![]() |
Xin post thể lệ cuộc thi Khoảnh khắc Vàng do TTXVN tổ chức các bác tham khảo:
Thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh ‘Khoảnh khắc vàng – 02’ 2009 (Do TTXVN tổ chức) Thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh ‘Khoảnh khắc vàng – 02’ 2009 (Do TTXVN tổ chức) 22/03/2009 1. Chủ đề: VIỆT NAM – ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2. Đề tài: Tất cả mọi vấn đề, sự kiện thời sự trên khắp các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hợp tác đầu tư, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, môi trường..., thể hiện mọi khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. 3. Đối tượng dự thi: Tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam. 4. Thời gian dự thi: Thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh ‘Khoảnh khắc vàng – 02’ 2009 (Do TTXVN tổ chức) 22/03/2009 1. Chủ đề: VIỆT NAM – ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2. Đề tài: Tất cả mọi vấn đề, sự kiện thời sự trên khắp các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hợp tác đầu tư, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, môi trường..., thể hiện mọi khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. 3. Đối tượng dự thi: Tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam. 4. Thời gian dự thi: Tất cả ảnh dự thi phải được chụp và gửi dự thi ngày 15/09/2008 đến hết ngày 15/08/2009 (ngày gửi được căn cứ theo dấu bưu điện hoặc dữ liệu về thời gian trên website). Ngày 15/9/2009 công bố và trao giải. 5.Yêu cầu kỹ thuật: 5.1. Các tác phẩm ảnh gửi đến dự thi phải là những tác phẩm mới thực hiện trong thời gian quy định ở điều 4 của thể lệ này. 5.2. Phần nội dung: Tác giả phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin. Chú thích ảnh cần ghi rõ tên nhân vật, sự kiện, thời gian, địa điểm…trong đó ghi rõ ảnh tham dự giải ảnh báo chí TTXVN “Khoảnh khắc vàng – 02” và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin của sự kiện được thể hiện qua tác phẩm ảnh của mình gửi đến. Những thông tin cá nhân: Họ và tên, số chứng minh thư, đạo chỉ nơi ở hoặc nơi công tác, số điện thoại, fax, email của tác giả phải được gửi kèm theo tác phẩm dự thi. 5.3. Phần kỹ thuật: Chấp nhận tất cả ảnh màu và đen trắng cỡ từ 13 cm x 18 cm đến 20 cm x 30 cm, phim slide các cỡ, file ảnh dung lượng tối thiểu 2 Mb trở lên. Không chấp nhận ảnh bố trí cũng như bất cứ can thiệp kỹ thuật nào làm sai lệch hiện thực khách quan. 6. Số lượng tác phẩm: Không hạn chế. 7. Quyền lợi của tác giả: Ảnh gửi dự thi nếu được sử dụng đăng, phát trên các sản phẩm thông tin của TTXVN sẽ được trả nhuận ảnh theo luật định. Các tác phẩm được giải sẽ nhận được bằng chứng nhận, giải thưởng bằng tiền hoặc bằng hiện vật. 8. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về mọi sự hư hỏng, mất mát của các tác phẩm trong quá trình vận chuyển. Được quyền sử dụng ảnh miễn phí vào các sản phẩm thông tin, tuyên truyền không có mục đích kinh doanh. 9. Giải thưởng: 9.1.Giải thưởng lớn: 25.000.000 đ 9.2. Giải thưởng cho ảnh đơn (ảnh tin): 01 giải nhất: 10.000.000 đ 02 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đ 03 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đ Mốt số giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ 9.3.Giải thưởng cho ảnh bộ (bao gồm: nhóm ảnh, phóng sự ảnh, ký sự ảnh): 01 giải nhất: 10.000.000 đ 02 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đ 03 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đ Một số giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ 10.Thời gian và địa điểm nhận ảnh: Thời gian: Gửi ảnh đến dự thi bắt đầu từ 16/9/2008 đến hết ngày 15/8/2009. Ngoài bì thư ghi rõ Ảnh gửi dự thi: Giải ảnh báo chí TTXVN “KHOẢNH KHẮC VÀNG” – 02 Địa chỉ: - Ban BT-SX Ảnh báo chí TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (tác giả có thể gửi qua địa chỉ Email: bananh@vnagency.com.vn và bananh1@vnagency.com.vn. - Báo Ảnh Việt Nam (TTXVN), 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. BAN TỔ CHỨC |
Nhân tiện, đề nghị bác Hổ già scan lại những trang ấn phẩm đã in bức ảnh trên của bác cái nhé. Em cũng thấy chúng y chang nhau bác ạ.
|
Cảm ơn các bác đã quan tâm!
