![]() |
Mùa thu vàng châu Âu
Chào cả nhà!
Phucanh vừa có dịp được thưởng thức những ngày đẹp nhất của 1 mùa thu vàng ở châu Âu, như chúng ta vừa nói bên topic Học tiếng Nga là "Золотая осень". Người ta còn gọi nó là "Colourful Season" vì thực sự là một bức tranh đầy màu sắc, không lời nào có thể tả hết. Dưới đây là một số bức ảnh Phucanh tranh thủ chụp được hai bên đường đi, mời cả nhà cùng xem (thỉnh thoảng có thêm hình người trong ảnh, mong cả nhà thông cảm nhé :emoticon-0136-giggl). http://i216.photobucket.com/albums/c...IMG_0447-a.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0509.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0512.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0497.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0522.jpg |
http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0441.jpg
Những vườn nho hai bên đường, quả sai trĩu cành: http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0442.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0443.jpg |
Trích:
Quá đẹp. Mùa thu đi mất rồi. |
Quá đẹp, các cụ bẩu"hết Ý" quả không sai, nhưng chưa thấy phong cảnh đặc trưng của Ý đâu.
Giá mà khổ chủ, à quên "sướng chủ" chú thích thêm địa danh thì sẽ thú vị hơn đấy phucanh ạ. |
PhucAnh đi giữa thu vàng
Có người ngơ ngẩn ngắm nàng tóc xanh Đẹp thế, giàn lá đỏ ở ảnh em đứng trước cửa ra vào mắt nhắm nghiền lại vì đang phê :emoticon-0100-smilecó phải lá thường xuân không ? |
Trích:
Còn cái thảm lá vàng là ở Hannover - Đức đấy, trong Cung điện của nhà vua. Chả là Nữ hoàng Elizabeth của Anh lấy chồng là người Đức, nên mỗi lần sang Đức, bà đều về ở cung điện tại Hannover :emoticon-0155-flowe. Hehe, các bác đừng trách em thích "khoe" nhé, đấy là tại bác Gà Mờ cứ cắc cớ hỏi đấy ạ :emoticon-0136-giggl. |
Hờ hờ phải cảm ơn tớ hỏi mới có điều kiện "lợn mới áo cưới" chứ:emoticon-0136-giggl
Ý tớ nói là mấy cái địa danh nó nổi nổi bên Ý mà mọi người vẫn biết ấy. Chứ rượu vang thì bọn này tịt, chỉ nhớ quy tắc của người Pháp đưa ra"Thịt đỏ -rượu đỏ, thịt trắng -( e hèm, có cả hải sản nữa chứ)rượu trắng". |
Trích:
Chúc mừng Phúcanh nhé! :emoticon-0150-hands |
:emoticon-0111-blush Ước gì mình được như cô ấy!!! Đẹp quá cô ạ. Có lẽ cô phucanh là "người may mắn nhất trong số những người may mắn" :emoticon-0171-star:
|
Trích:
http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0519.jpg Và người châu Âu, trong đó có người Nga, bao giờ cũng trang trí cửa sổ nhà mình bằng những chậu hoa hoặc cây cảnh, trông thật dễ thương. http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0531.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...8/IMG_0532.jpg |
Trích:
Xin chúc mừng PA an toàn trở về gia đình. PA hãy post tiếp ảnh mùa thu ở châu Âu. Cám ơn. |
Chị Phucanh ơi! Chị bây giờ là số một đấy , không phải chỉ có mình em nganh tị với chị đâu nhé.
Mấy bức ảnh chị post lên tuyệt quá. Em thích nhất tấm chị đứng giữa hai hàng cây đang đổi mầu vàng nhiều hơn xanh dưới chân là thảm lá vàng rực rỡ đang lấn lướt mảng cỏ xanh bên đường. Chị đứng đó hai tay mở rộng khuôn mặt tươi trẻ nhí nhảnh và tràn đầy hạnh phúc. Cho em hỏi vì tò mò một tí thôi nha : -Với khung cảnh đẹp và đầy lãng mạng như thế cảm giác của chị lúc ấy thế nào ? -Tâm trạng của chị lúc đó nó dừng lại ở U bi nhiêu? -Mấy cây leo lá mầu đỏ ở trước nhà là cây gì vậy chị? -Lúc chị đi qua con đường có những bụi nho sai quả và chín mọng, chị có nhìn trước ngó sau và hái mấy quả nếm thử xem nó chua hay ngọt không ? hi hi hi. Chứ em nhìn trong ảnh mà đã thấy thèm quá cơ. |
@thach_thao: chị bận quá, giờ mới trả lời em được, thông cảm nhé :emoticon-0111-blush.
