![]() |
Dành cho những ai yêu rock Nga
Nước Nga nổi tiếng với những bản tình ca, điều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng còn một điều mà ít người yêu nước Nga biết đến là Nga cũng là một cường quốc của thể loại rock (cái này thì chắc chỉ có rock fan mới biết thôi).
Mình là một rock fan. Mình rất yêu thể loại này. Một thể loại mạnh mẽ và đầy sức sống. Và mình cũng rất yêu nước Nga nữa. Chắc đó là lí do để mình khoái rock Nga đây :emoticon-0100-smile Ban nhạc đầu tiên mình muốn giới thiệu là Эпидемия (Epidemia). Một ban nhạc với phong cách Power metal mạnh mẽ đầy giai điệu. Sau hai album đầu tay đáng thất vọng. Họ cho ra đời album thứ ba của mình. Và đây đúng là một tuyệt tác của Power metal. http://images.mp3real.ru/albums/epid...ya_rukopis.jpg Год выпуска: 2004 Жанр: Heavy Metal Кол-во композиций: 12 Добавил/проверил: VaL Добавлен: 19-10-2004 05:19:10 1.Золотые Драконы 2.Час Испытаний 3.Рожденный Для Битвы 4.Пройди Свой Путь 5.Кровь Эльфов 6.На пороге Ада 7.Вечный Воитель 8.Романс О Слезе 9.Магия И Меч 10.Осколки Прошлого 11.Эпилог 12.Всадник Из Льда Đây là một concept album(cả album là một câu chuyện). Album có một lối chơi tuyệt vời, giai điệu mạnh mẽ rất thuần chất Power.Nội dung của album cũng vô cùng hấp dẫn. Mình xin giới thiệu với các bạn. Cuộc Sống Tươi Đẹp (Intro) Bài đầu tiên trong Album, âm nhạc nhẹ nhàng dẫn ta vào câu chuyện của ngày xửa ngày xưa, tại một vùng quê hẻo lánh của nước Nga nơi có một đôi vợ chồng sống bên nhau rất hạnh phúc. Cuộc sống thật êm đềm, hàng ngày người chồng chăm lo đi săn bắt để có cuộc sống tốt đẹp, người vợ hiền ở nhà lo việc nhà cùng đàn gia súc. Cuộc sống thật êm đềm cho đến một ngày ... Sóng Gió Track 2 của album, sóng gió ập đến khi một đoàn lính do hoàng tử Bóng đêm vì quá đam mê nhan sắc của người vợ nên đã cho lính đến và bắt nàng đi. Cố gắng chống chọi nhưng thân gái một mình, nàng không tài nào chống lại một thế lực hùng mạnh. Điều gì đến cũng đã đến, trời đất như quay cuồng và cuộc đời nàng tưởng chừng như đã kết thúc tại đây. Đau đớn và tuyệt vọng, nàng theo đoàn lính về với thế giới bóng đêm ... Cuộc Tìm Kiếm Track 3 và 4 thể hiện tâm trạng chàng trai khi về nhà không thấy người vợ hiền. Sau một ngày làm việc, trở về nhà, bàng hoàng trước cảnh nhà cửa đổ nát, linh tính trước việc chẳng lành đã xảy ra, chàng gọi vợ rất nhiều lần nhưng không thấy. Chàng buồn bã ngồi trầm ngâm suy nghĩ và được một vị thần hiện ra trước mặt báo cho chàng biết rằng vợ chàng đã bị hoàng tử Bóng đêm bắt đi và trao cho chàng một thanh kiếm làm vật phòng thân để chàng lên đường diệt trừ cái ác. Cùng với thanh kiếm, chàng trai đã lên ngựa và bắt đầu ra đi đến với thế giới của bóng đêm để cứu người vợ yêu của mình ... Sống Trong Sợ Hãi Track 5, nói về phần người con gái sau khi bị bắt về vương quốc bóng đêm, nàng luôn rất đau khổ, không ăn uống gì và cũng không chịu phục tùng bất cứ một mệnh lệnh nào của hoàng tử bóng đêm. Quá tức giận, hoàng tử đã nhốt nàng vào ngục tối, hàng ngày cho lính hành hạ thân xác nàng. Nàng sống như một cái xác không hồn và luôn mong mỏi một ngày nào đó, người chồng sẽ đến và giải thoát cho nàng khỏi chốn quỷ ám này ... Giao Đấu Track 