Trước tiên khảng định đây là ảnh của em vì (trả lời bác Gà Mờ và em CM) khi em bố trí chụp ảnh này chỉ có nhõn một mình em, thậm chí chú lái con xe xanh to đùng bên dưới còn ngại leo lên đồi cùng em. Em nói bố trí chụp là vì phải lấy ca-nô chạy bên dưới để tạo cảnh. Em xin nhắc lại là không có tay phóng viên nào ăn theo cả. Trước đó 1 thời gian em cũng từng chụp có ca-nô, nhưng do thời tiết xấu, ảnh không đạt nên chụp lại. Ảnh chụp không đạt: http://i327.photobucket.com/albums/k..._gia/anh4A.jpg Tại sao phóng viên TTX Việt Nam lại có ảnh này? Là vì: vào đợt cuối năm 2008 các phóng viên TTX VN có vào chụp ảnh NMLD để làm Báo ảnh Việt Nam số chuyên đề về NMLD Dung Quất cho ra dòng SP thương mại đầu tiên tháng 2.2009. Bọn em đã cung cấp cho họ một số ảnh về NMLD (trong đó có bức ảnh về Đê chắn sóng này) với yêu cầu rõ: Chỉ sử dụng ảnh cho Báo ảnh Việt Nam số đó (số 602 tháng 2.2009), không được sử dụng ảnh vào bất kỳ mục đích nào khi chưa được phép của tác giả. Ông TĐ người đã nhận ảnh của em để làm số Báo ảnh đó, bỗng nhiên hứng chí lại vác cái ảnh này đi thi (he he chắc vì nó quá đẹp). Hôm qua họ làm Lế trao giải thưởng, người ở HN gọi điện vào em mới biết. Em đã liên lạc với ông TĐ ông ấy đã phân bua tùm lum, đại loại là có đưa tên của em vào nhóm tác giả, nhưng không hiểu sao Ban tổ chức lại loại đi, lí do có lẽ vì em không phải là phóng viên của TTX nên không có quyền đứng cạnh họ :emoticon-0106-cryin. Ha ha, nói cho Putin nhà em nó cũng chẳng tin. :emoticon-0127-lipss Sự thể là như thế các bác ạ. Ảnh gốc: http://i327.photobucket.com/albums/k...gia/Anhgoc.jpg Vì chụp KTS nên em bấm cả mấy chục cái. Các bác xem nhé. Có thể mỗi cái ảnh nó chỉ chênh nhau một tý, tỉ như tàu xa gần, cây cối đung đưa v.v. Trước khi ca-nô vào: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_8477.jpg Lần 1: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_8481.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_8507.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_8495.jpg Lần 2: http://i327.photobucket.com/albums/k...gia/Anhgoc.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/Anhgoc2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/Anhgoc4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/Anhgoc5.jpg He he, cũng vui các bác nhỉ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Bây giờ chúng ta không nên chỉ chia sẻ, cảm thông. Các bác hãy chung tay đòi lại sự công bằng và cũng là để những đức ông kia bớt thói coi thường thiên hạ. |
Các bác yên tâm là đã có một số nơi biết đuợc thông tin này rồi ạ. Chúng ta cùng chờ tấm màn được vén lên nhé:emoticon-0150-hands
|
Trích:
Hôm qua em thấy "ảnh quen" mà không thấy tên "người quen", em thậm chí đã nghĩ, hay là "người quen" của mình gửi ảnh dự thi với "NGHỆ DANH" khác tên thật cho .. oai?! hmmm :emoticon-0106-cryin (trêu bác 1 chút, bác đừng có giận, hihi) 10 triệu VNĐ là món tiền thưởng khá lớn. Nhưng sự thật được công nhận còn lớn hơn! Vì vậy, bác Hổgià cùng mọi người tìm cách khởi kiện vì sự thật và công bằng đi nhé! Chúc bác Hogia và chúng ta thành công! :emoticon-0150-hands |
Cảm ơn các bác đã quan tâm!
Trưa nay em được một bữa nghe điện thoại no nê. Đau hết cả đầu, ăn trưa không ngon, ngủ trưa không yên he he. Hết các bác phóng viên, các bác lãnh đạo bên TTX rồi lãnh đạo bên em gọi í ới… Túm lại là sau khi các bác ngoài HN lên tiếng bên TTX họ đã nhận lỗi là do sơ suất và có lời xin lỗi lãnh đạo bên em và em, rằng rất mong bên em và các báo chí khác không làm to chuyện nữa, họ sợ bị mất mặt vì dù sao cũng là cây đại thụ TTX VN mà. Bởi vậy, trước hết em chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ. Nhưng thôi chúng ta dừng lại ở đây. Họ cũng sợ rồi mà lãnh đạo em thì cũng đã có nhời. Em làm theo đúng chỉ thị của lãnh đạo, rằng là chúng ta chủ yếu phục vụ cho công tác tuyên truyền. Cả nước biết đến những hình ảnh về NMLD Dung Quất như thế là tốt lắm rồi, hi hi… :emoticon-0102-bigsm Trích:
|
Chúng em lắp loa pin đi réo vụ này từ sáng đến trưa cũng là vì món 10 trẹo kia cho quỹ NNN đấy bác ạ. Thật ra bác Hổ Già không yêu cầu báo nào vào cuộc cả, nhưng do uy tín của NNN nó cao quá đi, ngày nào phóng viên các báo cũng sùng sục vào đây săn tin:emoticon-0136-giggl nên các báo mới biết vụ này, và họ cũng muốn tìm hiểu kỹ một chút. Em đoán nội dung các cuộc điện thoại hôm nay gọi cho bác Hổ có những nội dung đại loại:"Trong khi nộp ảnh dự thi và trong quá trình chấm thi bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ":emoticon-0102-bigsm.
