Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Cuộc thi chụp ảnh "Lá phong mùa thu", còn gọi là "Phong Thu" (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2143)

chaika 27-10-2009 00:19

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 41884)

http://i270.photobucket.com/albums/j...ong/LLdo3a.jpg


Cũng lung linh màu sắc, phải không ạh?


Rất lung linh và rất...Nga. Hoan hô HoaMay, rất chăm chỉ ứng dụng công nghệ...thủ công hiện đại(!), đạt hiệu quả cao. Chúc mừng và mong được xem tiếp nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa của HM!:emoticon-0150-hands

dienkhanh 27-10-2009 10:21

Em lại kết bác Hoa May rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ bác Chaika: Em sẽ cố thực hiện chỉ dẫn của bác. Hy vọng sẽ có ảnh tạm nhìn được để tham dự. Còn tạm thời mời các bác chiêm ngưỡng một vài kiểu lá phong mà em sưu tầm được.

http://i868.photobucket.com/albums/a...otos/phong.jpg


P.S. Đây là ảnh sưu tầm, không phải ảnh dự thi, các bác đừng chấm em giải nhất rồi em lại mất công 'từ chối giải thưởng', các bác thì mất công thanh minh, xin lỗi, các member lại tốn giấy mực bàn luận như trường hợp bác Hổ.

FORYTCHIA 27-10-2009 11:58

@ Chị CK, HM: Bài đấy cho em học ké với.
HM ơi lấy bút dạ viết lên lá cũng được hả?
@ DK: Rất vui.

@ Nina: Mình loay hoay được thế này thôi mời Nina xem tạm.
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._6907813_n.jpg

Hoa May 27-10-2009 14:02

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 41935)
@ Chị CK, HM: Bài đấy cho em học ké với.
HM ơi lấy bút dạ viết lên lá cũng được hả?

@ Nina: Mình loay hoay được thế này thôi mời Nina xem tạm.

Em viết bằng bút bi từ năm một nghìn chín trăm ... hồi đó đó chị ơi, hihi. Loáng cái đã qua 22 năm rồi, hic! :emoticon-0106-cryin
Màu lá của chị có ứng dụng nắng/ nến không mà cũng màu sắc long lanh quá vậy chị?
:emoticon-0155-flowe

Trích:

Dienkhanh viết
P.S. Đây là ảnh sưu tầm, không phải ảnh dự thi, các bác đừng chấm em giải nhất rồi em lại mất công 'từ chối giải thưởng', các bác thì mất công thanh minh, xin lỗi, các member lại tốn giấy mực bàn luận như trường hợp bác Hổ.

Hihi, may mà bạn "cảnh báo", nếu không HM cũng .. kết ảnh chụp lá của bạn rồi, hihi :emoticon-0136-giggl

FORYTCHIA 27-10-2009 14:14

@ HM: Đã kịp học chiêu nến của chị CK dạy đâu. Mới chụp kiểu cũ thôi nhưng tí toáy shop màu lại đấy HM ạ.
Báo cáo cả nhà, For đang chỉnh sửa lại để ngày mai chính thức giao "mạng" 10 em lá phong thu cho Ban Bánh Khảo nghiêm khắc.
À, HM ơi tinh thần ảnh ọt QK SG "máu me" hơn nhỉ tuy lá không được ngon lành cành đào mấy vì bị ép ghê quá.
Qua đây, càng "phục" chị CK về vấn đề có lý có tình khi chia lá cho tổ viên!:emoticon-0150-hands

chaika 27-10-2009 15:07

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 41954)
@ HM: Đã kịp học chiêu nến của chị CK dạy đâu. Mới chụp kiểu cũ thôi nhưng tí toáy shop màu lại đấy HM ạ.


Đơn giản thôi mà For.

Ảnh trước khi "chiêu" (cây nến để trước lá)

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 41809)

Sau khi "chiêu " mấy giọt nến (chuyển nến ra sau lá)!


Trích:

Hoa May viết (Bài viết 41884)


Chúc For thành công. Đợi xem 10 em Phong Thu của For.:emoticon-0115-inlov

Cartograph 27-10-2009 16:46

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 41935)

@ Nina: Mình loay hoay được thế này thôi mời Nina xem tạm.
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._6907813_n.jpg

Góp ý tý: Bác FOR sắp đặt hơi dầy , bớt đi một vài cái cho nổi chủ đề. Bác hãy hạ thấp máy xuống chút nữa cho hơi nghiêng đi, phía đối diện bác thắp một ngọn điện tròn thật sáng, nghiêng máy để ống kính không chĩa vào đèn, khi đó các giọt nước và hạt thủy tinh sẽ bắt sáng, lóe lên ...như kim cương! :emoticon-0116-evilg
Cẩn thận kẻo...bỏng vì bóng điện nóng nhá(tốt nhất nhờ ông ...hàng xóm cầm hộ, xoay để có được phản chiếu, bắt sáng của các giọt nước đẹp nhất!:emoticon-0136-giggl
Chúc bác đoạt được một giải cao trong cuộc thi!:emoticon-0150-hands

