Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Kể chuyên quê hương (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1768)

hungmgmi 26-10-2010 11:16

Trích:

Xamova viết (Bài viết 70320)

Nhìn những tấm ảnh bác Xamova mới chụp, sao thấy giông giống quê tôi-Hương Khê. Ở đó, cũng có trồng nhiều cọ, mà tiếng dân quê vẫn gọi là cây tro. Ở đó, Ngàn Sâu hay Ngàn Phố bà con không gọi là sông, mà gọi là rào. Nhớ hồi nhỏ về quê, đuổi nhau trong vườn tro xong là mấy anh em lại chạy ra rào tắm. Nước xanh trong, hiền hòa, thế mà khi mùa lũ về thật đáng sợ. Ngày trước, có lần nghe bố kể lại, ngày xửa ngày xưa ông từng trải qua trận lụt lịch sử khiến trâu bò trôi hết, người phải trèo lên ngọn cây trú ngụ, nghe cứ như là cổ tích, không ngờ nhiều năm trở lại đây, cái cơn lũ trong truyện cổ tích gớm ghiếc kia trở lại, khiến cho bà con ở vùng quê nghèo lại càng lâm vào cảnh bần cùng.
Vùng quê nghèo, nhưng mà nổi tiếng, hay xuất hiện trên tivi trong Chương trình.... Dự báo thời tiết của Đài truyền hình trung ương. Cũng bởi vì nơi đây có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất nước ta. Vào mùa hè, đó là địa danh thường nhắc đến với nền nhiệt độ cao nhất nước, bao giờ cũng tầm 37-38 độ. Còn vào mùa lũ lụt, mức nước sông Ngàn Sâu vùng Chu Lễ thường được các cô em xinh đẹp VTV đọc vào bản tin sau Thời sự. Nổi tiếng kiểu này, có lẽ chẳng người dân nào muốn.
Giờ, mỗi lần về quê bao giờ bố cũng cho dừng xe tít ngoài đường cái. Ông chậm chạp xuống xe, chỉ cho con cháu:"Đó, đó, chỗ có mấy cây mít đó là nhà mình ngày xưa đó. Ngày xưa... chỗ này sầm uất lắm, trên bến dưới thuyền...". Nhà mình, là nhà có từ thời ông nội, sau đó là nhà ông bác ruột, chứ bố sau này đi bộ đội “thoát ly” không còn ở quê nữa. Đã nhiều lần được ông chỉ cho cái khu đồng mênh mông giờ còn sót lại le ngoe mấy cây mít, mấy cây cọ già...tôi vẫn không hình dung nổi ngày xưa xóm mạc nơi đây trù phú thế nào. Theo ông kể, bí thư tỉnh ủy Nghệ Tĩnh thời đó là ông Trương Kiện đã có chủ trương:"Thay trời, đổi đất sắp xếp lại giang sơn", nêu cao khẩu hiệu"Mo cơm quả cà với tấm lòng cộng sản", dồn hết dân vào núi, để đất làm nông nghiệp, theo đúng mô hình nông trang rộng lớn của ông anh cả Liên xô. Một bài hát nổi tiếng thời đó cũng đã nhắc đến chủ trương này:”Làng ta di động thêm có đất mình cày, Cho điện chăng dây đưa máy về thôn xóm”. Chẳng biết chủ trương đó được thực hiện ra sao, chỉ biết rằng mấy năm sau đó, người ta đã xuyên tạc bài hát trên như sau:”Nghệ Tịnh mình ơi, năm nay lại mất mùa, Bà già đau khổ ngồi bếp nhai ngô”rồi “Ta nghe trong nớ ăn cơm là chuyện lạ”…Chuyện buồn của một thời đã xa, thôi không kể nữa.
Kể tiếp chuyện về quê. Hồi nhỏ, hầu như hè nào cũng được theo bố mẹ về quê . Nhà của bác nằm lưng chừng núi, phía sau là vườn chè. Ban ngày thì ra đồng ngăn mương tát cá, chơi trốn tìm trong vườn tro, lên đồi hái sim. Đêm, mấy anh em trải chiếu ngồi ngoài sân cho đỡ nóng. Phía xa kia là dãy Giăng màn, bố bảo, nơi đó có một thác nước cao đổ xuống, hơi nước trắng xóa cả một vùng. Đó cũng là nơi theo truyền thuyết cá chép tìm về vượt Vũ môn để hóa rồng. Về đêm, trên đỉnh những dãy núi xa xa kia bao giờ cũng có một viền đỏ mờ mờ. Đó là những đám cháy rừng diễn ra triền miên không bao giờ hết. Do con người sơ suất, do những con nai, con hoẵng đạp đá tóe lửa, bén vào những cây cối trong thời tiết hanh hao gió Lào…Dãy Giăng màn đó trong con mắt tôi thời đó thật bí hiểm vô cùng, nhất là sau khi được câu chuyện người bác kể lại. Nhà ông bà chỉ có 2 anh em, bố tôi là phóng viên chiến trường, còn bác đi dân công bên Lào, bên kia dãy núi. Một bữa, bác thấy ruột gan như lửa đốt, bèn xin chỉ huy nghỉ phép và đạp rừng về nhà. Khắp nơi bom đạn ngổn ngang, đường rừng ngút ngàn không có gì định vị, thế mà như có ai đó dẫn đường chỉ lối, ông cứ xuyên rừng, vượt suối mà đi. Cứ thế mấy ngày thì về đến nhà. Mở cửa ra, thấy mẹ ốm nằm thiêm thiếp trên phản, người mỏng tang như tờ giấy. Thời chiến tranh, bom đạn khắp nơi, ở nhà chỉ còn bác gái yếu ớt cùng mấy đứa con nheo nhóc, mẹ ốm nặng, bệnh viện huyện thì xa, không biết xoay xở ra sao. Bác mượn tăng võng, cùng một ông chú họ đưa bà nội tôi vượt đường rừng đi bệnh viện huyện, may mà vẫn còn kịp. Phải chăng có một sợi dây tình cảm huyền diệu nào đó của tình máu mủ ruột rà, đã thôi thúc, đã đưa đường chỉ lối cho người con về bên mẹ trong những giây phút nguy nan, hiểm nghèo?
Giờ thì bác tôi đã thành người thiên cổ. Mấy ông anh bà chị con bác vì kế sinh nhai đã chuyển lên sống ở thị trấn. Cái xã Hương Thủy, nơi có cầu Truồng Lợn, nơi có ga Chu Lễ, nơi có trận địa ngày xưa mấy anh em còn nhỏ chơi đùa…giờ chỉ còn các anh em họ hàng xa sinh sống. Lần nào về Hương Khê, tôi cũng đưa vợ và các con về Hương Thủy,viếng mộ ông bà tổ tiên giờ nằm ở lưng chừng một quả đồi vi vút thông reo. Ở đó còn có ngôi nhà thờ họ nằm yên tĩnh giữa vườn cọ, có những người bà con mà tôi chỉ gặp họ mỗi khi trong quê có việc…Có nhiều người thường hỏi sao dưới các bài báo nhỏ, tôi thường dùng bút danh con gái như thế, có em nào ngày xưa chăng? Tôi chỉ cười nhẹ, Hương Thủy-đó chính là tên cái xã nhỏ quê tôi, ở một vùng đất nghèo nhất nhì Hà Tĩnh…

Huonghongvang 28-10-2010 22:44

Hôm thứ bẩy 23/10/2010 mình đi viếng các vua Hùng ở đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Đền thờ các vua Hùng thì các bạn, nhất là các bạn ở miền Bắc chắc ai cũng đã ít nhất 1 lần đến viếng rồi. Mình post một số ảnh mình chụp hôm đó nhé.

