![]() |
NHững người Minh HƯơng đã lập chùa, chùa Thờ chính là Quan Công nhưng còn thêm đức Thiên Hậu, Thiên lý nhĩ, Thiên lý nhãn trong hậu cung nên nổi tiếng khắp đất nước với những quẻ xăm cực kỳ linh ứng!
|
|
|
Tạm biệt Quảng ngãi!
Nhớ những người bạn mới gặp mà như quen thân từ lâu lắm! ( cho XMV nợ ảnh vì ngại mọi người không muốn public ) :emoticon-0107-sweat ...nhớ bia Dung quất... |
...nhớ người đàn bà mù 12 giờ đêm vẫn ngồi chờ xin tiền trước mấy cây ATM...
và lá xăm xin ở chùa Ông! Lá xăm không phải cho XMV! Lá xăm xin cho một người bạn! |
Chị Xamova được có dịp đi dọc miền Trung hay quá ạ. Hôm nọ, em nhìn thấy tấm ảnh chị chụp chiếc xe hơi của nhà sư Thích Quảng Đức chợt nhớ ra em có chụp 1 ảnh tượng đài mới khánh thành về ông ở SG, em up lên chia sẻ 1 chút nha. Nghe nói, chiếc xe hơi ấy sẽ được chuyển về SG chả biết thế nào?
http://photos.friendster.com/photos/...210669145l.jpg |
Chạy từ Quảng Ngãi ra đến Đà nẵng lại gặp mưa! Đến chân Hải vân lại nổi lên ý định leo thêm lần nữa!
Thì leo thôi! Bầu trời như chia làm hai nửa! Mưa rơi ào ạt! |
Mây vẩn lên từ dưới chân...
|
|
|
Tiễn một người ra đi khi mưa vừa tạnh
Thoáng chút bùi ngùi cho một kiếp làm người... http://img3.imageshack.us/img3/7763/p1080767m.jpg http://img199.imageshack.us/img199/1737/p1080763.jpg ... Cát bụi Click để nghe ... |
Vượt rặng Bạch Mã
Đích đến là Hồ Truồi.... |
|
Bên kia là Thiền viện Trúc lâm Bạch mã
Đẹp đến ngỡ ngàng nhưng....không có đường chạy xe! |
Điện thoại một hồi cũng tìm được thuyền sang hồ!
Chỉ có mỗi mình! Và một chiếc thuyền to uỳnh! |
|
|
|
Cũng chỉ có mỗi mình trong thiền viện...
|
|
|
|
|
Lại được nghe tiếng tụng kinh trong buổi công phu chiều của Thầy trụ trì..
|
|
|
|
|
Rời Thiền viện trong nụ cười đưa tiễn thư thái của Thầy trụ trì
|
Mình vẫn chỉ là chiếc thuyền lá trong dòng đời
nhưng hình như....sóng đã ở phía sau lưng!!!! |
Bến kia rồi!!
mình đã NGỘ! Mình cũng chỉ là người chèo thuyền đưa khách mà thôi! Liệu có ai còn nhớ? Đường còn xa lắm! Đi nhanh kẻo muộn! |
Ngày 23-11
Huế - Quảng Trị - Đông hà ... ... Đò lên Thạch hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, Có tuổi hai mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm! ... |
|
Đúng thời gian kỷ niệm....
|
|
|
|
|
|
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:26. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.