![]() |
Vâng, quả là ông Hiddink khi trả lời phỏng vấn một phóng viên Hà Lan trước trận đấu hôm 21/6 đã trả lời như vậy (từ "phản bội" là do người phóng vien này nói ra trước), nhưng sau đó vị huấn luyện viên này đã sửa lại ý đó và khẳng định ông hoàn toàn không muốn bị coi là "phản bội" ở quê hương mình: "Theo tôi từ "phản bội" là một từ quá nặng, và tôi tiếc là đã dùng từ đó hôm trước sau cuộc họp báo trước trận đấu",- ông Hiddink phát biểu sau trận đấu Nga-Hà Lan. Ông nói: "Dĩ nhiên là tôi mơ đội mình sẽ vượt qua đội Hà Lan và vì vậy tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng tôi lấy làm tiếc là mình đã dùng ngay cái từ "phản bội" mà phóng viên Hà Lan đã nói ra trước trong lần trò chuyện ấy".
Ngay sau trận dấu với đội Hà Lan ông Hiddink đã yêu cầu BBC không gọi ông là "kẻ phản bội" khi các phóng viên hỏi ông thấy mình là người thế nào: "Không, không, tôi không thích từ " kẻ phản bội". Tốt nhất hãy gọi tôi là... đại diện còn sót lại của Hà Lan (tại EURO 2008)". Гус Хиддинк не хочет, чтобы на родине его считали предателем МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Голландский наставник футбольной сборной России Гус Хиддинк не желает, чтобы на родине его называли предателем после того, как в субботу его подопечные со счетом 3:1 обыграли сборную Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы. "По моему мнению, "предатель" - слишком сильное слово. Я сожалею, что использовал его после (предматчевой) пресс-конференции в пятницу", - цитирует AFP слова тренера сборной России. "Конечно, я мечтал о том, чтобы моя команда превзошла голландцев вопреки всем прогнозам, и поэтому я очень счастлив, - добавил он. - Но мне жаль, что я подхватил это слово ("предатель"), которое первым в том разговоре употребил голландский журналист". За день до игры Россия - Нидерланды Хиддинк в шутку заявил журналистам, что готов примерить на себя роль предателя. "Если уж мне суждено им стать, то я хочу быть предателем с большой буквы", - заявил тогда голландец. Сразу по окончанию победной игры в субботу Хиддинк в интервью BBC также попросил не называть его предателем, отвечая на вопрос британских телевизионщиков, кем он себя чувствует. "Нет, нет, мне не нравится слово "предатель", - заявил Хиддинк. - Лучше зовите меня... оставшимся представителем Голландии (на Евро-2008)". Сборная Нидерландов впервые в своей истории проиграла команде, которой руководил голландец. До субботней встречи в Базеле таких поединков было шесть, и в пяти из них победили "оранжевые", а еще один завершился вничью. В 2001 году во время отборочной кампании чемпионата мира-2002 голландцы дважды обыграли команду Эстонии, которой руководил Арно Пайперс - 4:2 и 5:0. В 2005-м в отборе на ЧМ-2006 они со счетом 1:0 переиграли сборную Армении с ее голландским наставником Хенком Висманом. Три других матча сборной Нидерландов против тренера-соотечественника имели товарищеский статус. В 2006 австралийцы под руководством Гуса Хиддинка добились ничьей 1:1 с соотечественниками своего рулевого. Год спустя уже в ранге наставника сборной России Хиддинк потерпел от голландцев свое первое поражение на этом посту (1:4). Наконец, в том же в 2007-м "оранжевые" со счетом 2:0 переиграли корейцев с Пимом Вербиком во главе. Свой следующий матч на турнире, в котором их соперником станет сборная Испании, подопечные Хиддинка проведут 26 июня в Вене. |
Trích:
2- Có chủ quan quá không? Từ đầu giải đến giờ bao nhiêu BLV vàPV tẽn tò rồi. Theo tớ đội Nga vô địch mới là tất yếu. |
Autumn viết :
Trích:
Sức mạnh của Nga chỉ dồn vào Zhirkov, Arshavin họ mà khóa được 02 cầu thủ này thì Nga nguy to . Nhưng khóa ko dễ ( Hà Lan có khóa khóa được đâu !) . Đúng là đa số các nước khác vừa xong giải VĐQG như : Anh , Đức , Hà lan , Ý , Pháp , TBN , vv .. nhìn họ thật mỏi mệt , riêng Nga thì mới đá nên rất xung . Nên Nga nếu có vô địch cũng là thường tình . Nhưng theo linh tính của tôi mách bảo thì Nga chưa vô địch năm nay được , mà là Đức ! |
Chào mừng bác Snhezhinca đã trở lại nhớ, lâu quá không thấy bác.
