Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   CUỘC CHIẾN TRANH CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6819)

bachyen 24-09-2013 10:42

CUỘC CHIẾN TRANH CHƯA ĐƯỢC BIẾT ĐẾN
 
Các bạn thân mến, thời gian qua có rất nhiều bạn (trong đó có khá nhiều anh em lính) mail cho tôi đề nghị làm phụ đề cho serie phim tài liệu "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến" (tiếng Anh : The Unknown War, tiếng Nga : Неизвестная война), hay Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (tiếng Nga : Великая отечественная).

Serie này đã từng được chiếu trên truyền hình, nhưng trên mạng không hề có bất cứ phụ đề nào. Cả phim gồm 20 tập, khá dài. Tôi không dám nhận lời ngay vì thứ nhất chưa sắp xếp được thời gian, thứ hai, nếu phải nghe từng câu để dịch thì sẽ bỏ sót khá nhiều chỗ mà tiếng thuyết minh lẫn vào tiếng bom rơi súng nổ. Hôm qua, tự nhiên cảm xúc sau khi xem lại mấy clip về cuộc chiến giành Moskva, tôi bèn lấy phim ra nghe thử, hóa ra cũng không đến nỗi khó lắm. Tôi làm thử một đoạn phụ đề để giới thiệu đến các bạn. Mời cả nhà cùng xem. Tôi sẽ xen kẽ với những phim đang làm dở, dần dần giới thiệu đến các bạn serie quá nổi tiếng này.

bachyen 24-09-2013 10:45

"Cuộc chiến tranh chưa được biết đến" (tiếng Anh : The Unknown War, tiếng Nga : Неизвестная война)


nqbinhdi 26-09-2013 02:42

HOAN HÔ! HOAN HÔ! HOAN HÔ!

Cám ơn chị Bạch Yến. Lại ngày nào cũng sẽ vào ngóng xem The Unknown War!

Phim này ngày trước đã chiếu trên TV (hè 1979 chiếu lần đầu), tôi đã xem và vô cùng thích về tính chân thực của tư liệu.

Một lần nữa, xin cám ơn chị Bạch Yến đã bỏ công làm phụ đề cho phim này.

LyMisaD88 26-09-2013 07:32

Cụ Dị à, muốn phóng to cái màn hình ra được không cụ nhỉ hay phải tải về máy của mình. Tôi thích xem trực tếp hơn vì tãi về máy rất mấy thời gian.

vidinhdhkt 26-09-2013 10:13

Chào cụ Lý! Cụ vào đây http://www.youtube.com/watch?v=hTUrsnxUWeI rồi mổ vào cái ô hình chữ nhật (Full screen) ở góc dưới - bên phải màn hình thì nó sẽ phóng to ra cho cụ ngắm thoải mái, cụ hỉ!

bachyen 03-10-2013 11:05

Cuộc chiến tranh chưa được biết đến

Tôi xin lấy thông tin từ Wikipedia để giới thiệu nội dung:


Bộ phim là sự trả lời cho câu hỏi : Điều gì đã xảy ra trước cuộc tấn công bất ngờ của Đức Quốc xã vào lãnh thổ Liên bang Soviet (ngày 22 tháng 6 năm 1941) ? Tại sao quân đội Liên Xô thiệt hại nặng nề trong những ngày đầu cuộc chiến ? Tại sao Hitler đã rất tự tin vào một chiến thắng nhanh chóng ?...

