![]() |
Trích:
|
Dear all.
Chỉ 6 tiếng đồng hồ sau trận đấu kết thúc Thủ tướng Thái Lan phát biểu cảm tưởng về trận đấu Việt Nam Thái Lan: - ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม - เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม - เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ - ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ - ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ Thật là cảm động. Trích:
|
Trích:
-Các bạn hâm mộ thể thao Việt Nam khát chức vô địch thân mến. -Các bạn là thành viên trang NNN vừa cá độ thua trên 4rum thân mến. -Anh Hổ già và các bác Ngọc, Sơn...Dung Quất quý mến. -Đội tuyển Việt Nam thân mếu:emoticon-0136-giggl -Bác Calisto quý mếu:emoticon-0136-giggl |
KL xin phép được copy một số bài bình luận và hình ảnh trong topic về blog cá nhân. Tất nhiên sẽ ghi rõ nguồn và tác giả.:emoticon-0100-smile Hi vọng mọi người không phản đối.:emoticon-0111-blush Cảm ơn :emoticon-0150-hands
|
Trích:
- Bọn báo chí nỏ mồm kia, xin lỗi anh Tô đê! - Chú Công Vinh, nhận phong bì của anh rồi sao còn đánh đầu trúng hả? - Chính phủ Thái Lan phải học tập 4rum NNN về việc tổ chức cá độ gây quỹ - Anh Peter Reid cho em xin lỗi, hôm trước hợp đồng ký với anh là 2 triệu bath chứ không phải là 2 triệu bảng :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl |
Trích:
мяч (qua bong) va матч (tran dau) la hai tu khac nhau va BÁO ẢNH VIỆT NAM khong he ho then vi da dung rat chuan. May tu nay: мяч, матч, мачт (cot buom), мат (chieu het, cau chui the), мать (nguoi me), мята (bac ha)... nguoi Viet nam moi hoc tieng Nga hay phat am giong nhau va co the moi gop lai thanh mot tu. Nhung trong truong hop ban thanhuv neu tren thi khong co nham lan teo nao dau. |
Trích:
Trích:
Riêng tớ, cùng giống như Phucanh: hiểu chết liến.:emoticon-0106-cryin Còn bác nào có phương án dịch khác không?:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
ẢNH VIỆT NAM khong he ho then vi da dung rat chuan.
May tu nay: мяч, матч, мачт (cot buom), мат (chieu het, cau chui the), мать (nguoi me), мята (bac ha)... nguoi Viet nam moi hoc tieng Nga hay phat am giong nhau va co the moi gop lai thanh mot tu. Nhung trong truong hop ban thanhuv neu tren thi khong co nham lan teo nao dau. Tại em có cuốn từ điển Lingvo có rất nhiều từ (cổ kim có tuốt) cả Nga-Nga , Nga-Việt, Nga-Anh mà không thể tìm thấy từ nào là Мятч cả - mà chỉ thấy có Мяч(quả bóng) và Матч(trận đấu) là hai từ hơi giống nhau có liên quan đến bóng đá thôi http://www.vietnampictorial.com/Inte...4/Default.aspx :emoticon-0150-hands |
Trích:
Tôi xin có mấy lời thôi, quy luật muôn đời trăng tròn rồi khuyết, hoa nở rồi tàn; việc đội tuyển các bạn ngoi ngóp ngụp lặn leo leo bám bám bi giờ rờ được vào chức vô địch cũng vậy. Đối với tôi, mất mát này thật là nhỏ nhoi, đau thương này thật không có gì đáng kể; tuy nhiên để chào mừng tuyển Việt Nam chiến thắng tại đấu trường Đông Nam Á tôi quyết định giảm giá vé khứ hồi Việt Nam - Thái Lan xuống còn 70 USD, các bạn đi nhanh kẻo bọn biểu tình nó lại sắp chiếm sân bay đấy. Đề nghị anh Hungmgmi dịch ngược lại cho em cái đoạn trên ra tiếng Thái để em xin phép copy vào blog; có ghi rõ nguồn đàng hoàng. |
