![]() |
Mời các bác cùng dịch truyện vui dưới đây:
Все знают, что самым важным изобретением последних десятилетий стало появление у телевизора дистанционного пульта управления. А теперь прогнозы на будущее: - Третьим по важности изобретением ближайших десятилетий станет появление функции телевизора по дистанционному поиску своего дистанционного пульта управления. - Вторым по важности изобретением станет появление пульта дистанционного включения функции телевизора по дистанционному поиску своего дистанционного пульта управления. - Но самым важным изобретением ближайших десятилетий должно стать появление пульта дистанционного обнаружения пульта дистанционного включения функции телевизора по дистанционному поиску своего дистанционного пульта управления. |
Trích:
- Sự xuất hiện chức năng máy thu hình tìm kiếm từ xa cái điều khiển từ xa sẽ là phát minh quan trọng thứ ba trong mấy chục năm tới. - Sự xuất hiện cái điều khiển từ xa khởi động chức năng máy thu hình tìm kiếm từ xa cái điều khiển từ xa của mình sẽ là phát minh quan trọng thứ hai. - Nhưng phát minh quan trọng nhất trong mấy chục năm tới sẽ là cái phát hiện từ xa cái điều khiển từ xa máy thu hình tìm kiếm từ xa cái điều khiển từ xa của mình. (Nhưng tôi chả thấy có gì buồn cười cả? :emoticon-0136-giggl) |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trong cuộc sống, chúng ta luôn làm nhiều điều vô bổ, vô lý và vô duyên hơn là cái chuyện phát minh điều khiển từ xa nói trên! |
Trích:
Có úi cái còn ghê hơn cái chiện thiết kế chế ra cái điều khiển tivi tiveo nọ nhiều, tỷ như VN ta đang có kế hoạch đào tạo 20.000 tiến sĩ nhá. Ôi trời, rều dư vấy thời xe nào chở, đấu nào đong được hết đống vỏ hến ấy cho xuể! |
Nếu điện thoại di động để chế độ rung thì tìm nó cũng hơi khó đấy ạ :)
|
Mấy tháng đầu mới sang Nga, tôi nhớ "nàng" lắm, đêm nào tôi cũng nhớ "nàng", ở nhà trước khi lên giường ngủ thế nào tôi cũng phải làm gì đó với "nàng" mới ngủ được. Ở Nga tôi chẳng thể làm được điều đó.
Tôi đi đến khá nhiều thành phố, nơi có bạn bè là sinh viên, lao động...để tìm "nàng" nhưng tuyệt nhiên không tìm được nên phải "đành lòng vậy", đành ngủ vậy. Đố các bác: Nàng là............ |
Trích:
phải không ạ? |
Hổng phải đâu nàng USY ơi.
Gợi ý nhé: Không phải chỉ riêng các bác biết bắn bazôca đâu mà bất cứ ai ở VN sang cũng nhớ "nàng", sau đó thì hổng nhớ nữa. |
Trích:
Cái nạn này tôi cũng gặp, chẳng cứ gì ở Nga. Có một dạo, vợ gửi quà sang bọc bằng giấy báo - nguyên một tờ to, tôi cứ đọc đi đọc lại, mở ra lại gấp vô mãi, đến nỗi nếp gấp đứt lìa hẳn ra mà vẫn đọc đi đọc lại. Thèm đọc tiếng Việt kinh khủng, mà dạo ấy Internet chưa có nên cái sự thèm ấy cứ mãi cho đến tận ngày về chứ không phải là sau đó thì hổng nhớ nữa. Anh chị em NCS về nước, do nặng nên thường đành bỏ lại sách báo tiếng Việt mang sang, nhiều cái là tài liệu chuyên ngành, vứt cả tại thùng giấy đựng giấy tờ trong phòng đổ rác đầu hồi mỗi tầng của ký túc xá. Tôi chuyên rình rập để khuân chúng về phòng mình và đọc cho đỡ cơn nghiện. Đủ thứ, từ ngôn ngữ, giải phẫu, vật lý, toán, nông nghiệp, đến bảo vệ thực vật, hóa học, cơ khí, xây dựng... đọc riết rồi nhiều khi sinh chứng tranh luận hăng hái với cả những người khác trái ngành với mình về đủ mọi thứ - có thể gọi là tả-pí-lù, thành thử đầu mình có dạo cũng y như một cái thùng rác vậy. |
Cám ơn bác binhdi. Em cũng có cái máu mọt sách, sách tiếng Nga thì chỉ đọc lướt, tra từ điển rồi hiểu ý, còn sách báo tiếng Việt thì hồi đó tình cờ em quen biết với một một chị phóng viên có loạt bài "Tết trong ốp" đăng trên báo Tiền phong của ta thì phải, chị ấy một thời là phát thanh viên và lúc nào cũng mở đầu "Đây là Đài phát thanh Mátxcơva"...nói tiếng Việt hay như người Hà Nội gốc. Đến nhà chị ấy thì cơ man nào là sách tiếng Việt, em khuân về nói mượn nhưng sau đó không trả được cho chị vì bạn bè đến chôm chỉa hết, ai cũng thèm đọc mà.
