![]() |
Trích:
|
Trích:
Vâng, em minh chứng vụ "kém miếng khó chịu" :emoticon-0136-giggl bằng cái hình màu mờ mờ này, đầu hè 1988: http://i270.photobucket.com/albums/j...Mat-ngayve.jpg |
Trích:
Trông bác Hoa May ngày xưa không khác bây giờ mấy! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Lại nói chuyện vào lăng viếng Lenin. Ngày em sống ở Mát, bạn bè thành phố khác đến chơi em hay dẫn ra Quảng trường Đỏ và vào viếng Lăng Lenin. Nhưng khổ nỗi ngủ dậy muộn, cái hàng người thì dài tít tắp nên xếp hàng ngại lắm. Thế là em mới nghĩ ra một kế: bọn em mới đến chỗ các chú công an đang canh chỗ hàng rào, đoạn bắt đầu cua lên dốc vào để gửi đồ cá nhân, tay cầm Hộ chiếu quơ quơ và bắt đầu bài năn nỉ: nào là bọn tôi học ở thành phố khác và đến lúc về nước rồi, cả đời chúng tôi mơ ước được vào Lăng viếng Lenin, nhưng tình thế này khó mà vào được vì hàng dài quá, bọn tôi không có thời gian, gần đến giờ ra sân bay rồi. anh làm ơn cho vào đi không thì chúng tôi sẽ ân hận suốt đời, chẳng biết có dịp nào quay lại CCCP để viếng Lăng lenin được. Nói chung là múa lưỡi tuda siuda... Công an CCCP hồi đó còn rất tốt và rất cả tin. Năn nỉ một lúc rồi họ cũng cho chen ngang. He he... Sau này sang Nga lại Lăng lenin vẫn còn người vào viếng. Nhưng hàng rất ngắn và không còn các chú lính bồng súng đứng nghiêm trước của nữa.:emoticon-0111-blush |
Trích:
Nhìn ảnh bác Hoa May, tôi nhớ đến BLV Quang Tùng khi Việt Nam thi đấu với Singapore: Tài Em, Tài Em đi bóng vào khu cấm địa, anh qua được 1 hậu vệ của đội bạn. Anh tiếp tục đi bóng vào vạch 5m50. Su...u... út! Không kịp rồi! Chân đội bạn dài quá! :emoticon-0136-giggl Hậu vệ của đội bạn đã kịp thời can thiệp! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
Người mô mà chộ quen quen ri hè? |
Ô! Nhìn mấy cậu bé "kém miếng ..." trên kia yêu quá cơ. Yêu đến nỗi trái tim héo hon, cằn cỗi của AT bỗng dưng muốn đâm chồi, nảy lộc và nở hoa. Đâu phải bởi mùa xuân.
Hơi tiếc rằng: Chàng sinh thiếp chửa chào đời Thiếp lớn, chàng đã đi rồi còn đâu Thiếp buồn bởi thiếp sinh sau Chứ mà sinh sớm, chàng sầu …ngàn thu. p/s: Riêng HM thì AT thấy đáng yêu kiểu khác, không giống thế. (AT cũng có cái hình xinh như mộng đứng đó, nhưng không biết post lên vì vừa lười vừa dốt khâu đọc hiều. Nếu mà nhờ mấy em trong Cty thì lại lòi cái đuôi “già rồi còn ham chơi diễn đàn trong 8 giờ vàng ngọc”. Ngoài giờ thì lại bận quá đi. Hu hu) |
Trích:
Trích:
|
He he! Bạn Hổ Già hóa ra cả tin quá cơ. Lấy đâu ra em AT xinh như mộng hả giời. Xinh thế có mà học vào mắt. Các anh zai lại để yên cho mà dùi mài 5 năm với 9 kỳ thi, một kỳ luận án còn gì là xuân ru? Ngày xưa:
"Đôi mắt em là một cung chứa góc Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi" Giờ 4 đi-ôp rồi đó Nói nhỏ nhé, AT phải đổ của vào 5 lần can thiệp dao kéo mới tậu được gương mặt châu Á, đôi má châu Phi, hàm răng Thổ Nhĩ Kỳ với dáng đi Ả Rập như các bác hiện giờ đang chiêm ngưỡng đấy. Mình phục mình dũng cảm và chịu chơi ghê. Up cái hình ngày đó lên có mà ...hết cửa ra sân bay ngồi ngóng đợi ai à?. Bởi vậy mới có chuyện ngược đời là cái cọc tha thẩn ngồi làm thơ tiêc ...mấy con trâu chứ. AT |
Trích:
Thêm nữa, hồi nhỏ tôi cũng được xem "Mùa lá rụng trong vườn"-Ma Văn Kháng và bộ phim truyền hình trên VTV1-"Mùa lá rụng". Tôi cũng rất thích nhân vật Lý trong truyện và phim! :emoticon-0150-hands Cảm ơn bác! |
Trích:
|
Trích:
"... Chứ mà sinh sớm, chàng sầu …ngàn thu... Giá nàng cảm hứng dây đu, Thì đây "cố sức"... đu dây với nàng!" :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Bác Hổ Già sẽ tình nguyện làm "người cầm lái zĩ đại" thôi! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Trích:
|
Kính các bác QKMT!
Các bác làm em cảm động quá. Được lời, em cởi ngay tấm lòng, hớn hở định chạy ra sân bay ngay đấy, xém chút thì như cái cọc khăn gói quả mướp, thân gái dặm trường dấn thân vào miền giá lạnh đi tìm mấy con trâu xa. May mà chợt nhớ ra rằng ngoài đó đang ret thế, em thì già cả, mong manh dễ …cảm, mà chẳng có ai confirm là sẽ mang chăn ra ấp ủ ngay cho em ấm từ ngoài sân bay. Ngộ nhỡ bay đến nơi, thuê bao này thì hết pin và đang cuộn tròn trong chăn ấm, nệm êm, thuê bao kia thì đang kết nối với thuê bao khác, thuê bao nọ thì đang đưa con đi học thêm…Có phải là chết dở một mình em không? May mà khôn ngoan còn chút này…. Thôi, các bác cứ đợi nhưng em ở lại SG cho ấm thân già 3 ngày lễ. Hẹn gặp nhé khi mùa đông qua. AT |
Trích:
Bạn cứ ra đi, Đà nẵng đã hết lạnh rồi, QKMT rất sẵn sàng, bạn không phải lo lắng điều gì hết! Dù sân bay không còn ai, thì một người còn đứng đó( Để đón và mang chăn ấm cho bạn)...ấy là Nish tôi. |
Trích:
R. GAMZATOV Nếu một ngàn đàn ông trên thế gian Gửi mối manh tìm đến cổng nhà em, Thì trong số một ngàn đàn ông đó Có cả anh, Gamzatov Raxul Nếu một trăm đàn ông, suốt tháng năm Say đắm em, máu rừng rực con tim, Chẳng ngạc nhiên nếu thấy trong số đó Có anh chàng miền núi Raxul Nếu mười anh đàn ông đáng đàn ông Say đắm em không giấu nổi lửa tình, Trong số đó, khi vui khi đau khổ Có cả anh, Gamzatov Raxul. Nếu chỉ có một chàng mất trí khôn Chỉ vì em, mà chẳng được ngó ngàng. Em hiểu đó, dời đỉnh non mây phủ Chính là anh, dân miền núi Raxul. Nếu chẳng còn ai nữa phải lòng em, Và em sầu hơn cả bóng hoàng hôn Thì có nghĩa trên cao nguyên miền núi Yên dưới mồ Gamzatov Raxul. (Người dịch???) |
Trích:
|
Trích:
Bài thơ đó là thế này: ...Nếu còn lại 1000, tôi ở trong số đó Nếu còn lại 100, tôi vẫn chiến đấu không rời Nếu còn lại có 10, tôi là người cuối sổ Và một người còn đứng đó, ấy là tôi Vichto Hugo |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:16. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.