![]() |
|
Thưa các bác!
Hôm nay em đã đạp lô hàng đầu tiên cho các bác ở HN, Hải Phòng, Lạng Sơn, Huế, Đà Nẵng. Khi nào nhận được hoặc xem có gì không ổn thì các bác PM cho em để em xử lý nhé! Em vẫn mong tiếp tục nhận được địa chỉ của các bác, nhất là những bác ở lẻ lẻ, xa xa. Hiện nay số lượng đăng ký ít quá, em hơi thất vọng. He he! :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Chả là tổng kết danh sách QKSG đến thời điểm này có 41 đc (riêng bác Mì Chả xin thêm 1 suất dự phòng là thành 42). Sau trận chung kết lượt đi, QKSG đã thống nhất là за chiến thắng này, mỗi thành viên QKSG sẽ mời bác Hổ 1 ly. Thêm chiến thắng hôm nay, QKSG ra nghị quyết mới là mỗi thành viên sẽ mời thêm bác Hổ 2 ly nữa. Bác Hổ chuẩn bị tinh thần nhé :emoticon-0150-hands! |
Trích:
|
Ôi! Hạnh phúc quá các bác ạ. BZ đã nhận được DVD bác Hổ gửi. Bây giờ đang đến đoạn đón các bác QK SG ở sân bay ĐN. Nhiệt liệt cảm ơn bác Hổ :emoticon-0115-inlov.
|
Quân Khu Hải phòng xin trân trọng thông báo: Đã nhận được DVDs từ hác Hổ Già vào lúc 10:25 AM, 29 tháng 12 năm 2008.
Xin chân thành cảm ơn cá nhân Bác và tấm lòng của nhà máy. |
Món quà của bác Hổ và Nhà máy lọc dầu Bình sơn đã đến HN. Xin cảm ơn lô hàng cuối năm của các bác:emoticon-0150-hands
|
BZ đã xem xong 2 DVD rồi ạ. Vừa xem vừa có cảm giác được trở lại thời gian ở ĐN và DQ. Thật xúc động và tuyệt vời các bác ạ.
Trích:
|
Quân khu Đà Nẵng cũng đã nhận được món quà của bác Hổ già sáng nay. Em mới xem được đĩa 1 thì lại phải chạy đi làm rồi các bác ạ, tiếc quá, tối về xem tiếp, sau đó sẽ nhân bản và phân phát cho tất cả các thành viên quân khu ĐN. Mới xem một đĩa mà lòng đã xốn xang với biết bao kỷ niệm ngọt ngào vừa qua lại ùa về. Cảm ơn bác Hổ già và tất cả các bác đã góp phần tạo nên những hình ảnh sống động được ghi lại mãi theo thời gian. Mong sẽ còn nhiều hoạt động vui hơn và hấp dẫn hơn thế nữa. Hẹn gặp lại tất cả các bác.
|
Có bác nào chộp được cái ảnh em và Tanhia xinh đẹp hai anh em mặc áo có chữ CCCP(Cứ cho cứ phá) không nhỉ :emoticon-0136-giggl
|
Ngay mong 7 thang 1 nay, Cogaidigan cung se co mat o Sai Gon duoi su dieu dong cua Quan Khu DN de vao thuong thuc Chuong trinh " An Thit Ho". Rat mong cac Bac thuong tinh de danh cho Cogaidigan cai gi nho nho, ngon ngon... Hi... Hen, gap!
|
Trích:
Trích:
Em cám ơn bác trước. |
Trích:
Nhưng mà, SG hiểu rằng: được Hổ già rời hang ghé thăm, lại sẵn sàng nộp mình cho "xẻ thịt, nấu cao" tại SG thì phải chịu thiệt thòi chút chút, SG chẳng dám kêu ca ghen tị gì đâu ạh! :emoticon-0136-giggl Trích:
:emoticon-0100-smile |
Số là thế này các bác ạ!