Trích:
หลังจากที่มีกระแ ข่าวสะพัดในโลกไซ บอร์อย่าง "อินเทอร์เน็ต" ว่าความรักของ "บอล" ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักหวดมือ 9 ของโลกกับ "น้องฟ้า" นาตาลี เกลโบวา นางงามจักรวาลปี 2005 ชาวแคนาเดียน ส่อเค้าจะเตียงหั ล่าสุด "ยอดคุณพ่อ" ชนะชัย ศรีชาพันธุ์ บิดาของภราดร เปิดเผยถึงเรื่อง ังกล่าวอย่างอารม ์ดีว่าไม่ เคยทราบมาก่อนว่า ะมีข่าวเช่นนี้เก ดขึ้น เพราะมันไม่เป็นค ามจริง ทั้งภราดรและนาตา ียังรักกันดีอยู่ โดยเมื่อช่วงสงกร นต์ที่ผ่านมา ทั้งคู่ยังจูงมือ ันมารดน้ำดำหัวผู ใหญ่ตามขนบธรรมเน ียมประเพณีไทย ส่วนต้นตอของข่าว ่าจะเกิดจากในช่ว ไม่กี่วันที่ผ่าน มา นาตาลี กลับไปเยี่ยมครอบ รัวที่แคนาดา ซึ่งภราดรไม่ได้ไ ด้วย จึงทำให้ถูกมองว่ เลิกกันไปแล้ว รวมทั้งในช่วงหลั ทั้งคู่ไม่ค่อยได ออกงานร่วมกันเนื ่องจากต่างฝ่ายต่ งมี งานของตัวเอง "บาง ครั้งเจ้าของงานเ ิญมาคนเดียว อีกคนก็ไม่จำเป็น ้องไปเพราะมีงานอ ่นที่ต้องทำอีกมา ก ผมขอยืนยันว่าทั้ สองคนยังรักกันดี ยู่แน่นอน เพราะตอนนี้ทั้งส งคนไปปรึกษาแพทย์ พื่อเตรียมความพร ้อมในการมีบุตรแล ว 70 USD ยอดคุณพ่อ กล่าว :emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands |
Bác hungmgmi nhà ta tài thật, giỏi cả tiếng Thailand - bài của Cá Măng có con số 2005 nào không nhỉ. Đề nghị Cá măng bổ xung 2005 vào đó cho khớp với bản dịch. He he :emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
|
Cảm ơn bác Trung nhiều lắm ! :emoticon-0157-sun: :emoticon-0150-hands bên đó họ sửa lại rồi bác ạ !
|
Đêm Gala tôn vinh ĐTVN
Trên VTV2 đang có cái gọi là "Đêm Gala tôn vinh ĐTVN", chán ơi là chán, từ cái bài hát của ông Nguyễn Lân Cường (trông khá giống ông Lân Trung) cho đến cái không khí nhạt nhạt dù có anh Mạnh béo ngồi to đùng ở giữa. Em mà là nhà đài VTV em đuổi béng cả hai cái thằng bình luận viên bóng đá lẫn cái cô bé Tiểu Huyền nào đó, cho ăn trợ cấp thất nghiệp luôn. Gần đây xem bóng đá Việt Nam em toàn phải cho TV "mute" đi chứ nghe chúng nó nói ngứa cả tai, nói vừa nhiều, vừa sai, vừa nghèo ngôn từ, lại còn ngờ u nữa chứ. |
Trích:
Bác ấy có công nhớn trong việc trùng tu 2 tượng táng ở chùa Đậu. Sáng tác nhạc là trò tiêu khiển của bác ấy thôi, cái bài vui vui này bác Lân Cường bảo sáng tác lâu rồi, hôm ta lọt được vào chung kết mới lục ra và "bảo" mấy cậu bên Nhạc viện hát hộ đấy. Chương trình này làm lộn xộn và chán như các chương trình khác của VTV. Phần hỏi han các cổ động viên lại không thèm đoái hoài gì đến anh Mạnh béo, có thể coi là cổ động viên số 1 của tuyển VN. Chắc là anh Mạnh béo nhà ta cũng tức, thừa cơ lúc MC đang giới thiệu bác Tô lên phát biẻu, bèn xông lên sân khấu tóm loa pin hò hét "Việt Nam vô địch" được mấy câu khiến cho BTC cũng "choáng" vì ngoài tình huống. |
Hai chú MC nói năng vô cảm như vẹt, ngồi nghe mà bực, không lẽ xem Gala lại cho Tivi mute các bác nhỉ :(