Thế thì chúng ta cũng phải lượng thứ cho các bác ấy thôi, các bác nhẩy? Nhưng không biết các anh em phóng viên có bỏ qua cho hay không. Nói thật là em tiếc cái vụ 10 trẹo này lắm đấy:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Bằng con đường của mình, Geo cũng đã lên tiếng đấy. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Sợ điểm bán xăng trong nước ế, CP Sing qui định, bình xăng phải còn 1 nửa, thì xe mới quá cảnh sang Malaysia được. Người sing sang malaysia chơi, lúc về không quên làm 1 bình xăng đầy về. Giá xe ở sing cũng mắc hơn ở mình khoảng 1,5 đến 2 lần mình, nhưng thu nhập lại gấp 3 mươi mấy lần |
Trích:
Chắc họ nghĩ Hổ ở vùng sâu vùng xa? Ngẫm lại, Bác Geo cần một tấm hình mà phải xin phép chị Chaika. Thế mới biết văn hóa ứng xử của nhà mình.... |
Em out rồi vì đang có việc tính đi ngay,nhưng thấy cái vụ này của bác Hổ làm em không thể...gạt nước mắt làm ngơ được-:emoticon-0107-sweatthương bác Hổ quá đi thôi !!!
Theo ý của em,bác Hổ và ban lãnh đạo của bác không muốn xé ra to hơn vụ này,nhưng với những gì họ đã làm thì lòng tự trọng để đâu mà mình phải giữ kẻ hả các bác ??? Giải thưởng đã trao rồi,có thể không đòi lại,nhưng họ phải công khai đính chính,xin lỗi bác Hổ về vụ này. Đạo văn,đạo thơ có một đôi câu,chữ tác giả đã thấy bị tổn thương nghiêm trọng rồi,đằng này cả một hình ảnh như thế lại còn đoạt giải mà họ làm ngơ như không có gì? Trên phương diện cá nhân,em hoàn toàn không chấp nhận chuyện...lỡ rồi cho qua. Nếu họ biết gọi điện xin lỗi,thanh minh với bác Hổ (sau khi sự việc bị phát giác mới làm thế),thế tại sao khi đem ảnh của bác đi dự thi,triển lãm lại không hỏi han gì đến bác khi họ biết rằng họ phông phải là chủ nhân ??? Ban tổ chức không sai,người trao giải không sai vì họ không biết,nhưng người được bác Hổ tin tưởng gửi con lại đem đi bán lấy tiền,lấy danh mà không xin phép,không hỏi han thì cần phải như thế nào đây ạ !!!??? @ Bác Geo và các bác : Bác Geo cũng như rất nhiều bác đã có nhiều bức hình được chụp rất là đẹp. Các bác nên để tyle hay làm thế nào đấy cho nó mang cái tên-là con do các bác sinh ra ! Qua vụ của bác Hổ,không làm vậy biết đâu vài hôm lại có thêm một vụ đạo ảnh như vậy nữa xảy ra với các bác thì sao ! |
Geo vừa có cuộc điện thoại với Phó Tổng BT TTX VN, mục đích phản ảnh lại tình hình trên. Ông ấy cũng đã biết tình hình. Geo cũng nói rõ quan điểm của mình về vấn đề này, và được biết vụ việc sẽ được NC giải quyết sao cho có tình có lý. Giờ chúng ta đành ... chờ vậy.:emoticon-0127-lipss
|
Trích:
Trích:
Bác Hogia và các Lãnh đạo có muốn ngưng cũng khó rồi, hihi. Mũi tên đã bay ra khỏi cung. Chỉ biết chờ xem sự gì sẽ xảy ra thôi. :emoticon-0100-smile Hi vọng mọi việc được xử lý đúng mực và chúng ta chấp nhận được (khg phải cách xin lỗi qua phone và được .. xí xóa và thông cảm bỏ qua như bác Hogia đã bao dung). |
Mỗi em là khổ thôi. Đứng giữa cái loạt đại bác, nhưng không có quả đạn nào được bắn ra
|