Sau khi nghe quân khu SG lên kế hoạch "làm thịt hổ", quân khu ĐN lo và thương cho Hổ già quá nên đã biệt phái Cô gái Digan với tài nghệ "xuất quỷ nhập thần" vào để yểm trợ, bởi Hổ già "một mình chống lại Maphia" thì làm sao mà sống nổi. Mà 3 hổ còn lại thì không vào được. Dù Hổ già có bị "xẻ thịt nấu cao" thì Cô gái Digan cũng sẽ quyết trả thù cho bác ấy... Vậy các bác quân khu SG lo mà đối phó nhé. Trả thù cho bác Hổ xong, Cô gái Digan sẽ chuyển lời thăm hỏi của quân khu ĐN đến tất cả các bác quân khu SG, vì mới có hơn nửa tháng mà đã nhớ các bác quá. |
Trích:
Thôi thì tiên lễ hậu binh. Nhờ Hổ già ôm hôn thắm thiết các bác trong QKSG hộ nhé, bị ép uống ba chén thì uống 1 thôi, dành 2 chén Hổ bay và Hổ ria sau này có dịp vào đó chia sẻ cho! Cứ thế tính nhân lên nhé!:emoticon-0100-smile |
Đố các bác sờ-tô ết-tơ?
http://www.mamakk.com/wp-content/TigerBalmR_w.jpg |
Trích:
|
DN-DQ
Các bác ơi, trong cái video của bác Hổ thế nào cũng có đoạn lưng áo em với lưng áo nhà bác Hùng mì gà được chọn làm phông để chuyển màn từ tuồng này qua tuồng khác. Hôm ấy thế nào mà em với bác Hùng lại diện nhất đại hội mới khổ chứ, 2 cái áo đỏ chót chòn chọt, 1 cái hình cờ, 1 cái hình quốc huy Liên xô các bác ợ. Thế là lọt ngay vào mắt xanh của đạo diễn Hổ già, yêu cầu diễn xuất thì rất đơn giản chỉ việc quay lưng lại ống kính, thế mà nhà bác Hùng với nhà em cũng run bần bật, mấy anh em được bác Hồ Trương & Kharia động viên, ực mất 1,5 chai vodka... Xong, từ lúc ấy là em không biết đại hội diễn biến dư nào, thiếu sinh quân nó đưa em về doanh trại dư nào... bao năm xây dựng hình ảnh oai phong ngời ngời "đài đeo bên hông, đồng hồ đeo tay", nay bỗng chốc :emoticon-0101-sadsm... các bác xem video thì biết, sặc mùi vodka :emoticon-0127-lipss
@ Cô gái digan: Welcome em Nam tiến! Sẽ để phần em cả xâu vuốt hổ để em đeo loẻng xoẻng làm duyên nhé! Thế em định bay chuyến mấy giờ ngày 7-1 đấy, với cả vào được mấy ngày thế đ/c? Giá mà vào sớm hơn đi chơi với bác Hổ tham quan SG nhỉ! |
Trích:
|
Trích:
Nếu mà đúng thế thì bác cần mấy lốc, đăng ký sớm để sau 2/1 QKSG gửi ra ạ.:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
Có lẽ thêm 50 năm chưa quyết được đâu. Cứ bình tĩnh mà Nam tiến. |
Trích:
Trích:
Haha :emoticon-0102-bigsm |
Em đã nhận được 2 DVD từ sáng hôm qua! Em chưa xem được nhiều, nhưng thấy "công kỹ" lắm ạ! Phải nói rằng rất cám ơn Bác Hổ đã hết lòng hết dạ vì 3N và các thành viên!
|
Buổi tối ngày 12/12, trong chương trình thi hát QK ĐN đã hát một bài hát rất tuyệt, sôi động đến nỗi mà hầu như ai cũng muốn nhảy trong đó có bác Hổ, bác Michar, bác Gionhe, WDM ... nhảy rất nhiệt tình :emoticon-0169-dance :emoticon-0159-music :emoticon-0123-party. BZ tìm mãi mới ra đó là bài Ветер с моря дул.
Xem tại đây. Download bản mp3 tại đây. |
Bac Micha53 oi, Chi Hoamay oi, Quan Khu Saigon oi.... nghe Lich Chuong trinh "Nau cao Ho" ma em cung them lam. Nhung phai sap xep cong viec "doi noi" lan "doi ngoai" nen mai den mong 6 hoac 7 em moi vao duoc. Thoi thi danh vay, con gi an nay, em khong doi hoi "cai gi nho nho, ngon ngon nua" duoc tham va nhin lai con nguoi bang xuong bang thit cua cac bac la quy lam roi!
