![]() |
SỰ KIỆN LỚN của TP ĐÀ NẴNG (mở hàng năm 2009 đây)!!!
loa......loa.................
Bà kon ơi! khởi động op ở ĐÀ NẴNG đê......... Sự kiện lớn hàng năm nè. Đà Nẵng: Pháo hoa Quốc tế sắp bừng sáng trời đêm Thứ tư, 7/1/2009, 14:25 GMT+7 Chủ đề cuộc thi có tên “Âm vang sông Hàn”. Sẽ có 5 đội thi đến từ các quốc gia Australia, Philippines, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Việt Nam. Thời gian cuộc thi kéo dài trong 2 đêm 27 và 28/3/2009. Hai đêm 27 và 28/3/2009, pháo hoa sẽ bừng sáng trời đêm Đà Nẵng Trên đây là những thông báo mới nhất của thành phố Đà Nẵng về cuộc thi pháo hoa quốc tế lần 2 trong buổi họp báo sáng nay 07.01.2009. Sau thành công lần đầu tiên, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành 1 trong 10 trở thành sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam năm 2008. Sự kiện được Trung tâm sách kỷ lục quốc gia ghi nhận là thành phố đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công sự kiện này, và chính thức trở thành hoạt động thường niên của Đà Nẵng vào dịp Giải phóng thành phố 29/3. Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay có Chủ đề “Âm vang sông Hàn”, diễn ra tại khu vực cảng bờ Tây sông Hàn, 5 đội thi đến từ các quốc gia Australia, Philippines, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Việt Nam. Thời gian cuộc thi kéo dài hai đêm 27 và 28/3/2009. Trong thời gian diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009, tại Đà Nẵng cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Giải phóng thành phố: Diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng trên sông Hàn, giải Đua thuyền truyền thống, Lễ hội ẩm thực, các chương trình ca nhạc, triển lãm nghệ thuật sắp đặt đá Non Nước... |
http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/242008/
mời bà kon vào xem! Có bà con nào muốn đánh bắt xa bờ thì vào nhé. |
Phải nói thêm một Bí mật rất lợi thế cho những Mem của 3 N là nhà của Kharia nằm ngay ở bờ tây sông Hàn, một tầm ngắm pháo hoa tuyệt vời nhất Đà Nẵng. Đăng ký nhanh nhanh, để còn hàng khuyến mãi...
|
Chị Kharia có đồng ý lấy nhà chị làm địa điểm "họp" ngắm pháo hoa không ạ. Nếu được em đăng ký 2 suất :emoticon-0102-bigsm ! :emoticon-0102-bigsm
|
ÔI !!!
Thế là năm nay không được xem pháo hoa tại nhà rôi. Chả là nhà mình năm ngay trung tâm của khán đài, năm vừa rồi hơn 100ng tụ tập về nhà để xem. Bà Ngoại lại chu đáo lắm, mua đủ thứ đồ ăn để đãi bạn bè. (cứ như là Buffer Party ấy) ĐÀI TRUYỀN HÌNH DVTV mượn tầng thượng của nhà để quay, he......he........ vì đây là vị trí đẹp nhất mà. Tuy nhiên, năm nay đã cho 1 hội NHẬT BẢN thuê nhà rồi. Kế hoạch 2009: Năm nay một là cả nhà tập trung sân thương của nhà mình ở đường PHAM VAN DONG để xem. - hoặc đi bộ ra SONG HÀN cùng mọi người - hoặc qua nhà chị bạn (bên cạnh nhà cũ ở Trần Hưng Đạo ấy) cho thuê cũng là nhà 5 tầng coi vậy. (Cũng như là xem ở nhà mình thôi, vị trí đẹp thứ 2 mà) - Khả năng cuói cùng order chỗ tại nhà hang SAO ĐỎ |
Thưa các bác!