Mình không thể hiểu nổi, sao các phóng viên ảnh của một cây đại thụ trong làng truyền thông mà lại "ấu trĩ" đến vậy!!!:emoticon-0106-cryin
Ma lực của tiền chăng?- Khi tiền không nhiều lắm! Hào quang chăng? - Tầm cỡ cuộc thi cũng làng nhàng thôi! Chỉ còn có thể giải thích: Đạo đức nghề nghiệp thời này...thiếu vắng quá! Giờ lại sắp sửa lại phải đọc, xem những màn kịch vụng về hết sức, coi thường độc giả nữa. Nhưng , đúng là "mũi tên đã bay", "đạn đã ra khỏi nòng". Chúng ta khoanh tay chờ xem vậy. Trích:
Các bác có thể xem tại tài khoản của em trong Panoramio đây! Khi ấy ảnh của bác chưa...đóng bản quyền nuocnga.net . Giờ báo cáo lại, nếu bác thấy không cần quảng bá nữa thì để nhà em xóa ạ! Chứ bác đừng kiện, đừng phạt mà....tội nghe!(vì trên các trang này...không có giải gì, không có thưởng gì đâu ạ!). Quái lạ, các cái Ban tổ chức giải của mình chỉ biết gật gù thôi ư? Thế công đoạn thẩm định, kiểm tra(kiểu kiểm tra an ninh, kiểm tra tư cách đại biểu, khách mời) như ...mọi nơi mọi chỗ vẫn làm, sao chẳng thấy ai làm nhể? |
Trích:
bực mình vì mấy anh cn làm mất giấc ngủ yên lành thế là nhảy bổ qua hàng rào cao tới 3m,phi ra vồ chết mất một người cn. Nói đáng tội,đúng là bản chất của Hổ phải không bác? Bác lại là Oldtiger chứ có phải giỡn chơi đâu ! Không nhảy ra vồ một cái thì cũng gầm gừ mấy tiếng cho họ thấy được bản năng,quyền lực của chúa sơn lâm chứ bác !!! Em hiểu rằng bác không muốn bộc lộ vì nhiều vấn đề..tế nhị(chắc là vì lãnh đạo của bác muốn thế). Nhưng còn độc giả,còn hàng bao nhiêu con người đang chứng kiến điều bất công ấy,nhất là những người đang hằng ngày vác ống ngắm thay súng ra chiến trường chỉ nhằm phục kích,săn đón những khoảnh khắc chợt đến để cho ra đời những đứa con tinh thần vô giá. Bác cũng đã chờ chực,săn đón biết bao thời gian với hàng chục kiểu bấm máy cho mỗi một vị trí đấy thôi,vậy mà em thấy bác thờ ơ với chính niềm tin,tình yêu của mình quá? Bây giờ bác Hổ đã mắc kẹt vì điều tế nhị mà ai cũng biết,em mong các bác có quan hệ,khả năng hãy cứ bắt tay làm cho ngô ra ngô,khoai ra khoai đi ạ ! Nếu ngô vẫn được 3 bát,khoai em cũng xin các bác cố cho bằng ngô là cả nhà đều mừng vui đấy ạ! |
Tối hôm qua mình đọc trên Báo ảnh Việt Nam thấy đăng:
"Giải nhất: Nhóm ảnh: 1. Dòng xăng dầu “made in Vietnam ” đầu tiên xuất xưởng. Tác giả: Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt, Phạm Ngọc Lâm. Ảnh đơn: 1. Tác phẩm “Một nỗi đau chung, một khát vọng chung”. Tác giả: Văn Sơn " http://vietnam.vnanet.vn/Internet/vi...5/Default.aspx Chúng ta cùng chúc mừng những bức ảnh rất đẹp về NMLD của OT đã được "Giải nhất" :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands còn chuyện họ có công khai xin lỗi (chứ không phải qua điện thoại với OT) và tiền thưởng của giải thì cứ chờ xem sao? :emoticon-0100-smile Không biết rồi TTXVN sẽ giải quyết thế nào đây? Thật đáng buồn! :emoticon-0107-sweat |
Trích:
Báo chí khác đã bắt đầu lên tiếng: Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng”: Tranh cãi về tác giả bức ảnh đoạt giải nhất |
Biết ngay mà!