6, lại nói về chàng trai sau gần một tháng rong ruổi khắp nơi cuối cùng chàng cũng đến được vương quốc bóng đêm, nơi người vợ hàng ngày phải sống trong khổ hình. Trong tim chàng giờ đây đang bừng sáng lên tia hy vọng rằng chàng sẽ tiêu diệt được bóng đêm hung bạo bằng thanh kiếm thần để cứu người vợ yêu của mình. Và tất nhiên giao tranh đã xảy ra, rất may mắn cho chàng là hoàng tử bóng đêm đã đi vắng, với kiếm thần trong tay chàng đã nhanh chóng giết hết bọn lính tráng để cứu vợ. Hai người gặp nhau trong nước mắt hạnh phúc. Sau vài giây âu yếm, họ vội vã lên đường để tránh sự trở về của hoàng tử bóng đêm ... Truy Đuổi Track 7, nói về phần hoàng tử bóng đêm sau khi trở về thấy binh lính của mình nằm chết ngổn ngang. Như đoán được chuyện gì đã xảy ra, hắn vào ngục tối để kiểm tra thì thấy nàng không còn nữa. Tức giận, hắn gào thét vang cả một vùng và huy động lực lượng hùng mạnh cùng hắn lên đường truy lùng đôi vợ chồng ... Tình Ca Track 8, lại nói về đôi vợ chồng sau mấy ngày đi không biết mệt mỏi, họ cảm thấy chút yên tâm và quyết định dừng lại bên một hồ nước để nghỉ chân. Tại đây, họ đã có thời gian quan tâm nhau, trao nhau những lời âu yếm sau thời gian dài cách xa. Thật cảm động, họ ước gì cảnh này sẽ là mãi mãi và không còn một thế lực nào có thể chia cách họ lần nữa. Nhưng họ đã không vui được lâu ... Giao Đấu Lần II Track 9, với sự tức giận ghê gớm, quân của bóng đêm đã đi rất nhanh, khởi hành sau nhưng họ đã đuổi kịp đôi vợ chồng. Hoàng tử bóng đêm đã ra lệnh cho chàng trai rằng hãy để người vợ lại rồi ra đi thì sẽ được tha chết. Nhưng chàng trai không tài nào đồng ý. Sau một hồi đàm phán không kết quả, hoàng tử bóng đêm đã ra lệnh cho quân đội xông lên và giao tranh xảy ra. Chàng trai với thanh kiếm trong tay đã ra sức chống trả quyết liệt. Giao tranh đến mấy ngày mấy đêm ... Đường Cùng Track 10, cảm thấy không thể địch lại, chàng đem vợ lên ngựa rồi phi chạy. Cuộc rượt đuổi xảy ra. Trên đường chạy, cảm thấy tình thế không thể khá hơn, hai người họ đã định sẵn đường chết và thề thốt cho kiếp sau. Bên bóng đêm cũng không chịu bỏ qua, họ vẫn bám theo sau lưng đôi vợ chồng và càng lúc càng gần hơn. Rượt đuổi cứ thế tiếp diễn cho đến khi ngựa của chàng trai bỗng dừng lại và hí một tiếng vang trời không chịu chạy tiếp. Như chợt bừng tỉnh, chàng trai ngẫn đầu lên và thấy trước mặt mình là vách núi. Họ đã cùng đường và sau lưng là quân của bóng đêm ... Kết Thúc Track 11, bản instrumental buồn bã. Họ đã cùng đường và chàng trai rút gươm ra đâm chết người vợ yêu trong sự đau đớn rồi chàng cũng tự kết liễu đời mình bên cạnh xác người vợ !!! Album đúng là một câu chuyện cảm động. Mình đã từng nghe album này rất nhiều lần mà không chán.Các track mình ấn tượng nhất là track 1: Một bản intro nhẹ nhàng và êm dịu. Track 6: Toát lên ý chí chiến đấu của người chồng muốn giải cứu người vợ, một track với âm điệu rất hào hùng. track 8: một bản tình ca ngọt ngào và tuyệt vời không thể tả. Và track 11: một bản instrumental buồn bã kết thúc một câu chuyện tình đẹp của đôi vợ chồng. Đây đúng là một album tuyệt vời. (Còn tiếp) |
Bạn river_mayahn yêu nhạc Rock Nga thì bạn có thể đọc thêm topic này :emoticon-0159-music.