Các bác cho em xì pam ạ. |
Nhà cháu cũng hoàn toàn nhất trí với bác TLV và Micha53 là Euro lần này các chú Gấu Nga sẽ vô địch vì cỗ xe tăng Đức ở giải này chẳng có vị gì đặc biệt. Chúng ta phải có niềm tin chứ các bác nhỉ. Nhân nói về mê tín, trước trận gặp Hà Lan, nhiều cổ động viên Nga đã đề nghị Chính phủ Nga không truyền trực tiếp trận đấu qua kênh 1 vì cho rằng kênh này không mang lại may mắn cho Nga (thua 1-4 trong trận ra quân). Thế nhưng, trận đấu hấp dẫn này vẫn được truyền trên kênh 1 và đội Nga còn thắng oanh liệt hơn.
Sau 48 năm, Nga sẽ lại vô địch Euro!:c1::c1::c1: |
Sáng nay ăn phở ngan ở Thanh Hóa city, gặp một bà cụ móm mém cũng đang ăn sáng ở đó. Cụ cho biết là:"Tôi chỉ ủng hộ đội Nga-tức là đội Liên xô đó-vì họ ngày xưa tình cảm, giúp mình nhiều. Chứ các đội khác tôi có biết mô mà ủng hộ".
Cụ nói tiếp:"Bữa rồi, khi Nga bị gỡ 1-1 ở cuối hiệp 2, tôi ...sợ quá lên gác luôn, không dám xem nữa:emoticon-0136-giggl. Ngồi một lúc thấy ông nhà tôi hô Vào vào...tối mới hỏi vọng xuống là ai vào. Thấy đội Nga vào, tôi sướng quá, xuóng xem tiếp với ông nhà tôi." Như thế có thể nói là vẫn có khá nhiều người ở VN ta âm thầm ủng hộ đội Nga, mong cho Nga thắng lợi, mà bà cụ móm mém trên đây là một ví dụ. Nga sẽ chiến thắng trong trận tái đấu Tây ban nha!!!!! |
Trận đầu, đội tuyển bóng đá Nga gặp đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha - Các cầu thủ Nga lần đầu tiên được ra biển lớn, choáng ngợp trước đại gia Tây Ban Nha - thua tan tác với tỷ số đậm 4 -1. Hôm ấy, là ngày xấu trời, trời mưa suốt cả hai hiệp đấu...
Thế nhưng các chú Gấu Nga đã trưởng thành từng ngày, từng trận đấu ... và đã chiến thắng cơn lốc màu da cam (vòng loại trực tiếp vòng 1/8) một cách thuyết phục với một tỷ số khó tin 3 - 1. Rạng sáng hôm nay, ngài phù thủy Hiddink cùng các học trò sẽ nghiên cứu rất kỹ về thực lực của đội bóng đến từ xứ sở bò tót... hẳn ngài sẽ có những biện pháp hữu hiệu cho trận tứ kết tới. Chúng ta luôn tin tưởng vào đội tuyển bóng đá Nga và ngài Hiddink. Thực lực của đội bóng Nga đã cho chúng ta niềm tin và mơ về một trận đấu chung kết UERO-2008 ! Hãy cố lên! |
Trích:
|
Đã bao lần em đặt niềm tin vào đội tuyển Nga thì từng ấy lần em thất vọng. Lần này em ko ước mơ gì cả để mong ước mơ trở thành hiện thực. :emoticon-0115-inlov
|
Trận bán kết sắp tới với TBN đội Nga sẽ rất khó khăn vì:
1) Dù sao thì TBN cũng là đội đã thắng Nga 4-1 ở vòng bảng 2) Đội Hà Lan thua có phần do chủ quan, đánh giá thấp đối phương 3) Trong trận với Hà Lan đội Nga đá rất xuất thần. Nhưng rất ít có đội nào đá xuất thần được 2 trận liên tiếp. Đội TBN bây giờ họ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không chủ quan nữa. Tóm lại Nga sẽ rất khó khăn, tỷ lệ thắng thua là 50-50. Nhưng anh em ta tất nhiên là sẽ cầu mong cho Nga chiến thắng!!! |
Bài "Nỗi lòng của Guus Hiddink" của tác giả Đỗ Hùng trên báo Thanh niên online