Tam quan lên đền Hùng xây dựng vào đời Khải Định (1817) có đại tự “Cao sơn cảnh hành” nghĩa là Núi cao đường lớn.
Câu đối ở 2 trụ chính:
Thác thủy khai cơ, tứ cố sơn hà quy bản tịch
Đăng cao vọng viễn, quần phong la liệt tự nhi tôn
Nghĩa là:
Mở lối đắp nền, bốn mặt non sông quy một mối
Lên cao nhìn rộng, nghìn trùng đồi núi tựa đàn con

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3301.jpg

Đi qua 250 bậc đá sẽ lên đến đền Hạ :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3303.jpg

Nhà bia của đền Hạ

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3304.jpg

Đền Hạ được xây dựng vào thế kỷ XVII-XVIII. Kiến trúc kiểu chữ nhị gồm Tiền bái và Hậu cung cách nhau qua sân thiên tỉnh. Kiến trúc đền Hạ đơn sơ, mái lợp ngói mũi hài.
Tương truyền rằng nơi đây Quốc Mẫu Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, sau nở thành trăm người con trai, nguồn gốc của cộng đồng người Việt, từ đó khởi nguồn cách gọi “đồng bào” nghĩa là “cùng bọc”. Khi các con khôn lớn Quốc Tổ Lạc Long Quân mang theo 50 người con về vùng biển quai đê lấn biển, mở mang bờ cõi. Quốc Mẫu Âu Cơ mang theo 49 người con ngược lên vùng núi, trồng dâu, chăn tằm, dệt vải, xây dựng cuộc sống. Người con trưởng ở lại làm Vua ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang, cha truyền con nối 18 đời đều gọi là Hùng Vương. (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3305.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3308.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3307.jpg

Đến trước mỗi ban thờ mình đều xin phép các cụ từ (thủ tự) của đền (hoặc nhân viên BQL khu di tích đứng ở đấy) xem có được phép chụp ảnh không thì các vị đều vui vẻ nói là chụp ảnh được. :emoticon-0157-sun:

Phía bên trái của đền Hạ là chùa Thiên Quang. Chùa được xây dựng vào thời Trần có tên gọi là "Viễn Sơn cổ tự" thời Hậu Lê (1427 - 1573) đổi thành “Thiên Quang thiền tự”, thời Nguyễn chùa được đại trùng tu. Đến nay chùa cũng được tu bổ nhiều lần.
Tam quan gác chuông của chùa Thiên Quang xây dựng vào thời Hậu Lê có thang lên sàn gỗ ngắm cảnh và gác chuông treo chuông thời Hậu Lê. Trong tam quan có ba cái bia, một bia nói về một cụ bà ở thế kỷ XX đã cung tiến 1000 đồng Đông Dương để xây các bậc đất thành bậc ximăng lên núi Hùng cho dễ đi. (Hiện nay tất cả các bậc ximăng ở núi Nghĩa Lĩnh đã thay bằng bậc đá hết rồi).
Tam quan gác chuông của chùa nhìn từ phía trong sân chùa.

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_3311-1.jpg

Chùa Thiên Quang thiền tự. Phía trước ngay sát bậc lên xuống cửa chùa có cây Thiên Tuế hơn 800 tuổi. Cây Thiên Tuế có 3 ngọn, lá cây vẫn xanh tốt, thân cây hơi nghiêng nên khu di tích đã làm cột chống bằng thép để giữ cây không bị đổ. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3309.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3310.jpg

Đi hết 170 bậc đá sẽ lên đến đền Trung có tên gọi là “Hùng Vương tổ miếu” (Miếu thờ tổ Hùng Vương). Đền Trung được xây dựng vào thế kỷ XIV thời nhà Trần, đến thế kỷ XV thời nhà Lê, đền bị giặc phương Bắc tàn phá, đến thời nhà Nguyễn đền được xây dựng lại. Năm 2009 đền được Nhà nước ta xây dựng lại như hiện nay. Đền Trung thờ 18 đời vua Hùng, tương truyền đây là nơi vua Hùng thường họp bàn việc nước. Tại đây vua Hùng thứ sáu đã truyền ngôi cho hoàng tử Lang Liêu là con trai út - người sáng tạo ra bánh chưng, bánh giầy. (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3312.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3314.jpg

Đi tiếp 110 bậc đá sẽ lên đến đền Thượng có tên gọi là “Kính Thiên Linh điện” (Điện thờ trời trên núi Nghĩa Lĩnh). Đền Thượng được xây dựng vào thế kỷ XV. Đền được đại trùng tu từ năm 1914 - 1922 thời Khải Định. Đền Thượng tương truyền là nơi các Vua Hùng tế trời đất, thờ thần núi, thần lúa, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi để muôn dân ấm no, hạnh phúc.
Trong đền Thượng có các Ngai thờ Ất Sơn thánh vương thánh vị, Đột Ngột Cao Sơn cổ việt Hùng thị thập bát thế thánh vương thánh vị, Viễn Sơn thánh vương thánh vị.
Ngoài cổng đền có đại tự “Nam Việt triệu tổ” (Tổ muôn đời của nước Việt Nam). (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3316.jpg

Hoành phi Nam quốc sơn hà (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3320.jpg

Đôi câu đối:
Hồng Lạc cố cơ tồn điệp chướng tầng loan quần thủy hợp.
Đế Vương linh khí tại, hào phong nộ vũ nhất sơn cao.
Nghĩa là:
Cung cũ Hồng Lạc còn đây, trùng điệp núi đồi, nhiều dòng sông hợp lại
Khí thiêng Đế Vương vẫn đó, thét gào mưa gió một ngọn núi đứng cao.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3319.jpg

Hoành phi ở giữa “Triệu cơ vương tích” (Vết tích vua trên nền đầu tiên) hoành phi bên phải “Quyết sơ sinh dân” (Dân buổi ban đầu) trong ảnh chỉ chụp đến chữ “sinh dân”. Hoành phi bên trái “Tử tôn bảo chi” (Con cháu phải giữ gìn lấy) trong ảnh chỉ chụp đến chữ “tử tôn bảo”. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3321.jpg

Bên phía đông đền Thượng, đi xuống một tý là đến “Hùng Vương lăng” (lăng Hùng Vương). Tương truyền Lăng là mộ vua Hùng thứ VI, trước khi chết Vua dặn “hãy chôn ta trên núi Cả (Nghĩa Lĩnh) để đứng trên núi cao ta còn trông nom bờ cõi cho con cháu”. Xưa chỉ là mộ đất, đến thời Tự Đức năm thứ 27 (1870) cho xây Lăng Mộ, thời Khải Định năm thứ 2 (1922) được đại trùng tu như hiện nay. Lăng Hùng Vương là nơi các thế hệ con cháu Lạc Hồng kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn dựng nước.
Vòng hoa trong lăng mang dòng chữ “đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước”.
Đôi câu đối ở trước lăng:
Lăng tẩm tự năm nào, núi Tản sông Đà non nước vẫn quay về Đất Tổ.
Văn minh đương buổi mới, con Hồng cháu Lạc giống nòi còn biết nhớ Mộ Ông.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3331.jpg

Từ đền Thượng đi theo một lối khác xuống đền Giếng, trên đường xuống sẽ đi qua giếng cổ (giếng Rồng). Tương truyền rằng sau khi sinh, Quốc Mẫu Âu Cơ dùng nước giếng Rồng tắm cho các con. Năm 2002, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật tại khu vực lòng giếng cổ và đã phát hiện những dấu tích văn hóa của các thời kỳ Lý, Trần, Lê, Nguyễn. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3333.jpg

