Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Lạc vô biên, lạc liên hành tinh (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1782)

nqbinhdi 18-10-2009 23:49

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 40966)
Nhân cách hóa là một phép ẩn dụ, lồng ghép tính cách của người vào những đồ vật, hiện tượng... làm cho chúng có tính cách của con người.

Chính xác.

Từ điển Từ và Ngữ Hán-Việt, Nguyễn Lân, nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2002, ghi như sau:

Nhân cách hóa (hóa: làm thành) Làm cho một vật vô tri như có tính chất của người ta.

Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học - Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, 1992, ghi như sau:

Nhân cách hóa đg. Gán cho loài vật hoặc vật vô tri hình dáng, tính cách hoặc ngôn ngữ của con người (một biện pháp tu từ học trong văn học).

Trong tiếng Anh, từ này là personify, có thể xem giải nghĩa ở đây:
http://www.merriam-webster.com/dictionary/personify

nthach 19-10-2009 08:32

[QUOTE=Old Tiger;40966]Vì cái này nó từ bên "Thớt thể thao - Quần vợt Nga" có lẽ không hợp nên OT lôi qua đây và luận bàn một tí.

QUOTE]

Bác Old Tiger thân mến.

Bác có nhiều thời gian thế a. Mà lại đi bới móc những chuyện mà (phải nói rằng, tôi theo dõi thấy bác viết nhiều mà phần trăm đúng của các bài viết thì quá thấp)

Nếu bài về nhân cách mà bác không đủ trình thì tôi không bàn luận nữa. Mong bác thông cảm.

Mong bác dành thời gian để nói chuyện về nước Nga, viết về nước Nga, hồi tưởng về nước Nga, nổi cáu về nước Nga, thất vọng về nước Nga... và tranh luận theo chiều hướng tích cực, để các em chúng nó có những chia sẻ với lớp người đi trước, chứ đừng nên "bới bèo ra bọ". Mà thực ra bác đào xới những vấn đề trong tất nhiên là phải như vậy, rồi chuyển thể chúng ra thành các thể loại vô hình nào đó.
Con người cũng có giới hạn không hoàn toàn là hiểu hết mọi sự việc, và cứ cho mình là cao siêu có phải không bác.

Tâm sự chung một chút.

Gần đây tôi cũng cảm thấy hơi nản trí về hướng đi trong diễn đàn của một số ít thành viên NNN. Cho nên, tôi xin được chấn tĩnh một thời gian.


Tư tưởng riêng của tôi: TẤT CẢ NHỮNG GÌ tôi CẦN CHIA SẺ TRONG DIỄN ĐÀN NÀY, CHỈ ĐI VỀ MỘT HƯỚNG ĐÓ LÀ - HƯỚNG VỀ NƯỚC NGA.

Old Tiger 19-10-2009 08:44

[QUOTE=nthach;41070]
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 40966)
Vì cái này nó từ bên "Thớt thể thao - Quần vợt Nga" có lẽ không hợp nên OT lôi qua đây và luận bàn một tí.

QUOTE]

Bác Old Tiger thân mến.

Bác có nhiều thời gian thế a. Mà lại đi bới móc những chuyện mà (phải nói rằng, tôi theo dõi thấy bác viết nhiều mà phần trăm đúng của các bài viết thì quá thấp)

Nếu bài về nhân cách mà bác không đủ trình thì tôi không bàn luận nữa. Mong bác thông cảm.

Mong bác dành thời gian để nói chuyện về nước Nga, viết về nước Nga, hồi tưởng về nước Nga, nổi cáu về nước Nga, thất vọng về nước Nga... và tranh luận theo chiều hướng tích cực, để các em chúng nó có những chia sẻ với lớp người đi trước, chứ đừng nên "bới bèo ra bọ". Mà thực ra bác đào xới những vấn đề trong tất nhiên là phải như vậy, rồi chuyển thể chúng ra thành các thể loại vô hình nào đó.
Con người cũng có giới hạn không hoàn toàn là hiểu hết mọi sự việc, và cứ cho mình là cao siêu có phải không bác.

Tâm sự chung một chút.

Gần đây tôi cũng cảm thấy hơi nản trí về hướng đi trong diễn đàn của một số ít thành viên NNN. Cho nên, tôi xin được chấn tĩnh một thời gian.


