![]() |
Cuộc thi chụp ảnh "Lá phong mùa thu", còn gọi là "Phong Thu"
|
Thi ảnh lá phong đẹp nhất ...
Trích:
Em đã hình dung trong đầu 1 vài bố cục sắp đặt, còn tùy xem lượng hàng em được phân phối theo tem phiếu của bác Rocketvn là mấy ô rồi em mới triển khai kế hoạch gửi ảnh thi lá phong đẹp nhất. Mong các bác hưởng ứng nhiệt tình :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe P/S: các bác SG ơi, lá phong đang ngủ thiêm thiếp trong 1 cái hộp sắt tây, đang lơ lửng tàu bay của hãng sorry airline đến với chúng ta, ngày mai sẽ đáp xuống sân nhà bác Chaika. Đề nghị chị em 3N Sài gòn, đúng tờ mờ sáng mai đến đu cổng, bám hàng rào nhà bác Chaika để nhận hàng theo tem phiếu, cấm chen lấn xô đẩy, giật tóc kéo áo nhau, không chơi xếp hàng bằng gạch hoặc nón mũ rách, chỉ xếp hàng bằng người thật, đề nghị các bác nghiêm chỉnh chấp hành. :emoticon-0150-hands:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Nghĩa là đạo cụ nhà tự giồng được, không dùng của Ban tổ chức đúng không bác, miễn là lá phong và tự tay thí sinh chụp là đạt yêu cầu rồi bác ạ! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Một đĩa nhạc Nga, một tác phẩm Nga, một chiếc lá phong Nga - Mùa thu Nga đâu có ở xa. |
Trích:
Đẹp tuyệt các bác nhỉ! CK đ/n chúng ta để ảnh dự thi sang một topic riêng, kẻo lẫn lộn với những ảnh khác khó theo dõi và so sánh, các bác đồng ý không? Bác nào gửi ảnh dự thi thì cho vào đó, không cần "tuyên bố":emoticon-0102-bigsm. |
Gửi anh hướng ứng cuộc thi "Phong Thu"
http://i752.photobucket.com/albums/x.../1DSC_0186.jpg
Solo http://i752.photobucket.com/albums/x.../baloaila1.jpg Hợp xướng http://i752.photobucket.com/albums/x...oaila1-2-3.jpg Tốp ca http://i752.photobucket.com/albums/x...7/baloaila.jpg Hợp xướng http://i752.photobucket.com/albums/x.../3DSC_0190.jpg Solo Geo không dự thi, chỉ hưởng ứng thôi và chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe (Có 2 loại lá màu vàng, vậy loại nào là PHONG đây?) |
Gửi Admin: Nhờ Ad chuyển mấy ảnh dự thi sang 1 topic khác cho cả nhà mình dễ chấm và dễ nếm ...ba ba xì... dễ theo dõi với. Cảm ơn Ad !
