Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Offline tại Hà Nội??? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3753)

tepquangcao 16-08-2011 12:29

tiếc quá
 
cháu là thành viên mới của diễn đàn, nhưng tiếc quá chưa có dịp nào để được ra mắt mọi người cả.
hiện cháu đang đi đoàn nên hơi bận và không có thời gian nhiều lắm để online nên lại để lỡ một dịp offline nữa rùi....:emoticon-0107-sweat

baodung 17-08-2011 19:32

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 91642)
Bác Baodung,
Thiên hạ đồn thổi bác hát hay, đàn giỏi. Ra HN, tôi cũng muốn gặp và thưởng thức tài nghệ của bác. Trên 4R, bạn USY đã viết rõ ràng như thế,
ai cũng thấy nút thanks của bác, vậy mà tối hôm đó, không thấy bác đâu! Sao thế hả bác?

Nhà iem vô cùng xấu hổ về sự háo hức đến láu táu của mình - không những nhanh nhẩu đoảng bấm hút "Cảm ơn" sớm, mà còn hung hăng nhắn tin và rủ rê mấy bác khác cùng đến off hôm đó! Thế rồi nhà iem bị rơi vào tình huống chẳng đặng đừng (trong ngôn ngữ hợp đồng kinh tế gọi là bất khả kháng), đến khi dứt ra được thì đã trễ, hơn nữa khi đó mà mò đến với cái bản mặt mặt nhăn nhó e rằng có khi còn tệ hơn là ... trốn luôn! Vô cùng ân hận và xấu hổ, chả biết tới khi nào mới có dịp hội ngộ. Tuy nhiên baodung xin khẳng định 100% với bác Nish532006 rằng baodung hát kém và đàn tồi, chỉ được cái nhiệt tình do "điếc không sợ súng" thôi!:emoticon-0157-sun:

Old Tiger 17-08-2011 23:10

Trích:

baodung viết (Bài viết 91716)
chả biết tới khi nào mới có dịp hội ngộ.

Ôi các quan bác toàn đi mây về gió, đi nước ngoài như đi chợ huống chi trên dải đất chữ S nhỏ bé này. Nghe bác than mà "lão cả nòng".

Bác Baodung cùng gánh xiếc ghé qua miền Trung - Đà Nẵng chơi để "chuộc lỗi" với bác NISH đê. Để em được dịp ra cùng hầu trà các bác. :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile

baodung 18-08-2011 01:47

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 91730)
Ôi các quan bác toàn đi mây về gió, đi nước ngoài như đi chợ huống chi trên dải đất chữ S nhỏ bé này. Nghe bác than mà "lão cả nòng".

Bác Baodung cùng gánh xiếc gé qua miền Trung - Đà Nẵng chơi để "chuộc lỗi" với bác NISH đê. Để em được dịp ra cùng hầu trà các bác. :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile

baodung có tật hay "nói trước bước không qua", thế nhưng đang cực kỳ hồi hộp - hy vọng lọt vào danh sách ngắn ra công tác tham quan Khu công nghiệp Chu Lai vào dịp tháng 9. Nếu được vậy thì sẽ là cơ hội cực kỳ quí hiếm - vừa ra mắt các bác QKMT, vừa "thăm lại chiến trường xưa" (baodung đã từng cùng anh trai bác Dị khai hỏa khối thuốc nổ gấp 5 lần ở đồi A1 Điện Biên Phủ, sau đó "ôm tiếp" 500 tấn C4 về mở luồng cảng Sa Kỳ vào đầu thập niên cuối của thiên niên kỷ trước)! Gánh xiếc nhà iem từ gần 30 năm trước, nay chỉ còn trong hoài niệm thôi! Giờ mà gọi MC Thanh Bạch hay nghệ sĩ Xuân Hương thì chắc gì các bạn ấy còn nhớ, mà có nhớ thì chắc gì họ có thể dành thời gian cho 4R ?!:emoticon-0115-inlov

nqbinhdi 18-08-2011 02:13

Trích:

baodung viết (Bài viết 91738)
baodung có tật hay "nói trước bước không qua", thế nhưng đang cực kỳ hồi hộp - hy vọng lọt vào danh sách ngắn ra công tác tham quan Khu công nghiệp Chu Lai vào dịp tháng 9. Nếu được vậy thì sẽ là cơ hội cực kỳ quí hiếm - vừa ra mắt các bác QKMT, vừa "thăm lại chiến trường xưa" (baodung đã từng cùng anh trai bác Dị khai hỏa khối thuốc nổ gấp 5 lần ở đồi A1 Điện Biên Phủ, sau đó "ôm tiếp" 500 tấn C4 về mở luồng cảng Sa Kỳ vào đầu thập niên cuối của thiên niên kỷ trước)!