Tư tưởng riêng của tôi: TẤT CẢ NHỮNG GÌ tôi CẦN CHIA SẺ TRONG DIỄN ĐÀN NÀY, CHỈ ĐI VỀ MỘT HƯỚNG ĐÓ LÀ - HƯỚNG VỀ NƯỚC NGA.


Xin cảm ơn những tâm sự chân thành của nthach!

Chúc bình an và thành công!

USY 19-10-2009 09:34

Tôi thấy các bác rang lạc lung tung rồi, chứ không phải "vô biên" nữa. Mẻ lạc này nguyên liệu ngon nhưng đâm ra hỏng:emoticon-0136-giggl
Thật sự những vấn đề các bác tranh luận trên đây rất xác đáng, và tất cả những thí dụ và ý kiến nêu ra đều rất thú vị. Thế nhưng các bác vẫn thích "tranh" hơn là "luận", nên làm mẻ lạc cháy, mất mấy phần vị ngon!:emoticon-0107-sweat

Riêng về trường hợp [I]nhân cách hóa, ẩn dụ[I] thì riêng tôi thấy bác Hổ Già phân tích đúng và có lý. Đó là phần luận.
Còn về phần "tranh" thì quả thật USY tôi thấy các bác cứ thỉnh thoảng nhớ nhau quá lại "chọc" nhau một chút cho vui thì phải!:emoticon-0100-smile cả hai bác đều "lồng ghép" những quả ké đầu ngựa làm cho tóc nhau rối tung lên:emoticon-0107-sweat. Thí dụ:

Đây là bác Hổ Già:
Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 40966)
Nhân cách hóa là một phép ẩn dụ, lồng ghép tính cách của người vào những đồ vật, hiện tượng... làm cho chúng có tính cách của con người.
Trong tiếng Nga nhân cách hóa oлицетворение được dùng nhiều trong văn thơ.
Trong tác phẩm Anna Karenina cụ Lev Tolstoi dùng rất nhiều phép nhân cách hóa. Không thể liệt kế hết ra ở đây.
Nhưng theo nhận định của nthach là dùng danh nghĩa hoặc con người ông để lồng vào một sự việc - trò chơi - với ý định làm cho sự việc đó không khô khan, mà nó sẽ trở nên sinh động hơn để giải thích cho phép ẩn dụ nhân cách hóa thì Hổ tôi thấy thật đáng tiếc là không đủ trình để nhận ra.

Còn đây là bác nthach:
Trích:

nthach viết (Bài viết 41070)
Bác Old Tiger thân mến.
Bác có nhiều thời gian thế a. Mà lại đi bới móc những chuyện mà (phải nói rằng, tôi theo dõi thấy bác viết nhiều mà phần trăm đúng của các bài viết thì quá thấp)
Nếu bài về nhân cách mà bác không đủ trình thì tôi không bàn luận nữa. Mong bác thông cảm.
Mong bác dành thời gian để nói chuyện về nước Nga, viết về nước Nga, hồi tưởng về nước Nga, nổi cáu về nước Nga, thất vọng về nước Nga... và tranh luận theo chiều hướng tích cực, để các em chúng nó có những chia sẻ với lớp người đi trước, chứ đừng nên "bới bèo ra bọ". Mà thực ra bác đào xới những vấn đề trong tất nhiên là phải như vậy, rồi chuyển thể chúng ra thành các thể loại vô hình nào đó.
Con người cũng có giới hạn không hoàn toàn là hiểu hết mọi sự việc, và cứ cho mình là cao siêu có phải không bác.
.

Trên đây tôi trích vội mấy quả ké đầu ngựa đó làm hỏng mẻ lạc ngon.

Trích:

nthach viết (Bài viết 41070)
Tâm sự chung một chút.
Tư tưởng riêng của tôi: TẤT CẢ NHỮNG GÌ tôi CẦN CHIA SẺ TRONG DIỄN ĐÀN NÀY, CHỈ ĐI VỀ MỘT HƯỚNG ĐÓ LÀ - HƯỚNG VỀ NƯỚC NGA.

Diễn đàn mỗi người một tính, chỉ mong sao được như lời bác nói trên đây!
Xin cảm ơn các bác.
Mình cùng rang tiếp mẻ lạc sau.

