Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Giao lưu tại Đà nẵng và Dung quất của các thành viên 3N (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1124)

hongducanh 02-12-2008 14:11

Cám ơn Ma đã cho biết thông tin về Vichia, vậy đoàn HN xin thông báo tới các vị lãnh đạo miền Trung bố trí lại phòng ở (thay đổi không nhiều) như sau: đổi 1 phòng 3 người lấy 2 phòng đôi-Điện thoại đến Cogaidigan khó quá- nghe thấy tò tý te....:emoticon-0102-bigsm.

matador 02-12-2008 14:40

Trích:

vậy đoàn HN xin thông báo tới các vị lãnh đạo miền Trung bố trí lại phòng ở (thay đổi không nhiều) như sau: đổi 1 phòng 3 người lấy 2 phòng đôi-Điện thoại đến Cogaidigan khó quá- nghe thấy tò tý te....
.

Bác xem kỹ lại chưa , hình như lúc trước , do em ra sau nên bác hungmgmi cho nhập vào đoàn TĐ , nay bên đoàn SG lại dư phòng mà đoàn TĐ lại thêm người nên cho em quay lại đoàn SG là vừa khẳm bác HDA à !
Bác cân đối kỹ lại nhá kẻo thừa và phiền cho ĐN !

USY 02-12-2008 15:00

Không thừa đâu đ/c Ma ơi: đoàn SG dư 1 giường, có bác Hổ Già ghé lại với bác Cuong ôn chuyện rừng núi (Hổ mà), còn đoàn HN đã kể cả đ/c rồi, nay thêm Viktor thì phải đổi 3 giường thành 4 giường chứ, cụ thể là: Nữ 3 phòng đôi 1 phòng 3 (9 người+1 bé cùng mẹ), nam 1 phòng ba, còn 2 phòng đôi - 7 người (hungmgmi, TBTH, matador; phanhoamay, phuongnn; hongducanh, vivasan).
Như vậy đoàn do Hùngmgmi săn sóc đặt 2 phòng ba và 5 phòng đôi, nhờ các bác Đà Nẵng thông cảm liên hệ với khách sạn giúp cho! - đoàn này có tất cả 19 người, ở khách sạn 18 người (17 người lớn và 1 trẻ em)

FORYTCHIA 02-12-2008 15:14

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 21057)
Vui quá các bác ơi, cứ như là mai đi đến nơi rồi ấy nhỉ? Em cứ là lao xao hết cả người:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov
Em cũng xin được dì quét các bác nào ngày xưa đã được học ngoáy cháo bên tây hàng ngày chịu khó xuống tầng trệt tập tành lại tí, để hôm tới nhảy múa cho nó khói lửa các bác nhé :emoticon-0169-dance. Có bác Chaika bảo kê tiết mục này rồi, các bác cứ yên tâm ạ>:D< . Nhất là bài "Điệu nhảy trên trống của Cô gái di gan chắc là hoành tráng lắm đây :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
Với lại các bác nhớ mang quần rài để hôm đi nhà máy Dung quất còn bận các bác nhé, em nghe đồn quần cộc không được vào hay sao ấy.
Như vậy thì, tính ra là còn dững 11 ngày nữa mới xuất phát cơ đấy các bác nhể :emoticon-0160-movie

---------------------------
Hàng phi lao đứng trên bờ cát
Nghe em bỗng cất lời hát

For cũng tâm trạng khi đọc những thông tin về chương trình Da Nang- Dung Quat by night sắp nổ ra không tham gia được mà cứ lao xao hết cả người.
:emoticon-0111-blush

Old Tiger 02-12-2008 16:33

Trích:

USY viết (Bài viết 21184)
Không thừa đâu đ/c Ma ơi: đoàn SG dư 1 giường, có bác Hổ Già ghé lại với bác Cuong ôn chuyện rừng núi (Hổ mà), còn đoàn HN đã kể cả đ/c rồi, nay thêm Viktor thì phải đổi 3 giường thành 4 giường chứ, cụ thể là: Nữ 3 phòng đôi 1 phòng 3 (9 người+1 bé cùng mẹ), nam 2 phòng ba, còn 2 phòng đôi - 10 người (gia đình Bút Gai 3 người; hungmgmi, TBTH, matador; phanhoamay, phuongnn; hongducanh, vivasan).
Như vậy đoàn do Hùngmgmi săn sóc đặt 3 phòng ba và 5 phòng đôi, nhờ các bác Đà Nẵng thông cảm liên hệ với khách sạn giúp cho! - đoàn này có tất cả 21 người, ở khách sạn 20 người (18 người lớn và 2 trẻ em)

He he! Cảm ơn bác RIA đã nhắc đến Hổ già này (Hổ với Hổ mà). Là bữa trước em nói vui vậy thôi chứ em không ở Khách sạn được đâu. Em có cái дача ở ĐN cho Nguyễn Bá Thanh Thuê. Đêm về em phải ghé qua xem nó còn không? :emoticon-0136-giggl

Hôm nay Dung Quất trời đẹp. Hy vọng là ngày các bác vào trời sẽ đẹp hơn. :emoticon-0155-flowe

USY 02-12-2008 22:02

Đoàn HN chốt lại số phòng đặt đến giờ phút này là 07 phòng, gồm 1 phòng ba và 6 phòng đôi(giảm 2 phòng 3 và tăng 1 phòng đôi so với số người chốt buổi trưa nay, mong các bác Đà Nẵng thông cảm cho :emoticon-0111-blush(vì có thành viên bận đột xuất giờ này mới báo là không thể tham dự được)
Một lần nữa xin thông cảm và giúp đỡ.:emoticon-0150-hands
Cũng xin đánh tiếng với đội SG và bác Cuong là cho chúng tôi gửi một nhân vật "hoành tráng" sang làm bạn với bác cho bác khỏi sợ ma nhé, được không bác?