Một hội nổ mìn có giấy phép.

Người khổ nhất thế giới này chính là tôi, sau mỗi đận đại thể như thế, vô phúc mà mình đến chơi thì ôi thôi, bà chị dâu liền hân hoan bảo: "Ah, hay quá, có đứa đến ngồi cho cái ri-coóc-đơ mở máy roài!". Hô hô, có họa đến đứt dây cu-roa vưỡn chưa dừng.

NISH532006 18-08-2011 06:53

Trích:

baodung viết (Bài viết 91738)
... thế nhưng đang cực kỳ hồi hộp - hy vọng lọt vào danh sách ngắn ra công tác tham quan Khu công nghiệp Chu Lai vào dịp tháng 9. Nếu được vậy thì sẽ là cơ hội cực kỳ quí hiếm - vừa ra mắt các bác QKMT, vừa "thăm lại chiến trường xưa"

Nếu được thế, mời bác ghé thăm QKMT dùng trà nhé. Bác lại được biết thêm những người bạn mới yêu nước Nga, chân tình và hiếu khách.
Số điện thoại của tôi : 0913.430.470

Old Tiger 18-08-2011 08:55

Trích:

baodung viết (Bài viết 91738)
Gánh xiếc nhà iem từ gần 30 năm trước, nay chỉ còn trong hoài niệm thôi! Giờ mà gọi MC Thanh Bạch hay nghệ sĩ Xuân Hương thì chắc gì các bạn ấy còn nhớ, mà có nhớ thì chắc gì họ có thể dành thời gian cho 4R ?!:emoticon-0115-inlov

He he, là nhà em nói gánh xiếc khác cơ. :emoticon-0136-giggl

baodung 19-08-2011 21:01

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 91761)
He he, là nhà em nói gánh xiếc khác cơ. :emoticon-0136-giggl

Uida trong gánh xiếc đó thì nhà iem là kẻ được dắt bởi "chúa sơn lâm HĐ"! Để nhà iem từ từ thu xếp nha!:emoticon-0136-giggl

rocketvn 20-08-2011 05:08

Em thành thật xin lỗi các bác vì đã không nhanh nhẩu,không kịp thời và thiếu tính thời sự nóng hổi khi em là đối tượng đáng bị phạt trà vì được các bác nối cầu truyền...miệng xuyên lục địa sang tận QK Moscow với em ạ! Thành thật cáo lỗi và rất cảm ơn các bác đã chiếu cố đến em khi vẫn đang trà,hoa nhộn nhịp. Em hy vọng sẽ được hội ngộ cùng tất cả các bác từ Bắc-Trung-Nam một chuyến để tạ lễ sau ạ.
Thời gian qua vì bận việc riêng nên em không thường xuyên vào NNN được,cũng mong các bác đại xá và có dịp thuận tiện nhất,em sẽ chịu nộp phạt một thể luôn được không các bác!!!

rocketvn 20-08-2011 15:11

Bá cáo các bác là iem vừa mới nhận được tin từ Ban Đối Ngoại TW-bác Nhnam đã và đang zui zẽ ở Moscow rồi ạ. Kế hoạch chiều nay sẽ có một cuộc ọp nho nhỏ của QK Moscow nhân dịp bác Nhnam trở lại công tác..ít ngày. Có thể sẽ có gì làm chứng cho bớt phần ấm ức và ghen tị vì các bác ở nhà làm em...nhìn thấy thích thế !!!

NISH532006 20-08-2011 17:09

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 91964)
Bá cáo các bác là iem vừa mới nhận được tin từ Ban Đối Ngoại TW-bác Nhnam đã và đang zui zẽ ở Moscow rồi ạ. Kế hoạch chiều nay sẽ có một cuộc ọp nho nhỏ của QK Moscow nhân dịp bác Nhnam trở lại công tác..ít ngày. Có thể sẽ có gì làm chứng cho bớt phần ấm ức và ghen tị vì các bác ở nhà làm em...nhìn thấy thích thế !!!