Bác Phươngnn nói là mấy em cầu thủ này rặt một lũ ăn chơi, hư hỏng... nhưng em theo dõi Phan Văn Tài Em cũng hơi lâu lâu, em thấy cậu ấy bản lĩnh và chân thật đấy chứ bác? Chắc trong đội tuyển cũng có người này người kia thôi chứ bác nhể. Nhìn mặt mấy em thì thấy rất đáng yêu và ngơ ngác quá, có lẽ nào lại hư :emoticon-0122-itwas Nói vậy thì nói chứ, thời buổi này em chỉ hy vọng cứ không bán độ với cả không hút hít cũng là ngoan rồi. Ngoan vì sợ chứ không phải vì nhận thức, chả biết sẽ ngoan được bao lâu các bác nhỉ. Còn cái anh Hải béo cổ động viên TP.HCM cũng phát biểu hay đấy chứ, nghe cũng tình củm rung rinh ghê cả nhà ạ. |
Tại Baku sẽ được mở Học viện bóng đá
Chiều nay, ngày 23 tháng hai năm 2009. Tại Baku đã tổ chức lễ khai mạc học viện bóng đá. Về phía FIFA có sự tham dự của ông giám đốc kỹ thuật Jean-Michel Benezet. Ông phó chủ tịch UEFA – thành viên điều hành của FIFA Shenes Erzik và các quan chức của liên đoàn bóng đá Azerbaijan (AFFA)… đã có mặt tại buổi lễ. Lễ khai mạc được bắt đầu vào hồi 15 giờ 00 – giờ địa phương. Vấn đề xây dựng cơ quan hành chính của AFFA trong năm 2008 cũng được đề cập. Khởi công xây dựng Học viện bóng đá tại Azerbaijan, thực hiện với sự tài trợ của FIFA và UEFA, một số tiền được cấp từ nguồn ngân sách của AFFA. Mục đích của học viện là đào tạo các tài năng bóng đá của nước này, chủ yếu là các nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên khác nhau. Tin từ RIA |
Hình như sau Lễ khai mạc có trận giao hữu bóng đá giữa đội Ba Cu và đội tuyển Cu Ba thì phải, đúng không bác Hongducanh?:emoticon-0136-giggl
|
Bài hát riêng cho các cổ động viên của bóng đá Nga
A.Chernichenko Từ nay các fan hâm mộ bóng đá của Nga đã có bản nhạc giành riêng của mình. Trong bản ghi âm sáng tác mới này, tham gia với tư cách giọng lĩnh xướng, có huấn luyện viên của đội tuyển Liên bang Nga, người giành được sự ngưỡng mộ của đông đảo công chúng là ông Gus Hiddink, các cầu thủ lừng danh như Andrei Ashavin, Dmitry Sưchev cùng những ngôi sao sáng khác của bóng đá Nga. Toàn bộ sự thể là ở chỗ, trước đây hàng triệu cổ động viên bóng đá Nga không hề có bản nhạc riêng. Đã có hàng chục khẩu hiệu khác nhau – những lời “hò hét” mà các fan Nga sẵn lòng gào đến khản cổ từ các khán đài khắp thế giới. Đó là “sáng tác dân gian”, chẳng những không lấy gì làm văn vẻ, mà thậm chí còn thường thô thiển kém tao nhã. May thay, nhờ vào đặc điểm môi trường đa ngôn ngữ cực kỳ sôi động ở các sân đấu quốc tế mà khiếm khuyết này không bị lộ rõ. Người chỉ đạo của ban nhạc Nga nổi tiếng “Zemlyane” (Người đồng hương), ông Vladimir Kiselev đã nảy ra ý tưởng tặng cho hàng triệu fan bóng đá Nga một món quà âm nhạc chuyên nghiệp, sẽ có thể liên kết tiếng nói và qui tụ nhiệt tình hưng phấn của các cổ động viên giành cho nền bóng đá nước nhà. Ông Kiselev đem sáng kiến mạnh dạn này ra thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga Vitali Mutko và nhận được sự ủng hộ. Khi đó, tập thể âm nhạc bắt tay sáng tác bài hát. Cây lĩnh xướng của nhóm, ca sĩ Andrei