Sunstar 02-12-2008 22:15

:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin ! SS xin cáo lỗi cùng các bác !
Từ tuần sau đến hết tháng 12 , SS học ngày 3 ca , vì phải học THỈNH GIẢNG đến 3 cái chuyên đề cuối cùng của đời SV :emoticon-0116-evilg . Việc đi DQ chắc không đi được. Nhưng SS sẽ cúp 2 buổi học để tham gia cuộc giao lưu 3N tại Đà Nẵng :emoticon-0107-sweat ! :emoticon-0111-blush !
Thật tiếc , nhưng SS chẳng biết làm sao :emoticon-0107-sweat ! Ngày đi Dung Quất trúng ngày Thi kết thúc CHUYÊN ĐỀ 1 ! :emoticon-0106-cryin !
Thành thật cáo lỗi cùng các bác - nhất là bác Old Tiger !
SS vừa biết lịch !:emoticon-0106-cryin !

Hoa May 02-12-2008 23:05

Trích:

USY viết (Bài viết 21189)
Đoàn HN chốt lại số phòng đặt đến giờ phút này là 07 phòng, gồm 1 phòng ba và 6 phòng đôi(giảm 2 phòng 3 và tăng 1 phòng đôi so với số người chốt buổi trưa nay...
Cũng xin đánh tiếng với đội SG và bác Cuong là cho chúng tôi gửi một nhân vật "hoành tráng" sang làm bạn với bác cho bác khỏi sợ ma nhé, được không bác?

Chà, đoàn Hanoi sôi động .. thay đổi thông tin liên tục nhỉ, hihi :emoticon-0136-giggl
Có người ở chung phòng, bác Cương càng vui đấy chị ơi, bắt đầu từ trưa 12/12 nhé chị.

DemVuiVe 02-12-2008 23:27

Đến Đà nẵng có 2 đêm, các bác đi Dung Quất làm gì cho mệt người. Đi 3 tiếng đồng hồ nếu ko tính time thất thoát mà chỉ để xem nhà máy. Cho hỏi ai đài thọ cho chuyến đi vậy??

hungmgmi 03-12-2008 01:13

Trích:

DemVuiVe viết (Bài viết 21193)
Đến Đà nẵng có 2 đêm, các bác đi Dung Quất làm gì cho mệt người. Đi 3 tiếng đồng hồ nếu ko tính time thất thoát mà chỉ để xem nhà máy. Cho hỏi ai đài thọ cho chuyến đi vậy??

Dung Quất là đích chính của chuyến đi lần này mà bác. Chúng tôi ai cũng muốn đến đó để "xem nhà máy" và ngắm lẫn nhau nữa:emoticon-0136-giggl. Chúng tôi không thích ăn bánh bao lắm nên kinh phí chuyến đi này do Cam-pu-chia tài trợ bác ạ. Bác Đêm Vui Vẻ có thích vui vẻ 2 đêm cùng với chúng tôi không?

micha53 03-12-2008 08:06

Trích:

DemVuiVe viết (Bài viết 21193)
Cho hỏi ai đài thọ cho chuyến đi vậy??

Đ/c này ngộ ghê?
TT Nga hứa tài trợ nhưng ACE 3N không nhận đấy!!!
Nhưng nếu Đ/c có lòng tài trợ thì ACE cũng sẵn có bụng.

DemVuiVe 03-12-2008 14:24

Vì sao Dung Quất lại là mục đích chính nhỉ? Tiếng Nga có câu : Завод как завод! Các bác muốn xem con hổ to các bác có chịu lặn lội vào rừng sâu để trực tiếp xem hổ ko, hay các bác chỉ đi sở thú để xem biết hổ là ntnao? nhà máy nào mà chả na ná giống nhau, cưỡi ngựa xem hoa thì đc gì, đbiet đó ko phải là khu du lịch. Nếu chỉ để ngắm nhau thì họp mặt ở ĐN rồi ăn chơi nhảy múa thì quá OK rồi.

phucanh 03-12-2008 14:33

Quà cho DQ
 
Trong cuộc "ăn trưa" hội ý ngày 29/11/2008, QKSG có phân công nhiệm vụ chuẩn bị quà cho Dung Quất thành 2 phần: 1 do Sunny đảm nhiệm, phần còn lại là của thủ quỹ TửĐinhHương. Sau đây là báo cáo hoàn thành công việc của Sunny:

- Sunny: Báo cáo anh Hoà và cả nhà là chiều nay em đã gửi ra Bình Sơn trước một phần quà của đoàn Sài Gòn & Vĩnh Long kèm tờ báo Nga hơi hơi свежая.
Về kích thước của cái kia thì đúng như chị Tâm đã chỉ thị.

- Tanhia: Em tuyệt đối chả hiểu anh gói cái giề trong tờ báo Nga dzi. :emoticon-0127-lipss?

- Hổ Già: Em thực sự hồi hộp các bác ạ. Chiều nay đi làm về vẫn chưa thấy. Hè hè, không biết kích thước có vừa em không??????????????