@ Bác BĐ: Dám "cả gan" chụp hoa anh đào vô cùng độc lên đây nhằm "thuốc" hội 3N thì phải.:emoticon-0102-bigsm @ Chị CK:Bao giờ lá phong vào đến SG chị hú em 1 tiếng nhé. @ Bé BZ: Ảnh dự thi của BZ đẹp thế khiến cho mình "chùn tay" một tí rồi đấy. Nhưng không sợ...thi thì thi..."Chả ngán bố con nhà nào "sất:emoticon-0150-hands:emoticon-0115-inlov. @ Bác Geo: Đẹp hơn cả mùa thu! |
Trích:
Em xin phép lạc đề phát. Hồi em còn học lớp 6, nhà ở khu tập thể Công an vũ trang Mai Dịch, canh bệnh viên 198 bây giờ. Hồi đó đã có bệnh viện này, cứ chiều chiều các bệnh nhân quần áo trắng đi dạo thơ thẩn, ngồi bên hồ nước hay ra cánh đồng ngắm cảnh. Ngày xưa, nơi này còn hoang vu lắm, chỗ nào cũng ruộng, cũng ao. Ngay cạnh khu tập thể có một công trường xây dựng bỏ hoang, chiều nào cũng có một bệnh nhân ra đó ngồi, hý hoáy viết vào một cuốn sổ nhỏ. Thằng bé con là hungmgmi tò mò lắm, mon men đến làm quen. Nó há hốc mồm ra khi nghe bác bệnh nhân nọ tự giới thiệu:"Bác là nhà văn Phong Thu đây". Trời, không ngờ trước mặt nó là nhà văn vẫn được nó ngưỡng mộ qua những bài viết trên báo Thiếu Niên Tiền Phong và các cuốn sách của NXB Kim Đồng... Chuyện qua đi. Mười bốn năm sau, trong một cuộc họp hungmgmi được gặp nhà văn Phong Thu. Nhà văn có dáng vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, ánh mắt tinh anh hóm hỉnh. Sao không giống cái bác "Phong Thu" ngày xưa nhỉ? Bác ấy to lớn, dáng vóc vậm vạp cơ mà. Sau này đem chuyện đó hỏi bác Phong Thu, bác cười nói:"Tớ chả bao giờ nằm viện ở Mai Dịch cả, với lại chỗ đó là bênh viện cho công an cơ mà".:emoticon-0136-giggl |
Kính thưa các bác!
Để phát triển ý tưởng của chị Tanhia về một cuộc thi chụp ảnh lá phong do bác racketvn cất công mang từ Nga về tặng mọi người ở NNN, BZ kính đề nghị các bác - chúng ta có thể phát triển ý tưởng này thành một topic với nhiều cuộc thi lâu dài và sẽ được tổ chức vào những khoảng khắc đặc biệt của năm ( có thể theo 4 mùa, theo mùa hoa, theo mùa mưa, mua khô v.v...). Cuộc thi lần thứ nhất với ý tưởng chụp lại ảnh lá phong ( tự dàn dựng) BZ xin đề nghị với cả nhà là chúng ta sẽ có những điều kiện như: - Ảnh phải là ảnh tự chụp. - Kích thước ảnh không quá 640x480 pixel ( để không làm tràn trang post của 4rum). - Mỗi thành viên dự thi một ảnh duy nhất. BZ cũng xin đề nghị nên chọn ra BGK cho cuộc thi là hai chuyên gia nhiếp ảnh của NNN: bác MaiXuricop và bác Geo ( mong hai bác đồng ý) - song song với đó BGK có thể căn cứ vào số lượng cảm ơn của các thành viên cho bài dự thi để chấm. Như vậy BZ tin sẽ rất công bằng. Cuộc thi lần một xin lấy tên gọi là " Lá phong mùa thu". Kết thúc cuộc thi sẽ chọn ra 3 tác phẩm - 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Phần thưởng của cuộc thi do BQT tài trợ là những đồ Nga xinh xắn do bác rocket đã tặng NNN. Cuối cùng, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe. |
Hu hu, cuộc thi này không công bằng!
Chỗ chúng em không có lá phong thì lấy cái gì để chụp? Đề nghị: - Bác Rốc-két làm ơn còn cái là phong heo héo nào xót lại gửi cho đồng bào miền Trung ít để chụp và dự thi. - Hoặc thay lá phong bằng lá ... tre được không ạ? :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0107-sweat :emoticon-0136-giggl |
Ảnh rất đẹp.
Chỉ có điều, nên chăng đổi từ "phong thu" thành "thu phong" hay "thu phong diệp". Bởi thu phong mới là cây/lá phong mùa thu, còn phong thu thì dễ bị hiểu thành mùa thu đầy gió. Còn không thì ghi rõ "lá/cây phong mùa thu" hoặc đơn giản là "phong mùa thu". À, mình già rồi nên bắt đầu lẩm cẩm chăng? Hm, ngứa ngáy mồm nên thế, cũng chỉ bởi rất yêu "Cây phong non trùm khăn đỏ" của Tsinghitz Aitmatov. |
Trích:
Mà bác mới trúng giải Nhất cuộc thi quốc gia rồi mà còn từ chối, thì nay để giải cho bà con không chuyên NNN đê:emoticon-0150-hands |
@ BZ: Đồng ý cả 2 tay.