Hoa May 19-10-2009 10:10

Trích:

nthach viết (Bài viết 41070)
Mà lại đi bới móc những chuyện mà (phải nói rằng, tôi theo dõi thấy bác viết nhiều mà phần trăm đúng của các bài viết thì quá thấp)
Nếu bài về nhân cách mà bác không đủ trình thì tôi không bàn luận nữa.
---
Tư tưởng riêng của tôi: TẤT CẢ NHỮNG GÌ tôi CẦN CHIA SẺ TRONG DIỄN ĐÀN NÀY, CHỈ ĐI VỀ MỘT HƯỚNG ĐÓ LÀ - HƯỚNG VỀ NƯỚC NGA.

Oài, topic "rang lạc" này nằm trong mục “vui cười”, mà sao tòan chuyện nặng nề thế này! Hic! :emoticon-0107-sweat

HM nhận thấy bác NThạch hơi bị nóng nên nói quá lời và thiếu chính xác rồi.

Hoa May thấy, ở đây bác Hổ già chỉ nói về ngữ pháp “nhân cách hóa”.
Và nhiều vấn đề khác bác ấy viết được mọi người ủng hộ.

Cũng giống như bác có nhiều bài viết về lịch sử, địa lý Nước Nga cũng rất thú vị vì mang nhiều thông tin bổ ích cho mọi người.

Chúng ta đều cùng mục đích “hướng về nước Nga” mà, các bác "đừng tặng những quả ké vào đầu tóc nhau" (@Usy) nữa nhé!
Rất rất mong các bác cùng vui vẻ!
:emoticon-0100-smile

Tranh thủ rang lạc theo chị Usy một tí: Từ nhỏ đến giờ em luôn để tóc dài. Nói hong phải "phe phang" :emoticon-0136-giggl tóc em luôn dài và dày, đen nhánh! :emoticon-0111-blush Cho nên hồi đó luôn phải dè chừng khi bọn con trai cùng lớp tiến đến gần với vẻ mặt tươi tắn thân tình một cách .. khả nghi! :emoticon-0127-lipss

Chị nhắc đến quả ké em mới nhớ ra.
Bỗng dưng có một ước muốn rất ... dại dột và ngớ ngẩn: giá mà có "thằng bạn xưa" nào đó đang tiến lại gần kèm vẻ mặt khả nghi với hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt những quả ké!

Cá Măng 19-10-2009 11:08

Trích:

nthach; viết


Tâm sự chung một chút.

Gần đây tôi cũng cảm thấy hơi nản trí về hướng đi trong diễn đàn của một số ít thành viên NNN. Cho nên, tôi xin được chấn tĩnh một thời gian.


Tư tưởng riêng của tôi: TẤT CẢ NHỮNG GÌ tôi CẦN CHIA SẺ TRONG DIỄN ĐÀN NÀY, CHỈ ĐI VỀ MỘT HƯỚNG ĐÓ LÀ - HƯỚNG VỀ NƯỚC NGA.

Anh nthach sửa thành "trấn tĩnh" giúp em cái đê.
Em ủng hộ việc nghỉ ốm khi mệt mỏi của anh nthach, nản quá thì có quyền nghỉ anh nhở, chiến đấu mãi thì cũng phải dưỡng thương. Em cũng muốn chia sẻ với anh một điều, Bác Hồ dạy phải "cương quyết, khôn khéo", cái này em cũng chưa học được đâu, nhưng cái kiểu của anh là lúc người ta sai thì không oánh, đến lúc nhịn không nổi thì lại oánh lung tung. Về cái tư tưởng oánh phải đúng chỗ này, anh cần phải tham khảo thêm bác ADAM anh ạ.
Hẹn gặp lại anh nthach, hy vọng là thời gian không lâu lắm:emoticon-0155-flowe.

BelayaZima 19-10-2009 11:29

Thấy bác USY và bác Hoa May đều nhắc đến quả ké mà BZ không biết quả ké nó như thế nào. Các bác ơi, có phải là cái quả mà nó giống quả bồ kết nhưng to hơn nhiều và có màu xanh xanh không ạ?