|
Luciano Pavarotti, ban nhạc rock Nga DDT và ban nhạc huyền thoại ABBA có đĩa bán chạy nhất ở Nga. (Tổng hợp từ báo Nga). http://image.newsru.com/pict/id/1122...1203101825.gif Luciano Pavarotti, ban nhạc rock Nga DDT và ban nhạc huyền thoại ABBA có đĩa bán chạy nhất ở Nga. Đó là thông tin được thông báo tại Lễ trao giải thưởng của Ngành công nghiệp thu âm Nga “Record-2008” diễn ra gần 5 tiếng liền vào thứ tư 3/12/2008. Ông Evgheny Safronov, đại diện cho cơ quan trao Giải nói :”Giải thưởng này rất khách quan vì nó không do một BGK nào đó bình chọn, mà dựa trên các thông số như số lượng đĩa đã được bán và tần suất được phát trên sóng phát thanh”. Ban nhạc DDT với album “Tình yêu tuyệt vời” được trao giải ở hạng mục “Album huyền thoại”, cùng với album 18 bài hit của ban nhạc Thụy điển ABBA. Album cổ điển hay nhất được trao cho giọng nam ca nổi tiếng đã quá cố Pavarotti, còn J.Timberlake được công chúng yêu nhạc Nga chọn là album nước ngoài hay nhất. Nữ ca sĩ trẻ tuổi Maksim đoạt luôn 2 giải “Album nữ ca sĩ” và “DVD ca nhạc”. Khi trao Giải "DVD ca nhạc”, Ban tổ chức nhận xét là cô ca sĩ có “cái tên đàn ông” này đã chiến thắng Dàn hợp xướng Thổ nhĩ kỳ và nam ca sĩ nhạc nhẹ Grigory Leps, người gần đây đã hồi phục sau cơn bạo bệnh. Grigory Leps đã chứng tỏ mình đã mạnh khỏe khi tự mình bước lên sân khấu nhận giải “Album nam ca sĩ”. Được biết năm nay vào danh sách xét giải “Record -2008” có 220 album của Nga và nước ngoài, với tổng số đĩa phát hành trên 7,5 triệu chiếc và tổng doanh thu trên 1 tỷ rúp. |
Có bài này viết về rock Nga trên vnmusic, xin copy lại cho các bạn.Bài viết này cũng nhắc đến BG(NNN chúng ta đã có một topic về anh), như một trong những người "khai sơn phá thạch" của Rock Nga và nhóm DDT, cái tên như...thuốc trừ sâu:emoticon-0102-bigsm
Nhạc rock'n'roll của Nga chủ yếu bắt đầu từ những năm 1972-73, khi Boris Grebenschikov và một vài người bạn quyết định tụ họp thành một nhóm (band). Âm nhạc của họ chỉ là những giai điệu dân gian và đàn ghita, nhưng các thành viên trong nhóm đều biết rằng cái mà họ đang chơi chính là nhạc rock. Đây không phải là nhóm rock Nga đầu tiên, nhưng khi họ xuất hiện thì các nhóm khác đều chìm dần vào bóng tối. Grebenschikov là một con người hấp dẫn. Khi anh ta bắt đầu chơi trong nhóm Akvarium thì mới vừa tròn 19 tuổi, mới chỉ chơi ghita được 4 năm. Khi được nghe một đĩa nhạc của John Lennon, anh nảy ra cảm hứng muốn lập một VIA (Vokal'no - Instrumental'ny ansambl'-nhóm đồng diễn thanh khí nhạc) của riêng mình, và tự sáng tác những bài hát Nga. Giữa những năm 70, nhóm của anh và những kẻ hâm mộ đã hợp thành một cộng đồng hippie gồm 10-40 người. Cuối những năm 70, nhóm người chơi nhạc trong nhóm đã tu chỉnh lại và âm nhạc của họ đã hoàn thiện hơn. Sau đó Akvarium ngày càng nổi tiếng, là đỉnh cao của làn sóng rock đầu những năm 80. Một nhóm khác cũng nổi