Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Chuyến thị sát NMLD Bình sơn của Đặc phái viên 3N (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1110)

micha53 24-10-2008 18:56

Chuyến thị sát NMLD Bình sơn của Đặc phái viên 3N
 
Được sự ủy quyền của ACE 3N Micha53 tôi có hân hạnh được thị sát NMLD Bình sơn.
Và sáng 21/10 Micha 53 đã đứng cạnh Đại diện 3N tại NM – Đ/c Hổ già trong trang phục BHLĐ và cái máy ảnh hàng “khủng”.
Sau khi trao đổi “Ngô thì ngô” và “cứ ăn ba bát”. Chúng tớ nhận ra nhau, hội ý nhanh và thống nhất:
1 – Để đảm bảo tiến độ bàn giao NM, không cần thiết tập trung CB,CNV đứng 2 bên đường vỗ tay chào đón.
2 – HG điều 1 xe công vụ để giới thiệu tòan bộ NM với M53.
3 – Vì là Đặc phái viên 3N nên tớ không phải mang đồ BHLĐ và đội mũ cối.
Với sự nhiệt tình vô bờ bến của HG, sau 3 tiếng đồng hồ M53 đã được thăm quan tòan bộ NM, từ các bể chứa dầu thô có diện tích như các sân bóng, các tháp luyện chọc trời đang được sơn phết lần cuối, đường ống dẫn chen nhau thẳng tắp, cảng xuất sản phẩm cách bờ cả cây số và đê chắn sóng nguy nga mà chỉ nhìn trên hình thì khó hiểu hết gía trị…HG đã ghi lại tòan bộ hình ảnh để lưu vô báo cáo chuyến thị sát của ĐPV 3N.
Cuối cùng theo truyền thống 3N, HG chiêu đãi M53 tắm bia với đặc sản miền biển Dung quất. HG cũng có nhã ý gởi tặng các thành viên 3N một ít dầu làm quà nhưng do M53 chưa chuẩn bị máy bay chuyên dụng nên việc này tạm gác lại sau.
Thay mặt 3N, M53 chúc tòan thể CBCNV sớm đưa NM vào vận hành, chúc HG có nhiều tấm hình đẹp về NMLD, phong cảnh quê hương cũng như các lòai hoa đẹp…ACE 3N luôn chào đón HG tại Hà nội và Tp. HCM.
Chia tay HG với bao lưu luyến mà kết luận:
1- Thật hãnh diện khi được đứng trên mảnh đất NMLD Bình Sơn , đẫm bao mồ môi trong đó có cả của thành viên 3N.
2- Đ/c nào ước muốn tham quan thì thu xếp nhanh lên chứ tới T2/2009 chắc vô đó sẽ khó.

P/s: - Do trục trặc khâu thông tin nên hôm nay mới báo cáo tình hình với các ACM 3N cũng như cám ơn HG được.
- NMLD Dung quất nay được gọi là Bình sơn cho đồng bộ với Nghi sơn và Long sơn

Cuong 24-10-2008 19:04

Bác M53 có bài tường thuật quá hay. Không ngờ bác giỏi văn đến thế.
Em cũng hy vọng hôm nào bác Hổ già vào Sài gòn anh em ta gặp nhau cái nhỉ?

Cartograph 24-10-2008 19:26

Trích:

micha53 viết (Bài viết 18949)
2- Đ/c nào ước muốn tham quan thì thu xếp nhanh lên chứ tới T2/2009 chắc vô đó sẽ khó.
[/I]

Chắc khi ấy bác Hổ Già hết nhiệm kỳ đại sứ hả bác? Tiếc nhẩy!

Old Tiger 24-10-2008 19:31

Ha ha, bác Micha53 đã về đến Sài Gòn rồi à? Bác có khỏe không? Em có cả đội quân nghênh đón bác ở Bình Định quay ra thế mà bác đã đến Sài Gòn rồi. Tiếc thật!