Như các bác đã biết 27 và 28.3 này Đà Nẵng sẽ tưng bừng trong đêm pháo hoa. Các bác ở QK hai đầu đất nước mà có quá bộ đến Đà Nẵng để ngắm pháo hoa thì nhớ alô cho QKĐN và Hổ già nhé! Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và bình an! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Bác Hổ ơi, gửi ảnh lên nhé.:emoticon-0150-hands |
Hoa May vừa xem tivi trực tiếp Lễ hội này. Đẹp, hoành tráng. Dĩ nhiên - vì đây là cuộc thi Quốc tế kia mà. Nhưng sao HM thấy nhiều khói quá, mù mịt che hết vẻ đẹp lộng lẫy màu sắc của pháo hoa?
Bỗng nhiên thấy vang lên tác phẩm của "người quen của chúng ta" - nhạc sĩ Đình Thậm với bài hát "Tự hào Đà Nẵng". Lời ca, giai điệu thiết tha, và tràn trề hào hùng. Bỗng nhớ quá đêm Hội ở Đà Nẵng hôm nào của NNN 3 miền, với sự nhiệt tình sôi nổi của bác Đình Thậm khi biểu diễn và bắt nhịp tập hát cho cả Hội. Nhớ quá! :emoticon-0115-inlov |
ĐÀ NẴNG ƠI! SAO MÀ NHỚ QUÁ!
ĐÀ NẴNG ƠI! SAO MÀ NHỚ QUÁ! ĐÀ NẴNG ƠI! SAO MÀ NHỚ QUÁ! |
Trích:
Cách đây mấy tháng loa loa quảng cáo Sự kiện lớn của thành phố Đà Nẵng trong tháng 3 với ngày Lế hội pháo hoa. Thế rồi để Topic này mốc meo, chẳng ngó ngàng gì đến cả. Cứ ngỡ QKĐN mai phục sẽ có quả bất ngờ cho bà con xem ảnh pháo hoa sau đêm trình diễn đầu tiên. Thế mà nửa ngày trôi qua vẫn không thấy gì :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat Buồn quá. Làm du lịch mà như thế này thì chết! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Tối qua xem trên tivi thì chưa thấy hết vẻ đẹp của Đêm hội. Mong quân khu ĐN post các bức ảnh Pháo hoa lên quá:emoticon-0150-hands
Sáng, đọc được ý kiến sau của thầy Thịnh ở Huế: Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đừng “Triệu phú hóa” lễ hội (TT&VH) - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mở màn trong sự náo nức chờ đón của không chỉ người dân Đà Nẵng mà của nhân dân cả nước và du khách quốc tế. Sự chuẩn bị công phu và thành công của lễ hội là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, đọc bài “Sốt chỗ xem pháo hoa” (báo Đà Nẵng, 25.3.2009) không khỏi phải giật mình! Muốn có một bàn ăn thật tốt (chưa kể tiền ăn, uống) để vừa thưởng thức vẻ đẹp từ pháo hoa, vừa ẩm thực, du khách phải chi trả từ 1-2 triệu đồng. Một cái vé để có một chỗ ngồi (kèm thức uống trên tầng 14 của khách sạn), giá không ít hơn 200.000 đồng… Có rất nhiều điều đáng suy ngẫm từ thực trạng này. Thứ nhất, hai tổ kiểm tra như cách bà Phó Chủ tịch Quận Hải Châu thông báo, liệu có đủ để kiểm soát và ngăn chặn sự “chặt, chém” du khách hay không? Câu trả lời là không thể. Trên thực tế cũng không hề có một chế tài nào khẳng định như thế nào là giá cao, như thế nào là “vừa phải”, như thế nào là chặt chém? Thứ hai tại sao không có một quy định