lên trong những năm 70 là nhóm Mashina Vremeni (Cỗ máy thời gian). Chủ yếu nhóm này là bản sao, bản đối chiếu của Akvarium, nhưng vui nhộn, vô tư lự hơn so với tính chất nghiêm trang của Akvarium. Mashina Vremeni tách ra khỏi những chủ đề chính trị và tôn giáo, ca khúc của họ chỉ nói về niềm vui, tình yêu v.v... Những năm 80 và đầu 90 đã mang đến những thay đổi cho nước Nga. Sự ra mắt của những nhóm như DDT (Detskyi Dom Tvorchestva - Trung tâm nghệ thuật thiếu nhi) và Krematoriy, đó là chưa kể Kino và những nhóm tương tự, đã khiến nước Nga trở thành một sâu khấu rock sôi động. Cũng vào lúc này, tình hình chính trị đã trở nên rối loạn với trào lưu Perestroika, Gorbachev, rồi sự sụp đổ của Liên Xô. Xuất hiện hàng loạt những Câu lạc bộ rock, khiến nhạc rock trở thành một món hàng thời thượng. Nhóm DDT (có tên này vì nhóm thoạt đầu lấy Trung tâm Nghệ thuật thiếu nhi làm chỗ dựa) ngày càng nổi tiếng, và bài hát Rodina (Tổ quốc), như một thứ chính ca của nhóm, đã miêu tả được hoàn hảo tình trạng rối loạn của nước Nga những năm 92-93. Nhóm Kino cũng là một trong những nhóm rock đáng ghi nhớ nhất của những năm 80. Đứng đầu nhóm là một chàng trai trẻ gốc Triều Tiên là Viktor Tsoi. Giọng anh ta trầm ấm, trữ tình, lúc thì tràn trề hy vọng, lúc thì ảm đạm đến tuyệt vọng, lúc lại căm giận phẫn nộ, khiến người ta ghi nhớ. Anh chết trong một tai nạn xe hơi năm 1990. Cũng như với Vysotsky năm 1980, giới trẻ cả nước để tang thương tiếc anh. Với nhạc rock Nga, những năm 90 là lúc phát triển đầy đủ nhất. Phần lớn những đàn anh vẫn còn trên sân khấu. Akarium, Mashina Vremeni, DDT vẫn trình diễn đều đặn. Xuất hiện những nhóm mới, không thiếu những cá tính. Moscow giờ đây trở thành một trung tâm nhạc rock đối lập với St Pêtrsburg. Các nhóm altenrna - tive - rock như Bi-2, Splin trở nên nổi tiếng. Còn một nhóm cần nhắc đến, xuất hiện trên bầu trời rock Nga như một vệt sao băng (chưa biến hẳn), đó là Korol i Shut (Vua và thằng hề). Họ thực sự là punk (punk rock) theo nghãi đen về âm nhạc cũng như về văn hóa của từ ngữ này. Tuy vậy, nếu ở phương Tây, họ có thể được coi như một concept band (băng nhạc khái niệm) vì nhạc của họ hầu như 100% gồm những truyền thuyết Nga và những chuyện kinh dị. Rock Nga rõ ràng có xu thế nhẹ đi so với rock phương Tây. Tính trữ tình có vị trí nổi bật hơn so với rock phương Tây. Nhạc cụ trong rock Nga, ngoài những bộ gõ - ghita - bass - keyboard truyền thống, còn thêm saxophone, violon, và những nhạc cụ dân tộc cũng được dùng phổ biến hơn. |
Hồi ở 4rum cũ NNN, bạn virus đã giới thiệu với chúng ta một album của DDT. Xin xem thêm tại đây:
http://backup.nuocnga.net/forum/view...277d96724fe603 |
Nhạc trữ tình Nga thì tớ nghe nhiều rồi, chỉ có nhạc dance với nhạc rock là ít nghe. Nhưng nhạc rock thì không mê lắm, nhạc dance thì ok. Ai có trang nào có nhạc dance hem, cho tớ xin với nhé !
