Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   CHDCND Triều Tiên - Một góc nhìn rất khác (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1332)

Jan 05-01-2009 22:58

CHDCND Triều Tiên - Một góc nhìn rất khác
 
Mỗi khi nhắc đến những cái tên "Bắc Triều Tiên", "Bắc Hàn", hay "Bên kia Vĩ tuyến 38", người ta thường nghĩ tới những "biển chiến sĩ" diễu qua Quảng trường hay một xứ sở xinh đẹp vô cùng trong sắc hồng hoa đỗ quyên mà phẳng lặng như gương. Tôi đang nói tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - Quê hương của rượu Soju, đỉnh Bạch Đầu, bánh Tteok và lễ hội Arirang nổi tiếng.
Nhưng không, ta sẽ không nhắc đến cái hiện thực đau thương trong quá khứ và hiện tại mà hãy đi thăm xứ sở Buổi sáng êm đềm qua lăng kính vạn hoa của các nhà làm phim KCNA âm thầm mà tài năng.
Đúng như cái tên gọi "xứ sở yên bình", mặc dầu đất nước đi lên trong đau thương chia rẽ và những bao vây cấm vận nghiệt ngã của bọn Diều hâu song Triều Tiên vẫn tự hào có một nền Điện ảnh Cách mạng rất đỗi huy hoàng.
Cách đây từ rất lâu rồi, theo như bố tôi kể lại, vào cái thời của ông, khi đất nước ta còn đang vật lộn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bên cạnh những bộ phim Liên Xô còn một dòng phim khác nữa, đó là các bộ phim đến từ đất nước Triều Tiên xa xôi. Ông bảo rằng, cốt truyện của bộ phim "Trái tim mùa thu" rất giống một bộ phim Điện ảnh Triều Tiên mà ông xem hồi còn nhỏ.
Nhưng ta không nhắc nhiều đến những bộ phim "người lớn" xa lạ, khó hiểu và đặc trưng cho từng nền Văn hóa, mà sẽ xem xét qua lĩnh vực phim hoạt hình nhé ? Một thể loại Điện ảnh vừa dễ hiểu, đại chúng mà lại hấp dẫn, có đúng vậy không ???

Jan 05-01-2009 23:15

Rất ít người biết được rằng, Triều Tiên vẫn âm thầm tồn tại một nền Điện ảnh Thiếu nhi, mà cụ thể là phim hoạt hình, tương đối phát triển và có bề dày thành tích lớn trong Lịch sử Văn hóa của mình. Thậm chí, các nền Điện ảnh tiếng tăm như Trung Hoa Đại lục, Nhật Bản còn phải chịu thua kém về một số mặt, còn Hàn Quốc thì phải nỗ lực rất nhiều nữa mới bì được.
Và một trong những thành quả tuyệt vời mà họ đã gặt hái được nhưng ít được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng (có lẽ do yếu tố Chính trị chi phối) chính là doanh thu cao ngất ngưởng của bộ phim "Vua Sư tử" - mà chính nhờ có nó mà cái tên Elton John mới được cả thế giới nhắc đến như là một ngôi sao ca nhạc ăn khách, và một bộ phim cũng nổi tiếng không kém - Pocahontas. Chính các họa sĩ của xưởng phim KCNA (Bình Nhưỡng) đã gia công cho hai bộ phim này.


Sau đây là một số bộ phim mà tôi tìm thấy trên Youtube :

North Korea Animation DPRK anti USA Imperialism Invasion

http://www.youtube.com/watch?v=ujtp-...eature=related

North Korean Animation (Xin hãy nhìn lên trên chứ đừng tin theo dòng phụ đề bên dưới)

http://www.youtube.com/watch?v=N6OQJ...eature=related


Đây có lẽ là "sản phẩm" của một anh chàng Hàn Quốc nào đó :

http://www.youtube.com/watch?v=QBKPX...eature=related

thanhuv 06-01-2009 05:23

Cảm ơn bác Jan !
Nếu đúng như bác nói là phim Vua Sư Tử do các họa sĩ của Triều Tiên vẽ thì thật là đáng khâm phục,hình ảnh phim đó quá đẹp.

Nhân bài của bác về Triều Tiên thì xin phép bác được bày tỏ ý kiến của em về nước bạn Triều Tiên .

Theo ý kiến của riêng em thì giới lãnh đạo TT rất có vấn đề .

Lãnh đạo đất nước theo kiểu phong kiến - cha truyền con nối . Như các bác biết thì trước đây Kim Nhật Thành đã lãnh đạo đất nước từ khi được thành lập năm 1948 đến tận khi ông mất là 1994 (tức là 46 năm) và sau khi mất thì con là Kim Nhất Chính( Kim Jong Il ) lại lên thay và lại tiếp tục lãnh đạo đât nước .Theo những gì em thấy thì chẳng có một nước dân chủ nào bây giờ lại có lối lãnh đạo kiểu như vậy.

Đường lối lãnh đạo là gần như đóng của hoàn toàn với bên ngoài.Trong khi thế giới đã đi tận đâu rồi thì người dân TT vẫn phải lo cho từng bữa ăn,năm 90 đã có hơn 2 triệu người TT đã bị chết đói do thiên tai, nhưng VN mình cũng có thiên tai liên tục mà chẳng thấy mấy ại bị chết đói như vậy. Các nước CNXH khác như Trung Quốc hay VN mình thì không những không chống lại Mỹ mà đi theo hướng hợp tác thì họ đi theo con đường hoàn toàn ngược lại với xu thế phát triển của thế giới.

Không biết là nguyên nhân bên ngoài hay bên trong đã dẫn như thế nhưng nói thế nào đi nữa thì một chính quyền mà để cho đất nước mình phải nghèo đã là có lối ,mà nếu lại để cho nhân dân phải đói thì chính quyền hoàn toàn là có tội lớn.

Trên đây là ý kiến của cá nhân em. Chắc do thỉnh thoảng có xem thời sự nên em hay quan tâm đến chuyện thế giới. :emoticon-0100-smile

Jan 06-01-2009 18:42

Trích:

thanhuv viết (Bài viết 23236)
Cảm ơn bác Jan !
Nếu đúng như bác nói là phim Vua Sư Tử do các họa sĩ của Triều Tiên vẽ thì thật là đáng khâm phục,hình ảnh phim đó quá đẹp.

Nhân bài của bác về Triều Tiên thì xin phép bác được bày tỏ ý kiến của em về nước bạn Triều Tiên .

Theo ý kiến của riêng em thì giới lãnh đạo TT rất có vấn đề .

Lãnh đạo đất nước theo kiểu phong kiến - cha truyền con nối . Như các bác biết thì trước đây Kim Nhật Thành đã lãnh đạo đất nước từ khi được thành lập năm 1948 đến tận khi ông mất là 1994 (tức là 46 năm) và sau khi mất thì con là Kim Nhất Chính( Kim Jong Il ) lại lên thay và lại tiếp tục lãnh đạo đât nước .Theo những gì em thấy thì chẳng có một nước dân chủ nào bây giờ lại có lối lãnh đạo kiểu như vậy.

Đường lối lãnh đạo là gần như đóng của hoàn toàn với bên ngoài.Trong khi thế giới đã đi tận đâu rồi thì người dân TT vẫn phải lo cho từng bữa ăn,năm 90 đã có hơn 2 triệu người TT đã bị chết đói do thiên tai, nhưng VN mình cũng có thiên tai liên tục mà chẳng thấy mấy ại bị chết đói như vậy. Các nước CNXH khác như Trung Quốc hay VN mình thì không những không chống lại Mỹ mà đi theo hướng hợp tác thì họ đi theo con đường hoàn toàn ngược lại với xu thế phát triển của thế giới.