- Chaika: CK đâu dám chỉ thị, chỉ có ý kiến là : " Cái đó nên phải dài hơn bàn tay, chiều ngang thì tùy!":emoticon-0136-giggl Bác Nhân chắc đã quán triệt. Bác Hổ khi nào nhận được xem có vừa không, thông báo cho mọi người mừng! :emoticon-0150-hands

- Hoa May: Trong cuộc họp hôm trước, bác Nhân còn nói: Giờ này lọai đẹp như hoa hậu chắc không thể có, nhưng sẽ cố kiếm lọai á hậu! Chắc là bác Hổ sẽ hài lòng khi xem "hàng". :emoticon-0123-party

Đố các bác đoán được QKSG gửi quà gì ra Dung Quất ạ? :emoticon-0136-giggl

chaika 03-12-2008 14:52

Trích:

phucanh viết (Bài viết 21209)
Đố các bác đoán được QKSG gửi quà gì ra Dung Quất ạ? :emoticon-0136-giggl

Ơ. sao bảo bí mật đến phút cuối cùng cơ mà!?

hungmgmi 03-12-2008 15:06

Trích:

phucanh viết (Bài viết 21209)
Trong cuộc "ăn trưa" hội ý ngày 29/11/2008, QKSG có phân công nhiệm vụ chuẩn bị quà cho Dung Quất thành 2 phần: 1 do Sunny đảm nhiệm, phần còn lại là của thủ quỹ TửĐinhHương. Sau đây là báo cáo hoàn thành công việc của Sunny:

- Sunny: Báo cáo anh Hoà và cả nhà là chiều nay em đã gửi ra Bình Sơn trước một phần quà của đoàn Sài Gòn & Vĩnh Long kèm tờ báo Nga hơi hơi свежая.
Về kích thước của cái kia thì đúng như chị Tâm đã chỉ thị.

- Tanhia: Em tuyệt đối chả hiểu anh gói cái giề trong tờ báo Nga dzi. :emoticon-0127-lipss?

- Hổ Già: Em thực sự hồi hộp các bác ạ. Chiều nay đi làm về vẫn chưa thấy. Hè hè, không biết kích thước có vừa em không??????????????

- Chaika: CK đâu dám chỉ thị, chỉ có ý kiến là : " Cái đó nên phải dài hơn bàn tay, chiều ngang thì tùy!":emoticon-0136-giggl Bác Nhân chắc đã quán triệt. Bác Hổ khi nào nhận được xem có vừa không, thông báo cho mọi người mừng! :emoticon-0150-hands

- Hoa May: Trong cuộc họp hôm trước, bác Nhân còn nói: Giờ này lọai đẹp như hoa hậu chắc không thể có, nhưng sẽ cố kiếm lọai á hậu! Chắc là bác Hổ sẽ hài lòng khi xem "hàng". :emoticon-0123-party

Đố các bác đoán được QKSG gửi quà gì ra Dung Quất ạ? :emoticon-0136-giggl

Tớ đoán cháu nó đây:
http://www.weblogimages.com/v.p?uid=...sid=uwW05vKNQ1

Nhân dịp này, tặng bác Hổ tấm ảnh chụp Mèo-"họ hàng" nhà Hổ với vobla nhé:

http://www.weblogimages.com/v.p?uid=...sid=mpB87hlyK5

chaika 03-12-2008 15:09

Trích:

DemVuiVe viết (Bài viết 21208)
Vì sao Dung Quất lại là mục đích chính nhỉ? Tiếng Nga có câu : Завод как завод! Các bác muốn xem con hổ to các bác có chịu lặn lội vào rừng sâu để trực tiếp xem hổ ko, hay các bác chỉ đi sở thú để xem biết hổ là ntnao? nhà máy nào mà chả na ná giống nhau, cưỡi ngựa xem hoa thì đc gì, đbiet đó ko phải là khu du lịch. Nếu chỉ để ngắm nhau thì họp mặt ở ĐN rồi ăn chơi nhảy múa thì quá OK rồi.

Chào bác Demvuive, Bác cho chúng em hỏi ở ĐN có cái Завод nào giống cái Завод lọc dầu ở Dung quất không để chúng em ghé thăm, đỡ mất công lặn lội "vào rừng sâu xem hổ". Vùng chúng em ở VN như Hà nội, Hải phòng hay TP HCM, Vũng Tàu v.v...cũng chưa tìm thấy cái Завод nào giống nó để mà xem bác ạ.

Hoa May 03-12-2008 15:43

Trích:

chaika viết (Bài viết 21210)
Ơ. sao bảo bí mật đến phút cuối cùng cơ mà!?

Phúc Anh chỉ gây tò mò (và cho ai đó chút ghen tỵ) thôi chị ơi, chứ tất cả thành viên dự họp đã hứa "kiên quyết không khai có người trốn trong đống rơm" mà chị! :emoticon-0136-giggl
@Tanhia: Cái tội không thu xếp tham dự họp nên chẳng hiểu gì cả, tiếc quá phải không, hihi

hungmgmi 03-12-2008 16:31

Thế tớ đoán có trúng không hả phucanh?

matador 03-12-2008 17:04

http://www.weblogimages.com/v.p?uid=...sid=mpB87hlyK5

TO HUNGMGMI :

BÁC ĐOÁN ĐÚNG CÓ 1/10 THÔI !!!

