Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Cô gái Nga nhờ mọi người giúp tìm Bố (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1580)

Trần Quốc Khánh 08-04-2009 18:24

Cô gái Nga nhờ mọi người giúp tìm Bố
 
Xin được trích đăng nguyên văn, nếu ai có thông tin gì về người đàn ông này xin vui lòng gửi vô email: tqkhanh@yahoo.com tôi se chuyển lại thông tin cho cô bé. Xin cám ơn.
"Здраствуйте Хань! извините что пишу вам, но я ищу в интернете человека из Вьетнама с такой же фамилией как и у Вас,но его здесь не оказалось. Я зашла к вам, так как вы немного похожи на него.
Хоч у Вас спросить, как мне можно его найти его во Вьетнаме.Я знаю его имя,фамилию и дату рождения,но к сожалению незнаю адреса,очень много лет прошло,а я хочу поехать в Ханой и попытаться его там найти.Даже незнаю к кому обратиться и с кем посоветоваться,у меня нет там друзей и знакомых и в Москве тоже нет, кто мог бы что-то сказать про эту страну.Вот и приходится ночами сидеть в интернете и искать похожих людей и спрашивать помощи.Но я знаю точно, что в Хуэ живут мои родственники(вьетнамцы).Мо ет быть в посольстве мне помогут его разыскать?....Пожайлуста подскажите что делать, стоит ли ехать, а вдруг я его не найду....Заранее спасибо!
Chan Van Зiong, год рождения 12.11.1956г.(или 1955)
г.Ханой или Хуэ, провинция Bein-Chi-Tein Dongha
Закончил Институт мясомолочной промышленности в Москве где-то в 1985г., затем уехал во Вьетнам"

matador 08-04-2009 19:20

Trích:

Chan Van Зiong, год рождения 12.11.1956г.(или 1955)
г.Ханой или Хуэ, провинция Bein-Chi-Tein Dongha
Закончил Институт мясомолочной промышленности в Москве где-то в 1985г., затем уехал во Вьетнам"
Tạm dịch :

Có lẽ bác này là : Trần Văn Giống ( Giông, Giong, Giòng , Giõng, Giỏng)
sinh ngày :12.11.1956г.(или 1955)
Quê quán : Đông Hà - Quảng Trị
Theo em Bác Khánh cứ thử hỏi mấy bác làm ở Vinamilk hay Vissan xem sao !

TrungDN 08-04-2009 19:42

Trích:

matador viết (Bài viết 27800)
Tạm dịch :
Quê quán : Đông Hà - Quảng Trị

Bein-Chi-Tein chắc Bình Trị Thiên có lẽ đúng hơn, Ma à

ADAM 08-04-2009 20:08

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 27801)
Bein-Chi-Tein chắc Bình Trị Thiên có lẽ đúng hơn, Ma à

Tên провинция theo trí nhớ của cô gái và thời gian thì đúng là tỉnh Bình Trị Thiên (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên). Còn Đông Hà thì thuộc tỉnh Quảng Trị ngày nay, Matador không nhầm đâu. Cứ khoanh vùng từ Đông Hà, Quảng Trị đến Huế là tìm ra quê hương bác này thôi bác Khánh ah! Thông tin như cô gái cung cấp là đủ để tìm được người rồi đấy!
Trân trọng!:emoticon-0150-hands

ninh 09-04-2009 09:43

Trích:

Chan Van Зiong, год рождения 12.11.1956г.(или 1955)
г.Ханой или Хуэ, провинция Bein-Chi-Tein Dongha
Закончил Институт мясомолочной промышленности в Москве где-то в 1985г., затем уехал во Вьетнам"
Tôi thấy chữ Dongha là cụ thể hơn cả, vậy thì bắt đầu từ thị xã Quảng Trị như bác matador là đúng rồi.
Duy có cái tên thì tôi phán đoán khác: có lẽ chữ "Чан Ван Зыонг" bị phiên âm thành "Chan Van Ziong" làm bác bị lạc hướng ? Tôi Google rồi mà chưa ra...

