanh niên đó đã đi qua người T bị đã mất cảnh giác. Bỗng một thanh niên mặc chiếc áo đông màu trắng đứng lại hỏi giờ. Nhìn khuôn mặt của tên này hòan tòan rất bình thường, mang dáng vẻ sinh viên hơn là những kẻ lang thang càng khiến cho T mất cảnh giác. Hắn hỏi: - Вы не скажите, который час? - T quay mặt lại trả lời: 9ч15 - Сколько? Сколько? – hắn hỏi lại, đồng thời tiến tới gần, và đứng trước mặt T. Vừa lúc dơ tay lên để xem lại giờ, thì tên này vung tay định đập vào mặt T. Ngay từ lúc hắn hỏi giờ, nhìn vào ánh mắt tên đó T đã thấy có nét gì đó hung dữ. Linh cảm có điều xấu nên T cũng kịp cảnh giác trước đó chỉ vài giây. Hắn vung tay đập vào mặt T, vừa kịp lúc tay T dơ lên để xem giờ nên đỡ được. Sau đó, T cầm tay bạn gái chạy, nhưng không kịp, tên áo trắng đã giữ lại được. Hắn cứ thế đấm vào đầu, mặt và đá, hai tay của T dơ lên ôm đầu và mặt, cho nên không bị những cú đấm, đá đó trực tiếp vào phần mặt. Một tên đi cùng cũng chạy đến và đạp vào người T. Lúc đó, T chỉ biết dùng hết sức mình mà chạy về phía trước. T chạy sang bên tay trái, gần phía mép đường, nơi có nhiều cây cối, định vọt sang đường bên kia nhưng bị chúng đuổi kịp. Chính nhờ những cái cây này khiến cho 2 tên holygan này bị vướng, nên chúng không đánh được nhiều và mạnh. Lúc đó T chỉ biết cúi người xuống, hay tay ôm đầu và mặt và chỉ còn nhìn thấy chân của nó đá vào mặt mình, và cảm giác có những cú đấm rất mạnh phía lưng. Bị kẹt ở đó khoảng 30s, thì T cảm giác chân đạp được vào một điểm nào đó rất chắc chắn, hình như là cái gốc cây. Dùng hết sức bình sinh, T bật mạnh về phía trước, xuyên qua giữa 2 cây. Chính sức bật này, khiến cho T thoát được bọn chúng. Tên áo trắng đuổi theo và túm được cái mũ gắn với áo khoác. Mũ bị rách khiến hắn tuột mất T. Thừa cơ hội đó, T bỏ chạy nhanh hơn bọn chúng một đoạn khá xa, khoảng chừng 10m. Tiếng kêu cứu của bạn gái T (lúc đó đứng chết chân tại chỗ) đã gây sự chú ý của một người đàn ông đang dẫn chó đi dạo ở gần đó. Ông này chạy ngay ra chỗ T đang bị đánh đúng lúc tên áo trắng giật trượt cái mũ. Con chó sủa, và tiếng người đàn ông kia hét lên đã khiến cho 3 tên này hoảng sợ, và bỏ chạy. Khi bỏ chạy, chúng còn hét lên: - Они не Русские!!! Bạn gái T không bị làm sao, còn mặt T chỉ bị xây xát nhẹ và sưng một chút bên má trái, do bị chúng đá từ bên trái, và một cục biêu ở đầu. Khi về đến nhà, nghĩ lại tất cả sự việc, nếu không nhờ bàn chân đạp được vào gốc cây, T mới có sức bật đề vọt xa hơn, bởi vì trời mùa đông, tuyết và băng nhiều rất khó chạy. Và đặc biệt, có sự xuất hiện của người đàn ông kia, và con chó khiến cho bọn chúng hoảng sợ, thì không biết T sẽ ra sao? Sẽ phải nằm viện, hay… chung số phận với cậu bạn xấu số ngày hôm qua? Cách đây khoảng 5 ngày, có 5 sinh viên Trung Quốc bị đánh gần trường MIREA Cách đây khoảng 2 tuần, 1 sinh viên Malaysia bị đâm ở gần trường Puskin Hôm 8-12, 1 sinh viên người kavkaz bị đâm chết ở ngay cổng ốp trường Dầu kí Gupkin Chỉ trong vòng 10 ngày, tại Moskva xảy ra đến 7 vụ đánh, và giết người nước ngòai. Những sự việc như thế này dường như đã quá quen thuộc với người nước ngòai ở Moskva nói riêng, và ở Nga nói chung. Nhưng, đã một thời gian dài như thế rồi, tại sao tình hình vẫn cứ tiếp diễn, và tại sao chính quyền không làm biện pháp gì? Đi ra đường, vẫn chẳng thấy có công an, và họ có đứng thì họ cũng chỉ đứng ở những chỗ đông người, vào những giờ cao điểm nhiều người qua lại. Họ có đứng, thì họ cũng tụm 5, tụm 7, chửi bậy, hút thuốc, và thỉnh thoảng nhìn thấy ai người Trung Á thì giữ lại hỏi giấy tờ. Tôi không hiểu sao thời gian gần đây tôi đã được nghe với tần suất rất lớn những vụ việc tương tự như trên. Mà tôi không thể nào lý giải được nguyên nhân vì sao? Chưa đến tháng Tư cao điểm, không có một thông tin nào cảnh báo từ trước đó… mà sao bỗng dưng tại Moskva diễn ra nhiều sự việc như vậy? Chúng ta đành tự cảnh giác, và cẩn thận hơn trong thời điểm này thôi. Tuyệt đối không được đi về muộn, nhất là tầm từ 20h30 trở ra. Khi đi trên đường, luôn luôn phải nhìn xung quanh và đặt khả nghi với bất cứ nhóm thanh niên nào, và nên tránh đi là hơn. Ngồi trong metro, khi tàu gần đến bến, nên chú ý quan sát người vào tàu, nếu thấy có nhóm thanh niên thì nên ra khỏi chuyến tàu đó hoặc chuyển sang chỗ khác. Về việc dùng bình xịt, hay cầm dao theo người thực ra rất khó sử dụng được. Bởi vì, nói thực là trong hoàn cảnh đó, phản xạ của chúng ta không đủ để mà lấy bình xịt hay rút dao ra. Hơn nữa, nếu chẳng may bị rơi, hay bị chúng cướp được, sẽ rất nguy hiểm. Một kinh nghiệm nữa, rất quan trọng. Khi một bạn nam đi với một bạn nữ, trong tình huống đó tốt nhất là bạn nữ nên bình tĩnh, hãy tự tìm cách thoát thân và chạy đi trước. Bởi vì, nếu bạn nữ đứng lại đó cũng không thể làm gì giúp đỡ bạn nam khỏi bị đánh. Nếu bạn nam chạy thóat được, chẳng may bạn nữ bị giữ lại, lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn (bạn nam chẳng nhẽ nào bỏ bạn nữ ở lại?). Hơn nữa, khi chạy ra xa, có thể sẽ tìm được người giúp đỡ. Tôi cũng đã quá quen với như thế này, viết lên đây, cũng chỉ mong chia sẻ với ACE diễn đàn một vụ việc tương tự, hòng mong các thành viên diễn đàn hiện đang sinh sống và làm việc ở Moskva cảnh giác, cẩn thận hơn. Xin chia buồn cùng gia đình em Bình. Chúc em bình yên nơi chín suối. |
Hình như cách đây chỉ khoảng 2, 3 tiếng (21, 22h giờ Moskva 13-1-2009) lại thêm một người nước ngòai nữa bị giết gần metro Bauman.