Xuống đến chân núi Nghĩa Lĩnh là đến đền Giếng tên chữ là Ngọc Tỉnh. Tương truyền giếng Ngọc là nơi hai nàng công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa con gái Vua Hùng thứ 18 thường soi gương chải tóc, uống nước khi theo cha đi kinh lý qua đây. Hai nàng là người có công dạy dân trồng lúa, trị thủy nên được nhân dân lập đền thờ.
Đền Giếng được xây dựng vào thế kỷ thứ XVIII, đền trùm lên trên giếng. Giếng Ngọc ở bên trong hậu cung của đền hình tròn, bốn mùa nước giếng trong, mát, không bao giờ cạn.
Ngày 19/9/1954 Bác Hồ nói chuyện với cán bộ và chiến sỹ sư đoàn 308 (Đại Đoàn quân tiên phong) trước khi về tiếp quản Thủ đô tại đền Giếng, Bác Hồ đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". :emoticon-0157-sun:

Rất tiếc là hôm mình đến thì trước cửa đền Giếng sừng sững một cái nhà bằng tôn, mọi người đang khênh ban thờ và thu dọn các đồ thờ chắc chuẩn bị tu bổ gì đó. Cuống cuồng chạy vào cũng không kịp nên mình không chụp ảnh nữa. :emoticon-0107-sweat
Mình đến viếng đền Hùng lần này là lần thứ 9 rồi, các đền hiện nay nhìn cứ trắng phau, tu bổ như mới xây, nhìn mới quá nhưng mình lại nghĩ là 20 năm nữa cháu, chắt mình lên sẽ thấy các đền đẹp và cổ kính. :emoticon-0100-smile

Từ đền Giếng cũng có lối lên đền Hạ đi qua 50 bậc đá. Khu vực phía trước cổng đền Giếng ra ngoài có mấy ao sen, rặng cây Ban đỏ ra hoa, nhiều cây cảnh... rất đẹp.
Đây là lúc ngồi nghỉ mình chụp ngang Cổng tam quan đền Giếng và ao sen mùa này đã tàn. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3338.jpg

Bức phù điêu hoành tráng có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong (sư đoàn 308) ngày 19/9/1954 với câu nói: “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" được đặt ở lối vào Đền Giếng. Bức phù điêu được Bộ Quốc phòng xây dựng năm 2001. Bức phù điêu hoành tráng này được ghép từ 81 khối đá xanh, đặt trong một khuôn viên trên 4000 m2. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3349.jpg

Huonghongvang 29-10-2010 12:52

Đền Quốc Mẫu Âu Cơ nguyên thủy được xây dựng ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cách đền Hùng 50km. Năm 1465 vua Lê Thánh Tông đã ra chiếu chỉ phong thần, cấp tiền, xây dựng đền Mẫu Âu Cơ, thế kỷ XIX nhà Nguyễn một lần nữa lại phong sắc công nhận đền Mẫu Âu Cơ.
Ngày 3/8/1991 đền Mẫu Âu Cơ đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. (*)
Hàng năm Hội đền vào ngày 7/1 âm lịch (là ngày “tiên giáng”) đại diện lãnh đạo Đảng - Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành và nhân dân cả nước lại về đền thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của Quốc Mẫu Âu Cơ đối với dân Việt Nam ta.

Để quy tụ các giá trị văn hóa tinh thần thời đại Hùng Vương trong quần thể khu di tích lịch sử đền Hùng, đền Quốc Mẫu Âu Cơ mới được xây dựng trên đỉnh núi Vặn ngày18/9/2001 và khánh thành ngày 18/1/2005.
Từ cổng Tam quan đi hết 560 bậc đá trên vách núi cao là tới đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3264.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3266.jpg

Dọc lưng chừng núi thỉnh thoảng lại có những bàn ghế đá ngồi nghỉ chân và ngắm cảnh như thế này. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3294.jpg

Đi được khoảng 510 bậc đá sẽ tới tam quan tứ trụ bằng bêtông cốt thép cách điệu. Khu đền là một quần thể kiến trúc được thiết kế theo phong cách truyền thống xen lẫn tính hiện đại. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3267.jpg

Hai trụ biểu ốp đá phiến xanh như hai cây bút đang viết lên trời xanh :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3268.jpg

Nhà bia đền thờ Quốc Mẫu

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3269.jpg

Đôi câu đối ở Nhà bia:
Tòng lai thiên thượng hữu tiên biệt thành vũ trụ
Thí vấn nhân gian vô mẫu hà đẳng càn khôn.
Nghĩa là: Xưa nay trên trời có tiên tạo thành vũ trụ
Thử hỏi ở đời không mẹ sao có đất trời.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3284.jpg

Sắp lên đến đền thờ Quốc Mẫu rồi. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3271.jpg

Đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3272.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3273.jpg

Trong Hậu cung của đền đặt tượng Quốc Mẫu Âu Cơ (lấy nguyên mẫu tượng đang thờ ở đền thờ Quốc Mẫu bên Hạ Hòa) và tượng Lạc tướng, Lạc hầu được đúc bằng đồng. (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3274.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3275.jpg

Hai bên tường trong đền treo hai bức phù điêu gò đồng khắc họa cảnh 50 người con theo cha xuống biển và 50 người con theo mẹ lên rừng. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3276.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3279.jpg

Từ trên đỉnh núi Vặn (Ốc Sơn) nhìn xuống. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3283.jpg

Sau khi thành kính thắp nhang bái lễ Quốc Mẫu rồi ngắm cảnh, nghỉ chân, uống thuốc trợ tim mình lại xuống núi để đi sang núi Nghĩa Lĩnh.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3289.jpg

Sáng hôm đó mình tranh thủ lúc mới đến đang khỏe thì leo núi Vặn lên viếng đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ trước vì các bậc đá bên núi Vặn cao và dốc hơn. Mình bị tim mạch nên phải cân đối sức để đi được hết các đền. :emoticon-0100-smile
Viếng các vua Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh xong thì mình sang núi Sim để viếng đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

LyMisaD88 29-10-2010 14:21

Bác hai màu kính mến!
Em đã bấm thank rồi vì các bức ảnh của bác. Em "soi" qua một tý thấy ảnh rất đẹp nhưng sao lại toàn là chụp lưng mọi người.
Theo em, nếu không có lưng mọi người thì ảnh sẽ đẹp hơn.
Một góp ý nhỏ, mong bác đừng mắng.

hungmgmi 29-10-2010 15:20

Em trả lời cụ Lý hộ chị Huonghongvang bằng một câu ca nhé:"Suốt đời em, mãi mãi là người đến sau...nên chỉ chụp được lưng người đi trước mà thôi":emoticon-0157-sun:

Huonghongvang 29-10-2010 16:38

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân nguyên thủy là Đình Nội làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đình Nội được xây dựng từ thời cổ xưa, cửa đình có lưu bức đại tự “Vi bách Việt Tổ’’ (Tổ của trăm họ Việt), trải qua bao thăng trầm lịch sử, dấu ấn thời gian còn lại qua những tấm bia có họa tiết hình Rồng rất đẹp thời Lý và thời Lê Trung Hưng. Đến năm Mậu Ngọ (1918) đời Khải Định đình được trùng tu với quy mô hoành tráng. Ở đình còn tấm bia năm Kỷ Mùi (1919) viết “Đình làng ta thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân đã có từ lâu đời...”. Năm 1980 đình được xây dựng lại trên nền tảng cũ. Đáng quý là trong đình còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như: thần phả, sắc phong, chuông đồng, đồ tế tự, hoành phi, câu đối… Đặc biệt trong đình còn lưu giữ được bức phù điêu bằng gỗ đặc biệt quý hiếm, chạm nổi sơn son thiếp vàng có từ thế kỷ XI. Bức phù điêu chạm hình tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân đội mũ bình thiên, mặc áo hoàng bào ở chính giữa, bên cạnh là 20 vị quan văn, 16 vị quan võ, 18 thị nữ mặc áo dài, phía xa có voi ngựa và một tốp nam thanh niên đội mâm hoa quả, tiền cảnh bức phù điêu là dòng sông với 10 thuyền rồng là một cổ vật quý giá của Quốc gia. :emoticon-0157-sun:
Năm 1985 đình Nội được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. (*)
Hàng năm Hội Đình ngày 6/3 âm lịch, nhân dân lại nô nức về thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của Quốc Tổ.