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploade...T36-p2aaa1.jpg Guus Hiddink đã đến an ủi thủ môn Edwin Van der Sar, người học trò ở tuyển Hà Lan do ông dẫn dắt trước đây - Ảnh: Đỗ Hùng * Hiddink không đáng bị nguyền rủa là “kẻ phản quốc”, bởi ông không phản bội ai cả... Ông Guus Hiddink cùng đội tuyển Nga vừa có một trận thắng tuyệt vời. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là chiến thắng trước Hà Lan, tổ quốc của vị huấn luyện viên 61 tuổi này. Guus Hiddink là người khá trầm. Suốt trận đấu Nga – Hà Lan trên sân St. Jakob-Park, ông thường đứng vịn mái che ở khu kỹ thuật, lâu lâu mới thấy ông ra chỉ đạo và trao đổi với tổ trọng tài sau mỗi quyết định “có vấn đề” với đội tuyển Nga. Ông dành phần lớn công việc hét hò cho trợ lý. Nhìn Hiddink đứng trầm ngâm, tôi thật không đoán nổi tâm trạng của ông như thế nào? Một chiến thắng cho đội Nga thì thật là tuyệt vời, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với Hà Lan, tổ quốc của ông, đội bóng mà ông từng dẫn dắt, phải về nước. Tất nhiên, ông là một huấn luyện viên nhà nghề và mục tiêu của ông là đội bóng mà mình dẫn dắt phải thắng mọi đối thủ, nhưng từ góc độ của mình, tôi vẫn nghi ngờ điều đó. Đến khi Nga mở tỉ số ở đầu hiệp 2, tôi liếc nhanh về phía Hiddink, thấy ông gồng mình lên và đấm mạnh vào không khí. Đó là một cách biểu lộ cảm xúc chừng mực. Tôi nghĩ lẽ ra việc ghi bàn vào lưới đội được đánh giá là mạnh nhất giải, đội từng thắng hai nhà vô địch Ý và Pháp, đáng để ông Hiddink nhảy cẫng lên mà hét hò chứ. Đến khi Hà Lan ghi bàn gỡ hòa, ông Hiddink cũng biểu lộ một cảm xúc thất vọng vừa phải. Không hề có sự giận dữ, chán nản mà chúng ta thường thấy ở nơi các huấn luyện viên, khi đội nhà bị lọt lưới vào thời khắc mà họ chỉ cách chiến thắng có một bước chân. Trận đấu bước vào hiệp phụ, khi những cơ hội cứ dần trôi qua trước mũi giày của đoàn quân Nga và họ cũng vượt qua được một vài tình huống hiểm nghèo, tôi vẫn chứng kiến một Hiddink trầm tĩnh. Nếu như phía bên kia, Marco van Basten từ lâu đã tỏ ra nôn nóng và các cầu thủ dự bị Hà Lan liên tục đấm mạnh vào mái che khu kỹ thuật biểu lộ sự tiếc nuối sau mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, thì Hiddink vẫn đứng yên, ít khi biểu lộ cảm xúc. Mãi đến khi Dmitri Torbinski ghi bàn đưa Nga lên dẫn trước 2-1 vào hiệp phụ, ông Hiddink mới nhảy lên vui sướng. Rồi ngoài sự mong đợi, ngôi sao tấn công Andrei Arshavin tiếp đó đã kết liễu niềm hy vọng mong manh của người Hà Lan, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nga. Đến lúc này thì người Hà Lan Guus Hiddink mới bộc lộ hết tất cả những cảm xúc dồn nén bấy nay. Tan trận, ông chạy ra, nhảy vào giữa đám đông cầu thủ. Một ông già 61 tuổi giờ đang bày tỏ cảm xúc giống như một đứa trẻ vậy. Lúc đó, tôi đoán các cầu thủ Nga sắp công kênh ông Hiddink lên rồi tung hứng. Nhưng không, chỉ có cầu thủ số 7, Dmitri Torbinski, người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, được công kênh. Tôi thầm nghĩ các cầu thủ này tệ thật. Còn Hiddink thì sau một chốc vui mừng với chiến thắng, ông đi khắp sân để chào người này, bắt tay người kia. Tôi thấy ông ôm lấy thủ thành Edwin van der Sar, trước đây là học trò của ông ở đội tuyển Hà Lan. Ông muốn an ủi thủ môn xuất sắc này, bởi ở độ tuổi 37, đây là giải đấu lớn cuối cùng của anh. Là người lăn lộn với bóng đá gần một đời, ông hiểu những gì mà Der Sar đang chịu đựng là khủng khiếp nhường nào. Rồi ông tới ôm lấy Nigel de Jong, Mario Melchiot, vỗ vỗ vào lưng họ để động