Le Van Dum 19-10-2009 11:41

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 41092)
Thấy bác USY và bác Hoa May đều nhắc đến quả ké mà BZ không biết quả ké nó như thế nào. Các bác ơi, có phải là cái quả mà nó giống quả bồ kết nhưng to hơn nhiều và có màu xanh xanh không ạ?

BelayaZima cho mình địa chỉ đi, mình sẽ gởi tặng bạn một túi luôn nhưng với điều kiện bạn sẽ rắc lên tóc bạn nha.

Cartograph 19-10-2009 14:58

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 41092)
Thấy bác USY và bác Hoa May đều nhắc đến quả ké mà BZ không biết quả ké nó như thế nào. Các bác ơi, có phải là cái quả mà nó giống quả bồ kết nhưng to hơn nhiều và có màu xanh xanh không ạ?

Nếu đọc tên đầy đủ của nó là : Ké đầu ngựa!
Đây là:emoticon-0102-bigsm một vị thuốc nam đấy BZ ạ. Và hỏi cụ Google sẽ ra thôi!:emoticon-0100-smile

To All : Nếu vào "Vui cười" mà thiếu một cái nhìn, cách hiểu theo góc độ "hài" thì không thể vui được ạ. Có những người thích đùa, vui. Nhưng cũng có những người không thích đùa. Cuộc sống đang thừa những điều bực bội, kó chịu và rất đang thiếu cái hài vui, mang cho, tặng ...tới nhau những nụ cười! Vậy mong các bác lưu ý tới nhau với ạ.:emoticon-0150-hands
Tôi tưởng chúng ta chỉ ...gầm lên khi có những kẻ phá rối tới nhà thôi chứ!:emoticon-0127-lipss

USY 19-10-2009 20:55

BZ iu quý: đây là món quà bác Le Van Dum có nhã ý tặng BZ để làm lược ăn tóc:

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Ima...e_Dau_Ngua.jpg

http://www.netcenter.com.vn/NetCente...kedaungua3.jpg

Tanhia 20-10-2009 00:49

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 41080)
Bỗng dưng có một ước muốn rất ... dại dột và ngớ ngẩn: giá mà có "thằng bạn xưa" nào đó đang tiến lại gần kèm vẻ mặt khả nghi với hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt những quả ké!

Chị ơi, lãng mạn xế! Thật lạ, là có những điều khi đang có nó trong tay thì thấy nó thật tầm thường, có khi còn chút chút khó chịu, mà bỗng có lúc lại quí giá và thương yêu đến thế, chị ha! Em cũng có một người bạn trai cực kỳ hiền lành và ít nói, hiền vô cùng như Bụt ấy, bạn ấy cũng không thân với em, em thì cũng rứa... Học cùng nhau hồi cấp 1, 2 năm lớp 8 của cấp 2 thì chuyển lớp... Vậy mà 25năm sau (1/4 thế kỷ) bạn bị tai nạn và mất trí nhớ :emoticon-0106-cryin, bạn không nhận ra vợ bạn và gia đình, mà chỉ nhận ra 1 bạn gái khác nữa cạnh nhà học cùng lớp em, mỗi lần gặp bạn gái đó bạn ấy cứ nhắc "P bảo Tanhia vào thăm mình nhé, sao không thấy Tanhia đâu nhỉ, nhớ bảo bạn ấy đến thăm mình...", sau này khi liên lạc được với em ở Sài gòn, bạn gái em kể lại em chỉ còn biết :emoticon-0106-cryin..... buồn... thương bạn quá... biết làm sao bây giờ...
Thật đúng như lời 1 bài hát mà bác Thanhxuan74 đã dịch "không có điều gì trôi qua trong đời mà không để lại dấu vết". Bây giờ em chỉ còn nghĩ: hãy yêu tất cả mọi điều, mọi người xung quanh mình, ngay lúc này, ngay bây giờ, đừng dè sẻn tình cảm nữa, vì trong một góc sâu thẳm nào đó mọi người cũng thương yêu mình lắm!:emoticon-0155-flowe

nthach 20-10-2009 08:20

Trích:

Cá Măng viết (Bài viết 41089)
Anh nthach sửa thành "trấn tĩnh" giúp em cái đê.
Em ủng hộ việc nghỉ ốm khi mệt mỏi của anh nthach, nản quá thì có quyền nghỉ anh nhở, chiến đấu mãi thì cũng phải dưỡng thương. Em cũng muốn chia sẻ với anh một điều, Bác Hồ dạy phải "cương quyết, khôn khéo", cái này em cũng chưa học được đâu, nhưng cái kiểu của anh là lúc người ta sai thì không oánh, đến lúc nhịn không nổi thì lại oánh lung tung. Về cái tư tưởng oánh phải đúng chỗ này, anh cần phải tham khảo thêm bác ADAM anh ạ.
Hẹn gặp lại anh nthach, hy vọng là thời gian không lâu lắm:emoticon-0155-flowe.