Không biết là nguyên nhân bên ngoài hay bên trong đã dẫn như thế nhưng nói thế nào đi nữa thì một chính quyền mà để cho đất nước mình phải nghèo đã là có lối ,mà nếu lại để cho nhân dân phải đói thì chính quyền hoàn toàn là có tội lớn.

Trên đây là ý kiến của cá nhân em. Chắc do thỉnh thoảng có xem thời sự nên em hay quan tâm đến chuyện thế giới. :emoticon-0100-smile

Vâng, trước tiên rất cảm ơn ý kiến chân thành của bạn ! Tất cả mọi ý kiến cá nhân đều không có lỗi, quan trọng là nó có đặt ở đúng chỗ không mà thôi.
Nhưng để không làm sai lệch chủ đề của Topic, mình chỉ xin đính chính lại một số câu chữ trong bài viết của bạn trên tinh thần Văn hóa chứ không có ý gì khác thêm vào.
Trước hết, về tên gọi của các nhân vật trong bài viết, Lãnh tụ Kim Nhật Thành (Trở thành Mặt trời) ký âm theo chữ Hàn ngữ (Hangeul) là Kim Il - sung (Kim In - sơng), và ông Kim Jong - il đọc là Kim Chính Nhật (Kim Chơng - in) chứ không phải Kim Nhất Chính. Ông là người con được yêu quý nhất của Kim Nhật Thành, và đúng như bạn nói, ông đã được "vua cha" nhắm trao cho vị trí "Thái tử" từ nhỏ.
Về lý do tại sao lại có tục cha truyền con nối như vậy thì chính tôi cũng không hiểu rõ, song nó có nhiều căn nguyên phức tạp chứ không hề đơn giản, độc đoán như các phương tiện truyền thông phương Tây vẫn rêu rao, mà tôi chắc vì bạn hay xem Thời sự, mà lại từ phát ngôn của người Mỹ nên mới hiểu nhầm. Cho nên, không nên vội quy kết, vì chính nhân dân Triều Tiên cũng không phản đối, và các nước xung quanh họ cũng không phản đối, chỉ có bọn phản động Quốc tế, xét cho cùng dã tâm của chúng cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Chỉ có điều là có cơ hội mà phát ngôn ra được hay không mà thôi !

Jan 06-01-2009 18:59

Theo nguồn thông tin ít ỏi mà tôi biết được thì dòng họ Kim của Chủ tịch Kim Chính Nhật là một gia tộc lớn nhất trên bán đảo Triều Tiên, có nguồn gốc từ tỉnh Khương Thượng Nam (Kyong - sang Nam - do), tức là nếu xét theo mặt khác thì Kim Nhật Thành gốc tích là người... Hàn Quốc. Vì một số lý do sinh sống mà từ đời cha Kim Nhật Thành đã dời về Bình Nhưỡng, và bắt đầu từ giai đoạn này, cuộc đời hoạt động Cách mạng của ông đã nảy sinh. Thực tế, trước Kim Nhật Thành, ông nội của ông đã sáng lập ra một tổ chức được xem là tổ chức Cộng sản đầu tiên của Triều Tiên ở Mãn Châu (Đông Bắc Trung Quốc), tương tự như VNTNCMDC Hội cả Nguyễn Ái Quốc. Sau này, trải qua nhiều thăng trầm, có lúc phải gia nhập Hồng quân Trung Quốc song dần dần Đảng Lao động đã lớn mạnh và lập nên nước Triều Tiên như ngày nay. Một điều chắc chắn là Kim Nhật Thành có tài năng thực sự, vì ông không hề dựa dẫm vào bất cứ thế lực quân sự nào, kể cả Mao, kể cả Stalin, dù họ đều có lực lượng khá đông ở Viễn Đông và thừa sức đè bẹp quân Mỹ - ngụy (Hàn Quốc) - Một điều có thể khẳng định rằng, tuy không công khai biểu lộ, song nhân dân Seoul và một số vùng phía Bắc Hàn Quốc vẫn biết ơn công lao đánh dẹp bọn phát xít Nhật, quân Mỹ - ngụy trong cuộc chiến tranh Triều Tiên của Kim Nhật Thành và Đảng Lao động, và thái độ hàm ơn ấy đã phần nào biểu lộ trong cuốn Mong - sil, một trong những tác phẩm Văn học ăn khách nhất Hàn Quốc của tác giả Kwon Jeong - saeng, một trong nhiều văn nghệ sĩ không có nhiều cảm tình với chủ nghĩa Cộng sản, và chính bản thân ông cũng không hiểu Cộng sản là gì, Quốc tế đại đồng hay Quân đội Nhân dân là gì. Và thực sự, công cuộc đánh đuổi quân phát xít Nhật là công lao của Đảng Lao động, còn bọn Lý Thừa Vãn lúc ấy chẳng khác nào cáo dựa hổ, nhung nhúc như ròi bọ ở Seoul, Pusan. Trong thời gian Kim Nhật Thành lãnh đạo, nước Triều Tiên rất hùng mạnh cả về quân sự và kinh tế chứ không đơn thuần chỉ là một "đất nước khép kín". Như vậy, dòng họ Kim có bề dày truyền thống Cách mạng vô sản đấy chứ, trong cái bối cảnh cả vùng Viễn Đông đắm chìm trong súng gươm và các cuộc đàn áp dã man, nô dịch của phát xít Nhật. Nếu như không có nhiệt huyết Cách mạng và lòng căm thù sâu sắc sao có thể duy trì được ngọn lửa đấu tranh kiên cường trong gần 50 năm với từng thành viên trong gia đình đến thế ?
Có thể khẳng định, 90% thành tựu của Triều Tiên có được là nhờ Kim Nhật Thành. Tôi được biết, 80% các bài hát ở Triều Tiên là có nội dung ca ngợi lãnh tụ Kim, trong nhà trường, học sinh được học tập và lao động theo tinh thần, tư tưởng Kim Nhật Thành - Đó cũng là xu hướng chung ở bất cứ nước XHCN nào giai đoạn đó, chẳng phải ở ta cũng thế sao ?
Ngoài Kim Chính Nhật, Kim Nhật Thành còn một người con khác nữa, ông này còn khá trẻ và được đánh giá là năng lực vượt trội hơn cả anh trai mình, nhưng hiện nay đang làm Đại sứ ở Bulgaria, không rõ sau này có nắm quyền hay không.

thanhuv 06-01-2009 21:48

Cảm ơn bác Jan vì những thông tin rất cụ thể trên , chắc hẳn bác là người rất quan tâm đến Triều Tiên phải không ạ ?!

Dù sao đi nữa thì cũng mong cho những người dân phía bắc cũng được ấm no như người anh em Hàn Quốc phía nam !