Khramov kể lại như sau: “Bài hát giành riêng là thành quả lao động chung của chúng tôi, mỗi người đều góp phần vào đặt lời cũng như soạn nhạc, nhạc theo phong cách dân gian, còn lời thì tất cả bàn bạc cùng nhau từng câu từng chữ. Ý tưởng cơ bản nảy sinh thế này: thiên hạ đều có bài hát riêng, còn các fan của ta lại không có bài như vậy, chỉ có những mẫu cũ. Chúng tôi quyết định làm mới đề tài, viết ra phương án bản thảo của mình và rất hy vọng là bài ca sẽ “sống được” trong cộng đồng fan bóng đá Nga”. Sở dĩ có niềm hy vọng rằng bài ca riêng sẽ thích hợp với các cổ động viên Nga, là dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất, khi đặt lời, các tác giả đã cố gắng sử dụng tối đa các sáng tác dân gian – chính là những lời hô ưa thích xưa nay của các fan. Lời bài ca toát lên sự quyết tâm, lòng nhiệt tình và thậm chí có đôi chỗ khá là ...”chiến”. Hầu như tất cả các động từ đều thuần túy dùng theo lối mệnh lệnh thức, và chỉ riêng việc liệt kê chúng cũng đã cho thấy rằng bài ca thôi thúc đội Nga yêu mến ra quân chỉ để giành chiến thắng. Chẳng hạn, đây là những “lời khuyên” của các fan hâm mộ tặng cho các cầu thủ Nga đang chơi trên sân: “đè bẹp, xé toang, đập vỡ, cướp vận may!”. Hiển nhiên, có cả lời hô “chuyền đẹp”. Điệp khúc của bài ca thì rõ ràng là không chừa lại cho đối thủ của đội Nga một tí ti may mắn nào. Bởi đó là “Sút, sút – sút thủng lưới! Tiến lên nào, nước Nga!”. Còn yếu tố thứ hai làm cơ sở cho thành công tương lai của bản nhạc, theo suy đoán của các tác giả, là với sự khoan hậu của Liên đoàn bóng đá Nga, trong bản ghi âm tác phẩm mới đã có giọng ca của huấn luyện viên trưởng đội Nga - “ông thầy phù thủy” Gus Hiddink, cùng những chàng trai vàng của bóng đá Nga hôm nay. Tuy nhiên, cũng như mọi sáng tác nghệ thuật xưa nay, việc các cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Nga sẽ tiếp nhận bản nhạc mới như thế nào, các fan Nga liệu có thích “bài hét” này hay không, thì tương lai sẽ cho chúng ta thấy. Đan Thi Moscow dịch. |
M. Laudrup thôi không làm huấn luyện viên của Spartak Moscow
Chà chà, nhiều bài viết quá ... http://rian.ru/trend/laudrup_retiring_spartak_16072009/ |
Челски
Tối 04/10, Chelsea đã đánh bại Liverpool với tỉ số 2-0.
|
Vừa qua các phương tiện TT đều nêu vấn đề VFF hạn chế ra sân cầu thủ ngoại nhập quốc tịch Việt Nam.
Tôi thì tôi thấy điều này thực sự vô lý. Trước hết nó vi phạm đến quyền công dân. Một khi họ mang quốc tịch Việt Nam thì họ sống và làm việc dưới pháp luật Việt Nam, hưởng mọi quyền và nghĩa vụ của một công dân. Vậy tại sao lại phải phân biệt đối xử? Không biết các ông lãnh đạo VFF có nghĩ kỹ đến điều đó không mà đã quyết định rồi? :emoticon-0127-lipss Còn các bác, các bác nghĩ thế nào? :emoticon-0102-bigsm |
EM cũng đồng ý với suy nghĩ của Bác Hổ,nếu muốn hạn chế thì nên hạn chế đầu vào :Điều kiện để nhập quốc tịch, chứ không nên hạn chế những người đã được gọi là công dân Việt Nam .:emoticon-0123-party
|
NÓ VÔ LÝ 1 CÁCH HỢP LÝ !!!