rằng sẽ có một mức thuế lũy tiến cho mọi sự tăng giá đối với các khách sạn, nhà hàng tăng giá bất hợp lí? Thực tế, Nhà nước đã thất thu một khoản rất lớn, trong khi ai cũng biết rằng để có ngày hội pháo hoa hoành tráng như vậy, tiền đầu tư là không nhỏ. Lời phàn nàn được bài báo trên trích dẫn từ một bác xe thồ cho thấy là ngay cả người lao động vất vả nhất mà còn phải trả tiền ăn uống gấp đôi thì những trường hợp “xem mặt mà chặt chém” sẽ ra sao? “Ăn xổi ở thì” là một căn bệnh lâu đời của hàng quán nước ta. Đối với du khách, không phải là số tiền cao hơn 50 hay 100 ngàn đồng mà là ở chỗ nó phải đúng giá, đáng đồng tiền, bát gạo. Đồng ý người đông, đất chật thì giá cả phải tăng, nhưng không có nghĩa là cứ tăng lên đến tận trời rồi bắt thành phố phải chịu hậu quả lâu dài. Thành công của ngành du lịch, của thương hiệu một thành phố không phải là doanh thu trong một vài ngày. Nó là sức bền của tầm nhìn xa, tính hấp dẫn lâu dài. Nếu đến rồi bực, khó chịu thì lần sau còn ai đến nữa? Thử đặt câu hỏi, nếu mỗi cái bàn có giá đến 2 triệu đồng trong 100 phút thì đa số người dân thành phố được lợi gì và mất những gì? Xin thưa, chỉ có một số người ra mặt “chặt chém” hưởng lợi, còn ngành du lịch và người dân cả Thành phố phải chịu thiệt. Vậy có thu được khoản thuế nào từ chỗ ngồi đó hay không? Tại sao lại không thu? Đà Nẵng nổi tiếng cả nước về chỉ số PCI – chỉ số năng lực cạnh tranh - môi trường “sạch”, thông thoáng cho nhà đầu tư. Hãy coi dịp kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng và festival pháo hoa lần thứ hai này cũng là một tiêu chí nữa của PCI. Hãy rút kinh nghiệm từ thực tế, có một số festival, lễ hội đang teo tóp dần bởi chúng đã bị “triệu phú hóa”. Lý do thật dễ hiểu: Người giàu đến một lần rồi thôi, còn người nghèo chỉ dám đứng từ xa rồi… thở dài. Một chỗ ngồi “đẹp” bên bờ sông Hàn là 2 triệu đồng, tức là bằng hai tháng lương của người lao động bình thường! Như vậy, tầng lớp trung lưu cũng khó tiếp cận, huống chi người nghèo. Bán mua hợp lý; trình diễn hấp dẫn; thái độ trọng khách cởi mở, chân thành phải được coi là nguyên tắc làm nên thương hiệu. Người dân cả nước có rất nhiều tình cảm với sông Hàn. Nhưng nếu cứ “chặt chém” theo cách đó thì đến với sông Hàn, e rằng sẽ lạnh lắm! Ước mong sao cho năm tới và nhiều năm sau nữa, sông Hàn vẫn mãi dịu dàng, ấm áp như Đà Nẵng, tháng Ba. Hà Văn Thịnh - Đại học Khoa học Huế http://www.thethaovanhoa.vn/132N2009...hoa-le-hoi.htm |
Màn trình diễn của đoàn Trung Quốc đêm qua quá ấn tượng. Lũ con nít tụ tập ở nhà hungmgmi đến những đoạn pháo bắn quá đẹp liền vỗ tay rào rào như đang ngồi xem trực tiếp bên sông Hàn.:emoticon-0136-giggl. Họ giành giải Nhất thật xứng đáng!
|
Đề nghị các Đ/c ở ĐN tự kiểm điểm nhé.