Trần Quốc Khánh 09-04-2009 23:49

Cám ơn các Bác nhé, nhưng thông tin như vậy chắc vẫn hơi khó kiếm. Liệu có Bác nào có người quen học trường đó trước đây không thì hỏi dùm với. Đa tạ, đa tạ.

hungmgmi 10-04-2009 00:00

Bác DƯƠNG này tốt nghiệp trường Thịt Sữa ở Mát năm 1985, khi 30 tuổi. chứng tỏ bác ấy là cán bộ đi học. Ta cứ thử hỏi các bác dân Mát tốt nghiệp cùng năm thì may ra có hy vọng tìm được.

ninh 10-04-2009 15:51

Trích:

matador viết (Bài viết 27800)
Theo em Bác Khánh cứ thử hỏi mấy bác làm ở Vinamilk hay Vissan xem sao !

Có lẽ bác phán đúng chăng ?
Tôi tìm bằng yahoo với tên TVD (" ... ") và "sữa" thì thấy cái này:
http://www.baothainguyen.org.vn/2k7/...32609&cat_id=9
Các bác lựa lời hỏi khéo nha, không thì người ta phủ nhận ngay. Vả lại, bài này của tôi nếu không cần để lâu thì admin sớm xóa giùm ...

matador 11-04-2009 09:11

Trích:

ninh viết (Bài viết 27903)
Có lẽ bác phán đúng chăng ?
Tôi tìm bằng yahoo với tên TVD (" ... ") và "sữa" thì thấy cái này:
http://www.baothainguyen.org.vn/2k7/...32609&cat_id=9
Các bác lựa lời hỏi khéo nha, không thì người ta phủ nhận ngay. Vả lại, bài này của tôi nếu không cần để lâu thì admin sớm xóa giùm ...


Hoan hô Bác Ninh , nghe hợp lý lắm !, vậy bác Khánh đã kiểm chứng được chưa ạ ?

Trần Quốc Khánh 14-04-2009 16:51

Cám ơn các Bác nhé, tôi đang nhờ người quên bên đó điều tra dùm.
Trích thư của cô gái để các Bác nắm thêm tình hình nhé:
Привет Хань! я ездила в посольство Вьетнама, в консульский отдел и рассказала все как есть, но они сказали, что у меня очень мало информации о нем и они не могут его найти.Что нужны паспортные данные,место работы и др.Но у меня больше нет никакой другой информации, только Ф.И.О. и дата рождения.Неужели этого мало,чтобы найти.У нас в России можно пойти в полицию и по этим данным в компьютере можно найти человека.
Еще они дали мне тел.госпожи Тху Уиен,которая хорошо говорит по русски и работает на передаче по поиску людей.Она может помочь найти и дать объявление по телевизору.но я пока ей не звонила...Что делать Хань? неужели нет больше других вариантов?


Спасибо Хань тебе большое! если понадобится, то я могу по электронной почте выслать его фото и мою вместе с ним,когда я была маленькой.
Я еще узнала, что он учился в г.Кишинев и изучал там русский язык, потом учился на второе высшее в Москве в Институте мясной и молочной промышленности с 1980 по 1985 гг.и в 1985 г. его отправили обратно домой.После этого он еще писал письма нам с мамой где-то 2 года,но не по почте, а передавал через друзей.Потом связь с ним пропала и друзья пропали.Но он должен знать, что у него в России русская дочь,которая его ищет..

Я еще забыла сказать, что маму мою зовут Зина, дата рождения 25.03.1964г. если это он, то должен помнить и еще он должен хорошо говорить и писать по русски как и ты,но прошло 20 лет, может он уже забыл язык..

USY 14-04-2009 21:33

Trích:

Trần Quốc Khánh viết (Bài viết 28168)
Cám ơn các Bác nhé, tôi đang nhờ người quen bên đó điều tra dùm.
Trích thư của cô gái để các Bác nắm thêm tình hình nhé:
Привет Хань! я ездила в посольство Вьетнама, в консульский отдел и рассказала все как есть, но они сказали, что у меня очень мало информации о нем и они не могут его найти.Что нужны паспортные данные,место работы и др.Но у меня больше нет никакой другой информации, только Ф.И.О. и дата рождения.Неужели этого мало,чтобы найти.У нас в России можно пойти в полицию и по этим данным в компьютере можно найти человека.
Еще они дали мне тел.госпожи Тху Уиен,которая хорошо говорит по русски и работает на передаче по поиску людей.Она может помочь найти и дать объявление по телевизору.но я пока ей не звонила...Что делать Хань? неужели нет больше других вариантов?


