Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Tổ chức offline nhỏ khu vực Hà Nội + các vùng phụ cận (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2525)

Old Tiger 19-04-2010 14:16

Tiếp tục các bác nhé!


Lão TBHP và huynh đệ đến muộn:


Niềm vui không tả hết. TBHP và Anka đã hơn năm rồi không gặp nhau.


Thành viên nhí hatdecuoi cũng đọc diễn văn:


Huynh đệ tâm sự:

Bác Geo tác nghiệp:


Em Còi Tầm mơ màng:


ADAM 19-04-2010 14:30

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 55563)
Tiếp tục các bác nhé!



Huynh đệ tâm sự:

Bác Geo tác nghiệp:

MU: - Anh đi guốc trong bụng chú!

AD: - Chuyện tình yêu và tính cách con người khó nói lắm anh ơi...

Old Tiger 19-04-2010 14:31

Các trò chơi:


2h kém. Anka đọc diễn văn tạm biệt vì phải đi sớm.


Hổ già cũng phải rời cuộc chơi để lên sân bay. Tất nhiên là tiếc đứt ruột. Cuộc vui chắc còn kéo dài. Các bác nào còn ành up lên cho em xem với ạ.

dienkhanh 19-04-2010 14:58

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 55537)
QKTĐ+ rất xúc động khi nhận được lẵng hoa chúc mừng của bác Mì Chả - lãnh đạo của quân khu SG. Thay mặt QKTĐ+ bác HĐA trịnh trọng đón nhận:



Thông báo với bác HĐA là quà của bác Micha hiện đang nằm rất trang trọng ở phòng thí nghiệm của em ạ.


Old Tiger 19-04-2010 15:15

Các bác QKTĐ!

Các bác thấy cụ Tổng trưởng mất dạng mấy ngày nay mà không có ý kiến gì ạ?:emoticon-0102-bigsm

Và, không biết cụ ấy nhìn những hình ảnh ọp ẹp hoành tráng thế này có thấy tiếc đựt ruột vì đã đóng "Lê Lai" liều mình cứu Chúa (hay nói cách khác tự nguyện đi đánh bắt xa bờ).

Cụ ơi! Cụ nhớ quay về HN đúng ngày giờ để vào Đà Nẵng cụ nhé!

micha53 19-04-2010 16:47

Trích:

dienkhanh viết (Bài viết 55566)
Thông báo với bác HĐA là quà của bác Micha hiện đang nằm rất trang trọng ở phòng thí nghiệm của em ạ.


Cám ơn bạn đã giữ gìn.
Nhưng tớ thấy cái bandron hơi bị phản cảm.
Cũng vì Thư kí tại HN của tớ ham chơi quá nên phải nhờ tới các chiến sĩ không chuyên.
Tiếc thay.

virus 19-04-2010 17:05

Trích:

micha53 viết (Bài viết 55574)
Cám ơn bạn đã giữ gìn.
Nhưng tớ thấy cái bandron hơi bị phản cảm.
Cũng vì Thư kí tại HN của tớ ham chơi quá nên phải nhờ tới các chiến sĩ không chuyên.
Tiếc thay.

Bác ơi, nhưng mọi người ai ai cũng cảm ơn và ghi nhớ tình cảm của bác và các bác miền Nam với QKTĐ bác ạ.

Phanhoamay 19-04-2010 17:31

Mọi người đưa ảnh hoành tráng quá rồi, tôi xin đặc tả một vài nhân vật trong cuộc gặp ngày 18 tháng 4 năm 2010::

http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...hEhQ6w/f20.JPG
Mama tống quản (Tay vẫn giữ chặt ngân quỹ!)

http://lh4.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...4u60J8g/f2.JPG
Một trong những người đến sớm nhất

http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...l_D5-9Y/f1.JPG
Nhóm hậu cần. Chị Rừng tranh thủ gọi về nhà: "Nước mắm em hâm rồi, để trong tủ bếp, ngăn ngoài cùng bên phải!"

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...kiIvcgI/f4.JPG
Cứ như là đi thi nữ công gia chánh?

