![]() |
Sưu tập bình gốm
Mời cả nhà cùng xem:
Gốm Phù Lãng 1 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom001.jpg Gốm Phù Lãng 2 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom002.jpg Gốm Phù Lãng 3 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom011.jpg Gốm Phù Lãng 4 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom007.jpg Gốm Phù Lãng 5 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom008.jpg Gốm Phù Lãng 6 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom009.jpg |
Sưu tập bình gốm
Gốm Hương Canh 1
http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom005.jpg Gốm Hương Canh 2 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom006.jpg Gốm Hương Canh 3 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom010.jpg Gốm Hương Canh 4 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom004.jpg Gốm Hương Canh 5 http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom003.jpg |
Đẹp quá, Siren!
:emoticon-0155-flowe Trích:
Trung Kiên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc. Đấy là nơi mẹ chị cùng với trường GTVT về sơ tán, và trong một sáng sớm mùa đông trước ngày Chúa Giáng Sinh năm đó, mẹ chị đã "đẻ rơi" một cô bé con dưới giao thông hào khi chạy trốn máy bay Mỹ đấy. "Đậu phộng" một tí ti thôi :emoticon-0136-giggl. Em giới thiệu tiếp đi nhé! |
Sưu tập bình gốm
Chắc là cô bé con bị đẻ rơi ý người bám đầy hoa cỏ may phải không chị????:gem34:
|
Xin sửa vị trí 3 ảnh của tác giả để xem cho đỡ mỏi cổ.
http://i223.photobucket.com/albums/d...binhgom009.jpg http://i223.photobucket.com/albums/d...binhgom008.jpg http://i223.photobucket.com/albums/d...binhgom007.jpg |
Bác HDA oi, em tưởng bác sửa lại theo chiều ngoẹo ngược trở lại cho nó cân ạ?:emoticon-0136-giggl
Cảm ơn bác!hihi |
Trích:
Chỉ có điều khi đến mấy cái ảnh nghiêng đó, đầu tiên em cứ phải nghiêng nghiêng cái đầu, rồi sau đó lại phải lật nghiêng cái máy tính để chiêm ngưỡng. Mấy đứa trong phòng nó thấy vậy liền hỏi: - Ủa bác Hổ làm sao vậy? Mấy ngày nay nóng quá lên cơn hay sao mà có hành động kỳ quặc thế? he he...:emoticon-0102-bigsm @ Siren: Siren có bộ sưu tầm gốm thật tuyệt vời. Tớ cũng có học đôi chút về hội họa nên mê mấy cái món này lắm. Gốm mỗi nơi, mỗi miền có vẻ đẹp và sức hấp dẫn khác nhau. Tất cả đều tuyệt vời.:emoticon-0155-flowe Tớ nhiều lần ao ước có dịp ra HN được đến các làng nghề gốm để xem, để ngắm cho thỏa thích. Ước ao nho nhỏ thế nhưng chưa thực hiện được, vì lần nào đi HN cũng vội vội vàng vàng... :emoticon-0106-cryin Cảm ơn và mong tiếp tục được xem những bộ sưu tầm mới của Siren :emoticon-0155-flowe |
Gốm Phù Lãng Siren tậu ở đâu đấy? Đẹp quá, có phải "tậu" trên Nguyễn Thái Học không?Hình như không có cái nào của Nhung?