Em mong!!! |
Hy vong la se co tuong thuat truc tiep de toi co the noi mang tham du "qua loa" voi QKSG xe thit Ho.
(Thanh thuc xin loi BQT la dang muon may nguoi khac khong the go co dau tieng Viet duoc) |
Kính thưa quý vị khán giả, đây là Chương trình truyền hình dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ Quốc. Chương trình có những nội dung chính sau đây:
Ai thực sự là quản ca trên xe? Bí mật trong phòng thay đồ của các ngôi sao? Nụ hôn lãng mạn dành cho ai? Thảm kịch trên bãi biển Đà Nẵng - hàng loạt người đã ngã xuống ... Tất cả những bí mật đó sẽ được giải đáp! Xin mời quý vị đón xem bộ phim "12 tháng 12 - cái ngày hôm ấy, hôm gì?" của hãng phim Hổ Già với sự tham gia của đội ngũ diễn viên tên tuổi đến từ ba miền đất nước. Mời các bác download hai phần của bộ phim và ghép lại bằng Phần mềm cắt ghép file Phần 1 Phần 2 Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính mời quý vị chờ đón tập tiếp theo của bộ phim sẽ được trình chiếu một ngày không xa. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo đồng bào đặc biệt là những đồng bào ở xa Tổ Quốc, xin được giới thiệu đến các bác phần tiếp theo của bộ phim với tên gọi "Từ đêm Đà Nẵng đến đêm Quảng Ngãi". Trong tập tiếp theo này, những sự thật trần trụi còn lại sẽ được công bố. Bác Mi Chả đã đánh mất giọng nói của mình ở đâu? Sự xuất hiện bí ẩn của hàng loạt những "người không mang nick". Một miếng chanh có thể gợi lên suy nghĩ gì? Do đâu cặp chân kỳ lạ luôn ngọ nguậy? Khi nào một cơn gió nhẹ có thể biến thành trận cuồng phong? Vì sao hai người đứng cạnh nhau lại liên tục "nắm phải..."? Ai đã nhắn gửi điều gì cho một chú chim? Bác Hổ Già yêu ai?... và hàng loạt những bí mật cuối cùng sẽ được phơi bày trong những thước phim này. Xin mời quý vị cùng xem phim! |
Nhìn mọi người họp mặt thật vui vẻ. Tôi ở VT, cũng thường gặp những người bạn cũ thời CCCP của gần 30 năm về trước. Ký ức tuổi trẻ lại ùa về . Chúc NNN luôn luôn mang lại niềm vui cho bè bạn khắp mọi phương trời.
|
Rảnh rỗi ngồi xem lại toàn bộ topic hoành tráng này, thấy hầu như những người tham dự, thành viên hay khách mời, "người hâm mộ" đều có mặt, đều được nhắc tới. Bỗng nhiên trong lô ảnh CK thấy một nhân vật liên quan tới một sự kiện nhỏ, chạnh nghĩ cũng phải nhắc tới trong tpic này như một lời cảm ơn.