Cảm ơn bác đã dành những tình cảm cho Dung Quất chúng em. Em rất tự hào được đón một thành viên đầu tiên của NNN đến thăm NMLD (tự hào hơn được đón anh Ba D nhiều) và sẽ rất vui trong tương lai sẽ được tiếp đón nhiều mem khác. Trong khi đón tiếp nếu có gì sơ xuất mong bác lượng thứ nhé.

@ Bác Cuong thân mến! Không biết lúc nào tôi mới có dịp vào SG, nhưng nếu vào nhất định phải ghé thăm các bác và hứa sẽ "một mình chống lại Maifia" đọ sức với các bác uống vodka chơi, khà khà...

Chúc các bác mạnh khỏe!

Old Tiger 24-10-2008 19:36

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 18951)
Chắc khi ấy bác Hổ Già hết nhiệm kỳ đại sứ hả bác? Tiếc nhẩy!

Dạ không phải, sau này NM xây xong, vì vấn đề an toàn nên khó vào hơn. Ngay sau NM em có cái đồi gọi là đồi Cây Sấu có độ cao trên 80 m. NM chúng em sẽ xây một cái gọi là "chòi" vọng cảnh. Khách đến tham quan bình thường sẽ lên đồi đó và nhìn xuống chứ không được vào trong NM.

USY 24-10-2008 21:52

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 18953)
Dạ không phải, sau này NM xây xong, vì vấn đề an toàn nên khó vào hơn. Ngay sau NM em có cái đồi gọi là đồi Cây Sấu có độ cao trên 800m. NM chúng em sẽ xây một cái gọi là "chòi" vọng cảnh. Khách đến tham quan bình thường sẽ lên đồi đó và nhìn xuống chứ không được vào trong NM.

Ôi thế thì chẳng lo! Có bác Hổ Già ở đấy thì em có leo đồi Cây Sấu, bay lên chòi Vọng Cảnh hay "ra đê" (chắn sóng) cũng cam lòng, em là em cứ theo gót "đồng loại" thôi!:emoticon-0157-sun:

TuDinhHuong 24-10-2008 23:02

Đồng ý với Cuong : tường thuật của bác M53 quá ấn tượng. Mong là lần tụ tập (rất gần) tới, bác M53 sẽ cho QKSG biết thêm nhiều chi tiết và hình ảnh về cuộc tiếp đón với "lòng nhiệt tình vô bờ bến" của bác Hổ Già. Và cũng mong QKSG có dịp được đáp lễ bác Hổ Già với nhiệt tình không kém.
@bác M53: bác phát huy tinh thần đi trước (về ... rồi) tổ chức cho ACE chúng em một cái tua "độc" đi Dung Quất đi bác. Năn nỉ, năn nỉ...

Hoa May 24-10-2008 23:08

Trích:

TuDinhHuong viết (Bài viết 18970)
Đồng ý với Cuong : tường thuật của bác M53 quá ấn tượng. Mong là lần tụ tập (rất gần) tới, bác M53 sẽ cho QKSG biết thêm nhiều chi tiết và hình ảnh về cuộc tiếp đón với "lòng nhiệt tình vô bờ bến" của bác Hổ Già. Và cũng mong QKSG có dịp được đáp lễ bác Hổ Già với nhiệt tình không kém.
@bác M53: bác phát huy tinh thần đi trước (về ... rồi) tổ chức cho ACE chúng em một cái tua "độc" đi Dung Quất đi bác. Năn nỉ, năn nỉ...

