Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Offline miền Bắc 18-04-2008 NNN tròn 3 tuổi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=512)

Cá Măng 21-04-2008 10:12

Box Hoạt động chung này từ sáng đến giờ lúc nào cũng 17 - 18 người đang xem các bác ạ.

virus 21-04-2008 10:34

Trích:

virus viết
Có mấy bác, thấy có vẻ rất thanh niên,

http://img530.imageshack.us/img530/9647/20mk3.jpg

Một trong các bác "thanh niên" mà virus em nhắc đến bên trên, hóa ra là bác Fresco. Tại lúc em post bài thì em Zima cũng đang post ảnh vụ đấu giá. Rất hân hạnh được biết bác Fresco. Em bắt tay bác cái ạ :emoticon-0150-hands

Còn khoảng 2 "thanh niên" nữa mà em chưa biết mặt.

http://files.myopera.com/tieuboingoa...14825/1DL1.jpg

@ chị Bí: có đấy chị, em nhận ra có 1 đ/c cháu lạ mà em chưa biết mặt. Cháu đây (nắm tay chị Rừng):

Cá Măng 21-04-2008 10:39

@ Virus: Cháu nắm tay chị Rừng có nick là "butnon"

Cháu thấy chú hongducanh đang ngồi trong này mà chẳng chịu tường thuật gì cả.

fresco 21-04-2008 10:40

Kể tiếp chuyện offline Đầm Long
 
Xin được tiếp tục câu chuyện offline với mọi người...

Đây là hai bức hình kỷ niệm chuyến offline Đầm Long 2008 đã posted ở trên. Thể theo nguyện vọng của một cơ số các bác, tôi xin được chú thích như sau:
Trích:

tieuboingoan viết (Bài viết 9895)

Hình trên: (Tôi có nhầm lẫn chỗ nào các bác sửa dùm với nhé!)

Từ phải sang trái không phân biệt được hàng trên dưới!!!:
Phu nhân Admin, bác Vuhiep, Anh bạn Nga khách mời Victor - bác Rungbachduong (hàng2), bác Butgai - Butgai phu nhân (hàng2) - con gái nhà Butgai (hàng3), thành viên mới tên Vĩnh (Anh nổi bật trong cuộc off lần này với cái giải Nam hoa khôi!!!:emoticon-0116-evilg) - BZ (hàng2), bạn Cá măng - con trai bác Huongvenuocnga (hàng2), bác USY, bác Tieuboingoan, con gái USY, bác Admin, bác Hongducanh - phu nhân (hàng 2), bác Quân -phu nhân (mem mới), bác Thanhxuan74 và phu nhân - con gái bác Hungmgmi(hàng2), bác TBTH, bác Huongvenuocnga, bác Olia, bác Tolia khách mời, bác gì chồng Olia. Hàng ngồi gồm có bác Mai phu quân bác Tieuboingoan, bác Hùng "gà mờ":emoticon-0100-smile.


Trích:

tieuboingoan viết (Bài viết 9895)

Hình dưới: về cơ bản không thay đổi nhân sự, duy chỉ có thêm bác Geobic ngoài cùng bên trái, cậu con trai nhà Butgai đội mũ cao bồi ngay sau cờ đỏ của NNN, fresco ngồi bệt và bác Mai ra chụp thay cho fresco.


Chuyến đi rất thú vị và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người ! Thành phần của đoàn khá đa dạng: khách mời, mem mới của NNN, mem “dự bị” sẽ đăng ký ngay sau cuộc off cũng có, và tất nhiên không thể thiếu được những khuôn mặt thân quen, những thành viên tích cực của Diễn đàn.

Trong xe bus:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0256.jpg

Rừng bạch dương và Belaya Zima:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0257.jpg

Trước buổi lễ “nâng lên hạ xuống” linh đình, bà con trong đoàn đã làm một cuộc dã ngoại nho nhỏ, “lượn lờ” ra ra vào vào cánh rừng be bé nằm trên quả đồi nho nhỏ

Đường chúng ta đi:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0303.jpg

Và chúng ta đang đi:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0282.jpg


Những lúc nghỉ dừng chân để chụp hình cũng là những lúc để các thành viên mới cũ và khách giao lưu. Hai bác Nga khách mời là những Businessmen mới tới Việt Nam(?), tuy phong thái marketting chưa bằng được các “anh Tây” nhưng hình như cuộc nói chuyện với các mem cũng mang lại điều gì đó rất thú vị và đầy hứa hẹn!!!