Đáp án của bác cũng có cơ sở nhưng cũng hổng phải vì sách báo thì lúc nào cũng đọc được, sáng trưa chiều tối, đêm đều đọc được. Trong câu đố em có nói đại ý là khi còn ở VN đêm nào đi ngủ cũng phải làm gì đó với "nàng" trước khi lên giường ngủ. Bác suy từ đó là ra ngay. |
Trích:
|
Trích:
Ở nhà lúc đi ngủ ở đâu cũng phải móc màn, không thì muỗi nó khiêng đi mất, nhất là các bác ở vùng đô thị của VN ngày đó thì muỗi cứ gọi là như vãi trấu. Sang Liên Xô, điều ngạc nhiên đầu tiên là chăn êm nệm ấm và đặc biệt tiện lợi nhất là đi ngủ không phải lỉnh kỉnh mắc màn. Lúc ấy tôi tưởng chỉ Mát mới thế nhưng về các thành phố khác cũng chẳng cần mắc màn, sướng thật. Ở bên đó mấy năm mà không hề thấy muỗi mòng gì. Cảm ơn bác Dienkhanh nha. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Có nhiều người Nga về nước mua theo màn Việt Nam về các bác ạ, hình như để mắc trong дача hay sao ấy. Gọi ngắn là накомарник, chứ ít thấy họ gọi rõ ràng hẳn ra là москитная сетка. Có lẽ vì dạng накомарник trùm đầu ở VN mình không có.
http://travel.romance.iki.rssi.ru/ph...73/344/041.jpg |
Trích:
|
Mùng màn là 1 trong những kỷ niệm của tôi hồi mới lớ ngớ sang Nga, tiếng tăm cực lỗ mỗ. Lúc nhận phòng trong KTX trường MGU và bộ chăn ga, có mấy anh bạn đồng hương dân "tây quay" đến thăm, một anh ân cần hỏi "xem có màn chưa, nếu thiếu phải đòi nó". Quả là thiếu màn, nguy thật. Hỏi cái màn tiếng Nga là gì để còn đi đòi, anh bạn nghiêm túc chỉ dẫn - là "ловушка". Đang lẩm nhẩm cách cú để nói với bà trực tầng "làm ơn cho tôi xin cái bẫy" thì thấy mấy ông tướng nhà mình cười toe...
Cái mũ của đ/c Tây ở trên có lẽ là tự tạo từ mảnh màn đem ở VN về. Chứ còn ở Mat lâu nay mùa hè thấy các cửa hàng có bán "mũ có rèm che" xịn lắm USY ạ. Trong chợ ốp VN cũng có, bà con bảo dành cho hội nuôi ong và người đi rừng. |
Làm gì có màn mà đòi hả bác ĐanThi, có lẽ mấy ông tướng cũ nghịch cho vui thôi mà.