Chị chụp bức ảnh đứng giữa 2 hàng cây lá vàng chỉ để so sánh với bức ảnh đã chụp cách đây 20 năm ở Krưm, xem mình già cỡ nào ấy mà :emoticon-0136-giggl. Đứng giữa một trời lá vàng, lòng mình bỗng thấy lâng lâng, chợt nhớ vô cùng những năm tháng sinh viên ở Nga - Cái cảm giác đau nhói trong tim mà có người đã nhắc đến ấy. Loại cây lá đỏ cũng rất nhiều người thích mà chị không biết tên, hy vọng post ảnh lên đây để bác nào biết thì tư vấn giúp. Còn nho dọc hai bên đường thì tuy chín mọng nhưng vẫn hơi chua đấy. Chị cũng tranh thủ thử ngay chứ đâu có bỏ qua :emoticon-0136-giggl. |
Ảnh mùa Thu của Phucanh đẹp quá. Mình cũng có thể tưởng tượng cảm giác lâng lâng vui sướng khi được trở lại với mùa Thu Châu Âu. Bác TrungDN và các bác khác đang ở Nga tranh thủ chụp vài bức Thu Nga gửi về nhá. Mọi người sẽ rất ngưỡng mộ.
Hôm trước xem trên báo Tuổi Trẻ thấy có bạn nào gửi mấy tấm "Mùa Thu ở Tomsk" rất đẹp, CK lượm về đây cho các bác cùng thưởng thức http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/thunga2.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/thunga3.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/thunga4.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/thunga6.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/thunga8.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/thunga5.jpg |
Xin chào cả nhà....:emoticon-0100-smile
Em vừa mới quay lại "Hà Lội" thân yêu của chúng ta...:emoticon-0100-smile Thật tiếc là không được chia sẻ cái không khí "Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa..." cùng mọi người và nhất là "bu cháu" ở nhà...hê hê, chỉ được cái trốn việc là giỏi! :emoticon-0111-blush Xin chia sẻ tiếp với mọi người chùm ảnh cuối thu ở châu Âu. Những ngày làm việc ở Dresden, Đức; trời lạnh giá, ảm đạm thật đúng với kỳ giao mùa, chuyển sang Đông... Buổi sáng ướt http://i270.photobucket.com/albums/j...8/P1000139.jpg Phố vắng http://i270.photobucket.com/albums/j...8/P1000146.jpg Chiều tà http://i270.photobucket.com/albums/j...8/P1000177.jpg Đêm nhạt nhòa:emoticon-0100-smile http://i270.photobucket.com/albums/j...8/P1000179.jpg Đêm lặng lẽ http://i270.photobucket.com/albums/j...8/P1000184.jpg |
Thế rồi mưa cũng dứt, những ánh nắng vàng độ cuối thu, đầu đông lại xuất hiện... và vẫn đẹp đến nao lòng! Hê hê, em cũng có chút hoài niệm xưa như bác PA... Dưới đây là một số hình ảnh tại Berlin.