Hoan hô anh Cuong với chị Tử nói hộ ý em. :emoticon-0150-hands

Em xếp hàng đăng ký Tour "độc" ngay sau chị Tử nhe! Năn nỉ bác Hòa :emoticon-0100-smile

@Bác Hổ già: hi vọng bác không mất bình tĩnh khi bà con đăng ký ùn ùn ra DQ, hihi :emoticon-0136-giggl

hungmgmi 25-10-2008 00:23

Trích:

micha53 viết (Bài viết 18949)
Được sự ủy quyền của ACE 3N Micha53 tôi có hân hạnh được thị sát NMLD Bình sơn.
Và sáng 21/10 Micha 53 đã đứng cạnh Đại diện 3N tại NM – Đ/c Hổ già trong trang phục BHLĐ và cái máy ảnh hàng “khủng”.
Sau khi trao đổi “Ngô thì ngô” và “cứ ăn ba bát”. Chúng tớ nhận ra nhau, hội ý nhanh và thống nhất:
1 – Để đảm bảo tiến độ bàn giao NM, không cần thiết tập trung CB,CNV đứng 2 bên đường vỗ tay chào đón.
2 – HG điều 1 xe công vụ để giới thiệu tòan bộ NM với M53.
3 – Vì là Đặc phái viên 3N nên tớ không phải mang đồ BHLĐ và đội mũ cối.
[/I]

Đến chịu bác, hóm đến thế là cùng:emoticon-0136-giggl

Old Tiger 25-10-2008 01:12

Trích:

TuDinhHuong viết (Bài viết 18970)
@bác M53: bác phát huy tinh thần đi trước (về ... rồi) tổ chức cho ACE chúng em một cái tua "độc" đi Dung Quất đi bác. Năn nỉ, năn nỉ...


Trích:

Hoa May viết (Bài viết 18972)
Hoan hô anh Cuong với chị Tử nói hộ ý em. :emoticon-0150-hands

Em xếp hàng đăng ký Tour "độc" ngay sau chị Tử nhe! Năn nỉ bác Hòa :emoticon-0100-smile

@Bác Hổ già: hi vọng bác không mất bình tĩnh khi bà con đăng ký ùn ùn ra DQ, hihi :emoticon-0136-giggl

Các bác ơi em rất mong và sẵn sàng nghênh đón các bác từ hai miền Đất nước và cả tại khúc ruột miền Trung nữa vào thăm NMLD. Chỉ sợ các bác toàn bay trên trời không đáp xuống được thôi. Quảng Ngãi ngoài NMLD của em còn có rất nhiều chỗ đáng đến. Chắc các bác đã nghe những địa danh: núi Ấn - sông Trà, Cổ Lũy Cô Thôn với phong cảnh thơ mộng và tuyệt vời, những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp với đồ hải sản cực ngon bổ rẻ như: Biển Rạng, Khe Hai, Ba-Tân-Gân ... mà em cũng chưa có dịp được đi hết, hì hì...

Đặc biệt là lên Ba Tơ thăm chiến khu xưa và nhậu thịt thú rừng (ấy chết em quên: thịt thú nhà nuôi trong rừng :emoticon-0136-giggl) Tuyệt các bác ạ!

micha53 25-10-2008 07:29

Trích:

TuDinhHuong viết (Bài viết 18970)
Đồng ý với Cuong : tường thuật của bác M53 quá ấn tượng. Mong là lần tụ tập (rất gần) tới, bác M53 sẽ cho QKSG biết thêm nhiều chi tiết và hình ảnh về cuộc tiếp đón với "lòng nhiệt tình vô bờ bến" của bác Hổ Già. Và cũng mong QKSG có dịp được đáp lễ bác Hổ Già với nhiệt tình không kém.
@bác M53: bác phát huy tinh thần đi trước (về ... rồi) tổ chức cho ACE chúng em một cái tua "độc" đi Dung Quất đi bác. Năn nỉ, năn nỉ...