THẾ THÔI CÁC BÁC ƠI , MONG GÌ ĐƯỢC HƠN Ở ĐÓ NỮA ! BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP MÀ , BỎ RA 1 NÚI TIỀN HỌ PHẢI VẬN ĐỘNG HÀNH LANG CHỨ ! LÀ NGƯỜI XEM TA CỨ CHỖ NÀO HAY TA XEM ! CÒN VÌ MÀU CỜ SẮC ÁO Ư , 50 NĂM NỮA ! BĐVN VẪN LÀ XÂY NHÀ TỪ NÓC THÌ KO CHUYỆN NÀY NẢY CHUYỆN KHÁC THÔI ! NHIỀU CƯỜNG QUỐC THẾ GIỚI ĐẦU TƯ CẢ TRĂM NĂM MÀ VẪN CÒN MỆT NỮA LÀ ! NHƯNG DÙ SAO THÌ VIỆC CÁC ĐỘI THỐNG NHẤT HẠN CHẾ CHỈ CHO 1 CTN NHẬP TỊCH VN RA SÂN NHƯ VỪA QUA CŨNG KO HAY CHO LẮM ! :emoticon-0171-star: |
Mấy ngày nay 4R bị tỏi, không vào đây để cùng với các bác yêu thích bóng đá bình loạn về bóng đá nam và nữ của chúng ta tham dự Seagame một tý. Cũng buồn! :emoticon-0107-sweat
Giờ trái bóng trận quyết định của vòng loại đã sắp lăn mà không thấy có bác nào lên tiếng gì nhỉ? :emoticon-0106-cryin Em lại nhớ năm ngoái bác Mì Chả mở hẳn một "Thớt" cá dộ bóng đá. Vui quá chừng chừng và cũng góp được nhiều quỹ cho 4R NNN. :emoticon-0157-sun: Năm nay đợi mãi mà chưa thấy bác Mì Chả lên tiếng nhỉ? Bác Mì Chả ơi! Bác đang ở đâu? :emoticon-0102-bigsm Cầu mong cho các chàng trai, cô gái của chúng ta chiều nay chiến thắng! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party :emoticon-0157-sun: :emoticon-0159-music Nếu đội U 23 Việt Nam thắng người Mã. Em xin ủng hộ cho quỹ NNN 200 k! Hỡi các bác ơi! Ta cùng ủng hộ U 23 Việt Nam và ủng hộ cho NNN nào! :emoticon-0150-hands :emoticon-0102-bigsm Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch! Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! |
Thế là quỹ NNN được thêm 200k từ bác Hổ già rồi.:emoticon-0136-giggl
Thấy VN thắng thì vui nhưng cách mà đội U23 mình đá vẫn còn gây lo lắng quá. Nhiều cầu thủ để mất bóng rất "vô duyên", vẫn còn nhiều đường chuyền hỏng.:emoticon-0107-sweat Nếu muốn giành HCV thì đội U23 còn nhiều việc phải làm. |
Chúng ta chỉ có thể mừng vì kết quả của trận đấu và U23 Việt Nam sẽ vào bán kết, còn cách mà các chàng trai của chúng ta thể hiện thì đúng như bác Gấu Misa nói: không thể an tâm được. Còn nhiều đường chuyền hỏng, cầu thủ đợi bóng hay để mất bóng quá vô duyên. Rồi kiểu đá rườm rà, để mất cơ hội, ưu thế... xem nhiều lúc tức chết.
Nhưng dù sao các bàn thắng của đội U23 Việt Nam ghi đều tuyệt vời, kể cả ... quả đội đầu phản lưới nhà, he he! Xin chúc mừng đội U23 của chúng ta! :emoticon-0123-party |
Trích:
Bác Hổ già còn thấy vô lý nữa không? |
Trích:
Người vợ có anh chồng là Tiền đạo của 1 đội bóng đá. -Anh ơi! Hôm nay anh ghi được mấy bàn? -2 bàn, em ạ! -Thế tỷ số bao nhiêu? -1 - 1! -???. :emoticon-0136-giggl Nhưng dù sao cũng "sướng"!:emoticon-0102-bigsm |
Hitler cay cú vì Thái Lan thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2008
Tình cờ nhặt được ở svmgu.ru.