Cái mũ có rèm màn ấy là để dùng trang bị cho những công nhân nuôi ong, công nhân lâm nghiệp chăng? Để chống muỗi ai mà dùng cái đó. @MU: Đúng là anh không đi BAM thật, anh nói chung vậy thôi vì có phải ai sang Liên Xô cũng đi BAM đâu mà biết, MU chắc cũng không phải đi. Đúng không? |
Trích:
Em đi BAM trên sách thôi. Còn muỗi thì ngay ở khu nhà nghỉ Igumenka của trường MADI (trên bờ sông Volga) cũng nhiều lắm (các bác vidinhdhkt, bao dung, Kóc Khơ Me ... xác nhận điều này). Người ta chống nó chỉ bằng cách lắp lưới vào các ô cửa số thôi. |
Baodung cũng đã từng đi стройотряд (tương tự như BAM nhưng chỉ vào mùa hè dành cho sinh viên và giáo viên) ở Kzaxtan - vùng có khí hậu vào mùa hè còn khắc nghiệt hơn cả một số khu vực của BAM - ban ngày nhiệt độ lên tới gần 40, thậm chí 45 độ ngoài nắng, nhưng ban đêm tụt xuống chỉ 4-5 độ. Đặc biệt chả ai dám tắm bằng vòi nước sinh hoạt vì nó luôn lạnh dưới 10 độ. Muỗi (và cả ruồi) nhiều khủng khiếp, ban ngày thì khi ăn súp thế nào cũng phải vớt bỏ đi vài ba con - nếu không muốn đưa thêm "đạm" vào dạ dày. ban đêm chỉ có mỗi 1 cách tránh muỗi là đóng cửa phòng từ sớm và ngủ chùm chăn kín đầu. Điều này cũng được áp dụng ngay tại Igumenka hay ở chính giữa Mátxcơva! Cũng may là muỗi Tây to kềnh càng nên bay chậm, trước khi hút máu người thường phải "đục phá khoan cắt" cẩn thận nên cũng dễ đối phó thôi.
|
Em thì trải qua mấy tuần thực tập ở полигон trường em, nằm ở ngoại ô Mát, có tên Калязин gần Загорск (nay đã đổi tên). Chúng em chui vào rừng, đi đo đạc nọ kia. Ban ngày rỗi là chúng em vào rừng hái nấm, rồi bọn con gái nấu cho cả bọn ăn những món chẳng giống ai. Ban đêm, mấy thằng cùng ở trong nhà cấp 4, muỗi như vãi trấu. Cả lũ Tây cũng như Ta hè nhau đóng hết cửa lại, dùng giấy báo nhét hết các khe rồi mỗi thằng một tờ báo hay tạp chí, đua nhau đập hết muỗi đến nhừ cả tay mới hy vọng ban đêm ngủ được.
|
Ừ nhỉ! Hoá ra nhiều nơi có muỗi thật, cái gì chưa trãi qua thì chưa biết âu cũng là lẽ thường tình. Ở đâu đó các bài trên kia các bác cũng có bàn luận về có rệp ở Mát, suốt mấy năm ở bên đó em chưa thấy bao giờ nên cũng ngạc nhiên nốt. Riêng chỉ có con gián là nhiều, con gián nó nhỏ thôi, màu vàng vàng chứ không to và đỏ nâu như gián VN. Về các ốp lao động chơi, đêm ngủ giường lò xo bằng sắt có trải nệm nhưng cứ phải thức giấc luôn vì gián cắn.
Vế ra câu đố về cái màn chỉ đúng được một nửa các bác nhẩy. Nợ các bác câu đố khác nha. |
Ồ, thật tiếc cho bác LyMisaD88 vì đã phải "chịu thiệt" - không có được cảm nhận về rệp Tây. Nhà iem xin chia sẻ nhé : năm đầu mới sang nghe các anh lớn nói nhiều về rệp, nên baodung cũng khá cẩn thận - khi nhận giường đệm là soi kỹ, rũ, phơi chu đáo, mà chả thấy chú nào. Rồi cuối hè năm thứ 2, sau khi đi стройотряд về, baodung tiếp nhận lại phòng mình (trước đó cho các bạn thi sinh Nga ở tỉnh ngoài nên ở trọ ôn thi). Tối đến baodung vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ (phòng cho hai sinh viên, nhưng baodung về trước nên khi đó chỉ có một mình), thỉ tự nhiên một cảm giác hơi rờn rợn dâng dần lên - baodung nhận thấy trong phòng KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH TÔI!!! CÒN AI ĐÓ NỮA CƠ! Bật đèn lên thì chả thấy ai! Sau 1 lát nữa mới thấy hơi buồn buồn trong người! Nhà iem bật dậy soi đèn vào "ngọc thể" thì - hỡi ôi, có tới vài chục chú rệp bò lổm ngổm, mà chúng rút lui khá nhanh nhé! Baodung hoảng quá, tuột quần áo mặc trên người để lại đệm (nhằm nghi binh), mặc lại bộ khác và chuồn sang chiếc giường sắt bên kia chịu nằm không đệm, co ro suốt đêm tới gần sáng mới chợp mắt được. Hôm sau phải đi sơ tán và thực hiện "tẩy uế" 3 ngày bằng phun thuốc và đóng kín cửa, mới dẹp được đám "khách không mời kia! Nhớ đời!!!
|
câu đố vui.