viên. Sau trận, ông vừa lau mồ hôi vừa nói trong phòng họp báo: “Tôi hạnh phúc với chiến thắng và tự hào với đội bóng này. Chúng tôi đã trên cơ đối phương, cả về kỹ thuật lẫn thể lực, và chiến thắng xứng đáng”. Trong hôm họp báo trước trận đấu, ông có nói rằng mình sẽ rất hạnh phúc khi trở thành “kẻ phản quốc”, tức giúp Nga giành thắng lợi trước Hà Lan. Giờ đây, sau chiến thắng, ông ngồi trầm ngâm: “Tôi rất tiếc mình đã dùng từ “phản quốc”. Từ này được một phóng viên Hà Lan nói trước, nhưng tôi tiếc là đã lặp lại. Đó là một từ nặng nề. Tôi muốn nói là tôi muốn đánh bại Hà Lan”. Vâng, quả thực, là một huấn luyện viên, mục tiêu duy nhất của Hiddink là giúp các học trò chiến thắng. Nhưng tận trong thẳm sâu, ông vẫn dành tình cảm cho quê hương và những cầu thủ đồng hương. Chỉ có điều là ông bày tỏ theo một cách chuyên nghiệp nhất mà thôi. Đây cũng chính là lý do mà sau trận tứ kết ở St. Jakob-Park, vào hôm qua, hầu như mọi tờ báo tại Hà Lan đều dành cho Guus Hiddink những lời trân trọng. Ông không hề bị nguyền rủa là “kẻ phản quốc”, bởi ông không hề phản bội ai cả. Ông đã làm đúng những gì cần làm. Đỗ Hùng (từ Basel, Thụy Sỹ) |
Em bắt giò bác Hongducanh nha: Trận vừa rồi là Tứ kết, tức là 8 đội chọn ra 4 rồi, chứ không phải là 1/8 đâu.:emoticon-0100-smile
Em thú thực là điều đáng lo nhất trong trận gặp Hà Lan vừa rồi là những quả đá phạt chéo từ hai cánh, chắc các bác có xem kỹ cả trận sẽ đồng ý với em thôi. Không biết có bác nào biết email hay nick YM của ông Hiddink thì cho em để em báo cáo tình hình với, chứ không thì em lo lắm! :emoticon-0127-lipss Nhưng nói vậy thôi, chứ em tin rằng ông Hiddink cũng như toàn bộ đội tuyển Nga, sẽ không vội nhìn tới quá xa tới tận trận CK hay ngôi vô địch, mà sẽ tập trung vào mặt đất với bước chân sắp tới (là trận gặp TBN). Thực tế thì cặp trung vệ TBN không phải là có khả năng xoay sở quá tốt mà lại thường có lối chơi máu lửa (như Puyol chẳng hạn) trong khi họ lại chưa được "nếm mùi" Arshavin, nên em mạnh dạn dự đoán sẽ có penalty cho Nga trong trận đấu tới. Và chúng ta hãy cùng chúc đội tuyển Nga tiếp tục giành chiến thắng trong (những) trận đấu tới! :emoticon-0150-hands |
Nga sẽ tiếp tục vượt qua bán kết
Như các bác (bác Ma chẳng hạn) thì gần như Đức đã cầm chức vô địch trong tay, thực tế không hoàn toàn như vậy. Theo tôi, các đội có cơ hội như nhau nhưng trước mắt, chúng ta hãy tập trung ủng hộ Nga vượt qua đội TBN. Đội Nga vẫn sẽ có những lợi thế về tinh thần, thể lực, phong độ như ở trận đấu với Hà Lan, và hơn nữa, tuyển Nga còn có khát vọng hơn hẳn những chú bò tót. Nhìn Nga thi đấu ở hiệp phụ với Hà Lan thì thấy rằng, bàn gỡ hòa của Hà Lan không hề ảnh hưởng đến họ, và nhìn họ thi đấu tất cả mọi người đều hiểu rằng: Nga sẽ thắng cho dù có phải đá phạt đền đi nữa. Tính những cá nhân thì Nga hiện nay không kém TBN, và tôi tin rằng TBN cũng đang rơi vào hoàn cảnh của Hà Lan: phong độ đang đà đi xuống, ngược so với đội Nga. Nhìn TBN đá với Italia thì thấy rằng hai đội này chỉ sợ thua mà thôi, không còn thấy đâu những sát thủ Villa-Torres (TBN) hay Toni (Italia). Tất nhiên có bác sẽ nói là Nga đã thăng hoa tột độ trong trận gặp Hà Lan, nhưng tôi lại nghĩ đây chưa phải giới hạn của đội