Trong chương trình liên hoan hoành tráng tối 12/12 tại nhà hàng Sao Đỏ, cuộc biểu diễn hát karaoke đang hồi sôi nổi, bỗng xuất hiện một nhân vật khoác cây đàn ghi ta, dáng vẻ nghệ sĩ. Bác ta được các thành viên QK Đà nẵng chào đón niềm nở và giới thiệu là nhạc sĩ Đình Thậm-Giám đốc Nhà hát Trưng Vương (Nhà hát trung tâm, lớn nhất Đà nẵng). NS Đình Thậm cho biết, vừa bay từ Đaklak dự lễ hội cà phê về, nghe tin 3N ba miền tụ họp, liền tranh thủ tới chúc mừng và có nhã ý tặng đoàn một bài hát do NS mới sáng tác. Với giọng ca ấm, khỏe, truyền cảm, NS đã rất nhiệt tình hát tặng chúng ta bài "Nhớ một thời", nhạc Đình Thậm, thơ Bùi Công Minh. Bài hát rất dễ thương, dịu dàng và sâu lắng. Nét nhạc du dương, vừa như tự sự, vừa như ngợi ca, rất phù hợp với những cuộc gặp gỡ, họp mặt của những người bạn thân cùng trường, cùng thời... http://i399.photobucket.com/albums/p...n/IMG_9821.jpg Bản nhạc "Nhớ một thời" do nhạc sĩ Đình Thậm ký tặng chúng ta http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC02300.jpg Xin cám ơn tấm lòng của NS Đình Thậm và nhà thơ Bùi Công Minh (hiện là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Đà nẵng, người đã sáng tác bài thơ nổi tiếng "Hành khúc Ngày và Đêm" khi bác ấy đang là chiến sĩ) p/s: NS Đình Thậm đã sáng tác nhiều bài hát về Đà nẵng-Quảng Nam như "Đà nẵng tình người", "Đà Nẵng mộng mơ", "Miền Trung quê mình", v.v... và đặc biệt có bài "Thùy ơi" về liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm rất xúc động. Mọi người có thể ghé vào đây nghe http://nguyendinhtham.vnweblogs.com/category/7867/14206 |
DN-DQ
Hôm ở Đà nẵng vì được ở cùng phòng bác Chaika nên em cũng biết những câu chuyện hậu trường rất cảm động. Nhưng vì đại hội đông quá, mọi người cũng quá phấn khích nên không có dịp chia sẻ. Chỉ riêng chuyện một bài hát sáng tác riêng dành tặng Nước Nga.net mà thực ra có nhiều người tâm huyết lắm các bác ạ. Trước đó, bác Chaika nhà mình đã tâm sự với nhà thơ Bùi Công Minh (tác giả bài thơ "Ngày và đêm" nổi tiếng) rằng bác rất mong có một ca khúc để tặng NNN trong ngày vui đặc biệt này. Nhà thơ Bùi Công Minh chỉ có 1 tuần để biến ước mơ đó thành một bài hát "thật Nga, thật tình cảm"... nhạc sĩ Đình Thậm cũng được cấp tốc huy động... thế mới có chuyện bác Đình Thậm sáng tác trong những ngày đi công tác và cấp tốc bay về cho bằng được trong buổi tối lịch sử của NNN chúng ta với một cây đàn ghi-ta và một bài hát mang cả tấm lòng của các tác giả... Em có đôi lời như vậy & không biết nói gì hơn là thực sự cảm kích trước những tình cảm của bác Chaika, nhà thơ Bùi Công Minh và nhạc sĩ Đình Thậm đã dành cho NNN, dành cho nước Nga.
|
Chuyện kể về “máy phát điện”
Chuyện kể về “máy phát điện”
Trước đây phuongnn đã kể câu chuyện về bác lính trinh sát hongducanh, người trong đêm với “bản năng gốc” đã choàng dậy nhiều lần vì một tiếng động khủng khiếp, kỳ lạ, mà trong vương quốc NNN đã có nhiều tin đồn thổi rằng nó là tiếng của máy bay phản lực, có truyền thuyết là của con quái vật hồ Lốcnét, của người hành tinh khác… phuongnn đã trấn an bác hongducanh rằng đó là tiếng của “máy phát điện”. Thực chất, dưới đây là nguyên nhân của tiếng động khủng khiếp đó. :emoticon-0136-giggl Đó là chàng "cao bồi Chợ Sắt" của chúng ta. Có thể nói, phuongnn chưa thấy có ai hồn nhiên như bác ta, trên máy bay thì chàng chạy đi chạy lại như trên tàu hỏa, làm cho cái máy bay cứ chòng chành. Chặng về, Phuongnn trót ngồi sát cửa sổ, cạnh bác ta, và bác ta cứ chồm ra cửa sổ để nhòm xuống mặt đất tối đen... báo hại cho phuongnn, bị thân hình của bác ta đè ngạt thở cả về khối lượng (khoảng tạ mốt), cả về mùi (cái sơmi suốt cả đợt ọp ẹp không thay) :emoticon-0106-cryin http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0782.jpg :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm“Vừa bằng cái hũ, đen thù lũ” – đó là cái bụng