Anh không nghỉ ốm đâu em à, vì anh vẫn chưa mệt mỏi, nhưng vì nản với một số người đã chọc ngoáy linh tinh - thời gian gần đây đã xảy ra. Không những thế còn có một số người lại dùng cả nick kép để quậy - như vậy thì chẳng anh hùng gì.

Thứ hai là: anh không oánh linh tinh đâu, vì đã nhiều lần cá nhân anh bị lôi bài từ chõ này qua chỗ khác để lằng nhằng, làm cho người đọc chỉ thấy có một đoạn cụt lủn chẳng hiểu phần đầu của câu chuyện thế nào cả, nên mọi người tưởng rằng đó đúng, do vậy anh không đồng ý vậy thôi. Lúc đầu anh thấy chỉ đối với cá nhân anh thì không cần nói làm gì, nhưng tình trạng này đã lặp đi lặp lại với nhiều người khác nữa, nên anh cần phải lên tiếng để mọi người hiểu rằng: nếu tình trạng này còn tồn tại, thì e rằng diễn đàn của chúng ta loạn hết mất.

Cảm ơn em nhé! Dạo này anh chuyển công tác nên cũng hơi bận một chút, hẹn gặp lại

nthach 20-10-2009 08:25

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 41112)
Nếu đọc tên đầy đủ của nó là : Ké đầu ngựa!
Đây là:emoticon-0102-bigsm một vị thuốc nam đấy BZ ạ. Và hỏi cụ Google sẽ ra thôi!:emoticon-0100-smile

To All : Nếu vào "Vui cười" mà thiếu một cái nhìn, cách hiểu theo góc độ "hài" thì không thể vui được ạ. Có những người thích đùa, vui. Nhưng cũng có những người không thích đùa. Cuộc sống đang thừa những điều bực bội, kó chịu và rất đang thiếu cái hài vui, mang cho, tặng ...tới nhau những nụ cười! Vậy mong các bác lưu ý tới nhau với ạ.:emoticon-0150-hands
Tôi tưởng chúng ta chỉ ...gầm lên khi có những kẻ phá rối tới nhà thôi chứ!:emoticon-0127-lipss

Đúng vậy bác Cartograph. Em rất bực tức khi thấy bài của em lại trở thành một chủ đề chế nhạo để cho mọi người vui cười. Đó là một nỗi sỉ nhục đối với em. Tại sao lại lôi một vấn đề nghiêm túc ở bên kia, rồi chuyển sang đây để chế nhạo em???

Bài viết trên là một nỗi sỉ nhục và đối với em.

Cá Măng 20-10-2009 14:40

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 41177)
Chị ơi, lãng mạn xế! Thật lạ, là có những điều khi đang có nó trong tay thì thấy nó thật tầm thường, có khi còn chút chút khó chịu, mà bỗng có lúc lại quí giá và thương yêu đến thế, chị ha! Em cũng có một người bạn trai cực kỳ hiền lành và ít nói, hiền vô cùng như Bụt ấy, bạn ấy cũng không thân với em, em thì cũng rứa... Học cùng nhau hồi cấp 1, 2 năm lớp 8 của cấp 2 thì chuyển lớp... Vậy mà 25năm sau (1/4 thế kỷ) bạn bị tai nạn và mất trí nhớ :emoticon-0106-cryin, bạn không nhận ra vợ bạn và gia đình, mà chỉ nhận ra 1 bạn gái khác nữa cạnh nhà học cùng lớp em, mỗi lần gặp bạn gái đó bạn ấy cứ nhắc "P bảo Tanhia vào thăm mình nhé, sao không thấy Tanhia đâu nhỉ, nhớ bảo bạn ấy đến thăm mình...", sau này khi liên lạc được với em ở Sài gòn, bạn gái em kể lại em chỉ còn biết :emoticon-0106-cryin..... buồn... thương bạn quá... biết làm sao bây giờ...
Thật đúng như lời 1 bài hát mà bác Thanhxuan74 đã dịch "không có điều gì trôi qua trong đời mà không để lại dấu vết". Bây giờ em chỉ còn nghĩ: hãy yêu tất cả mọi điều, mọi người xung quanh mình, ngay lúc này, ngay bây giờ, đừng dè sẻn tình cảm nữa, vì trong một góc sâu thẳm nào đó mọi người cũng thương yêu mình lắm!:emoticon-0155-flowe