Thân !:hi::hi::hi: |
Trích:
|
Trích:
|
Nhạc sĩ, ca sĩ Andrey Makarevich-linh hồn của "Mashina Vremeni"-Cỗ máy thời gian tròn
Lâu không thấy bác river_mayahn tiếp tục chủ đề thú vị này.
Hôm nay 11/12, nhạc sĩ, ca sĩ Andrey Makarevich-linh hồn của "Mashina Vremeni"-Cỗ máy thời gian tròn 55 tuổi. http://newsmusic.ru/uploads/i/m/makarevich.jpg Anh sinh tại Moskva, trong một gia đình có bố là kiến trúc sư, mẹ là bác sĩ. Ngay từ nhỏ, A.Makarevich đã có thiên hướng âm nhạc. Năm 1968, anh cùng các bạn trong lớp thành lập ban nhạc Kids, năm sau đổi tên thành Mashina Vremenhi. Đây có thể coi là một trong những nhóm nhạc rock đầu tiên của Liên xô và hiện vẫn được nhiều người yêu thích. A.Makarevich là một người đa tài. Những năm gần đây, anh có nhiều triển lãm hội họa cá nhân và là một người dẫn chương trình khá có duyên trên kênh 1 Đài truyền hình Nga(Chương trình dạy nấu ăn "Смак"). Nhạc của MV rất dễ nghe, có thể kể đến những bài hát nổi tiếng của anh được nhiều người yêu thích như Marionetki, V dobryi chas, Ona idet po zhizhi, smeyas.... Nhân kỷ niệm ngày sinh, bắt đầu từ hôm nay Makarevich cho phát hành tại Nga đĩa CD "55" bao gồm những sáng tác ưng ý nhất của anh. |
Trích:
|
Bạn cho bọn mình biết về rock Nga hiện đại đi. Bọn này chỉ "ôn cố tri tân" thôi mà.
|
Mình xin giới thiệu một ban nhạc nữa cũng rất nổi tiếng của Nga đó là Nomans Land với phong cách Viking Metal.
