Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tổ chức offline toàn quốc nhân dịp sinh nhật NNN lần thứ 6. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3833)

phuongnn 25-03-2011 15:37

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 81506)


Kính mời các bác tiếp tục đẽo cày...

Cái này em thấy ổn: giản dị (không phải dung dị :emoticon-0136-giggl) đủ để tưởng tượng ra bạch dương (có thể) ở Nga, không sa đà vào trình bày cờ phướn (cố chứng tỏ phải có yếu tố hữu nghị 2 nước, điều mà hiện đang có sẵn rồi, không cần chứng minh thêm), ít chữ nghĩa lằng nhằng...

minminixi 25-03-2011 15:46

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 81735)
Nhưng trong đề nghi ghi theo kiễu
www.nuocnga.net
2005 - 2011

trông như trên bia mộ ấy.

hi hi đang đẽo cày mà bác! Vậy có thể để một con số 2005 to và lồng đè tên website, còn bên dưới ghi Quảng trị 18 - 04 - 2011. Nhưng trong mẫu thứ 2 của anh Gà thì em cũng tưởng tượng thấy hình mờ cột thành cổ QT lại giống một đài liệt sĩ. Thôi tùy các bác xuất bản version nào thì OK cái đó. Rừng bạch dương trắng loang đen thì em nhìn xa toàn tưởng tượng hàng quân đặc nhiệm đang đứng :D

USY 26-03-2011 09:20

Trích:

minminixi viết (Bài viết 81737)
hi hi đang đẽo cày mà bác! Rừng bạch dương trắng loang đen thì em nhìn xa toàn tưởng tượng hàng quân đặc nhiệm đang đứng :D

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 81761)
Trân trọng những bài hát như thế này nên cố gắng dịch, mặc dù tôi không dịch văn học. Tạm dịch lời thôi nhé, không theo nhạc)

Сын России
Музыка: С.Туликов Слова: В.Харитонов

Упал я на границе в первый бой,
Закрыв ладонью рану на груди.
Сама земля стонала подо мной,
И жизнь уже казалась позади.

Припев:
И только тверже выходила из огня
Суровая, доверчивая Русь.
Ну как ты обходилась без меня?
А я вот без тебя не обойдусь.

Настойчиво звала меня труба,
Пылали обожженные края.
Под гусеницы падали хлеба,
В ружье вставала Родина моя.
Березы забинтованные шли.

Припев.

И если буду вынужден опять
Шинель надеть и сквозь огонь шагать,
И если в битве сердце опалю,
Я снова как и ранше повторю:
И только тверже выходила из огня
Суровая, доверчивая Русь.
Ну как ты обходилась без меня?
А я вот без тебя не обойдусь.
--------------

Người con nước Nga
Nhạc: Tulikov S; Lời: Kharitonov V.

Tôi ngã xuống trận đầu nơi biên giới
Lấy bàn tay đè ngực bịt vết thương.
Mặt đất dưới thân tôi đang rên rỉ,
Và cuộc đời như đã dường trôi.
Điệp khúc:
Mẹ nước Nga đau thương và tin tưởng
Từ lửa bỏng như thoạt nhìn tôi.
- Mẹ sẽ ra sao nếu con đã ngã xuống?
Còn con không thể thiếu bóng Người.

Kèn trận liên hồi thúc dục tôi,
Miền đất đỏ nung đang bốc lửa.
Xích xe tăng đạp chà lên ngọn lúa,
Quê hương tôi đã cầm súng đứng lên.
Điệp khúc

Nếu cần khoác áo lính một lần nữa,
và dẫm bước lên lửa bỏng trận tiền,
Nếu trái tim bốc cháy trong chiến trận,
Tôi sẽ nhắc lại những lời trước đây:
Mẹ nước Nga đau thương và tin tưởng
Từ lửa bỏng như thoạt nhìn tôi.
- Mẹ sẽ ra sao nếu con đã ngã xuống?
Còn con không thể thiếu bóng Người.

(Dòng Березы забинтованные шли. không có triong bài hát)

Em trích post dịch bài hát "Người con nước Nga" của bác Dmitry Tran sang đây, để tiếp nối cảm xúc của bác Minminixi.