Chia sẻ kinh nghiệm về Việt Nam? (Bác TBTH & Vichia):
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0284.jpg

Câu chuyện chắc đang tầm vĩ mô quá đi! (bác TX74 & Tolia):
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0280.jpg


Những khoảnh khắc bất chợt và thú vị của các mem trên đường đi dạo “chẳng may” lọt vào ống kính của fresco:


Mẹ và con (nhà bác USY):
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0281.jpg


...Nắm lấy cái tay...với lại cái đầu...cái đầu rất to (nhưng hổng thấy!!!) và không có bay cao nào với nhảy cao nào ở đây đâu!!!:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0287.jpg


Khoảnh khắc bất chợt của ba "đại ca". Một đang "...xòe bàn tay, đếm ngón tay.... Hai thì đang có argument gì đó về cái giày!
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0295.jpg




Cuộc vui linh đình đã được bình khá kỹ phía trên cho nên xin phép được sang phần đấu giá và cuộc thi hoa hậu...ý lộn :emoticon-0136-giggl Hoa khôi Nam NNN lần thứ nhất 08!

Quanh cảnh cuộc đấu giá:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0315.jpg

Cò mồi ...Ý lại lộn!:emoticon-0136-giggl Các nhà tổ chức:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0316.jpg

Những nụ cười tươi và bộ mặt rạng rỡ:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0326.jpg

Chân dung của những người thắng cuộc:

Bác Admin:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0332.jpg

Bút gai phu nhân:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0334.jpg


Về cuộc thi Hoa khôi nam, năm thí sinh: Hungmgmi, Butgai, Vichia, Vĩnh, Thanhxuan74 đã trổ tài trên các lĩnh vực mót lúa(!), vẽ, khoe chân, nói tiếng nước ngoài. Kết cục là phần thắng thuộc về đ/c Vĩnh, mem mới của NNN.

Ôi ôi...những đôi chân không biết mệt mỏi...:emoticon-0136-giggl
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0340.jpg

Người hùng - hoa khôi với bị gậy...ý quên...với vương miện và thiền trượng!:emoticon-0100-smile Và chàng vẫn không quên show "hàng" (ý là show giò!!!!)
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0350.jpg


Cuộc vui đã kết thúc bằng một chầu chụp ảnh tập thể như ở trên tôi đã "mô tả" danh tính.

Các bác tiếp tục post hình + bình loạn nhé! Nếu có hình nào của tôi "có vấn đề" :emoticon-0100-smile, rất mong các bác lượng thứ và pm để tôi gỡ ra ạ!

hungmgmi 21-04-2008 10:47

Trích:

tykva viết (Bài viết 9934)
Hì hì, em đề nghị các bác công khai nội dung món hàng mình mua được ạ. Em đang hồi hộp chờ xem đấy ạh.

@butgai: Tớ chả thấy hai đứa bé (1 trai 1 gái) lạ nào, các em bé trên ảnh tớ đã biết cả, thế hai đứa nhà cậu đâu?

@fresco: Thế hai tiểu yêu đâu rồi?

Đề nghị bà Bí đeo kính trước khi xem ảnh nhé:emoticon-0136-giggl
Cu Dế nhà anh HVNN đứng giữa, hai đứa con nít hai bên là sản phẩm made in butgai mà chị.

butgai 21-04-2008 10:52

Trích:

tykva viết (Bài viết 9934)
Hì hì, em đề nghị các bác công khai nội dung món hàng mình mua được ạ. Em đang hồi hộp chờ xem đấy ạh.

@butgai: Tớ chả thấy hai đứa bé (1 trai 1 gái) lạ nào, các em bé trên ảnh tớ đã biết cả, thế hai đứa nhà cậu đâu?

@fresco: Thế hai tiểu yêu đâu rồi?

@Tikva: Nhà cháu vừa sửa lại chú thích về 2 mem thiếu nhi ở entry trên cho rõ rồi đấy ạ. Mời bác đọc lại.