Viking là cách gọi đối với những chiến binh, hải tặc ở Bắc Âu vào thời đại đồ đá,trên bán đảo Scandinavia, vùng Đan Mạch, Na Uy và Thuỵ Điển ngày nay. Họ đi biển rất giỏi, những tay cướp biển người Viking giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm chiếm phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu, rồi định cư tại những vùng đất chiếm được. Đối với nhiều người, Viking là một bộ tộc man rợ, khát máu. Nhưng với những con người vùng Bắc Âu lạnh giá, họ là những chiến binh dũng cảm, người ta gọi họ là "những vị thần biển cả". Có rất nhiều ban nhạc chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của thần thoại Bắc Âu, tư tưởng ngoại đạo và cuộc sống của viking thời xa xưa. Điều đó đã hình thành nên một thể loại gọi là Viking metal. Và có một ban của Nga đã theo đuổi thể loại này, đó là Nomans Land. Nomans Land được thành lập tại Sain Petersburg (Nga) với 4 chàng trai: Sigurd, Torvald, Beliy, Boric Sen'kin vào mùa Xuân năm 1996. Vào khoảng cuối năm 1999, Nomans Land đã hoàn thành xong những sáng tác của mình cho album đầu tay của họ vào mùa hè 1 năm sau đó. Nhóm thâu album đầu tiên tại Signal records với tựa " The Last Son of the Fjord " - một album sặc mùi Viking ngay từ cái tiêu đề của nó. Một album tựa hồ khẳng định rằng họ - Nomans Land - sinh ra là để kế thừa dòng máu của những tên cướp biển vùng Bắc Âu lạnh giá(tiếc là mình chưa được nghe album này). Ngay sau album thành công đó, Beliy (Sergey Voevodin) - tay trống và Boric Sen'kin - tay Bass đã rời nhóm để tập trung nhiều hơn cho nhóm riêng của mình - Troll Gnet El (một Folk metal band của Nga). Tuy nhiên, sau sự mất mát ấy, cả nhóm không có thời gian để tiếc nuối, hai vị trí đó được bổ sung bởi Ainar (Drums) và Hjervard (Bas). Đội hình của nhóm lúc này gồm Sigurd (Guitar/Vocal), Torvald (Guitar), Ainar (Drums), Hjervard (Bass). Sau đó, cả nhóm lao vào tập luyện ko ngừng tại 1 CLB tại Sain Petersburg và tham gia vào một vài liên hoan âm nhạc nhỏ ở địa phương. Một năm sau đó, Nomans Land lại tiếp tục sáng tác và chuẩn bị cho ra đời album thứ hai của mình - một kiệt tác xuất chúng nữa của dòng nhạc oai hùng, mạnh mẽ với chất nhạc thuần khiết mà tinh tế của họ. Tuyệt phẩm này ra đời từ những ý tưởng, từ trí tưởng tượng và cảm nhận sâu sắc của nhóm. Từ âm thanh đến những giai điệu của thiên nhiên là nền tảng cho album này, và cũng từ đó, nhóm quyết định mời Igor Pelekhaty - một người bạn thân của nhóm tham gia vào để hoàn tất việc ghi âm album thứ nhì này. Và kết quả thì trên sự mong đợi, với 10 bản hùng ca hòa quyện trong đó những tiết tấu mãnh liệt, những giai điệu hào hùng, thanh thoát mà thuần khiết cùng với tiếng key lả lướt tạo nên 1 sức hút của Hammerfrost ngay từ track đầu tiên : "Vị chúa tể của đại dương" - Lord of the Seas. Album đc ghi âm tại Calypso studio vào mùa hè năm 2002. Không lâu trước đó, nhóm đã kết nạp thêm 1 vocal phụ là Wild. Vào tháng 3 năm 2003, alb đã sẵn sàng ra lò. Trong thời gian đợi chờ một bản hợp đồng mới, nhóm có thêm vài buổi hòa âm lại những ca khúc trong album nhằm tìm kiếm một tay key chính, và Ilya Denisov đã gia nhập luôn ngay từ khi anh cùng Nomans Land hòa tấu những ca khúc ấy. Và cuối cùng, Einheit - Produktionen một hãng thu âm của Đức đã kí với Nomans Land bản hợp đồng "khôn ngoan" đó . Nhưng tiếc rằng, tay vocal phụ Wild đã gây nên những bất đồng trong việc xử lý và kĩ thuật của nhóm, và nhóm phải nói lời tạm biệt với tay vocal này. Sau đó, thế chỗ của anh với vai trò backing vocal, tay Bass của nhóm kiêm luôn vai trò