Việcthăm HG là không khó, chỉ cần các điều kiện:
1 – Đ/c HG đồng ý đón tiếp và có nhà.
2 – Đi nhóm nhỏ dưới 10 người ( xe công vụ không chứa được nhiều )
3 – Mùa khô ( từ tháng 12 trở đi )
Cách đi cũng đơn giản
1- Đi máy bay đến Đà nẵng rồi đi ô tô ra Dung quất. ( 2 – 3 ngày )
2- Đi ô tô ra Dung quất ( 5 – 6 ngày )
Quà cho Anh em:
- Vodka và Vobla

Cartograph 25-10-2008 10:06

Quảng cáo, Quảng cáo đê !!!!!!!
Nhân sự kiện của bác Micha53, em nảy ra tối kiến để quảng cáo tý:

Tour: NMLD+Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm (Đức Phổ - Quảng Ngãi - Dung Quất)

Phương tiện: Đi về bằng xe lửa
Khởi hành: Theo yêu cầu của du khách
Giới thiệu tour: Chương trình do 3N (Công ty con Hogia) và Saigontourist phối hợp thiết kế với những điểm nóng của 3N và thăm lại những địa danh mà liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã sống, chiến đấu và hi sinh, gặp gỡ người đồng đội chiến đấu năm xưa của chị và kết hợp tham quan những di tích, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi như núi Thiên Ấn, núi Dâu, chứng tích Sơn Mỹ, sông Trà Khúc, biển Sa Huỳnh, thôn Cổ Lũy với những làng chài đặc trưng của cư dân người Việt tại dải đất miền Trung, chùa Ông nổi tiếng với kiến trúc chùa Hoa gần như còn nguyên vẹn, khám phá cuộc sống của người dân tộc Ca Dong với những nhà sàn và mẫu lúa bậc thang, hay điểm du lịch sinh thái, dã ngoại thác Trắng cao hơn 40m nơi du khách có thể tắm trong dòng suối mát và ngắm nhìn những dòng thác trắng xóa, đảo khỉ tự nhiên với số lượng lên tới 500 con, đồi Ma Vương nơi các nhà khảo cổ phát hiện các di chỉ của nền văn hóa Sa Huỳnh cách đây 3000 năm.

Ngày 01:TP. HỒ CHÍ MINH – QUẢNG NGÃI – NMLD
Đón du khách tại điểm hẹn, đưa ra ga Sài Gòn khởi hành đi Quảng Ngãi. Du khách dùng điểm tâm trên tàu. Đến ga Quảng Ngãi, về nhà khách hay khách sạn(tuỳ xiền) mông má, chỉnh co(vì có chụp ảnh, post lên mạng miễn phí) để chuẩn bị vào thăm NMLD(quý khách ngại đi bộ, có thể leo lên đồi đồi Cây Sấu, có chòi Vọng cảnh để vọng xa, khỏi phải đi). Tại đây công ty du lịch Hogia của 3N sẽ đón tiếp, giới thiệu cho quý khách các hạng mục công trình của NMLD, đảm bảo khồng ồ!!, không À!!!; không choáng không lấy tiền...hướng dẫn viên! Ăn trưa, ăn tối nhậu tới bến nào là tuỳ theo...độ cồn của quý khách để công ty Hogia cắt cử đội quân chuyên nghiệp có đẳng cấp phù hợp, chiều theo sở đoản!
Quý khách có thể thăm trước trên ảnh tại đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=945
Ngày 02: ĐỨC PHỔ – SA HUỲNH (Ăn sáng, trưa, chiều)
xe đón và đưa đoàn về Đức Phổ. Trên đường viếng nhà lưu niệm Phạm Văn Đồng. Chiều tham quan hồ thủy lợi Liệt Sơn, trạm xá Phổ Cường, nhà của chị Tạ Thị Ninh (Người đồng đội và là học trò của bác sĩ Đặng Thùy Trâm). Viếng khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ của huyện Đức Phổ (Dưới chân núi Giàng). Đến Sa Huỳnh nhận phòng, tắm biển. Tối sinh hoạt lửa trại (Giao lưu với đồn biên phòng Sa Huỳnh, tại đây, các quý khách có bản lĩnh Vodka , có nhu cầu sẽ được các đệ tử ruột của Cartograp, mem khác của 3N tại đồn Biên phòng dẫn dắt đến độ cực lạc của mamen...). Nếu quý khách không mặn mà với nhậu nhẹt, có thể yêu cầu tiếp tục nghe những câu chuyện về đồng đội và học trò của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Nghỉ đêm tại khu du lịch Sa Huỳnh, bên cạnh các di chỉ khảo cổ có niên đại không dưới 3000 năm....
Ngày 03: SA HUỲNH – THÁC TRẮNG - QUẢNG NGÃI (Ăn sáng, trưa, chiều)
Du khách đi thuyền theo vòng cung biển mũi Sa Huỳnh, đảo Khỉ, đồi Ma Vương (Nơi đầu tiên các nhà khảo cổ phát hiện các di chỉ nền văn hóa Sa Huỳnh cách đây 3000 năm). Tắm biển tại bãi biển Phổ Thạnh (Một bãi biển còn rất hoang sơ của hệ thống bãi biển Sa huỳnh). Trả phòng khách sạn, khởi hành đi Minh Long, tham quan và tắm suối tại thác Trắng (Cao hơn 40m), thăm làng của người dân tộc Ca Dong. Về Quảng Ngãi nhận phòng. Nghỉ đêm tại Quảng Ngãi.
Ngày 04: QUẢNG NGÃI – THIÊN ẤN – MỸ KHÊ (Ăn sáng, trưa, chiều)
Tham quan núi Thiên An, viếng mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê. Về khách sạn trả phòng. Xe đưa ra ga Quảng Ngãi chuyến tàu S1, khởi hành về Tp. HCM.
Ngày 05: QUẢNG NGÃI - TP. HCM
05g00: Về đến TP. HCM, chào tạm biệt, (mệt quá thì thôi không cần chào). Kết thúc chuyến tham quan.
Lượng vé đến 12/2008 có hạn, đăng ký trước thì còn, nhào dzô!!!!!!
Tên: 3N & Saigon Tourist
Giám đốc: Hogia.
Địa chỉ: NMLD Dung Quất hoặc 49 Le Thanh Ton, Q1, TpHCM
Điện thoại: 08-82792..., .......
Website:
Nước Nga chấm Nét
www.saigontourist.net