2 món quà vợ chồng cháu mua được là 1 cái máy bay bằng nhựa và 1 cái thìa cũng bằng nhựa nốt

hongducanh 21-04-2008 10:55

http://i223.photobucket.com/albums/d...ucnhu/23-1.jpg


Gói "hàng" nhỏ nhưng ý nghĩa to, và gói "hàng" trên tay bác bút gai to - ý nghĩa vô cùng lớn và bác đã mua được gói hàng trên với giá cuối cùng là 150k.

http://i223.photobucket.com/albums/d...ucnhu/22-1.jpg


Món hàng trên tay bác Quân tuy nhỏ - nhưng mang đậm tính quyết liệt trong đấu giá, bởi món hàng này dành cho các bạn người Nga. Giá khởi điểm hungmgmi đưa ra với giá cao hơn thông thường là 30.000 đ. Người trả giá đầu tiên là Arkady 50.000 đ... anh bạn đến từ Maxcova có tên là gì nhỉ(anh già hơn ấy) trả 100.000 đ , từ cuối nhà sàn có người lặng lẽ trả 150.000 đ, không ngần ngại - anh bạn Nga trả 200.000 đ. Cả nhà sàn hồi hộp về cuộc đấu giá món hàng này vì chưa có món hàng nào đạt đến ngưỡng 200.000 đ
Từ cuối nhà sàn lại lên tiếng 250.000 đ. Thật thú vị bởi 250.000 đ lần thứ nhất, lần thứ hai và đột nhiên chúng ta nghe rất rõ 300.000 đ bằng tiếng Nga. Hay thật, tưởng chừng đã đến hồi kết thúc - nhưng từ cuối nhà sàn yêu cầu với giá 350.000 đ. Quả thật là hấp dẫn và thú vị với món hàng tưởng chừng như đơn giản. 400.000 đ - vâng chúng ta nghe rất rõ bằng tiếng Nga 400.000 đ cả nhà sàn im lặng ,,, 400.000 đ lần thứ nhất... lần thứ hai. 450.000 đ. Bác Quân ra giá 450.000 đ- Lão gà mờ có lẽ không tin vào tai mình nữa và nói với giọng trầm hẳn - lần thứ nhất, lần thứ hai và bỗng nhiên lão nói to hẳn và 450. 000 đ lần thứ hai phẩy năm ! cả nhà sàn ồ lên cười và kết thúc đấu giá món hàng trên tay bác Quân cầm đã được bán với giá cao nhất là 450 000 đ. Tất cả vỗ tay reo hò chúc mừng bác Quân đã mua được món hàng trên.

Điều đặc biệt đáng nói ở đây là: Bác Quân và anh bạn người Nga kia đấu giá quyết liệt ! nhưng cuối cùng, món quà đó bác Quân đã tặng lại chính đấu thủ của mình ! Xin các bác một tràng vỗ tay chúc cho tinh thần thượng võ của bác Quân - chúc bác Quân luôn gặp may mắn-trẻ và khỏe !


http://i223.photobucket.com/albums/dd129/ducnhu/24.jpg


Chúng ta đã nhận ra với dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn của người chiến thắng cho cuộc đấu giá món "hàng" trên tay bạn gái đến từ trường MGIMO Maxcva. Vâng, chính là người bạn đời của nhà thơ tôn kính Bút Gai ... chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và rất vui mừng đón chào bạn ấy đến với NNN.

nthach 21-04-2008 10:57

Cả nhà mình vui quá, càng xem lại càng thấy tủi thân:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin

hungmgmi 21-04-2008 11:02

Chúng ta sẽ thiếu sót nếu như không nói đến một tài năng MC mới được lộ tẩy, à quên lộ diện:emoticon-0136-giggl.
Đó chính là "chị" Thanhxuan1974 của chúng ta.
Trên xe đi Đầm Long, bác đã dẫn chương trình thi ca hát một cách xuất sắc và...nghiêm khắc, ai hát thì thôi, còn ai mà không hát được khi đến lượt (cuộc thi hát về tên các con vật, Tây ta gì cũng đều phải hát hết) thì phải...xùy ngay 5.000 đ ra, sung vào quỹ NNN:emoticon-0136-giggl. Phóng viên Hà Anh, trợ lý của bác Thanhxuan1974 tỏ ra rất mẫn cán khi đi đánh thức các vị giả vờ ngủ:emoticon-0123-party,lấy tiền phạt, đổi tiền lẻ để trả lại rất nhanh nhảu.
Quãng đường đi 40 km do vậy đã rút ngắn đi rất nhiều. Hoan hô bác MC Thanhxuan1974 một cái nào=D>=D>

virus 21-04-2008 11:06

http://i270.photobucket.com/albums/j...8/_MG_0350.jpg

Kính chào bác Vĩnh "..." nhé. Bác có vào đây tham gia thì bác nhớ để ý đến em một chút. Gặp lại người quen lâu ngày.
Nhưng mà em phải phê bình bác ngay, vì em đã nói với bác về NNN gần 1 năm trước, giờ bác mới du hí vào đây là sao? Em có ý hơi trách đấy ạ.