Hàng cây đã trút hết lá, trơ cành khẳng khiu trong ánh nắng chiều... http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_1253.jpg Rặng bạch dương gợi nhớ tới nước Nga... http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_1233.jpg Phố Berlin http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_1238.jpg Chiều trên "bến cảng" :emoticon-0100-smile http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_1271.jpg Quảng trường trung tâm Berlin http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_1293.jpg |
CK sưu tầm được mấy ảnh "Bạch dương mùa thu" gửi các bác thưởng thức để nhớ về nước Nga nhé!:emoticon-0100-smile
http://i29.photobucket.com/albums/c2...05/berezi1.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...bachduong6.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...bachduong4.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...bachduong3.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...bachduong5.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...bachduong2.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...bachduong1.jpg |
Mùa thu nước Đức - Pháp
http://i220.photobucket.com/albums/d...6DSC_0942n.jpg
Có cô áo đỏ khuất đần cuối con đường vàng... http://i220.photobucket.com/albums/d...3DSC_0894n.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../DSC_0888n.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../DSC_0191n.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...7DSC_0943n.jpg Cây Bạch quả (Ginkgo) này từng xanh ngắt và đã trở nên vàng rực trong khuôn viên của cơ quan nơi tôi làm việc ở Paris http://i220.photobucket.com/albums/d...muathuolai.jpg |
Phong đá
http://i220.photobucket.com/albums/d.../DSC_0627n.jpg Lại áo đỏ... http://i220.photobucket.com/albums/d...oiremuathu.jpg Quốc lộ mùa thu http://i220.photobucket.com/albums/d...7/duongthu.jpg Lá trùm trên lá http://i220.photobucket.com/albums/d...7/IMG_7721.jpg Nẻo thu http://i220.photobucket.com/albums/d...007/neothu.jpg Đi làm trong mưa thu http://i220.photobucket.com/albums/d...rongmuathu.jpg |
Cây vàng
http://i220.photobucket.com/albums/d...07/cayvang.jpg Vàng cây (Au lấy trong tự nhiên) http://i220.photobucket.com/albums/d...utunhiennn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...07/lado2nn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...07/lado3nn.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d.../laphongnn.jpg |
Bác Hổ già thức khuya quá nhé. Chúc mừng bác nhân sự kiện những sản phẩm xăng dầu đâu tiên của Dung Quất góp mặt với đời. Mong rằng dòng xăng dầu ấy sẽ luôn tràn đầy như dòng nước sông Ranh (Đức) này...
http://i220.photobucket.com/albums/d...7/SongRanh.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...uongladonn.jpg |
Trích:
Chúc bác mạnh khỏe và đóng góp nhiều hơn nữa cho NNN đặc biệt là những tấm ảnh thật quý và tuỵêt diệu. :emoticon-0150-hands |
Mùa thu ở châu Âu không được đẹp như ở Nga, nhưng cũng có những nét riêng rất đặc sắc. Xin giới thiệu một số ảnh do TL tự tay chụp vào mùa thu và mùa đông trong các chuýên đi chơi cùng với bạn bè ở vùng Tuscany Italy. Tuscany là khu vực nằm ở miền trung nước Ý nằm giữa Milano và Rome. Các thành phố nổi tiếng nằm trong khu vực này là Pisa, Florence (Firenze), Lucca, Siena. Thắng cảnh nơi đây rất đẹp vì vừa có sông có núi và có biển. Tuscany cũng là quê hương của Leonardo De Vinci, Galilei Galileo.
Loạt ảnh mùa thu Pisa: bức tường thành cổ này bao quanh thành phố. Ở nhiều thành phố nước Ý bạn có thể nhìn thấy những bức tường như thế này bao quanh toàn bộ thành phố. http://farm4.static.flickr.com/3144/...13be4b.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3023/...b0825e.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3273/...3835f7.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3190/...7ae140.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3008/...c01470.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3438/...4a4f0a.jpg?v=0 Miền quê nước Ý: cảnh đồng quê nước Ý rất thanh bình, sinh viên nước ngoài có thể tự do đi lại, tìm hiểu văn hóa và cảnh vật mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong loạt ảnh này chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cây cầu rất nổi tiếng The Devil Bridge, nằm cách Pisa khoảng 70 Km. Ảnh chụp trong một chuýên đi chơi trượt tuyết cùng với những người bạn. http://farm4.static.flickr.com/3422/...506de4.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3461/...7df455.