Rất mong các bác xác định lại thông tin này qua báo chí. Nếu đúng, có thể sáng mai họ sẽ đăng. Hy vọng rằng đó chỉ là tin đồn. |
http://newsru.com/crime/13jan2009/shaurma.html
Có vẻ như đây là thông tin về vụ việc trên. Không phải giết người do nguyên nhân giống như mấy vụ hôm vừa rồi, mà do cãi vã, dẫn đến xô xát và giết người. Сигнал о драке поступил в милицию около 18:00. В очереди в палатку шаурмы на бытовой почве поссорились гражданин Киргизии и трое граждан России, приезжие из Краснодарского края. Ссора переросла в драку, во время которой гражданин Киргизии выхватил нож и нанес своим оппонентам ранения. В результате один из них скончался на месте, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести в институт скорой помощи имени Склифосовского, еще одному помощь оказана на месте. От госпитализации он отказался. |
Từ khoảng đầu tháng 12/2008, tôi đã được nghe khá nhiều các vụ giết người nước ngoài, chủ yếu tập trung vào những người đến từ vùng Trung Á. Nghe đồn là do có một người "đầu đen" hãm hiếp sau đó giết một cô gái người Nga. Từ đấy đầu trọc Nga mới hành động để trả thù.
Đến hôm nay mới tìm được bài báo viết về sự việc trên. Mời các bác đọc qua để tìm hiểu thêm về nguyên nhân dẫn đến tình hình căng thẳng thời gian gần đây. Đây là bài báo về vụ việc 1 người vùng Kavkaz, hãm hiếp và giết một bé gái 15 tuổi học sinh trung học, ngay trước cửa nhà vào đêm 10-10-2008. http://newsru.com/crime/10oct2008/beshnova_rmmsk.html Nhiều người đã nhìn thấy sự việc trên, nhưng không ai lên tiếng, hay báo cảnh sát. Người đàn ông hãm hiếp bé gái được mô tả là khoảng 30 tuổi, mặc bộ quần áo lao động mà những người lao công thường mặc, vẻ ngoài không giống với người Nga. Trích:
Đây là link dẫn đến bài báo viết sau ngày cô bé Anna Beshnova bị giết, chỉ rõ những hành động của bọn đầu trọc là nhằm trả thủ cho vụ việc trên. http://newsru.com/crime/13oct2008/murders_beshnova.html Chắc đây là một trong những nguyên nhân chính, khiến cho tình hình an ninh ở Moskva trở nên phức tạp như hiện nay. Như thông tin bên trên, đêm hôm qua, 1 người quốc tịch Киргизии đã giết 1 người Nga, và làm bị thương 2 người còn lại do mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Như thế này thì lại càng làm tăng thêm phong trào của holygan Nga mà thôi. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu vụ nữa? Và chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt? |
tin chưa kiểm chứng và vừa nhận được ở Messenger
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Tôi đã hỏi bạn bè sinh sống và học tập ở những nơi mà thông tin đưa trên, nhưng họ đều xác nhận là không có ai tên Phong học 1 trong 2 trường trên. Từ tối đến giờ, không có tin gì mới về vụ việc trên, nên có thể đây chỉ là một tin đồn bịa đặt. Rất mong là đúng như vậy và không có thêm sự việc nào xảy ra nữa. Nhưng, kẻ nào lại "chơi" ác thế nhỉ? Trong thời điểm này, lại tung một tin đồn như vậy, gây hoang mang trong cộng đồng. Thật là nhiều lúc chẳng hiểu nổi một số người nghĩ gì? :( :( :( |
Cách đây cỡ 2, 3 hôm, ở diễn đàn khác, cũng có một bạn ở Nga rất bức xúc vì hàng loạt những tin đồn thất thiệt kiểu này:
Trích:
|
Những tin đồn như thế nếu mà lan rộng ra rồi đến các báo lá cải chế biến thì nguy to lắm... Mình lo 1 ở nhà các bậc phụ huynh lo 10...
Chả biết ai đó lại chơi trò đùa dại này |
Chào các Bác của Gái em ! Thời gian cuối đây bởi do
глобальный кризис nên lượn net với em là hàng xa xỉ phẩm ! Em đã và vẫn coi các bạn Gấu như thế này / mặc dù trong em tình xưa nghĩa cũ vẫn nguyên / : http://www.youtube.com/watch?v=aLUxu...eature=related - http://www.youtube.com/watch?v=IuOVg...eature=related và nổi lên là những фигня ( pardon ) như thế này / gái em xin miễn bình loạn / Gái em надеюсь không ai vào vén váy em để soi mói ! ! ! Mẹ kiếp nghe tin mà điên hết hết cả người ! Lũ chó chết. |
Một thế hệ đã đổ máu để dẹp tan nạn phát xít, và giờ đây đất nước họ lại là cái lò sản sinh ra những tên phát xít, con cháu họ lại là những kẻ khát máu.
Quý vị còn dám đưa con mình đến chốn đó khi nhìn thấy những thước phim trên? Ký ức về nước Nga với những ngày tháng thanh bình sẽ được thay thế bằng những hình ảnh Kinh hoàng như vậy. Nên mục sở thị để tự đưa ra kết luận cho mình. |
Đây là tin chính thức vừa được đăng trên Vietnamnet cách đây ít phút:
Thêm một công dân Việt Nam tại Nga bị sát hại Người bị giết tên là Đinh Như Tiến, công dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Ulianovsk của Nga. Chiều tối nay (16/1), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết ngay sau khi nhận được thông báo của Cảnh sát điều tra thành phố Ulianovsk, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Nga, Cảnh sát điều tra thành phố Ulianovsk bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc này. |
Vụ việc xảy ra ngày 8/1/2009. Nạn nhân 43 tuổi, làm nghề sửa khóa ở chợ trung tâm thành phố Ulyanovsk.
Khi anh Tiến cùng một chị người đồng hương Việt Nam từ chỗ làm đi về vào khoảng 3 giờ chiều, về gần đến nhà thì có 3 tên "choai choai" tới gây sự. Hai bên lời qua tiếng lại và 1 tên rút dao đâm anh. Anh Tiến tử vong ngay tại nơi xô xát. Bọn giết người tẩu thoát ngay lúc đó. Hai ngày sau cảnh sát bắt được 2 tên, ngày hôm qua 15/1 bắt nốt tên còn lại, 14 tuổi, chính là kẻ đã đâm anh Tiến. Tên này khi bị bắt và hỏi cung đã nhận tội. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án theo tội danh "Giết người" theo phần điều 105 Bộ luật hình sự Nga và khởi tố bị can đối với thủ phạm sát hại anh Tiến. Mức án dành cho tội danh này cao nhất là 15 năm tù. Những tên còn lại bị buộc tội làm tổn hại sức khỏe người khác. Sau đây là tin trên báo "Sự thật thanh niên" và trên mạng tin chính thức của Bộ Nội vụ Nga: В Ульяновске убили вьетнамца Чудовищное преступление средь бела дня совершили трое подростков. ЧП произошло в самый разгар новогодних праздников. В районе Центрального рынка в Ленинском районе убили сорокачетырехлетнего вьетнамца Тайни, проживавшего в Ульяновске. Тайни занимался изготовлением ключей и работал на Центральном рынке Ульяновска. В тот день он вместе со своей соотечественницей около 15 часов дня возвращался с работы. Однако до дома вьетнамец так и не дошел. На улице Марата около дома № 39 к нему пристали трое несовершеннолетних парней. Слово за слово началась драка. В какое-то мгновение в руке одного из парней блеснуло лезвие ножа. Вьетнамец почувствовал жуткую боль. Через несколько минут Тайни из-за телесных повреждений скончался на месте. А подростки поспешили скрыться с места преступления. - Это дерзкое преступление, - рассказал старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Ульяновской области Александр СОРОКИН, - все это время не прекращалась следственная и оперативная работа по установлению лиц, совершивших его. Уже через двое суток были установлены и задержаны двое участников избиения. А последний, который и нанес роковые удары ножом, все это время скрывался от правоохранительных органов – жил и ночевал в подъездах и подвалах городских домов. И все же уйти от Фемиды ему не удалось. Подростка задержали. - В ходе допроса четырнадцатилетний парень признал свою вину в убийстве, - пояснил Сорокин. Однако следствие по делу еще продолжается. http://kp.ru/online/news/187749/ |
http://mvdrf.ru/news/22712/
15.01.2009 В Ульяновске раскрыто убийство гражданина Вьетнама Сегодня прокурором Ленинского района г.Ульяновска поддержано ходатайство следственных органов об аресте местного жителя, лишившего жизни человека в ходе случайной ссоры. Труп 43-летнего гражданина Вьетнама с колото-резаными ранениями был обнаружен возле одного из домов по улице К.Маркса в 15 часов 08 января 2009 года. Как выяснилось, у потерпевшего возник спонтанный конфликт с тремя юношами, один из которых нанес жертве несколько ударов ножом в различные части тела. Несмотря на все попытки нападавших уйти от ответственности, сотрудниками ульяновской милиции они были установлены, задержаны и изобличены в содеянном. В связи с доказанными обстоятельствами причинившему ножевые ранения несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, и он сегодня арестован. Остальные участники нападения обвиняются в причинении вреда здоровью человека. Расследование продолжается. Пресс-служба прокуратуры Ульяновской области |
Nga bắt nghi phạm sát hại người Việt
Cảnh sát Nga hôm qua đã bắt hai nghi phạm giết một công dân Việt Nam tại thành phố Ulianovsk, tỉnh Ulianov. Nạn nhân Đinh Như Tiến, 44 tuổi, quê Hải Dương, buôn bán trong một khu chợ ở thành phố Ulianovsk, đã bị ba tên côn đồ tuổi vị thành niên hành hung và sát hại ngày 8/1 khi đang trên đường về nhà. Ban điều tra tội phạm của phòng công tố quận Lênin thuộc thành phố Ulianovsk đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ hai nghi phạm, trong đó có tên đã trực tiếp dùng dao đâm làm anh Tiến tử vong. Nghi phạm mới 14 tuổi này đã nhận tội và đang bị giam giữ. Cơ quan chức năng tại thành phố Ulianovsk đang tiếp tục truy bắt tên còn lại. (Theo TTXVN) |
Moskva - Nguy hiểm luôn rình rập!