Tại sao các thông tin và hình ảnh đẹp từ ĐN phần lớn đến từ chị Chaika ( mặc dù gốc ĐN nhưng trực thuộc QK SG )? Hay nhà đài bận công tác quá? |
Ở trang VNPHOTO các bạn ở bên đó có cuộc thi ảnh nhanh "Âm vang sông Hàn". BZ tạm thời xin post lại mấy tấm hình dự thi được chụp khá chuyên nghiệp từ các bạn thành viên bên đó để cả nhà cùng thưởng thức.
http://img14.imageshack.us/img14/8930/3sa86329102.jpg http://img14.imageshack.us/img14/3258/1c1a.jpg http://img14.imageshack.us/img14/6400/67009807.jpg http://img14.imageshack.us/img14/6402/4a1j.jpg http://img14.imageshack.us/img14/8315/78282868.jpg http://img14.imageshack.us/img14/4800/5a1g.jpg http://img14.imageshack.us/img14/1539/23600674.jpg |
|
Cảm ơn chị Chaika và B Zima đã đưa ảnh đẹp Pháo hoa lên. Qua tivi thực sự không thấy được màu sắc lộng lẫy như vậy.
Nghe nói xem tận mắt đẹp gấp trăm ngàn lần. Hi vọng vào một lần gần nhất Hoa May sẽ có mặt bên Sông Hàn để chiêm ngưỡng! :emoticon-0100-smile Trích:
Trích:
Trích:
@ Hogia: Em hi vọng sớm thấy những hình ảnh rực rỡ của đêm pháo hoa qua máy ảnh "khủng" của bác đấy! :emoticon-0171-star: |
Hic , SS cũng cố mò đi xem nhưng mà lại không có máy ảnh để tác nghiệp ... Các bác xem tạm 2 Clip ngắn dưới đây ạ.
1 là của đội Trung Quốc :emoticon-0102-bigsm Cực đỉnh ... Và TQ đã giành giải nhất 1 cách xứng đáng http://www.youtube.com/watch?v=Vs0WnaA2_po 2 là của đội Úc : http://www.youtube.com/watch?v=SIzHA0jPOZI Theo cảm nhận của SS thì Trung Quốc không hổ danh Đất Nước Của Thuốc Súng... :emoticon-0136-giggl Hi vọng năm sau các bác có dịp vào ĐN để xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế... ĐN vinh hạnh được đăng cai độc quyền 10 năm liên tiếp :emoticon-0102-bigsm Xin lỗi các bác về sự bất tiện này , về sự cố kỹ thuật không có ảnh và bài viết post sớm :emoticon-0102-bigsm. Chắc tại chị Kharia người khởi xướng chủ đề mãi mê mẫn với "vũ điệu lửa trên bầu trời" mà quên tác nghiệp đây mà :emoticon-0102-bigsm. :emoticon-0136-giggl @ Virus : A virus ơi , a coi lại cái code YOUTUBE với , nó sao ý , em post link mà nó không hiện :emoticon-0100-smile. Nên phải post tạm link |
Bận quá nên hôm nay Gionhe mới lên diến đàn giãi bày cùng các bác được.
Trước tiên xin lỗi tất cả các bác vì sự chậm trễ việc đưa thông tin, bài viết và hình ảnh về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, mặc dù cuộc thi tổ chức ngay tại thành phố của quân khu chủ nhà ĐN. Cũng vì thời điểm này là mùa du lịch mà hầu hết thành viên của quân khu ĐN đang làm việc trong ngành hoặc liên quan đến ngành du lịch và thông tin đại chúng, vì vậy công việc đã cuốn hút tất cả, ít ai có thời gian lên diễn đàn. Gionhe cũng đã liên hệ với các thành viên nhưng đều nghe di động...ò í.e và người thì đang đi công tác, người thì đang tác nghiệp v..v. Thế đấy hoàn cảnh nó như vậy, mong các bác thông cảm. Hôm đầu tiên thi bắn pháo hoa, Gionhe may mắn có được 2 vé mời 4 chỗ ngồi trên tận khán đài A nhé, xem khoái chí kinh khủng, đẹp gấp trăm ngàn lần xem ti vi, đúng như Hoa May nói. Nhưng Gionhe đi xem cả bầu đoàn thê tử lại không có máy ảnh khủng nên đành chịu chả có cái ảnh nào để post lên cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Một lần nữa mong các bác thông cảm bỏ qua cho quân khu ĐN nhé. Hẹn năm sau bù đắp lại cho các bác. |
Trước tiên, em xin lỗi mọi người vì đã lâu không tham gia viết bài.