Mình lại thích mấy đồ sành và đất nung để mộc của Hương Canh hơn. Mấy năm trước, ở Bảo tàng dân tộc học VN có triển lãm hàng hoá các làng nghề, đồ Hương Canh làm thủ công độc đáo vô cùng. Trong bộ sưu tập của Siren có Gốm Chăm không? |
Trích:
Bộ sưu tập gốm của chị Siren rất hay. Hẹn chị hôm tới em sẽ trình bộ ảnh đồ gốm "nhà trồng được" nhé :emoticon-0136-giggl. |
Hungmgmi viết:Trong bộ sưu tập của Siren có Gốm Chăm không?[/QUOTE]
http://i727.photobucket.com/albums/w...tambinhgom.jpg Cái bình gốm Chăm này chị Siren tặng riêng Hunggamo trước nhé, rồi sẽ up sau, khuyến mại thêm mấy câu hay ho: "Ignore worries, Forget problems, Pardon enemies, Keep promisses" và siêu khuyến mại thêm cô thiếu nữ nõn nà ngồi thổi sáo trên tảng đá cạnh bờ suối và ..dường như quên hết sự đời !! Suýt quên, hồi trẻ chị cũng thích gốm Phù Lãng bởi mầu sắc và dizai phong phú ( gốm Nhung) nhưng càng có tuổi chị lại thiên về Gốm Hương Canh ( vì nó già nước men và túm lại là nó ..hợp tuổi!) em à! |
Còn đây là gốm Bát Tràng với những hoa văn rất đẹp ( nhìn ở ngoài đẹp hơn vì người chụp tay nghề còn non)
http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom013.jpg Các bac ở miền Trung chắc là biết về làng gốm Thanh Hà trên đường từ Đà Nẵng ra Hội An, bác nào có Gốm Thanh Hà thì post lên cho em ngắm tý ạ! |
Chị Siren quý mến, rất tiếc đó chỉ là hình có hoạ tiết Chăm, chứ ko phải là gốm Chăm chị ạ.
Gốm Chăm khi nung, phải vùi trong lửa. trong trấu kia! Màu của nó khong đoán định trước được đâu. |
Bình tĩnh đã! Chị thực hiện phương châm như hôm bán đấu giá: từ xa đến gần, từ nhỏ đến to, từ xấu đến đẹp.. Em nhớ bài hat trong phim "Cô gái xấu xí" ko?.."Em đang dần dần đẹp lên đây":
http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom016.jpg (Thêm 1 "em" gốm Bát Tràng) Lại "đứng " theo phương nằm ngang! hihi |
Thêm "em" Phù Lãng nữa ( chim lạc giống trên hoa văn trống đồng)
http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom018.jpg |
Hoa mặt trời nè! ( ko phải trong tranh của Picasso đâu nhé)
http://i727.photobucket.com/albums/w...binhgom019.jpg |
|
|
@siren: Bạn hãy dùng Adobe Photoshop (và nhiều phần mềm khác) một việc rất đơn giản - có thể thực hiện rất nhanh và ảnh của bạn có thể xoay mọi góc độ theo ý muốn. Nhưng thực tế, để theo chiều thuận của nó sẽ dành cho người xem có cảm giác gần gũi và thân thiện hơn.
1- Thanh công cụ trên cùng của Adobe Photoshop được mở ra, xuất hiện: File Edit Imgae Layer Select Filter View Window Help bạn đưa mũi tên nhấp vào File - bạn chọn Open hoặc dùng bàn phím:tổ hợp Ctrl + O. sau khi vào phần lưu ảnh - bạn chọn những bức ảnh cần chỉnh sửa. 2- Dùng chuột nhấp vào Imgae, bạn chọn Rotate Canvas - hộp đó sẽ hiện ra : 180 90 CW 90 CCW ...... Khi ấy bạn chọn xoay hình thoải mái... Một chút hiểu biết cùng chia xẻ với Siren. Chúc bạn chỉnh sửa ảnh ngon lành trước khi đưa vào 4r. :emoticon-0150-hands. Bạn mời tôi cafe Trung Nguyên (tôi trả tiền) lập tức bạn sẽ làm rất nhanh và dễ hiểu :emoticon-0150-hands |
|
Bác HDA viết: ......
Khi ấy bạn chọn xoay hình thoải mái... Một chút hiểu biết cùng chia xẻ với Siren. Chúc bạn chỉnh sửa ảnh ngon lành trước khi đưa vào 4r. :emoticon-0150-hands. Bạn mời tôi cafe Trung Nguyên (tôi trả tiền) lập tức bạn sẽ làm rất nhanh và dễ hiểu :emoticon-0150-hands[/QUOTE] Chết rồi, e cứ giả vờ "hỏi bài" bác đều đều để được uống cà phê không mất tiền bác ơi!+ |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.