(TuanVietNam) - Nếu đặt cái chết thương tâm mới đây của sinh viên VN Tăng Quốc Bình vào tổng thể những vụ bạo lực, án mạng do các phần tử, nhóm tự xưng là "ái quốc", "quốc gia" của Nga thực hiện trong vòng 5 năm qua, sẽ có thể nhận thấy rõ thực tế: Chủ nghĩa dân tộc - hiểu theo nghĩa tiêu cực - đang là mối đe dọa đối với người ngoại quốc ở Nga, và thậm chí đối với cả phương Tây.
- Tại Liên bang Nga, một cái nhìn được đa số chấp nhận là người ngoại quốc "cướp việc" khỏi tay cư dân Nga. Việc Chính phủ Nga cấm đoán người ngoại quốc kinh doanh tại các khu chợ (quyết định này từng gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga), cũng như mới đây, Thủ tướng Vladimir Putin - viện cớ cuộc khủng hoảng tài chính - tuyên bố cắt giảm con số người nước ngoài được làm việc tại Nga, càng là lý do khiến cư dân nước này nghĩ rằng, "người lạ" là nguyên nhân của những khó khăn mà họ phải chịu. - Tâm thức đại cường Nga Giới tinh hoa (elite) Nga, từ nhiều thế kỷ nay, vẫn thường tìm nguồn cảm hứng và những hình mẫu cho mình từ thế giới phương Tây. Tuy nhiên, cuộc chiến Nga - Gruzia và khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đem tới một bước ngoặt ghê gớm trên phương diện này: Hầu như chưa bao giờ, tình cảm ái quốc, chủ nghĩa dân tộc Nga lại trỗi dậy mạnh mẽ như thế trong cả những giai tầng có học nhất, những người trước nay vẫn tự coi mình là theo chủ nghĩa tự do và thân phương Tây. Không phải ngẫu nhiên mà tờ Newsweek đã nhận định: Trong lịch sử Nga, rất hiếm khi giới tinh hoa tinh thần của Nga lại có sự tán đồng hoàn toàn với thường dân, và hơn nữa, với chính quyền (trong trường hợp này là Văn phòng Tổng thống), về sự vĩ đại của "Nước mẹ Nga". Thống kê của Trung tâm Levanda (Moscow) cho thấy tháng 7-9 năm ngoái, chỉ số ưa chuộng của Thủ tướng Putin tăng 8 điểm và đạt mức 88%; con số này ở Tổng thống Medvedev là 13 điểm và 83%. Theo bà Natalia Zorkaya, phân tích viên của Trung tâm Levada, những con số này cho thấy "tâm thức đại cường Nga" đang lên mạnh trong người dân Nga: Sau cuộc chiến vùng Caucasus, một làn sóng phấn chấn đã tràn ngập xã hội Nga, và ai nấy đều hy vọng rằng, nước Nga giờ đây đã có khả năng đứng vững trên cương vị một siêu cường. Ông Aleksei Venediktov - TBT đài "Eho Moskvi" (Tiếng vọng Moscow) - cũng nhận định rằng, tâm trạng ái quốc, chủ nghĩa dân tộc đang trào dâng ở mức độ khủng khiếp trong các thành viên elite của xã hội Nga. "Hiện tại không có một người nào ở Nga chấp nhận việc Tổ quốc của họ lại tỏ ra yếu ớt, hay đóng vai trò lệ thuộc trên thế giới. Ai nấy đều muốn đất nước giàu mạnh, phú cường", ông nhận xét. -Phải chăng, đây là niềm tự hào của dân tộc Nga bị thương tổn, nay được chính quyền làm sống lại (như nhận định của các tổ chức nhân quyền Nga), hay trái lại, là yếu tố khiến tất cả các chính khách Nga, từng bước một, trở thành "người ái quốc" thông qua những động thái mang tính cấp tiến (kỳ thực là cực đoan) của xã hội? - Sau những thất bại quân sự tại Afghanistan và Chechnya, giờ đây, người Nga có thể tự hào trước thắng lợi trong cuộc chiến chớp nhoáng với Gruzia. Cho dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng ảnh hưởng bất lợi đến thị trường Nga, nhưng Điện Kremlin hiện tại có thể bằng lòng khi thấy rốt cục, Phương Tây và Hoa Kỳ cũng bị "trừng phạt" một cách xứng đáng. "Putin đã gây dựng một thứ chủ nghĩa dân tộc nhà nước tại Liên bang Nga: ông khiến người dân hy vọng rằng nước Nga sẽ lại trở thành một đấu thủ quan trọng trên trường quốc tế", đó là ý kiến của phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính trị, ông Aleksei Makarkin. Chủ nghĩa ái quốc mới - một hình thái của chủ nghĩa dân tộc Nga - còn cuốn theo cả những nhân vật mà trước kia, họ chưa hề có những quan điểm như thế. Chẳng hạn, ông Vyacheslav Igrunov, sáng lập viên Đảng Yabloko (Quả táo, một tổ chức theo chủ nghĩa tự do) và tổ chức nhân quyền Memorial (Hồi tưởng), người từng bị tù đày trong thập niên 80 vì tội "hoạt động chống chính quyền Xô-viết": giống như nhiều đồng sự của mình, vị nhân sĩ có tư tưởng tự do và được coi là "nhân vật bất đồng chính kiến kinh điển" ấy đã tỏ ra thất vọng trước Phương Tây sau khi NATO ủng hộ "quân xâm lược Gruzia" ở vùng Nam Ossetia. - Cũng không thể bỏ qua một thực tế là trong vài năm gần đây, các nhóm tân phát-xít được phép tổ chức tuần hành trên đường phố Moscow vào ngày 4-11 thường niên (ngày lễ mới, mang tên Ngày Thống nhất Dân tộc, thay thế ngày 7-11 kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười trước đây). Trong khi chỉ vài trăm người tham dự các hoạt động của những chính đảng đối lập dân chủ, thì con số những kẻ dân tộc cực đoan có mặt tại dịp tuần hành lên tới hàng chục ngàn! Thêm đó, nếu trước đây những biểu hiện dân tộc chủ nghĩa kiểu ấy chỉ hay xảy ra ở những vùng sâu, vùng xa, thì hiện tại, hoạt động này đã được chấp thuận ở ngay trung tâm các thành phố lớn, cho thấy xã hội Nga ngày càng tỏ ra "đồng cảm" với xu hướng nguy hiểm này. Trong lịch sử, thông thường, những thời kỳ khủng hoảng kinh tế thường khiến chủ nghĩa dân tộc lớn mạnh trên đất Nga. Giờ đây, hiểm họa của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Liên bang Nga sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn, khi chỉ một số ít cư dân Nga muốn phê phán và chống lại nó! http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieu...833/index.aspx |
Trích:
|
Tôi vào đây để nói rõ thêm về những dòng đã viết trong mục "Một sinh viên...".