Đúng là hàng bạch dương trong banner của bác HDA đứng như đoàn quân đặc nhiệm, nhưng hình ảnh ấy nếu ta liên tưởng như hàng chiến sĩ bị thương thì thật cảm động, và lại càng xúc động và phù hợp hơn khi ta để hình ảnh ấy trên banner cuộc gặp 6 năm NNN tại vùng đất anh hùng Quảng Trị anh hùng, đi giữa
Березы забинтованные шли
Hàng bạch dương băng bó diễu hành

USY 26-03-2011 10:12

Em xin phép đưa mấy câu dịch bài hát СЫН РОССИИ sang đây, và xin mạn phép tác giả (giấu thôi ạ) thay từ "Nước Nga" bằng từ "quê hương", để chuẩn bị cho cuộc gặp tại Quảng Trị:
СЫН РОССИИ

Музыка С. Туликова -Слова В. Харитонова

Упал я на границе в первый бой,
Закрыв ладонью рану на груди.
Сама земля стонала подо мной,
И жизнь уже казалась позади.
Припев:
И только тверже выходила из огня
Суровая, доверчивая Русь.
Ну как ты обходилась без меня?
А я вот без тебя не обойдусь.


Настойчиво звала меня труба,
Пылали обожженные края,
Под гусеницами падали хлеба,
В ружье вставал Родина моя.
Припев:
И только тверже выходила из огня
Суровая, доверчивая Русь.
Ну как ты обходилась без меня?
А я вот без тебя не обойдусь.


Моей, товарищ, раны не жалей,
Мы пережили боль родной земли.
Под окна полевых госпиталей
Березы забинтованные шли.
Припев:
И только тверже выходила из огня
Суровая, доверчивая Русь.
Ну как ты обходилась без меня?
А я вот без тебя не обойдусь.


И если буду вынужден опять
Надеть шинель и сквозь огонь шагать,
И если снова сердце опалю, -
Тогда я, как и прежде, повторю:
Припев:
И только тверже выходила из огня
Суровая, доверчивая Русь.
Ну как ты обходилась без меня?
А я вот без тебя не обойдусь.


1954
NGƯỜI CON CỦA QUÊ HƯƠNG

Nhạc: Tulikov S; Lời: Kharitonov V.

Trên biên cương con ngã xuống trận đầu
Tay bịt chặt vết thương nơi lồng ngực
Đất rên rỉ dưới thân con đau nhức
Và cuộc đời như ở lại phía sau.
ĐK:
Mẹ Quê Hương khắc khổ và tin cậy
Kiên cường hơn từ lửa đỏ bước ra
Mẹ ra sao khi vắng con mẹ hỡi?
Còn con không thể thiếu được Người.


Kèn chiến trận giục con cất bước,
Đất nước mình bỏng cháy lửa nung
Đồng lúa ngã dưới xích xe tăng,
Súng trong tay Mẹ Quê Hương vùng dậy.
ĐK:
Mẹ Quê Hương khắc khổ và tin cậy
Kiên cường hơn từ lửa đỏ bước ra
Mẹ ra sao khi vắng con mẹ hỡi?
Còn con không thể thiếu được Người.


Đừng xót vết thương tôi, đồng chí,
Quê hương đau, mình đau nỗi đau chung.
Dưới cửa sổ trạm quân y lặng lẽ
Hàng bạch dương băng bó diễu hành.
ĐK:
Mẹ Quê Hương khắc khổ và tin cậy
Kiên cường hơn từ lửa đỏ bước ra
Mẹ ra sao khi vắng con mẹ hỡi?
Còn con không thể thiếu được Người.


Nếu như lại phải thêm lần nữa
Khoác áo bào qua lửa đạn trường chinh,
Đốt tim mình chiến đâu hy sinh,
Con vẫn sẽ như xưa, nhắc lại:
ĐK:
Mẹ Quê Hương khắc khổ và tin cậy
Kiên cường hơn từ lửa đỏ bước ra
Mẹ ra sao khi vắng con mẹ hỡi?.
Còn con không thể thiếu được Người.


1954

Dmitri Tran 26-03-2011 15:16

Hình như các bác vẫn đang còn "đẽo", xin góp thêm:
Theo tôi cản nhận, phông như cả 2 phương án đều rất đạt: ý nghĩa, nhã và tương đối nhạt để tôn chủ đề.
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 81724)
Đẽo cày vui quá, ý bác nào cũng có cái hay riêng!
Sau khi ngắm nghía kỹ các phương án, theo thiển ý của em, cái phương án băng-dôn đầu tiên của bác hongducanh là OK nhất! Phông nền con đường bạch dương rất mở, thoáng .....

http://i223.photobucket.com/albums/d...hu/nnn1234.jpg

http://i223.photobucket.com/albums/d...nnn1234567.jpg

- Về các dòng chữ.
Nếu đây là banner (Biễu ngữ) thì phần tiếng Việt có tính chất khẩu hiệu, khí thế... tôi không bàn đến, các bác hiễu hơn tôi.