tuyển Nga. Chắc hẳn ông Hiddink đã xem kỹ trận đấu tứ kết hôm qua giữa Italia-TBN và cả trận thua của đội mình trước TBN (1-4), hẳn ông đã có những phương án thi đấu hữu hiệu. Về đội hình TBN, tuy họ có bộ đôi sát thủ nhưng Nga có thể chia cắt được họ , còn ở khu trung tuyến, Semak-Semsov có thể khóa chặt được Xavir-Iniesta. Cặp HV biên của Nga (Anuykov-Zirkov) đang có phong độ cao nên họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ hành lang. Khó khăn duy nhất của Nga là sự vắng mặt của trung vệ Denis Kolodin: anh vừa là chốt chặn tin cậy vừa là khẩu đại bác nguy hiểm. Có lẽ ông Hiddink phải dùng đến một trong hai anh em Berezutsky vào vị trí trung vệ, vì họ sẽ phối hợp tốt với Ignasevich như ở CLB CSKA, còn Shirokov đã gặp "phốt" trong trận TBN nên có lẽ ông Hiddink sẽ không lặp lại nữa. Nhìn toàn cục, tất nhiên là vai trò của Arshavin-Zirkov là rất quan trọng, nhưng các bác cũng thấy Nga còn những cầu thủ tấn công nguy hiểm khác là Zyrianov, Pavlyuchenko (tất nhiên anh này cần tận dụng cơ hội một cách chắt chiu), Sychev và cả Semak, Semsov, Anyukov khi họ lên tham gia tấn công. Khi Zirkov và Arshavin làm "chim mồi" thì TBN sẽ hở sườn, đặc biệt là cánh phải của Nga cũng khá mạnh. Dù sao thì Nga cũng sẽ thắng! Và ở CK, dù là Đức hay TNK thì cũng chỉ nghiêng ngửa với Nga thôi, chiến được tất các bác ạ. Chúng ta cùng tiếp tục cổ vũ và có lẽ, ngày hội với CĐV bóng đá của NNN sẽ còn kéo dài...
|
Mời các bác đọc một bài trên vnexpress để thấy rằng báo chí hay người Hà Lan không hề có suy nghĩ cực đoan về ông G.Hiddink như chúng ta tưởng.
Link đến bài viết: http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2008/06/3BA03A20/ |
Tại Basel, thành phố có 160 ngàn dân mà tiếp đón tới 140 ngàn CĐV Hà lan và 3500 CĐV Nga trên sân vận động có sức chứa 40 ngàn người thì quả là khủng khiếp. Đó là vì chỉ có CĐV Nga nào có vé mới được vào Thụy sĩ chứ nếu không thì lượng CĐV Nga còn đông hơn. Tuy vậy, ngay sau trận đấu, không có bất cứ sự cố nào xảy ra cả. Như PV KP.ru nhận xét: Nhìn dòng người màu da cam lặng lẽ ùa vào các xe tàu điện dài dằng dặc ra về mà thấy thương. Một số còn đến chúc mừng các CĐV Nga nữa.
Ngay sau trận đấu, HLV Van Basten đã đến tận phòng thay đồ của đội tuyển Nga để chúc mừng họ và khẳng định họ sẽ vô địch Euro2008. Vì vậy tôi khâm phục người Hà lan vì cách thua của họ: Họ đã chiến đấu hết mình và biết tôn trọng đối thủ. Ngay sau trận đấu, ông Mutko, Bộ trưởng bộ Thể thao và Thanh niên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga đã phát biểu trực tiếp qua sóng của đài "Mayak" chúc mừng đội tuyển Nga, nước Nga, và tất cả những người yêu nước Nga với chiến thắng tuyệt vời (великолепная). Cộng với số tiền thưởng 7 triệu Э cho cả đội sau khi lọt vào tứ kết, thắng trận này mỗi cầu thủ thành phần chính còn được thưởng 120 ngàn Э còn ngồi dự bị cũng được thêm 70 ngàn nữa. |
Trích:
Mới đây, các cụ cựu chiến binh ở pháo đài Brest trong buổi gặp Tổng thống Nga Medvedev, không rõ vì lo cho ông Hiddink không có đường về nước hay là vì tiếc 1 nhân tài, đã đề nghị Tổng thống chấp nhận cho ông ta ở lại Nga. Tổng thống Nga đã trả lời sắn sàng cho ông Hiddink nhập quốc tịch Nga mà. |
Người gửi: M.A.