Ozes 21-04-2008 11:10

От имени сайта Нят-Нам.ру поздравляю NNN с Днем Рождения! :emoticon-0123-party Желаем вам существовать еще много десятков лет!

hongducanh 21-04-2008 11:25

Các bạn sẽ đưa tin và ảnh chắc còn rất nhiều... Nhưng tôi xin có vài lời như sau:

Cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa này xem như một ngày lễ lớn thường niên của NNN.

Nói về sự chuẩn bị về mặt hậu cần và chương trình được thành công mỹ mãn Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho cuộc vui ngày hôm qua. Cám ơn Hungmgmi, bác USY, Rungbachduong, Belaya Zima, Cá Măng, Bác TX74 đã dành nhiều thời gian cho cuộc gặp mặt thành công. Cám ơn HVNN đã bỏ cả việc rất bận rộn của cơ quan để cùng chúng ta vui đến trọn vẹn...Xin cám ơn đôi vợ chồng trẻ admin luôn tạo niềm tin chiến thắng cho mọi người... Cám ơn bác Tuấn péo đã từ Hải Phòng đem đến cho chúng ta những nụ cười vui vẻ và thân thiện. Cám ơn nhà thơ bútgai đã đến với chúng ta một lực lượng hùng hậu và hoành tráng...

Xin cám ơn tất cả các mem trong và ngoài nước đã không quản đường xa đến chung vui cùng NNN.

Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được tin nhắn động viên từ Moxcva của Phuong NN và chú Virus . Xin cám ơn hai bạn trẻ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi - Chúc các bạn mạnh khỏe và học giỏi - đặc biệt là có người yêu xinh đẹp !.

Xin cám ơn NNN !

hungmgmi 21-04-2008 11:48

Sao bác HONGDUCANH lại chúc chú Phuongnn "có người yêu xinh đẹp"? Bác có liều quá không đấy?:emoticon-0136-giggl

Tanhia 21-04-2008 11:53

Em mới nhìn loang loáng ảnh của các bác nhưng cũng xin lanh chanh hớt mấy đều:

Thứ nhất: khung cảnh cực kỳ vui vẻ, thân mật. Cũng giống như trong quân khu em.
Thứ hai : Em rất vui vì được nhìn thấy tận mắt (có chỉ tên đánh số rành rành) những gương mặt thân quen cũ và mới, gần như ko thiếu ai (trừ chị Bí và anh Phuongnn ...). Đặc biệt nhất là lại được nhìn thấy anh Hướng về nước Nga. Ôi, anh Hướng về nước Nga ơi ... em không biết phải ... óanh máy điều gì cho hợp với tâm trạng của em lúc này .. chỉ biết là ... VUI ! Hết. Bây giờ em mới dám nói nhé, em cứ tưởng anh hướng về nước khác thật rồi, vì lâu ơi là lâu chả thấy anh đấm đá gì trên giang hồ cả. Thấy anh cười ... toe trên ảnh thế này là em hỉ hả lắm rồi :emoticon-0157-sun::emoticon-0155-flowe

Serguei Kouzmic 21-04-2008 12:10

@ bác fresco: bác fresco hay fishbed gì gì đó ơi, có phải bác chụp bằng máy phim không? trông màu lạ hơn so với ảnh các các bác khác và... quen khi so với ảnh của lão Râu.

Ảnh các bác chụp đẹp quá.

phuongnn 21-04-2008 12:21

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 9948)
Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được tin nhắn động viên từ Moxcva của Phuong NN và chú Virus . Xin cám ơn hai bạn trẻ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi - Chúc các bạn mạnh khỏe và học giỏi - đặc biệt là có người yêu xinh đẹp...

Bác Hồng Đức ơi, "người yêu xinh đẹp" của em hôm nay cho thằng cu HiểnNN đi mổ, to hơn tiểu phẫu một tí thôi, nhưng mà em sốt ruột quá đi...

Ở Nga thì em chả kiếm được cô người yêu xinh đẹp nào cả, có nhẽ tại suốt ngày ngồi nhớ con nên chịu rồi.

Các bác đi chơi vui quá, thật tuyệt vời. Hẹn cả nhà vào dịp sinh nhật 4 tuổi của cháu NNN nhé!