Спасибо Хань тебе большое! если понадобится, то я могу по электронной почте выслать его фото и мою вместе с ним,когда я была маленькой.
Я еще узнала, что он учился в г.Кишинев и изучал там русский язык, потом учился на второе высшее в Москве в Институте мясной и молочной промышленности с 1980 по 1985 гг.и в 1985 г. его отправили обратно домой.После этого он еще писал письма нам с мамой где-то 2 года,но не по почте, а передавал через друзей.Потом связь с ним пропала и друзья пропали.Но он должен знать, что у него в России русская дочь,которая его ищет..

Я еще забыла сказать, что маму мою зовут Зина, дата рождения 25.03.1964г. если это он, то должен помнить и еще он должен хорошо говорить и писать по русски как и ты,но прошло 20 лет, может он уже забыл язык..

Thời đại thông tin bây giờ tìm người dễ hơn ngày xưa mà cũng khó hơn ngày xưa. Riêng tôi nghĩ là bác Khánh đừng "xui" cô bé liên lạc với chị Thu Uyên vội, vì chương trình đó tập trung vào việc tìm người, rồi gặp nhau trên TV, cảm động, bất ngờ... tóm lại sẽ quá bất ngờ cho người trong cuộc nếu không được đạo diễn "dạm" từ trước. Mà bị (hay được) bất ngờ trước bàn dân thiên hạ thì biết đâu người ta lại thấy gượng gạo thì sao...?
Trước khi làm được việc đó nên chăng nếu tìm được bố cô bé thì để cho bố con họ liên lạc với nhau và tự quyết dịnh hình thức gặp nhau của mình trước đã. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, có nhiều mối quan hệ hiện tại, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được. Người ngoài chỉ có thể giúp, thậm chí có thể "tư vấn", nhưng không quyết định một phía thay họ được đúng không ạ? Mà bố cô bé thì nay đã là người đàn ông trên 50 tuổi rồi...

nguyentiendungrus_83 16-04-2009 16:15

Ngày trước tôi từng làm thêm ở quán ăn UZBEKISTAN nằm ở 60,ĐÀO TẤN, HN .Một lần có một đám khách toàn là dân đi nga học về đến quán ăn. Trong số đó có một ông là tổng giám đốc 1 công ty sữa tại HN. Có lần gần đây tôi còn nhìn thấy ông ta phát biểu trên ti vi. Tôi chi biết người đàn ông này đã ngoài 50,ngày trước từng du học ở nga,giờ làm giám đốc 1 công ty sữa khá lớn có văn phòng đại diện ở hanoi. Tôi viết thông tin này lên tại vì tôi nghĩ biết đâu có sự trùng hợp ngẫu nhiên ,thế nên nếu anh khánh muốn biết cụ thể về ông này có thể đến quán UZBEKISTAN trên đường ĐÀO TẤN để tìm hiểu thêm chi tiết. Tôi còn nhớ là khi trả tiền thì người lái xe muốn lấy hóa đơn đỏ ,nhưng lúc ý quán không có nên anh ta phải nhiêu ngày sau mới quay lại lấy.Thông tin này để cho những nhân viên ở quán đó có thể nhớ ra ông ta ngay. Tôi rất thông cảm và chia sẻ với cô gái mang 2 dòng máu Việt nga và hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. À mà tôi nhớ nếu không nhầm thì ông giám đốc này cũng tên là Dương thi phải.

ninh 17-04-2009 09:21

Nói chung, tất cả chúng ta đều muốn giúp đỡ cô gái thực hiện được một nguyện vọng vô cùng chính đáng ... Tuy nhiên, đồng chí này khó kiếm thật, chắc sống rất kín. Tôi đã lùng trên Google với “Trần ...” (unicode) , “Traàn Vaên Döông” (VNI) , “TrÇn V¨n D­ng (TCVN) và “tran ...” đều không thấy. May mắn sao, Yahoo khiêm tốn hơn lại dẫn tôi đến được 1 trang khả dĩ trên Báo Thái Nguyên.