Nếu đặt vấn đề song ngữ thì phần tiếng Nga cần phải tương đương. Hơi có chút bệnh nghề nghiệp nên tôi thấy thế này: Trong tiếng Nga từ "Chào mừng" (Добро пожаловать, приветствовать) dùng để đón cái gì không là của mình, khách..., cho nên không ai nói cho trường hợp "mình tự chào mình" cả. Từ "Chúc mừng" (Поздравлять) có dùng để chúc mừng những gì của mình, nhưng thường nói sau 50 gram chẳng hạn, khi tỉnh táo ít nghe nói.
Từ "С шестилетием!" là "Nhân 6 năm" (thành lập hay gì gì đấy) có t/c kỷ niệm. Cho nên theo tôi, dòng chữ "Kỷ niệm 6 năm thành lập" như bác nào đó đề nghị là có lý. Về ý nghĩa và cả cách diễn đạt.nó không là song ngữ của "Chào mừng..." hay "Chúc mừng..."
- Về biểu tượng của Quãng Trị, nếu lấy phần trên cột cờ trên nền cầu Hiền Lương thì có hợp hơn không?. Theo tôi, hình tượng đó rõ và có dấu ấn hơn trong ký ức mọi người. (Và không lồng trong trái tim...- trông "văn nghệ" quá!)

Vì cái này không dùng 1 lần mà sẽ để lại cho hậu thế, cho nên xin có thiển ý như vậy, các bác xem thêm.

phuongnn 26-03-2011 18:17

Em xin đề xuất thêm cùng với bác Dmitri Tran:

Banner của bác HDA em thấy OK nhất, hai hàng lính đặc nhiệm càng ngon, không vấn đề gì. Tuy nhiên ở góc dưới bên phải em thấy hay là chỉ cần dòng chữ Quảng Trị 2011, không cần ảnh ọt trái tim trái tiếc gì sất, còn nếu có ảnh Quảng Trị thì nên tìm ảnh cái gì đặc trưng cho Đông Hà - Quảng Trị như Khuê Văn Các của Hà Nội, chợ Bến Thành của Sài Gòn. Ý của em là diễn đàn của chúng ta phi chính trị, nên tránh những biểu tượng cũng mang tính chính trị nốt, dù là của "phe" nào...

matador 26-03-2011 20:08

http://files.chungta.com/Image.ashx/...pg/thunga3.jpg





Chúc mừng trang web nước Nga !

Sáu năm thoắt cái sắp qua nhanh rồi !

Tình yêu , tình bạn , tình người !

Sáu năm qua biết bao lời đã trao .

Để rồi lòng mãi nao nao ,

Vấn vương nỗi nhớ ngày nào bên Nga .

Người ơi dù đã cách xa ,

Với tôi người mãi mãi là .... ở bên ....!!!




:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe

thoixavang 26-03-2011 21:32

Hôm nay nhân gặp mấy mem ĐN, em tranh thủ quảng cáo thêm về vụ off ở QT và làm xiêu lòng 3-4 mem còn đang lưỡng lự, vì vậy chắc ĐN cũng sẽ tương đối đầy đủ thành viên ra off đấy.
Vậy xin ý kiến các mem ĐN về thời gian khởi hành, phương tiện đi lại. Em để nghị sáng sớm thứ 6 đi từ ĐN và đến trưa sẽ nhập cuộc cùng cả đoàn có được không ạ? Phương tiện thì thuê 1 chiếc xe cả đội cùng đi, hy vọng có thêm các mem HN, SG bay đến ĐN rồi cùng đi luôn.
@Nina: Nếu theo phương án này thì Nina bay chuyến tối ra ĐN đi, chuyến tối thường có vé rẻ, nhà mình lại ngay sát sân bay, mình sẽ đón Nina về nhà mình nghỉ rồi sáng hôm sau đi cùng cả hội.
Các bác Nish, Thanh dieu, hổ... cho ý kiến nhé