Danh sách các tập phim

Ngày 22 tháng Sáu (22 июня 1941 года/June 22, 1941)
Bảo vệ Moskva (Битва за Москву/The Battle for Moscow)
900 ngày đêm Leningrad (Блокада Ленинграда/The Siege of Leningrad)
Về Đông (Для Востока/To the East)
Thành đồng Stalingrad (Оборона Сталинграда)
Nút sống (Выживание в Сталинграде)
Trận kịch chiến của những chiếc xe tăng (Величайшее танковое сражение)
Sóng cồn Bể Bắc (Война в Арктике)
Trận đánh trên không (Война в воздухе)
Chiến tranh du kích (Партизаны)
Hải chiến (Битва морей)
Trận đánh Kavkaz (Битва за Кавказ)
Giải phóng Ukraina (Освобождение Украины)
Giải phóng Byelorussia (Освобождение Белоруссии)
Từ Balkans tới Vienna (От Балкан до Вены)
Giải phóng Ba Lan (Освобождение Польши)
Quân Đồng Minh (Союзники)
Tiến về Berlin (Битва за Берлин)
Ngày Chiến thắng (Последняя Битва Неизвестной войны)
Chiến sĩ vô danh (Солдат Неизвестной войны)


bachyen 03-10-2013 11:07

Sự kiện thú vị:

Với độ dài tới 20 tập (mỗi tập 52 phút), bộ phim đã ngốn hết hơn 3,5 triệu feet phim và được thực hiện bởi những nhà quay phim chiến trường Soviet kể từ những ngày đầu cuộc chiến (22 tháng 6 năm 1941) cho đến khi Hồng quân tiến về Berlin kết liễu một chính thể đầy tội ác (tháng 5 năm 1945). Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng không nhỏ trong số những thước phim này chưa được công chiếu ra bên ngoài.

Bằng kinh nghiệm quay phim lâu năm ở các chiến trường và những hiểu biết sâu sắc về thời đại, đạo diễn Roman Karmen đã cùng với những người bạn Mỹ tạo nên một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời mang tên Cuộc chiến tranh chưa được biết đến, mà thực sự đã gây nên một hiệu ứng kinh ngạc đối với khán giả phương Tây, những người hầu như chưa biết nhiều về những chiến tích anh hùng của quân dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ; những con người bình thường ấy đã trở thành kiến trúc sư trưởng trong chiến thắng lẫy lừng trước chủ nghĩa phát xít và tập đoàn quân phiệt Hitler.

Bằng những lao động sáng tạo miệt mài của mình trong các năm 1942, 1947, 1952 và 1960, đạo diễn Roman Karmen đã được trao tặng nhiều huân - huy chương, giải thưởng cấp Nhà nước cùng một giải thưởng Lenin về văn học - nghệ thuật Liên Xô. Tất cả những gì khán giả được thấy qua ống kính của nhà điện ảnh bậc thầy, điều đọng lại là tất cả những gì thuộc về lịch sử đều dẫn đường tới tương lai, nếu không có quá khứ thì không thể có hiện tại, cũng như không có ngày hôm nay thì sẽ không có ngày mai. Điều hiển nhiên đó tuy không phải lúc nào cũng được nhận thức đầy đủ, song sự thật vẫn luôn là cái đúng đắn, phải biết tôn trọng nó và chân lý cuối cùng vẫn là ở sự thật.

Kể từ những năm đầu diễn ra cuộc Chiến tranh Vệ quốc trở về trước, Roman Karmen làm việc ở Xưởng phim Tài liệu Trung ương. "Trong một trận đánh, khi người chiến sĩ chiến đấu với một cây súng trong tay, thì đối với các nhà làm phim, đó là cái máy quay !" - Roman Karmen hồi tưởng về công việc của mình.

bachyen 03-10-2013 11:10

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps091dc014.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps0c24dc1e.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps9fcacf89.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps120288de.jpg

bachyen 03-10-2013 11:12

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps6c41c551.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps89ffcc26.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...psb9af6f62.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps8ef18718.jpg

http://i984.photobucket.com/albums/a...ps0950e42c.jpg

bachyen 03-10-2013 11:18

Mỗi tập phim chỉ dài khoảng 50 phút, song tôi phải mất 10 ngày để dịch. Việc nghe từng câu đã khó, song những kiến thức và từ ngữ về quân sự là điều khiến tôi đau đầu hơn cả. Tôi biết khả năng mình có hạn, nhưng tình yêu nước Nga và nhân dân Xô Viết là động lực thúc đẩy tôi bắt tay vào làm serie này.