- Cá nhân tôi đã thực sự cảm thấy bất nhẫn khi đọc những dòng "lạc đề" cố ý của Hungmgmi. Hay là tại tôi vừa xem VTV4 về lễ truy điệu em Bình, nên không hiểu được những thông điệp mà Hungmgmi muốn chuyển tải thông qua chuyện kể về anh bạn Nga kia? Phải chăng vì tôi vừa khóc lặng khi nhìn em Bình bé nhỏ nằm trong chiếc quan tài mở, mà tôi không sao thấy được cái hay cái đẹp cái đáng khen trong tấm ảnh anh bạn Nga của Hungmgmi đứng hút thuốc trong buổi chiều bia bọt thanh bình tại Matxcơva và sửa soạn đi VN lần nữa dù đã bị thiệt hại về tiền bạc ở quê chúng ta? Tôi đã đề nghị ngưng mục “Một sinh viên...” lại và mong rằng Rita là người mở đầu cũng như các bạn sẽ đồng ý, bởi tôi nghĩ, sau khi thông báo về vụ em Bình bị sát hại, chúng ta đã bày tỏ sự thương tiếc em và chia xẻ nỗi đau cùng gia đình, thì nên tạm dừng với hy vọng sẽ có ngày ta mở lại mục này - khi mà lũ thủ phạm giết em Bình bị bắt và bị trừng phạt đích đáng. Đề mục giành nói về em Bình mà. Còn tranh luận, ý kiến ... thì nên viết ở mục khác, thí dụ như ở mục này, vẫn trong "Sinh sống ở Nga". - Tôi có không ít những người bạn Nga đi VN gặp sự cố này nọ nhưng họ không vì thế mà qui kết cả dân tộc ta là xấu xa. Trong chuyến máy bay cùng tôi sang HN, một bà nhà báo Nga đã bị mất chiếc laptop khi đang làm thủ tục nhập cảnh ở Nội Bài (chỗ đó chỉ có nhân viên nhà ga, khách vừa trên máy bay xuống và mấy vị đại diện du lịch nào đó ra đón người được vào tận bên trong). Một nữ giảng viên người Nga bạn tôi, dạy môn VN học ở MGU, đi HN lần đầu, ở khách sạn tư nhân gần Hồ Gươm vài tuần, đến lúc chuẩn bị ra sân bay, nhân viên lễ tân đòi thanh toán tiền dùng máy giặt 800 ngàn VND. Dù khá bất ngờ nhưng chị ấy cũng đã trả. Chưa hết – còn tiền dùng điện thoại cũng khoảng đó. Đến thế thì bà Nga hiền lành tiếng Việt chưa sõi đã kiên quyết đòi đưa chứng từ "nếu đúng là tôi gọi, tôi sẽ thanh toán". Hiển nhiên làm gì có chứng từ về vụ "chặt chém" này ? Cặp vợ chồng Nga cũng là bạn tôi sang nghỉ ở Nha Trang, đi vãn cảnh gặp những người dân địa phương khen “Liên Xô tốt lắm” xong là xin 100$. Một trưởng đoàn doanh nghiệp Nga sang Hà Nội làm việc với đối tác Việt Nam, vừa rẽ vào W.C nam ở Bờ Hồ liền được ngay 1 thanh niên nói tiếng Anh gạ gẫm sex, thậm chí mời chào dùng các bé trai... Còn nhiều chuyện có thật như vậy. Phải chứng kiến hay nghe những người Nga này kể lại, tất nhiên rất xấu hổ, nhưng tôi cũng chắc rằng không ai trong số người Nga nói trên nghĩ xấu về toàn bộ nhân dân và đất nước VN. Họ sẽ luôn luôn hân hoan nếu có dịp sang VN lần nữa. Bởi vì, những vụ việc như vậy có ở khắp nơi trên thế giới này, và ta phải biết phân biệt hiện tượng với bản chất. Thiên nhiên Nga đẹp tuyệt vời, con người Nga rất nhiều đức tính cao cả. Tiếc rằng chỉ ở nước Nga hiện nay mới có nạn đầu trọc hoành hành trong khi chính quyền còn quá bận tâm những gì khác nên hầu như chưa thấy có phản ứng ở tầm quốc gia (bằng lập pháp và hành pháp, như ở Đức chẳng hạn). Còn chúng ta - mà trước hết là chúng tôi, những người nước ngoài đang ở Nga -, thì hứng chịu, tuy không thể qui kết xúc phạm dân tộc người ta một cách hàm hồ vô lý. Mến yêu nước Nga, biết ơn những người thầy Nga, nhưng vẫn thấy phải căm phẫn và xót xa. - Thoạt đầu xem lại, tôi cũng không hiểu vì sao Virus lại dùng quyền admin để sửa bài viết của tôi và Hungmgmi, xóa cả câu hỏi của bạn TLV. Sau đó, dù đoán ra lý do thô sơ rồi, tôi vẫn không hiểu nốt: Tại sao Virus phải xóa bài người khác để giấu chuyện 1 thành viên NNN vừa bị đánh ở Matxcơva, trong khi diễn biến sự việc do chính sinh viên đó kể đã được một bạn khác đưa lên Forum NNN rồi? Hay là đã là người của NNN, admin nữa, thì không thể có chuyện bị đầu trọc Nga đánh cho, bởi “они не русские” ? Thêm nữa, sửa bài người khác mà vẫn dùng nick Virus, không thấy phản cảm và vô lý hay sao? |
Hy vọng mọi người tranh luận bình đẳng
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Tuy nhiên, DVV vẫn cảm thấy sự tranh luận ở đây chưa đc bình đẳng lắm. Những suy nghĩ của Russia2009, Cátđằng...lập tức đc phản bác theo kiểu...2 bạn ko muốn tranh luận gì thêm. Bản thân DVV cũng tự nghĩ ko muốn viết về vđề này nữa, nhưng từ khi Đan Thi(1 người lớn tuổi) chính trực nói ra những suy nghĩ thẳng thắn of mình thì DVV mới có 1 số ý kiến. Trích:
Tất cả đều tỉnh táo khi đánh giá sự việc, nhưng dù tỉnh táo thì vấn đề này vẫn sẽ còn là cuộc tranh luận dài mà ko biết khi nào thì có kết luận. theo bác hungmgmi, chúng ta ko nên dựa vào việc gì đó để đánh giá 1 việc gì đó, thế nhưng bác đưa ra chuỵên a bạn Xa-va, 1 chuỵên riêng tư thì bác lại rơi vào ý kiến của bác Trích:
Trích:
Trích:
DVV còn yêu Nga lắm, về VN vẫn hay nhớ Nga, nhưng vẫn nhìn vấn đề 1 cách khách quan. Hi vọng mọi người sẵn sàng nói ra suy nghĩ của mình, tranh luận 1 cách bình đẳng trên tinh thần nhân ái, tránh xúc phạm đến các thành viên khác như DVV đã từng sai :emoticon-0127-lipss |
Em thì cực chẳng đã mới dùng ảnh của Xa-sa, chỉ để muốn nói rằng đó là một câu chuỵên có thật, cũng như những nhân vật có mặt trong câu chuỵên đó, chị Đan Thi ạ. Khong ngờ sẽ có những lời bình luận ác ý của chị trong bài trên.