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3226/...cf43ff.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3524/...765d46.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3512/...c39691.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3422/...4e0477.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3317/...eb0002.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3217/...818d0e.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3513/...2a7bee.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3285/...8a313f.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3271/...542caa.jpg?v=0 Trượt tuyết ở Ý: với đặc điểm khí hậu vùng địa trung hải, nước Ý khá mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Vào mùa đông có nơi tuyết rơi rất dày nhưng cũng có vùng không hề có tuyết. Vì lý do này mà ai muốn trượt tuýêt phải vượt qua quãng đường vài trăm cây số đến nơi có độ cao khoảng 2000 mét, nơi tuýêt phủ quanh năm. http://farm4.static.flickr.com/3520/...7c3e2b.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3541/...e3431e.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3373/...54707f.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3424/...a4863b.jpg?v=0 Bạn Dũng MGU vừa mới sang nhưng đã kịp làm quen với các bạn bè quốc tế. http://farm4.static.flickr.com/3368/...94fcb6.jpg?v=0 Ảnh này có anh Hùng cũng học MGU, vừa mới sang Ý cùng với Dũng. http://farm4.static.flickr.com/3500/...74efc3.jpg?v=0 http://farm4.static.flickr.com/3442/...ec0235.jpg?v=0 :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star: |
Trích:
Mấy nước ở nam Âu như Pháp, Tấy Ban Nha, Ytalia thì đúng là không có mùa thu đẹp mê hồn như thế. Nhưng Ytalia lại có những công trình kiến trúc, nghệ thuật tuyệt vời, chắc chẳng nơi nào trên Trái Đất này sánh kịp. Đó là cảm nhận riêng của Geo khi bước chân trên từng bậc đá của thành Rôm huyền thoại... Giá như Thanh Lam mở một chủ đề về những kỳ quan văn hóa và thiên nhiên ở Ytalia thì thuyệt vời đấy:emoticon-0150-hands Mùa Thu ngoại vi thành phố Dresden, CHLB Đức http://img26.imageshack.us/img26/242...angdep2bq3.jpg http://img7.imageshack.us/img7/1747/thuvangdeprf1.jpg |
Chào Geobic,
TL chủ yếu đi loanh quanh ở các nước nam Âu, nơi lá xanh quanh năm, vào mùa thu lá cũng vàng, nhưng không được rực rỡ như ở Nga. TL có lên Thụy Điển, nhưng lại đi vào mùa hè nên cũng không biết mùa thu có giống ở Nga hay ko. Có cảm giác khí hậu Thụy Điển khá giống với Nga, rất nhiều bạch dương và thông thân đỏ. Hóa ra Geobic cũng đã từng đến Roma. Cách đây vài tháng có một đoàn gồm các cô chú từ VN sang Ý, có đi thăm Florence và nhờ một sinh viên hướng dẫn, TL bận nên nhờ bạn của TL đi thay. Không biết có phải là đoàn của chị Phucanh hay ko? Nếu sau này có ai sang Ý, đi thăm Florence và Pisa cứ việc liên hệ với TL, TL sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Bonus: Chuỵên về cây cầu Quỉ dữ http://img186.imageshack.us/img186/2...lo001jpbq3.jpg Chiếc cầu trên ảnh là công trình kiến trúc ở thế kỷ 16, được xây hoàn toàn bằng đá, với kiến trúc hình vòm đặc trưng. Nó có tên gọi tiếng anh là The Bridge of Devils. Nằm cách Pisa chỉ khoảng 60Km nên có thể dễ dàng đến đây chiêm ngưỡng cây cầu tuyệt đẹp này. Nó không chỉ đẹp mà còn gắn liền với truyền thuyết rất thú vị sau đây. Cây câu nối liên hai bờ của một khúc sông mà cách đó ko xa nơi thượng nguồn bắt đầu từ những ngọn núi cao chót vót. Do đó dòng nước ở đây vào mùa tuýêt tan lúc nào cũng chảy rất siết. Nhiều lần người dân nơi đây đã tìm cách dựng cầu, nhưng lần nào cũng vậy vừa mới dựng lên thì ngay đêm sau có một con quỉ dữ xuất hiện và nhấn chìm cây cầu vừa xây xong. Dân làng sau nhiều lần cố gắng không thành liền đi thỉnh cầu một nhà thông thái nọ. Ông đại diện cho dân làng đi hỏi anh chàng quỉ dữ tại sao lại thích thú với trò phá hoại như vậy. Quỉ dữ xuất hiện và ra điều kiện là khi nào cầu xây xong, người đầu tiên đi qua cầu phải bị anh ta ăn thịt thì kể từ sau đó dân làng có thể yên tâm sử dụng cây cầu. Vì vậy mặc dù cầu được dựng lên đã lâu nhưng không ai dám đi qua. Một hôm nhà thông thái chợt nảy ra sáng kiến, ông dắt một con heo béo, đợi cho trời khuya đêm tối rồi thả cho nó chạy qua cầu. Trong đêm tối mưa bão, quĩ dữ nhìn nhầm con heo ra người nên nhanh tay xơi tái chú heo này. Xơi xong mới biết mình bị lừa, quỉ ta hổ thẹn bỏ khúc sông này mà đi. Từ đó dân làng có thể tha hồ sử dụng cây cầu này mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.:emoticon-0102-bigsm |
Bốn mùa thay lá...