Để quy tụ các giá trị văn hóa tinh thần thời đại Hùng Vương trong quần thể khu di tích lịch sử đền Hùng, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được xây dựng quay về hướng Tây Nam dưới chân núi Sim ngày 26/3/2007 và khánh thành vào ngày 29/3/2009, cách núi Nghĩa Lĩnh 1 km nhưng theo đường chim bay thì chỉ cách cổng chính Đền Hùng về phía Đông Nam hơn 100m.

Nghi môn cách điệu hình chim Lạc bêtông cốt thép ốp đá xanh đục chạm hoa văn

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3365.jpg

Cổng biểu tượng trống đồng bêtông cốt thép ốp đá phiến đục chạm hoa văn

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3363.jpg

Phương đình mái chồng diêm hai tầng tám mái

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3362.jpg

Nhà Hữu Vu tường bao xây gạch chỉ, cột gỗ, cửa bức bàn, mái lợp ngói mũi hài

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3353.jpg

Nhà Tả Vu

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3354.jpg

Nhà Hữu Vu và trụ biểu bêtông cốt thép, ốp đá xanh đục chạmhọa tiết hoa văn chim lạc cách điệu

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3357.jpg

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân kiến trúc truyền thống gỗ lim, sơn son thếp vàng, tường bao xây gạch chỉ màu đỏ, mái lợp ngói mũi hài.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3355.jpg

Tiền tế

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3356.jpg

Tiền đường 3 gian 2 trái

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3360.jpg

Trong Hậu cung đặt tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân, tượng Lạc Hầu, Lạc Tướng đều được đúc bằng đồng.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3359.jpg

Bây giờ đến khu di tích lịch sử văn hóa đền Hùng để viếng các vua Hùng chúng ta có thể viếng Quốc Mẫu và viếng Quốc Tổ ở gần đó luôn. :emoticon-0157-sun:
Hôm đó mình đi từ 6h30 đến 20h mới về đến nhà. Ô tô vào đến cửa ngõ Hà Nội thấy đèn hình rồng thời Lý đẹp quá vội lôi máy ảnh ra bấm qua cửa kính, ô tô chạy nhanh nên hơi lệch. Hà Nội duy trì những tuyến phố lung linh đến sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV thế là Thành phố đẹp lung linh thêm được hết tháng 10/2010. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3371.jpg

Huonghongvang 09-12-2010 22:41

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 33250)
Chị HHV ơi, hiện em không ở HN, khi về em sẽ cố gắng tìm cho chị bức ảnh đó.

Hungmgmi ơi! Hôm kia chị đã tìm được bức ảnh “nụ cười chiến thắng dưới chân thành cổ Quảng Trị” của phóng viên ảnh chiến trường Đoàn Công Tính rồi em à. :emoticon-0100-smile Ảnh không nét lắm nhưng cỡ lớn và rất đẹp vì là bức có mặt anh bộ đội ngồi phía sau ngoài cùng bên trái. (không hiểu sao trên mạng mọi người lại toàn cứ post bức ảnh đã crop bớt đi thế không biết?) :emoticon-0127-lipss
Chị post lên đây để những người yêu mến và cảm phục tinh thần anh dũng, sự lạc quan, yêu đời của các anh bộ đội – sinh viên trong khoảnh khắc giữa hai trận mưa bom, pháo dập khốc liệt của Mỹ, ngụy trong thành cổ Quảng Trị năm 1972 có thể ngắm bức ảnh có đầy đủ các anh. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/scan0096.jpg

Huonghongvang 09-12-2010 22:44

Quê hương :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3506.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3507.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3516.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3510.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_3546.jpg

Huonghongvang 28-02-2011 20:59

Hôm qua, sáng chủ nhật 27/2/2011 (25 tháng giêng Tân Mão) mình đi dự Gặp mặt đầu xuân Hội đồng hương huyện Thanh Miện quê mình. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4190.jpg

Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội đầu xuân Tân Mão gặp mặt giao lưu, thăm hỏi, chúc tết và mừng thọ các bác, các cụ cao tuổi. Trong Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội cao tuổi nhất hiện nay là cụ Nguyễn Công Hòa năm nay 104 tuổi. Cụ là cán bộ Lão thành Cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 81 năm tuổi Đảng. (*)
Hội đồng hương Thanh Miện tại Hà Nội hôm qua có hơn 300 người đến dự Gặp mặt đầu xuân, bác Phạm Thế Duyệt nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GS-TS Vũ Văn Hiền Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, TS Trần văn Tuấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ ... Những người con của quê hương Thanh Miện công tác tại Hà Nội đều đã và đang cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc. Hiện nhiều các bác, các anh vẫn đang đảm nhiệm các trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. :emoticon-0157-sun:
Huyện uỷ và UBND huyện Thanh Miện năm nào cũng cử một Đoàn cán bộ lên dự cuộc gặp mặt đầu xuân của Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội.
Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Miện tại Hà Nội Dương Chính Thức nhắc lại những tấm gương sáng của những người con quê hương Thanh Miện tiêu biểu từ cụ Trần Cố đỗ Kinh Trạng nguyên khoa thi Bính Dần niên hiệu Thiệu Long thứ 9 (1266), cụ Đỗ Uông đỗ Bảng nhãn khoa thi Bính Thìn niên hiệu Quang Bảo thứ 3 (1556) cho đến cụ Nguyễn Lương Bằng (1904 – 1979) Phó Chủ tịch nước năm 1969 – 1979; TS Vũ Đức Đam Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên TW Đảng, giải thưởng Sao khuê về CNTT...
Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Miện cũng thông báo năm 2010 Hội đồng hương Thanh Miện tại Hà Nội đóng góp ủng hộ 150 triệu đồng, đặt đúc đồng Ngũ Xã bộ ngũ sự đã mang về cung tiến dịp khánh thành Đền Liệt sỹ của Huyện năm ngoái 2010. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4172.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4174.jpg

Bí thư huyện uỷ Lương Anh Tế đang báo cáo mọi tình hình của quê hương trong năm 2010 và phương hướng công tác năm 2011 để mọi người xa quê biết rõ. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4175.jpg

Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương huyện Thanh Miện tại Hà Nội Dương Chính Thức, TS Trần Văn Tuấn và Bí thư huyện uỷ Lương Anh Tế cùng lên mừng thọ các bác, các cụ cao tuổi từ 70 – 104 tuổi. (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4187.jpg

Các bác cao tuổi cũng tham gia văn nghệ lên đọc thơ, hát, ra câu đối, giao lưu rất vui vẻ. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4188.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4169.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4189.jpg

Các ca sỹ của Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam đến biểu diễn ca nhạc chào mừng Gặp mặt đầu xuân Tân Mão Hội đồng hương Thanh Miện tại Hà Nội. :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4159.jpg

Tuần trước chủ nhật 20/2/2011 (18 tháng giêng Tân Mão) Hội Đồng hương Xã Chi Lăng Nam quê mình tại Hà Nội tổ chức Gặp mặt mừng Xuân, thăm hỏi sức khoẻ và chúc thọ các bác cao tuổi, khen thưởng các con, cháu của Hội viên có thành tích hoc tập xuất sắc trong năm qua. Hội Đồng hương Chi Lăng Nam tại Hà Nội luôn quan tâm đời sống mọi người, thăm hỏi, giúp đỡ khi cần thiết, quan tâm giúp đỡ các cháu dưới Xã đi học ĐH xa nhà hoặc giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp ra trường, giữ mối liên hệ của những người cùng quê hương. Hội đồng hương xã Chi Lăng Nam tại Hà Nội cũng phấn đấu hàng năm gửi tiền về tu sửa, chỉnh trang, quét vôi lại Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã; sơn, sửa trường mẫu giáo mầm non; trụ sở UBND xã v.v... góp phần xây dựng quê hương. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4114.jpg