Subtitle tiếng Anh Subtitle tiếng Việt (dịch hơi "củ chuối"!) |
Em là vẫn khoái nghe các bác Hoài Sơn và Đình Khải bình luận trên đài. Sau này các bác ấy về hưu, trên đài có bạn Mạnh Thắng cũng được, nhưng thiếu đi cái chất lửa, chất ngẫu hứng của các bậc tiền bối.
Giờ, bác Đình Khải về hưu làm cho VTC. Hôm qua nhìn thấy bác ngồi ở trường quay Trung tâm báo chí MBC ở Vientian, thấy bác mà vẫn nghĩ đến câu bác ý gào lên trong đài mấy năm về trước khi tuyển VN ghi bàn: Vào rồi, Vào rồi các bạn ơi. Vào rồi...các bạn có nghe thấy chúng tôi gào lên như thế nào không?:emoticon-0102-bigsm |
Em là vẫn khoái nghe các bác Hoài Sơn và Đình Khải bình luận trên đài. Sau này các bác ấy về hưu, trên đài có bạn Mạnh Thắng cũng được, nhưng thiếu đi cái chất lửa, chất ngẫu hứng của các bậc tiền bối.
Giờ, bác Đình Khải về hưu làm cho VTC. Hôm qua nhìn thấy bác ngồi ở trường quay Trung tâm báo chí MBC ở Vientian, thấy bác mà vẫn nghĩ đến câu bác ý gào lên trong đài mấy năm về trước khi tuyển VN ghi bàn: Vào rồi, Vào rồi các bạn ơi. Vào rồi...các bạn có nghe thấy chúng tôi gào lên như thế nào không?:emoticon-0102-bigsm |
Các bác ạ!
Không biết có đúng không? Bây giờ xem bóng đá qua Vô tuyến truyền hình không "sướng" bằng "xem" qua Radio như hồi xưa! Tôi nhớ : Cái hồi còn giải SKDA, lần tổ chức ở Việt Nam. Các trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy và Thống Nhất thì phải! "Xem tường thuật trực tiếp" qua "kênh" Hoài Sơn "í"! "Sướng" cả người! "Sướng âm ỉ"! "Thấy rõ mồn một" diễn biến trận đấu. ... Thế Anh, Thế Anh nhồi bóng, nhồi bóng... Anh đi bóng vào trung lộ. Bóng đến chân Cao Cường. Cao Cường làm sao? Không! Anh quyết định đột phá! Anh đi bóng vào vùng cấm địa. Vâng! Khoảng trống! Anh làm động tác giả lách bóng qua 1 hậu vệ của đội bạn và... Su uuu.út! Va...aaaaaaaa ào...oooo....o! Nhưng... không vào! Thưa các bạn! Bóng đã... vọt xà ngang ra ngoài! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Kinh tế khá lên khiến các bộ phận của anh em ta hỏng hết rồi: - Hỏng mắt vì nhìn cái gì cũng không thấy đẹp; - Hỏng tai vì nghe cái gì cũng không thấy hay; - Hỏng mồm vì ăn cái gì cũng không thấy ngon; - Và còn v.v. cái nữa bị hỏng.... |
Trích:
Đa tạ tiên sinh! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ ! Ở SEA Games 25 cũng không có ngoại lệ.
Như vậy 4 đội vào bán kết đã không tồn tại cái tên Thailand. Xin chúc mừng đội tuyển Malaysia đã lội ngược dòng thành công! Vì công việc nên tôi đã không ở lại Vientiane 2009 đến trận chung kết, tiếc hùi hụi nhưng cũng phải về thôi! Vé vào cửa sân vận động để xem bóng đá với giá 70.000kip x 24 = 168.000VND Cổ động viên Laos cần phải sang Việt Nam học tập. |
Uraaaa. Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng Singapore để vào đá trận chung kết. Chắc các bác nam NNN cũng đang vui lắm đây :emoticon-0123-party.
Trích:
|
Trích:
|
World Cup 2010, trận chung kết Pháp - Serbia, Ivanovic đánh đầu ghi bàn đem lại chiến thắng tối thiểu cho Serbia.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.