Nhưng dấu "đít"- Do đã có thêm tên Tác giả mới(lạ); nhưng vẫn bị hở"đầu"(Không như các cụ bảo "Dấu đầu hở đít" đâu nha!): Đây là "đít": http://i224.photobucket.com/albums/d...ograph/DQ2.jpg Đây là "đầu": http://i224.photobucket.com/albums/d...raph/DQ1-1.jpg |
Thưa các bác, báo Thanh Niên hôm nay đã đưa tin này lên. Tôi thấy họ đã có điều tra bước đầu, nói chung phù hợp với những gì chúng ta được biết:
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pag...916225325.aspx Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng”: Tranh cãi về tác giả bức ảnh đoạt giải nhất 16/09/2009 22:53 Những ý kiến khác nhau về tác giả bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất hiện ngay trong lễ trao giải “Khoảnh khắc vàng” được tổ chức ngày 15.9 tại Hà Nội. Thanh Niên đã tìm hiểu về tác giả đích thực của bức ảnh này. Bức ảnh nổi tiếng Anh Phạm Ngọc Lâm, chuyên viên phòng kỹ thuật tổng hợp, Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLDDQ) cho biết: Bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất chụp vào thời điểm 9 giờ 14 phút, ngày 11.6.2008 bằng máy ảnh Canon 40D, ống kính 17-85 mm. Sau đó, bức ảnh được phóng to, treo ở nhiều nơi. Từ tháng 7.2008, bức ảnh đã được treo trước cổng bãi 7 (cổng vào khu hành chính NMLDDQ). Bức ảnh dưới cái tên Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất có trong tặng phẩm kỷ niệm các đại biểu từng đến tham quan nhà máy rồi tỏa đi khắp đất nước. Không có sự khác biệt nào về đối tượng chụp trong hai bức ảnh: ảnh của anh Phạm Ngọc Lâm cung cấp (trên) và ảnh đoạt giải (dưới) Một trong những việc của anh Lâm tại BQL dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất là ghi lại tất cả những dấu mốc quan trọng theo tiến độ xây dựng trên công trường. Hằng tháng, anh Lâm phải chụp rất nhiều ảnh để phục vụ cho bản báo cáo tiến độ nhà máy. Khẳng định với Thanh Niên, anh Lâm cho biết thêm: “Chính tôi đã bố trí chụp bức ảnh đó, vào thời điểm bức ảnh được chụp, không có thêm một tay máy nào. Thời gian trước, tôi cũng bố trí ca-nô chạy để tạo cảnh nhưng do thời tiết xấu nên phải chụp lại”. Do sử dụng máy kỹ thuật số nên anh Lâm chụp bức ảnh với nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt là vị trí của chiếc ca-nô chuyển động dọc theo con đê chắn sóng. So sánh bức ảnh được tuyên dương trong nhóm ảnh đoạt giải nhất với bức ảnh gốc do anh Lâm chuyển cho PV Thanh Niên, một chuyên gia nhiếp ảnh (xin được giấu tên) nhận xét: “So với ảnh gốc, bức ảnh trong nhóm ảnh đoạt giải tối hơn, độ tương phản rõ rệt hơn, những mảng tối/sáng chênh nhau rất nhiều. Điều này thường hay gặp khi chụp lại từ ảnh gốc hoặc đã xử lý Photoshop một cách có chủ ý để tạo ra sự khác biệt với ảnh gốc”. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là trong lễ trao giải cuộc thi “Khoảnh khắc vàng” lần 2, bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm trong bộ Dòng xăng dầu “Made in Vietnam" đầu tiên xuất xưởng đoạt giải nhất, nhưng dưới tên một người khác. Sẽ chấm lại? Theo anh Lâm, khi phóng viên của Ban Ảnh - Thông tấn xã (TTX) VN vào làm việc với Ban quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất, anh Lâm cung cấp bức ảnh với yêu cầu rõ ràng “chỉ sử dụng ảnh cho Báo ảnh Việt Nam số 602 tháng 2.2009, không được sử dụng ảnh vào bất kỳ mục đích nào khi chưa được phép của tác giả”. Bức ảnh sau đó đã xuất hiện trên Báo ảnh Việt Nam đúng số trên. Trao đổi với Thanh Niên, ông Hà Thái, Trưởng ban Ảnh TTXVN, thành viên Ban giám khảo cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng” và là một trong 5 tác giả của nhóm ảnh trên xác nhận: Tác giả gửi ảnh đến dự thi đều gửi file gốc (hiện ngày, giờ, loại máy chụp - PV). Anh An Thành Đạt, phóng viên ảnh của Ban đã gửi file gốc bức ảnh đó. Trong trường hợp có sự tranh chấp về tác giả bức ảnh này, ông Thái cho biết: “Hội đồng giải sẽ họp để chấm lại nhưng còn tùy thuộc vào mục đích trao đổi ảnh giữa tác giả Phạm Ngọc Lâm và An Thành Đạt là như thế nào”. Một vấn đề khác, điều 4 của thể lệ cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc vàng” do TTXVN tổ chức quy định: “Tất cả ảnh dự thi phải được chụp và gửi dự thi ngày 15.9.2008 đến hết ngày 15.8.2009”. Quy định về thời gian còn được nhắc lại trong điều 5.1 của Điều lệ giải. Như vậy, với thời gian anh Lâm chụp bức ảnh trên vào ngày 11.6.2008 thì chưa cần phải xác định tác giả, lẽ ra bức ảnh Đê chắn sóng nhà máy lọc dầu Dung Quất phải bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Dòng xăng dầu "Made in Vietnam" đầu tiên xuất xưởng của nhóm tác giả Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt đã vượt qua 94 tác phẩm khác để giành một trong hai giải cao nhất của cuộc thi “Khoảnh khắc vàng” do TTXVN tổ chức. Lê Tùng |
Trích:
Chúc mừng OT thành người "lổi tiếng". Chúc mừng RBD có cái cho vô ( quỹ ). |
Trích:
|
Trích:
|
Tôi nghĩ cách giải quyết tốt nhất là BTC cuộc thi cần có một đính chính, xin lỗi tác giả và đăng ngay trên báo Thanh Niên (dạng phản hồi bài viết) và một số trang khác đã đưa tin về cuộc thi, thí dụ vnexpress, Lao Động...Nội dung thế nào thì tuỳ các bác bên đó biên soạn, sao cho vừa phải là được.