Em thì chưa liên lạc với virus, nhưng có thể là bạn ấy không muốn chuỵên riêng của mình được đông đảo người biết thì sao? Em nghĩ ta nên tôn trọng ý kiến riêng của bạn ấy. Quy kết là admin này nọ, sẽ làm sự việc đẩy xa hơn. Là một người có dính dáng đến chữ nghĩa, em mong chị nên cẩn trọng khi sử dụng từ ngữ. Việc thương tiếc em Bình không phải là việc riêng của ai, hãy xem bọn em, trong phạm vi có thể, đã cố gắng làm trong diễn đàn này chi a. Phán xét thì quá dễ, nhưng nhiều khi vì nóng vội, dễ thành "bất nhẫn", đúng như từ chị dùng đó. |
Trích:
Còn về chuyện Nga, Việt Nam, hay quan hệ Nga-Việt, tôi nghĩ chúng ta không nên phán xét lịch sử, nhất là lịch sử mới chưa được 100 năm nay, đối với vũ trụ thì một thế kỷ là quá ngắn. Ngay những sự kiện lịch sử ở Nga, VN hay bất kỳ nước nào khác xảy ra khoảng 500 năm trước, chưa chắc chúng ta bây giờ đã biết và hiểu hết. Còn đối với bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử cũng có những trang sáng và những khoảng tối, cũng như con người ta có nét tốt và nét xấu vậy. Đồng thời như các cụ nhà mình dạy: "Thuyền to thì sóng cả", đất nước càng lớn, gia đình càng đông thì những khó khăn gặp phải càng gay gắt. Thiển nghĩ không phải chúng ta là người có thể phán xét (bình luận đàm đạo thì "vô tư"), để rồi tranh cãi nhau trên diễn đàn. Còn tình yêu, cho dù đối với một cảnh thiên nhiên chỉ hiện ra trong chớp mắt, một món ăn mang lại cảm giác sâu đậm không bao giờ quên, một con người, một dân tộc hay một đất nước, thì vẫn có tiếng nói và sắc thái riêng của nó, và muôn hình muôn vẻ. Càng không phải chúng ta là người được quyền chê trách hay miệt thị tình cảm đó, kể cả đó là yêu hay ghét. Tôi cũng đã có mặt hôm Putin sang thăm VN lần đầu dịp đầu 2001 và gặp cựu sinh viên LX và Nga tại Cung văn hóa Việt-Xô. Quả là rất cảm động. Nhưng riêng tôi nghĩ rằng khi những người VN chúng ta nồng nhiệt đón Putin đến thế, không phải là tình cảm dành cho riêng cá nhân ông ấy. Có lẽ trong mỗi trái tim mọi người có mặt tại đó vào thời điểm đó hiện lên cảnh bà giáo Nga dạy ta hồi xưa, coi ta như con, hình ảnh những gia đình cưu mang ta ở LX lúc khó khăn, hiện lên tình yêu đầu tiên, bài thơ đầu tiên, bông tuyết đầu tiên, có khi cả cốc sữa đầu tiên nữa, và những gì đã in sâu trong tâm hồn chúng ta, trở thành một góc nhỏ không bao giờ tan chảy. Và ông ấy lúc đó đối với chúng ta như là sứ giả của tất cả những điều đó, như là người cầm thư của họ về cho ta vậy (mà các bác chắc hẳn vẫn nhớ ngày xưa khi có ai bạn bè quen biết người thân mình đem thư hay tặng vật gì của người thân đang ở xa về cho mình thì mình vồ vập và quý người ấy đến thế nào?). Mà liên lạc với "người thân" vào thời điểm đó đã bị gián đoạn quá lâu rồi, với biết bao sự kiện "long trời lở đất" ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống bao người. Càng yêu quý nước Nga bao nhiêu, ta càng đau lòng khi tại Nga hiện nay nạn "đầu trọc" phát xít mới đang gia tăng mà chính quyền chưa trấn áp được một cách hữu hiệu. Nhưng tôi hy vọng và tin chắc với bản chất con người Nga nhân hậu, truyền thống quật cường, yêu lao động và có ý chí vượt khó, với "tâm hồn Nga" lành mạnh, đất nước vĩ đại ấy sẽ vượt qua khó khăn, ổn định xã hội và tiến bước. Còn mỗi chúng ta hôm nay, riêng tôi nghĩ, không có điều kiện và khả năng để "bàn chuyện bao đồng". Tôi rất tâm đắc khi bác Hổ Già dẫn lời dạy đệ tử trong Thiếu Lâm Tự: "Nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì đừng có nhịn!" Thái độ của chúng ta, cách nghĩ của chúng ta phụ thuộc vào chúng ta mà thôi. Cái chính là đàm đạo thẳng thắn, không khích bác nhau, biến diễn đàn thành nơi chỉ trích và phô trương quan điểm. Và thêm nữa, diễn đàn chúng ta chả nên sa vào chuỵên chính trị chính em làm gì, nó to tát quá, mà phương châm của NNN cũng nêu rõ rồi các bác ạ. Đây chỉ là mấy lời tâm sự và chia sẻ của riêng cá nhân tôi thôi, xin cảm ơn các bác đã đọc. |
Trích:
Việc xóa, sửa bài của cô Đan Thi, bác TLV, anh Hùng mì em thực hiện hòan toàn theo yêu cầu cá nhân, với lý do cá nhân. Rất mong các bác hiểu và thông cảm. Vụ việc không có gì lớn cả, nên em rất mong các bác tiếp tục thảo luận trong hòa nhã và bình tĩnh. Trích:
Virus văn dốt, chữ xấu, không dám mạo muội viết một đôi dòng bình luận, vì có khi ý kiến của virus cũng giống (hay chẳng hay hơn?) ý kiến của các bác trên này. Chỉ xin chân công bộc, phục vụ các bác trao đổi một cách hòan hảo nhất. |
Thật sự mà nói, Nina không đủ kiên nhẫn như bạn cyxovi đâu. Chỉ muốn nói thế này - ngay cả ở VN thôi, những đồng nghiệp, bạn bè mà Nina mời đến nhà chơi - chiếm không quá 5% tổng số những người này. Do đó, lý luận của bạn DVV về 10% gì đó, theo Nina là hơi cảm tính.
|
Theo link youtube mà bạn nào đó post lên TL nghe được những câu rất hay từ miệng của mấy tên đầu trọc:
Chỉ có 7% số người trên thế giới là da trắng, vì vậy có những kẻ phải chết, thậm chí cần phải giết rất nhiều. Khi chúng tôi lao vào chém giết bọn đen, những người chứng kiến họ không can thiệp. Họ không dám lao vào can thiệp hoặc giả họ cũng muốn tham gia nhưng không dám. Nhưng ít ra họ thể hiện rằng mình ủng hộ việc làm đó. :emoticon-0171-star: |
Trích:
Bộ dân trên forum này mù ngoại ngữ hết hay sao mà phải dịch ra và post lên đây? :emoticon-0102-bigsm |
Người mở mục này đã đặt một cái tít tuy ghê rợn nhưng quá đúng.
Đề nghị tất cả các bạn đang ở Matxcơva hết sức thận trọng. Tin mới ở thủ đô Nga đây: В Москве совершено два нападения на иностранцев В Москве совершены два нападения на чернокожих студентов, три человека получили ножевые ранения, еще двое были избиты, сообщает "Интерфакс" 17 января со ссылкой на источник в ГУВД. Первое нападение было совершено около 19:00 на улице 26 Бакинских комиссаров. Пострадавшие, двое студентов РУДН из Африки, госпитализированы с ножевыми ранениями. Второе аналогичное нападение на чернокожих студентов произошло возле главного здания МГУ на Воробьевых горах, в результате двое были избиты, а один получил ножевое ранение. В обоих случаях нападали двое молодых людей в спортивных костюмах с капюшонами. В милиции не исключают, что оба нападения были совершены одними и теми же людьми, вероятнее всего, руководствовавшимися чувством расовой ненависти и ксенофобии. http://www.lenta.ru/news/2009/01/18/fight1/ В результате нападения на юго-западе Москвы с ножевыми ранениями госпитализированы три африканца. РБК 17.01.2009, Москва 21:41:22 В результате нападения на юго-западе Москвы с ножевыми ранениями госпитализированы три африканца. Как сообщили в правоохранительных органах столицы, около 19:00 мск на ул.26 Бакинских комиссаров около Российского университета дружбы народов двое неизвестных спровоцировали драку с африканцами. В результате драки двое африканцев были госпитализированы. Позже около Главного здания МГУ на Воробьевых горах было совершено аналогичное нападение на африканца. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших. Милиция ведет поиск нападавших. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090117214122.shtml |
Bọn đầu trọc này tuy cũng "ăn thịt người" , nhưng xét về mọi góc độ, chưa thể so sánh với lũ Pôn pốt ở CPC đâu.