Jan 15-01-2009 03:50

Khái quát quá trình phát triển của Điện ảnh Triều Tiên :

http://www.youtube.com/watch?v=tB6392pZAuc

Rõ ràng là, họ đã đi trước người anh em Hàn Quốc cả mấy thập niên... Trong khi Hàn Quốc mới chập chững đi lên từ những bộ phim tình cảm sướt mướt cách đây mười mấy năm.

huutien02 31-01-2009 18:12

Em cũng nghĩ như bác Jan , chúng ta cần nhìn tổng thể diễn tiến sự việc .Trong bối cảnh phương Tây chực chờ hủy diệt , việc giữ chính quyền phải khác so với thời bình ,nói các khác là phải bằng mọi giá . Người dân Triều Tiên tuy nghèo và đói nhưng đời sống tinh thật là tuỵêt vời ( BBC) và sự nghèo khó này là do cấm vân của bên ngoài (Mỹ) chứ không phải do các lãnh đạo Triều Tiên .

thanh_lam 01-02-2009 08:28

Một số chỉ số "biết nói" về mức sống bình quân của 3 nước Việt Nam, Bắc Hàn và Nam Hàn năm 2008, nguồn Wikipedia:
Bắc Hàn: $1,114/person (132nd)
Nam Hàn:$20,015 (28th)
VN: $828 (140th)

Như vậy nếu tính bình quân thì nhân dân Bắc Hàn đâu có nghèo hơn nhân dân VN? Sao Bắc Hàn vẫn than đói, thiếu lương thực, phải chờ viện trợ của quốc tế? Tiền đang chảy vào túi ai? Những con số trên đã nói lên tất cả, ko cần phải biện hộ cho giới lãnh đạo nước này.
Những hình ảnh hiếm hoi gần đây về Bắc Hàn được BBC và CNN truyền tải cho thấy Bắc Hàn tập trung xây dựng các công trình công cộng rất hoành tráng (chắc là để khoe). Nhưng ở xa thủ đô Bình Nhưỡng thì người dân không có gạo để ăn. Có thể theo dõi các clip sau đây để biết thêm. Lưu ý là thông tin từ các clip này không phàn ảnh suy nghĩ của tôi về bắc Hàn.

Welcome to North Korea by Peter Tetteroo and Raymond Feddema
Human Jumbotron - North Korean Mass Games
Inside North Korea
Pyongyang North Korea

Gấu Misa 01-02-2009 08:58

Tôi cảm thấy lạ,bạn Jan mở topic này để giới thiệu một góc nhìn khác về CHDCND Triều Tiên-về khía cạnh văn hóa (qua các bộ phim mà họ đã làm)-một khía cạnh hấp dẫn của mỗi quốc gia; nhưng tranh luận một hồi lại có người lái chủ đề này theo hướng chính trị.Tôi thật chẳng hiểu mục đích của mấy người này là gì?Dường như những người này cứ bị ám ảnh về vấn đề chính trị của Triều Tiên thì phải.

USY 01-02-2009 16:47

Riêng tôi cảm thấy 1 topic riêng cho CHDCND Triều Tiên trên trang web NNN là không hợp lý cho lắm. Nếu vậy có lẽ sẽ còn có rất nhiều quốc gia và dân tộc khác với rất nhiều điều thú vị thu hút bà con 3N chẳng kém gì Triều Tiên, mà như thế thì lấy đâu đủ chỗ cho trang web và diễn đàn "Nước Nga trong tôi đây"? Đề nghị Ban quản trị diễn đàn xem xét vấn đề này, để không làm loãng diễn đàn của chúng ta. Có thể xóa, nhập hay làm thế nào đó, chứ như thế này thật ra không hợp lý cho lắm...:emoticon-0100-smile Bạn Jan hay bạn nào đặc biệt quan tâm đến chủ đề Triều Tiên có thể tìm những địa chỉ khác để tranh luận cho sâu rộng hơn.

huutien02 01-02-2009 16:49

Đồng ý , vậy chúng ta close topic này nhé, dù với suy nghĩ gì thì tất cả chúng ta đều hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhân dân Triều Tiên ( Bắc và Nam).

thanh_lam 01-02-2009 17:04

Chào Gau_Misa: Khi nhắc đến góc nhìn khác, cũng cần phải thông tin đa chiều. Jan có quyền nêu ra những điểm mạnh của dân tộc Hàn (cái này ko nêu ra ai cũng biết, hãy nhìn vào Nam Hàn), còn tôi có quyền đưa ra góc nhìn khác.

Jan viết:
Trích:

Jan viết (Bài viết 23227)
Và một trong những thành quả tuyệt vời mà họ đã gặt hái được nhưng ít được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng (có lẽ do yếu tố Chính trị chi phối) chính là doanh thu cao ngất ngưởng của bộ phim "Vua Sư tử" - mà chính nhờ có nó mà cái tên Elton John mới được cả thế giới nhắc đến như là một ngôi sao ca nhạc ăn khách, và một bộ phim cũng nổi tiếng không kém - Pocahontas. Chính các họa sĩ của xưởng phim KCNA (Bình Nhưỡng) đã gia công cho hai bộ phim này.

Cái này tôi tìm thấy dẫn chứng ở một trang của Nga Cinema of Korea:
Trích:

In addition to animation for the North Korean domestic market, SEK has become a resource for international animation, including some well-known American animated films. Production costs in North Korea are very low, and the quality of animators is well perceived. Disney's "The Lion King" (1994) and "Pocahontas" (1995) are two films which were worked on by SEK. Presumably work on these films was subcontracted, rather than sourced by Disney directly, to avoid violating the Trading with the Enemy Act. [http://www.atimes.com/atimes/Korea/DK13Dg03.html] "Empress Chung" is a 2005 animated feature film which was a co-production between the North and South Korea.
Như vậy Walt Disney đã gia công hai bộ phim này ở Bắc Hàn, lý do chính chọn Bắc Hàn là vì giá thành gia công ở đây rẻ. Xin lưu ý gia công chỉ là công đoạn cuối cùng của bộ phim, là công đoạn mất nhiều thì giờ nhất nhưng đòi hỏi ít trí tuệ nhất. Điều này cũng tương tự như việc gia công phần mềm ở các nước nghèo như Ấn Độ, Trung Quốc, VN.
Lý do chính Walt Disney không dám nêu thông tin này trước công chúng là vì họ sợ vi phạm luật pháp nước Mỹ, điều luật cấm giao thương với kẻ thù. Để gia công bộ phim này ở Bắc Hàn, Walt Disney phải thông qua đối tác thứ ba, và ghi nguồn trích dẫn qua công ty này.
Một số điều sáng tỏ như vậy, khi viết, mong các chú các bác trích dẫn thông tin. Chỗ nào là đoạn bày tỏ tình cảm của mình thì cần tách bạch hẳn ra. Tránh viết kiểu: "Thậm chí, các nền Điện ảnh tiếng tăm như Trung Hoa Đại lục, Nhật Bản còn phải chịu thua kém về một số mặt, còn Hàn Quốc thì phải nỗ lực rất nhiều nữa mới bì được"

cyxovi 01-02-2009 19:28

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24417)

Những hình ảnh hiếm hoi gần đây về Bắc Hàn được BBC và CNN truyền tải cho thấy Bắc Hàn tập trung xây dựng các công trình công cộng rất hoành tráng (chắc là để khoe). Nhưng ở xa thủ đô Bình Nhưỡng thì người dân không có gạo để ăn. Có thể theo dõi các clip sau đây để biết thêm. Lưu ý là thông tin từ các clip này không phàn ảnh suy nghĩ của tôi về bắc Hàn.