Lý do: E đang bước vào giai đoạn nước rút viết luận văn nên công việc bù đầu, lại phải đi công tác liên tục nên ít vào 4R. Còn về vụ băn pháo hoa cho đến nay e vẫn chưa tải đc hình về máy, maf e chụp hình chắc k chuẩn đâu vì lúc pháo bắn mắt mở to, miệng thì há hốc đâu còn tâm trí để chụp nữa, Đẹp quá trời! sau 2 lần tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế, e mới thấy đc cái giá trị căn nhà của bà ngoại. Nhà bà ngoại nằm đối xứng chính diện điểm bắn, lại 5 tầng nên quan sát đẹp mê hồn. Mọi người bày tiệc tùng ăn uống vui hết biết. Chỉ khổ cho cô giúp việc ngày hôm sau dọn nguyên ngày vẫn chưa xong. Vài nhời thanh minh với các bác, mong các bác thông cảm cho e với ạ! |
Chào các bác!
Em mới ở ĐN vào. Mệt đứt hết cả hơi. Bắn pháo hoa: đẹp thì có đẹp, vui thì có vui nhưng đi chơi mà cực quá các bác à, nhất là lại mang cả gánh xiếc đi. Vì bận việc nên đến tối 28 em mới ra được đến ĐN, gửi xe đi qua quận 3, ý quên, qua bên quận Sơn Trà để đến cái chỗ người ta quây lại rồi bán vé xem pháo hoa (đã đặt mua vé từ trước). Em đến giữa cầu sông Hàn thì trời mưa. Cực chi lạ. Tìm được đến cái chỗ mà người ta bán vé để vào xem thì hỡi ôi, người đông hơn quân Nguyên. Mình đến muộn không còn chỗ nào mà ngồi. Ghế nhựa cũng không có. Đ/c nhà em mới sai em đi tìm cái ghế cho thằng cu Hổ con ngồi. Em đi đến chố có người có ngồi trên 4,5 chiếc ghế, lịch sự xin họ chia sẻ một cái, nhưng chẳng ai thèm cho, họ nói còn có người nhà... Thế là Hổ cái nhà em điên tiết ABC lên, rồi vân vân và vân vân. Cái trò đời cũng lạ, nói xin lịch sự thì không cho, để đến khi phải quát vào mặt nhau thì mới chịu... Trước khi thưởng thức các màn pháo hoa (he he mặc dù giờ đưa lên là muộn. Nhưng có câu: Thà muộn còn hơn không), mời các bác xem một số hình ảnh trước khi bắn nhé! Tất cả đều đổ ra sông Hàn: Người dân đứng trên cầu sông Hàn đợi xem bắn pháo hoa: Ngày hội: Chờ đợi: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7942a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7935a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7936a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7938a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7941a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7946a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7948a.jpg "Có thể bạn rất cao, nhưng chẳng ai thèm ngước nhìn!" Hết phần 1 các bác ạ! |
Đà Nẵng đêm ngày hội. Đẹp và rực rỡ quá.
Bờ sông Hàn (cảnh quen quen): http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7929a.jpg Biểu diễn thuyền rồng trên sông trước khi bắn pháo hoa. Phía xa xa là cầu Thuận Phước - cầu dây treo lớn nhất Việt Nam: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7933a.jpg Thả đèn trên sông Hàn: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7963a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7960a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7959a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8082a.jpg Cầu Sông Hàn: Đủ 7 màu Liên hợp quốc: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7968a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7969a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7976a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7977a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7978a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7980.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7956a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8077a.jpg |
Đêm pháo hoa...