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...H5EjX8Q/f3.JPG
Bọn này không quậy như chủ nhân của chúng?

http://lh6.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...Zbwguug/f5.JPG
Hungmgmi đọc lời khai mạc, giới thiệu đại biểu và đông viên nhậu

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...3IVeJA/f10.JPG
Cuộc vui bắt đầu

http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...WQ/s576/f8.JPG
Phương bây giờ là triết gia

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...fZSKid0/f9.JPG
Admin đến muộn (có lý do chính đáng), mang thêm sinh khí cho cuộc vui (gồm một chai rượu và một bom bia!)

http://lh4.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...pzO5nTw/f6.JPG
Chia ra nhừng nhóm nhỏ tâm sự

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...eVd0HQ/f11.JPG
Hoặc bày tỏ tình cảm. Mời các bạn xem kỹ nét mặt của Chàng nông dân

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...3qRVJM/f12.JPG
Hoặc tranh thủ tác nghiệp. Đố biết ai đang chụp ảnh?

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8..._EqOtk/f14.JPG
Người trẻ tuổi nhất phát biểu: "Cháu vào NNN là học giỏi tiếng Nga ngay!"

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...Ihq9DAA/f7.JPG
Cũng có người trầm tư, hình như đang xuất hiện tứ thơ?

http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...znpsCQ/f15.JPG
Kẹp bóng thế này thì kẹp được suốt ngày?

http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...alunF4/f16.JPG
Các ông anh đâu rồi?

http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...HlLlF8/f17.JPG
Hai đại diện thế hệ NNN 20 năm sau có thành tích riêng của mình: Câu được một chú cá chíp!

http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...Sc10Do/f13.JPG
Ham vui vẫn không quên nhiệm vụ, Trường đoàn Hà Nội yêu cầu Trưởng đoàn Hải Phòng phải có mặt đúng giờ hôm xuất quân đi Đà Nẵng!

http://lh6.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...W9NOtk/f19.JPG
Còn Hùng gà mờ thì đề nghị Anh nông dân: "Lần này tôi bận công việc không đi Đà Nẵng được, các vị phải cố gắng để thua các đoàn khác khoản gì thì thua, riêng khoản nhậu là ta phải thắng!

nqbinhdi 19-04-2010 17:39

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 55580)

Ảnh đẹp thế nhỉ! Cứ như ảnh cưới ấy nhở.

Hô hô, ảnh cưới ngày xưa của miềng cũng chả đẹp bằng!

ADAM 19-04-2010 18:22

Mỗi bức ảnh là một moment đáng nhớ! Tks các tay máy của 3N!

ADAM 19-04-2010 18:26

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 55580)
http://lh5.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...eVd0HQ/f11.JPG
Hoặc bày tỏ tình cảm. Mời các bạn xem kỹ nét mặt của Chàng nông dân

MU: - Ну куда ты лезешь?

thanhnam76 19-04-2010 18:58

Nơi hội tụ tình yêu nước Nga
Bao thế hệ người Việt đã từng sống và đang sống trên đất nước Nga đều có những ấn tượng khó phai về lịch sử văn hoá của đất nước này, đó là tình yêu - nỗi nhớ và cả những day dứt suy tư! Diễn đàn mở nuocnga.net sau 5 năm thành lập đã hội tụ được nhiều thành viên từng gắn bó với nước Nga , là trang tin để độc giả khắp mọi miền có thể đọc, tìm hiểu về lịch sử - văn hoá – con người. Sự trưởng thành của diễn đàn cho đến hôm nay theo tôi có sự đóng góp công sức của ban quản trị và tất cả các thành viên với tổng số gần 2 triệu truy cập của độc giả, trung bình 2000 lượt truy cập hàng ngày..
Khi tới buổi gặp mặt thành viên khu vực phía Bắc tại Hà Nội (được gọi là Quân khu Thủ đô) tôi đã gặp rất nhiều các thế hệ những con người với đầy đủ thành phần xã hội tham dự, đó là các anh chị đang là cán bộ nhà nước, công nhân, buôn bán kinh doanh… và cả các em sinh viên chưa từng đặt chân đến nước Nga. Vì tình yêu với nước Nga mọi thành viên từ các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội… đã tập trung và tổ chức nên buổi gặp gỡ để chúc mừng sinh nhật diễn đàn, cùng nhau giao lưu, trò chuyện ôn lại những kỷ niệm đã qua.
Thời tiết Hà Nội se lạnh trong khung cảnh thoáng đãng của khu sinh thái Đầm Sen và quan trọng nhất là yếu tố tâm hồn trong mỗi người đều có điểm chung với nước Nga đã tạo nên một buổi gặp mặt ấm cúng thân mật như trong một gia đình lớn xoá đi mọi khoảng cách xã hội. Điều đặc biệt khác với những buổi offline của các diễn đàn khác mà tôi từng tham gia đó là sự chuẩn bị chu đáo của một số thành viên đã mang đến cho chúng tôi những món ăn đậm chất Nga - gợi nhớ về một thời đã sống như bánh mỳ đen, mỡ muối, salat cá và… dĩ nhiên không thể thiếu đồ uống tinh tuý của Nga là vodka cực mạnh. Thưởng thức bữa tiệc trong giai điệu các bài hát Nga quen thuộc cùng việc trò chuyện gần gũi, chào hỏi giữa các thành viên mà không có các bài diễn thuyết nghiêm trang dài lê thê thường thấy trong các cuộc họp cũng là một nét mang phong cách người Nga đem lại sự thoải mái, tự nhiên, chân thành giữa mọi người.