Hình ảnh và lời bình về cây cầu Quỷ của Thanh Lam rất hay, rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, giá như nó được ở một topic khác, như "Danh thắng Ylalia" chẳng hạn, chứ không phải trong "Thu vàng" của Phúc Anh...
Cây Bạch quả (Ginkgo) ở trong vườn bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris thay đổi trước mắt Geo như thế nào... http://i220.photobucket.com/albums/d...Ginkgo9-08.jpg Quả trắng http://i220.photobucket.com/albums/d...aBachquann.jpg Chớm Thu http://i220.photobucket.com/albums/d...inkgo10-08.jpg Mùa thu vàng châu Âu - tên do Phúc Anh đặt http://i220.photobucket.com/albums/d...inkgo11-08.jpg Gara mùa Thu http://i220.photobucket.com/albums/d.../3aThutan3.jpg Lá Ginkgo hình rẻ quật, vàng ươm, được coi là loại loại lá tuyệt đẹp của mùa thu. http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/7G1nn.jpg Qua giọt sương thấy rõ hơn gân lá hình rẻ quạt http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/8G2nn.jpg Hòa quyện của hai cái đẹp thành ... tuyệt đẹp... http://i220.photobucket.com/albums/d...ao-Ginkgo1.jpg Trong ngọc trắng ngà... (Nguyễn Du) http://i220.photobucket.com/albums/d...nuGinkgonn.jpg Chút nắng đầu cành http://i220.photobucket.com/albums/d...19-11-08nn.jpg Sợ mùa đông sớm quen đường đến nhanh (Puskin) http://i220.photobucket.com/albums/d...kgo25-11nn.jpg Từ giã nàng Thu, Geo lên đường đi Alpes... BB http://i220.photobucket.com/albums/d...Suoicanhn1.jpg |
Lá đỏ
http://i220.photobucket.com/albums/d...odoAlpesnn.jpg và... quả đỏ http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/quado.jpg Bạn đã thấy cây Thanh Lương Trà (рябинa) nổi tiếng trong các bài hát Nga chưa (mà trong lời Việt dịch "nhầm" thành Thùy Dương ấy). Nó đây: http://i220.photobucket.com/albums/d...thuyduong1.jpg Lá nó đỏ rực, còn lá bạch dương thì vàng http://i220.photobucket.com/albums/d...thuyduong2.jpg |
Hồi ở Minsk ngập đầu trong bài vở, ít quan tâm đến phong cảnh. Rảnh rỗi thì đi đá bóng hoặc la cà GUM...
Đến giờ muốn trở về thăm thì khó khăn quá. Thôi đành lòng vòng châu Âu gọi là nhớ lại chốn xưa. Bạn nào có ảnh Minsk mới chụp hãy góp cho mình thỏa nhớ mong nhé! 1. Berlin mùa thu |
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Với nhân vật chính trong các bức ảnh Золотая осень (có lẽ là phucanh?!): rằng bạn dễ thương lắm, nhất là tưởng tượng lùi lại 10 - 15 năm. Bức ảnh lối đi thảm dày lá rụng, giữa hai hàng cây đang mùa đổ lá, mô típ rất quen nhưng vẫn rất đẹp, và bạn trong tư thế "Mẹ Tổ quốc" cũng đẹp nhưng vô tình làm giảm đi phần nào chủ đề Золотая осень. Giá như bạn ở đó, nhưng ngồi ở cái ghế gỗ bên lề đường, đọc sách hoặc không làm gì cả thì bức ảnh sẽ rất là Romance đó.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 11:14. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.