này. Hammerfrost được phát hành ở châu Âu vào ngày 21/9/2005. http://img233.imageshack.us/img233/5127/2005mg0.jpg 1.Lord of the Seas 05:31 2. Konung 06:38 3. Breath of the North 05:27 4. At the Odin's Feast (instrumental) 02:56 5. Triumph of Winter 05:06 6. Source of Mimir 04:13 7. Ale (instrumental) 01:46 8. Twilight of the Ages 04:44 9. Fjell og Fjord (instrumental) 03:35 10. Balfor 07:06 Total playing time 47:05 Đối với mình thì đây là một album đỉnh cao của Viking metal Nga. Mình đảm bảo là những ai yêu thích dòng nhạc này khi nghe album sẽ bị lôi cuốn ngay từ bài đầu tiên. Một album với chất nhạc mạnh mẽ, hào hùng và đầy giai điệu.Tất cả các bài hát trong album này mình đã nghe đi nghe lại mà không chán. Và thật sự là mình đã nghe mòn tai cả năm nay rồi.:emoticon-0102-bigsm Không lâu sau đó, album đã tạo nên một dấu ấn rất mạnh và nhận đc rất nhiều đánh giá cao từ nhiều tạp chí. Vào tháng 7 cùng năm, nhóm được mời tham dự Festival Âm nhạc tại Esen - Đức. Đây cũng chính là chuyến lưu diễn đầu tiên của Nomans Land sau 5 năm chờ đợi trong mỏi mòn. Cũng tại liên hoan này, hãng thu âm của nhóm đã phát hành lại alb đầu tay của nhóm " The Last Son Of Fjord" với full live show của band ở Bonus trên toàn châu Âu. Trong album thứ nhì này, nhóm có quay một Video trong buổi biểu diễn tại CLB Saint Petersburg tại quê nhà như 1 phần thưởng xứng đáng cho công sức của cả nhóm thời tiền khởi cũng như thay lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ Nomans Land, những fans ở quê nhà, 1 dịp mà nhóm chưa từng làm kể từ ngày kí hợp đồng với hãng thu âm danh giá của Đức. Tiếp sau đó là chuỗi ngày tuyệt vời của từng thành viên, khi đc hòa mình lần nữa trong một Festival lớn tại Lichtenfels - Đức mang tên "Ragnarok -3". Dẫu cho những chuyến lưu diễn chiếm khá nhiều thời gian của nhóm, nhưng với sự miệt mài sáng tác của những con người tài hoa, Nomans Land đã lên kế hoạch cho alb thứ 3 của mình sau đó, và tiến hành tập luyện & thu âm tại "Phantom Pain" studio - nơi cái tên Nomans Land ra đời - nước Nga vĩ đại. Và một lần nữa, Igog Pelekhaty đc mời tham gia sáng tác (phần key) và thu âm với vai trò keyboard cùng với tay key chính của nhóm Ilya Denisov. Sau khi đã hoàn tất phần ghi âm cho alb thứ 3, tay guitar Torvald quyết định từ giã nhóm, một phần vì quá mệt mỏi cũng như về một số vấn đề riêng tư, tế nhị của anh. Album thứ ba này cũng là một album tuyệt vời(cái này mình cũng chưa nghe, nhưng nghe kể lại).Nó đánh dấu sự tiến bộ không ngừng của ban nhạc. Bước tiến của Nomans Land vẫn ko dừng lại, nó cứ luân chuyển và để lại sau nó là những tuyệt phẩm cho dòng nhạc hào hùng, đầy quyến rũ mà mạnh mẽ của 3 con người đến từ vùng đất băng giá, với đầy nhiệt huyết sẽ thổi bùng lên ngọn lửa, một sức sống mới cho Viking metal hôm nay và cả trong tương lai sắp tới! (P/S: Thực sự là có khá nhiều thông tin về ban trong bài viết trên mà mình chưa biết, nên mình đã có sưu tầm từ một bài viết khác. Với chút vốn kiến thức nhỏ nhặt về rock Nga với các thông tin lượm lặt được thì mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn một chút về nhạc rock Nga ngày nay, mong mọi người không cho đó là hành động "đạo"...) |
Các bạn quan tâm đến Nomans land xin vào trang sau:
http://www.nomansland.ru/index1.html |
nga cũng có rock ah, ngạc nhiên à nha. Em tưởng chỉ có rock như metallica hay rolling stones .. thôi chứ. Em cũng rất thích các bài hát Nga nhưng không biết rock Nga. Có trang nào chuyên cung cấp nhạc rock Nga không hay là mình phải tự tìm kiếm trên yahoo, google hay youtube ?