Chick Tomsk 25-10-2008 11:25

:emoticon-0100-smile Cho em đăng ký 1 chổ nghe, em nghe giới thiệu về NMLD hoành tráng quá, cũng muốn đi tham quan 1 chuyến trước khi Haugy pa6oty. Đang thức nghiệp mờ . Hichic :emoticon-0106-cryin

Thạch Thảo 25-10-2008 11:52

:emoticon-0106-cryin Hu hu Tour này hấp dẫn quá không phải lúc nào cũng có cơ hội đi cùng các bác QKSG như thế lại được đến thăm quan về NMLD hoành tráng và đang rất nóng hổi ...vậy mà em không hichic...:emoticon-0106-cryin
Biết phải làm sao bây giờ em muốn đi quá các bác ợ, Giá mà đi ngay bây thì em còn đi được chứ chờ đến tháng 12 em biết làm sao ... hu hu hu:emoticon-0106-cryin

Hoa May 25-10-2008 23:15

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 18999)
Tour: NMLD+Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm (Đức Phổ - Quảng Ngãi - Dung Quất)

Phương tiện: Đi về bằng xe lửa
Khởi hành: Theo yêu cầu của du khách
Giới thiệu tour: Chương trình do 3N (Công ty con Hogia) và Saigontourist phối hợp thiết kế với những điểm nóng của 3N và thăm lại những địa danh mà liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã sống, chiến đấu và hi sinh, gặp gỡ người đồng đội chiến đấu năm xưa của chị và kết hợp tham quan những di tích, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi như núi Thiên Ấn, núi Dâu, chứng tích Sơn Mỹ, sông Trà Khúc, biển Sa Huỳnh, thôn Cổ Lũy với những làng chài đặc trưng của cư dân người Việt tại dải đất miền Trung, chùa Ông nổi tiếng với kiến trúc chùa Hoa gần như còn nguyên vẹn, khám phá cuộc sống của người dân tộc Ca Dong với những nhà sàn và mẫu lúa bậc thang, hay điểm du lịch sinh thái, dã ngoại thác Trắng cao hơn 40m nơi du khách có thể tắm trong dòng suối mát và ngắm nhìn những dòng thác trắng xóa, đảo khỉ tự nhiên với số lượng lên tới 500 con, đồi Ma Vương nơi các nhà khảo cổ phát hiện các di chỉ của nền văn hóa Sa Huỳnh cách đây 3000 năm.