Những cuộc gặp mặt đầu xuân đầy bổ ích này góp phần thiết thực trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu quê hương, đất nước, sống có trách nhiệm, tích cực rèn luyện để trở thành những người có ích cho đất nước. :emoticon-0155-flowe

Huonghongvang 09-03-2011 17:53

Ngày 5/3/2011 mình đi chiêm bái chùa Cao, đền Cao, động Kính Chủ ở Kinh Môn – Hải Dương và chùa Chuông, đền Mẫu ở Tp. Hưng Yên. :emoticon-0100-smile Dạo này trời mưa phùn, trời âm u chụp ảnh không đẹp nhưng mình post giới thiệu sơ qua để các bạn có thời gian thì ghé thăm một trong những di tích lịch sử, danh thắng của vùng văn hóa Hải Dương. Như sử sách những thế kỷ trước đã từng ghi "Các núi An Phụ, Thiên Kỳ, Kính Chủ... đều là những cảnh đẹp đáng du ngoạn". :emoticon-0157-sun:

Dãy núi An Phụ thuộc xã An Sinh, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Huyện Kinh Môn có 113 ngọn núi thì núi An Phụ cao 246m là ngọn núi cao nhất. Đền Cao (văn bia gọi là An Phụ Sơn Từ) nằm trên đỉnh núi An Phụ là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu (thân phụ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) xây dựng từ thời Trần, trùng tu vào thời Nguyễn và được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa năm 1972. :emoticon-0157-sun:
Chùa Cao cổ kính (tên chữ là chùa Tường Vân) nằm trên sườn núi, giữa hai đỉnh núi, xung quanh rất nhiều cây đa cổ thụ, đặc biệt là 2 cây Đại 700 năm tuổi và giếng Ngọc (ở phía trước chùa Cao) tuy nằm ở độ cao 230m nhưng quanh năm luôn đầy nước trong mát. :emoticon-0157-sun:
Cách Đền Cao 300m trên đỉnh núi cao khoảng 200m (thấp hơn đền Cao khoảng gần 50m) có tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tạc bằng đá xanh, tay trái tì đốc kiếm, biểu hiện sự cảnh giác trước họa xâm lăng, tay phải cầm cuốn thư, thể hiện tầm nhìn chiến lược, văn võ song toàn. Chân dung Hưng Đạo Vương Trần Quôc Tuấn quắc thước, nhân hậu, thể hiện tinh thần tự tin, chí nhân, chí trung, chí hiếu đứng nhìn về biển Đông, ở tầm cao lồng lộng như nhắc nhở các thế hệ phải cảnh giác, giữ lấy biển trời và giang sơn gấm vóc. (*)

Nghi môn ở lưng chừng núi bắt đầu đường lên chùa Tường Vân (chùa Cao) và đền Cao.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4382.jpg

Giếng Ngọc trước chùa Tường Vân

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4365.jpg

Chùa Tường Vân.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4369.jpg

Đường lên chùa Tường Vân.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4367.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4370.jpg

Trong chùa Tường Vân.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4377.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4373.jpg

Đường lên đền Cao (An Phụ Sơn từ)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4366.jpg

Đền An Phụ Sơn Từ thờ An Sinh Vương Trần Liễu. (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4380.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4378.jpg

Từ đỉnh núi An Phụ (trước đền An Phụ Sơn từ) nhìn xuống bãi đỗ ô tô dưới đường đi lên chùa và đền.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4379.jpg

Từ bên núi An Phụ theo những bậc đá sang ngọn núi thấp hơn (200m) có tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trên đỉnh núi. Tượng đài được xây dựng năm 1992 và hoàn thành năm 1995.

Tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cao 12,7m nhìn về hướng Đông. (*)

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4383.jpg

Phù điêu gốm nung miêu tả quân dân nhà Trần chống giặc Nguyên Mông. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4384.jpg

Đường lên tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4385.jpg

Huonghongvang 09-03-2011 18:02

Từ đỉnh núi An Phụ nhìn về hướng bắc cách khoảng gần 3km là dãy núi đá vôi Dương Nham. Sườn núi phía nam ở độ cao khoảng hơn 20m có một động lớn, chính là động Kính Chủ. Vua Lê Thánh Tông đã phong tặng động Kính Chủ là Nam thiên đệ lục động (động thứ sáu trời Nam). Trong động Kính Chủ không khí mát mẻ, có ban thờ Phật, thờ Minh Không thiền sư, Vua Lý Thần Tông, Huyền Quang tôn giả... và có nhiều tượng tạc bằng đá. Ngoài động Kính Chủ, núi Dương Nham còn có nhiều hang động kỳ thú như động Mẫu, động Ngũ Nước, động Tiên v.v...
Núi Dương Nham hồi xưa thuộc tổng Kính Chủ, phủ Kinh Môn, sau thuộc xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn nay là làng Dương Nham, xã An Sinh, huyện Kinh Môn. Thời Lý, Kính Chủ là trung tâm Phật giáo, trước khi các nhà tu hành phát hiện ra Yên Tử. (*) Chính sử chép dãy núi nơi đây có 49 hang động, 53 văn bia và lầu son gác tía. Năm 1950 giặc Pháp tràn về Kính Chủ, đóng bốt trên động, phá hoại nhiều di vật quý. Đến năm 1967, giặc Mỹ lại thả bom trước cửa động, phá hủy hoàn toàn các công trình kiến trúc. Mặc dầu bị tàn phá nặng nề động Kính Chủ nay còn 40 văn bia đã tồn tại trên 7 thế kỷ, ghi lại bút tích, cảm xúc của các bậc vua, quan, trí giả, sư sãi từng đến thăm động được thợ đá Kính Chủ tạc khắc trên các vách núi đá. :emoticon-0157-sun: Đây là một di sản quý không phải hang động nào cũng có. Trong động Tiên ở độ cao khoảng 70m cũng còn lưu giữ tấm bia quý từ năm 1630. Khu vực động Kính Chủ được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa ngày 28/4/1962. (*)
Những dãy núi đá Kinh Môn là nơi đã diễn ra các cuộc chiến đấu của ông cha ta chống giặc ngoại xâm như thời vua Trần Nhân Tông đã đóng quân ở núi Dương Nham để chống quân Nguyên Mông. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã diễn ra các cuộc chiến đấu rất oanh liệt của quân dân huyện Kinh Môn - Hải Dương. (*)

Từ bãi đỗ ô tô nhìn về phía núi Lĩnh Đông (xã Phạm Mệnh) thuộc dãy núi Dương Nham.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4395.jpg

Cổng vào các động trên núi Dương Nham.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4394.jpg

Dãy núi Dương Nham.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4392.jpg

Lối lên động chính (động Kính Chủ).