Em tặng mọi người một quả ké đầu ngựa này nhé, hy vọng trong sâu thẳm mình cũng yêu thương mọi người chị ha, còn mọi người hẳn nhiên là yêu thương mình lắm lắm rồi, đấy là lời của quả ké đầu ngựa dưới đây ạ:


ADAM 21-10-2009 00:14

Bác nthach thân mến!

Lâu lắm tôi không log in vào 4r nhưng hàng ngày vẫn theo dõi cuộc sống trên 4r này và tôi có cảm giác rằng hình như cuộc sống của 4r tỉ lệ thuận với biến động của thời tiết trong mùa bão nổi năm nay.
“Em rất bực tức khi thấy bài của em lại trở thành một chủ đề chế nhạo để cho mọi người vui cười. Đó là một nỗi sỉ nhục đối với em. Tại sao lại lôi một vấn đề nghiêm túc ở bên kia, rồi chuyển sang đây để chế nhạo em???
Bài viết trên là một nỗi sỉ nhục và đối với em”.
Khi đọc những dòng trên của bác, tôi không thể không log in. Tôi chỉ muốn nói với bác là “Успокойся дружище! Ты – один из самых любимых и уравновешенных членов форума”. Thật đáng trân trọng những người ngày đêm miệt mài dịch và pót bài lên cho 4r, cung cấp nhiều thông tin thời sự có ích và những bài có giá trị khoa học cho mọi người, bất kể khi mưa thuận gió hòa, lúc mùa bão nổi ngoài đời thực cũng như trên 4r.
Cũng chính vì bối cảnh phức tạp, nhiều chiều và áp lực của cuộc sống quanh ta mà đôi lúc chúng ta có những sơ suất nhầm lẫn. Và điều đó là hoàn toàn bình thường. Trường hợp của bác là một sự nhầm lẫn hoàn toàn mang tính kỹ thuật vì tôi hiểu ý của bác trong những bài khởi sự của vấn đề. Tôi nghĩ, bác hãy coi là tai nạn nghề nghiệp hay sự cố lao động đi, và “не принимай это близко к сердцу”.
Xã hội 3N có thể nói là một xã hội tập hợp nhiều thành viên có những cách giao tiếp, ứng xử rất khác nhau (tôi không nói đến tuổi tác, địa vị xã hội, quan điểm, trình độ vì có cả những em học sinh phổ thông và cả các bác lớn tuổi, 2-3 bằng ĐH, SĐH…). Ngôn ngữ và cách thức giao tiếp nói chung và trên 4r là vấn đề rất nhạy cảm, dễ đụng chạm đến lòng tự trọng của mỗi người mà. Chính vì thế mà ở đâu đó, ai đó, lúc nào đó chưa thật chú ý quan tâm đúng mức đến vấn đề này, dẫn đến hiểu nhầm, bất đồng rồi bất bình và bất hòa, khi bệnh này xảy ra rồi thì khó chữa lắm, nếu chữa khỏi thì cũng để lại vết sẹo vô cùng xấu xí không xóa đi được. Tôi thích nhất là những bài сủa các bác viết bằng tiếng Việt trong sáng, khiêm nhường, tạo nên tinh thần và hình ảnh của một xã hội ảo xứng tầm với những thành viên của nó.
Vài lời vừa là tâm sự với bác, vừa là tự sự bản thân. Có gì không phải, mong các bác “chém nhẹ tay”.

Cartograph 21-10-2009 00:27

Vâng, tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của bác ADAM!
Và, trong tình hình hiện tại, chỉ biết khuyên bác nthach hãy bình tĩnh lại.
Chúng ta có thể có cách khác trao đổi với nhau; hay hơn là viết như vậy trên forum này chăng?