Theo dõi diễn đàn trong suốt 5 năm qua, mỗi khi cần tìm hiểu các thông tin tôi lại truy cập vào nuocnga.net như một thói quen. Quả thực, thời gian qua diễn đàn đang trưởng thành và đến hôm nay đã có một cơ sở dữ liệu đa dạng về mọi mặt giúp tôi cũng như các bạn độc giả khác có thêm nhiều kiến thức hiểu biết.
Qua buổi gặp gỡ trực tiếp tổi cảm nhận được tinh thần đóng góp, xây dựng rất nghiêm túc của tất cả các thành viên. Trong cuộc vui có những câu chuyện kể về những kỷ niệm một thời, những tranh luận về các bài viết - dịch đã đưa trên diễn đàn, cũng có những người dành những giây phút trong góc nhỏ tâm hồn để lặng lẽ nhớ về nước Nga, suy nghĩ những trải nghiệm cuộc đời…
Thành viên Trăng Quê giới thiệu bài thơ anh mới sáng tác mang nhiều tâm sự liên tưởng về một thời tuổi trẻ đã xa. Panda, Hatdecuoi - hai sinh viên Đại Học Hà Nội tâm sự rằng chưa từng được đến nước Nga nhưng qua sách vở và các tài liệu trên diễn đàn ,các em có cảm giác gắn bó và yêu nước Nga hơn. Anh N.Thach - một thành viên gạo cội thì có nhiều ý kiến đóng góp rất thẳng thắn về việc xây dựng diễn đàn lớn mạnh hơn, đó là việc đưa tin bài cần đúng tiêu chí, thành lập một diễn đàn không khó nhưng để đạt được những thành quả như nuocnga.net đã đạt được trong thời gian qua thì các thành viên cần có th êm sự đồng tâm theo định hướng chung của diễn đàn.
Xin mượn lời của chị Anka – một thành viên diễn đàn để gửi đến tất cả các bạn yêu nước Nga (not vodka): “Cho dù có những biến động trải qua trong mỗi giai đoạn lịch sử, mối quan hệ giữa hai dân tộc Nga và Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những nền tảng gắn bó trước đây. Nước Nga - một cường quốc với bề dày lịch sử văn hoá, am hiểu chúng ta sẽ trở lại, chúng ta hãy cùng nhau tham gia xây dựng diễn đàn thêm lớn mạnh cho thế hệ sau thêm hiểu biết và tiếp nối”

Em vừa đi nhậu về, say mèm, dư âm của cuộc gặp vodka hôm qua vẫn còn nên viết 1 vài cảm xúc, mong các anh chị ko ném đá em nha :emoticon-0102-bigsm

Ngộ Nhỡ 19-04-2010 20:29

Vui quá, vui quá. Thế mà đã dăm năm trôi qua rồi đấy. Hy vọng năm nay hội miền Bắc lại off và em sẽ được tham dự :D
Xem ảnh các bác em có một vài thắc mắc nhỏ thế này:
- Sao chị Panda lại biến thành đàn ông?
- Sao chị Rừng càng ngày lại càng trẻ và xinh ra?
- Sao ở đâu ra mấy em gái trẻ và xinh vậy? :D
- Và thế bao giờ ban giám đốc NNN chi kinh phí tổ chức off cho các thành viên NNN xa mẹ? :emoticon-0102-bigsm
....