À , CÒN CHƯƠNG TRÌNH NGỦ CHUNG VỚI NHAU THẾ NÀO RỒI HẢ BÁC ?

micha53 03-12-2008 17:49

Trích:

phucanh viết (Bài viết 21209)
Trong cuộc "ăn trưa" hội ý ngày 29/11/2008, QKSG có phân công nhiệm vụ chuẩn bị quà cho Dung Quất thành 2 phần: 1 do Sunny đảm nhiệm, phần còn lại là của thủ quỹ TửĐinhHương. Sau đây là báo cáo hoàn thành công việc của Sunny:

- Sunny: Báo cáo anh Hoà và cả nhà là chiều nay em đã gửi ra Bình Sơn trước một phần quà của đoàn Sài Gòn & Vĩnh Long kèm tờ báo Nga hơi hơi свежая.Về kích thước của cái kia thì đúng như chị Tâm đã chỉ thị.

- Tanhia: Em tuyệt đối chả hiểu anh gói cái giề trong tờ báo Nga dzi. :emoticon-0127-lipss?

- Hổ Già: Em thực sự hồi hộp các bác ạ. Chiều nay đi làm về vẫn chưa thấy. Hè hè, không biết kích thước có vừa em không??????????????

- Chaika: CK đâu dám chỉ thị, chỉ có ý kiến là : " Cái đó nên phải dài hơn bàn tay, chiều ngang thì tùy!":emoticon-0136-giggl Bác Nhân chắc đã quán triệt. Bác Hổ khi nào nhận được xem có vừa không, thông báo cho mọi người mừng! :emoticon-0150-hands

- Hoa May: Trong cuộc họp hôm trước, bác Nhân còn nói: Giờ này lọai đẹp như hoa hậu chắc không thể có, nhưng sẽ cố kiếm lọai á hậu! Chắc là bác Hổ sẽ hài lòng khi xem "hàng". :emoticon-0123-party

Đố các bác đoán được QKSG gửi quà gì ra Dung Quất ạ? :emoticon-0136-giggl

Chị em đố thế này thì coi như chỉ Đ/c trong đốn rơm rồi.
Đúng là chị em ta ít sài cái này?

Old Tiger 03-12-2008 18:08

Trích:

DemVuiVe viết (Bài viết 21193)
Đến Đà nẵng có 2 đêm, các bác đi Dung Quất làm gì cho mệt người. Đi 3 tiếng đồng hồ nếu ko tính time thất thoát mà chỉ để xem nhà máy. Cho hỏi ai đài thọ cho chuyến đi vậy??

Trích:

DemVuiVe viết (Bài viết 21208)
Vì sao Dung Quất lại là mục đích chính nhỉ? Tiếng Nga có câu : Завод как завод! Các bác muốn xem con hổ to các bác có chịu lặn lội vào rừng sâu để trực tiếp xem hổ ko, hay các bác chỉ đi sở thú để xem biết hổ là ntnao? nhà máy nào mà chả na ná giống nhau, cưỡi ngựa xem hoa thì đc gì, đbiet đó ko phải là khu du lịch. Nếu chỉ để ngắm nhau thì họp mặt ở ĐN rồi ăn chơi nhảy múa thì quá OK rồi.
.

Bác DemVuiVe - NBT ơi! Không biết Dung Quất đắc tội gì mà bác ác cảm với DQ thế?:emoticon-0102-bigsm Đành rằng Dung Quất còn bộn bề ngổn ngang, đường thì có chỗ còn ổ trâu ổ voi, chẳng có chỗ để ăn chơi nhảy múa, du lịch... nhưng lòng người thì bao la và luôn rộng mở bác ạ.

Về cái NMLD: đúng là Завод как завод! Những ngày đầu chúng tôi cố lặn lội đến bằng được nơi xưa kia có bệnh xá của chị Đặng Thị Trâm. Không lẽ chúng tôi cũng nghĩ медпункт как медпункт hay sao?

Mà tôi nghĩ các bác cả 3 miền Đất nước đang chuẩn bị vào rừng sâu để xem hổ to thật đấy chứ có phải là hổ trong công viên đâu?


To all: Em đang lênh đênh trên biển thì được tin quà cho DQ đã đến. Em hồi hộp lắm, nhưng về đến nhà muộn quá đành đợi đến ngày mai vậy.

Chúc các bác vui vẻ! :emoticon-0150-hands

CogaiDigan 03-12-2008 18:14

Gửi tất cả thành viên 3 N. Nhớ tập tành kỹ lưỡng các trò chơi, đừng để đội chủ nhà Đà Nẵng hốt hết giải thì buồn lắm....

************************

LỊCH HÀNH TRÌNH CỦA 3 N

Ngày Giờ Công việc Địa điềm Người phụ trách Ghi chú
11/12 Đón đoàn Sài Gòn tại sân bay Sân bay ĐN Toàn đội 3 N Đà Nẵng Đoàn SG đi Taxi về KS
12/12 9g00 Họp nóng BTC các đoàn Café Thư viện (Gần KS BĐ) BTC các đoàn (Phát cho các Tr.đoàn bảng tên về tự điền tên và gắn vào áo từng thành viên )
14g Du Lịch Bãi bụt - Tiên Sa.Đi kèm có các trò chơi:-Trò chơi vận động: Kéo co.- Đấu giá.- Trình diễn thời trang: Sắc phục Nga. ( Có Kế hoạch cụ thể đi kèm) Cô gái di Gan
18 g Ẩm thực phố Hàn và hát cho nhau nghe (hát Karaoke) Tại nhà hàng Sao đỏ (Gần KS Bạch đằng)
19g Cuộc thi - Tôi là ca sĩ .- Đôi chân vàng Tại nhà hàng Sao đỏ
13/12 7 g Đi Dung QuấtĐi kèm có các trò chơi:- Trò chơi tập thể .- Chuyện cười ấn tượng nhất. ( Có Kế hoạch cụ thể đi kèm) (ĐanKô vàCô gái di gan) ( Trao Phần thưởng có giá trị cho Các thành tích xsắc)
10g Tham quan Dung Quất Hổ Già Bác Hổ già chịu trách nhiệm dẫn đòan ăn và chơi tại Dung quất.
11g Ăn trưa tại Quãng ngãi Hổ già -nt-
Trò chơi tại Dung Quất Hổ già -nt-
14/12 Sáng Tự do - Shopping
11g Đặc sản Đà Nẵng với chủ đề Hẹn gặp lại. Tại Quán Trần
17g Chia tay