Thế thì các bác cho vài bức ảnh giới thiệu QK Moscow luôn cho anh em biết với nhé. Tôi biết mặt có mỗi Nhnam. Hi hi

nttt1211 24-08-2011 23:28

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 91964)
Bá cáo các bác là iem vừa mới nhận được tin từ Ban Đối Ngoại TW-bác Nhnam đã và đang zui zẽ ở Moscow rồi ạ. Kế hoạch chiều nay sẽ có một cuộc ọp nho nhỏ của QK Moscow nhân dịp bác Nhnam trở lại công tác..ít ngày. Có thể sẽ có gì làm chứng cho bớt phần ấm ức và ghen tị vì các bác ở nhà làm em...nhìn thấy thích thế !!!

Bác rocket ơi, em đang dài cổ đợi bác cho cả làng GATO vật vã đây.

rocketvn 25-08-2011 02:29

Trích:

nttt1211 viết (Bài viết 92306)
Bác rocket ơi, em đang dài cổ đợi bác cho cả làng GATO vật vã đây.

Bá cáo quý cô,bác và tất cả những quý vị có mặt trong buổi chiều mưa lưa thưa ở giữa Mat Xit Cơ Vưa là chương trình đã không được lên hình vì sự cố ạ. Chả là kế hoạch 5 anh em trên một chiếc xe tăng xung phong ra trận tuyến,nhưng đến giây phút cuối cùng thì một đồng chí(nhân vật quan trọng trong bộ tổng chỉ huy)bị địch bắt giam nên cuộc tổng tiến công đã không được như kế hoạch. Vì sự cố trên nên ban tác chiến đã chuyển sang phương án 2 với sự tham gia của 2 lính dù từ VN mới tăng cường và 2 lính đặc công thủy quân lục chiến thuộc QK Moscow đã đột kích vào một sào huyệt do một trung đoàn biết kích Gruzin án ngữ. Sau mấy tiếng đồng hồ giao tranh dữ dội,4 cảm tử quân anh dũng của chúng ta đã dành chiến thắng oanh liệt khi tiêu diệt liền một lúc mấy vại bia tươi và một lô xích xông gồm súp,thịt nướng,cá muối,calat và một trung đội bánh mỳ của địch. Bốn cảm tử quân của chúng ta đã bảo toàn tính mạng,chỉ duy nhất trung tá Nhnam bị sức ép của các loại hỏa lực tối tân nên dính chấn thương tương đối tại khu vực...túi quần và đã được đưa vào quây y viện số 3 khu vực nhà ga Belarus điều trị kịp thời . Về đồng chí của ta bị địch bắt cóc hôm ấy,đã bằng mưu mẹo,trí thông minh và sự quả cảm tuyệt vời đã tự mình đào thoát khỏi nơi giam giữ và rút khỏi vòng vây trên một chiếc phi cơ đặc biệt vào chiều ngày hôm qua 23.08. Hiện nay đồng chí ấy của chúng ta đã và đang được các lãnh đạo cao cấp của chính phủ đón tiếp và bảo vệ cẩn mật tại Hà Nội.
Kính đề nghị các bác tướng lĩnh cao cấp trong ban chỉ huy thuộc QK Thủ Đô tổ chức bảo vệ an toàn và có kế hoạch cụ thể cho đồng chí này trở lại QK Mos trong một ngày gần nhất,nhằm tăng cường gấp lực lượng cho QK Moscow!