Hãy cổ vũ cho thứ bóng đá tấn công đẹp mắt của Nga Đội tuyển Nga đêm qua đã thể hiện một lối đá tấn công đẹp mắt, đầy ngẫu hứng. Họ đã quật ngã một đội Hà Lan bùng nổ ở vòng bảng bằng chính thứ bóng đá tấn công tổng lực đã thành thương hiệu của xứ sở "cối xay gió". Link đến bài viết: http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-...8/06/3BA03A1E/ |
Với điểm rơi phong độ tốt như hiện nay , nếu ko bị sứt mẻ lực lượng , thì có đưa Braxin vào Nga cũng đá bay chứ gì TBN hay Đức hoặc TNK !
Nhưng , lại là nhưng : khi Nga đã nghĩa lộ hết cả qua 2 trận vừa qua , hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội , thì khi gặp TBN hoặc các đội trên họ có cho Nga nhiều cơ hội như vậy nữa hay ko ? Chắc chắn là không ! Người ta sẽ khóa chặt Arshavin + Zhirkov , thế trận sẽ rơi vào giằng co ( như hiệp 1 với HL và còn hơn thế nữa ) , trong khi hàng thủ của Nga mất Kolodin và ko chắc chắn cho lắm thì chỉ 1 sơ sẩy nhỏ là tiêu ngay , ko còn cơ hội gỡ . Phong độ và tinh thần là rất quan trọng , nhưng khi ở vào thế giằng co kinh nghiệm và đẳng cấp sẽ là yếu tố quyết định . Tôi cho rằng Đức vô địch bởi họ có tất cả trong tay và đá khá nhàn . Nga đã gây bất ngờ qua 2 trận vừa rồi , các trận sắp tới ( nếu đi tiếp) sẽ ko còn gì lạ nữa dù cho ông Hiddink có cả bó đũa thần ! Nhưng niềm hy vọng đội Nga trong tôi vẫn luôn tràn trề , chính vì vậy nên bóng đá luôn đáng xem và xứng đáng là môn thể thao vua ! |
Kể từ hôm Nga thắng Hà Lan, báo chí Việt Nam đã có rất nhiều bài viết ca ngợi đội tuyển Nga, gọi đội tuyển Nga là "cơn bão trắng", "gấu Nga đã tỉnh giấc sau giấc ngủ đông" v.v... Hôm nay BZ đọc được một bài báo khá hay có tên "Hành tinh của người Nga". Xin mời các bác đọc tại đây
|
Trích:
|
Có lẽ cũng nên thương thêm các bạn Campuchia nữa chứ đ/c Cá Măng :emoticon-0131-angel
"'Linh hồn' tuyển Nga thổ lộ tham vọng chinh phục Tây Ban Nha" là nhan đề một bài viết về Arshavin-cầu thủ chơi hay nhất trận gặp Hà Lan. "Không chỉ mong mục tiêu thắng "Cơn bão màu đỏ" được hoàn thành tại vòng bán kết Euro 2008, cầu thủ mang áo số 10 của đội tuyển Nga, Andrei Arshavin, còn muốn tới thi đấu cho các CLB lớn của Tây Ban Nha." Link tới bài viết: http://vnexpress.net/GL/Euro/2008/06/3BA03AF1/ |
Hiện nay, đúng là ĐT Nga đủ lực để đối chọi với Đức, TBN, Thổ Nhỹ Kỳ, nhưng đã không còn yếu tố bất ngờ nữa vì họ đã nhìn Nga bằng con mắt khác chứ không như trước trận gặp Hà Lan. Hơn nữa, điều tôi lo là có thể, các cầu thủ Nga sẽ tự mãn và chủ quan. Tuy nhiên, chắc ông Hiddink sẽ đủ sức để khắc phục vấn đề này, để tuyển Nga tiếp tục ra sân với khí thế tấn công nhưng không hề chủ quan, vẫn coi mình yếu hơn nên phải cố gắng hơn. Tôi rất tin các cầu thủ Nga sẽ không phụ lòng người hâm mộ, tiếp tục cuốn phăng các đội còn lại. Nga sẽ lại thắng!
|
Tiền đạo Pavliuchenko: Điều quan trọng là kết quả:
Sau thắng lợi không tưởng trước Hà Lan, tiền đạo đội tuyển Nga Roman Pavliuchenko nói: “Chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng. Đội tuyển đã được chuẩn bị tốt”. http://www.euro-football.ru/news/new...uchenko200.jpg Pavliuchenko cũng tiết lộ bí quyết: “Điều quan trọng – tích cực di chuyển. Làm được tốt điều này, không sớm thì muộn, các cầu thủ Hà Lan sẽ bị rối loạn. Chúng tôi thường xuyên có tới 3-4 người liên tục tấn công, và tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Những cơ hội bị bỏ phí chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả là kết quả cuối cùng” Theo euro-football.ru |
Thông tin mới nhất: Theo kết quả thăm dò dư luận tại Hà lan thì hơn nửa dân số nước này từ nay sẽ quay sang ủng hộ đội Nga.