Ví dụ về dùng đèn chiếu để hạt nước bắt sáng (của nhà ):

http://static.panoramio.com/photos/o...l/28234281.jpg

chaika 27-10-2009 17:25

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 40886)


trích Thư gửi mẹ:emoticon-0136-giggl
...
Ở trên trang oép Nước Nga
Bỗng con gặp lại bạn xa bạn gần

Thế nên khi được ân cần
"Gặp Bạn" trong ảnh bần thần lòng con






P/S Bức ảnh "Gặp Bạn" được dizai với lá phong trên nền một tấm ảnh chụp lá khô trên Net

FORYTCHIA 28-10-2009 11:11

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 41971)
Góp ý tý: Bác FOR sắp đặt hơi dầy , bớt đi một vài cái cho nổi chủ đề. Bác hãy hạ thấp máy xuống chút nữa cho hơi nghiêng đi, phía đối diện bác thắp một ngọn điện tròn thật sáng, nghiêng máy để ống kính không chĩa vào đèn, khi đó các giọt nước và hạt thủy tinh sẽ bắt sáng, lóe lên ...như kim cương! :emoticon-0116-evilg
Cẩn thận kẻo...bỏng vì bóng điện nóng nhá(tốt nhất nhờ ông ...hàng xóm cầm hộ, xoay để có được phản chiếu, bắt sáng của các giọt nước đẹp nhất!:emoticon-0136-giggl
Chúc bác đoạt được một giải cao trong cuộc thi!:emoticon-0150-hands

:emoticon-0157-sun: Bác Bản Đồ chả chịu bật mí từ đầu để chúng em học theo. Nhưng tìm cả nhà cả cửa cũng không ra 1 cái bóng đèn tròn nào.
Đúng là giờ mới ngẫm ra "nghề chơi sao lắm công phu" các bác nhỉ.:emoticon-0150-hands

Nhật Minh 28-10-2009 14:43

Bình loạn vui một chút về thi phẩm lá phong của "ông" KSV (không sợ vợ): Đọc mấy câu đầu thấy sắp ý, sắp vần khá ổn, đâm nghi ngờ ông là "dịch giả" chứ không phải "tác giả". Đọc đoạn giữa bỗng băn khoăn không rõ "ông" là dân châu thổ sông Hồng hay sao mà ngâm "...dòng dòng lệ rơi". Băn khoăn là bởi vì tiếng Việt nó phức tạp, giữa "ròng ròng lệ rơi" và "dòng (chảy) lệ rơi" khác hẳn nhau, một bên là động tính từ (ròng ròng), một bên là danh từ (dòng). Tiếp mấy dòng cuối lại thêm nỗi băn khoăn là "ông" này đang tuổi teel, môn đệ của "Hoa học trò" hay sao mà dùng tiếng Việt méo mó "rùi". Không biết có khó tính không nhưng tôi không thích lắm khi mọi người cứ "hic', "rùi"... Tuy thế vẫn là góp ý vui, không "nâng quan điểm" gì cả. Rất vui và cảm ơn nhiều vì những chiếc lá phong.

FORYTCHIA 28-10-2009 15:41

:emoticon-0111-blushLoa ..loa..loa...Final đây ạ.
10 ảnh Lá phong và mùa thu của tay máy nghiệp dư Forytchia trình làng.
Mong nhận được sự ...hò reo động viên cổ vũ của cả nhà:emoticon-0150-hands
( For đưa 5 tấm lên một lần như Nina đã dặn dò)

Bức họa tháng mười


Thực hay mơ


Xích thu


Thu tỏa


Nâng niu bước thu


FORYTCHIA 28-10-2009 15:54

5 tấm còn lại.


Ngữ điệu dịu êm

Nghênh thu

Sắc hương

Gánh hàng rong


chaika 28-10-2009 21:34

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 42082)


Lá của For càng ngày màu càng đẹp, đúng là "sắc hương". Chúc mừng 10 tác phẩm final của For.:emoticon-0123-party:emoticon-0150-hands

Hoa May 29-10-2009 12:42

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 42082)

Em chấm bức này!
Đúng là "final", hihi. "Khủng bố" quá, em .. choáng! :emoticon-0102-bigsm

Nghe "giang hồ" đồn, em Siren cũng chuẩn bị lô hàng "final lá phong" rực rỡ hoành tráng không kém bác For!
(HM cứ là "cầm đèn..." thông báo cho bà con chuẩn bị tinh thần kẻo lại ... ngất (ngây)!)
:emoticon-0123-party

Cũng từ "giang hồ" đồn, bác N Lạc đã có những ý tưởng và tác phẩm rất độc đáo: Lá nho, à quên, lá phong của Adam! :emoticon-0136-giggl (xin lỗi bác Adam ở 3N do trùng tên ạ)

Sắp chung kết rồi! Hồi hộp quá!