TRÒ CHƠI KÉO CO
------------------------------------//---------------------------

1/ Có 3 trọng tài: 3 đại diện từ ba miền.

2/ Người chơi: Tất cả các thành viên trong 3 N bốc thăm để chia thành 4 đội.
Những thành viên nào có số 1 sẽ vào đội 1, số 2 sẽ vào đội 2, số 3 sẽ vào đội 3, số 4 sẽ vào đội 4.

3/ Vòng loại sẽ là lượt thi đấu của đội 1 và 2; 3 và 4.
- Vòng chung kết: 2 Đội thắng cuộc ở vòng loại.

4/ Phần thưởng:
- 01 Giải nhất : trị giá 30.000,000 đ.
- 01 Giải nhì : trị giá 20.000,000đ
- 02 Giải ba : mỗi giải trị giá 10.000,000đ.

- HẾT-



PHẦN THI THỜI TRANG
Chủ đề: Sắc phục Nga
------------------------------------//---------------------------

1/ Ban giám khảo: 3 đại diện của 3 miền.

2/ Có 03 đội tham gia:

Đội 1 : Hà Nội - Hải phòng.
Đội 2 : Sài gòn.
Đội 3 : Đà Nẵng - Huế.

3/ Yêu cầu:
- Mỗi đội cử 03 thành viên và mặc trang phục của đất nước mà mình chọn thể hiện.
- Thời trang bắt mắt.
- Trang điểm thu hút.
- Có lối trình diễn ấn tượng.
- Có lời bình đi kèm.

4/ Giải thưởng
- 01 Giải nhất : trị giá 30.000,000 đ.
- 01 Giải nhì : trị giá 20.000,000đ
- 01 Giải ba : trị giá 10.000,000đ.
- HẾT-







T ÔI L À CA S Ĩ
------------------------------------//---------------------------

1/ Ban giám khảo: 3 đại diện của 3 miền.

2/ Có 04 đội tham gia:

Đội 1 : Hà Nội..
Đội 2 : Sài gòn.
Đội 3 : Đà Nẵng.
Đội 4: Hải phòng - Huế.

3/ Yêu cầu:
- Mỗi đội cử 02 tiết mục.
- Trên màn hình Karaoke, “ca sĩ ” hát nhép và thể hiện phong cách giống như là ca sĩ thật.
- Có phong cách biểu diễn ấn tượng.
- Cộng thêm điểm cho tiết mục có phụ hoạ đi kèm.

4/ Giải thưởng
- 01 Giải nhất toàn đội : trị giá 30.000,000 đ.
- 01 Giải nhì toàn đội : trị giá 20.000,000đ
- 01 Giải ba toàn đội : trị giá 10.000,000đ.
- 01 Giải đặc biệt cho tiết mục xuất sắc nhất: trị giá 10.000,000 đ.

- HẾT-




ĐÔI CHÂN VÀNG
------------------------------------//---------------------------

1/ Ban giám khảo: 3 đại diện của 3 miền.

2/ Có 04 đội tham gia:

Đội 1 : Hà Nội..
Đội 2 : Sài gòn.
Đội 3 : Đà Nẵng.
Đội 4: Hải phòng - Huế.

3/ Yêu cầu:
- Mỗi đội tham gia 2 tiết mục.
- Chọn điệu nhạc và nhảy.

4/ Giải thưởng
- 01 Giải nhất toàn đội : trị giá 30.000,000 đ.
- 01 Giải nhì toàn đội : trị giá 20.000,000đ
- 01 Giải ba toàn đội : trị giá 10.000,000đ.
- 01 Giải đặc biệt cho tiết mục xuất sắc nhất: trị giá 10.000,000 đ.

- HẾT-




ĐẤU GIÁ
------------------------------------//---------------------------

1/ Tham gia:
Tất cả các thành viên trong 3 N.
2/ Mục đích:
gây quỹ 3 N.
3/ Yêu cầu:
- Mỗi đội sẽ mang một số Sản phẩm ( của nước Nga hoặc “đặc sản” của vùng, ít nhất là 5 sản phẩm) đến Đấu giá.
- MC sẽ dẵn dắt, nếu thành viên nào trả giá sản phẩm cao nhất thì sản phẩm sẽ thuộc về ngườI đó ( số tiền thu được sẽ sung vào quỹ 3 N).

- HẾT-





KỂ CHUYỆN CƯỜI ẤN TƯỢNG NHẤT
------------------------------------//---------------------------

1/ Ban giám khảo: 3 đại diện của 3 miền.

2/ Có 04 đội tham gia:

Đội 1 : Hà Nội..
Đội 2 : Sài gòn.
Đội 3 : Đà Nẵng.
Đội 4: Hải phòng - Huế.

3/ Yêu cầu:
- Không giới hạn chuyện kể.
- Chuyện kể gây nhiều tiếng cười.
- Có phong cách kể thu hút.