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4387.jpg

Động Kính Chủ là một cảnh đẹp, một bảo tàng nhỏ lưu giữ các văn bia và các tác phẩm điêu khắc của thợ đá Kính Chủ đã hơn 7 thế kỷ qua. :emoticon-0157-sun:
Trước cửa động Kính Chủ, bên trong động rất rộng, đẹp và nhiều ngách sâu vào lòng núi.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4386.jpg

Động Ngũ Nước mùa hè khi mưa to nước chảy từ các mạch trên núi xuống đầy trong động, các mùa khác là một động tuyệt đẹp sâu vào lòng núi.
Trước cửa động Ngũ Nước. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_4389-1.jpg

Một góc trong động Ngũ Nước.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4388.jpg

Lúc vào động Mẫu đông quá mình không chờ chụp ảnh được, còn những động khác thì leo nhiều bậc cao, tim cứ đập thình thịch, mệt quá nên mình lại không chụp được ảnh. :emoticon-0107-sweat

Mình giới thiệu thêm chùa Chuông nhé. :emoticon-0100-smile Chùa Chuông có tên chữ là Kim Chung tự (chùa Chuông Vàng) ở Thành phố Hưng Yên. Chùa Chuông được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XV), qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, hiện nay chùa vẫn giữ được nét kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê (thế kỷ XVII). Chùa Chuông được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1992. (*)
Chùa Chuông có các nhà Tiền đường, Thượng điện, Nhà tổ, Nhà mẫu và 2 dãy hành lang. Chùa được bố trí cân xứng trên một trục trải dài từ cổng Tam quan đến Nhà tổ. Qua cổng Tam quan là tới ba nhịp cầu đá xanh, bắc ngang qua ao (mắt rồng), cây cầu được xây dựng năm 1702. Tiếp đến là con đường độc đạo được lát đá xanh dẫn thẳng đến nhà Tiền đường, theo quan niệm nhà Phật, đường này gọi là "Nhất chính đạo" (con đường chân chính duy nhất dẫn dắt con người thoát khỏi bể khổ). :emoticon-0100-smile Chùa có nhiều cây xanh, kiến trúc đẹp cổ kính. :emoticon-0157-sun:
Tam quan chùa Chuông.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4361.jpg

Nhà Tiền đường chùa Chuông.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4354.jpg

Tiền đường.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4351.jpg

Thượng điện.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4349.jpg

Từ sân trước nhà Tiền đường nhìn ra cổng Tam quan chùa Chuông.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4355.jpg

Cầu đá xanh bắc qua ao.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4356.jpg

Christina-Moscow 01-04-2011 08:31

Hôm nay em mới biết có thead này hay quá. Em xin phép được nối tiếp vào đây hình ảnh chùa Chuông - Hưng Yên và một số hình ảnh về Hưng Yên em đã ghé mang đầy cảm xúc thân quen...

Từ ngoài đường nhìn vào cổng Chùa cổ kính rêu phong.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=730
Mặt tiền chùa quay hướng Nam, đó là hướng của "Bát Nhã" và "Trí Tuệ".

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=690
Đứng trong sân nhìn ra ngoài.

Christina-Moscow 01-04-2011 08:48

Tiến sát gần hơn cánh cửa trái mở ra đón du khách thập phương ghé vào thăm Chùa ling thiêng.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=712

Và đây cánh cửa phải cũng chạm trổ khéo léo và tinh tế cuốn hút tầm mắt của du khách phương xa. Cho dù thời gian có làm ố hay mờ những nét hoa văn thì nó vẫn đẹp một cách lạ thường.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=714

Em không rành chữ nghĩa nên cứ chụp lại bộ chữ ghép trên cánh cửa, may ra Bác nào biết giúp hiểu rõ hơn. Xin cảm tạ.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=711

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=710

Thêm một tấm hình từ bên trong Chùa nhìn qua cửa hướng ra bên ngoài trước cổng chùa là Vườn Hoa của khu phố nơi đây rực rỡ sắc màu tươi mới. Mọi cảnh vật như được biến đổi và tái sinh.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=733

Christina-Moscow 01-04-2011 09:00

Bước qua cánh cửa, đặt chân tới bậc tam cấp lên xuống ta sẽ gặp ngay hình ảnh hai con nghê đá chầu oai linh hai bên lối đi

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=735
Nghê đá phủ phục chầu hàng trên cao nhất.

Hai con nghê đá tượng trưng cho sức mạnh và hạnh phúc, đứng canh trước cửa chùa Chuông để lại nhiều ấn tượng về một thời phồn thịnh nơi đây. Một con vẻ nghiêm trang, uy quyền, một con viên mãn với nụ cười tràn trên mặt. Chúng còn mang cả triết lý sống còn của con người khi phải lưu lạc kiếm sống và tồn tại trên đất khách.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=736
Nghê đá phủ phục chầu hàng dưới thấp nhất.

Chùa Chuông được bố trí cân xứng trên một trục trải dài từ cổng Tam quan đến Nhà tổ. Qua cổng Tam quan là tới ba nhịp cầu đá xanh, bắc ngang qua ao (mắt rồng), cây cầu được xây dựng năm 1702.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=715
Cầu đá - "Nhất chính đạo" theo quan niệm nhà Phật

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=720
Con đường độc đạo được lát đá xanh - dưới hồ ao súng và bèo tấm xanh ngắt một màu

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=731

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=717

Con đường độc đạo được lát đá xanh dẫn thẳng đến nhà tiền đường, theo quan niệm nhà Phật, đường này gọi là "Nhất chính đạo", con đường chân chính duy nhất dẫn dắt con người thoát khỏi bể khổ.

htienkenzo 01-04-2011 09:07

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 70370)
...
Một bài hát nổi tiếng thời đó cũng đã nhắc đến chủ trương này:”Làng ta di động thêm có đất mình cày, Cho điện chăng dây đưa máy về thôn xóm”. Chẳng biết chủ trương đó được thực hiện ra sao, chỉ biết rằng mấy năm sau đó, người ta đã xuyên tạc bài hát trên như sau:”Nghệ Tịnh mình ơi, năm nay lại mất mùa, Bà già đau khổ ngồi bếp nhai ngô”rồi “Ta nghe trong nớ ăn cơm là chuyện lạ…Chuyện buồn của một thời đã xa, thôi không kể nữa.
...

Đúng "đứt đuôi con Nòng nọc" đi ấy chứ "xuyên tạc" gì bác? Nhà em dạo ấy đã được sống ở Nam Bộ mà còn vẫn được "hưởng" đầy đủ cả! Khoai, Sắn, Bo bo, bột Mỳ... :emoticon-0127-lipss Mà không riêng gì Nghệ Tịnh - quê bác, hầu như là khắp nơi. Nhà cô ruột em - cựu CS., làm nghề nông - trồng lúa nhưng vẫn chẳng dư dả gì cho lắm. Nhiều thì cũng nộp chung vào HTX hết. Quý ông anh - ba em, cô mang xuống Phan Thiết để biếu chỉ được 10 lít gạo (chừng 30 bơ) thôi! Hơn nữa, "bọn" QLTT ở "Căn cứ 6" (cách Phan Thiết chừng 60km) "nó" bắt tất cả xuống xe và lục soát hết, kể cả giỏ, túi... để tịch thu đấy, bác ạ!

Christina-Moscow 01-04-2011 09:10

"Hưng Yên tỉnh nhất thống chí" của Trịnh Như Tấu có ghi: "Chùa Chuông - Phố Hiến đẹp nhất danh lam" có nghĩa: chỉ Chùa Chuông ở Phố Hiến là đẹp nhất.

Chùa đẹp không phải bởi cảnh quan và tên gọi mà còn đẹp hơn bởi Chùa Chuông nằm trong quần thể di tích đô thị cổ Phố Hiến một thời nổi danh "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến".

Truyền rằng: Vào một năm đại hồng thuỷ, có một dòng nước hung dữ cuốn theo một chiếc bè gỗ, trên bè ngự một quả chuông vàng rất đẹp, chiếc bè đã trôi qua nhiều nơi nhưng không dừng lại. Một ngày kia, chiếc bè được dòng nước đưa đến địa phận thôn Nhân Dục, thuộc tổng An Tảo, huyện Kim Động, phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xưa (nay thuộc phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên). Tăng ni, phật tử tại một ngôi chùa nhỏ trong thôn cùng các hương lão rất mừng, họ cho rằng trời phật ban cho quả chuông quý, liền bàn nhau góp công, góp của xây dựng lại chùa lớn hơn rồi làm lễ rước chuông vào chùa.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=716
Gác chuông - chùa Chuông.