Lý do thì bà con chắc đã rõ... |
Trích:
3N Quân khu SG chuẩn bị mừng chiến thắng. |
Trích:
|
Sân vận động Tivoli-nơi đội Nga chiến thắng Thụy điển-sẽ được chuyển về Nga?
http://image.newsru.com/pict/id/larg...0624123041.gif Sân vận động Tivoli ở Insbruk đang được rao bán với giá 5 triệu euro. Đây là nơi đội tuyển Nga đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Thụy Điển, qua đó giành quyền vào tứ kết. Thông tin này được ông Andreas Hofer, giám đốc điều hành tập đoàn Zeman xây dựng sân vận động Tivoli cho Euro 2008 thông báo cho hãng tin Ves Sport. Ông Hofer cho biết:"Tập đoàn Zeman chúc mừng thắng lợi của đội Nga tại Euro 2008. Người Nga đã chiến thắng người Thụy Điển trong trận Poltava, và đã "hạ" họ trên sân Tivoli ở Insbruk mà tập đoàn Zeman xây dựng cho Euro 2008. Sau khi vòng loại kết thúc, toàn bộ sân vận động với trọng lượng 3500 tấn sẽ được tháo dỡ và bán. Đây là sân vận động tháo lắp với 16000 chỗ ngồi và hoàn toàn có thể tháo dỡ và dựng lại tại địa điểm mới. Nếu có nhu cầu, có thể tăng chỗ ngồi đến 30.000 chỗ. Sân vận động Tivoli có thể trở thành một món quà cho các cổ động viên Nga-như là một biểu trưng cho sự phục hưng của nền bóng đá Nga. Chúng tôi sẽ rất lấy làm tiếc nếu như sân vận động này được bán cho nước khác hay là bán sắt vụn". (Theo Newsru) |
Nhà chiêm tinh học Aleksandr Zaraev-Chủ tịch trường phái chiêm tinh Nga đã tuyên bố vị trí các chòm sao cho thấy đội tuyển Nga sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết với người Tây ban nha. Ông còn cho biết thêm, tỉ số 2:1 sẽ là tỉ số cách biệt nhỏ nhất mà đội tuyển Nga sẽ tạo ra trước các cầu thủ xứ đấu bò.
Zaraev nói rằng trước khi Euro 2008 diễn ra, ông đã tiên đoán về sự thành công của đội tuyển Nga. |
Mời các bác thư giãn một chút với truyện tiếu lâm Nga chủ đề Euro 2008. Nguồn là http://anekdot.ru/
1/На матч со шведами русские пришли с портретом Петра I. На матч с немцами они придут с портретом Сталина. Tạm dịch: Trong trận đấu với Thụy Điển, các cổ động viên Nga đã đem tới sân chân dung Petr I Trong trận đấu với Đức chắc họ sẽ đem chân dung Stalin :) 2. Объявление в международной газете "Iz ruk v ruki": "Подготовка призеров чемпионатов мира и Европы по футболу. Дорого. Необходимое условие: наличие в стране не менее одиннадцати мужчин, способных передвигаться самостоятельно. Г. Хиддинк" Tạm dịch: một mẩu thông tin rao vặt trên báo chí quốc tế: "Lò luyện gà chọi môn bóng đá. Đảm bảo có huy chương tại giải vô địch thế giới và châu Âu. Giá cả tất nhiên là đắt. Điều kiện cần: trong quốc gia của quý vị có không dưới 11 người đàn ông có khả năng tự di chuyển bằng chân. Liên hệ: G. Hiddink" |
Trả lời bạn HvTút
Trích:
|
Trích:
Ngày 30/6 là nhằm giữa trưa thứ 2 hả bác , công nhận cái quán Ba cá bống ( nhớ tới chuyện chú bé gỗ ) đắt khách "nga " quá. Đội Nga vô địch là chắc rồi ( chí ít cũng trong lòng chúng ta dù đá hay ko ) . Cho nên phải ăn mừng thật lớn . Chúc các bác ngon miệng ! Riêng bác Micha53 kính yêu , cho em gửi bác uống hộ nữa chai Stolichnaja nhé ! |
1/На матч со шведами русские пришли с портретом Петра I.