Nền nhạc trong phim là của nhạc sĩ Shostakovich - người đã viết bản giao hưởng số 7 lịch sử trong thời kỳ thành phố Leningrad bị phong tỏa (Bộ phim "Bản giao hưởng thành Leningrad" cũng cực kỳ xúc động - có thời gian tôi sẽ làm phụ đề cho phim). Khi xem phim, đến đoạn bài hát "Cuộc chiến tranh thần thánh" vang lên tiếp nối lời hiệu triệu của Stalin, tôi nghẹn ngào suýt khóc. Phim tài liệu có tác động vô cùng mạnh mẽ đến người xem.

Tôi đã làm xong phụ đề tập 1, mời các bạn xem phim. Nếu bạn nào cần lưu trữ, tôi sẽ úp trọn vẹn lên Fshare để các bạn kéo.

bachyen 03-10-2013 11:25

Неизвестная война (Великая отечественная) Tập 01










nqbinhdi 03-10-2013 18:59

Tất cả các clip trên đều không xem được chị Bạch Yến ơi. Chỉ thấy dòng chữ 'video này đã bị người dùng xóa'.

bachyen 03-10-2013 19:40

Vô cùng xin lỗi bác Dị và các bạn. Mấy clip tôi convert xong chưa kiểm tra lại đã up lên nên bị lỗi. Tôi đã sửa lại rồi. Mời mọi người xem phim.

Anh Dị ơi, xin báo với anh một tin vui là tôi đã có kịch bản của phim "Chế ngự lửa" và đã bắt tay vào làm phụ đề cho phim (được 1/3 rồi anh ạ) Khi làm xong tôi sẽ up lên để anh góp ý. Hy vọng mỗi bộ phim tôi làm sẽ đem lại cho người xem chút lợi ích nào đó, hoặc ít nhất cũng giúp cho mọi người có thể thư giãn, hoặc thỏa lòng yêu nước Nga.

bachyen 03-10-2013 19:50

Tôi up tạm phim lên Mediafỉe, các bạn lấy phim về nhớ giải nén part 01 rồi hãy ghép các phần lại nhé. Tôi phải làm thế để lọt qua sự kiểm duyệt của họ, nếu không sẽ bị xóa tài khoản một lần nữa.

The Unknown War - Неизвестная война link Mediafỉe:

http://www.mediafire.com/folder/uggk..._duoc_biet_den

bachyen 23-10-2013 12:20

Thân chào cả nhà!

Cho đến hôm nay tôi mới hoàn thành tập Hai của serie “Cuộc chiến tranh chưa được biết đến”. Phần này có tên “Bảo vệ Moskva”.

Thú thực nhiều khi tôi tự hỏi bản thân không biết lấy đâu ra động lực để theo đuổi cả serie này. Phụ đề rời không có, phải nghe từng câu để dịch, lại là phim chiến tranh, vốn không phải là sở trường của tôi. Hơn nữa kiến thức về lịch sử và từ ngữ về mảng này với tôi rất hạn chế. Nhiều khi nản quá tôi định bỏ dở. Các bạn thử hình dung xem, biết từng từ là một chuyện, song chuyển từ đó sang đúng với thuật ngữ quân sự lại là chuyện khác. Ví dụ như cụm từ nghe là “Mặt trận phía Tây” nhưng hóa ra trong Chiến tranh Vệ quốc thuật ngữ đó lại dịch là “Phương diện quân Tây”, rồi rất nhiều thuật ngữ khác, sư đoàn, binh đoàn, quân đoàn Tăng thiết giáp, rồi hỏa lực rồi máy bay ném bom, máy bay bổ nhào… cứ loạn hết cả lên.