Welcome to North Korea by Peter Tetteroo and Raymond Feddema
Human Jumbotron - North Korean Mass Games
Inside North Korea
Pyongyang North Korea

1. Bản thân cyxovi không thích người Triều tiên, tách bạch như vậy để nói rằng cyxovi không sâu nặng về tình cảm với Bắc hay Nam triều. Tuy vậy thông tin cần đúng sự thật.

2. Qua những gì cyxovi biết thì Bắc Hàn không phải "thích xây các công trình công cộng" mà là "trước đây Bắc Hàn thích xây các công trình công cộng", và quy hoạch đô thị của Bắc Hàn khá quy củ đấy.

KT Bắc Hàn cũng như các nước "phe XHCN" gặp khó khăn khi khối XHCN sụp đổ, thị trường thay đổi.

Vì vậy, cái mà thanh_lam thấy là hình ảnh "trước đây".

3. Lưu ý rằng Bắc Hàn có tài nguyên, điều kiện nông nghiệp đều không bằng với Nam Hàn.

cyxovi 01-02-2009 19:47

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24436)
Chào Gau_Misa: Khi nhắc đến góc nhìn khác, cũng cần phải thông tin đa chiều. Jan có quyền nêu ra những điểm mạnh của dân tộc Hàn (cái này ko nêu ra ai cũng biết, hãy nhìn vào Nam Hàn), còn tôi có quyền đưa ra góc nhìn khác.

Jan viết:


Cái này tôi tìm thấy dẫn chứng ở một trang của Nga Cinema of Korea:


Như vậy Walt Disney đã gia công hai bộ phim này ở Bắc Hàn, lý do chính chọn Bắc Hàn là vì giá thành gia công ở đây rẻ. Xin lưu ý gia công chỉ là công đoạn cuối cùng của bộ phim, là công đoạn mất nhiều thì giờ nhất nhưng đòi hỏi ít trí tuệ nhất. Điều này cũng tương tự như việc gia công phần mềm ở các nước nghèo như Ấn Độ, Trung Quốc, VN.
Lý do chính Walt Disney không dám nêu thông tin này trước công chúng là vì họ sợ vi phạm luật pháp nước Mỹ, điều luật cấm giao thương với kẻ thù.

1. cyxovi cũng muốn nêu ra một góc nhìn khác, kinh tế Nam Hàn phát triển như vậy là nhờ công lớn của Park Chung Hee, một chế độ độc tài quân đội, nếu so ra theo cách nhìn thế giới thì tồi tệ có khi còn hơn Bắc Hàn bây giờ.

Lịch sử không có nếu, nhưng nếu, "cảnh sát QT" trừng phạt Nam Hàn, cấm vận thì không biết Nam Hàn "đi đâu về đâu".

2. Đoạn này không rõ sao thanh_lam lại so sánh với gia công phần mềm.
Có thể hiểu công đoạn gia công là vẽ [the quality of animators is well perceived]??? Nếu ai xem phim "Lion King" thì cũng thấy đáng nể, không phải nước nào cũng làm được, nếu ai đã xem phim hoạt hình của một số nước phát triển khác.

3. Đúng nhưng chưa đủ, những nước không còn trong danh sách kẻ thù, nhưng vẫn chưa "được" gỡ bỏ lệnh cấm vận.

cyxovi 01-02-2009 20:23

Mọi việc cần nhìn góc độ khác nhau, chẳng hạn không phải cần cù, chịu khó, thông minh thì giàu có, nó mang nặng tính giáo điều, khẩu hiệu, cổ tích.

Người Nhật phát triển rất nhanh nhờ một yếu tố quan trọng, sự thực họ là nước phát triển nhất Châu Á trước chiến tranh, các kỹ sư trong quân đội là một nguồn tài nguyên sẵn có.

Người Nhật trong quá trình phát triển của mình cũng bị gán với mác "rip-off", chứ không phải ngưỡng mộ như bây giờ.

[CODE]http://drbenkim.com/blog/2006/10/how-did-south-korea-come-so-far-so.html[/CODE]

How Did South Korea Come So Far, So Fast?

Trích:

So how did South Korea come so far, so fast?

Sadly, the answer to this question involves shedding of innocent blood, which is almost always the case when any country experiences economic prosperity that is not in proportion to the collective efforts of its people putting in honest days of labor.

In the mid 1960s, the South Korean government, led by a man named Park Chung Hee agreed to support the United States in the Vietnam war in exchange for substantial financial rewards.

From 1964 to 1972, South Korea would end up sending more than 300,000 Korean soliders to Vietnam to support the United States. To put this number into perspective, consider that the United States sent approximately 1,000,000 of their own soliders to fight in Vietnam. Australia, the third largest foreign military presence in Vietnam sent approximately 48,000 soliders.

Of the 300,000+ soldiers that South Korea pledged to support the United States, approximately 5,000 died and another 11,000 were wounded.

For sending their troops to Vietnam, South Korea received a $150 million loan from the United States. The South Korean military continued to receive financial assistance from the States throughout the war, as outlined below:

1964: $122.0 million
1965: $112.5 million
1966: $228.1 million
1967: $432.2 million
1968: $656.3 million
1969: $418.9 million
1970: $371.5 million
1971: $597.9 million
1972: $454.0 million

All told, the United States injected more than 3 billion dollars into the South Korean economy during the Vietnam war.

Some scholars in South Korea believe that this massive injection of cash from the United States gave South Korean leaders confidence in their ability to bring more money into Korea through other types of business.
Không thể phủ nhận tính kỷ luật của người Triều Tiên, nhưng sự thực là sự thực, nếu ai đã xem phim "Thời đại Anh hùng" của Hàn Quốc thì cũng thấy thông điệp trên.

Sự phát triển của Hàn Quốc bằng tiền Mỹ và "máu của những người vô tội", là máu người Hàn và người dân Việt Nam. Nên cũng không khó hiểu vì sao, người Hàn Quốc lại "không thích" quân đội Mỹ, và chính phủ Hàn lại "mềm mỏng" với chính phủ Mỹ, điển hình là vụ thịt bò nhập khẩu của Mỹ vào Hàn Quốc.

Nhưng cũng phải công nhận, dù so cyxovi cũng vẫn khâm phục người Triều Tiên ở một điểm, số tiền và máu đó đưa Hàn Quốc lên tầm 2, 3 châu Á (về Kinh Tế) chứ không như chính phủ đã từng tồn tại ở một nước Đông Nam Á, vẫn tự hào (một điều không có thật) vị trí "nhất nhì" Châu Á của mình.

thanh_lam 01-02-2009 23:42

Về điện ảnh Bắc Hàn, tôi đâu có nói họ tệ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chỉ mới gia công có một, hai bộ phim hoạt hình mà Jan đã thậm xưng thành cái câu tôi đã quote ở phía trên thì quả là thiếu thuyết phục. Hơn nữa, tâng Bốc Bắc Hàn bằng cách đè bẹp Nam Hàn hẳn không phải là việc làm thông minh.

Xin nói thêm câu chuỵên ngoài lề một chút về quan hệ chính quyền và người dân, vì có người đang lầm lẫn chính quyền là nhân dân, nhân dân là chính quyền. Thực tế ở nhiều nước điều này đúng, còn ở một số nước điều này ko đúng. TL có lần nói chuỵên với một người bạn Iran đang theo học PhD Applied Physics học ở đây:
- Your Iran is a very heroic country because you are against United State!
- No, Thank you, not me, only my government. :emoticon-0102-bigsm

cyxovi 02-02-2009 00:13

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24457)
Về điện ảnh Bắc Hàn, tôi đâu có nói họ tệ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chỉ mới gia công có một, hai bộ phim hoạt hình mà Jan đã thậm xưng thành cái câu tôi đã quote ở phía trên thì quả là thiếu thuyết phục. Hơn nữa, tâng Bốc Bắc Hàn bằng cách đè bẹp Nam Hàn hẳn không phải là việc làm thông minh.