Thật hay, là sau 30 năm, cái sự thật kinh hoàng ấy được đủ các loại mặt to, mặt xanh, mặt dở dở ương ương bao che, ủng hộ...rồi cuối cùng, chân lý vẫn đúng! Chỉ có điều hơi khó hiểu: cái tòa án xét xử chúng bây giờ...khó xét xử lắm! Tôi rất mừng vì sự hy sinh của bao đồng đội tôi trên đất CPC, sau tần ấy năm, giờ đã được lương tri vinh danh! Chúng tôi đã từng bị gọi là "những kẻ xâm lược", nhưng xâm lược mà được dân CPC gọi là "Đội quân Nhà Phật", trên thế giới này hơi hiếm! Cái sự kiện này tưởng như chẳng ăn nhập gì với nhau, ấy nhưng nghĩ kỹ ra là có cả đấy! Dân tộc Việt và dân tộc Nga không sống chung được với cái ác ấy đâu! Các Mod nếu thấy tôi"lẩm cẩm" thì xóa giúp nhé! |
Нападения на иностранцев в Москве
hro.org, 08/12/08 * Расизм и ксенофобия В столице с ножевыми ранениями госпитализированы граждане Вьетнама и Китая. Оба нападения совершены вечером в воскресенье. Такие атаки на людей неславянской внешности происходят в Москве каждый уик-энд. Нападение на 26-летнего уроженца Вьетнама Хуанга Чонга произошло на юге столицы, в районе дома №2 по Варшавскому шоссе. "Вечером 7 декабря в милицию из одной из городских больниц поступило сообщение, что к ним от дома №2 по Варшавскому шоссе экипажем "скорой помощи" доставлен гражданин Вьетнама 1982 года рождения, проживающий в городе Ханой", - сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, медики обнаружили у пострадавшего "множественные ножевые ранения в спину". Поскольку потерпевший сразу же был доставлен в реанимацию, время и обстоятельства произошедшего установить сотрудникам милиции пока не удалось. В Москве вьетнамец проживал без регистрации, пишет NEWSru.com. Почти одновременно, в 20:50 воскресенья в милицию поступило сообщение из травмпункта одной из поликлиник района Люблино, на юго-востоке столицы. К медикам обратился 33-летний гражданин Китая, у которого было зафиксировано ножевое ранение груди. После оказания медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в одну из клиник. По словам потерпевшего, ранение ему нанесли примерно в 15:40 у торгового центра "Москва", расположенного на Тихорецком бульваре. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Медики считают, что жизнь потерпевшего вне опасности. Отметим, что в последнее время нападения неизвестных на людей с неславянской внешностью в Москве происходят буквально каждые выходные дни. Обычно такие атаки приводят к смерти потерпевших. Так, в предыдущее воскресенье, 30 ноября, тоже в Люблино был убит уроженец Азербайджана. По словам очевидцев, его зарезал неизвестный во время драки. Труп 25-летнего гражданина Азербайджана обнаружили в минувшее воскресенье рядом с одним из домов по Спортивному проезду. На теле судмедэксперты зафиксировали следы множественных колото-резаных ранений грудной клетки и живота. А еще неделей раньше, 23 ноября на Воробьевых горах был зарезан дворник-узбек. Труп со следами ножевых ранений был найден только в понедельник, 24 ноября, около 11:00. Погибший лежал в 500 метрах от дома №15 по улице Косыгина. На трупе 40-летнего дворника столичного эксплуатационного управления судмедэксперты зафиксировали множественные колото-резаные ранения. Как установили криминалисты, смерть мужчины наступила за 12 часов до обнаружения тела. Таким образом, так называемые "нападения и убийства выходного дня" с применением холодного оружия стали обычным явлением для столицы. Эту "тихую резню" правозащитники связывают с деятельностью молодежных группировок неонацистов и скинхедов. По данным статистики, именно Московский регион остается оплотом расистов: только за первые пять месяцев 2008 года от рук неонацистов здесь погибли 35, а пострадали как минимум 80 человек. Причем количество преступлений на почве ксенофобии продолжает расти по всей стране. По сравнению с 2007 годом оно выросло уже вдвое. Примечательно, что милиционеры при этом отчитываются о большом числе обезвреженных неонацистских группировок в Москве и Подмосковье. Кроме того, буквально только что присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу самой известной в Москве банды неонацистов студента-иконописца Артура Рыно. Одна лишь эта группировка совершила десятки убийств. Однако число нападений на почве ксенофобии продолжает расти. http://www.hro.org/node/3874 |
Thi hài em Bình đã được đưa về Việt Nam đúng theo nguỵên vọng của gia đình, và có lẽ cũng là tâm nguỵên của em. Cầu chúc cho hương hồn em được bình an.
Mấy ngày vừa qua, sau tin em Bình bị giết ở Moscow rất lộn xộn. Lộn xộn là ở trong lòng những người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại đây nói riêng, và trong lòng những người nước ngoài nói chung. Tôi có đi hỏi qua những người bạn của tôi, đến từ khắp nơi trên thế giới. Hầu như ai cũng biết thời gian gần đây tại Moskva rất nguy hiểm, một số ít biết về vụ việc em Bình (chắc qua lời kể của các bạn Việt Nam), một số ít còn kể thêm các vụ việc khác xảy ra trong thời gian vừa rồi với bạn bè của họ... Nói chung, ai cũng nơm nớp trong lo sợ, nhắc nhau đề phòng, và hầu như không chơi vào buổi tối. Anh bạn tôi, sau khi bị một "mẻ" hôm vừa rồi cũng hết sức thận trọng. Bạn kể, giờ đi ra đường là nhìn trước, ngó sau, mắt đảo như bi. Một tiếng dậm chân (rũ tuýêt!) cũng khiến bạn giật mình, và lúc nào cũng như chuẩn bị tháo chạy. Trước đây, đi đường vào buổi sáng, có người đi nhanh, chẳng may va vào mình thì còn nhìn lại, tỏ vẻ không hài lòng. Giờ thì người ta chưa kịp va, nhìn thấy người ta tiến về phía mình thôi cũng đã tránh ra xa rồi. Bạn ấy hầu như đưa ánh mắt dò xét vào bất cứ người thanh niên Nga nào xung quanh, nhất là tầm 15, 16 tuổi (tất nhiên lén thôi), và hình như trong đầu luôn tưởng tượng ra các tình huống phòng thân, nếu ai đó tấn công bạn. Và tất nhiên, giờ đã không còn chuỵên bạn về nhà tầm 9h tối nữa... Đôi lúc tôi nghĩ, và nhận thấy. Dù có sự việc này hay sự việc kia, xã hội Nga vẫn đang diễn ra hàng ngày, mọi việc vẫn tiến triển đều đặn theo quy trình của nó, không có gì biến đổi. Nói chung, như chưa có chuỵên gì xảy ra. Ra đường người người vẫn đi lại, vẫn gặp người nước ngoài, họ vẫn đi mua sắm, cười nói... Nên tội gì mà phải lo lắng nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bạn tôi cũng đúng. Vừa bị một "vố" như thế thì sao lại chẳng sợ, chẳng đề phòng. Mình rơi vào hoàn cảnh đó, mình cũng sẽ thế thôi. Và tốt hơn hết, cứ nên đề phòng, cẩn thận. Vâng, trước đây cũng vậy, vụ việc Vũ Anh Tuấn, và bây giờ em Bình có bị nạn như vậy thì chúng ta (người VN tại Nga?)mới biết là hàng ngày có bao nhiêu người nước ngoài bị đánh, bị giết. Chúng ta mới biết kêu gọi nhau cẩn thận, và tự đề phòng. Chúng ta mới biết đi đường bớt "oang oang", bớt cười nói. Chúng ta mới biết nên về sớm, thay vì đi dạo đâu đó sau giờ học... Nhưng, rất mong các bạn luôn đặt cao cảnh giác, đừng chỉ cẩn thận thời điểm hiện nay, và rồi khi vụ việc bị chìm xuống, chúng ta lại tiếp tục chủ quan (giống như sau thời điểm bạn Vũ Anh Tuấn bị giết). Nước Nga hiện nay vẫn đang tồn tại (và ngày càng phát triển?) các tổ chức bài người nước ngoài. Âu, cẩn thận vẫn là hơn, bạn à! Moskva - Nguy hiểm luôn rình rập. |
Có lẽ những người sống ở Nga bấy giờ nên tự trang bị cho mình 1 áo giáp chống đâm giá khoảng từ 3 - 400$ để phòng thân vậy .