http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8008a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8002a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8142a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8138a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8127a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8126a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8122a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8114a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8111a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8099a.jpg Chợp mắt vai phút trước khi xem tiếp. Và chờ đợi: Các cô em tiếp thị bia quên nhiệm vụ: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8070a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8072a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8071a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8051a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8044a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8041a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8037a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_8027a.jpg Thực ra Hổ già không biết chụp với ánh sáng đêm, hơn nữa không chọn được vị trí đẹp nên ảnh không được hoành tráng lắm. Thôi thì, thà có còn hơn không. Vài bức ảnh tặng mọi người, đặc biệt những người con Đất Quảng nhân ngày Lễ của Quê hương. Chúc tất cả hạnh phúc và bình an! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands |
Trích:
Trích:
Đà Nẵng thật lộng lẫy trong đêm hội Pháo Hoa! :emoticon-0155-flowe Hi vọng kỳ tới em sẽ có mặt để tận mắt chiêm ngưỡng! (Vì vậy, em đề nghị bác Hổ cất giấu bớt mấy tấm hình quá nhiều rác ở "phần 1" đi nhe! Đà Nẵng ở đó xấu xí quá! :emoticon-0127-lipss) |
Cảm ơn bác Hổ Gìa. Đêm pháo hoa, ai cũng bay lên "Bay lên nào, em bay lên nào, Hội vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa...". Ai cũng ngước lên để ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy, bác Hổ cũng vậy, bác cũng ngước nhìn trời đêm Đà Nẵng chưa bao giờ lunh linh huyền ảo đến thế. Nhưng em phục là bác vẫn đủ tỉnh táo để nhìn...xuống dưới chân mình, và ghi vào ống kính những gì chưa đẹp mắt, có thể gây ấn tượng xấu với du khách trong và ngoài nước: Sự nhôm nhoam, tình trạng xả rác bừa bãi, mất vệ sinh nơi công cộng của dân ta.
http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7935a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_7948a.jpg |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Về rác thi Hoa May ơi! Ở cái VN này đâu mà chẳng vậy. Ăn uống rồi vứt rác ngay xuống chân hình như là một thú vui :emoticon-0102-bigsm. Em chẳng có ý gì với ĐN cả vì bản thân em ở ĐN mà. :emoticon-0116-evilg |
Cám ơn Hổ. Nhưng hình ảnh người thật việc thật thế này coi mới đã, chứ qua báo chí toàn cảnh đẹp. Người nhà CK cố gắng chụp cảnh guốc dép rơi đầy đường Bạch đằng sau khi dòng người trôi qua mà ở vị trí cao quá. máy không khủng nên nhòa hết.
Bộ "Cầu Sông Hàn đủ 7 màu LHQ" rất đẹp và ấn tượng bác Hổ ạ.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Nhân tiện đây cho em gửi lời nhắn đến QK Đà Nẵng: Cả 2 miền đều có kế hoạch ọp ẹp nhân ngày sinh nhật NNN. Sao quân khu Đà nẵng mình không thấy nói gì nhỉ. Đề nghị bác chủ xị lên tiếng hộ. Cảm ơn! |
Trích:
|
Trích:
Quân khu ĐN vẫn có kế hoạch ọp ẹp nhân sinh nhật 3N đấy chứ nhưng với phương châm "bí mật, bất ngờ", đâu nhất thiết phải đưa ngay lên diễn đàn. Bác không biết chẳng qua là do bác ít mặn mà và thiếu quan tâm đến quân khu mình đấy thôi. Có lẽ Hổ già nên làm chủ xị quân khu ĐN mới đúng vì Gionhe không đủ năng lực nữa. |
Trích:
Đồng loại à, lần này thì Hổ Già là vô thừa nhận thật rồi! :emoticon-0116-evilg. Trích:
Trích:
Trích:
Chúc mạnh khỏe và bình an! :emoticon-0102-bigsm |
Tin tức nóng hổi từ Đà nẵng đây : Khánh thành cầu Thuận phước bắc qua Vịnh Sông Hàn.Sự kiện mới xảy ra cách đây 2 giờ.