Trích:

nthach viết (Bài viết 9943)
Cả nhà mình vui quá, càng xem lại càng thấy tủi thân:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin

Em thấy câu này là đúng nhất trong toàn topic, hoan hô bác nthach!

fresco 21-04-2008 12:31

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 9952)
@ bác fresco: bác fresco hay fishbed gì gì đó ơi, có phải bác chụp bằng máy phim không? trông màu lạ hơn so với ảnh các các bác khác và... quen khi so với ảnh của lão Râu.

Ảnh các bác chụp đẹp quá.

Lão Râu thân mến ơi, nhà cháu vẫn chụp bằng máy số thôi ạ, cho nó nhanh!:emoticon-0111-blush. Còn màu mè là nhà cháu mạn phép tô vẽ thêm vào cho nó...thêm phần sinh động ấy mà!

Kính cụ:D

tykva 21-04-2008 14:16

@các bác phó nháy: Lúc ở Vạn Phúc rõ ràng mình trông thấy thằng Timur nhà Olia mà, sao đến Đầm Long chẳng còn ảnh nào có nó nữa nhỉ?

BelayaZima 21-04-2008 15:57

Một số hình ảnh tiếp theo :emoticon-0155-flowe :emoticon-0157-sun:


Và một số cửa rừng đoàn đi qua :emoticon-0102-bigsm


Thanhxuan1974 21-04-2008 16:16

Xin lỗi bạn fresco nhé. Cái ảnh mà bạn bảo "về cơ bản không thay đổi về nhân sự" ấy là có thêm một nhân vật "gạo cội" của NNN chúng ta. Đó là người đầu tiên, tính từ trái sang phải, trước bác Vũ Hiệp và phu nhân của bạn Admin, là bác Geobic (tức nhà thơ Tạ Phương của chúng ta).

Bác Geobic đã mang chính cái máy ảnh chụp rất nhiều loại hoa, phong cảnh mọi miền đất nước, những hóa thạch hàng ngàn năm trước, và cả ngọn cờ Tổ quốc bay phần phật trên đỉnh ngọn Fan-xpăng- nóc nhà Đông Dương - của chúng ta, để ghi lại những hoạt động đáng nhớ của NNN lần này. (xin tiết lộ: anh TBTH trong lúc "say sưa" món mỡ muối Nga của bạn hungmgmi mang đến không quên nói với tôi rằng: Em đến buổi offline này chỉ mong được bắt tay bác Geobic một cái cho thỏa lòng kính phục vì những bức ảnh tuyệt vời của bác ấy!)

Các thành viên NNN và mọi người đang ngóng những bức ảnh của bác đấy, bác Geobic ơi.

À mà không thấy ảnh anh con trai nhà bác đâu nhỉ. Bác giới thiệu đi chứ, chắc trong NNN cũng có người "quan tâm" đấy. Rất cám ơn bác đã tặng TX74 tập thơ Puskin song ngữ mà bác dịch!

@ bạn hungmgmi: Mọi người khen cái món dưa chuột muối của nhà bạn "trồng được" sao ngon thế. Bà xã tôi tối qua về cứ "nằng nặc" đòi xin "công thức" muối đấy. Bạn hỏi bà xã nhà bạn xem có "chuyển giao công nghệ" được không? Giá thì "thỏa thuận' thôi, khỏi mang "đấu giá" như hôm qua thì "căng" lắm!

@ Hình như "Ban tài chính" của chuyến đi chưa "công báo" số tiền mà cháu Hà Anh thân yêu của chúng ta đã tích cực 'xử lý" các bác trong đoàn đã không "vượt qua" được "chướng ngại vật" trong cuộc thi "Những bài hát về loài vật" ấy nhỉ?

@ Ngoài bạn phuongnn và virus có "thông điệp" liên quốc gia chúc mừng cuộc offline của "quân khu phía Bắc" như bác hongducanh và hungmgmi thông báo, xin bổ sung thêm là bác TLV cũng đã có cuộc "đàm thoại" liên tỉnh chúc mừng NNN và quân khu chúng ta nhân dịp này. Riêng với bác hongducanh, bác TLV đã "cứu trông thấy" một bàn "cháy cước điện thoại" vì mọi người "sài" điện thoại của bác hongducanh rồi không tắt máy (xin nói nhỏ với bác hongducanh: tại máy của bác "xịn" quá nên không biết đường tắt đó mà!)

@ Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cám ơn các bác trong Ban Tổ chức đã rất nhiệt tình, chu đáo, bỏ ra nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc offline này; cám ơn những góp ý giúp tôi thu xếp được công việc để tham gia cùng các bạn, và đây sẽ lại thêm một kỷ niệm đẹp với nước Nga.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:48.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.