Trích:
1: Chia trâu Ông lão nhà nông có 3 con trai và 17 con trâu. Trước lúc qua đời, ông di chúc chia đàn trâu cho ba con như sau : Con cả được ½ số trâu, con thứ được 1/3, còn con út được 1/9. Kèm theo là một điều kiện hiểm hóc : không được dùng dao mổ xẻ, phân chia. Quan tòa cũng chịu, không biết xử lý bằng cách nào. Một ông quan đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện. Ông đã chia số trâu cho ba người đúng như điều kiện ông già di chúc lại. Mời các bác tìm câu trả lời? 2: Hai đồng nữa đi đâu? Ba anh chàng góp với nhau mỗi người 10 đồng, rủ nhau đi nhậu. Bữa tiệc hết 26 đồng, mỗi anh được thối lại 1 đồng. Cho người ăn xin 1 đồng. Tính lại, mỗi anh xài hết 9 đồng, cho người ăn xin 1 đồng, cộng lại là (9x3) +1= 28 đồng. Hai đồng nữa đi đâu ? (Bài này em không có đáp án. Mong các bác giúp cho!). |
[QUOTE=huongnguyen22;79678]
Trích:
"Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn." Trong Số học, tính chia hết là thủ pháp cũng hay được dùng. Trở lại 02 bài toán của bác. -Bài 1: Số 17 không phải là số chia hết cho 3 (số trâu phải là số nguyên-dương). Để ý 1 chút, số 18 thì chia hết cho 2, 3, 6, 9. Ta sử dụng phương pháp "vay-trả" thì sẽ được. Vay 1 thì ta sẽ trả lại 1.( ví dụ 25 -17. Ta lấy 5 - 7 không được, mượn 1(10) để trừ. Sau đó, qua hàng chục, ta phải trả lại 1(10)). -Bài 2: Bác tính toán thế nào mà không "trả" số tiền đã "mượn"? Thật ra, mỗi người chỉ dùng hết có 8,67 đồng 8,67 x 3 = 26 đồng Mỗi người còn lại 1 đồng và cho người hành khất 1 đồng: 4 đồng 26+4=30. Vậy là họ sử dụng hết chứ có "bay hơi" đi đồng nào đâu bác? He!... He!... 2 đồng "bay hơi" là ở chỗ 0,67 x 3 = 2 đồng. Giải trí với toán 1 chút thôi, căng thẳng quá! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe |
Bài toán 2 sai ở chổ: Tính lại, mỗi anh xài hết 9 đồng... để từ đó lấy 9x3.
Đúng không Htienkenzo? |
Trích:
Bài này nó hao hao một bài toán phổ thông Liên Xô hồi lớp 8 em có giải rồi. Em không nhớ rõ chi tiết đề, nhưng đại để là thế này: -Một ngày cậu học sinh đi ngủ 8h, 365 ngày hết... -Ăn 3 bữa hết 2h, 365 ngày hết... -Đi chơi, giải trí... hết 35 phút, 365 ngày hết... Cứ thế, cứ thế, sau đó cộng lại. Và kết quả, cậu học sinh suốt đời không có thời gian nào dành cho việc học cả! Hồi bé, em cũng hay giải những bài toán của Liên Xô, Nam Tư, Bulgaria, Trung Quốc, Việt Nam... lắm, bác ạ! Hì!... Bây giờ thấy Toán là... ngán! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Cảm ơn các câu trả lời!
Cảm ơn trả lời chính xác của các bạn. Đúng là sử dụng phương pháp “vay trả”. Hành văn nôm na, cụ thể hơn một chút là: Ông quan đã mượn thêm một con trâu nữa, đưa tổng số trâu lên thành 18 con. Anh con cả được ½ tức là 9 con. Anh thứ được 1/3 tức là 6 con. Anh con út được 1/9 tức là 2 con. Tổng cộng: 9+6+2 = 17 con. Còn dư 1 con, trả lại cho người cho mượn! (Cảm ơn tất cả). |
Một câu đố nữa cần lời giải đáp: Vì sao ngón tay áp út được chọn làm ngón đeo nhẫn cưới?