Geobic 19-04-2010 21:23

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 55588)
Nơi hội tụ tình yêu nước Nga

Thành viên Trăng Quê giới thiệu bài thơ anh mới sáng tác mang nhiều tâm sự liên tưởng về một thời tuổi trẻ đã xa.

Người đọc bài thơ đầy xúc động không phải chị Trăng Quê (vắng mặt), mà là bác Phan Hoa May. Nhà văn - thơ của NNN.

admin 19-04-2010 22:32

Trích:

Ngộ Nhỡ viết (Bài viết 55593)
Vui quá, vui quá. Thế mà đã dăm năm trôi qua rồi đấy. Hy vọng năm nay hội miền Bắc lại off và em sẽ được tham dự :D
Xem ảnh các bác em có một vài thắc mắc nhỏ thế này:
- Sao chị Panda lại biến thành đàn ông?
- Sao chị Rừng càng ngày lại càng trẻ và xinh ra?
- Sao ở đâu ra mấy em gái trẻ và xinh vậy? :D
- Và thế bao giờ ban giám đốc NNN chi kinh phí tổ chức off cho các thành viên NNN xa mẹ? :emoticon-0102-bigsm
....

Lâu quá mới thấy chú xuất hiện. Bao giờ mới về thế? :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

Trả lời từng câu nhé :emoticon-0116-evilg:

1. Panda vẫn là Panda thôi, còn anh bạn trẻ trong ảnh có thể là Panda...

2. Chị Rừng ngày càng trẻ và xinh ra là do thường xuyên tham gia 3N (Nhậu - Nhởi - Nhộn), vui cười nhiều không trẻ ra mới lạ :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov

3. 3N mới có 5 tuổi nên có nhiều em gái trẻ là phải quá rồi :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl.

4. Về việc tài trợ kinh phí tổ chức off cho thành viên ngoài nước thì mời xem ở đây: Nếu

thanhnam76 19-04-2010 22:48

Trích:

Geobic viết (Bài viết 55597)
Người đọc bài thơ đầy xúc động không phải chị Trăng Quê (vắng mặt), mà là bác Phan Hoa May. Nhà văn - thơ của NNN.

Thôi chết, chân thành xin lỗi bác Phan Hoa May! Bộ nhớ của em dạo này hỗn độn quá, nhưng có lẽ không phải vậy mà đích xác là do vodka Nga :emoticon-0111-blush

rung_bach_duong 19-04-2010 22:48

http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/o50.jpg

Chân ải chân ai?

USY 19-04-2010 23:10

Bác cháu nhà ong: cụ Giáo sư ong và Con ong chăm chỉ của NNN

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam004.jpg


Chị em ta - bánh đa bánh đúc...

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam033.jpg


Bác cháu ta cùng nhau chung vui...

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam015.jpg


Tớ là ai nào?:emoticon-0102-bigsm

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam021.jpg


Đón Quốc vương hay đón "nước thánh" nhỉ?

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam035.jpg


Cổ quay đâu thì đầu quay đấy

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam042.jpg


Cái thời TV Be-rinh cậu cháu mình hò hò hẹn hẹn...

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam041.jpg

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 55565)
Tất nhiên là tiếc đứt ruột.

Ruột đang đứt đây!

http://i16.photobucket.com/albums/b3...gSN5nam048.jpg

ADAM 20-04-2010 00:13

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 55580)


http://lh3.ggpht.com/_DCRtX7V-VfM/S8...WQ/s576/f8.JPG
Phương bây giờ là triết gia


Năm năm mới bấy nhiêu ngày,
Mà trông trời đất đổi thay cũng nhiều

hungmgmi 20-04-2010 02:18

Trích:

ADAM viết (Bài viết 55614)
Năm năm mới bấy nhiêu ngày,
Mà trông trời đất đổi thay cũng nhiều

@ADAM:
Ô hay chỉ mấy ngày nay
Bỗng dưng chữ bác to tày khẩu hiêu (hiệu)
Cũng may giờ mới xuất chiêu
Chứ hồi trước á, hơi liều đó nha:emoticon-0136-giggl


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:46.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.