Cuộc thi này dù do TTXVN tổ chức, nhưng đã giao cho BTC tiến hành và chỉ nên dừng ở mức BTC đính chính, xin lỗi tác giả là đủ. Về số tiền thưởng, tôi nghĩ NNN và anh Hổ già không đặt vấn đề này làm quan trọng, và cũng chẳng cần thiết nữa, dù trên kia chúng ta có bàn luận cho vui. Điều mong mỏi mà tất cả chúng ta-thành viên NNN mong muốn, đó là "cái gì của anh Hổ chụp thì nên trả lại cho anh ý". Xin hết ý kiến! |
Theo ngu ý của em thì có vẻ Ban Tổ chức cuộc thi chỉ định giải ngân thôi; kiểu gì nhà mình cũng có giải:emoticon-0102-bigsm. Chứ với con mắt phi nghệ thuật chụp ảnh của em thì cái bộ ảnh đấy thuộc dạng lễ tân chụp chân dung. Em cứ tưởng tượng tư cách cộng tác viên như bác Geobic hay bác Old Tiger gửi những bộ sưu tập hàng khủng đi thi thì không biết có qua được vòng gửi xe không.
Còn cái tai nạn này, ở quê em các cụ gọi là chết sông chết biển không chết, lại chết ở vũng trâu đằm. |
Hãy xem dân cầm máy chuyên và không chuyên nói gì về sự kiện này:
http://vnphoto.net/forums/showthread.php?p=765443 |
Trích:
Đúng ra không có vụ tranh cãi này,nhưng lỗi là do tay nghề bấm máy của bác Hổ nhà mình mới ra cơ sự. Lần sau có chụp ảnh thì cố gắng cho nó xấu bớt đi một tí nha bác:emoticon-0136-giggl ! Em mới xem cái link bác HungGM gửi,thấy tâm đắc 2 câu sau của TV bên kia : TV1- muctau's Avatar muctau muctau is offline Member Bài viết: 609 Tham gia: 04-12-2006 Hôm nay, 09:36 AM Một biểu hiện của "căn bệnh thành tích"...Tửơng gởi đi thi cho có phong trào ,ai ngờ "xui xẻo "quá ,bị đoạt giải nhất ..hi...hi !!! Reply With Quote TV2- Old KhoanTuong's Avatar KhoanTuong KhoanTuong is online now Member Bài viết: 2,766 Tham gia: 13-03-2005 Hôm nay, 11:26 AM đồng tình với anh, ,,,, ...... chơi ảnh phải có văn hóa và tự trọng . (mới học sau khi đá banh chiều qua,) hehe |
Trích:
http://vietnam.vnanet.vn/Internet/vi...9/Default.aspx Không biết rồi TTXVN sẽ giải quyết vụ này thế nào đây? :emoticon-0127-lipss |
Thử tưởng tượng một kịch bản sau, hy vọng nó không xảy ra:
1. BTC rút bức ảnh của bác Hổ Gìa (Phạm Ngọc Lâm) ra khỏi bộ ảnh. Điều này thật không ổn vì phá vỡ tính tổng thể của phóng sự ảnh. Mỗi bức ảnh của nhóm ảnh này là một chi tiết không thể thiếu của một tác phẩm đoạt giải, nhất là khi nó đã được định lượng, không thể nhiều hay ít hơn, dù là một ảnh(điều này chắc chắn đã ghi rõ trong Biên bản chấm ảnh của BGK rồi). Hơn nữa, trên trang web của TTXVN đã ghi rõ: "Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng đã trao giải Nhất nhóm ảnh cho tác phẩm "Dòng xăng dầu - made in Việt Nam" đầu tiên xuất xưởng của nhóm tác giả Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt. Tác phẩm này gồm 7 ảnh, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng khi dòng sản phẩm xăng dầu thương mại đầu tiên của nước ta ra đời, ghi lại dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ngành dầu khí Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." http://www.vietnamplus.vn/Home/Trao-...9/17315.vnplus 2. Bổ sung tên bác Hổ Gìa vào nhóm các tác giả đoạt ảnh, như vậy sẽ cần có một đính chính gửi các báo đã được mời đi dự khai mạc Triển lãm ở 29 Hàng Bài hôm kia, 15/9/2009. Nếu vậy, thì sẽ vi phạm điều lệ cuộc thi, vì tấm ảnh này được chụp trước thời hạn được đưa ra trong điều lệ. Nếu căn cứ nghiêm túc vào điều lệ do BTC ban ra, sau khi đã biết những vi phạm này, BTC có quyền truất giải thưởng này vì đã phạm quy. Cũng thật là khó cho các bác bên BTC, không biết sẽ giải quyết ra sao vụ này đây? |
Híc ! Trước đây sau khi xem loạt ảnh của bác OT em đã cảnh báo cho bác ây về việc ảnh của của bác ấy có thể bị chôm chĩa cần phải đóng dấu bản quyền nhưng bác ấy chỉ cười . Giờ thì có chuyện rồi . Nhưng tức nhất là nơi đạo bức ảnh của bác OT lại là 1 cơ quan truyền thông hàng đầu của VN . Thật chẳng hiểu nổi mấy ông truyền thông này nữa .