Bác Bản đồ lên Tour chi tiết và hấp dẫn cứ như một Hướng dẫn viên chuyên nghiệp! :emoticon-0136-giggl
Nhưng mà, 5 ngày với em thì hơi nhiều ạh! Em chỉ có thể "trốn nhà" 3 ngày thôi. 3 ngày có tạm đủ không nhỉ?
Với lại, sau tháng 12 mới là thời điểm thích hợp ạh? Lâu quaáaa, chờ dài cổ mất. Hic!

micha53 26-10-2008 08:35

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 19030)
Bác Bản đồ lên Tour chi tiết và hấp dẫn cứ như một Hướng dẫn viên chuyên nghiệp! :emoticon-0136-giggl
Nhưng mà, 5 ngày với em thì hơi nhiều ạh! Em chỉ có thể "trốn nhà" 3 ngày thôi. 3 ngày có tạm đủ không nhỉ?
Với lại, sau tháng 12 mới là thời điểm thích hợp ạh? Lâu quaáaa, chờ dài cổ mất. Hic!

Không phải sau mà sang tháng 12.
Nếu đi MB thì:
Ngày thứ 1: Tập trung tại sân bay, bay chuyến 11 giờ gì đó ( trên chuyến bay của China airline - máy bay Aibus 330 - 300 ). Tới Đà nẵng nhận KS, tụ tập với các thành viện 3N ĐN.
Ngày thứ 2: Đi Dung quất và tâm sự với HG cả ngày.
Ngày thứ 3: trả phòng về SG.
Chi phí khoảng 4 - 5 T gì đó.
Nhịn ăn đi là vừa.

Old Tiger 26-10-2008 13:57

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 18999)
Quảng cáo, Quảng cáo đê !!!!!!!
Nhân sự kiện của bác Micha53, em nảy ra tối kiến để quảng cáo tý:

Tour: NMLD+Theo dòng nhật ký Đặng Thùy Trâm (Đức Phổ - Quảng Ngãi - Dung Quất)
.....
Lượng vé đến 12/2008 có hạn, đăng ký trước thì còn, nhào dzô!!!!!!
Tên: 3N & Saigon Tourist
Giám đốc: Hogia.
Địa chỉ: NMLD Dung Quất hoặc 49 Le Thanh Ton, Q1, TpHCM
Điện thoại: 08-82792..., .......
Website:
Nước Nga chấm Nét
www.saigontourist.net

Em phục bác Bản Đồ đấy, bác ở trong đó mà biết quá rõ về địa danh thắng cảnh tại Quảng Ngãi, ở đây nhiều chỗ em cũng chưa biết và chưa đi.

Nếu tour được tổ chức như kế hoạch của bác thì thật là tuyệt vời. Tuy nhiên vì điều kiện thời gian, em nghĩ trong 3 ngày cũng được, như kế hoạch của bác Micha53 ấy (còn ai có điều kiện thì ở lại thêm).