4/ Giải thưởng
- 01 Giải nhất : trị giá 30.000,000 đ.
- 01 Giải nhì: trị giá 20.000,000đ
- 01 Giải ba: trị giá 10.000,000đ.


- HẾT-

micha53 03-12-2008 18:26

Quá ấn tượng với chương trình của Cô gái này.
Hẹn nhòm mặt.

Old Tiger 03-12-2008 18:47

À hà, CGDG!
Dung Quất buồn nhỉ? :emoticon-0106-cryinThế là Dung Quất không được tham gia gì rồi. :emoticon-0102-bigsm
Vào DQ thì chỉ có nhậu chứ không có trò chơi gì đâu :emoticon-0102-bigsm

Len90 03-12-2008 19:05

Trích:

phucanh viết (Bài viết 21209)
Trong cuộc "ăn trưa" hội ý ngày 29/11/2008, QKSG có phân công nhiệm vụ chuẩn bị quà cho Dung Quất thành 2 phần: 1 do Sunny đảm nhiệm, phần còn lại là của thủ quỹ TửĐinhHương. Sau đây là báo cáo hoàn thành công việc của Sunny:

- Sunny: Báo cáo anh Hoà và cả nhà là chiều nay em đã gửi ra Bình Sơn trước một phần quà của đoàn Sài Gòn & Vĩnh Long kèm tờ báo Nga hơi hơi свежая.
Về kích thước của cái kia thì đúng như chị Tâm đã chỉ thị.

- Tanhia: Em tuyệt đối chả hiểu anh gói cái giề trong tờ báo Nga dzi. :emoticon-0127-lipss?

- Hổ Già: Em thực sự hồi hộp các bác ạ. Chiều nay đi làm về vẫn chưa thấy. Hè hè, không biết kích thước có vừa em không??????????????

- Chaika: CK đâu dám chỉ thị, chỉ có ý kiến là : " Cái đó nên phải dài hơn bàn tay, chiều ngang thì tùy!":emoticon-0136-giggl Bác Nhân chắc đã quán triệt. Bác Hổ khi nào nhận được xem có vừa không, thông báo cho mọi người mừng! :emoticon-0150-hands

- Hoa May: Trong cuộc họp hôm trước, bác Nhân còn nói: Giờ này lọai đẹp như hoa hậu chắc không thể có, nhưng sẽ cố kiếm lọai á hậu! Chắc là bác Hổ sẽ hài lòng khi xem "hàng". :emoticon-0123-party

Đố các bác đoán được QKSG gửi quà gì ra Dung Quất ạ? :emoticon-0136-giggl

:emoticon-0100-smile:emoticon-0102-bigsm Chị Phucanh tả thế này thì chưa thấy quà, bác Hổ già chắc chưa yên tâm công tác và chuẩn bị cho đại hội quá.

@Bác cogaidigan, cái mục thi chuyện cười nếu mà không có mặt tham gia, gửi chuyện rồi ủy quyền người kể thì có được xét giải không bác? chuyện đến mấy sao thì được tham gia / kể ở chỗ đông người ạ?

Em nhớ ra là các bác phải mang theo mấy bộ bài, tối đem ra xòe cho nó giống không khí tụ tập ở các ốp những kỳ nghỉ những ngày ấy, năm ấy ạ.

@Chị Tudinhhuong rủ mấy bác nam của quân khu SG diễn hoạt cảnh khách đến phòng mời ăn táo uống nước chè, thế nào cũng được giải đặc biệt chị ơi.

thoixavang 03-12-2008 19:06

@ Bác Hổ: Đội chủ nhà ĐN tính xếp bác Hổ vào đội luôn rồi đấy. Bác trước đây ở ĐN, bây giờ vẫn còn nhà ở ĐN, bác lại là "đồng chủ nhà" thì bác phải thuộc quân số ĐN, đó là điều đương nhiên rồi còn gì. Hơn nữa đội ĐN cũng muốn thêm lực lượng để đỡ lép vế trước lực lượng ngày một hùng hậu của 2 miền.
A, chương trình DQ đến nay có gì thay đổi không bác?

TuDinhHuong 03-12-2008 20:52

Trích:

Len90 viết (Bài viết 21233)
@Chị Tudinhhuong rủ mấy bác nam của quân khu SG diễn hoạt cảnh khách đến phòng mời ăn táo uống nước chè, thế nào cũng được giải đặc biệt chị ơi.

Cám ơn Len hiến kế. Nhưng cái này chắc phải đợi hỏi bản quyền của Rừng đã nhỉ :emoticon-0136-giggl.

Tanhia 03-12-2008 21:26

Em xin đoán ạ!
 
Trích:

Hoa May viết (Bài viết 21217)
Phúc Anh chỉ gây tò mò (và cho ai đó chút ghen tỵ) thôi chị ơi, chứ tất cả thành viên dự họp đã hứa "kiên quyết không khai có người trốn trong đống rơm" mà chị! :emoticon-0136-giggl
@Tanhia: Cái tội không thu xếp tham dự họp nên chẳng hiểu gì cả, tiếc quá phải không, hihi

Trước khi liều mạng đoán món hàng khủng này, em xin hỏi Ban giám khảo một câu: Bác Hùng mì gà đoán thế có đúng không đã ạ? Nếu bác Hùng sai thì... :emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush :emoticon-0127-lipssquả thật là em đã bắt đầu không kiểm soát được ý nghĩ của mình nữa, eo ơi, có lẽ nào :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl :emoticon-0111-blush bác Hùng lại sai!