Ai cũng vui mừng, háo hức nghe sư cụ trụ trì thỉnh hồi chuông đầu tiên. Khi hồi chuông vang lên, âm thanh trong sáng bay xa hàng ngàn, vạn dặm, vang động cả một vùng. Người ta còn kể: Tiếng chuông vang xa tận phương Bắc và điều kỳ lạ là khi tiếng chuông ngân lên, những báu vật của người Nam lưu lạc ở Bắc Quốc (Trung Quốc) liền trỗi dậy đòi về.

Bọn vua quan Bắc triều rất lo lắng, vì ngày nào tiếng chuông còn được thỉnh thì những báu vật mà chúng cướp được sẽ về hết với chủ cũ, nên bọn chúng đã sang đất Việt, đóng giả làm những cao tăng, tìm đến chùa hòng lấy cắp chuông vàng. Biết được dã tâm của chúng, các tăng ni giấu chuông vàng xuống một giếng nhỏ.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=718
Giếng cổ nằm sâu trong Chùa bên vườn cây xanh um tùm, hoa lá

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=734
Lối vào giếng cổ - Chùa chuông

Dần dần, những người mang chuông đi giấu đều viên tịch, hậu thế muốn tìm lại chuông nhưng không thấy. Để ghi nhớ ngôi chùa đã từng có một quả chuông quý, các tăng ni phật tử và nhân dân trong vùng đặt tên chùa là Kim Chung Tự.

Chùa chuông được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XV), qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa vẫn giữ được nét kiến trúc nghệ thuật thời Hậu Lê (thế kỷ XVII). Năm 1992, Chùa Chuông đã được Bộ VHTT xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật.

(Bài viết dựa theo Báo Hưng Yên – Hình ảnh: Black_Horse – Caravanviet.com)

Christina-Moscow 01-04-2011 09:37

Tiếp chùa Chuông Hưng Yên.

Chùa Chuông có kết cấu kiểu "Nội công ngoại quốc", bao gồm các hạng mục: Tiền đường, Thượng điện, Nhà tổ, Nhà mẫu và 2 dãy hành lang.
Nhà Tiền đường có quy mô 5 gian 2 dĩ, kết cấu kiến trúc kiểu con chồng đấu sen, nối giữa tiền đường và thượng điện là khoảng sân, giữa sân có cây hương đá còn gọi là "Thạch trụ", bốn mặt khắc chữ Hán ghi công đức của nhân dân đóng góp tu sửa chùa.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=724

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=721

Thượng điện cũng gồm 5 gian 2 dĩ, kết cấu giống nhà Tiền đường, mang đậm nét kiến trúc thời Hậu Lê. Hệ thống tượng ở thượng điện được bài trí theo thứ tự: Trên cùng là 3 pho Tam Thế; tiếp đến là A Di Đà và tứ Bồ Tát; lớp dưới là Văn Thù và Phổ Hiền; tiếp theo là Ngọc Hoàng và Nam Tào, Bắc Đẩu; tiếp nữa là Địa Tạng Vương và Phạm Thiên, Đế Thích; sau cùng là tòa Cửu Long và tượng Thích Ca sơ sinh.

Ở hai đầu phía Đông và phía Tây nối Nhà Tiền đường và Nhà Mẫu là hai dãy hành lang, kiến trúc kiểu kèo cầu quá giang đơn giản. Hai dãy hành lang được bài trí đối xứng các lớp tượng khác nhau.

http://www.caravanviet.com/forum/att...tachmentid=719
Dãy hành lang, kiến trúc kiểu kèo cầu quá giang đơn giản

Đầu tiên là động "Thập điện Diêm Vương", diễn tả cảnh nhục hình mà con người phải trải qua nơi âm giới. Đây là triết lý nhân quả của nhà Phật, người ta tin rằng con người sống trên dương thế, khi từ giã cõi đời phải trải qua 10 cửa điện để Diêm Vương xét hỏi công và tội. Ứng với mỗi tội đồ là một hình phạt tương ứng.

http://lh3.ggpht.com/_XQj0JJkxgIM/S8...B0%C6%A1ng.jpg
Thập Diệm Diêm Vương(Ảnh Internet)

Mục đích dựng Thập điện Diêm Vương là khuyên răn con người sống trên đời cần tu nhân tích đức, làm điều thiện, tránh điều ác. Tiếp đến là tượng Bát Bộ Kim Cương, sau đó là 18 pho "Thập Bát La Hán", 18 vị được tạo tác trong tư thế ngồi rất sinh động, rất đời thường. Nét độc đáo của tượng "Thập Bát La Hán" không phải chỉ ở sự khéo léo trong cách tạo tác mà còn ở cảm xúc nội tâm được biểu hiện qua từng khuôn mặt buồn, vui, trầm tư... mỗi người một vẻ.

http://lh5.ggpht.com/_XQj0JJkxgIM/S8...0H%C3%A1n.jpeg
Tượng thập bát La Hán(Ảnh Internet)

Cuối dãy hành lang là tượng Đức Ông đứng cạnh có Già Lan - Chân Tể và tượng Đức Thánh Hiền, đứng cạnh có Diệm Nhiên - Đại Sỹ.
Một trong những hiện vật có giá trị nhất còn lưu giữ lại chùa là tấm bia đá dựng năm Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711), bia ghi tên những người công đức tu sửa chùa. Phần đặc biệt của bia ghi lại cảnh đẹp của Phố Hiến và một số phường, như: Phường Hàng Bè, Hàng Sũ, Thợ Nhuộm, Cự Đệ, Hàng Thịt... mà ngày nay khó có thể tìm thấy trên bia đá.
Hằng năm, vào dịp đại lễ Phật Đản, dịp xuân về, Chùa Chuông lại tổ chức lễ hội, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương. Cùng với sự phát triển, mở rộng của Thị xã Hưng Yên, Chùa Chuông sẽ được đầu tư, quy hoạch trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn du khách về với Hưng Yên./.

Huonghongvang 21-04-2011 23:00

Từ lâu rồi mình rất muốn vào thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Đài tưởng niệm các Liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị nhưng chưa có dịp đi. Năm nay Diễn đàn NNN tổ chức offline kỷ niệm SN 6 năm trang website nuocnga.net tại Đông Hà – Quảng Trị. Mừng quá. Đang chuẩn bị đi offline thì bác dâu của mình 91 tuổi bị suy tủy, cả đại gia đình lo lắng từng ngày vì cụ được tiếp 3 bịch máu mà vẫn rất yếu, mình tưởng sẽ không đi offline được vì sợ lúc đang ở Quảng Trị nhỡ bác dâu mình ra đi không về kịp thì ân hận lắm. Nhưng may là sau khi cụ được tiếp thêm 5 bịch máu nữa sức khỏe có khá hơn thế là đành liều “nín thở” đi offline. :emoticon-0107-sweat Ở trong Quảng Trị mình rất lo lắng, chỉ sợ có điện thoại gọi vào báo tin buồn nhưng đến lúc tàu chuyển bánh về Hà Nội mới thở phào vì không có. Vừa về đến nhà được gần 1 tiếng mình lại chạy ngay về quê giỗ bà nội mình và thăm bác dâu mình, cụ vẫn cầm cự được nhưng cả đại gia đình vẫn chuẩn bị tinh thần rồi. :emoticon-0106-cryin Nếu là offline ở địa điểm khác chắc vừa rồi mình không dám tham gia như vậy.