LyMisaD88 23-10-2009 15:27

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 35247)
- Đất nước có nhiều xe máy nhất thế giới.
- Đất nước có nhiều trẻ em (học sinh) đi học thêm nhất thế giới.

Em xin bổ xung:
- Đất nước có nhiều đồ cũ của Liên Xô nhất Thế giới;
- Đất nước có nhiều người "Nhớ Liên Xô" nhất Thế giới(Trong đó có nhà iem).

LyMisaD88 23-10-2009 16:07

Trích:

daquen viết (Bài viết 36711)
Chịu bác USY và cụ Gúc, em buôn chuyện có vài nơi thôi thế mà cũng lộ :emoticon-0136-giggl.

Quê em toàn mô, tê, răng, rứa thôi bác à. Trong huyện nhà em có xã Phú Yên, bác mà nghe họ nói thì cứ như là tiếng "nước lào" :emoticon-0136-giggl. Cô bạn em người ở xã này, hôm đi lên Lạng Sơn gặp cô bé cùng làng, ríu rít nói chuyện: ou, chị, sướng thật đớ, chị được đi nhởn a, lúc mô viền, cho em nhắn cho mẹ em cái ni chơ. Làm cho cả đoàn đi cùng cứ tưởng cô bạn em biết tiếng người dân tộc trên xứ Lạng.


Em có người quen, khá thân, có về quê em chơi nhiều lần, thấy cười rất tươi, em hỏi: bác có hiểu mọi người đang nói gì không mà cười tươi thế?. "không hiểu, nhưng thấy mọi người cười nên cũng cười"

Vô đây tui mới biết mọi người quá "dui dẽ".
Đố các bác dịch ra tiếng phổ thông câu ni:
" Ui chao uy, té ra cả làng nói tớt hết, chắc tui nói thửa" Hihihi..........

voshka 25-10-2009 22:29

theo ý kiến tôi thì bạn dùng từ "темных" hoặc "со стороны темных " nhiều quá.(đọc nhiều post của bạn rồi)tôi thấy thừa.không thích hợp đâu."и нет никаких недоразумений со стороны темных вроде меня)
"-ý nghĩa câu này khó hiểu.còn Valeria mà bạn không biết thì vô lý.

Hoa May 29-10-2009 23:54

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 41568)
Vô đây tui mới biết mọi người quá "dui dẽ".
Đố các bác dịch ra tiếng phổ thông câu ni:
" Ui chao uy, té ra cả làng nói tớt hết, chắc tui nói thửa" Hihihi..........

HM thử "dịch" từ tiếng Việt ra tiếng .. Việt nhé :emoticon-0136-giggl:
"Ui giời ơi, thì ra cả làng nói chớt (nói ngọng) hết, chỉ mình tôi nói sõi (nói đúng)"

Trả lời rồi - mà chỉ do suy đoán nghĩa trong câu, cho nên HM còn chút băn khoăn: Nói thửa = nói sõi, không biết có chính xác không?


Tranh thủ rang thêm mớ lạc, hihi :emoticon-0111-blush

Tối qua vào lúc 21h50 HM tình cờ thấy bác Geobic "nhà miềng" trong chương trình "Những mảnh ghép cuộc sống" - VTV2. Thấy hai đoạn phát biểu, về địa chất. "Heo con" nhà em thán phục: trông bác ấy thật là uyên bác!

Còn tối nay, trong phim truyện "Tin vào điều không thể" (đề phim hình như thế, hihi) VTV?, rõ ràng HM thấy bác Mai Xurikop đứng trong nhóm 4 người nhận giải thưởng ở một phòng thi nhiếp ảnh, cùng với nhân vật nam của phim tên là Chí Hiếu.

Đang nghĩ: tối mai sẽ tình cờ thấy ai "nhà miềng" ở đó nữa nhỉ? :emoticon-0100-smile

Không biết bác Geo với bác Mai có còn xuất hiện "ở trển" nữa không ạh? Vui lòng thông báo gấp để em và bà con đón xem đàng hoàng, không phải do "tình cờ" thấy hoặc là "rình xem", hihi :emoticon-0102-bigsm


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:20.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.