của chàng – Mem TBHP của NNN http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0707.jpg Chàng có bộ mặt của tay lừa đảo chuyên nghiệp, mồm ngậm điếu “Thủ đô” cười khinh bạc như vừa thực hiện xong cú lừa cả tỉ đôla. http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0712.jpg Cái mà chàng say mê – chiếc máy ảnh Canon, lăm lăm chụp linh tinh để về “bốt” lên mạng. Khôn hồn thì tránh ra, đừng để lọt vào ống kính của chàng!... http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0822.jpg … ngồi xem lại, chàng thường cười khoái trá vì những gì đã chụp được… http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0772.jpg … không những thế, chàng còn thích được chụp: “Thằng Q., bấm cho anh một phát đứng cạnh cái đống rác này cái!”. http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_1056.jpg Chôm được cái mũ cao bồi của lão Hổ, chàng nổi hứng đóng vai Lucky Luke ngay… khổ cái, vẫn là cao bồi Chợ Sắt! http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0775.jpg “đấy, chúng mày xem, ảnh anh mày “đẹp chai” chửa?” http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0773.jpg http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0774.jpg Lần này đi ọp ẹp, chàng tìm được một chú em kết nghĩa, WDM. Hai anh em giống nhau ở nhiều điểm, nhìn mặt hai anh em cực “đểu”. http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0700.jpg Chàng đang tuổi ăn tuổi nhớn, nên chỉ có “bữa chén” mới làm chàng tạm quên đi cái máy ảnh Nhưng… chàng còn là tay chúa trùm “tranh thủ, lợi dụng”: http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0717.jpg … ghé vào “ké cẩm” nàng Digan… (lợi dụng về “tinh thần”) http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0718.jpg … không quên xem “nạn nhân” có sơ hở gì về "vật chất" không… http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0975.jpg … tranh thủ về “danh tiếng” – chụp ảnh chung với VIP Và đây, danh bất hư truyền, vụ xông lên taxi “chơm” bác phucanh: http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_1152.jpg “chà, cửa ô tô chật nhỉ!” http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_1151.jpg “phải trèo vào mới xong, ép cái bụng vào tí vậy!” http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_1150.jpg “Thằng Q., mày đố kị đá anh phải không hử?” http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_1153.jpg “ĐÂY RỒI, CHẠY ĐÂU CHO THOÁT! CHƠM!” http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_1154.jpg “Khè khè khè!” (cười thỏa mãn) Cú này để an ủi bác TBHP: http://i45.photobucket.com/albums/f5...o/IMG_0756.jpg Bác TBHP trông thế mà lại là một ca sỹ, tuy vịt đực thôi nhưng duyên dáng ra phết. Mỗi tội, bác phải đeo chồng hai cái kính lão lên nhau mới đọc được lyrics của bài hát. |
Vâng xin cảm ơn tấm nòng thơm thảo của bác về iem. Chắc ngồi buồn, nhớ anh iem, nồi đợi ô tô mông má, buồn quá nên bác PhuongNN tức mình phọt luôn một bài cho đỡ nhớ anh, nhớ iem.
Xin cảm ơn. |
Phong sự này quá hay. Nó lại hâm nóng không khí những ngày đầu xuân.
Chúc Phuongnn còn thêm các phóng sự khác nữa, nhất là về các Ma ma. |
"Cao bồi chợ Sắt"
|
Ôi, vui quá ... Ghen tị quá!
|
Hôm nay, Hồ Trương được nhắc nhở từ diễn đàn, lâu quá không ghé thăm mọi người. Đúng vậy, đây là ngôi nhà thân thiện làm sao không ghé được? Nhưng vì bận việc quá, công việc cứ ngồn ngộn nhiều khi thấy vô cùng mệt mỏi, về nhà chỉ muồn "kềnh" ra thôi. Song, vẫn luôn cất giữ sâu thẳm trong tim mình hình ảnh về mọi người, thật ngắn ngủi vì không có điều kiện tham gia nhiều. Rất tiếc là ngày cuối đến tạm biệt mọi người, có vài bức ảnh được chụp chung chia tay, chẳng thấy mấy. Ai có thì post lên cho xem với nào! Bật mí nè! ( tuy ko chính thức lắm, nhưng vẫn tham gia nhóm quân khu Đà Nẵng đó nghe! Đừng vội loại mình ra khỏi diễn đàn hi! )
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.