Phen này các vị trong Ban giám khảo chắc là vất vả đây!
Chúc các vị Giám khảo sức khỏe để minh mẫn và công tâm ạ!
:emoticon-0155-flowe

FORYTCHIA 29-10-2009 13:38

@ chị CK: :emoticon-0111-blushSau hơn 2 tuần lăn lê bò toài như hồi đi học quân sự chị ạ nhưng vui.
Lá có phần nhuận sắc hơn vì phải qua khâu "nhuộm" cho nó bằng chị bằng em vì lý do bị "ép uổng" của điều kiện thay đổi môi trường.
:emoticon-0150-hands "Của nả" gút lại ưng 10 tấm ấy, ở vòng gửi xe hay vòng gì thì thế cũng thỏa chí tang bồng.
@ HM: Có Mem trêu chị:" Tại chị nên máy chủ bị treo.Làm gì mà up liền 10 phát ảnh không bị sập Sơ - vơ mới lạ" .
Thôi chỉ "khủng bố" thế chứ không nhỡ mà bị bôi tên cho vào sổ theo dõi thì chết.
Chờ "hàng khủng" của Si ren, chị Rừng, Tanhia, chung kết của chị CK, HM nữa.

Siren 29-10-2009 17:14

Nhà em sĩ tử trình làng đây ạ, các bác ''găm hàng'' lâu quá, em cứ run và hồi hộp mãi chẳng dám nộp bài, nay theo gương chị For nên em dũng cảm bê bài lên nộp Băng Bánh khảo ạ, em hy vọng được giải dũng cảm ạ!! ( Xin các bác nhiều bơ!)

Nụ cười

http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Tinhban.jpg

Đoàn kết

http://i727.photobucket.com/albums/w...etcongnong.jpg

Suy tư

http://i727.photobucket.com/albums/w...-012/Suytu.jpg

Thao thức

http://i727.photobucket.com/albums/w...2/Thaothuc.jpg

Gùi Thu lên ngàn

http://i727.photobucket.com/albums/w...Thulenngan.jpg

Siren 29-10-2009 17:27

Lửa thiêng

http://i727.photobucket.com/albums/w.../Luathieng.jpg

Vọng phu

http://i727.photobucket.com/albums/w...12/VongPhu.jpg

Tình yêu

http://i727.photobucket.com/albums/w...12/Tinhyeu.jpg

Phồn vinh

http://i727.photobucket.com/albums/w...2/Phonvinh.jpg

Hạnh phúc

http://i727.photobucket.com/albums/w...2/Hanhphuc.jpg

Nhà em kính chúc Ban Giám khảo mạnh khỏe, công minh! Chúc các mem 3N nhiều niềm vui và làm cho diễn đàn sôi động hơn nữa! Cảm ơn Rocketvn đã mang lá phong về, cảm ơn Tanhia đã có sáng kiến thi chụp ảnh lá phong, cảm ơn bác Chaika, chị USY, BZ, chị HoaMay, chị For và quân khu Miền Nam nhiệt tình sáng tạo, cảm ơn quân khu miền Trung dù không có lá phong để dự thi nhưng sẽ nhiệt tình cổ vũ, cảm ơn tất cả mọi người QKMB đã và sẽ tham gia cuộc thi này!
Trân trọng!

BelayaZima 29-10-2009 18:54

BZ rất khâm phục khả năng sáng tác nghệ thuật của bác Chaika, bác Forytchia, bác Siren và tất cả các bác. Thực sự là những bức hình này tuyệt vời quá các bác ạ.

s$u$r$i$v 29-10-2009 18:54

Ảnh của các bác đẹp quá, em rất thích.

Đặc biệt mình rất thích tấm "Gùi thu lên ngàn" của bạn Siren. Cả những chiếc lá, hình người con gái dân tộc được là từ kim loại rất đẹp.

http://i727.photobucket.com/albums/w...Thulenngan.jpg

Xin cảm ơn bạn và các bác.

Nina 29-10-2009 19:11

Em lại thích bức "Suy tư" của chị Siren - nhìn rất chi là tâm trạng...


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:06.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.