Thông tin về cầu Thuận Phước : Cầu Thuận Phước bắc qua vịnh Đà Nẵng được khởi công từ năm 2003 với chiều dài 1.850m (phần cầu treo dài 650m được thiết kế bằng hộp thép hợp kim), mặt cầu rộng 18m, độ tĩnh không thông thuyền 27m, tải trọng thiết kế 10 tấn, tổng vốn đầu tư ban đầu 587 tỉ đồng. Tuy nhiên sau gần sáu năm thi công, đến nay tổng vốn đầu tư của công trình này đã “đội” lên gần 1.000 tỉ đồng. Cầu được thiết kế với quy mô khẩu độ lớn, hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao. Cầu có 2 trụ tháp cao 92m, cách nhau 405m, tĩnh thông thuyền 27m, kết cấu với dầm hộp thép hợp kim suốt toàn bộ nhịp treo dài 650m, chế tạo bằng công nghệ dầm tăng cứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cầu Thuận Phước dài 1.850m, dài hơn cầu Mỹ Thuận 300m Và đây là một vài hình ảnh Nish tôi chộp được và post lên cho cả nhà cùng xem. Cầu Thuận phước đêm trước ngày lễ khai trương : http://i944.photobucket.com/albums/a...cture017-2.jpg Và đây là những hình ảnh thời khắc làm lế thông cầu sáng nay 19/7/2009 Nhộn nhịp cờ hoa http://i944.photobucket.com/albums/a...cture026-1.jpg http://i944.photobucket.com/albums/a...cture028-1.jpg Chủ tịch tp Đà nẵng Nguyễn Văn Minh phát biểu http://i944.photobucket.com/albums/a...cture040-1.jpg Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu http://i944.photobucket.com/albums/a...cture042-1.jpg Toàn cảnh cầu Thuận phước http://i944.photobucket.com/albums/a...Picture060.jpg Cáp dây văng đường kính 420 mm http://i944.photobucket.com/albums/a...Picture068.jpg Cầu nhìn từ phía dưới http://i944.photobucket.com/albums/a...cture089-1.jpg Cầu vừa xây xong thì chúng ta liền đi cầu http://i944.photobucket.com/albums/a...Picture063.jpg |
Sau hơn 6 năm thi công, với nhiều trở ngại, ssng hôm nay, 19/7/09 cầu Thuận Phước, cây cầu dây võng và dài nhất Việt Nam có tổng mức đầu tư hơn 998 tỷ đồng, đã chính thức đưa vào sử dụng với dầm hôjp thép được cấu tạo dạng bản trực hướng với tổng chiều dài 655m. Cây cầu bắt qua biển ở điểm cuối sông Hàn với 3 nhịp dây võng liên tục, rộng 18 m, dành cho bốn làn xe, chiều dài toàn cầu 1.850m. Tất cả các hạng mục công trình được đánh giá bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, có thể bảo đảm an toàn qua các đợt bão lũ miền Trung, tuổi thọ của cầu đạt 80 đến 100 tuổi. Cầu Thuận Phước hoàn thành nối đôi bờ sông Hàn theo hướng xích lại gần nhau hơn, và trở thành trục chính của thành phố theo hướng đông-tây tạo nên một vóc dáng mới, ghi dấu sự nỗ lực vượt bậc của thành phố ở đầu biển cuối sông.