|
Trích:
http://socola.vn/forum/yaf_postst375...on-ap-ut-.aspx Theo người Trung Quốc (dựa vào ý nghĩa có tính chất ước lệ) Ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn. Theo người Việt Nam (dựa vào chức năng) * Ngón cái : ngón tay chủ lực dùng để cầm nắm.Bạn hãy thử cầm một vật gì đó mà không sử dụng ngón cái thử xem.VD : cầm ly bia, ly rượu đế... * Ngón trỏ : ngón tay này có chức năng cực kì quan trọng trên chiến trường.Nếu không có ngón trỏ thì làm sao bạn bắn súng ??? * Ngón giữa : ngón tay này có chức năng rất đơn giản là....con nít dùng bắn bi.Tuy đơn giản nhưng không thể thay thế chức năng của ngón tay này được..Vì nếu như dám thay thế chức năng này thì sẽ làm thay đổi cả 1 thế hệ trẻ. * Ngón út : khi bạn ngứa lõ mũi bên trái hay ngứa lỗ mũi bên phải bạn sẽ làm gì ? Rất đơn giản, nhanh gọn lẹ hãy dùng đến ngón út. * Cuối cùng là ngón áp út...không biết dùng vào chức năng gì hữu ích nên......từ đó ngón áp út dùng để đeo nhẫn :emoticon-0127-lipss |
Em bổ sung - ngón cái dùng để nhắn tin SMS trên điện thoại di động ạ.
Ngón trỏ - dùng để nếm thức ăn (?) |
Ảnh nổi trong không gian 3 chiều.
Các bác xem kỹ hình ảnh, kiểm tra mắt mình tinh đến mức nào? Ngoài các bông hoa, còn có gì nữa? Cái gì trên bầu trời? |
Thú thật với bác Dmitri Tran, em nhìn mãi hai tấm ảnh trên mà chả thấy gì ...
|
Hình 1: Hình một trái tim.
Hình 2: Cái gì như là cái mũ của phụ nữ, hay một quả đồi gì đó. |
Hình 1 & 2 đều là sản phẩm của phần mềm ứng dụng Photoshop.
|
Vâng, hình 1 là 1 trái tim long lanh, hình 2 giống như cái mũ rơm ngày xưa, nhữngem chắc họ muốn nói đến đĩa bay, tuy dĩa bay thì... hơi to so với bầu trời.
Độ khoảng chục năm trước có mốt ảnh 3 chiều loại này, làm cả 1 thế hệ nhi đồng và tin-tin lác xệch cả mắt. Số báo Thiếu niên và Hoa học trò... nào trang bìa cuối cũng in 1 bức to đùng, giải đáp ở số sau, thế là các cháu nó mua tới tấp, rồi căng cả mắt ra nhìn, có khi tăng số loạn thị ấy chứ ạ. Sau đó thì thấy hết trào lưu đó, em cũng không nhớ là có cấp nào дать замечание không, chỉ thấy lắng dần rồi hết, không thành "cơn sốt" nữa.:emoticon-0116-evilg |
Các bác nhìn thấy rồi đấy
Trích:
Nếu bạn nào đã xem phim nổi (stereo) thì đây cũng như vậy. Chỉ khác là, thay cho dùng kính đeo vào 2 mắt để xem phim, ở đây ta phải điều chỉnh mắt cho hợp lý thì sẽ nhìn thấy hiệu ứng nổi. Nếu bạn nào chưa biết thì cách làm như sau (trước tiên phải cất kính của mình đi, chắc bác Nina có đeo kính nên không thấy): Trong ảnh nền trắng bên dưới có 2 ngôi sao. Nhìn lên chúng hơi "mơ mơ". lấy điểm nhìn ra xa hơn tranh, đừng chăm chú để ảnh không rõ nét. Khi nào nhìn thấy 3 ngôi sao (không phải là 4 đâu nhé!) là được. Nếu nhìn thấy nhiều hơn 4 có nghĩa là bạn làm chưa đúng. Giữ nguyên trạng thái 2 mắt như vậy, không được chớp mắt, chuyển dần xuống bức tranh thì sẽ thấy ảnh nổi. http://img405.imageshack.us/img405/424/50647046.jpg http://img231.imageshack.us/img231/1741/50433187.jpg Các bạn đã thấy con gì chưa? :emoticon-0102-bigsm |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:40. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.