Tôi không phản đối vấn đề đó, chỉ đưa ra cách nhìn.

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24457)
vì có người đang lầm lẫn chính quyền là nhân dân, nhân dân là chính quyền.

Làm ơn cứ nói thẳng, đó là quyền của mọi người, và đơn giản tranh luận dễ hơn.

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24457)

Xin nói thêm câu chuỵên ngoài lề một chút về quan hệ chính quyền và người dân, vì có người đang lầm lẫn chính quyền là nhân dân, nhân dân là chính quyền. Thực tế ở nhiều nước điều này đúng, còn ở một số nước điều này ko đúng. TL có lần nói chuỵên với một người bạn Iran đang theo học PhD Applied Physics học ở đây:
- Your Iran is a very heroic country because you are against United State!
- No, Thank you, not me, only my government. :emoticon-0102-bigsm

2. Đúng là thanh_lam nói ngoài lề thật, và bản thân ví dụ mà thanh_lam đưa ra cũng mâu thuẫn với điều mà thanh_lam định chứng minh.

Điều đó đúng, nhưng ví dụ sai.

"Một người bạn" không đại diện cho "nhân dân".
Hơn nữa, "against U.S" mà "very heroic" thì cyxovi cũng "No, thank, I'm fine".

cyxovi 02-02-2009 00:38

cyxovi không có may mắn quen với bạn Iran, nhưng biết rằng dân Iran khác với dân Arab, rất thông minh.

Có một sự kiện khiến ít nhất thêm một người bỏ phiếu cho Ahmadinejad là vụ hiệu trưởng trường Columbia mời tổng thống Iran thăm trường và nhục mạ ông ta.

Hôm sau trên TV, nhiều hơn 1 người đã nói rằng họ tự hào vì cách hành xử của tổng thống của mình, ông Ahmadinejad đã thể hiện là một người đàng hoàng và có giáo dục.

thanh_lam 02-02-2009 02:15

Trích:

cyxovi viết (Bài viết 24460)
Điều đó đúng, nhưng ví dụ sai.

"Một người bạn" không đại diện cho "nhân dân".
Hơn nữa, "against U.S" mà "very heroic" thì cyxovi cũng "No, thank, I'm fine".

Cyxovi suy luận sao thế, tôi thấy chả có gì ko logic trong câu nói của tôi cả, ví dụ của tôi nhằm chỉ ra rằng có ít nhất một người nhận thức quan điểm của chính quyền và của họ khác nhau. Và chỉ cần có ít nhất một người này thôi thì nhân dân và chính quyền đã hoàn toàn khác nhau.
Mà thôi, lạc đề rồi, mời Jan tiếp tục những hiểu biết của mình về Bắc Hàn.

cyxovi 02-02-2009 02:58

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24457)
Xin nói thêm câu chuỵên ngoài lề một chút về quan hệ chính quyền và người dân, vì có người đang lầm lẫn chính quyền là nhân dân, nhân dân là chính quyền. Thực tế ở nhiều nước điều này đúng, còn ở một số nước điều này ko đúng. TL có lần nói chuỵên với một người bạn Iran đang theo học PhD Applied Physics học ở đây:
- Your Iran is a very heroic country because you are against United State!
- No, Thank you, not me, only my government. :emoticon-0102-bigsm

Lý do lý trấu là vì cái câu in đậm gạch chân.

Nếu không có câu đó thì tôi nghĩ chẳng có gì sai. Thêm câu đó vào thì tôi nghĩ rằng đang tranh luận về CT chứ không phải toán học. Bởi vì tôi luôn tìm được một người không giống người khác, vì vậy nước nào cũng là nước, vậy thôi.

Jan 03-02-2009 17:54

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24457)
Về điện ảnh Bắc Hàn, tôi đâu có nói họ tệ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chỉ mới gia công có một, hai bộ phim hoạt hình mà Jan đã thậm xưng thành cái câu tôi đã quote ở phía trên thì quả là thiếu thuyết phục. Hơn nữa, tâng Bốc Bắc Hàn bằng cách đè bẹp Nam Hàn hẳn không phải là việc làm thông minh.

Xin nói thêm câu chuỵên ngoài lề một chút về quan hệ chính quyền và người dân, vì có người đang lầm lẫn chính quyền là nhân dân, nhân dân là chính quyền. Thực tế ở nhiều nước điều này đúng, còn ở một số nước điều này ko đúng. TL có lần nói chuỵên với một người bạn Iran đang theo học PhD Applied Physics học ở đây:
- Your Iran is a very heroic country because you are against United State!
- No, Thank you, not me, only my government. :emoticon-0102-bigsm


Tôi không muốn nòi gì nhiều thêm nữa...
song sự thực thì mem TL đã khiến tôi liên tưởng tới những mớ kiến thức, tư tưởng "Đấu tranh, phê phán các thói hư tật xấu" kiểu tuyên huấn mà chúng tôi được dạy dỗ (một cách có vẻ như là cẩn thận, đúng hướng) thời còn nhỏ. Rõ ràng bạn (xin lỗi vì tôi không biết rõ độ tuổi nên tạm xưng hô theo cách ngoại giao) là biểu hiện của một hệ tư tưởng theo lối XHCN kiểu cũ, ưa phê phán những cái trước mắt và đôi khi vôi ve những thứ sai sót bằng một thứ mực sặc sỡ, màu mè. Bạn nên xem lại những Video mà tôi đã dẫn link rất cẩn thận nơi trên cùng, bởi vì sẽ là hơi thiển cận khi bạn nói rằng Về điện ảnh Bắc Hàn, tôi đâu có nói họ tệ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chỉ mới gia công có một, hai bộ phim hoạt hình mà Jan đã thậm xưng thành cái câu tôi đã quote ở phía trên thì quả là thiếu thuyết phục. Hơn nữa, tâng Bốc Bắc Hàn bằng cách đè bẹp Nam Hàn hẳn không phải là việc làm thông minh vì ngoài hai bộ phim gia công cho nước ngoài thì Triều Tiên còn một vài bộ phim nữa do chính họ làm, mà nếu xem xong, tôi tin rằng bạn sẽ rút lại ý kiến nêu trên của mình. Trước khi có lập Topic này, tôi đã cân nhắc rất kỹ và chỉnh sửa không dưới 10 lần cho ra câu cú một cách minh bạch, xác thực nhất.
Lý do tại sao tôi nói rằng Điện ảnh Bắc Hàn đủ sức đè bẹp Nam Hàn, không phải vì họ có công nghệ tốt hơn, mà rõ ràng về nội dung và nghệ thuật, họ đã tự đạt đến một trình độ khá cao. Bạn nên xem lại bộ phim Hwang Jin - hee mà nhân vật nữ chính do Song Hye - kyo đảm nhận - Một công trình Điện ảnh Bắc Nam Triều, để hiểu rõ hơn, bạn có thể đem nó mà so sánh với những phim khác cùng thể loại thử xem thế nào. TNK !