|
Ôi trời! BZ hôm nay mới đọc vô topic này. BZ cũng rất thích câu của bạn muctau bên trang vnphoto.
Trích:
|
Trích:
Trích:
Với lại việc "cầm nhầm" đã được xác định và xin lỗi (qua phone) rồi, thậm chí đã được điều chỉnh thêm tên tác giả PNL trên trang đó rồi mà! Trở lại việc của bác Hogia bị "đạo". Là do, tại, bởi ..... :emoticon-0136-giggl Có thể hiểu lý do chính là bức ảnh có lẽ quá đẹp về nội dung, hình thức, kỹ thuật ... cho nên người ta "liều" đưa vào bộ ảnh dự thi. Rồi nói như một trích dẫn trên đây, "chẳng may nó lại đoạt giải" :emoticon-0102-bigsm Em đồng ý như bác Hunggm đã nói trên đây, rằng ai lỡ "cầm nhầm", rất nên có một dòng đính chính "có sai sót" và xin lỗi, chắc sẽ ổn :emoticon-0100-smile. Còn cứ ở đó mà thanh minh thanh nga, thậm chí trách móc đổ lỗi cho người khác (những người đang bức xúc vì vụ này) tội danh "cố ý làm to chuyện" thì lại càng to chuyện -> càng xấu mặt thôi, phải không các bác? Quân tử mà: "dám làm, dám chịu" chứ! :emoticon-0100-smile |
Báo Thể thao Văn hoá hôm nay, 18/9/2009 giật tít trang nhất, sau đó dùng đến 3/4 trang 18 đăng bài:"Không cố tình tranh chấp tên tác giả" về vụ lùm xùm quanh Giải nhất chùm ảnh của cuộc thi "Khoảnh khắc Vàng".
Hungmgmi thấy thái độ của các bác bên TTXVN thật sự cầu thị, đã vào cuộc xử lý ngay sự cố. Nhưng rất đáng tiếc, có một số điều khó hiểu trong Thông báo mới nhất của Hội đồng Giải vào ngày hôm qua, 17/9/2009, hai ngày sau khi công bố Giải. Bổ sung thêm là 2 kịch bản mà Hungmgmi đã viết chiều qua lúc 16h12 phút đã thành sự thật, thật lạ lùng khi những điều không thể đã thành có thể. |
Trích:
- Màn kịch mới bắt đầu thôi các bác ạ. Chắc sẽ còn rất nhiều điều thú vị ở phía sau. Các bác cứ bình tĩnh chờ xem nhé. :emoticon-0136-giggl |
Cuối cùng tên của "Cụ" đã xuất hiện trên bảng vàng. Cheer !
Cuối tháng con vào tham quan học hỏi kinh nghiệm NMLD Dung Quất đấy. Cụ cho con tắm bia nha. P/s: tặng cụ bài hát "Stop stop stop" của nhóm Via Gra (Russia) nè: http://www.youtube.com/watch?v=KT1Gy...eature=related |
Nhà em là dân ngồi bệt, nhưng được cái chơi tennis không đến nối nào, do đó hay được vác cụ cho làm "Triển Chiêu" để hầu các cụ.