|
Bà chị có thể vào trang này, có rất nhiều album của các ban classic rock như Akvarium, Kino hay Alisa : http://www.grammy.ru/music/msearch.php?lang=eng
Còn nếu thích power, viking hay doom,... thì có thể vô trang:http://www.mp3real.ru/ (P/S:hỏi vớ vẩn quá, nước nào mà chả có rock) |
Koроль и шут
|
thể loại pagan folk metal này Nga cũng có 1 đại diện nữa là Аркона
mọi người thử nghe 1 số bài xem sao :emoticon-0102-bigsm http://www.youtube.com/watch?v=BaP1wDvkA6E http://www.youtube.com/watch?v=NvWjn4zBBPs http://www.youtube.com/watch?v=bOn8V4muDYY |
nhóm корень сó phải rock hay pop nhỉ?hồi mới sang nga còn hay tìm hiểu, đến năm 2 trở đi cũng ko còn thú đi vào mấy hàng đĩa nữa, mình cũng quên tên 1 số band rock nga rùi
|
Mình thích Король и Шут" thôi, nghe được.
|
Các bạn ơi, hôm qua mình xem kênh I của Truyền hình Nga, thấy có giới thiệu một chương trình nhạc rock Nga của nhạc sĩ Вячеслав Бутусов, trong đó có 3 bài mình rất mê. Đó là:
1) Я хочу быть с тобой 2) Девушка по городу 3) Прогулки по воде Các bạn có thể giúp tôi tìm kiếm phần nhạc (file *.MP3) và phần lời (file *.txt) của 3 bài hát này được không? Cảm ơn các bạn rất-rất nhiều. Nếu các bạn tìm thấy, báo giúp cho tôi qua địa chỉ: mqh18@rambler.ru |
Trong 3 bài mà bác hỏi trên, em biết nhõn 1 bài là bài Я хочу быть с тобой. Đây là một trong những bài hát hay nhất hồi cuối thập niên 80, góp phần làm nên tên tuổi của ban nhạc Rock (mang tên tàu ngầm của thuyền trưởng Nemo:emoticon-0100-smile) Наутилус Помпилиус. Bạn Вячеслав Бутусов ngày xưa hát bài này hay và da diết hơn nhiều bác ạ.
Bác nghe lại nhé: Lời nó đây bác: Я хочу быть с тобой Я пытался уйти от любви, Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, Я хочу быть с тобой, Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, И я буду с тобой В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Твое имя давно стало другим, Глаза навсегда потеряли свой цвет. Пьяный врач мне сказал - тебя больше нет, Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел. Но я хочу быть с тобой, Я хочу быть с тобой, Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, И я буду с тобой В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти пальцы за то, что они Не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел в эти лица и не мог им простить Того, что у них нет тебя и они могут жить. Но я хочу быть с тобой, Я хочу быть с тобой, Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, И я буду с тобой В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. |
Còn bài Прогулки по воде cũng là một bài hay, clip nó đây bác xem lại nhé:
Lời nó đây bác: Прогулки по воде С причала рыбачил апостол Андрей, А спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, А спаситель – погибших людей. И Андрей закричал – «Я покину причал, Если ты мне откроешь секрет.» И спаситель ответил – «Спокойно, Андрей, Никакого секрета здесь нет.» Припев: «Видишь там на горе возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, А когда надоест, возвращайся назад, Гулять по воде, гулять по воде, Гулять по воде со мной.» «Но, учитель, на касках блистают рога, Черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, А распятие оставь на потом.» Онемел спаситель и топнул в сердцах По водной глади ногой: «Ты верно дурак,» и Андрей, в слезах, Побрел с пескарями домой. |
Trích:
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.