USY 03-12-2008 21:35

Chương trình của cogaidigan rất ấn tượng, chỉ mong sao đủ thời gian...:emoticon-0158-time:
và thời tiết thuận lợi:emoticon-0155-flowe

virus 04-12-2008 07:17

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 21238)
Trước khi liều mạng đoán món hàng khủng này, em xin hỏi Ban giám khảo một câu: Bác Hùng mì gà đoán thế có đúng không đã ạ? Nếu bác Hùng sai thì... :emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush :emoticon-0127-lipssquả thật là em đã bắt đầu không kiểm soát được ý nghĩ của mình nữa, eo ơi, có lẽ nào :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl :emoticon-0111-blush bác Hùng lại sai!

:emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands. Em là em vẫn luôn thích sự hóm hỉnh của chị Tanhia. Chị vẫn phong độ như hồi nào, chị nhẩy?

Không biết chị có đi chuyến này không? Chị với anh Hùng mì làm 1 đôi thì... ăn hết các giải thưởng.

DemVuiVe 04-12-2008 07:18

Trích:

chaika viết (Bài viết 21214)
Chào bác Demvuive, nếu bác đúng là bác Nguyễn Bá Thanh thật thì hay quá. Vì bác sẽ trả lời chính xác nhất. Bác cho chúng em hỏi ở ĐN có cái Завод nào giống cái Завод lọc dầu ở Dung quất không để chúng em ghé thăm, đỡ mất công lặn lội "vào rừng sâu xem hổ". Vùng chúng em ở VN như Hà nội, Hải phòng hay TP HCM, Vũng Tàu v.v...cũng chưa tìm thấy cái Завод nào giống nó để mà xem bác ạ.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 21228)
Bác DemVuiVe - NBT ơi! Không biết Dung Quất đắc tội gì mà bác ác cảm với DQ thế?:emoticon-0102-bigsm Đành rằng Dung Quất còn bộn bề ngổn ngang, đường thì có chỗ còn ổ trâu ổ voi, chẳng có chỗ để ăn chơi nhảy múa, du lịch... nhưng lòng người thì bao la và luôn rộng mở bác ạ.

Về cái NMLD: đúng là Завод как завод! Những ngày đầu chúng tôi cố lặn lội đến bằng được nơi xưa kia có bệnh xá của chị Đặng Thị Trâm. Không lẽ chúng tôi cũng nghĩ медпункт как медпункт hay sao?

Mà tôi nghĩ các bác cả 3 miền Đất nước đang chuẩn bị vào rừng sâu để xem hổ to thật đấy chứ có phải là hổ trong công viên đâu?

Tôi chẳng có ác cảm gì với NMLD Dung Quất cả, chỉ là khuyên các bác thế. Cũng ko thể trách đc các bác ở tận Hà nội, Hải phòng hay TP HCM, Vũng Tàu v.v...xa xôi miền Trung nên chưa biết nhiều về miền Trung. Nếu các bác muốn biết về nhà máy thì NBT tôi xin giới thiệu các bác về khu công nghiệp Hòa Khánh - ĐN, cả 100 cái zavod, tha hồ du hí.
Thì ra các bác đến NMLD để cố lặn lội tới bệnh xá Đ.T.Trâm. NBT tôi ko rành Q.Ngãi lắm, nhưng hình như bệnh xá này ở Đức Phổ, nghe nói ko kề Dung Quất lắm. Hình như bác Old Tiger ở D.Quất, chuyến này chắc khổ bác rồi...

virus 04-12-2008 07:21

Trích:

Về cái NMLD: đúng là Завод как завод! Những ngày đầu chúng tôi cố lặn lội đến bằng được nơi xưa kia có bệnh xá của chị Đặng Thị Trâm. Không lẽ chúng tôi cũng nghĩ медпункт как медпункт hay sao?
Trích:

Thì ra các bác đến NMLD để cố lặn lội tới bệnh xá Đ.T.Trâm.
Hình như nhà bác này vẫn chưa hiểu ý của bác Hổ Già? Bác đọc lại thử xem sao?

Old Tiger 04-12-2008 07:59

Chúc một buổi sáng tốt lành!

Hôm nay em không đi công trường để lên cơ quan lấy quà của các bác gửi. Em mừng lắm thưa các bác. Nó hợp và vừa với em lắm. Và em nghĩ nó cũng vừa với nhiều bác nữa. Dài nhưng hơn gang tay cơ mà! Đặc biệt lại có một tờ báo Nga mà как раз lại là báo Аргументы и Факты mới chết chứ (cái này cảm ơn bác Sunny lắm lắm). Em sẽ cất kỹ đợi hôm nào các bác và sẽ xử.

@ Bác Hung Gà Mờ! Em đã nhận được CV hỏa tốc của bác rồi.
@ Các bác QK Đà Nẵng: Kế hoạch Dung Quất không có gì thay đổi.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người vui vẻ!

Tanhia 04-12-2008 09:03

Trích:

virus viết (Bài viết 21247)
Không biết chị có đi chuyến này không? Chị với anh Hùng mì làm 1 đôi thì... ăn hết các giải thưởng.