Các bác ơi! Em đã bắt đầu thấy hồi hộp mong đợi chờ đón các bác ra đây rồi đó! :emoticon-0155-flowe

Edin 26-10-2008 14:01

Kính bác Cartograph!
Chương trình tuor của bác quả thực rất là hấp dẫn và nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên với những người ít xiền như Edin thì chẳng thể tham gia hết được. Vậy dám xin bác cho cháu tham gia duy nhất ngày thứ 2 (vì có nhiều khoản thú vị nhất, độc đáo nhất như....) có được không ạ? Mà cháu nghĩ đây là một ý tưởng rất độc đáo, hấp dẫn và thực tế, tại sao 3N mình không làm một chuyến "phi hành" đến với QKV, đến với Miền trung yêu dấu nhỉ. "Mảnh đất khô cằn" đang chờ những dòng nước mát từ hai đầu đất nước đổ về tưới mát. QK V tại sao không? - cho một tour (offline) của 3N. Các bác nghĩ sao ạ?

Cartograph 27-10-2008 10:26

Kính các bác!
Rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình ủng hộ mục quảng cáo cho công ty mẹ 3N, công ty con Hogia!:emoticon-0150-hands
Nhưng nhà em chỉ dám...quảng cáo thế thôi(ăn tiền quảng cáo), việc liên hệ, đi tour các bác ...tự giải quyết chứ ạ!:emoticon-0106-cryin
Mong công ty của bác Hổ Già làm ăn phát đạt, chắc sẽ có ngày bà con 3N cả nước Đại hội tại Dung Quất, bác nhỉ?
:emoticon-0100-smile

Old Tiger 27-10-2008 13:29

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 19086)
Kính các bác!
Rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình ủng hộ mục quảng cáo cho công ty mẹ 3N, công ty con Hogia!:emoticon-0150-hands
Nhưng nhà em chỉ dám...quảng cáo thế thôi(ăn tiền quảng cáo), việc liên hệ, đi tour các bác ...tự giải quyết chứ ạ!:emoticon-0106-cryin
Mong công ty của bác Hổ Già làm ăn phát đạt, chắc sẽ có ngày bà con 3N cả nước Đại hội tại Dung Quất, bác nhỉ?
:emoticon-0100-smile

Ô ô, em tưởng bác Bản Đồ đứng ra tổ chức tour chứ và em đang nóng lòng chờ đợi. Các bác khác sao ạ? Theo em được biết, tháng 11 này bác Micha53 sẽ về thăm quê. Hay nhân tiện bác đứng ra tổ chức để mọi người cùng bám càng ra cho vui nhỉ?

TuDinhHuong 27-10-2008 19:57

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 19102)
Ô ô, em tưởng bác Bản Đồ đứng ra tổ chức tour chứ và em đang nóng lòng chờ đợi.

Bác Hổ không biết nghề của bác Bản đồ là vẽ ... bản đồ sao ?:emoticon-0136-giggl Với lại bác ấy là ở "ngoài kia" chứ không phải "trong đó" bác ạ. Nhưng phải công nhận là tour của bác ấy hấp dẫn quá.
@Bác Bản đồ : Bác bán bản quyền cho các hãng tour chưa ạ?
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 19102)
Các bác khác sao ạ? Theo em được biết, tháng 11 này bác Micha53 sẽ về thăm quê. Hay nhân tiện bác đứng ra tổ chức để mọi người cùng bám càng ra cho vui nhỉ?

Cảm ơn bác thông tin, bọn em sẽ cố xin bác Micha53 cho bám càng chuyến về quê lần tới của bác ấy, bác ạ.
@Bác M53 : bác có vui lòng không ạ?

Cartograph 28-10-2008 11:37

Trích:

TuDinhHuong viết (Bài viết 19126)
Bác Hổ không biết nghề của bác Bản đồ là vẽ ... sao ?:emoticon-0136-giggl
@Bác Bản đồ : Bác bán bản quyền cho các hãng tour chưa ạ?

Cảm ơn bác Tudinhhuong đã hiểu rất đúng "nghề" của em! Nhà em chỉ biết ...vẽ thôi ạ!
Bản quyền quảng cáo moliphe này em ...biếu công ty HOGIA đấy bác a! Giờ lại thuộc...bác Hổ Già rồi!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:10.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.