Tính tôi khi đã định làm phim nào, tôi muốn các bạn cảm nhận được đến mức tối đa cái hay của phim như tôi đã cảm nhận. Tôi không muốn vì sự tắc trách mà khiến câu cú trở nên ngô nghê, lộn xộn. Vì thế, để đầu tư cho mấy chục phút xem phim, tôi phải tốn hơn 3 tuần, vừa nghe, dịch lại vừa lục lại hàng chục trang Google về trận chiến Moskva. Gặp những chỗ nào là phát biểu của Stalin, của Hitler, của tướng này tướng kia, tôi đều phải tìm lại câu nguyên bản. Thậm chí tên của các vị tướng cũng phải tìm cho chính xác… Nói tóm lại, may mà có cụ Google, nếu không thật vất vả vô cùng.

Kể ra đây, không phải tôi kêu khổ với các bạn, mà chỉ muốn các bạn thông cảm và góp ý giúp những chỗ chưa đạt. Ví dụ, các thuật ngữ chuyên môn, ý nghĩa hay giá trị của trận đánh. Mọi góp ý của các bạn tôi đều rất trân trọng và xin chân thành cám ơn.

bachyen 23-10-2013 12:22

Có thể nói, tuy phim đã cũ, song giá trị lịch sử rất cao. Có những cảnh phim rất hiếm, như cảnh ga tàu điện ngầm Moskva trở thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn người dân Moskva. Khi xem đến cảnh đó, nhìn những bé thơ nằm ngủ ngon lành khi trên đầu là những máy bay chết chóc gầm rú, tôi xúc động vô cùng. Lại có những cảnh phụ nữ và trẻ em cùng đào hào đắp lũy chống tăng, tương phản với cảnh lính Đức giậm chân tiến vào thành phố… Cứ mỗi lần nản chí, chỉ nghe lại bài hát “Cuộc chiến tranh thần thánh” tôi dường như được tiếp thêm nghị lực – nghe có vẻ sáo rỗng, song đúng là như vậy. Tôi chỉ mong người xem cảm nhận và xúc động cùng tôi. Những thước phim lịch sử có giá trị vĩnh hằng. Hy vọng đây sẽ là chút đóng góp nhỏ nhoi của tôi với nước Nga mà tôi vô cùng yêu quý.

Tôi đang up lên Youtube và Mediafire, hy vọng trong ngày hôm nay sẽ gửi đến các bạn. Chúc mọi người xem phim vui vẻ.

bachyen 23-10-2013 15:04

The Unknown War - Неизвестная война VietsubTập 02








bachyen 23-10-2013 18:45

The Unknown War - Неизвестная война Tập 02 link Mediafire:

http://www.mediafire.com/folder/xk89..._Bao_ve_Moskva

Rất xin lỗi các bạn vì up lên rồi tôi mới phát hiện ra vài lỗi chính tả, muốn sửa được phải xóa toàn bộ rồi convert lại, cắt nhỏ và up. Thôi các bạn thông cảm giúp.

Trong tập 2 phần một là file rar, các bạn nhớ giải nén rồi hãy ghép lại. Chúc các bạn lấy được phim.

bachyen 07-11-2013 22:36

Các bạn thân mến! Tôi đã làm xong phụ đề tập 3 "Phong tỏa Leningrad" trong serie "Cuộc chiến tranh chưa được biết đến" - tập phim rất khốc liệt song cũng vô cùng cảm động. Chủ đề phong tỏa Leningrad từng được rất nhiều nhà làm phim đưa lên trong các tác phẩm của họ, là chủ đề khai thác mãi không hết và khía cạnh nào cũng gây xúc động cho người xem. Trong phim này có một số hình ảnh rất đắt giá, chưa từng thấy ở các phim khác. Tôi đang up lên mediafire. Hy vọng tối nay sẽ gửi đến các bạn.

Đợt tới tôi phải đi công tác một thời gian. Khi về sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến mọi người.

bachyen 08-11-2013 10:12

The Unknown War - Неизвестная война Tập 03:

http://www.hdvietnam.com/diendan/116...nh-chua-4.html


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:25.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.