Cũng vinh dự các bác nhỉ, em phải phóng to tấm ảnh này treo giữa nhà để con cháu sau này thấy mà tự hào là cha, ông nó được "Triển Chiêu" và chụp hình với PTT. :emoticon-0136-giggl Từ trái sang: ông Trưởng ban quản lý Dự án NMLD Dung Quất, anh Hải "béo", nhà em, ông Phó bí thư tỉnh ủy QN:[/QUOTE] "Cụ" ơi, ảnh này là do tay con chụp đấy nhé. Nếu đoạt giải của Thông tấn "huyện" nhớ cho tên con vào không là con kiện đấy. :emoticon-0136-giggl |
Trong bài báo trên của TTVH có đăng ý kiến của tác giả Thành Đạt, xin trích:
" Khoảng cuối năm 2008, đoàn cán bộ Báo ảnh Việt Nam có chuyến công tác tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhằm ghi lại thông tin, hình ảnh đối với một sự kiện có ý nghĩa lớn của quốc gia - Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chuẩn bị cho ra đời sản phẩm đầu tiên. Đoàn công tác đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Quản lý Dự án, đặc biệt là cá nhân anh Phạm Ngọc Lâm - người ghi lại những sự kiện, hình ảnh quan trọng trong suốt quá trình triển khai Dự án. Đoàn công tác Báo ảnh Việt Nam cũng may mắn có được rất nhiều tư liệu quý do anh Lâm cung cấp cũng như các hình ảnh do các anh Đăng Lâm, Thanh Long - phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi chia sẻ. Khi sử dụng các tư liệu trên Báo ảnh Việt Nam số ra tháng 2/2009, tên các tác giả chụp các bức ảnh đã được ghi rõ ràng; các tác giả cũng đã nhận được báo biếu và nhuận bút theo như quy định, trong đó có anh Phạm Ngọc Lâm với bức ảnh “Đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”. Khi lựa chọn các bức ảnh đã sử dụng trên Báo ảnh Việt Nam mang dự thi “Khoảnh khắc vàng” lần thứ hai năm nay, tôi có chọn bộ ảnh phản ánh một sự kiện có ý nghĩa lớn đối với ngành dầu khí nói riêng, đối với quốc gia nói chung: Bộ ảnh về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - trái tim công nghiệp miền Trung, trong đó có bức ảnh nói trên của anh Lâm. Do thiếu cẩn trọng, và không kiểm tra kỹ khi phóng sự ảnh được treo lên thì thiếu tên anh Phạm Ngọc Lâm. Sau khi nhóm ảnh được công bố trao giải nhất cho thể loại nhóm ảnh của cuộc thi, anh Phạm Ngọc Lâm có gọi điện cho tôi phản ánh về việc bức ảnh của anh đoạt giải tại cuộc thi nhưng anh không có tên trong nhóm tác giả. Tôi đã nhận ra sự sai sót của mình đối với bức ảnh của anh Phạm Ngọc Lâm, đã giải thích rõ ràng sự việc và có lời xin lỗi anh Lâm vì sự sai sót trên. Tôi cũng đã khẳng định rằng: anh Lâm là tác giả của bức ảnh, cá nhân tôi không hề có ý định "đạo ảnh" của anh Lâm để dự thi. Việc không có tên anh Phạm Ngọc Lâm trong số các tác giả của nhóm ảnh chỉ đơn thuần là sự sai sót của cá nhân tôi, hoàn toàn không phải do chủ ý . Bức ảnh “Đê chắn sóng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” của anh Lâm chỉ là một ảnh trong bộ ảnh hơn một chục bức của nhóm tác giả đoạt giải gửi Ban Tổ chức. Tác giả của nhóm ảnh là một tập thể, tôi không có ý định đạo ảnh hoặc chỉnh sửa để đề tên mình sử dụng cho mục đích cá nhân. Rất tiếc vào hôm trao giải 15/9/2009 tôi đang đi công tác xa, không có mặt tại Lễ trao giải nên cũng chưa có dịp xem lại toàn bộ các bức ảnh cũng như tên các tác giả được trưng bày tại Triển lãm. Mặc dù trước đó, tôi và anh Vĩnh Hưng đã gửi Giấy mời Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đến dự khai mạc triển lãm “Khoảnh Khắc Vàng” nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác |
Xin trình bày những điều mà hungmgmi cảm thấy khó hiểu, mong bác nào biết việc giải thích giùm, xin cảm ơn trước.
Thông báo mới nhất của Hội đồng Giải, cũng trích từ bài báo trên: Trích:
"Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng đã trao giải Nhất nhóm ảnh cho tác phẩm "Dòng xăng dầu - made in Việt Nam" đầu tiên xuất xưởng của nhóm tác giả Thanh Long, Đức Tám, Hà Thái, Quang Nhựt, Thành Đạt. Tác phẩm này gồm 7 ảnh, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng khi dòng sản phẩm xăng dầu thương mại đầu tiên của nước ta ra đời, ghi lại dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ngành dầu khí Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." http://www.vietnamplus.vn/Home/Trao-...9/17315.vnplus http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/thianh.jpg Vậy ai đúng trong việc công bố số lượng ảnh đoạt giải? 7 hay là 12? Thật lạ vì họ cùng làm một nơi mà đưa ra hai số liệu khác nhau |
Cũng trong bài báo trên:
Trích:
Việc phạm quy này lẽ ra có thể tránh được, vì trong điều lệ ghi rõ: Trích:
Điểm nữa, phóng sự ảnh là một tác phẩm báo chí có cấu trúc chặt chẽ, mỗi bức ảnh có một tiếng nói riêng của mình để nói lên chủ đề. Điều này có lẽ các vị trong BGK, là những nhà báo, nhà nhiếp ảnh có uy tín, chuyên nghiệp quá hiểu rõ. Vậy việc loại một bức ảnh ra khỏi cấu trúc chung của một phóng sự ảnh mà vẫn được đánh giá là "vẫn bảo đảm những tiêu chuẩn của một nhóm ảnh đoạt giải Nhất", để rồi giữ nguyên Giải thì đúng là khó hiểu. . |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:14. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.