Qua sự việc này thực sự tôi rất đau lòng vì 1 đồng bào mình bị giết và vì nước Nga mà tôi yêu quí sao lại đến nỗi này . Tâm trạng của tôi bây giờ thật là khó tả . Vừa giận mà lại vừa thương . Có lẽ phải cần 1 thời gian để quên đi nỗi buồn nảy thì mới có lại được tình yêu trọn vẹn mà tôi đã giành cho nước Nga . Chỉ sợ nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau làm cho tôi sẽ đánh mất tình yêu mà tôi đã dành cho nước Nga ma thôi . Lạy trời đừng để những điều xấu nhất có thể xảy ra . Cấu cho hương hồn em Bình được an phiêu diêu nơi miền cực lạc . Xin chia buồn cùng gia đình em |
Cảnh sát Matxcơva bắt giữ 4 băng đảng nghi phạm tội giết người và gây các vụ nổ vì lý do sắc tộc. Trong một số vụ việc mà báo liệt kê, không thấy nói đến các vụ với người Việt.
http://www.kp.ru/daily/24229/430198/ В Москве за неделю поймали четыре банды Всех их подозревают в убийствах по национальному признаку и совершении взрывов Александр БОЙКО — 20.01.2009 Всего за ними числятся 50 эпизодов. Вот лишь некоторые: 9 января примерно в 21.00 несколько москвичей от 16 до 20 лет догнали на Госпитальном валу 34-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина получил несколько ударов ножом в грудь и спину, но выжил и дал показания, позволившие задержать первых подозреваемых. 16 января в больницу с Ленинских гор привезли студента МГУ, бурята по национальности. Ранения в спину, бедро, шею, кистей рук он получил от двух подростков, которые прицепились к нему на улице. 16 января в районе Тропарево-Никулино на улице 26 Бакинских Комиссаров неизвестные нанесли более двух десятков ножевых ранений груди и спины двум студентам РУДН, приезжим из Африки. Один из них до сих пор в реанимации без сознания. Кстати, двоих задержанных подозревают в попытке устроить взрыв в ресторане «Макдоналдс». Студенты подожгли в зале мощную петарду-самоделку. По счастливой случайности она не рванула. Следователи не исключают, что именно эти люди устроили ранее взрывы на рынке у станции метро «Пражская» и в храме Николая Чудотворца на юге столицы. - Иначе как фашистами их не назовешь, - охарактеризовал задержанных глава столичного ГУВД Владимир ПРОНИН. - В каждой группе было как минимум по 4 - 5 человек. Это москвичи и приезжие из других регионов России, в основном молодежь, студенты вузов и техникумов. Сейчас к расследованию подключилось следственное управление Следственного комитета Прокуратуры России по Москве. - Подобные уголовные дела расследуются долго из-за того, что многие преступники еще несовершеннолетние, - объяснили в следствии, - а раненым нужно время, чтобы встать на ноги и опознать подозреваемых. Потому их имена мы назовем позже. Chắc chắn 4 băng đảng chưa phải là hết. Cảnh báo của bạn s$u$r$i$v vẫn có tính thời sự: "Moskva - Nguy hiểm luôn rình rập!". |
Lại có tin mới về nạn đầu trọc ở Matxcơva. Hai nữ sinh viên-thực tập sinh người Trung Quốc bị đâm khi đang đứng đợi ở bến xe bus trước cửa Viện tiếng Nga Pushkin trên phố Akademika Volgina.
Không thể hiểu cái gì đang diễn ra ở thủ đô Nga những ngày này. Chỉ biết xin các bạn thận trọng và cảnh giác. |
Học tiếng Nga mà không được học ở Nga thì rất khó tiến bộ, nhưng học ở Nga mà nguy hiểm như thế này thì biết làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ lại từ bỏ tiếng Nga sao? Ôi, sao những sinh viên học tiếng Nga lại thiệt thòi đủ mọi mặt thế này?
|
Trích:
|
Mời các bạn tham khảo một cách lý giải của báo Nga về lý do bùng phát những vụ việc hằn thù theo lý do dân tộc tại Matxcơva. Qua đây có thể thấy phần nào sự phức tạp của xã hội Nga hiện nay, rồi từ chuyện tưởng chừng nội bộ đó lại dẫn đến những quan ngại và tai vạ cho cuộc sống của những người nước ngoài đang ở Nga.
Ai gieo rắc sự thù địch sắc tộc trong các trường Đại học thủ đô ? Кто разжигает национальную вражду в столичных вузах Александр БОЙКО — 22.01.2009 Драки на национальной почве в московских вузах стали случаться с пугающей регулярностью. Студенческие форумы наполнены страхом и ненавистью. Приезжих с Кавказа обвиняют во всех тяжких - от бытового хамства до грабежей и вымогательств. Корреспонденты «Комсомолки» решили разобраться, что же происходит в студенческой среде. ПРИНУЖДЕНИЕ К ВЕРЕ Со студенткой Московского педагогического университета Натальей мы беседуем в кафе на Цветном бульваре. - Ребята с Кавказа унижают русских постоянно, - жалуется девушка. - Когда на факультете нужно что-то сделать руками - парты перетащить или доску повесить, демонстративно уходят. Говорят: «Для работы есть рабы - таджики и русские». Зато когда выдают стипендии - могут отнять! Фантазии? Едва ли. Вот документ - цитата из справки, которую подготовило для Министерства образования УФСБ столицы... «Факты вымогательства денег выявлены в Московском госуниверситете леса (МГУЛ), МГОУ, МГУС, Российской экономической академии имени Плеханова (РЭА). Студенты с Северного Кавказа отбирают денежные переводы у студентов из других регионов России, угрожая физической расправой...» «В ходе проверок общежитий вузов (в частности, Московского госуниверситета сервиса (МГУС) и Московского государственного открытого университета (МГОУ) были выявлены надписи антироссийского содержания: «Чечня - рай под саблями», «Чечня - центр Вселенной», «Ингуш с ножом страшнее танка, а без ножа он просто танк!» В ходе той же проверки в МГУС выявлен студент из Чечни - приверженец радикального ислама, который организовывал массовые драки на межнациональной основе, выкрикивая: «Аллах акбар!» В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина и МГОУ выявлены случаи принуждения русских студенток к принятию ислама». Справка, подготовленная УФСБ, подтверждает: ситуация в вузах тревожная. Что скрывается за сухими строками документа? - Двум дагестанцам приглянулась Юля, - рассказывает студентка МГОУ Анна. - Она из Саратова, симпатичная такая... Юля себя с ними вежливо вела, но не отвечала взаимностью. Ну и как-то раз один из них при однокурсниках зажал ее в углу и поцеловал. Юля тогда чуть не задохнулась от обиды. Но горец не отставал. Все равно, говорит, будешь моей! Через несколько дней о Юле стали распускать слухи, что она спит с кем попало чуть ли не за мороженое. Девушка пыталась найти защиту, но однокурсники побаивались дерзких южан. Один хотел заступиться, но несколько студентов с Кавказа зажали его в туалете и приставили к горлу нож. А через несколько дней Юле предложили выбор. Или она спит сразу с двумя, или с одним до конца жизни, но прежде приняв ислам. Девушка кинулась в деканат. Там покачали головой. - Милая, обращайтесь в милицию, мы отвечаем за учебу. - Ты что, белая ворона? - посмеялись подруги. - Они щедрые, другие с ними живут - и ничего! Юля приняла ислам и стала встречаться с одним из обидчиков. Но через год она ему надоела. Девушке пришлось уйти из университета - учиться в нем дальше из-за постоянных насмешек она не могла. САМИ ПРИГЛАСИЛИ Так откуда же берутся в вузах столицы такие агрессивные студенты? Их приглашает само государство. http://www.kp.ru/daily/24231.4/431410/ |
Các bác tham khảo bài sau, đặc biẹt có danh sách các trường Đại học ở Moskva đang tồn tại các vụ mâu thuẫn sắc tộc (theo Sở nội vụ Moskva) :