NISH532006 26-03-2011 22:04

Trích:

thoixavang viết (Bài viết 81801)
Các bác Nish, Thanh dieu, hổ... cho ý kiến nhé

Như vậy tạm thời Thoixavang gút lại danh sách đi. Xem số lượng người thế nào để còn bố trí xe. Thông tin mới nhất là bác Micha 53 ra ĐN vào lúc 13h00 ngày thứ năm 14/4/11, bác Lạc sẽ bay ra khoảng 18h00 cùng ngày.
Nếu cácbạn nhóm Nina ra nữa thì sáng hôm sau, thứ Sáu 15/4/11 xe đón, ta ra đến Đông Hà tầm 9h00 là vừa.
Nhắc lại số người nhé, đến thời điểm này:
Đn gồm :
1/ Thanhdieu
2/ HoGia
3/ Thoixavang
4/ HoTruong
5/ Nish53
SG
6/ Micha53
7/ Lạc
Các bạn khác nếu đăng ký thêm thì ta thuê 1 xe 15 chỗ đi là thoải mái

KUN 26-03-2011 22:33

Trích:

Cind viết (Bài viết 81483)
Cind hiện chưa có đủ thời gian để đọc hết những gì cả nhà đã viết, tuy nhiên, để cho danh sách dài thêm 1 chút, Cind cũng xin góp 1 chân ạ.

Đà Nẵng còn chị Cind nữa bác Nish ạ. Lúc trước cháu cũng đã đăng kí 1 chân (chưa chính thức :emoticon-0100-smile nhưng nhiều khả năng vẫn cố mà đi). Có gì cháu sẽ báo trước cho bác và cô trước 1 tuần nhé!

Old Tiger 27-03-2011 08:41

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 81802)
Như vậy tạm thời Thoixavang gút lại danh sách đi. Xem số lượng người thế nào để còn bố trí xe. Thông tin mới nhất là bác Micha 53 ra ĐN vào lúc 13h00 ngày thứ năm 14/4/11, bác Lạc sẽ bay ra khoảng 18h00 cùng ngày.
Nếu cácbạn nhóm Nina ra nữa thì sáng hôm sau, thứ Sáu 15/4/11 xe đón, ta ra đến Đông Hà tầm 9h00 là vừa.

Ơ em tưởng chiều tối thứ 5, 14.4 ta đã phải có mặt ở Quảng Trị rồi chứ? Sáng thứ 6 các bác mới xuất quân ạ? Chẹp chẹp! :emoticon-0102-bigsm

Kế hoạch của em thì thế này:
Sáng thứ 5, 14.4 em và Nghiahoa sẽ đi từ QN ra Đà Nẵng. 1 giờ trưa đón bác Mì Chả. Có một cụ hứa sẽ bay vào ĐN chơi rồi trưa đó em rước cụ ấy và bác Mì Chả ra Quảng Trị luôn (nhưng giờ cụ ấy vẫn chưa cho kế hoạch cụ thể). Hôm trước em nghĩ bác Koc khờ me và Lạc sẽ cùng đi với bác Mì Chả, ai dè bác Lạc tối mới bay ra, còn bác Kóc thì còn chưa rõ đi được hay không. Híc!

Túm lại, nếu các bác QKĐN nhà mình sáng thứ 6, 15.4 mới đi thì em xin phép cùng Nghiahoa, bác Mì Chả sẽ ra Quảng Trị trước vào chiều 14.4 để kịp hầu riệu cụ Lý cùng các bác QKBTT và bàn bạc cụ thể chuyện đại sự cho 2 ngày ăn chơi nhảy múa ạ. :emoticon-0136-giggl

Bác Lạc cùng các bác từ 2 đầu đất nước có đi tuyến Đà nẵng thì mong các bác QKĐN mình tiếp đón và rước ra Quảng Trị hộ.