thanh_lam 03-02-2009 18:19

Ai cũng tự nhận mình là tiên tiến hết nhỉ, đất nước này rồi chẳng biết sẽ đi về đâu.
@Cyxovi, Jan: mời các bác sang đây: Chính trị: PhD và dân chủ hóa Việt nam, để tranh luận với những người có tư duy XHCN kiểu cũ như tôi, ở đó sẽ fair hơn một chút.
VietPhD là diễn đàn tập hợp nghiên cứu sinh VN đang theo học tại khắp nơi trên thế giới. Nhiều lần, người của bộ GD đã vào diễn đàn này để hỏi ý kiến và nguỵên vọng của nghiên cứu sinh. Dự án đổi mới GD VN do các GS Việt Kiều có tâm huyết trình chính phủ cũng lấy ý kiến thông qua các poll ở trên diễn đàn này. Ở đó cũng tập hợp những người có tư tưởng XHCN kiểu cũ như tôi thôi :emoticon-0136-giggl, xin mời các bác vào đó thảo luận và giúp họ tiến bộ hơn, cảm ơn rất nhiều.

cyxovi 03-02-2009 20:30

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24553)
Ai cũng tự nhận mình là tiên tiến hết nhỉ, đất nước này rồi chẳng biết sẽ đi về đâu.

1.
Ai nói!?? Tôi, cyxovi nói?? Làm ơn dẫn chứng!
Nếu tôi không nói thì làm ơn để riêng tôi ra một chỗ, được không ạ.

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 24553)
@Cyxovi, Jan: mời các bác sang đây: Chính trị: PhD và dân chủ hóa Việt nam, để tranh luận với những người có tư duy XHCN kiểu cũ như tôi, ở đó sẽ fair hơn một chút.
VietPhD là diễn đàn tập hợp nghiên cứu sinh VN đang theo học tại khắp nơi trên thế giới. Nhiều lần, người của bộ GD đã vào diễn đàn này để hỏi ý kiến và nguỵên vọng của nghiên cứu sinh. Dự án đổi mới GD VN do các GS Việt Kiều có tâm huyết trình chính phủ cũng lấy ý kiến thông qua các poll ở trên diễn đàn này. Ở đó cũng tập hợp những người có tư tưởng XHCN kiểu cũ như tôi thôi :emoticon-0136-giggl, xin mời các bác vào đó thảo luận và giúp họ tiến bộ hơn, cảm ơn rất nhiều.

2. Rất cảm ơn nhã ý của thanh_lam, nhưng quả thật tôi chỉ quan tâm tới lịch sử, tức là những gì đã được kiểm chứng chứ không phải là người ham hố các vấn đề chính trị.

Tùy thanh_lam hiểu thế nào thì hiểu, nhưng tôi không đủ thời gian đọc 21 trang về một loạt những vấn đề như Việt Tân, Hoàng Sa, biểu tình, dân chủ.... (đấy là tôi xem trang 1 và trang 21), nói thẳng ra là tôi không quan tâm.

Tôi không hiểu tại sao lại có thái độ như vậy (với tôi, vì thanh_lam xướng tên cyxovi trong này), tôi cũng không dám dạy ai tiến bộ ạ.

Kết: mong thanh_lam đừng nâng quan điểm rồi "giận cá chém thớt chém tùm lum" rồi mang những điều mình nghĩ mà gán cho người khác.

Kóc Khơ Me 24-12-2011 09:06

Giao thông đường bộ Bắc Triều Tiên

Đường phố rất ít xe ô-tô. Người ta đi lại bằng xe đạp và các phương tiện giao thông công cộng như Metro, xe điện, xe buýt.. và đi bộ.
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0015.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/.../__MG_0001.jpg

Tại các vùng ngoại ô, nông thôn người dân đi bộ ngay trên đường nhựa
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0087.jpg

Tại nhiều quốc gia khác đường tramway thường được xây dựng ở giữa đường ô-tô, ở Triều Tiên thì các tuyến tramway ngay cạnh lề bộ hành, rất thuận tiện trong giao thông. Đây là một mơ ước của các nhà qui hoạch thành phố trên thế giới.

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0429.jpg

Dù cho đường phố rất ít phương tiện cơ giới nhưng Triều Tiên cũng đã đầu tư xây dựng các công trình băng đường khá bài bản.
Cầu vượt cho ô-tô và đường sắt
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0549.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/.../__MG_0007.jpg

Hầm bộ hành cho người đi bộ được thiết kế mẫu, bố trí rất nhiều trong thành phố
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0287.jpg

Biển báo giao thông rất chu đáo, có cả biển cảnh báo trước biển báo chính.
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0446.jpg

Những chỗ nguy hiểm, vắng vẻ thì bố trí những công trình gây chú ý đặc biệt để cảnh báo.
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0153.jpg

Trong khó khăn thiếu thốn, đèn tín hiệu không có điện để hoạt động thì các ‘Mỹ Nhân” đã ra tay
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0393.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0349.jpg

Ở đâu thì cũng có mặt lực lượng này. Có lẽ tại Triều Tiên được coi là “sạch” nhất trên thế giới .
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0322.jpg

Cũng sẽ là không phải nếu bảo rằng những biển báo này chỉ là hình thức!
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0365.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0543.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0449.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0272.jpg

Bởi vì cũng đã có những khu vực “sầm uất” như thế này
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0312.jpg

Chiếc xe này cũng cần được trợ giúp
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0095.jpg

Đây là một trạm dừng xe buýt
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0313.jpg

Nhưng mỗi ngày sẽ có 2 lần phải xếp hàng như thế này để lên xe
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0404.jpg

Đâu đó đã thấp thoáng anh “tiểu tư sản” chờ thời cơ rồi! Bên trái là chiếcHonda mới cáu, bên phải là cái Samsung Galaxy mà cô gái gọi đ6ẻ mở cửa nhà!
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0399.jpg

Kóc Khơ Me 25-12-2011 20:25

Dọc hai bên đường giao thông, tại các vị trí hẻm núi... trong khu vực cách ranh giới tạm thời với phía nam Triều Tiên 50 km có các khối bê tông lớn, khá lạ mắt đối với nhiều người. Đó chính là các cột bê tông dùng để chống xe tăng.

Các cột bê tông này được sắp đặt trên những con nêm bằng gỗ hoặc bê tông có lỗ để nhét thuốc nổ vào. Khi cần thiết con nêm được phá hủy làm cho khối bê tông lăn xuống cản đường tiến hoặc rút của những chiếc xe tăng.
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0031.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...-07-27-788.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...Korea/web6.jpg

Các khối này cũng được trang trí hoa văn cho bớt phần lộ liễu.
http://i1178.photobucket.com/albums/...Korea/web7.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...Korea/web4.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0166.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0065.jpg

Tốn kém là vậy nhưng mặt đường trông thấy rất nhiều các vết nứt lớn, có vẻ xuống cấp khá nhiều. Về mặt chuyên môn thì nguyên nhân là do bị thấm nước vào nền đường cùng với nhiệt độ thấp gây co dãn mạnh mặt đường. Liên Xô trước đây cũng tốn khá nhiều công sức để khắc phục ảnh hưởng của thời tiết xứ lạnh lên bề mặt đường. Việc thiếu tiền để bảo trì hệ thống giao thông một cách đúng mức sẽ gây lãng phí và rất tốn kém về sau!