Cùng ngày, cầu Rồng- cây cầu thứ 9 bắc qua sông Hàn và là biểu tượng mới của ĐN trong tương lai cũng chính thức được khởi công. Cầu Rồng được xây dựng mới với quy mô vĩnh cửu, có tổng chiều dài 666 m gồm 5 nhịp chính và 3 nhịp dẫn, khổ cầu rộng 234,5m, lề rộng 5 m( chưa kể gờ lan can và trang trí). Nhijp cầu chính có chiều dài 592 m, thi công bằng phương pháp đổ tại chỗ trên đà giáo, 3 nhịp giữa là dầm hộp thép liên tục được treo vào các vòm thép bên trên thông qua hệ thống cáp treo. Cầu do công ty Loui Berger (Hoa Kỳ) thiết kế, do công ty xây dựng công trình giao thông 5 thi công. thời gian dự kiến hoàn thành là năm 2012. Công trình cầu Rồng sẽ là biểu tượng tương lai của Thành phố Đà Nẵng đang vươn mình ra biển lớn, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm đáng kể lưu lượng giao thông thành phố theo hướng đông tây nối sân bay quốc tế ĐN với các khu du lịch ven biển. Em không post ảnh nữa, bởi bác Nish... dã có, em cung cấp thêm thông tin 1 chút thôi, và em chỉ có hình video băng chuyên dụng. tuy nhiên, em khẳng định rằng, 3N của chúng ta chắc chắn tin tức sẽ được đưa nhanh hơn bản tin sớm nhất của VTV khi đón nhận sự kiện này, vì tin này đang truyền cáp quang ra ngoàiVTV đó các bác. Hehehe!!!!!!!!!!!!!!! |
Trích:
Đà Nẵng phát triển mạnh thật! Huế của em cách Đà Nẵng có một đèo Hải Vân thôi, mà chẳng có sự kiện gì hiện đại phát triển cho dân nhờ ... Quanh quẩn khai thác và tạo dựng mấy Lễ hội cổ xưa thôi, buồn :emoticon-0106-cryin |
Chúc mừng Thành phố Đà nẵng! Chúc mừng QKĐN 3N! |
Bạn Hoa May à, ở Đà nẵng quân với dân như cá với nước mà, mình có phải Vip gì đâu nhưng cũng ngồi cách bác Thủ Tướng cỡ hơn 1 M thôi.
Cám ơn bạn đã có lời khen. Chúc bạn vui |
Gửi Bạn Hoa May
Thông tin vui cho Thừa Thiên Huế của bạn đây này :Hai dự án với tổng kinh phí hơn 875 triệu USD vừa mới động thổ ngày hôm qua 1/8/2009.Chi tiết : Báo Thanh niên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khởi công 2 dự án trọng điểm Cập nhật lại cách đây 2 giờ 1 phút 01/08/2009 23:54 Sáng qua 1.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự lễ khởi công xây dựng 2 dự án (DA) trọng điểm tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên-Huế). DA thứ nhất là Khu resort du lịch sinh thái Laguna Huế tại thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có tổng diện tích 280 ha, do Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) đầu tư với tổng kinh phí hơn 875 triệu USD. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng khách sạn, khu liên hợp nghỉ dưỡng, sân gold... với tổng kinh phí hơn 200 triệu USD. Các giai đoạn tiếp theo xây dựng ở đây thành một khu tổ hợp nghỉ dưỡng có quy mô và chất lượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. DA thứ hai là DA Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, có tổng diện tích hơn 657 ha, tổng kinh phí hơn 1.279 tỉ đồng do Công ty CP đầu tư Sài Gòn, thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định, việc thu hút được các nhà đầu tư lớn cho thấy tiềm năng thế mạnh cũng như sự nỗ lực cố gắng của địa phương. Đối với DA hạ tầng KCN và khu phi thuế quan, Thủ tướng đã yêu cầu nhà đầu tư nên phối hợp với chính quyền địa phương, mở thêm một trường đào tạo nghề để con em địa phương có việc làm ngay trong KCN. Dịp này, Công ty CP đầu tư Sài Gòn đã ủng hộ H.Phú Lộc 1 tỉ đồng cho quỹ xóa đói giảm nghèo. |
|
Trích:
Dạ phải bác ạ! "Tiểu Hổ" út. Cảm ơn bác! Nhưng mà sao bác biết tài vậy? :emoticon-0150-hands Trích:
Du lịch Đà Nẵng được "ăn theo" rất nhiều nhờ Huế và Hội An đấy. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:43. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.