@ Bác Hổ già: Bão xong kiệt sức hả bác? Ở miền Trung không có lá phong hay là bác dùng lá tre vàng đan thành cái lá to rồi cắt xén tỉa tót thế nào cho giống lá phong đem ra tự tay đạo diễn chụp ảnh em đảm bảo ăn đứt điểm của cánh Hà nội đang tung tăng tạm dẫn điểm trước kia ạ.:emoticon-0150-hands |
Trích:
Cái chữ "Phong Thu" là ... tên đùa của cuộc thi do bác Geobic đặt thôi bác à (bài bác Geobic), chứ còn tên cuộc thi vẫn là "Lá phong mùa thu" mà bác.... |
Trích:
|
Trích:
Thời hạn "nộp" ảnh cuối cùng là ngày nào các bác ơi? Cả giới hạn ngày chụp nữa (kẻo bị loại giống ảnh bị "mượn" của bác HG). CK đề xuất chỉ được "nộp" ảnh chụp trong tháng 10/09 và hạn cuối là 30/10/09 được không? Mùa thu lá vàng còn hết tháng 10. Có thể có bác nào đang ở "bển" cũng muốn tham gia thi.:emoticon-0157-sun: p/s Đến giờ này CK vẫn chưa nhận được cái hộp sắt tây của bác Hùng GM các bác gái SG ạ. |
Ngại quá, em là ... không có định bắt bẻ gì bác nqbinhdi đâu... Nhưng chuyện.,.. cây phong hay cây dương thì ở NNN đã bàn đến ... mấy vòng rồi, em gửi các bác xem chơi mấy cái link ... tư liệu nhé
Bắt đầu phát sinh vấn đề từ đây: Mời dịch УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ (chữ тополь bị ... Nina dịch ẩu thành ... cây phong, và cặp mắt tinh tường của mọi người đã soi ra) Tiếp tục ... phát triển chủ đề: http://luutru.nuocnga.net/viewtopic....abeee43049466d Tiếp tục ... đả động tới ở NNN http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1335&page=4 |
Trích:
Nhưng mà cái lá phong trên quốc kỳ Canada người ta lại gọi là lá thích. May quá, ngày xưa nhà miềng không đi học lâm nghiệp:emoticon-0102-bigsm, mặc dầu hồi còn trẻ con vẫn rất mê mấy cái chuyện Lẵng quả thông với Cô gái làm ren Natxchia, có dính dáng gì đó tới ông kiểm lâm! Lại còn chuyện Thùy dương với thùy âm nữa chứ. Bẩm cả làng, về cái cây này thì bây giờ lục hết trong trí nhớ chỉ ra nhõn được một bài hát, gọi là bài hát "Việt-Trung-Xô hĩu nghị" (Nhạc Nga theo bài Cây thùy dương thì phải, lời Việt song nội dung lại về chuyện Tàu): Dòng Trường Giang cuộn sóng Người đi xem chật ních trên cầu Người rất ít đi tắm sông Vậy mà Người bơi vẫn nhanh hơn tàu Tàu từ từ tăng hết số Cố ngoi lên Người vẫn dẫn đầu Người vẫy vẫy hai cánh tay Đoàn Hồng vệ bơi đến ngay bên Người Người từ từ buông khăn tắm Trắng phau phau lộ rõ nốt ruồi. PS: Hỏi đểu mụ xã тополь là cái chi, mụ cũng gân cổ lên bẩu: "cây phong!". Giở từ điển Nga-Việt dí cho mụ coi thì thấy ghi là cây dương (Populus) thật, há cả mồm. Nhà miềng xưa nay cũng vưỡn nghĩ тополь là cây phong ợ. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:53. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.