OK ! Phải chiến đấu với người Tây ban nha đã rồi mới gặp Đức. Против испанцев - они придут с портретом Хиддинка. :emoticon-0102-bigsm và sau đó: На матч с немцами они придут с портретом Сталина. Chúc đội tuyển Nga luôn chiến thắng ! |
Thú thực là EURO sắp hết nhưng tôi chỉ coi THTT đúng 1 trận đó là trận :
Nga - HL , Nga thắng 3:1 đúng như tôi dự đoán trước đó . Đêm mai sẽ coi 1 trận nữa để cổ vũ cho đội Nga thân yêu , dù biết chắc rằng cửa ải TBN là ko qua được nhưng đội Nga xứng đáng để được mọi CĐV cổ vũ đến trận cuối cùng . Dự đoán : Đêm nay : Đức : TNK , t/s là : 2-0 hoặc 3-0 . Đêm mai : Nga : TBN , t/s là : 0-1 hoặc 1-2 . Đêm CK : Đức : TBN , t/s là : 1-0 hoặc 2-1 . |
:emoticon-0100-smile Chưa vào trận đấu mà bác Ma đã mất niềm tin ở đội nhà rồi. Nhưng may mà chỉ có bác, còn mọi người hình như ai cũng tin tưởng và hy vọng đội Nga sẽ giành chiến thắng trước TBN.
|
Mấy hôm nay lúc nào cũng được đọc về Bóng đá Nga. Náo nức quá. Nhất định Đội tuyển Nga sẽ tiếp tục làm nên điều kỳ diệu. Tin chắc là như vậy :emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:
|
Trích:
|
Sau mỗi lần sút tung lưới đối phương, Arshavin băng về phía đồng đội và luôn đặt một ngón trỏ trên môi:
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...s/arshavin.jpg http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...15722_news.jpg http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...90_369021a.jpg http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...diumsquare.jpg http://203.162.168.134/CMSData/Image...0862213739.jpg http://images.izvestia.ru/main3117715.jpg http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/3A/F1/a.jpg http://english.sport-express.ru/file...Arshavin-b.jpg |
Trích:
|
Hãng Reuter đưa tin: Đội Tây Ban Nha sẽ mặc trang phục khá lạ là áo vàng, quần trắng trong trận gặp Nga đêm nay. Màu vàng vốn được coi là màu không may mắn cả trong cuộc sống cũng như trong bóng đá. Trong khi đó đội Nga sẽ ra sân trong trang phục đỏ truyền thống của mình. Các cầu thủ như Xavi, Senna của TBN nói rằng họ không quan tâm đến màu áo vì đối với họ, màu nào cũng thế. Riêng Senna còn thấy màu vàng rất quen thuộc vì CLB Tàu ngầm vàng Villjareal của anh cũng có màu áo truyền thống là màu vàng, còn Xavi nhớ lại, trong trận giao hữu đầu năm nay, chính trong trang phục áo vàng mà TBN đã hạ Pháp 1-0. Hy vọng màu áo vàng sẽ đem lại điều xui xẻo cho TBN, và còn làm bác Đấu sĩ bò tót Matador phải thất vọng!:emoticon-0102-bigsm. Trọng tài bắt chính trận này là tổ trọng tài người Bỉ. Và đội chiến thắng sẽ (phải) là đội Nga của chúng ta.
Tờ Daily Star cho biết, chủ sở hữu Chelsea Abramovich đã ngừng việc mua cầu thủ Barca Deco theo yêu cầu của tân HLV Scolari. Thay vào đó, ông muốn đưa về Chelsea Arshavin và đã đưa ra đề nghị trả cho Zenhit 20 triệu bảng Anh. |
"Hạ cánh thôi" các Mem ơi! NGA sẽ thua TBN 0:2
Trích:
Dựa vào những đánh giá chuyên môn này, toàn bộ các hãng Cá cược lớn trên Thế giới đều coi khả năng NGA sẽ thua là rất lớn. Nhưng tỷ số có thể bớt đậm hơn cách đây 2 tuần, 2:0 hoặc 3:1 nghiêng về TBN ! Các Mem thân mến, cho dù đau buồn thì chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào thực tế (sắp sửa) buồn đau. Lâng lâng trên Mây lâu quá e rằng sẽ thất vọng khủng khiếp mà thôi. Dù sao đánh bại Hà Lan đã là 1 chiến công oanh liệt rồi. Hẹn những năm sau các cầu thủ NGA sẽ trưởng thành hơn. So sánh gương mặt chân quê, hiền hậu của Pavlyuchenko & đồng đội, với các cầu thủ TBN, Đức ta đã như thấy rõ đội NGA chưa phải là Đối thủ của 2 "đại gia" này. Chính vì xuất phát từ các lý do trên, tớ quyết định sẽ không xem trận NGA thua TBN tối mai, kẻo mỗi lần thủ thành NGA vào lưới nhặt bóng chắc đau tim chịu không nổi. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:26. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.