nqbinhdi 25-08-2011 08:19

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 92313)
Bá cáo quý cô,bác và tất cả những quý vị có mặt trong buổi chiều mưa lưa thưa ở giữa Mat Xit Cơ Vưa là chương trình đã không được lên hình vì sự cố ạ. Chả là kế hoạch 5 anh em trên một chiếc xe tăng xung phong ra trận tuyến,nhưng đến giây phút cuối cùng thì một đồng chí(nhân vật quan trọng trong bộ tổng chỉ huy)bị địch bắt giam nên cuộc tổng tiến công đã không được như kế hoạch. Vì sự cố trên nên ban tác chiến đã chuyển sang phương án 2 với sự tham gia của 2 lính dù từ VN mới tăng cường và 2 lính đặc công thủy quân lục chiến thuộc QK Moscow đã đột kích vào một sào huyệt do một trung đoàn biết kích Gruzin án ngữ. Sau mấy tiếng đồng hồ giao tranh dữ dội,4 cảm tử quân anh dũng của chúng ta đã dành chiến thắng oanh liệt khi tiêu diệt liền một lúc mấy vại bia tươi và một lô xích xông gồm súp,thịt nướng,cá muối,calat và một trung đội bánh mỳ của địch. Bốn cảm tử quân của chúng ta đã bảo toàn tính mạng,chỉ duy nhất trung tá Nhnam bị sức ép của các loại hỏa lực tối tân nên dính chấn thương tương đối tại khu vực...túi quần và đã được đưa vào quây y viện số 3 khu vực nhà ga Belarus điều trị kịp thời . Về đồng chí của ta bị địch bắt cóc hôm ấy,đã bằng mưu mẹo,trí thông minh và sự quả cảm tuyệt vời đã tự mình đào thoát khỏi nơi giam giữ và rút khỏi vòng vây trên một chiếc phi cơ đặc biệt vào chiều ngày hôm qua 23.08. Hiện nay đồng chí ấy của chúng ta đã và đang được các lãnh đạo cao cấp của chính phủ đón tiếp và bảo vệ cẩn mật tại Hà Nội.
Kính đề nghị các bác tướng lĩnh cao cấp trong ban chỉ huy thuộc QK Thủ Đô tổ chức bảo vệ an toàn và có kế hoạch cụ thể cho đồng chí này trở lại QK Mos trong một ngày gần nhất,nhằm tăng cường gấp lực lượng cho QK Moscow!

Nghe có vẻ hình sự nhể.

Là bác cả cất lẻn đi ăn mảnh (cái võ gì mà nghe như tên người Lào thế chứ) bị địch bắt ah?

Có nhẽ đâu thế?

Một anh hùng thời đại như thế, lẽ nào lại chịu thúc thủ trong xiềng xích nơi khuê phòng được?

Lại nữa, cái này thì thực sự đáng ngờ: Một bộ đội có thâm niên cao như đồng chí nhnam, mới chỉ mấy loạt mút-cơ-tông, à, bia tươi, mà đã thọ thương đến viêm màng túi phải đi viện thì liệu có phải là âm mưu thổi phồng thương vong của địch không?

Có cải chính tin ngay lại không thì bảo hở rocket?

USY 25-08-2011 22:06

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 92313)
Bá cáo quý cô,bác và tất cả những quý vị có mặt trong buổi chiều mưa lưa thưa ở giữa Mat Xit Cơ Vưa
Chả là kế hoạch 5 anh em trên một chiếc xe tăng xung phong ra trận tuyến,nhưng đến giây phút cuối cùng thì một đồng chí(nhân vật quan trọng trong bộ tổng chỉ huy)bị địch bắt giam nên cuộc tổng tiến công đã không được như kế hoạch.
Về đồng chí của ta bị địch bắt cóc hôm ấy,đã bằng mưu mẹo,trí thông minh và sự quả cảm tuyệt vời đã tự mình đào thoát khỏi nơi giam giữ và rút khỏi vòng vây trên một chiếc phi cơ đặc biệt vào chiều ngày hôm qua 23.08. Hiện nay đồng chí ấy của chúng ta đã và đang được các lãnh đạo cao cấp của chính phủ đón tiếp và bảo vệ cẩn mật tại Hà Nội.
Kính đề nghị các bác tướng lĩnh cao cấp trong ban chỉ huy thuộc QK Thủ Đô tổ chức bảo vệ an toàn và có kế hoạch cụ thể cho đồng chí này trở lại QK Mos trong một ngày gần nhất,nhằm tăng cường gấp lực lượng cho QK Moscow!

Báo cáo là đồng chí của ta đã liên lạc với QKTĐ, nguyên vẹn tinh thần và "tài liệu" của QKMoscow chuyển về HN. QK Thủ đô sẽ có kế hoạch đón tiếp, tuyên dương công trạng và nghiên cứu tin tức mà căn cứ tên lửa VN ở Moscow đã gửi về!:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands

nhinasp 05-09-2011 15:30

Em ít có time vào diễn đàn, khi nào tổ chức offline tại Hà Nội kính mong các bác buzz cho e cái nhé, tks các bác, các anh, chị ah


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.