Năm 1965 mình sơ tán về quê học một năm, quê mình hầu như chỉ toàn phụ nữ, người già và trẻ con. Tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều đã nối tiếp nhau xung phong đi bộ đội, vào chiến trường đánh Mỹ. Trong đại gia đình của mình thì 26 anh và 6 đứa cháu của mình đều là bộ đội thời chống Mỹ. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì 5 anh của mình đã anh dũng hy sinh. :emoticon-0106-cryin Từ năm 2003 đến 2010 đại gia đình của mình đã tìm đưa được hài cốt 5 anh về Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã.
Khi học ở quê năm 1965 các bạn trong lớp mình luôn bàn luận, háo hức chờ 1, 2 năm nữa đủ tuổi là vào bộ đội lên đường ra tiền tuyến. Nói chung các bạn học phổ thông và Đại học của mình hầu như đều đi bộ đội đánh Mỹ.
Để chiến thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, tất cả dân tộc ta đã phải vượt qua bao hy sinh, gian khổ, khốc liệt. Hơn 1 triệu người con ưu tú từ các miền quê đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. :emoticon-0106-cryin Dân tộc ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sỹ và ai cũng muốn ít nhất một lần được đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và các Nghĩa trang Liệt sỹ trên cả nước để thắp nhang, nghiêng mình tưởng nhớ công ơn to lớn ấy.
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 khu vực tỉnh Hải – Hưng có 295 phần mộ trong đó phần mộ Liệt sĩ quê Hải Dương có 145 mộ và phần mộ liệt sỹ quê Hưng Yên có 150 mộ.
Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn khu vực tỉnh Hải – Hưng có 795 phần mộ trong đó Liệt sỹ quê Hải Dương có 460 mộ và liệt sỹ quê Hưng Yên có 345 mộ.
Lần này đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Đài tưởng niệm các Liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị cảm xúc thật khó tả. Thiêng liêng, xúc động, nghẹn ngào, đau xót, cảm động vô cùng... :emoticon-0106-cryin
Trong thâm tâm mình luôn luôn nghĩ khi các anh bộ đội cùng thế hệ mình, nhiều anh còn ít tuổi hơn mình, các bạn học của mình phải chiến đấu trong mưa bom, bão đạn, gian khổ, khốc liệt ở chiến trường, hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc thì mình được ngồi trên ghế nhà trường học hành, no đủ. Dù có kính phục, trân trọng, biết ơn đến mấy, thể hiện thế nào cũng không bao giờ hết cảm giác day dứt, nặng lòng ấy. :emoticon-0106-cryin

Ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn mình đã đến Khu vực đặt phần mộ liệt sỹ quê Hải - Hưng thắp nhang cho các liệt sỹ đồng hương nằm ở đây. Bên cạnh là khu mộ liệt sỹ của tỉnh Thái Bình. Nhà bia liệt sỹ Hải Dương – Hưng Yên xây hai tầng tám mái, nhà tưởng niệm liệt sỹ giống như tam quan chùa, xung quanh khu mộ rất nhiều cây cối xanh tươi và hoa lá giống như ở miền quê Bắc bộ. Các liệt sỹ Hải Dương và Hưng Yên nằm xen kẽ bên nhau. Các phần mộ đều nhiều chân nhang và sạch sẽ, có mộ có cả hoa tươi. Ở đây có 51 liệt sỹ quê huyện Thanh Miện – Hải Dương trong đó có 1 liệt sỹ cùng quê xã Chi Lăng Nam với mình nhưng lúc thắp nhang xong, mình luống cuống thế nào tìm mãi không thấy để chụp ảnh mang về quê. :emoticon-0107-sweat
Nghe nói ở đây rất linh thiêng nhưng mình ở lại đây rất lâu vẫn không nghe thấy các anh yêu cầu hay nhắn gửi điều gì về gia đình ở quê nhà. Các anh liệt sỹ nằm ở đây có lẽ cũng cảm thấy yên bình như nằm ở quê hương?
Cuối cùng rồi cũng phải ra về theo đoàn. Cảm giác trĩu nặng như chia tay với những người thân ruột thịt.

Mình lại nhớ đến mấy câu của nhà thơ Viễn Phương:
Máu hồng tỏa hương chính khí
Nhân kiệt làm nên địa linh
Đất nước lớn vì nhân dân anh hùng
Nhân dân lớn vì tấm lòng yêu nước
Người đang sống nhớ thương người đã khuất
Khắc đá làm bia dựng giữa đất trời
Những anh liệt như ngàn sao tỏa sáng
Đời đời sau chiếu mãi giữa tim người.

Nhà bia tưởng niệm các Liệt sỹ quê Hải Dương – Hưng Yên. :emoticon-0106-cryin

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4531.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4522.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4524.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4532.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4525.jpg

 
Nữ Liệt sỹ duy nhất ở đây. :emoticon-0106-cryin

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4526.jpg

Các anh hy sinh khi tuổi còn rất trẻ. :emoticon-0106-cryin

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4530.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4527.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4529.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4523.jpg

Liệt sỹ cao tuổi nhất ở khu vực tỉnh Hải Dương – Hưng Yên. :emoticon-0106-cryin

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4528.jpg

USY chụp được bức ảnh mình đang đi trong khu vực Hải – Hưng. :emoticon-0150-hands

http://i16.photobucket.com/albums/b3.../NNN6nm185.jpg

Các thế hệ Việt nam không bao giờ quên công ơn hy sinh vì nước của các anh hùng liệt sỹ. :emoticon-0171-star:
Cầu mong đất nước ta từ nay mãi mãi được sống hạnh phúc trong hòa bình. :emoticon-0157-sun:

dola911 23-04-2011 09:09

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 83828)
Từ lâu rồi mình rất muốn vào thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Đài tưởng niệm các Liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị nhưng chưa có dịp đi. Năm nay Diễn đàn NNN tổ chức offline kỷ niệm SN 6 năm trang website nuocnga.net tại Đông Hà – Quảng Trị.
Năm 1965 mình sơ tán về quê học một năm, quê mình hầu như chỉ toàn phụ nữ, người già và trẻ con. Tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều đã nối tiếp nhau xung phong đi bộ đội, vào chiến trường đánh Mỹ. Trong đại gia đình của mình thì 26 anh và 6 đứa cháu của mình đều là bộ đội thời chống Mỹ. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì 5 anh của mình đã anh dũng hy sinh. :emoticon-0106-cryin Từ năm 2003 đến 2010 đại gia đình của mình đã tìm đưa được hài cốt 5 anh về Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã.

Các thế hệ Việt nam không bao giờ quên công ơn hy sinh vì nước của các anh hùng liệt sỹ. :emoticon-0171-star:
Cầu mong đất nước ta từ nay mãi mãi được sống hạnh phúc trong hòa bình. :emoticon-0157-sun:

Đọc bài viết của cô cháu rất xúc động và nước mắt cứ rơi...rơi mãi không sao ngăn được...
Thế hệ chúng cháu lớn lên khi Đất nước hòa bình, không còn tiếng súng, tiếng bom đạn....nên chưa hiểu hết những nỗi đau, những nỗi chia cắt...mà các mẹ, các gia đình đã gánh chịu...nhưng chúng cháu luôn tự hào rằng, chúng cháu là những con người Việt Nam, những con lạc cháu hồng chảy trong mình dòng máu Việt Nam anh dũng.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Huonghongvang 26-07-2011 23:37

Hôm nay mình có việc về quê, trời nắng to quá. :emoticon-0107-sweat Quê mình hoa Sen đang nở rất nhiều, đi qua nhiều chỗ hoa Sen đẹp quá nhưng cũng không có thời gian đứng lại chụp ảnh nên Đảo Cò càng không có thời gian xuống.

Ngày mai 27/7 là ngày Thương binh, Liệt sỹ nên mình vẫn cố gắng lên Nghĩa trang Liệt sỹ xã Chi Lăng Nam kính cẩn thắp nhang ở Lư hương trước Đài tưởng niệm và trên phần mộ của các anh hùng Liệt sỹ trước khi lên Hà Nội.

Xã Chi Lăng Nam mới đặt thêm một lư hương to, cao hơn trong Nghĩa trang Liệt sỹ và phía trước lư hương cũ đã có vòng hoa viếng ghi dòng chữ "đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ”.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5030.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.