Cảm ơn các bác! :emoticon-0150-hands

rung_bach_duong 27-03-2011 09:11

Đội quân đi tàu vào từ HN do chị Hương hồng Vàng trưởng đoàn, chị USY phá đoàn, à quên phó đoàn, RBD thơ ký đoàn sẽ tối 14/4 lên đường, dự tính 6 giờ sáng 15/4 sẽ tới Đông Hà (ăn vạ sớm quá nhỉ :emoticon-0102-bigsm). Các bác HN đi ô tô thì em không biết lịch đi thể nào. Khoảng tuần nữa chắc mỗi miền chúng ta cũng nên có 1 bác đại diện và gút lại số người đi để còn nhờ các bác Quảng trị đặt khách sạn hộ nữa. Theo ý kiến của em đây là cuộc offline kỷ niệm 6 năm ngày thành lập NNN, kết hợp với đi thăm nghĩa trang Trường sơn và một số địa danh khác nên trong chương trình chúng ta cũng thu xếp thời gian dành cho buổi offline kỷ niệm chính hơi thỏa mái thời gian hơn chút nhé để anh chị em có dịp bắt tay bắt chân nhau. Nghĩa trang Trường sơn là địa điểm ưu tiên số 1, các địa điểm khác sẽ kết hợp thêm. Mong hẹn gặp cả nhà trong dịp tới.

P/S: Hà nội đang lạnh quá, đọc trong lịch có tắm biển làm em cứ nổi hết cả da gà :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 27-03-2011 09:31

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 81817)
Đội quân đi tàu vào từ HN do chị Hương hồng Vàng trưởng đoàn, chị USY phá đoàn, à quên phó đoàn, RBD thơ ký đoàn sẽ tối 14/4 lên đường,

Ôi các bác nam QKTĐ đâu mà để chị em đi một mình thế này? Chẹp chẹp!

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 81817)
...dự tính 6 giờ sáng 15/4 sẽ tới Đông Hà (ăn vạ sớm quá nhỉ :emoticon-0102-bigsm).

Chị Rừng lần đầu tiên tham gia ọp ẹp toàn Quốc nên có vẻ lo lắng và hồi hộp tợn :emoticon-0136-giggl. Chị Rừng ơi! Chị đừng lo ăn vạ sớm. Đơn giản vì tàu VN ta có bao giờ chạy ... đúng giờ! Nếu có thể và cụ Lý cho phép, nhà em sẽ xung phong ra ga để đón các chị. :emoticon-0155-flowe

Old Tiger 27-03-2011 14:27

Thưa các bác!

Về "băng-rôn, cờ phướng" em thấy chúng ta cũng nên phiên phiến. Mặc dù gặp mặt 4R thuộc tầm cỡ Quốc gia, nhưng tính chất ngoại giao và cái sự hình thức long trọng thì nó ... hì hì. :emoticon-0111-blush

Riêng em, ngay từ đầu em đã nói là khoái cái bản thiết kế đầu tiên của bác HDA với rừng bạch dương, mà các bác giàu óc tưởng tượng nghĩ ra đây là đoàn quân đặc nhiệm (híc). Để dòng tiếng Nga vào giữa và nuocnga.net ở dưới cùng là ổn. Còn không rút gọn như năm nào đó ta đã từng làm là thay nuocnga.net bằng nnn. :emoticon-0102-bigsm

Các bác tham khảo lại tấm băng-rôn của năm ngoái nhé. Quan trọng nhất là anh em ta tập hợp đông, ăn chơi nhảy múa vui hết cỡ và hoành tráng!


Đoàn quân NNN buổi sáng trước khi rời đỉnh núi Bà Nà.

USY 27-03-2011 21:32

Hehe, các nác nam QKTĐ tập hợp tàu bè ra sao, có đủ 1 ô tàu hỏa 6 chỗ không để còn chuẩn bị mua vé ạh? Hay các bác đi ô tô cho thỏa chí tang bồng?:emoticon-0102-bigsm,

Huonghongvang 27-03-2011 21:45

Trích:

Dmitri Tran viết (Bài viết 81735)
trong đề nghi ghi theo kiễu
www.nuocnga.net
2005 - 2011
trông như trên bia mộ ấy.

Trích:

minminixi viết (Bài viết 81737)
hi hi đang đẽo cày mà bác! ....... trong mẫu thứ 2 của anh Gà thì em cũng tưởng tượng thấy hình mờ cột thành cổ QT lại giống một đài liệt sĩ. Thôi tùy các bác xuất bản version nào thì OK cái đó. Rừng bạch dương trắng loang đen thì em nhìn xa toàn tưởng tượng hàng quân đặc nhiệm đang đứng :D

:emoticon-0102-bigsm Đúng là “Đẽo cày giữa đường” vui thật :emoticon-0136-giggl đọc mà buồn cười quá đi mất. :emoticon-0102-bigsm