Chị thấy em hơi quan liêu đấy nhớ! Chị xin thông báo với em: chị là người đăng ký thứ 5 đấy- chỉ sau mỗi bác lớp trưởng Micha với lị 3 bác lớp phó quân sư quạt mo cho bác Micha thôi ạ. Mấy ngày hôm nay, cứ cơm nước lợn gà xong là chị lại ra chõng nằm vắt chân chữ ngũ tập đánh vần mười mấy bài hát của bác quản ca giao về nhà, xong thỉnh thoảng còn ghép nhạc nữa đấy sì sà sì sồ :emoticon-0136-giggl (em đừng cười nhá). Ở nhà chị mọi người toàn mong cho chị sớm đi Đà nẵng luôn đi cho rồi :emoticon-0127-lipss, híc!
Chị với nhà bác Hùng mì mà kết hợp thì chắc chắn chỉ giật được giải... kéo co thôi em ạ. Thì em cứ trông là biết ngay cả hai cùng cơ bắp thế cơ mà :emoticon-0150-hands:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

hungmgmi 04-12-2008 09:24

Bác Hổ nói đến từ "hỏa tốc" làm em nhớ đến ngày xưa, hồi em đi dân công Điện biên phủ:emoticon-0102-bigsm. Nay nhân vụ ọp sắp tới, xin "nhái" một đoạn bài thơ "Hoan hô chiến sĩ Điện biên" của cụ Tố Hữu. Kính mong hương hồn cụ đại xá.

Tin về nửa đêm
Có cái công văn
Hỏa tốc hỏa tốc
Gửi vào Dung Quất
Hổ hét vang rừng
Chuông reo tin mừng
Loa kêu từng cửa
Các mem chờ ọp lai đỏ đèn, đỏ lửa...


Hoan hô trang oép Nước Nga
Hoan hô đồng chí Micha53!
Đi chơi thăm bác Hổ Già
Hô hào mọi người tụ tập
Vinh quang Pho rum chúng ta
Nhớ phuongnn và Admin thành lập
Vinh quang những người thường xuyên truy cập
Và cả những người có tinh thần tụ tập
Để vào hội ngộ lần này


NuocNga Net đã hơn một ngàn ba trăm ngày
Không vụ nào vui bằng vụ ọp năm nay
Đêm lịch sử Đà Nẵng kia sáng rực
Và Dung Quất cùng hò nhau
Hát hò đến tức ngực
Cá vôbla ngon, bia phải hết mấy thùng!

FORYTCHIA 04-12-2008 09:54

For đứng ngoài chương trình ăn theo Chào 61 của cụ Tố Hữu có gì cụ TH thể tất cho ạ chẳng qua để hòa vào dòng không khí hừng hực của ngày G sắp đến.

Chào Đà-Dung 08!
Ngôi nhà nước Nga viết bài thơ 08
Khi táo mùa mùa này đang ủ chín trong tay

Chào Dung Quất có gì vui thế
Mà bác Hổ già share ảnh say sưa
PhúcAnh vui tràn ánh mắt nụ cười
Post liên tục những bài ca đi cùng năm tháng
Giúp những danh ca học thuộc trước phút lên đường!


Chào Dung Quất
Điểm hẹn 08!
Chúng tôi đây mắt nhìn đúng hướng
Đà Nẵng, Dung Quất đẹp tươi địa cầu

Ồ thích thật bài ca Dung Quất
Đà Nẵng xa chúng tôi xích lại gần

Nào bay đến, Đà Nẵng đang vẫy gọi
Phút giao lưu chúng tôi nắm tay thôi

Chúng tôi viết bài ca Dung Quất
Cho chúng tôi - những tim cháy nhiệt tình
Còn mấy ngày thôi chim sắt sẽ ngang trời
Đứa chúng tôi đến điểm cầu sông Ấm
Hàn gì mà Hàn ...Ấm là ấm phải không em:emoticon-0100-smile

Tháng mười hai tươi sáng
Cận cảnh Đà-Dung
Như hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ
Treo trước mắt chúng ta đó:
Đẹp trời
Thân thiết
Hát ca
Cho
Mọi người
Sung sướng
U raa....!
:emoticon-0155-flowe

Phuong Dung 04-12-2008 10:00

Em là thành viên mới mà mỗi ngày vào đọc chương trình đi DQ của các bác cũng thấy xốn xao tâm hồn lắm ...Công việc bề bộn em không đi theo các bác được em tiếc quá .Giá mà được đi cùng với đoàn ,vừa được làm quen với những người có tâm hồn Nga vừa được học hỏi nhiều cái mới...

hungmgmi 04-12-2008 10:26

Gửi bác Demvuive:
Tôi phải buộc lòng làm cái việc không mong muốn đó là xóa bài mới nhất của bác. Xin lưu ý bác: Tham gia 4rum trước tiên phải biết tôn trọng các thành viên. Những câu chữ của bác, có thể coi là đùa đi, nhưng không thích hợp ở topic này, có thể dẫn đến hiểu nhầm. Mong bác lưu ý.

DemVuiVe 04-12-2008 10:43

Gửi bác hungmgmi:
E tôn trọng các thành viên 3N, vì bản thân e cũng là thành viên cơ mà. Có nổi forum này thích xóa bài người khác quá. Hôm qua đến giờ e post 3 bài, bị xóa 2 bài, 1 bài bị chuyển. Bó hand !

TBHP 04-12-2008 10:51

Bác Gà mờ ơi, Bác DemVuiVe bác ấy cố tình đùa cho vui ý mà. Be patient!

Ta cũng nên có Đảng Bảo Thủ trong NNN chứ bác!

Cả bác Hổ Già nhà em nhé! Bác Đêm Vui Vẻ chỉ đùa cho vui thôi, chứ ai chả biết chuyến đi này có cội có nguồn của NNN chúng ta!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:20.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.