Trông các trạm tiếp nhiên liệu cũng "thời đại" chứ không đến nỗi kiểu "cục gạch" như các vùng quê nước ta
http://i1178.photobucket.com/albums/...Korea/web3.jpg

Lại có cả quảng cáo xe ô-tô nữa!
http://i1178.photobucket.com/albums/...me/Korea/3.jpg

http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0552.jpg

phuongnn 25-12-2011 21:41

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 101230)
Đâu đó đã thấp thoáng anh “tiểu tư sản” chờ thời cơ rồi! Bên trái là chiếcHonda mới cáu, bên phải là cái Samsung Galaxy mà cô gái gọi đ6ẻ mở cửa nhà!
http://i1178.photobucket.com/albums/...a/_MG_0399.jpg

Em dám cá với bác cái Honda mới cáu của bác trong bức ảnh trên đây là Wave Tàu 100%. Honda không có cái loại vành đúc như thế. Nhìn cũng biết nó là "phong cách Tàu" với quây, đèo hàng inox... nhất là cái phản quang ở ốp giảm xóc trước.

Còn cái galaxy S2 thì đúng là bác hóm hỉnh thật rồi :emoticon-0136-giggl

Saomai 26-12-2011 18:56

Có một bài viết rất chi tiết về CHDCND TT, có thể nói lý giải được nhiều vấn đề đất nước đặc biệt này. Xin trích dẫn 1 đoạn:

Khi Kim Châng In tốt nghiệp cấp III, ông có sang Liên Xô vào Trường Đại học Lômônôxốp tham quan. Sau đó ông ta về nước và nói học ở trong nước cũng tốt. Câu nói “học ở trong nước cũng tốt” của ông đã trở thành phương châm giáo dục của Bắc Triều Tiên. Từ đó trở đi không gửi lưu học sinh ra nước ngoài. Mãi gần đây có một số học sinh do các tổ chức quốc tế mời đi tham quan, hoặc đi du lịch 1, 2 tháng rồi về, nhưng thường không được trọng dụng. Phương châm giáo dục của Kim Châng In đưa ra là phải đào tạo trở thành những trung thần chỉ biết có trung thành với một lãnh tụ là Kim Châng In mà thôi.

Vấn đề tự hào dân tộc thì rất quá đáng. Lãnh tụ Kim Nhật Thành đã nói chỉ có đúng, chứ không bao giờ không đúng vì Hiến pháp năm 1998 sửa đổi đã ghi rõ đường lối kinh tế là theo đường lối Thanh Sơn Lý (Làng Thanh Sơn). Đường lối Thanh Sơn Lý do ông Kim Nhật Thành đề ra năm 1959. Đường lối này là Đảng lãnh đạo kinh tế, tất cả đảng viên tập trung vào thực hiện nghị quyết của Đảng về kinh tế. Bí thư chi bộ của làng đứng ra phân công lao động: Tổ này đi bới cỏ, tổ kia đi bắt sâu. 8 giờ ra đồng, đến 10 giờ giải lao 15 phút hát mấy câu, cờ lá chuối cắm khắp cả cánh đồng, đánh trống ầm ĩ. 11 giờ nghỉ về ăn cơm. Như vậy thì làm sao nông nghiệp phát triển được.


Mời xem đầy đủ theo link:


http://quechoa.info/2011/12/26/b%e1%...-gi%e1%ba%a3i/

htienkenzo 26-12-2011 20:11

Một đất nước "tốt khoe xấu che", "kín cổng cao tường" để thể hiện được rằng, đất nước mình luôn tươi đẹp và sung túc(!)
Phàm đã là người bình thường, người ta luôn cởi mở, rộng tay chào đón khách thập phương. Để mọi người thấy rằng, nhà tôi là như thế!
Đất nước "có mô hình xã hội tốt nhất" sao lại có nhiều và sợ nhiều kẻ thù đến thế?
Các bác không cần phải "lăn tăn" nhiều! Chỉ cần lấy chỉ số GDP rồi liên hệ với "kho vũ khí hạt nhân" thì sẽ biết người dân Triều Tiên họ đang "hưởng thụ" một cuộc sống như thế nào!
Hình như những hình ảnh trên chỉ "quanh quẩn" ở Bình Nhưỡng và chỉ nhờ những "khách du lịch" theo "chủ trương" họ mới có thể "đánh cắp công nghệ" xã hội Triều Tiên!
Hạ tầng ở Triều Tiên (Bình Nhưỡng) chỉn chu thật! Giống như một món đồ mà thỉnh thoảng con người mới sử dụng. Và, "quy trình sử dụng" phải giống nhau!
Juche - Tự chủ: Ta tự tạo ra, ta tự "hưởng thụ". Nghe giống như thời... Công xã nguyên thủy. Ta đóng cửa, ta không chơi với ai. Ai không cho ta thì tốt, nhưng cho ta thì... tốt hơn! C4:
Dân tộc Triều Tiên được "hưởng thụ" những "tinh hoa" của loài người bởi những con người "xuất chúng" "chuyển động xung quanh hạt nhân huyền thoại"(!) (sic)
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời! Ông bà Việt mình xưa có câu như thế!


Bờ biển bảo vệ nhân dân tránh khỏi sự "cám dỗ" của "bọn tư bẩn giãy chết" - "Hàng rào Mc. Namara" 220V! :

http://i964.photobucket.com/albums/a...rokmgaicin.jpg

Kóc Khơ Me 26-12-2011 20:17

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 101298)
Em dám cá với bác cái Honda mới cáu của bác trong bức ảnh trên đây là Wave Tàu 100%. Honda không có cái loại vành đúc như thế. Nhìn cũng biết nó là "phong cách Tàu" với quây, đèo hàng inox... nhất là cái phản quang ở ốp giảm xóc trước.

Còn cái galaxy S2 thì đúng là bác hóm hỉnh thật rồi :emoticon-0136-giggl

http://i1178.photobucket.com/albums/...Korea/web8.jpg
Kóc đã định thôi không post thêm ở topic này nữa vì thấy rằng nói nhiều về một đất nước không liên quan đến Liên Xô và Nga là không thích hợp trên diễn đàn này. Nhưng chỉ để trả lời điều bác hỏi thì lại có vẻ giống như chat chít hoặc spam bài gì đấy. Thế nên đành xin phép cả chủ topic, cả diễn đàn post thêm chút nữa mấy cái hình cho bài nó dài dài 1 chút. Mấy cái này lấy ở trang http://foto.awd.ru và của bloger sergeydolya

Đang "cái nhìn khác" mà bác chuyển sang "cái nhìn chằm chằm" thì hỏng rồi bác phuongnn ơi. Topic này không nói về xe máy nên bác làm ơn hiểu dùm "xe Honda" = xe gắn máy các loại như ở miền Nam vẫn gọi trước đây; còn Samsung Gà - la - xý của bà ấy kêu có khi còn to hơn cái Kóc đang dùng ấy chứ!

...
p/s: Cáo lỗi các bác Kóc vừa dẫm phải cái đinh!

phuongnn 26-12-2011 20:51

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 101374)
http://i1178.photobucket.com/albums/...Korea/web8.jpg
Kóc đã định thôi không post thêm ở topic này nữa vì thấy rằng nói nhiều về một đất nước không liên quan đến Liên Xô và Nga là không thích hợp trên diễn đàn này. Nhưng chỉ để trả lời điều bác hỏi thì lại có vẻ giống như chat chít hoặc spam bài gì đấy. Thế nên đành xin phép cả chủ topic, cả diễn đàn post thêm chút nữa mấy cái hình cho bài nó dài dài 1 chút. Mấy cái này lấy ở trang http://foto.awd.ru và của bloger sergeydolya

Đang "cái nhìn khác" mà bác chuyển sang "cái nhìn chằm chằm" thì hỏng rồi bác phuongnn ơi. Topic này không nói về xe máy nên bác làm ơn hiểu dùng "xe Honda" = xe gắn máy các loại như ở miền Nam vẫn gọi trước đây; còn Samsung Gà - la - xý của bà ấy kêu có khi còn to hơn cái Kóc đang dùng ấy chứ!