Nếu như trang báo trên đã làm rõ hơn phán đoán của matador thì thông tin của nguyentiendungrus_83 càng củng cố thêm nữa. Tuy nhiên, theo truyện trinh thám thì có thể có một kết quả ngoài dự kiến đang chờ phía trước. Nếu không thì cũng rất khó khăn, và nên cẩn thận như bác [B]USY

matador 17-04-2009 17:40

Trích:

Tôi đọc những dòng cô gái viết, thấy ông D này cắt đuôi khá bài bản, dù đã cố giữ liên lạc tới 2 năm. Trước đây, tôi có ông bạn học trước hai khoá, yêu một cô Tiệp cùng lớp, chắc cũng từng thề non hẹn biển. Nhưng, trước khi về nước, họ cùng nhờ tôi làm “hộp thư trung chuyển”. Tôi đoán ông bạn tôi có ý đồ rồi (sao không gửi thẳng, khỏi qua tôi ?). Quả nhiên, khoảng mấy tháng sau, chỉ còn cô gái gửi vào “hộp thư trung chuyển” này ...

Buồn !
________
Ấy phải là vui mới đúng chứ bác Ninh !!!!! :emoticon-0116-evilg

Một người ko phải gửi thư nữa , một người vẫn cứ gửi được thư , còn một người ....:emoticon-0136-giggl

Em ko tin là chuyện này có kết cục buồn đâu ! Nó chỉ trong mạng là buồn thôi chứ ở ngoài thì ....khác lắm ! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

ninh 19-04-2009 14:33

Trời ! Bác nói gì vậy ? Tôi đâu phải Vronskiy trong "Anna Karenina" đâu (!), vào thời điểm đó tôi "đắt hàng" lắm (khác xa bây chừ), có thời gian đâu để mà thổn thức với những bức thư gửi từ Tiệp về VN, quá cảnh Kharkov ?

xeđạp 20-04-2009 13:52

Thực tế là số lượng các cô gái Nga mà dám yêu & lấy trai Việt chắc đếm được trên đầu ngón tay.

Trần Quốc Khánh 22-04-2009 12:39

Nhờ hỏi mãi mới ra đồng chí Trần Văn Dương ở Vinamilk mà cuối cùng không phải người cần tìm. Bác nào có cách nào khác không nhờ chỉ giáo dùm với nhé. Cám ơn nhiều.

Anh Già 24-04-2009 10:37

Bác nào có người quen ở Bộ Đại Học cũ, nhờ tra lại hồ sơ lưu học sinh ngày xưa chắc là tìm ra đấy bác ạ, hay nếu bác đang ở Nga thì qua người đang quản lý lhs của Sứ quán nhờ họ hỏi giúp xem.

dangtuanson 28-04-2009 09:59

Các bạn phải gửi liên tiếp các bài lên mạng để truy tìm ra các "chiến sĩ" học ở trường thịt sữa Maxcova tốt nghiệp năm 1985... thì bác Trần Văn Dương sẽ được "tóm" cổ ngay thôi. Bác này là cán bộ cử đi học hoặc đi bộ đội rồi sau thi vào đại học muộn. Mình sẽ cùng mọi người làm "thám tử tư" một phen xem sao, hy vọng thành công.

hungmgmi 07-05-2009 13:04

Em bấy lâu dò hỏi tứ tung, và đã gần mò ra đ/c đựoc rồi. Kính mong bác Khánh PM cho em đc email cô bé này, em sẽ chuyển cho bác ấy. Vì đây là chuyện tế nhị, có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nên em nghĩ để cho bác ấy tự tìm lời giải đáp cho mình là hay nhất.
Xin cảm ơn các anh chị em. Bao giờ có tin vui, tôi sẽ xin báo lại nếu được phép của bác ấy.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:58.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.