Активный целевой набор в вузы столицы студентов с Кавказа начался с 2005 года. Студенты учатся бесплатно, за счет бюджета республики. В вузы Москвы поступают в среднем по 1000 юношей с Кавказа в год. По всей России цифры выше - для абитуриентов из Чечни, например, ежегодно выделяются 500 - 600 бюджетных мест. В 2007 году Ингушетия получила 700 мест, Карачаево-Черкесия - 350, Дагестан - 153. Получив диплом, ребята обязаны вернуться на родину и отработать в своем регионе минимум три года. Но это на бумаге. А на деле многие остаются в тех городах, где учились. «В среде студентов-кавказцев стали формироваться группы по этническому признаку, - говорит начальник Главного следственного управления при ГУВД Москвы генерал-майор Иван Глухов. - Для устрашения других студентов они выдумывают собственную символику, снимают на видео нападения на москвичей со славянской внешностью». Многие из студентов-«целевиков» попросту фальшивые. Издание цитирует аналитическую справку ФСБ, в которой говорится, что «документы абитуриентов в столичные вузы привозятся родственниками или знакомыми в распечатанном виде, подписи абитуриентов на заявлениях не совпадают с подписями на экзаменационных листах, во вступительных документах попадаются незаполненные экзаменационные листы, имеют место несовпадения в именах и отчествах абитуриентов». Выходит, сама идея целевого набора погрязла в коррупции. Издание приводит мнение экспертов, которые единогласно говорят о принятии мер, в частности распространении среди студентов «Кодекса поведения». Глава Комитета Госдумы по образованию, бывший глава Рособразования Григорий Балыхин считает, что «набор таких студентов надо отменять либо жестко контролировать»: «Институты уже окрепли во многих республиках и вполне могут сами готовить квалифицированных специалистов. Тем более что в связи с кризисом потребность в кадрах заметно снизилась. В Ингушетии, к примеру, уровень безработицы достиг 57%. Получается, что мы только усугубляем эту ситуацию, в принудительном порядке поставляя им кадры. Поэтому правила подобного приема надо менять. Возможно, его стоит отменить совсем». Издание приводит список вузов, где, по данным ГУВД Москвы, отмечены межнациональные конфликты: Московский педагогический государственный университет (МПГУ) Московский государственный строительный университет (МГСУ) Московский государственный университет путей сообщения (МГУПС) Московский государственный открытый университет (МГОУ) Московский институт управления (МИУ)Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) Московский институт юриспруденции (МИЮ). Nguồn: http://www.zagolovki.ru/daytheme/vuz/22Jan2009 |
Tôi mới đọc được tin này ngày hôm nay. Các bạn đang ở Moskva cũng như ở Nga cần cảnh giác:
http://news.mail.ru/incident/2562195/ В центре столицы скинхеды избили гражданина Индии В центре Москвы в Электрическом переулке группа экстремистки настроенных молодых людей напала на гражданина Индии. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, нападение на повара индийского ресторана господина Сахан Ох Сингха было совершено в 21:30 понедельника. «Несколько молодых людей, одетых в короткие черные куртки, головы выбриты наголо, беспричинно стали избивать палками и арматурой гражданина Индии. В результате он получил повреждения и был госпитализирован», — сказал источник. По его словам, молодые люди с места происшествия скрылись. Ведется их поиск. Lược dịch: Ở trung tâm thủ đô Moskva, những kẻ đầu trọc đã đánh một công dân người Ấn Độ Tại trung tâm Moskva, trên đường Elektricheskii, một nhóm thanh niên theo chủ nghĩa cực đoan đã tấn công một công dân người Ấn Độ. Theo Interfax lấy nguồn từ cơ quan bảo vệ luật pháp, vụ tấn công vào một công dân người Ấn Độ tên là Ox Singkha là đầu bếp của một nhà hàng Ấn Độ, xảy ra vào hồi 21h30' ngày thứ 2, mùng 4 tháng 5. "Có một số thanh niên trẻ, mặc áo khoác ngắn màu đen, đầu cạo trọc, không vì lý do gì đã tấn công bằng gậy và hung khí vào một công dân người Ấn Độ khiến người Ấn Độ này bị thương và phải nhập viện" Mọi người ở Moskva đi lại cẩn thận nhé. |
"День мести" скинхедов начался с убийства милиционера
"Ngày báo thù" của bọn đầu trọc đã mở đầu bằng vụ giết nhân viên cảnh sát В Москве убит милиционер, возможно скинхедами Вечером в понедельник на севере Москвы был убит сотрудник милиции. Предположительно, убийство совершили трое молодых скинхедов, сообщает Life.ru со ссылкой на свои источники. По данным издания, милиция ведет поиск автомобиля Daewoo Nexia с фрагментом госномера "349", на котором передвигаются предполагаемые убийцы. В пресс-службе ГУВД Москвы эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Напомним, накануне вечером скинхеды напали в центре Москвы на повара индийского ресторана, гражданина Индии Сахан Ох Сингха... Напомним также, что сегодня, 5 мая, нацисты были намерены устроить всероссийский погром. Согласно распространяемым на их сайтах призывам, на этот день намечены не только убийства иностранцев, но и поджоги зданий МВД, ФСБ, госучреждений, офисов "Единой России". Hôm nay, 5/5, những kẻ dân tộc chủ nghĩa dự định tổ chức cuộc tàn sát toàn Nga. Theo những lời hô hào phát tán trên các site của chúng, trong ngày này dwj điijnh không chỉ giết người nước ngoài, mà còn đốt các tòa nhà của Bộ Nội vụ, Cơ quan an ninh LB, các cơ sở Nhà nước và các văn phòng của đảng "Nước Nga thống nhất" "Убивайте, взрывайте, уничтожайте, крушите, избивайте, калечьте, пишите на стенах призывы, делайте все что угодно, что вы посчитаете нужным, но ради соратников не бездействуйте!!!" Такой призыв распространяли члены "Русской воли" - инициаторы дня погромов. Дата выбрана не случайно - в этот день исполняется 40 дней со дня смерти лидера этой группы Максима Базылева (Адольфа), который при странных обстоятельствах погиб в ИВС на Петровке. Одними призывами националисты не ограничиваются. Одновременно рассылается и инструкция, как нужно выбирать оружие и одежду, как себя вести при задержании и как его избежать. Как прятаться, если тебя объявили в розыск, в каком составе выходить на акцию... По словам авторов послания, это пособие написал Базылев, а они его немного дополнили. Базылев в свое время принимал участие в организации погромов на рынках в Ясеневе и Царицыне. 5 мая исполняется ровно сорок дней со дня смерти Максима Базылева. По данным правоохранительных органов, лидер нелегальной националистической организации "Русская воля" и главный редактор одноименного неонацистского журнала Максим Базылев, прозванный "Адольфом", в конце марта 2009 года был задержан по подозрению в нескольких убийствах и покончил с собой в московском ИВС на Петровке, 38. Ранее, в августе 2008 года, Самарский районный суд признал журнал "Русская воля" экстремистским. Сайт журнала также был закрыт. http://newsru.com/russia/05may2009/skinkill.html Đấy là một phần của nước Nga hôm nay. |
Tin nóng
Mình mới nghe có thông tin: lại có một sinh viên Việt Nam bị bọn đầu trọc giết chết, nhưng ko thấy báo nào đăng tin. Ai có thông tin gi về sự kiện này không?
|
Năm nay kinh tế khó khăn, thất nghiệp nhiều, mấy băng đảng đầu trọc chắc chắn sẽ có thêm người ủng hộ. Các em và anh chị sinh viên đang học bên đó phải cẩn thận một chút, ngày lễ nếu có đi chơi thì cũng chỉ nên đi chơi buổi sáng.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.