Té ra là vậy, hè hè, đồng ý với bác. Sức mạnh thương hiệu HONDA ghê gớm thật!

Liensovsky 26-12-2011 22:25

Cám ơn bạn đã giới thiệu phim.
Xem phim đặc công Triều Tiên đánh Hàn Quốc chạy re kèn. Quân áo bông là quân Triều Tiên.
http://www.youtube.com/watch?v=fwz0l6XB-Yw

nqbinhdi 26-12-2011 22:45

Xem mấy bác tranh luận cả về CHDCND Triều Tiên lẫn chuyện ông gì gì bên ấy (tên khó nhớ bỏ grandmother, chỉ nhớ mỗi tên dịch âm Hán Việt là Kim Chính Nhật) chết, nhà cháu chỉ lẩn thẩn tự hỏi trong số các bác nhiệt thành ca ngợi, không biết có bác nào lại nằm mơ sau một đêm tỉnh dậy trở thành công dân của CHDCND Triều Tiên không nhỉ?

Ố, hỏi thế cũng nên hỏi tiếp, bao nhiêu bác ở đây bây giờ mơ một đêm tỉnh dậy lại thành người Nga, làm thần dân của Putin. (Hô hô, nhà cháu thì chỉ xin trở thành người theo đạo Putinka thôi, hoặc giả chỉ xin theo đạo Thủ Đô - stolitchnaia).

Cartograph 26-12-2011 22:46

Và đây cũng là một hiện tượng chỉ có ở Bắc Triều Tiên: Chả đi lính ngày nào, nhận ngay hàm tướng! Khoái thật. Hết người kế nhiệm vĩ đại, giờ đến ...cố vấn vĩ đại: Ông chú rể(Dượng) của người kế nhiệm cũng nhận ...hàm tướng!
Đây chả là trong mơ thì là trong gì nữa hả cụ Dị?
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploade.../12/26/kim.jpg

Ông Jang Song-thaek (bìa trái) xuất hiện lần đầu trong bộ quân phục ngày 24-12. Nguồn: Reuters

hungmgmi 26-12-2011 23:00

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 101388)
Và đây cũng là một hiện tượng chỉ có ở Bắc Triều Tiên: Chả đi lính ngày nào, nhận ngay hàm tướng! Khoái thật. Hết người kế nhiệm vĩ đại, giờ đến ...cố vấn vĩ đại: Ông chú rể(Dượng) của người kế nhiệm cũng nhận ...hàm tướng!
Đây chả là trong mơ thì là trong gì nữa hả cụ Dị?
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploade.../12/26/kim.jpg

Ông Jang Song-thaek (bìa trái) xuất hiện lần đầu trong bộ quân phục ngày 24-12. Nguồn: Reuters

Chả mơ đâu cụ Bản đồ ah, chuyện chả đi lính ngày nào, bỗng dưng được phong đại tướng còn 1 trường hợp nữa đấy, bác đã nghĩ ra chưa nào?

Cartograph 26-12-2011 23:21

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101391)
Chả mơ đâu cụ Bản đồ ah, chuyện chả đi lính ngày nào, bỗng dưng được phong đại tướng còn 1 trường hợp nữa đấy, bác đã nghĩ ra chưa nào?

Bác định phạm thượng hả?:emoticon-0136-giggl

vidinhdhkt 26-12-2011 23:59

Mời các bác quan tâm đến tình hình Bắc Triều Tiên xem cái này để tham khảo: http://www.youtube.com/watch?v=vtqGK...eature=related
Xem hết 2/4 tập thì ngờ ngợ rằng đoàn làm phim thuộc KPRF. Nhưng cạnh link này có nhiều đoạn phim khác về BTT, xem tất thì cũng có được cái nhìn tổng quát về đất nước này.

micha53 27-12-2011 05:15

1- 1 cái ly có quai, ở góc nhìn khác nhau có thể không thấy cái quai.
2- Việc của TT nên để người TT quyết định.

phuongnn 27-12-2011 09:31

Trích:

micha53 viết (Bài viết 101401)
Việc của TT nên để người TT quyết định.

Hi hi, em thấy NNN có can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên đâu bác! Tại cái đất nước đó khêu gợi quá thôi! :emoticon-0136-giggl

phuongnn 27-12-2011 10:52

Khó hiểu
 
Khó hiểu


Chúng ta tôn trọng nhân dân của bất kỳ đất nước nào, nhưng nhiều khi, có những điều không khỏi làm chúng ta đặt dấu hỏi.

Ngày 27 tháng Mười hai 2011, hàng loạt “báo mạng” ủn lên bài: “Chim bồ câu cũng thương tiếc chủ tịch Kim”.

Trích:

Vnexpress viết
Kênh truyền hình KRT của Triều Tiên hôm qua phát đi hình ảnh hàng chục con chim bồ câu vện trắng đậu bất động trên những cành cây gần đài tưởng niệm cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước Triều Tiên và là cha của Chủ tịch vừa qua đời Kim Jong-il, tại huyện Unsan, tỉnh phía đông bắc Pyongan…

Theo Telegraph, dân làng còn kể rằng những con chim bồ câu không hề sợ hãi và không hề nhúc nhích khi họ tiến đến gần chúng hay chiếu đèn vào cây. Chúng đậu trên cây suốt cả đêm và chỉ bay về phía Bình Nhưỡng khi trời sáng.

"Đây không chỉ là một hiện tượng tự nhiên. "Lãnh đạo kính mến" sinh ra đã là một người vĩ đại, vì thế thiên nhiên cũng như con người trên khắp thế giới đều không thể quên ngài", một người dân nói. "Chúng tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của ngài trong trái tim ấm áp của chúng tôi".

Trước đó, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên cũng đưa tin những hiện tượng kỳ bí xảy ra trước khi ông Kim Jong-il qua đời, coi đó là bằng chứng cho sự tiếc thương của thiên nhiên đối với "nhà lãnh đạo kính mến". Chẳng hạn, KCNA cho hay, trước thời điểm ông Kim tạ thế, băng trên mặt hồ núi lửa bỗng nứt ra kèm một tiếng nổ "thấu tận đất trời". Ngọn núi thiêng nơi ông Kim sinh ra bỗng tỏa một vầng hào quang màu đỏ; hay dòng chữ mà ông Kim từng viết trên một ngọn núi bỗng dưng tỏa sáng suốt cả ngày.

Bài gốc ở đây

Cũng đang tự hỏi, tại sao sang thế kỷ 21 rồi, người ta vẫn còn cần phải làm cho nhân dân tin vào những chuyện như thế. Những trích dẫn cũng chỉ là lời phát biểu của một ông nông dân, một người công nhân…

Một “hiện tượng thiên nhiên kỳ thú” cỡ này, nên có một giáo sư Triều Tiên, kiểu như cụ Nguyễn Phúc Giác Hải của ta, cho ý kiến thì mới đúng chứ.



Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.