Mình thấy rừng Bạch Dương trong banron trước nhìn nó hơi bị xám nếu có ảnh rừng Bạch Dương lá tươi xanh hoặc lá vàng thì vẫn đẹp hơn. Còn chẳng mấy ai nhìn vào hình dung được thành “hàng chiến sỹ bị thương” đâu. :emoticon-0136-giggl
Còn banron sau thì bỏ đoạn ảnh rừng Bạch Dương ở giữa ra, chỉ để hai ảnh Nga, Việt Nam sát vào nhau thôi thì có khi hay hơn nhà thiết kế Hongducanh à. :emoticon-0100-smile

Hội ngộ 3 miền thì vui vẻ là chính các bạn ạ, băng rôn năm 2008 chỉ có dòng chữ “gặp mặt 3 miền NNN” mà 3 QK chúng mình vẫn trưng ra để đứng chụp ảnh cứ vui như tết. :emoticon-0115-inlov

Nhưng theo mình banron cũng là một kỷ niệm sẽ tặng lại các bạn chủ nhà sau khi chúng ta ra về nên mình nghĩ là in được cái banron nào “cho thêm một chút cái Quảng trường đỏ hay một công trình kiến trúc nào đó nó điển hình của Nga” như LyMisa đề nghị thì cũng hay các bạn ạ. :emoticon-0155-flowe

Mình lại tạm sơ kết số members QKTĐ tham gia xem có bạn nào đăng ký thêm không nhé. :emoticon-0157-sun:
- anh Phanhoamay
- Hongducanh
- Nqbinhdi
- Vidinhdhkt
- USY
- TBHP ++
- Muzhik
- Rungbachduong
- Siren
- Phuongnn ++
- Doia
- Raiva
- BelayaZima
- Huonghongvang
Mong là số lượng tham gia sẽ tăng lên chứ không bớt vào phút cuối. :emoticon-0159-music

hungmgmi 27-03-2011 22:32

Trích:

USY viết (Bài viết 81857)
Hehe, các nác nam QKTĐ tập hợp tàu bè ra sao, có đủ 1 ô tàu hỏa 6 chỗ không để còn chuẩn bị mua vé ạh? Hay các bác đi ô tô cho thỏa chí tang bồng?:emoticon-0102-bigsm,

Vầng, em cũng nghe phong thanh là các bác ấy xài ô tô nhà bác ạ.

LyMisaD88 28-03-2011 09:54

Về cái băng- rôn thì các bác bàn và quyết sao dùng vậy và đừng nên đấu giá nữa như ý kiến bác nào đó mà để cho nơi tổ chức giữ làm kỉ niệm.
Các dòng chử Nga khá nhiều bài viết trao đổi nhưng em nghĩ phiên phiến thôi các bác ơi vì mình có đưa đi quan hệ đối tác hay cần văn phong cho nó thật chính xác đâu mà sợ, miễn sao đúng(đừng viết lỗi họ cười) và được mọi người chấp nhận là được.
Hình ảnh các cây bạch dương: em rất dị ứng với cái phông trang trí của cuộc gặp mặt "Thầy trò Xô- Việt" năm nào, toàn là gốc cây không cành không lá trắng đen loang lỗ như một cánh rừng vừa qua một trận bom B52 thời chiến tranh.
@Chị Rừng: Hà Nội lúc nào khí hậu cũng tuyệt vời, thế mới là Thủ đô chứ. Vào thời gian đó Quảng Trị bắt đầu nóng lên rồi đấy.

vanhbuile 28-03-2011 20:58

Sao không thấy cô Kim Dung và các mem ở Huế lên tiếng nhỉ? Mọi người đi đâu hết cả rồi ạ?

Dang Thi Kim Dung 28-03-2011 21:58

Trích:

vanhbuile viết (Bài viết 81929)
Sao không thấy cô Kim Dung và các mem ở Huế lên tiếng nhỉ? Mọi người đi đâu hết cả rồi ạ?

Hôm trước cô đã trả lời điện thoại cho em là cô sẽ tham gia rồi mà! Nếu em lái xe như năm ngoái thì vẫn cho cô bám càng với nhé. Chỉ có điều năm nay cô sẽ không tham dự hết chương trình mà các bác đã đề ra được. Sáng 17 con trai đi thi học sinh giỏi Tỉnh môn toán, nên tối 16 cô phải về Huế để kịp động viên tinh thần cho cu cậu!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:13.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.